PDA

View Full Version : And then there were none



BioShock
26-12-2005, 06:46 AM
Nền: PC
Thể loại: Hành động
Phát triển: AWE Games
Phát hành: The Adventure
Ngày phát hành: 30/10/2005

Mười người Thủy thủ nhỏ cùng ăn đêm
Một nuốt không êm, còn lại chín

Chín người Thủy thủ nhỏ ngồi lại rất khuya
Một chú ngủ khì, còn lại tám

Tám người Thủy thủ nhỏ dạo chơi
Một không về tới, còn lại bảy

Bảy người Thủy thủ nhỏ đang bổ củi
Một tự cắt đôi, còn lại sáu

Sáu người Thủy thủ nhỏ nghịch tổ ong
Một chú ong châm, còn lại năm

Năm người Thủy thủ nhỏ đi ra tòa
Một bị kết án, còn lại bốn

Bốn người Thủy thủ nhỏ lênh đênh trên biển
Một bị cá nuốt, còn lại ba

Ba người Thủy thủ nhỏ ra vườn thú
Gấu ôm một chú, còn lại hai

Hai người Thủy thủ nhỏ ngồi sưởi nắng
Một bị cháy bỏng, còn một thôi

Một người Thủy thủ nhỏ lang thang một hồi
Treo cổ lên rồi,... và rồi sẽ chẳng còn ai


Đây là một game hành động dựa trên tiểu thuyết của Agatha Christie, nhà văn nữ chuyên viết tiểu thuyết nổi tiếng của Mỹ. Thông thường thì các game dựa trên các tiểu thuyết viết sẵn rất hay, lấy ví dụ như Silent Hill, Resident Evil hay Far Cry ...

Đây là tiểu thuyết dựa trên bài ca nổi tiếng ở Anh là 10 chú Ấn nhỏ, sau được tác giả đổi tên cho phù hợp và tránh đụng chạm tôn giáo. Nhân vật chính, Patrick là người không thuộc 10 người thủy thủ bị giết kia mà chỉ là người lái thuyền bị mắc kẹt tại hòn đảo hoang vắng do thuyền bị hỏng và thời tiết không cho phép bất cứ thuyền cứu hộ nào ra khơi.

10 người khách, trong số họ, ai cũng một lần phạm tội mà những tội danh ấy chưa lần nào được mang ra xét xử, chỉ có một người biết, đó chính là ngài Owen chủ ngôi biệt thự cổ xưa nào đó và ông quyết định thiên tru lũ tội đồ nham hiểm này.

Sau cái đêm đầu tiên ấy, sau cái bữa tiệc vui vẻ cuối cùng của họ, từng người một sẽ ngã xuống, họ sẽ bị đưa vào danh sách của cuộc xét xử đẫm máu trên hoang đảo kia. Cuộc xét xử kinh tởm đến ghê rợn dựa theo bài ca dao đầy bí ẩn đưa những con người đã từng phạm tôi này vào chỗ chết mà không thanh thản.

Game thuộc dạng phiêu lưu theo kiểu Siberia. Nhưng điểm thú vị là nhân vật chính có thể tác động bất cứ vật gì mình muốn, mục đích là lục lọi toàn bộ lâu đài để tìm ra tài liệu và dụng cụ cần thiết. Nên nhớ là vì bạn có thể tác động mọi đồ vật, cho nên việc nhầm lẫn là vô cùng chắc chắn. Nhiều khi dụng cụ bạn tìm được lại là thứ vô dụng nhất và vô cùng không cần thiết.

Trò chơi sử dụng con trỏ chuột là chủ yếu. Patrick có thể di chuyển theo mũi tên trên màn hình và chạy khi con trỏ được nhấn liên tiếp 2 lần. Con trỏ sẽ khiến những điểm nóng trong game trở thành những mệnh lệnh cần thiết như "nhìn", "cầm lấy", "bước vào", "nghe trộm", "nhìn trộm qua lỗ khóa" và "nói chuyện". Sẽ không có bất kỳ một chỉ dẫn nào trên mà hình mách bảo bạn phải làm gì với cái gì mới là đúng hướng. Bạn có thể tác động vào bất cứ thứ gì trong game, khi vật thể được đặt vào đúng chỗ của nó, lúc này mới có những hướng dẫn gợi ý cụ thể hơn. Bạn phải tự xác định trong đầu mình việc cần làm.

Ngay từ ban đầu khi chơi, trò chơi đã gợi ý ngay cho bạn rằng thủ phạm không ai khác hơn là ngài Owen, nhưng bạn sẽ bất ngờ khi biết được thân phận ngài Owen vì trò chơi có tới 4 đoạn kết phụ thuộc vào bạn làm gì khi chơi. Trò chơi có tất cả 10 chương chính, trong mỗi chương, từng người lần lượt từ giã cuộc đời theo cách mà bài ca dao đã kể. Trò chơi không đến nỗi quá khó như Mist hay Uru mà cũng không dễ dàng quá như Syberia.

Đồ họa game khá đẹp trên nền 2D và nhân vật hoàn toàn 3D, nhưng nhiều khi trên nền 2D lại tuyệt hơn do được vẽ kĩ. Nhiều game DIE thấy trên nền 3D mà xấu cực. Cảnh vật trong game khá tuyệt, nhân vật được thiết kế khá kĩ.

Tóm lại đây là một game hành động khá hay, nhưng cũng có thể nói game thuộc loại phiêu lưu cũng được. Game được thế giới đánh giá cao nên cứ yên tâm mà chơi, không sợ hố đâu.


Nguyên bản đồng dao

Ten Little Sailor Boys

Ten Little Sailor Boys went out to dine,
One choked his little self, and then there were nine.

Nine Little Sailor Boys sat up very late,
One overslept himself, and then there were eight.

Eight Little Sailor Boys traveling in Devon,
One said he'd stay there, and then there were seven.

Seven Little Sailor Boys chopping up sticks,
One chopped himself in halves, and then there were six.

Six Little Sailor Boys playing with a hive,
A bumblebee stung one, and then there were five.

Five Little Sailor Boys going in for law,
One got Chancery, and then there were four.

Four Little Sailor Boys going out to sea,
A red herring swallowed one, and then there were three.

Three Little Sailor Boys walking in the zoo,
A big bear hugged one, and then there were two.

Two Little Sailor Boys sitting in the sun,
One got frizzled up, and then there was one.

One Little Sailor Boy left all alone,
He went and hanged himself, and then there were none.