PDA

View Full Version : Phi công thả bom nguyên tử xuống Hiroshima qua đời



Kasumi
03-11-2007, 07:29 PM
http://img524.imageshack.us/img524/6018/01uh4.jpg (http://imageshack.us)
Phi công Tibbets bên chiếc máy bay B-29.

Paul Warfield Tibbets, người chỉ huy chiếc máy bay B-29 thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản trong Thế chiến II, đã qua đời ngày 1/11 ở tuổi 92.

Gerry Newhouse, một người bạn lâu năm và từng là trợ lý riêng của phi công Tibbets cho biết, ông qua đời tại nhà riêng ở Columbus, bang Ohio. Ông đã gặp phải nhiều vấn đề về sức khoẻ và bị ốm nặng 2 tháng gần đây.

Cũng theo ông Newhouse, Đại tá không quân Tibbets đã yêu cầu không tổ chức đám tang và không khắc bia mộ vì sợ rằng nơi yên nghỉ cuối cùng của ông có thể trở thành chỗ cho những người biểu tình.


http://img165.imageshack.us/img165/3383/02lz0.jpg (http://imageshack.us)
Ông Paul Tibbets năm 2002.


Ngày thứ hai, 6/8/1945, chiếc máy bay B-29 biệt hiệu Enola Gay được phi công Tibbets đặt theo tên mẹ mình, mang theo 14 thành viên thuộc phi hành đoàn, đã thực hiện chuyến bay định mệnh.

Vào 8h15 phút (giờ Hiroshima), Tibbets đã ra lệnh thả quả bom nguyên tử "Little Boy" nặng 60kg xuống thành phố Hiroshima. Quả bom đã làm khoảng 70-100 nghìn người Nhật Bản thiệt mạng ngay sau khi nổ tung. Nhiều người qua đời sau đó và số người bị thương không đếm xuể. Đây cũng là lần đầu tiên, một quả bom nguyên tử được sử dụng trong thời chiến.



http://img165.imageshack.us/img165/9661/03xp0.jpg (http://imageshack.us)
Phi công Mỹ Paul Tibbets (giữa) và các thành viên thuộc phi hành đoàn chiếc máy bay B-29 thả bom xuống Hiroshima năm 1945.


3 ngày sau đó, Mỹ đã thả quả bom nguyên tử thứ 2 xuống thành phố Nagasaki cũng của Nhật Bản, làm khoảng 40.000 người thiệt mạng. Tibbets không bay trong chuyến đi đó. Vài ngày sau, Nhật Bản đầu hàng và chiến tranh kết thúc.

Trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, những thành viên còn sống của phi hành đoàn Enola Gay năm xưa, gồm Đại tá không quân Tibbets, Theodore Van Kirk (người lái máy bay) và Morris R Jeppson (nhân viên kiểm tra vũ khí), tuyên bố: “Việc sử dụng bom nguyên tử là giây phút tất yếu trong lịch sử. Chúng tôi không có gì phải tiếc nuối”.


http://img233.imageshack.us/img233/3280/04au4.jpg (http://imageshack.us)
Paul Tibbets và chiếc máy bay B-29 "Enola Gay".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn năm 1975, Đại tá không quân Mỹ Paul Tibbets nói “Tôi không tự hào vì đã giết 80.000 người nhưng tôi tự hào vì mình đã có thể bắt đầu từ con số không, lên kế hoạch và thực hiện hoàn hảo như tôi đã làm”.

Paul Warfield Tibbets sinh năm 1915 tại Quincy, bang Illinois nhưng thời trẻ chủ yếu sống ở Miami.


http://img165.imageshack.us/img165/3482/05xq7.jpg (http://imageshack.us)
Quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima sáng sớm ngày 6/8/1945.


Tibbets từng là sinh viên ngành y của đại học Cincinnati nhưng sau đó quyết định nghỉ học và tham gia vào Lực lượng không quân năm 1937. Ông đã chỉ huy các hoạt động ném bom ở châu Âu trước khi thử nghiệm oanh tạc cơ B-29 Superfortress. Khi đó, Tibbets đã đặt tên cho nó là chiếc B-29 Enola Gay theo tên mẹ.

Năm 1966, Tibbets về hưu với quân hàm thiếu tướng. Sau đó ông chuyển tới sinh sống tại Columbus, nơi ông điều hành một dịch vụ taxi hàng không cho tới khi nghỉ năm 1985.


http://img402.imageshack.us/img402/9847/06ob6.jpg (http://imageshack.us)
Enola Gay hạ cánh xuống quần đảo Marianas trên Thái Bình Dương sau khi hoàn thành nhiệm vụ ném bom.

http://img413.imageshack.us/img413/4959/07uv7.jpg (http://imageshack.us)
Paul Tibbets trong cuộc họp báo tại đảo Guam ngày 7/8/1945.


Ánh Ninh
Theo BBC, AP
Dantri

Ren Shuyamaru
03-11-2007, 07:40 PM
Đây mới là kẻ sát nhân "vô tội" đáng sợ nhất mọi thời đại!

ZenG
05-11-2007, 05:16 PM
hắn ko chết
Ghost cũng chù cho hắn chết

Steiner
05-11-2007, 08:19 PM
Nếu không có ông ta thì làm gì có nước nhật như bây giờ ?

Ashley_Khanh
06-11-2007, 03:50 AM
Steiner nói rất đúng, có thể Ghost chưa đi sâu vào vấn đề WW2 nhưng xét cho cùng, mức độ tàn ác của NB cũng không thua kém j` vào thời điểm đó. Chính nhờ 2 quả bom nguyên tử đó làm cho nền kinh tế NB lụn bại mới dập tắt đc chiến tranh. Vì vậy mới có nước Nhật như ngày hôm nay ^^

@ Steiner : size sig 500x230 ??? Nho nhỏ lại tí dùm K ha :D

tungsalem
06-11-2007, 09:27 PM
Theo tớ nghĩ việc làm của họ không ddungs nhưng mà có công chấm dứt chiến tranh thế giới thứ 2 nếu không chiến tranh kéo dài thì số người dân thiệt mạng còn nhiều hơn ; các bạn nhìn xem phát xít Đức giết người Do hái có nhiều hơn số đó không .NÓi chung cái gì cũng phải nhìn từ nhiều góc độ # nhau:give_up:

Steiner
06-11-2007, 10:55 PM
Sau khi " nhai bom " thì nhật đầu hàng vô điều kiện , kinh tế thì lao đao , phải dựa vào mĩ . Nhưng cũng nhờ vụ " nhai bom " đó mà người nhật với ý chí quật cường đã lấy đau thương làm sức mạnh tạo nên một nước có nền kinh tế hàng thứ 2 thế giới mà 60+ năm về trước không ai có thể nghĩ tới . Nên nếu không có ông phi công đó thì có lẽ nhật bây giờ vẫn tàn tàn và FF7CC vừa mới phát hành sẽ do hàn quốc hoặc 1 nước nào đó chứ không phải do tập đoàn S-E của Nhật phát hành (^_^)



@ Steiner : size sig 500x230 ??? Nho nhỏ lại tí dùm K ha A.K thông cảm cho Steiner đi , sau khi phát hành 4 hôm thì Steiner sẽ thay bằng cái khác thôi (^_^)

Ren Shuyamaru
06-11-2007, 11:05 PM
Nếu là Nhật hoàng, tớ không muốn đánh đổi quá khứ và hiện tại bằng ngàn người chết với những quả bomb bẩn đó đâu...

Steiner
06-11-2007, 11:09 PM
Có câu " hi sinh đời bố, củng cố đời con " > thành ra nếu không bị " tuyệt nọc tông đường " thì tớ , là Nhật hoàng sẽ sẵn sàng bỏ ra ngần ấy người để sau này nước tớ có nền kinh tế phát triển mạnh và văn hoá nước mình có tầm ảnh hưởng rộng trên toàn thế giới < biết cái văn hoá tớ nói là cái gì rồi phải ko ? >