PDA

View Full Version : [cảm nhận] Hoa hướng dương



Dép Xỏ Ngón
05-11-2007, 07:23 PM
Tôi cũng chẳng hiểu sao từ lúc xem báo tuổi trẻ viết về Hoa hướng dương Lê Thanh Thúy , tôi cứ suy nghĩ mãi ko thôi!lần mò tìm ra blog của Thúy ,tôi xem mãi ...mỗi lần xem là mỗi lần lại khóc .Thương Thúy quá ,1 cô gái 19t đã phải gánh chịu căn bệnh ung thư xương ,nhưng cũng thật cảm phục Thúy , bởi Thúy chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối ...luôn kiên cường ...
Sáng ngày 2/11 "đóa hướng dương " đã ra đi mãi mãi để lại cho tất cả chúng ta 1 niềm ước mơ, khát vọng tìm ra phương thuốc chữa trị căn bệnh ung thư quái ác kia ... Ra đi với tuổi 19 ,Thúy ko kịp đón mừng tuổi 20 ở ngày 6/1 tới ...Ngày Thúy về nơi vĩnh hằng .. mưa thật to ...Nếu hôm đó tôi có mặt chắc tôi cũng sẽ ko cầm được nước mắt như mọi người ...
Có những người luôn thiết tha được sống ...để có thêm thời gian làm việc tốt ...Thúy cũng thế ...Thúy đếm từng ngày ...Thúy đã thực sự sống có ý nghĩa cho cuộc đời ngắn ngủi của mình
Ngày xưa,trong những câu chuyện cổ tích thường có bà tiên ông Bụt .. nhưng đã ko có 1 phép màu nào kéo dài sự sống cho Thúy ....
Tôi nhớ ở các báo và blog Thúy có câu :"Một ngày nào đó bạn nhận được tin về tôi, tôi rất mong bạn đến nói lời tạm biệt cuối cùng với tôi. Nhưng đừng đi kèm với những dòng nước mắt, mà hãy mang đến cho tôi những cánh hoa hồng trắng và tấm lòng của bạn. Tôi rất yêu hoa hồng trắng. Và tôi yêu tất cả mọi người. "

Thực sự vậy ...ngày tiển Thúy ,mọi người đều đến với cành hoa hồng trắng trên tay ...
Tôi rất buồn về chuyện này , có lẽ tôi biết Thúy quá muộn ,biết Thúy khi cô ấy ko còn hiện hữu trên thế giới này ...
Thúy đã đến 1 nơi mới , nơi mà Thúy ko phải chịu đau vì bị ung thư hành giai đoạn cuối ...Nơi đấy Thúy sẽ đón được bình minh vào mỗi buổi sáng chứ ko phải trên trần nhà như chị Oanh đã viết ...
Tháng 11,trời mưa .. mưa nhiều lắm ...Thế mà chỉ 1 mình Thúy ở nơi đó ... xa xôi và lạnh lẽo ...Nhưng chị Thúy ơi!hãy yên giấc nhé ....Ngủ ngon với giấc ngủ ngàn thu ...để chị ko còn phải bị cơn đau hành vào mỗi đêm ...nơi đó chỉ có mầm sống xanh tươi!
.....Ngày mai ,với hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn ....Y học tân tiến hơn để ko ai còn ra đi vì Ung Thư ...
Tôi viết những gì trên đây ko phải để tham dự cuộc thi về Mặt trời và hoa hướng dương, mà chỉ muốn nói hết những gì mà 3 hôm nay tôi suy nghĩ ....
Cùng tiếc thương cho Lê Thanh Thúy ....đóa hướng dương .....của ngày mai
yuri ngày 5/11

Vài tấm ảnh yuri muốn chia xẻ với mọi người về Lê Thanh Thuý
(trích từ báo Tuổi trẻ và blog Thúy )

Nụ cười hồn nhiên của Thuý
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/ImageView.jpg
http://i34.photobucket.com/albums/d104/kazuhasuzuki/1-18.jpg
Thanh Thúy trong bộ trang phục được tặng cho ngày sinh nhật tuổi 20 mà em chưa kịp tổ chức. Thúy ra đi trong không gian đầy hoa hướng dương - bức tường đã được một nhóm SV Mỹ thuật vẽ tặng - cùng những niềm tiếc thương vô hạn - Ảnh chụp lúc 5g sáng 2-11-2007 (Tố Oanh)

Cốm
06-11-2007, 06:10 PM
Yuri có thể gửi link blog của chị Thúy lên đây được ko?

Dép Xỏ Ngón
06-11-2007, 07:11 PM
bạn có thể vào tuổi trẻ xem nhé