PDA

View Full Version : Aishiteruze baby (Love u baby)



bé sa
17-12-2007, 12:06 AM
Đã ai xem wa anime này chưa vậy mà hem thấy có topic nào hết dzạ :give_up:
Gần đây mình mới xem anime này,thấy rất hay,kiểu vẽ cũng rất kute,nội dung cũng ổn nữa:wooi:.cho sa xin ý kiến nha :ypeace:

Aishiteruze Baby

http://www.shoshosein.info/images/fiche/aishiteruze_baby.jpg

Aishiteruze Baby (2002-2005) của nữ tác giả Youko Maki xuất hiện lần đầu tiên trên tạp chí truyện tranh Ribon của Nhật, trước khi đc làm thành takoubon (in riêng thành quyển) do nhà xuất bản Shueisha ấn hành. Truyện gồm 7 tập gốc, đc chuyển thể thành 26 episodes anime (1 dạng phim hoạt hình của Nhật).

Câu chuyện xoay xung quanh cuộc sống của cậu học sinh 17 tuổi Kippei Katakura từ khi cậu trở thành "vú em" bất đắc dĩ của cô em họ 5 tuổi - Yuzuyu. Cha Yuzuyu đã qua đời 1 thời gian trước đó, mẹ Yuzuyu (dì Kippei) quá yếu đuối để có thể tự gánh vác gia đình và chăm sóc cho cô con gái nhỏ, bà đã bỏ đi, để lại Yuzuyu cho gia đình Kippei chăm sóc...

Kippei là một chàng trai rất nổi trong trường, không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai mà còn bởi tính lăng nhăng của cậu ^^ . Cậu có cả tá cô gái vây quanh nhưng không ai trong số họ thực sự là bạn gái của cậu. Đối với Kippei, đó chỉ là thứ tình cảm hời hợt và nhạt nhẽo...Có lẽ bởi vậy mà cậu luôn sống vô trách nhiệm (trong tình cảm thui ^^). Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi Yuzuyu xuất hiện trong nhà. Kippei bị ép phải chăm sóc cho Yuzuyu, có lẽ bởi mọi người đều mong công việc này sẽ giúp cậu trưởng thành hơn. Mặc dù ban đầu cậu cũng chẳng thích thú j cho lắm nhưng không cần phải đợi lâu để cậu thay đổi suy nghĩ. Cậu nhanh chóng quen với việc hàng ngày đưa đón Yuzuyu và chăm sóc cho cô bé từ bữa trưa đến giấc ngủ. Quả thật, nhiều lúc tui có cảm giác Kippei giống như cha Yuzuyu hơn là một người anh họ. Khi Yuzuyu không chơi với cậu, không vẽ tranh về cậu nữa, cậu rất buồn, buồn như thể bị mất đi một cái j thật quý giá. Kippei luôn sống trong tâm trạng rồi một ngày sẽ phải tạm biệt Yuzuyu, và đau đớn nghĩ rằng có thể rồi Yuzuyu sẽ quên mất cậu, quên những tháng ngày vui vẻ họ sống bên nhau. Nhưng Yuzuyu biết hết. Bạn đừng nghĩ rằng trẻ con 5 tuỏi thì chẳng biết j ngoài ăn, chơi rồi ngủ rồi lại ăn..., chúng nhận ra hết, nhận ra những chuyển biến tình cảm của người lớn dành cho chúng...Khi Kippei có bạn gái, Yuzuyu cũng buồn, cô bé nói với Kippei " I don't like Kokoro-onechan ", cô bé sợ Kokoro-onechan sẽ cướp mất Kippei-oniichan của mình (mà sợ như thế là đúng đấy ). Yuzuyu cũng khóc khi nghĩ rằng một ngày nào đó , khi mama đến đón, mình sẽ phải tạm biệt Kippei-oniichan. Đối với Yuzuyu, tạm biệt cũng thật khó khăn, thật buồn, giống như với mama vậy, không còn đc nhìn thấy mặt nữa...

http://uchihaclan.altervista.org/base_yokomaki.jpg


Đoạn chia tay có lẽ là đoạn xúc động nhất, và đau lòng (đối với Kippei). Mẹ Yuzuyu trong lúc bỏ đi đã quen một người đàn ông khác và hiện sống cùng người đó, vì thế mà gia đình Kippei không chấp nhận để một người mẹ như vạy nuôi Yuzuyu, nhưng chính Kippei đã để Yuzuyu ra đi cùng mẹ, bởi cậu biết nỗi buồn khổ mà Yuzuyu phải chịu đựng khi thiếu văng mẹ. Cảnh Yuzuyu lao qua mặt Kippei để chạy đến bên mẹ, bỏ lại đằng sau hình ảnh một Kippei thẫn thờ, buồn đến bàng hoàng khiến tui suy nghĩ mãi, dù sao thì chính Kippei cũng bít rồi sẽ đến lúc phải như vậy...*thở dài* Cuối cùng người đau khổ nhất vẫn là Kippei (đương nhiên, cũng kho trách Yuzuyu đc vì đẫu sao cô bé cũng chỉ vừa tròn 6 tuổi).

theo blog của yukatachan (http://blog.360.yahoo.com/blog-Bd72ALI6eryg85OSaebORSTctCOuF.Np?p=13)

Kasumi Nguen
22-12-2007, 06:08 PM
mình chưa xem , bạn có link ko , cho mình nhá

Tsuki & Hoshi
24-12-2007, 02:30 PM
Mình cũng chưa xem qua!!! :aaa:

bé sa
24-12-2007, 09:20 PM
các bạn có thể kiếm link down ở đây (http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=3339) hoặc ở đây (http://softvnn.com/forums/showthread.php?t=52866) hoặc xem fim online tại đây (http://www.crunchyroll.com/showseriesmedia?id=678)

Tsuki & Hoshi
24-12-2007, 09:28 PM
Hồi trước Tsuki có tìm thấy 1 hình mà hok biết tên Anime! Ai dè là Aishiteruze baby ^^

Nét vẽ dễ thương quá! Phải download xuống coi mới được! thanks Sakira nhé!!!! ^^

http://http://img339.imageshack.us/img339/5351/aishiteruzebabymh0.th.png (http://img339.imageshack.us/my.php?image=aishiteruzebabymh0.png)

bé sa
24-12-2007, 09:57 PM
hy~,hok có j` ^^~