Dép Xỏ Ngón
04-11-2007, 06:11 PM
TTO - Hơn 5g sáng nay (4-11), hàng trăm người đã có mặt tại Nhà tang lễ TP.HCM để tiễn biệt “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy lần cuối cùng.
Đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng có ông Nguyễn Văn Đua, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đại diện Ban thường vụ Thành đoàn, Hội LHTN TP, Hội SVVN TP, Hội đồng đội, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, các thầy cô giáo, bạn bè và đông đảo đoàn viên thanh niên TP.
Đọc điếu văn truy điệu Thúy, anh Bùi Tá Hoàng Vũ, phó chủ tịch thường Hội LHTN TP, xúc động: “Những năm tháng Thúy sống là những năm tháng đẹp nhất, đáng sống nhất. Bởi lẽ Thúy không sống cho riêng mình mà sống cho nhiều người khác... Bệnh tật có thể mang Thúy đi xa mãi nhưng tinh thần, ý chí, nghị lực và hình ảnh của Thúy vẫn mãi gần gũi, sâu đậm trong mỗi người chúng ta hôm nay và mai sau.
Tuổi trẻ TP.HCM mãi tự hào về Thúy… Thái độ sống của Thúy trở thành tấm gương sáng để tuổi trẻ TP noi theo. Thúy vinh dự trở thành công dân trẻ TP, thanh niên TP cũng vinh dự khi có Thúy đại diện cho mình. Thúy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM…”.
Trước vong linh của Thúy, anh Vũ cũng đã đại diện cho các bạn trẻ hứa với Thúy nhận lấy sứ mệnh viết tiếp “Ước mơ của Thúy”: “Thúy hãy yên lòng an nghỉ, ước mơ của Thúy đã, đang và sẽ được tiếp tục. Thành đoàn, Hội LHTN TP, báo Tuổi Trẻ, bạn bè của Thúy và những người yêu mến Thúy sẽ tiếp tục duy trì làm chương trình, “Ước mơ của Thúy” trở thành niềm vui, hạnh phúc của bao trẻ nhỏ…”.
Rời Nhà tang lễ TP, đoàn xe tang đã chạy ghé ngang qua căn nhà nhỏ của Thúy, trên đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM), rồi chạy đến Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM, nơi Thúy học. Khi đoàn xe tang dừng trước cổng ĐH Sư phạm TP.HCM hàng chục bạn trẻ đang đứng đợi sẵn trước cổng trường với những đóa hồng trắng trên tay, mắt rưng rưng chạy đến tiễn biệt Thúy…
8g30, đóa hướng dương Lê Thanh Thúy được đưa đi an táng tại Nghĩa trang thành phố (huyện Củ Chi). Hàng ngàn đóa hồng trắng đã được các bạn trẻ thả vào huyệt mộ của Thúy.
Vĩnh biệt đóa hương dương! Vĩnh biệt sứ giả của niềm tin và nghị lực!
Đến dự lễ truy điệu và tiễn đưa Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy về nơi an nghỉ cuối cùng có ông Nguyễn Văn Đua, phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, đại diện Ban thường vụ Thành đoàn, Hội LHTN TP, Hội SVVN TP, Hội đồng đội, Ban biên tập báo Tuổi Trẻ, các thầy cô giáo, bạn bè và đông đảo đoàn viên thanh niên TP.
Đọc điếu văn truy điệu Thúy, anh Bùi Tá Hoàng Vũ, phó chủ tịch thường Hội LHTN TP, xúc động: “Những năm tháng Thúy sống là những năm tháng đẹp nhất, đáng sống nhất. Bởi lẽ Thúy không sống cho riêng mình mà sống cho nhiều người khác... Bệnh tật có thể mang Thúy đi xa mãi nhưng tinh thần, ý chí, nghị lực và hình ảnh của Thúy vẫn mãi gần gũi, sâu đậm trong mỗi người chúng ta hôm nay và mai sau.
Tuổi trẻ TP.HCM mãi tự hào về Thúy… Thái độ sống của Thúy trở thành tấm gương sáng để tuổi trẻ TP noi theo. Thúy vinh dự trở thành công dân trẻ TP, thanh niên TP cũng vinh dự khi có Thúy đại diện cho mình. Thúy đã góp phần làm đẹp thêm hình ảnh của những công dân trẻ tiêu biểu của TP.HCM…”.
Trước vong linh của Thúy, anh Vũ cũng đã đại diện cho các bạn trẻ hứa với Thúy nhận lấy sứ mệnh viết tiếp “Ước mơ của Thúy”: “Thúy hãy yên lòng an nghỉ, ước mơ của Thúy đã, đang và sẽ được tiếp tục. Thành đoàn, Hội LHTN TP, báo Tuổi Trẻ, bạn bè của Thúy và những người yêu mến Thúy sẽ tiếp tục duy trì làm chương trình, “Ước mơ của Thúy” trở thành niềm vui, hạnh phúc của bao trẻ nhỏ…”.
Rời Nhà tang lễ TP, đoàn xe tang đã chạy ghé ngang qua căn nhà nhỏ của Thúy, trên đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM), rồi chạy đến Trường trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM, nơi Thúy học. Khi đoàn xe tang dừng trước cổng ĐH Sư phạm TP.HCM hàng chục bạn trẻ đang đứng đợi sẵn trước cổng trường với những đóa hồng trắng trên tay, mắt rưng rưng chạy đến tiễn biệt Thúy…
8g30, đóa hướng dương Lê Thanh Thúy được đưa đi an táng tại Nghĩa trang thành phố (huyện Củ Chi). Hàng ngàn đóa hồng trắng đã được các bạn trẻ thả vào huyệt mộ của Thúy.
Vĩnh biệt đóa hương dương! Vĩnh biệt sứ giả của niềm tin và nghị lực!