PDA

View Full Version : [Thảo luận] Cuốn sách & tác giả yêu thích của bạn?



Cốm
05-11-2007, 05:47 PM
Nếu bạn đã có chút "lòng" với văn học, chắc chắn bạn rất thích đọc sách :D. Vậy những cuốn sách hay tác giả nào gây cho bạn những ấn tượng sâu sắc nhất? :try:

Ren Shuyamaru
05-11-2007, 06:12 PM
Bắt trẻ đồng xanh - Jerome David Salinger

Cốm
05-11-2007, 06:20 PM
Ủa '____', em chưa đọc cuốn đó bao giờ đâu anh Shuya ạ. Có hay ko? Có gì đi kiếm về đọc thử :D.

MioAngelo
05-11-2007, 11:02 PM
tớ cũng chưa đọc "Bắt trẻ đồng xanh.nếu có thể được tớ cũng rất mún bít sâu hơn một chút về quyển sách đó.tớ thích nhìu lém(hơi bị tham)nhưng kết mô_đen nhứt thì có "Gone with the wind" của Margerit Mitchell."Thiếu nữ đánh cờ vây" của Sơn Táp."If tomrrow come" của Sidney Shendel.Và tất nhiên không thể thiếu "Hary Potter" của Mrs J.K.Rtạm thời bi jờ chỉ nhớ được có bấy nhiu thui.để hum nèo túm được quyến nèo hay hay lại giới thiêu với mọi người nha

Ren Shuyamaru
05-11-2007, 11:26 PM
Truyện này , nguyên tác "The Catcher of The Rye" - mình đã đọc nó nhiều lần lắm rồi.

Có thể nói j về nó được nhỉ ?

Đó là một cuốn sách viết về tuổi trẻ , cho tuổi trẻ. Nó ảnh hưởng tới mình rất nhiều. Vì là viết cho tuổi trẻ nên các bạn đừng mong trông đợi sẽ tìm thấy những gì vĩ đại, lớn lao như các tác phẩm kinh điển. Đơn giản nó chỉ dành cho tuổi trẻ mà thôi. Những tuổi trẻ không cần tới thần tượng.

Mình có đọc nhiều sách, với mỗi sách có một cảm xúc khác nhau. Kể ra cũng chẳng đáng , bởi những sách đó đều nằm trong top đánh giá cả (trông như kiểu đọc theo phong trào ý nhỉ) . Duy chỉ có "Bắt trẻ đồng xanh" - Jerome David Salinger làm mình thích thú hơn cả, và đó là cuốn sách ảnh hưởng tới mình nhiều nhất.

Mình cũng có bản ebook, nếu bạn nào muốn đọc thì yêu cầu, truyện cũng không dài lắm !

Cốm
06-11-2007, 06:09 PM
á, anh ơi, em đăng ký! :D

Ren Shuyamaru
09-11-2007, 05:33 PM
Bắt trẻ đồng xanh - Jerome David Salinger


http://www.cubra.nl/avati/jamesavatiimages/salingercatcher.JPG


Tải về (http://zmusic-jpn.com/share/Nanahara%20Shuya/bat_tre_dong_xanh.prc)

Và dùng cái này (http://zmusic-jpn.com/share/Nanahara%20Shuya/mobireadersetup.msi)để đọc !

Hayami S Chick
09-11-2007, 11:22 PM
Chick thích Trà Hoa nữ của Alexander Dumas (con). Sau đó là "kiêu hãnh và định kiến" của ai thì quên rồi (thích cả phim và truyện)
Nghe hơi bà già nhỉ ! ^^

Dép Xỏ Ngón
10-11-2007, 07:18 PM
tình hình cuốn sách đang khiến yuri săn lùn là quyển "xin hãy cho con thêm thời gian " của Lê Thanh Thúy
có ai có quyển này ko

ZenG
11-11-2007, 10:53 AM
"2 vạn dặm dưới đáy biển" của JULES VERNE

Hải Phong
12-11-2007, 02:26 AM
"Kira Kira" lần đầu đọc truyện mà khóc :(( (khi Lyn chết ấy), Kitchen của Banana, Cánh đồng bất tận - Nguyễn Ngọc Tư.

myphuong
12-11-2007, 03:18 PM
Tớ đọc cả hai : Murakami và Yoshimoto. Nhưng đọc Yoshimoto thực...ko đã lắm :D Văn phong và ngôn ngữ truyện của bà nhẹ nhàng trong sáng, đối với đầu óc...tò mò như mình, thì có khi thỉnh thoảng pha chút sex , death và chút vị jazz của Murakami mới thoả mãn được.
@ Midori : đọc thêm N. P của Banana đi bạn ^^
Hiện giờ đang thích The RIng của Suzuki Koji và "Lụa" của Alessandro Barrico.

tinnygy
16-01-2009, 12:20 AM
N.P của Yoshimoto Banana!

Vì sao thì có lẽ do truyện rất thật đối với tớ, nhất là nhân vật "Tôi" trong truyện, những tâm trạng, suy nghĩ của nhân vật đó, thực sự cứ như tớ đang nhìn vào một tấm gương, đọc và hiểu rõ nỗi lòng của người đối diện. Có thể "Người tình Sputnik" của Murakami cũng nói về thứ tình cảm như thế (ý mình là mối quan hệ chủ đạo trong truyện ấy) nhưng quả thực đọc "Người tình Sputnik" chỉ cảm thấy một nỗi bất mãn to lớn cứ phình ra, phình ra trong lòng và cuối cùng là vỡ tung ra như một trái bong bóng, và những cảm xúc cũng vì thế mà vỡ tung tóe rồi lạc mất.
Nhưng "N.P" của Yoshi Banana thì không như thế, cho là vì bà là một phụ nữ nên cách nhìn nhận cảm xúc của một con người cũng khác với 1 người đàn ông như Murakami. Nhưng quả thật những cảm xúc đó mới đúng là cảm xúc của một phụ nữ khi yêu, nhất là đối với một tình yêu gặp đầy những rào cản của xã hội và định kiến... nhưng có vẻ, những nhân vật trong truyện cũng chả màng gì lắm tới cái vấn đề đó :)). Và có lẽ là nhờ đó mà cảm xúc khi đọc N.P cũng được giữ lại trọn vẹn.

Hải Phong
16-01-2009, 11:19 AM
Đúng thế, k chỉ riêng N.P mà các tác phẩm của 3nana đều mang 1 dư vị rất nhẹ nhàng, làm người đọc cảm thấy an tâm, mọi lo âu đều vứt bỏ. Đọc truyện của 3nana tớ cảm nhận thấy 1 thế giới nhỏ xung quanh các nhân vật của bà, rất ít nhân vật nhưng có thế cảm nhận được cả 1 thế giới, mà điển hình nhất là luôn cảm thấy cả 1 mùa hè nắng rực rỡ :). Yêu các tác phẩm của 3nana lắm :X

Shouri Yumi
17-02-2009, 06:19 PM
Tác giả thì thích Jules Verne. Mặc dù truyện của ông này so với thời bây giờ thì không có nhiều người thích nhưng mà remi thấy rất hay. Trí tưởng tượng của ông so với thời đó là quá giỏi, điển hình là quyển Hành trình đến mặt trăng. Nhưng tác phẩm hay nhất của Jules Verne có lẽ là bộ ba tác phẩm: Hai vạn dặm dưới biển, những đứa con của thuyền trưởng Grant và Hòn đảo bí mật.

Truyện của Dan Brown cũng hay. Tuy cả 4 quyển đều cùng một motip nhưng các chi tiết thì phong phú, cách viết lôi cuốn khiến đã đọc thì không dứt ra được. Đọc xong rồi thì không biết đâu là thật, đâu là giả vì có những thông tin là có thật.

Về tác phẩm hay thì nhiều vô số, không kể hết được. Truyện của Nhật thì có Kitchen là được. Cả kitchen và câu chuyện đằng sau về một cậu bị mất người yêu và sau đó hay mặc bô đồng phục của cô bạn gái đều hay. Rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều không hiểu sao khi đọc truyện của Nhật xong đều có một cảm giác buồn buồn, mặc dù câu chuyện nhẹ nhàng nhưng phảng phất buồn. Đang rất hớn hở nhưng đọc xong thì lại thấy buồn buồn, chẳng biết tại sao. Nhưng vẫn muốn đọc vì nó đưa người đọc đến với thế giới khác, không có những pha hành động, đấu trí, không đưa vào nhiều kiến thức khoa học xã hội nhưng làm người ta thấy thoải mái hơn.

jujujuju
17-02-2009, 06:27 PM
Trong những cuốn truyện mình đã đọc qua thì ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là "Đèn không hắt bóng" của Watanabe Dzuynichi. Sách đọc có cảm giác hơi nặng nề nhưng càng đọc lại càng thấy hay và sâu sắc.
Àh, có thể cho mình xin ebook của "Bắt trẻ đồng xanh" được ko? Nghe giới thiệu có vẻ hay.

hachi232
01-03-2009, 06:48 AM
Ngày xưa thì có "Những con chim ẩn mình chờ chết"
..............
Nước Úc hoang dã và khắc nghiệt, những người đàn ông sống hàng năm chỉ với đàn cừu, căn biệt thự to lớn của một bà già cô đơn, điên rồ, cay độc và hợm hĩnh
Nơi nuôi dưỡng tình yêu bị cấm đoán của Meggie và Ralph. Tình yêu, ban đầu là thứ tình cảm của con chiên dành cho Chúa, dần dần nhuốm màu trần tục.
Ngọt ngào hơn, mà cũng cay đắng hơn
Sâu sắc hơn, mà cũng dằn vặt hơn
Một tình yêu ám ảnh

Kết thúc thật buồn cho hai nhân vật chính
Là lỗi của ai? Của Maggi cố chấp dám đánh cắp trái tim của Chúa, lỗi của Ralph không dám đối diện với tình cảm của mình?

jupiter
14-03-2009, 04:08 AM
tác giả yêu thích của mình là :Yoshimoto Banna
tác phẩm có lẽ là kitchen bởi mình rất thích đọc các tiểu thuyết của các nhà văn Nhật

pikachip26688
14-03-2009, 07:35 PM
chip thì rất thích " Con chim trốn tuyết" và " Tình nghệ sĩ" của Paul Gallico.^^
Đọc truyện ngắn của Guy de Maupassant cũng hay nữa!^^
Truyện Việt Nam thì chip thích đọc của Nguyễn Huy Thiệp, Chu Lai (thích nhất Phố của ông), mấy tác giả 30 - 45 như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan,... he he! ^^

teruteru
07-04-2009, 01:12 AM
Sách của Yoshimoto Banana gần đây tớ đã được đọc vài quyển, nhưng thích nhất vẫn là Kitchen. Trong cuốn đó có những câu tớ thấy thấm thía đến tận hạt hồng cầu ngắc ngoải cuối cùng. Cảm giác của tớ trái ngược với bạn remi, khi đọc thì thấy buồn thật buồn, nhưng khi đã đọc xong, buông sách xuống rồi thì dư vị còn lại thật yên bình khó tả. Chỉ riêng với Kitchen tớ mới thấy lại được cái cảm giác đó, cảm giác của kẻ lạc lối bơ vơ trong bóng tối mịt mùng, cuối cùng đã ngộ được ra chân lý: muốn vượt qua bóng tối thì chỉ còn cách phải thắp sáng bản thân. Và khi đó ánh sáng sẽ hoàn toàn thuộc về bạn. Sự bình yên trong tâm hồn bạn khi đó mới thực sự là của bạn. Bạn độc lập và hạnh phúc hoàn toàn.

Tớ còn thích một truyện nữa, chỉ là 1 truyện ngắn tí xíu tên là "Thủy Nguyệt" của Kawabata Yasunari nằm ngay trong phần đọc thêm của sách Văn học nước ngoài lớp 12 (cũ). Cảm giác về truyện này thì... giống như 1 tấm gương bạc lớn giúp người ta soi thấu nội tâm của chính mình vậy. Đó là cảm giác của tớ đấy.

mekka
05-05-2009, 06:45 PM
Shogun-James Clavell, sách gối đầu giường. Đọc cái này biết tư tưởng bọn Nhật chúng nó khác người thường thế nào.

Shizuku
25-07-2009, 09:23 AM
Tớ còn thích một truyện nữa, chỉ là 1 truyện ngắn tí xíu tên là "Thủy Nguyệt" của Kawabata Yasunari nằm ngay trong phần đọc thêm của sách Văn học nước ngoài lớp 12 (cũ). Cảm giác về truyện này thì... giống như 1 tấm gương bạc lớn giúp người ta soi thấu nội tâm của chính mình vậy. Đó là cảm giác của tớ đấy.
Me too! :D Thích truyện đó cực kì, đọc đi đọc lại mãi, giống như một dạng truyện thiền, có rất nhiều tầng nghĩa. Tớ thì thích đọc truyện do NXB Nhã Nam xuất bản, hoặc đọc trong vnthuquan, ebook nếu ko đủ xiền mua :hurry::aha: . Gần đây đọc Nếu em thấy anh bây giờ của Cecelia Ahern, Vĩnh biệt Tugumi của Banana Yoshimoto (tớ thích cái này hơn kitchen). Nhưng thích nhất vẫn là truyện của tụi trẻ con, thứ nhất là rất vui, rất nhẹ nhàng, nhiều bài học nho nhỏ nhưng ý nghĩa; Thứ hai, sẽ tìm thấy rất nhiều ý tưởng sáng tạo và lối văn hài hước trong đó. Tới giờ Pippi longstocking (Pippi Tất dài) của Astrid Lindgren vẫn là nhân vật và là tác phẩm yêu thích nhất ^^

makoto
27-07-2009, 09:44 PM
tiểu thuyết của Haruki Murakami

yurimasami
28-08-2009, 11:51 AM
mình thích đọc kitchen của banana yoshimoto, đọc xong kitchen thì dư âm về cuộc sống trong câu truyện cứ vang vọng mãi. nhiều lúc câu chuyện không hay ở cốt truyện nhưng khi đọc những chi tiết miêu ta về con người và cuộc sống của bà thì cảm thấy yêu quý tác phẩm biết nhường nào. sau này mình đọc cả N.P, Say ngủ, Vĩnh biệt Tgumi của bà tác giả này, quyển nào cũng hay cả. thích đọc sách của banana nhứt.
ngoài ra thì Haruki Murakami cũng rất hay, tuy viết về những đề tài nhạy cảm nhưng lúc nào cũng ẩn chứa sự tinh tế và khéo léo qua từng câu chữ.
mà hiện giờ thì mình đang định đọc Sắc lá Momiji nhưng chả bít có hay ko? với cả cái Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới, truyện được giới thiệu bên Japan foundation ý, có bạn nào đọc r thì cho ý kiến nhé.

sarujun
15-10-2010, 11:48 PM
ừm...nếu nói là thích thì mình thích nhiều vô số kể...:crisp:
thích nhất (dạo này) là truyện của bác Murakami..
đọc quyển nào cũng hay cả, nó có cái gì đấy hư hư thực thực í, khó tả, nhưng mà mình thích, nhất là hai quyển này

không đọc thì đúng là uổng phí :hehe:

cả Kitchen cũng hay, thích cách viết nhẹ nhàng thế...đặc trưng truyện Nhật:drink1:
mình cũng thích truyện kiểu phá án, trộm cướp, đa nhân cách.....như kiểu truyện của Sydney Sheldon hay Dan Brown...
truyện Marc Levy cũng hay nữa...:iuiu1:

á á á !!!!!!! nói đến truyện thì mình thích tất á!!!!! kể sao hết giời!!!!!:jogging:

iu box này quá....:cute:

[1st time visit]

KHA
16-10-2010, 12:12 AM
Anh cũng thích bộ "Biên niên ký Chim vặn dây cót" + Rừng Na Uy. Chim vặn dây cót thì thích cách mà Murakami đưa người ta đi đến mọi ngóc ngách, đi về quá khứ... nói chung có một sợi dây vô hình nào đó khiến mình ko dứt ra được. Còn Rừng Na uy thì cảm nhận như có hình bóng mình ở trong đó. Cách nghĩ, hành động của những con người trong đó thấp thoáng đâu đó trong cuộc sống hiện tại này. Điều đặc biệt ấn tượng, nhân vật mình yêu thích lại là Kizuki.

sarujun
16-10-2010, 12:26 AM
quyển Nauy em thấy đọc nhẹ đầu nhất thì phải:chih:

hai quyển này đọc k dứt ra được...:wis:
mà em cứ hay nhầm chi tiết trong hai quyển đấy...:scare2:
em thích mấy đoạn dưới giếng vs mơ mơ....cả con mèo...
anh đọc Kafka chưa? :wow:
(hai quyển đứa nào mượn chưa trả nhỉ????!!!!:yakuza:)

KHA
16-10-2010, 12:33 AM
quyển Nauy em thấy đọc nhẹ đầu nhất thì phải:chih:

hai quyển này đọc k dứt ra được...:wis:
mà em cứ hay nhầm chi tiết trong hai quyển đấy...:scare2:
em thích mấy đoạn dưới giếng vs mơ mơ....cả con mèo...
anh đọc Kafka chưa? :wow:
(hai quyển đứa nào mượn chưa trả nhỉ????!!!!:yakuza:)

Kafka đang tìm đọc mà chưa thấy. Vừa mới mua cuốn Ngầm nhưng chưa có thời gian đọc :))

sarujun
16-10-2010, 12:40 AM
há há...zậy sao anh? quyển í em mua đã từ lâu lắm...:crisp:

dạo này em cũng không đọc truyện mấy....chả có thời gian.....:ghost:

bao nhiêu là việc....
(bao nhiêu?:choideu:)

Ngầm cũng mới ra anh nhỉ?:chih:

ryuminnie
16-10-2010, 11:50 AM
em thích "Màu xanh trong suốt" của Ryu Murakami và các tác phẩm khác của Murakami-sensei

HH
16-10-2010, 12:17 PM
Tiếng rền của núi của Kawabata là truyện Nhật yêu thích nhất cho tới giờ :) Rồi tới Đẹp và buồn, cũng của Kawabata-sensei :)

Ngoài ra tớ thích Steinbeck (Chùm nho phẫn nộ, Phía đông vườn Địa đàng, Của chuột và người), To kill a mockingbird (Harper Lee), và truyện của Jane Austen, và tiểu thuyết Kim Dung :D

sarujun
26-10-2010, 12:34 AM
Ngồi mơ màng, tự dưng mình muốn đọc lại mấy quyển truyện đã đọc từ lâu, những quyển mà mình thực sự thích.
Muốn đọc nhất lúc này là quyển "Những lá thư không gửi" của Susie Morgenstern. Nó không phải một quyển truyện mà khi ra Đinh Lễ mua, người ta sẽ trưng lên đầu... không phải truyện về tình yêu, giết chóc hay ma quỷ, câu chuyện này nói về gia đình, về chiến tranh, về tình thân, tình bạn... Thực sự mình rất thích nó...
Câu chuyện kể về một cậu bé 10 tuổi sống với bà nội. Cậu bé mồ côi mẹ lúc mới sinh và cha bỏ đi khi cậu còn rất nhỏ (mình không nhớ rõ nữa, đọc lâu lắm rồi :P). Cuộc sống của cậu bé này là một chuỗi ngày buồn tẻ và đơn điệu, cho đến khi cô bé Victoire xuất hiện cùng gia đình rất dễ thương, có mấy người anh liền...Nhờ có người bạn này mà cậu bé nhận ra được vẻ đẹp của cuộc sông xung quanh, cậu đã có cuộc đi chơi đầu tiên cùng bà nội vào một ngày chủ nhật. Sáng thứ 2 đầu tuần, khi viết bài luận về cuộc đi chơi của mình, cậu bé đã viết:

"Bà nói về những cuộc chiến và về những người đã quá cố, về nỗi đau và mất mát. Nhưng thà nói về người chết để họ được sống thêm một chút, còn hơn là để họ chết mỗi ngày thêm một chút. Mỗi lần ta nhắc đến kỉ niệm nào đó, ta làm họ sống lại một chút, dù chỉ bằng một giọt nước mắt"

Mình viết được trích dẫn thế này vì mình đã ghi lại câu nói ây :P.Thực sự nó gợi cho mình rất nhiều suy nghĩ, về cái chết, về nỗi đau, về những người còn sống sau sự ra đi của một người...

Mình không nhớ rõ nữa, nhưng mình đặc biệt thích đoạn những bức thư cho người bố cậu bé...rất cảm động...
Có lẽ giờ mình sẽ tìm lại câu chuyện này...
Nếu mọi người chưa đọc thì mình nghĩ nên đọc. Tuy mình không còn nhớ rõ hết nội dung nhưng mình vẫn nhớ những gì mình cảm thấy sau khi đọc tác phẩm này: đó là sự biết ơn.

Vậy nhé, mình đi tìm "Những lá thư không gửi" đây:be_eaten:...

Mitsuhide
26-10-2010, 03:17 AM
Suối Nguồn AYN RAND
Mình thích vì nó cùng lý tưởng
- Một điều mình đang thực hiện và bảo vệ nó "Không cần bằng cấp ta vẫn có thể thành công"
- Chỉ cần niềm say mê bạn có thể làm được bất cứ thứ gì dù ở nơi đâu hay ở bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào :D

sakura89
22-01-2011, 07:52 PM
Mình đang đọc Kitchen của Banana, thấy bình yên khó tả. :) Đọc sách văn học Nhật bắt đầu ở Murakami và tiến tới Banana, rồi sẽ không biết tiến tới tác giả nào nữa :crisp:.
Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới khá hay đấy...:) Sách lại in đẹp - y như sách Nhật lun vậy..hjhj...
Tottochan, cô bé ngồi bên cửa sổ. :be_eaten:

socnau
22-01-2011, 10:19 PM
"Tiểu thư Lawley" của Madeleine Brent, tên gốc là Stormswift. Truyện được in lâu rồi, trong một lần tình cờ mình mượn được của thư viện trường. Đọc xong đi kiếm mãi mà không có.
TTL thuộc dạng romance novel nhưng nhân vật nữ chính vô cùng mạnh mẽ. Cha mẹ bị quân Afghanistan sát hại, cô rơi vào tay bọn lái buôn và bị bán làm vợ Deenbur, kẻ thống trị một vương quốc lạc hậu xa xôi. Cô đã tìm ra con đường trở lại Anh nhưng trải qua bao nguy hiểm, khi đặt chân đến cổng căn nhà của chính mình, cô lại bắt gặp một người phụ nữ tự xưng là cô ta là tiểu thư Lawley và đuổi cô ra khỏi nhà. Hết rắc rối này đến rắc rối khác nhưng Lawley vẫn vượt qua nhờ nghị lực và lòng dũng cảm phi thường.
Đọc xong biến Lawley thành thần tượng luôn:big_ love: Tình cảm trong đây cũng hết sức nhẹ nhàng, cao quý. Hiếm khi thấy cuốn romance nào mà toàn để nhân vật nữ phiêu lưu thế này. Mình có kiếm trên mạng tác giả Madeleine Brent không thấy thông tin gì cả :bongda:
Bạn nào có tác phẩm của Brent (nơi bán, ebook,...) cho mình biết nhé.

Cốm
06-02-2011, 01:16 AM
“… đây không phải là một bản tổng kết, mà là một xúc cảm mãnh liệt hơn hướng về phía anh, tình yêu của em ạ. Mỗi khi em thấy bàng hoàng trước sự phai nhạt của tình yêu, thì ảo ảnh về tự do lại trở nên mãnh liệt. Ảo ảnh về giây phút hứng khởi, về niềm vui vô tận khi em cảm nhận được những đau khổ được yêu hay là không yêu nữa, khi em đọc tất cả những cuốn sách đề cập đến những nỗi đau khổ của sự đổ vỡ thì em lại hướng về phía anh để nói với anh rằng em rất yêu anh…”
[Ảo mộng tình yêu – Brigitte Giraud]

Đây là một quyển sách mỏng dính, đoạt giải thưởng Goncourt 2007, bìa sách xấu mù (hình minh họa nhìn rẻ tiền như truyện tình yêu xì tin), thậm chí cái tên của nó cũng gợi cảm giác nhừa nhựa, sên sến.

Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì mà tôi đã mua nó về. Đã đọc. Thực sự nó không có chút gì ghê sợ như cái tựa cũng như cái bìa của nó. Cuốn sách này không nói về tình yêu lãng mạn, không phải thứ tình cảm bay bổng, tươi trẻ. Mà là về những gì còn lại, những gì ở phía sau những mong ước, khao khát về tình yêu. Nó cũng mãnh liệt và lay động đến từng câu chữ.

Tôi chưa từng thích bất kỳ cuốn sách nào viết về đề tài tình yêu nam nữ. Cho tới khi tôi đọc cuốn sách này...

http://images-vinabook.com/product/09/33205/_fill_300_33205.jpg

SEI-UN
23-02-2011, 03:18 PM
Chuyện con mèo dạy hải âu bay :D thích con mèo béo ú kinh khủng :">
Đọc truyện dành cho trẻ con là thích nhất :x không có suy nghĩ phức tạp, ngôn từ giản đơn, chân thành, giàu tình cảm :x

Ngoài ra mình cũng đọc mấy thứ của chị Tiên Chanh, cái truyện Yểu điệu thục nữ của bà này ngôn ngữ phóng khoáng, gần gũi dễ hiểu ;))

Nhưng cứ nói đến truyện thì chỉ thích mua cho chật tủ rồi ngồi ôm từng quyển đọc thôi :"> Mình chẳng có tác giả nào là thích nhất cả, đọc mỗi chuyện xong lại có một chút cảm nhận về cuộc sống, về cách suy nghĩ và nhìn nhận vấn đề một khác. Hồi đọc "Never let me go" của Kazuo Ishiguro, buồn mãi vì nhớ đến Kaguya hime :( chọn cuốn này để làm speaking trên lớp tiếng anh :D

Hồi xem beauty and the beast, đã ghen tị vì chị Bell đc tặng một cái thư viện :-< ước gì cũng được tặng sách đủ bày một cái thư viện :(

Điêu
28-04-2011, 10:18 PM
Hiện tại thì là Rừng Nauy và Hoàng tử bé.

Lần nào đọc Hoàng tử bé cũng khóc, còn đọc Rừng Nauy lại thấy mình giống Kizuki. Chênh vênh bản ngã và hy sinh bản thân mình để không bị biến cố của thời gian thay đổi, lạc mất lý tưởng thật sự tuổi thanh xuân.

seaflower_412
04-12-2011, 06:00 PM
Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán. Rất hay.
Văn học nước ngoài cũng thích nhiều nhưng em vẫn ấn tượng với quyển trên từ bé xíu à

KamiHito
04-12-2011, 07:22 PM
robinson crusoe của defoe , không hẳn là thích , nhưng khi đọc đem lại cảm giác giống như chính mình đang ở trên đảo hoang vậy :crisp:

kei_itsumo
02-08-2012, 12:54 PM
Dạo này đang đọc lại "lấp lánh" của Ekuni Kaori

http://files.myopera.com/hoahb/blog/lap lanh.jpg (http://files.myopera.com/hoahb/blog/lap lanh.jpg)

Nhẹ như "ôm nước" vậy!


Lấp Lánh, tớ đã từng nói rồi đấy, như viên kẹo chanh vậy. Thứ hương vị hài hòa, ngòn ngọt chua chua, kích thích vị giác, khiến ta ăn rồi, thì cứ thèm nữa. Trong Lấp Lánh không có đau đớn nào là kịch liệt, không có hạnh phúc nào là dữ dội, không có bức bối nào là ngạt thở, câu chuyện trôi qua chầm chậm, lẳng lặng, từ tốn với lời kể của cả Shoko và Mutsuki.

*mượn lời của Gold (cậu nhỏ ở London mà mình biết)

Ừ, viên kẹo chanh chua ngọt thơm lành. Cũng như tên, đọc chỉ thấy lấp lánh trong lòng thật nhiều cái một chút. Từng chương từng chương cứ như liếm láp cái sự ngọt lành đó vậy. Thế giới trong lấp lánh của Ekuni quá nhiều yêu thương. Những yêu thương thật tự nhiên như chính con người sinh ra đã là như vậy. Chỉ biết rằng Mutsuki là người sinh ra trong tình yêu thương, trưởng thành và (có lẽ) sẽ già đi trong tình yêu thương của bố mẹ, của vợ, của người tình, những bạn bè xung quanh.

Ấm áp cùng cực!!!

_________________________

**haha, nghe cứ như review ngắn ý~~~ =))

À, đang chờ đợi VN gửi qua "Tiếng hát người cá" của Masatsugu Ono và "Mùa thu của cây dương". Hì hì~

kurin
11-11-2012, 11:21 AM
"xứ sở diệu kì tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" và "Mùa lá rụng trong vườn" :D

Akasha
11-11-2012, 11:44 AM
"Đấu trường u ám" của Mario Puzo và "Chuông nguyện hôn ai" của Hemingway :)

chưa phải những cuốn hay nhất từng đọc, chủ yếu là vì 2 cuốn này có dấu ấn với đời mình :)

Shadow of Death
11-11-2012, 11:53 AM
Có 3 tác phẩm rất thích:
Thép Đã Tôi Thế Đấy (đọc lúc còn bé, giờ đã quên khá nhiều nhưng vẫn nhớ mãi câu nói "Cái quý nhất của con người ta là sự sống..."
2 tác phẩm còn lại thì còn nhớ khá chi tiết là Harry Potter (J.K.Rowling) và The lord of the rings (Tolkien) - cái này đọc Eng-Ebook ^^!

maxttien
11-11-2012, 12:01 PM
"Ông Già Và Biển Cả " cùng tập truyện ngắn " Trong Thời Đại Của Chúng Ta ".
Nói chung là mình lười đọc sách:hehe:

snowdog
12-11-2012, 12:07 AM
Mình thì series Kính Vạn Hoa và 5 Sài Gòn. Thích luôn 2 bác tác giả Nguyễn Nhật Ánh và Bùi Chí Vinh.

HH
12-11-2012, 01:08 AM
Crime and punishment - Dostoevsky, Tiếng rền của núi - Kawabata, The grapes of wrath - Steinbeck
gần đây nhất là Manazuru - Kawakami Hiroki :D
Cảm ơn kei đã giới thiệu, ss vừa down Lấp Lánh về, sẽ đọc trong thời gian gần đây :)

FirePhoenix
12-11-2012, 01:23 AM
Đọc rất nhiều - lướt từ trang 1 tới trang này hình như đọc cũng gần hết mấy cuốn mọi người giới thiệu :15-fall: - nhưng cuốn truyện yêu thích nhất chỉ có một: Ruổi Trâu - Ethel Lilian Voynich (Cuốn truyện duy nhất dám bỏ tiền ra mua đến thời điểm này). Không quá nổi bật, đặc sắc và đồ sộ nhưng ám ảnh đối với mình.

TakaXuke516
12-11-2012, 01:48 AM
Trung thành với 2 tác giả có tiếng của Việt Nam: Nam Cao và Nguyễn Nhật Ánh:46-shy2:
Với Nam Cao mình ấn tượng về truyện ngắn Nghèo trong tuyển tập của ông chứ không phải là Chí Phèo à:56-tea:
Còn bác Nguyễn Nhật Ánh đã thinh thích từ cái thời Kính Vạn Bông nổi như cồn ấy. Đến khi đọc Đảo Mộng Mơ thì:big_ love:
Giờ thì đang "ngăm nghe" Vũ Trọng Phụng :12-drool: . Haizz, giờ đối với mình thì cái cuốn SGK Văn chỉ để giới thiệu tác phẩm hay thui à:62-yawn:
Thích lun Hắc Sắc Cấm Dược, nếu ai đọc đam mỹ sẽ biết đến chị này

Gió Sáng
12-11-2012, 09:19 AM
Mình thích đọc truyện của Banana. Hầu như các tác phẩm của bà mình đều mua gần hết như: Kitchen, Vĩnh biệt Tugumi, N.P, Armrita, thằn lằn, Say ngủ.
Quyển "Say ngủ" dễ đưa người đọc vào cảm giác mộng mị, không thoát ra nổi. Mình còn nhớ có mấy nhận xét rằng. Đừng bao giờ đọc vào ban đêm, không thì bạn sẽ chẳng bao giờ thức dậy nổi.
Còn có 1 truyện nữa của tác giả gì người Nhật mình quên mất (vì mất quyền đó rồi). Tên của nó là "Cậu ấm ngây thơ". Nó khá hài hước. ^^

FirePhoenix
12-11-2012, 10:49 AM
Trung thành với 2 tác giả có tiếng của Việt Nam: Nam Cao và Nguyễn Nhật Ánh:46-shy2:
Với Nam Cao mình ấn tượng về truyện ngắn Nghèo trong tuyển tập của ông chứ không phải là Chí Phèo à:56-tea:
Còn bác Nguyễn Nhật Ánh đã thinh thích từ cái thời Kính Vạn Bông nổi như cồn ấy. Đến khi đọc Đảo Mộng Mơ thì:big_ love:
Giờ thì đang "ngăm nghe" Vũ Trọng Phụng :12-drool: . Haizz, giờ đối với mình thì cái cuốn SGK Văn chỉ để giới thiệu tác phẩm hay thui à:62-yawn:
Thích lun Hắc Sắc Cấm Dược, nếu ai đọc đam mỹ sẽ biết đến chị này

Vũ Trọng Phụng thì khá ấn tượng với Làm đĩ :48-sneeze:.
Đọc văn Nam Cao mình chỉ thấy buồn buồn sao ấy. Thích Cái chết của con Mực và Từ ngày mẹ chết.
Còn Nguyễn Nhật Ánh thì chịu, thật sự nhiều người thích nhưng cá nhân mình không có ấn tượng với văn của bác ấy.

VMA
13-11-2012, 09:57 PM
Về VH VN thì mình thích Nam Cao:D
Còn nước ngoài thì là Haruki Murakami:x. Đb là người tình sputnik. Với cả truyên Mùa thu của cây dương và tháp tokyo, Lấp lánh:46-shy2:

Hanna Buzz
13-11-2012, 10:07 PM
Tủ sách của mình thì cũng hơi thập cẩm, vẫn thích cổ tích, thích Kính vạn hoa của bác Ánh rồi mấy cuốn vật vã đau đớn vì tình như kiểu Trà hoa nữ,.... cơ mà cả gần đêy vẫn đang ngâm Biên niên ký chim vặn dây cót của Haruki Murakami, ngâm đi ngâm lại vẫn hoang mang =.=

toiyeunhatban
13-11-2012, 10:31 PM
Dĩ nhiên đối với mình đó là Doremon của bác Fujiko Fujio rồi...dạo gần đây còn mê cả Nô "nguy hiểm"...đọc xả xì trét rất vui:17-hi::17-hi:
-8jUcQJ9BZE
A6k8x4fA0eE
y4oaeLnkj6Y&feature=fvwrel
jQM-SO_QEec&feature=related

kei_itsumo
15-11-2012, 09:41 PM
Hiện tại đang đọc song song giữa 3 cuốn sách. Một là...

http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/A-Million-Little-Pieces-284xFall.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/A-Million-Little-Pieces-284xFall.jpg)

A Million Little Pieces bởi James Frey

Cuốn sách này, đọc không phải chỉ để hiểu, không dành cho những con người thiên về tình cảm sướt mướt và những điều hạnh phúc nhẹ hẫng trong cuộc sống, không phải để chiêm nghiệm hay học tập gì cả. Đây cũng không phải là cuốn sách để phiêu lưu. Đây là cuốn sách, đọc để cảm nhận, để thẩm thấu, để trải quá cái sự tra tấn bi thảm của việc lạm dụng thuốc, ma túy, cồn, rượu, bạo lực, những cơn đau thể xác khi thiếu một thứ gì đó mà ta đã quá quen thuộc và lưu đày chính mình vào hố sâu đó.

http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/nguoitinh.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/nguoitinh.jpg)

Người Tình bởi Duras Marguerite

Định là sẽ đọc bản Anh của cuốn này, nhưng lên search lại ra ngay ở vnthuquan. Nghe tên sách thì cũng đủ biết rồi hén? Câu chuyện dành cho những con người mê say tình cảm sướt mướt phương Tây, nhưng bối cảnh lại diễn ra ở một nước phương Đông xa xôi khi xưa những năm Pháp thuộc đến tận sau đó. Tiểu thuyết cũng đã được dựng thành phim, và nói thật, Kei không thích bản phim lắm vì hình tượng của anh chàng tình nhân người gốc Hoa. Anh ta không đô con, không rắn chắc, không mạnh mẽ như trong phim đâu (mặc dù do Lương Gia Huy đóng đấy ;))). Nhưng nhân vật nữ chính thì tuyệt vời quá rồi bởi diễn xuất và cả ngoại hình của nàng Jane March.

http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/TheVastFieldsofOrdinary.jpg (http://i270.photobucket.com/albums/jj117/Hoai_Uyen_08/For Forum/TheVastFieldsofOrdinary.jpg)

The Vast Fields of Ordinary bởi Nick Burd

Hay còn được dịch là Những đồng rộng của muôn thường (bởi cậu trai Gold - thiên thần trong gió London của Kei) ;))
Nếu các bạn trẻ (tuổi Trung học) muốn tìm chút gì đó tự do, ngông cuồng, nhưng cũng đầy sợ sệt, mất phương hướng... thì cuốn sách này cũng tốt. Nói chung, với Kei, Nick Burd là kẻ viết để chạy trốn. Hì hì, không có ý gì đâu. Nhận xét của mình thôi. :)) Nhưng những câu chữ, những tình tiết, những nút thắt và cách tháo gỡ cũng rất hay, đáng để đọc tuổi trẻ ơi!!!

____________________________

HH
25-11-2012, 03:59 AM
Có ai thích văn chương Scandinavi không nhỉ ;)) Giới thiệu trước một trong những quyển sách yêu thích nhất, Naive. Super. Dịch ra là "Nai, tuyệt" =))

http://www.mathiaspoulsen.com/wp-content/uploads/2010/11/naivsuper.jpg

Có cả link down mobi này :hehe:

http://extabit.com/file/27b3by3icd0oh/Naive_Super_-_Loe%2C_Erlend.mobi

Anh chàng nhân vật chính khoảng hai mươi mấy tuổi đã nhàm chán với cuộc sống ở Na Uy và quyết định nghỉ học đại học một thời gian, sang Mỹ (New York) thăm người anh của mình. Anh ta ngồi suy nghĩ về cuộc sống, về thuyết tương đối, anh ta lập đủ mọi danh sách về đủ mọi thứ trên đời, anh thích thú với những món đồ chơi của trẻ em. Tác giả viết theo lối viết vô cùng giản dị, các câu ngắn và cụt, nhưng dù vậy vẫn cảm nhận được sự mơ màng và tửng tửng trong văn phong :D Cuộc phiêu lưu ngắn ngày thật dễ thương và khiến ta phải thốt lên, cuộc sống nhiều điều đẹp thật đó chứ :D

kei_itsumo
27-11-2012, 04:31 AM
Hoa Anh Đào Vẫn Nở

http://www.sachbaovn.vn/cover/1925_Hoa-anh-dao-van-no.jpg (http://www.sachbaovn.vn/cover/1925_Hoa-anh-dao-van-no.jpg)

Giới thiệu từ vinabook.com (http://www.vinabook.com/hoa-anh-dao-van-no-m11i43640.html#)

Quần đảo Nhật Bản nằm tại nơi gặp nhau của một số mảng kiến tạo địa chất và sự bất ổn về địa chất này khiến Nhật hứng chịu khoảng 1.000 cơn địa chấn lớn nhỏ mỗi năm. Nhiều trận động đất nhỏ đến mức người dân không nhận thấy, nhưng cũng có những cơn địa chấn khủng khiếp đã khắc vào tiềm thức dân tộc Nhật. Trận đại địa chấn ngày 11/3/2011 và hậu quả trực tiếp là cơn sóng thần khủng khiếp quét vào bờ biển Đông Bắc Nhật Bản là một cơn địa chấn như vậy.



- Sự hỗn loạn, trộm cắp luôn tiếp diễn sau các thiên tai như động đất, bão lũ và sóng thần nhưng tình trạng này hoàn toàn vắng bóng tại Nhật. Thay vào đó, mọi người xếp hàng dài, trật tự bên ngoài các quầy hàng thực phẩm, trong khi nhân viên cố gắng phân phát đều lượng thức ăn và nước uống có hạn.
- Mặt đất rung chuyển, các tòa nhà cao tầng ngả nghiêng khiến người dân phải chạy ra đường tìm những khoảng trống, nhưng họ vẫn đứng chờ đèn đỏ, không hoảng loạn.
- Một người đàn ông xa lạ hy sinh cả mạng sống của mình để cứu ba người bị mắc kẹt trong cơn sóng thần.
- Một em nhỏ 9 tuổi mất gia đình sau cơn sóng thần, xếp hàng nhận lương thực cứu trợ nhưng sẵn sàng chịu đói chứ không nhận phần thức ăn ít ỏi trước những người khác.



"Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu." (Trích Thư từ Fukushima)

Cuốn sách chia làm 3 phần:


Phần I: NHỮNG NGÀY RUNG CHUYỂN, SÓNG THẦN CAO CHE KHUẤT MẶT TRỜI
Sự kiện và con số


Phần II: ĐẠI ĐỊA CHẤN: THƯỚC ĐO Ý CHÍ DÂN TỘC MẶT TRỜI MỌC
Người Nhật đương đầu với thảm họa


Phần III: CÙNG LÀ MÁU ĐỎ DA VÀNG


_____________________________

Cuốn này bạn Kei chưa hẳn đã đọc hết (vì đang trên đường vận chuyển) nhưng được nghe kể lại vài phần nên mạo muội post lên giới thiệu với những bạn nào chưa biết đến cuốn sách này - tuyển tập những lá thư và câu chuyện về cơn thảm họa và dư chấn của nó. Hôm nay lên giới thiệu thì có lẽ hơi trễ nhưng có còn hơn không. ;) Không biết có JPNers nào đọc rồi chưa???

Jason Nguyen
27-11-2012, 11:25 AM
Chà để xem nào, cuốn sách mình thích nhất là cuốn này Capitalism and Freedom (Milton Friedman), một cuốn sách rất dễ hiểu và bổ ích về kinh tế, cụ thể là monetary policy. Còn sách văn học thì mình đọc nhiều light novel(s) của Nhật, bây giờ đang rất thích Shinsekai Yori (Yūsuke Kishi).
@ bạn HH: bìa cuốn Naiive. Super nhìn đẹp quá, để mua về đọc thử xem.

kei_itsumo
08-12-2012, 03:30 AM
http://images.betterworldbooks.com/140/Inside-the-Criminal-Mind-Samenow-Stanton-9781400046195.jpg (http://images.betterworldbooks.com/140/Inside-the-Criminal-Mind-Samenow-Stanton-9781400046195.jpg)

Hiện tại đang đọc cuốn sách này, phiên bản mới có chỉnh sửa. Của Giáo sư/Tiến sĩ Stanton Samenow.

Nếu công bằng mà nói thì cuốn sách này được viết giống như dạng văn nghị luận dài hơi. Nó nói về các lý do và cách giải quyết tội phạm vị thành niên và đương nhiên là những nhận xét theo quan điểm học thuật cá nhân của Stanton về tâm sinh lý. Bên cạnh đó cũng có một vài dẫn chứng từ những bài báo, bài viết từ xưa rất hay.

Vẫn chưa đọc xong hết, nhưng bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì lối viết của ông ấy. Cảm giác sách viết theo dạng giống như những quyển sách "Dạy con làm giàu" hoặc kiểu kiểu như "Làm sao để hiểu trẻ mới lớn"... dành cho mấy bậc phụ huynh thiếu kinh nghiệm vậy đó.

_____________________________

kiriyu
19-01-2013, 05:31 PM
1Q84 cuả Haruki Murakami
Dù có thể không thích văn của HM đi chăng nữa thì vẫn nên đọc
Hay hay

pokemontrainer8
20-01-2013, 06:12 PM
Bộ sách hạt giống tâm hồn của đa tác giả có được tính không bạn?
Nếu không thì mình chọn "Fate/Zero"(Light Novel) của Gen Urobuchi :mms002:

xapxinh
14-06-2013, 05:53 PM
sôi nổi vậy nhỉ, cảm ơn bạn về cuốn sách nhé . nó rất hay

Youh
08-07-2013, 05:56 PM
Văn học nhật thì mình thích: Khu Vườn Mùa Hạ - Kazumi Yumoto và Lấp Lánh - Ekuni Kaori.
Thích giọng văn của 2 nữ tác giả này, nhẹ nhàng, sâu lắng :aha:
Văn học Việt thì mình thích Vũ Trọng Phụng, đọc văn của ông trào phúng, sâu cay (với cả ông là đồng hương) :))

thainhung
23-08-2013, 09:53 PM
" tuổi thơ dữ dội " của Phùng Quán. rát hay, vs lại mình ở miền Trung nên hiểu ngôn ngữ bình dị. Đọc mường tượng, thấy rất có ý nghĩa. Trong truyện tác giả có nhắc sẽ viết riêng 1 cuốn về Lượm mà mình tìm mãi chẳng thấy đâu. Đấy là truyện thích nhất trong tất cả truyện đã đọc. Ngoài ra mình rất thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh nữa, viết cho thiếu nhi nhưng mình thấy không khác gì những câu chuyện giành cho chúng ta nhớ về tuổi thơ.

Laura
23-08-2013, 11:21 PM
Mình thích rất nhiều, nhưng dạo này mới đọc "Mùa thu của cây duơng" của Kazumi Yumoto thấy cũng rất hay.