PDA

View Full Version : Thói quen đọc!



Cốm
17-01-2008, 03:07 PM
Kishi cũng ko rõ lắm mình có thói quen đọc sách từ bao giờ. Vì trong nhà ks chẳng có ai là thích đọc cả, cũng ko có sách vở gì. Ngay từ hồi cấp I ks đã chăm đọc rồi ^^. Lúc nào cũng thích được đi mua sách, đi lang thang trong những thư viện im lìm và già nua ^^.

Vì đọc nhiều từ bé cho nên đến bây giờ ks có khả năng đọc rất nhanh, và ks thường đọc theo chiều dọc chứ ko đọc từng dòng một. Ks cũng là một đứa cực kỳ nhạy cảm với sách hay nữa, ko kiêu đâu, chỉ cần nhìn qua là có cảm giác ngay cuốn sách ấy có hay hay ko ^^.

Ks có thói quen xấu là một khi đã đọc thì luôn cố đọc hết một lèo luôn, chứ cứ để lại phần nào là thấy rất bứt rứt khó chịu. Vậy nên mỗi lần đọc sách xong là ks đều thấy mệt, đôi lúc là đau đầu, chóng mặt :give_up:, như thể là vừa vắt kiệt sức trong cuộc chạy đua marathon ấy. Chắc tại tập trung cao độ trong một thời gian dài nó mới thế :huwet:.

Ks thì ko có dự định gì sau này dính dáng đến văn chương, chỉ là sở thích thôi (chắc là hồi mới đẻ có ai đấy đánh rơi quyển sách vào đầu :nosey:). Và đây cũng là một sở thích tốn kém dễ sợ :stress:.

Mọi người thì thế nào nhỉ?

Eizan
17-01-2008, 10:37 PM
Lười đọc sách vô cùng,Kis thử giới thiệu vài cuốn hay hay xem

†3N†
17-01-2008, 10:45 PM
bt. Ban chỉ thik đọc manga thui, nhưng mama của Ban thì vác về đến 3 tủ tiểu thuyết, papa thì lại 1 đống sách khoa học, nên thỉnh thoảng nghe báo chí chê bai, khen ngợi, hay có phê bình ở đâu, hoặc mấy cái tác phẩm học hồi cấp II,III Ban mới lôi ra đọc thử, chứ giờ bắt Ban ngồi tự xem hay hay hk thì chịu, hk đủ kiên nhẫn, vứt đấy đi đọc manga ngay, mà manga thì đọc bao giờ cho hết, bao giờ cho chán( mà làm j có chuyện chán, nói chán cho nó vần thôi)

Ren Shuyamaru
18-01-2008, 01:46 PM
Kishi cũng ko rõ lắm mình có thói quen đọc sách từ bao giờ. Vì trong nhà ks chẳng có ai là thích đọc cả, cũng ko có sách vở gì. Ngay từ hồi cấp I ks đã chăm đọc rồi ^^. Lúc nào cũng thích được đi mua sách, đi lang thang trong những thư viện im lìm và già nua ^^.

Vì đọc nhiều từ bé cho nên đến bây giờ ks có khả năng đọc rất nhanh, và ks thường đọc theo chiều dọc chứ ko đọc từng dòng một. Ks cũng là một đứa cực kỳ nhạy cảm với sách hay nữa, ko kiêu đâu, chỉ cần nhìn qua là có cảm giác ngay cuốn sách ấy có hay hay ko ^^.

Ks có thói quen xấu là một khi đã đọc thì luôn cố đọc hết một lèo luôn, chứ cứ để lại phần nào là thấy rất bứt rứt khó chịu. Vậy nên mỗi lần đọc sách xong là ks đều thấy mệt, đôi lúc là đau đầu, chóng mặt :give_up:, như thể là vừa vắt kiệt sức trong cuộc chạy đua marathon ấy. Chắc tại tập trung cao độ trong một thời gian dài nó mới thế :huwet:.

Ks thì ko có dự định gì sau này dính dáng đến văn chương, chỉ là sở thích thôi (chắc là hồi mới đẻ có ai đấy đánh rơi quyển sách vào đầu :nosey:). Và đây cũng là một sở thích tốn kém dễ sợ :stress:.

Mọi người thì thế nào nhỉ?

Đều chuẩn hết, ko sai cái nào :D , Shuya ngày xưa cũng thế :D, but bi h, lớn rùi thì ...

Chỉ đọc sách nổi tiếng.

Nhìn ko cũng chưa thể khẳng định sách hay, giá trị của 1 cuốn sách ko hề thay đổi khi nó là bản photo, copy hay ebook

Bi h thì thích nhâm nhi từng trang, từng dòng một, đọc chậm để cho hiểu, cho thấm. Ví dụ đau đớn nhất là sau 2 năm trông chờ Harry Potter 7, bao nhiu công sức viết lách của tác giả, bao nhiu công sức đón chờ mòn mỏi bị mình thiêu cháy trong 5h >"< ... Những tác phẩm hay như thế ko phải lúc nào cũng kiếm được, cũng như cafe vậy, uống nhìu thì ko ngon , nhâm nhi thì mới thấy vị ...

Là Sv rùi, có tiền riêng rùi, but mỗi lần lên Đinh Lễ là toi gần 200k +_+ ... Bây h, cả quý mới lên có 1, 2 lần. Mí cửa hàng đó cũng quên mặt mình mất rài ^_^

Cốm
20-01-2008, 02:07 PM
Lười đọc sách vô cùng,Kis thử giới thiệu vài cuốn hay hay xem

Nhưng mà còn tùy ss thích đọc thể loại gì đã thì mới giới thiệu được chứ? :give_up: Theo ý kiến cá nhân của em thì đọc sách văn học thiếu nhi là dễ vào nhất, em thấy mấy cuốn hay hay như là: Tottochan - cô bé bên cửa sổ (có up đủ cả truyện trong box văn học rồi đấy), Momo, Tobie Lolness - ngàn cân treo sợi tóc, Chuyện dài bất tận, Nhóc Nicolas những chuyện chưa kể, Những lá thư ko gửi, Những chuyện bí ẩn thường ngày....


Bi h thì thích nhâm nhi từng trang, từng dòng một, đọc chậm để cho hiểu, cho thấm. Ví dụ đau đớn nhất là sau 2 năm trông chờ Harry Potter 7, bao nhiu công sức viết lách của tác giả, bao nhiu công sức đón chờ mòn mỏi bị mình thiêu cháy trong 5h >"< ... Những tác phẩm hay như thế ko phải lúc nào cũng kiếm được, cũng như cafe vậy, uống nhìu thì ko ngon , nhâm nhi thì mới thấy vị ...

Là Sv rùi, có tiền riêng rùi, but mỗi lần lên Đinh Lễ là toi gần 200k +_+ ... Bây h, cả quý mới lên có 1, 2 lần. Mí cửa hàng đó cũng quên mặt mình mất rài ^_^

Không, ý em là đấy là đọc theo bản năng, em ko đọc chậm lại được :sadcorner:.
Hôm qua em vừa qua Đinh Lễ xong, mang tiếng là để mua sách nấu ăn cho mẹ, mà cuối cùng lại mua 2 quyển tiểu thuyết to đùng :give_up:. Nhưng mà tình hình là vừa đọc lướt qua ko thấy hiểu tý gì :frozesweat:

Ren Shuyamaru
20-01-2008, 03:21 PM
Giống anh òi :p, lần nào tạt qua đó ban đầu cũng chỉ định mua vài cuốn nho nhỏ về tâm lý hay xã hội, but ... cứ thấy sách Văn học, best seller là nhắm mắt đưa xiền cho chủ tiệm, hơ hơ ai biểu sách nó đập vô mắt ta làm chi :p

Kaori
20-01-2008, 11:50 PM
từ ngày có cái điện thoại tớ chăm chỉ đọc hẳn lên chứ hồi xưa đừng có hòng tớ đụng vài quyển truyện chữ nào nhá :frozesweat:

Favourite của tớ hiện giờ là : "Pride and Prejudice" hay lắm các bạn đọc thử xem :be_beated2:

Ren Shuyamaru
20-01-2008, 11:54 PM
"Kiêu hãnh và định kiến" à :D , bộ này được làm thành phim và đạt giải Kịch bản Oscar 2007 đó :D

bam baby
20-01-2008, 11:55 PM
Ủa, đọc truyện Kim DUng hay Harry Potter có coi là đọc sách ko vậy ;))

Kaori
21-01-2008, 12:18 AM
@ Bambo: hai cái đấy ko gọi là đọc sách thì là đọc gì ? ah hay là đọc truyện.. :crisp:

"Kiêu hãnh và định kiến" của Keira là bản mình thích xem nhất.. năm 2005 đó.. còn 2 version kia quá cũ và diễn viên thì ko được long lanh như bản 2005 nên ko có Lust để xem lắm.. heh. Thích nhất là anh Darcy :blingeye:

Cốm
21-01-2008, 06:30 PM
Híc, nghe tên tác phẩm ấy từ lâu rồi nhưng chưa từng xem phim hay đọc truyện >.<.
Nhưng mà nói chung là kis ko hay đọc những dạng tiểu thuyết tình yêu và cổ điển như thế lắm ^^".

JILchan
24-01-2008, 07:23 PM
dạo này mới hay hay đọc, căn bản là ít thấy sách hay quá. Tiếc là m` k có mắt như ks
chỉ cần nhìn qua là có cảm giác ngay cuốn sách ấy có hay hay ko ^^.
T'T

Cốm
26-01-2008, 02:24 PM
ơ ss nói thật đấy mà :D.
Bao giờ đi mua sách thì rủ ss đi cùng ss chọn cho ^^!

hami_chan
05-03-2008, 07:14 PM
Thik đok ngay từ hùi nhỏ, do papa cũng đok nhìu và hùi đó hay mượn ở thư viện về ( khoảng lớp 4-5 j đó ) học có nửa ngày nên buổi sáng pama đi làm hết, 1 mình ở nhà toàn đok tiểu thuyết, muh toàn tiểu thuyết người lớn mới ác :shy: Đến h thì cũng đok đc kha khá, đa fần là mượn thư viện hoặc bạn bè ( hùi cấp 3 dụ dỗ đc 1 con bé khiến nó nghiện lun, h nhà nó có cả tủ tha hồ coi ké :crisp:) Cuốn đầu tiên mua là Pride $ prejudice . Hùi bé coi fim 1 lần kết lun òi, mãi đến năm cấp 3 mới đc đok, đến h đok hơn chục lần ùi vẫn chưa chán; có mí bản fim coi hết cả, cả bản của bollywood làm theo kỉu fim ca nhạc nữa, cũng hay lém :big_love:. Thik Lizzy_ cá tính, kiêu hãnh muh vẫn dễ thg kỉu con gái:wicked_idea: (thik cả Keira đóng vai nè nữa, xinh ơi là xinh :iluv:). Cái nè đúng là tiểu thuyết tình cảm thật but hok hề sến 1 chút nào lun, lại còn viết theo đúng văn phong Anh cổ điển nữa nên cả n~ luk cãi vã, nói xấu cũng .....vô cùng lịch sự :huwet:, đok ngộ lém :wooi:
Hok chỉ novel tình cảm, thể loại nào hay ho đều thik. Tác giả tui đok nhìu nhất là Sidney Sheldon, bộ nào cũng hay (tuy nhìu luk hơi ......thô :head_hot:), but đok quen văn phong của ông í ùi đến luk đọc truyện người khác hơi khó chịu vì thấy cứ rề rà thế nào í. Nói chung tiểu thuyết cũng như manga, nhìu vô kể muh hay cũng ......vô kể :stress:, mún tham đok hết thì chịu :sadcorner:

rei_kiwi
05-03-2008, 10:44 PM
chepchep, tớ thì thuộc thể loại.... lười đọc :">

hồi trc' í, cũng thix đọc lém, cũng hay lên Đinh Lễ, cũng nhăm nhe mua về mí quyển đc giải Nobel but sau 2,3 lần đọc xong mà ko hỉu mình đọc cái j, tớ stop và chuyển qua thể loại dễ tiêu hơn ^^"

mí quyển tiểu thuyết dày cộp chi chít chữ là chữ í, hix, nếu ko phải là truyện trinh thám thì nói thật tớ lười lắm >.< (nhất là thể loại tình cảm =.=) (nói thế thôi chứ truyện trinh thám cũng chỉ mới đọc Mật mã Davinci với Nếu còn có ngày mai ^^", ngoài ra còn mí cuốn cùng tác giả muốn lắm but vẫn chưa đọc >.<)

tớ cũng thix truyện thiếu nhi, ngắn vừa phải, lại dễ đọc ^^
truyện ngắn thì chỉ thix của Ohenry và Nam Cao
còn bộ Hạt giống tâm hồn và n~ quyển tương tự thế í (kiểu Cafe chiều thứ 7) thix lém but n` quá thành ra quyển nào cũng na ná nhau =.=, chepchep, mỗi lần vô hiệu sách là phải lân la cả h, toàn bị bà chủ hàng lườm Y________Y

but kể ra mới nhớ, cũng chung số phận với manga, số sách ít ỏi tớ mua cũng đã phân tán tứ tung nhờ n~ đứa bạn tốt đẹp tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm >.<, chepchep Y________Y

KHA
05-03-2008, 11:16 PM
Thix đọc tiểu thuyết lãng mạn kiểu Quỳnh Giao =)). Nói thật đấy, hồi trước thức trọn 1 đêm để đọc nốt cuốn TT của QG, hôm sau thi Chủ nghĩa XH Khoa học vẫn ẵm con 7 :)). Rồi hồi đó còn "nghiện" Conan & 7 viên ngọc rồng. Bây h thì chỉ thix đọc Murakami.

Alex
05-03-2008, 11:56 PM
Có vẻ như con người thường ưa cái tính trái khoáy thì phải.

giống như chuyện mặc đồng phục của học sinh ấy, càng bắt mặc đồng phục càng tìm cách mặc khác người, càng bắt cắm thùng thì càng tìm mọi cách để được xổ cái áo ra khỏi quần.

Sở thích đọc sách của tớ có lẽ cũng vậy. nhớ thời học sinh, lớp 12 ôn thi nước rút bài vở bù đầu thì mỗi lần vớ được cuốn truyện hay, trốn bố trốn mẹ chong đèn đọc sách đến 2-3h sáng là cảm thấy sung sướng lắm. nhưng h lên đh, rảnh rỗi nhiều hơn, ko còn áp lực về sin, cos, về tích phân đạo hàm, về "những vị La Hán chùa Tây Phương", về tired of or tired from..... thì dường như cái cảm giác sung sướng ấy nó giảm đi đáng kể.

Nhưng giảm phần sung sướng ko có nghĩa là đọc sách ko còn là một phần tất yếu của cuộc sống ^^ tớ vẫn hàng tháng móc ví tươi cười với anh hàng sách trên phố Đinh Lễ. hầu như thể loại nào tớ cũng thích cả-trừ sách nghiên cứu khoa học mang tính chất quá vĩ mô mà đầu óc từ chối dung nạp.
Cuốn truyện có nhiều nhiều chữ đầu tiên mà tớ đọc là "trại hoa vàng" của Nguyễn Nhật Ánh hồi lớp 4, được papa mua cho - thích lắm, h vẫn thích. và kể từ đó thì tuần nào cũng "bố nhớ mua cho con quyển truyện nhiều chữ nhé".
Giống như bạn vẫn ăn bánh kem xanh đỏ trên phố Thợ Nhuộm và bỗng 1 ngày được ăn thử bánh ngọt Kinh Đô thì chắc bạn sẽ không còn thích bánh ngọt xanh đỏ nữa đâu. Đã từng một lần sướng rơn khi đọc 1 cuốn sách hay, bạn ko thể ngừng đọc sách nữa.

Thể loại tớ thích nhất là tiểu thuyết mang tính cổ điển. cũng thích truyện trinh thám nhưng vốn liếng ít ỏi lắm-thích nhất là Nếu còn có ngày mai, Bố già và Mật mã Da Vinci. hihi, Pride and Prejudice hay thật. tớ có bản tiếng Anh của truyện này đấy. nếu bạn nào có nhu cầu cứ liên hệ-tớ sẵn sàng chia sẻ :)
Vừa đọc xong Girl with the pearl earring- cũng khá hay đấy, một câu chuyện xung quanh 1 bức tranh nổi tiếng mà đảm bảo dù bạn ko am hiểu về nghệ thuật cũng sẽ trầm trồ vì nó.

tử uyển
06-03-2008, 12:35 AM
Thích đọc ,có thói quen cái gì có chữ là đọc. Đọc không hiểu thì quăng đi. Vậy nên chỉ tiêu hóa được truyện với tiểu thuyết chứ những loại sách còn lại chẳng bao giờ đụng đến.
Với tâm hồn trẻ thơ ,thích nhất là đọc mấy tác phẩm dành cho thiếu nhi ,đặc biệt là của Roahd Dahl. Đọc xong thấy mình như trẻ ra ,thấy thế giới đẹp đẽ ,diệu kỳ.
Và câu truyện khiến mình cảm động nhất là " Chiếc cầu vào xứ tuổi thơ" -của tác giả nào không nhớ rõ ,hình như đã được dựng thành phim rồi.
Tiểu thuyết thì thích nhấtof là của Sidney Sheldon, bộ đầu tiên đọc là " Nếu còn có ngày mai",kể từ đấy mê luôn. Song nhìn lại thì ngoài truyện đấy ra thì các tác phẩm khác chẳng có cái nào sánh bằng. Ngoài ra còn có "Hai số phận " của Jeffrey Acher
Còn Pride and Prejudice thì hay thật nhưng ghét nhất đoạn kết,có những người không đáng được như vậy.
Truyện ngắn của O'henry là thú vị nhất,ngoại trừ "chiếc lá cuối cùng".

Nhưng bây giờ chẳng còn lúc nào mà đọc .Cả năm hầu như không đọc thêm được quyển nào.Nghĩ mà buồn.Thôi thì để cuối năm đọc bù vậy....

artemix
21-06-2008, 12:20 PM
Công nhận là ra cửa hàng sách thì đứng ngắm sách ko biết mệt :))
Lúc đầu định ra xem mua sách về học cuối cùng lại mua sách văn học >"<

Hải Phong
21-06-2008, 01:46 PM
Mỗi lần lên Đinh Lễ là một lần chết tiền, lần nào cố nhịn lắm cũng phải 2 quyển, cũng ngót nghét 100k T^T . Khoái nhất là đọc tiểu thuyết kinh điển, truyện đầu tiên đọc là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, hay dã man, đọc đi đọc lại mấy lần vẫn k chán, dụ khị bọn bạn đọc tiểu thuyết cũng giơ quỷên này ra >:), sau này là Ruồi Trâu. Hồi còn học phổ thông hè tớ thuê mấy quyển kinh điển về coi, đọc xong truyện coi phim nó cứ kiểu gì ấy, không hay bằng truyện.

Từ ngày đọc văn học Nhật bản, chết luôn các tác phẩm của Yoshimoto sensei ~> chết tiền mua T^T, mà đọc các tác phẩm của sensei xong lần nào cũng bị ảnh hưởng 1 thời gian, ít là 1 tuần hiền lành, tính cách dịu đi nhiều ~> giống kiểu thuốc an thần ấy :)) . Murakami cũng khoái luôn, mỗi tội quyển nào quyển ấy dầy sụ (cầm sướng dã man nhưng tiền cũng dã man luôn T^T). Văn học Trung Quốc đương đại tớ cũng đọc nhưng k khoái lắm, thích Dư Hoa và Sơn Táp. Chết đứ đừ "Trông lên rất đẹp" (Vương Sóc) và "Sống" (Dư Hoa). 2 tác phẩm duy nhất lấy đi của tớ nước mắt từ trước đến nay là Sống và Ruồi Trâu, vừa đọc vừa thút thít.

Văn học Việt Nam thì tớ khoái Nguyễn Nhật Ánh từ thời Trại hoa vàng, Phòng trọ 3 người ... , Nguyễn Ngọc Tư vừa đọc vừa suy ngẫm, tác giả này phải đọc lúc thật thư thái và rảnh rỗi mới ngấm.

Ngoài ra còn 1 đống các loại khác từ trinh thám đến khoa học viễn tưởng lúc mua cảm thấy hay là mua luôn (chưa lần nào mua nhầm đâu đấy, toàn truyện hay : Đo thế giới, người truyền kí ức - quảng cáo luôn cho bạn Mydyingdoom: quyển này bạn ý dịch đấy. ...) .

Nói chung là tớ đọc tạp nham các thể loại luôn, nhưng chưa bao giờ đọc kiếm hiệp và các loại tiểu thuyết tình cảm kiểu như của Quỳnh Giao. Truyện tranh cũng đọc dã man luôn, nhưng chỉ mua những bộ nào thật hay thui.

Sau này lập hẳn 1 cái thư viện trong nhà cho con cháu nó đọc :">

@ Hime: đúng đó Sidney Sheldon được mỗi bộ "Nếu còn có ngày mai" là hay nhất thôi. Thế mà mình mua phải sách in lậu mới đau chứ T^T, in thiếu mất mấy trang, may mà đọc bản đủ rồi mới mua sau .

@ Minna: Sách của Nhã Nam dạo này nhiều sách rất hay và nổi tiếng, đặc biệt ra nhiều văn học Nhật. các bác đừng lên ĐInh lễ mua coi chừng sách giả, lên hẳn nxb Nhã Nam mà mua, ở Thái Thịnh ý, sách lấy từ kho luôn, đảm bảo thật 100% mà vẫn đc giảm gía tới 30% :)

tinnygy
27-07-2008, 04:23 PM
Tin cũng mắc cái tật đọc nhanh, HP7 cũng nhâm chừng 3 4 tiếng là hết sạch cả cuốn, may ra có mà xem sách ngoại văn thì chắc còn được ngâm lâu, vì còn phải dịch nữa :)).

Có ai thích xem Pride & Prejudice bản tiếng anh cổ ngữ ko :)), tớ post lên cho, cuốn đó nằm ở nhà tớ cũng cả chục năm nay òi :)), xem 2 tháng chưa được nửa cuốn :huwet:

Chiyaki
08-08-2008, 11:22 AM
Tớ khoái Văn học nhất, tốt hơn là chọn những bộ nổi tiếng cho nó đảm bảo chất lượng. Tớ ko hay liều mua 1 quyển lắm, sách đắt mà. Phải tham khảo review trên mạng trc kẻo mua về rồi lại hối hận. Thích nhất chắc là "Chuông nguyện hồn ai" và "Ko gia đình". Đang đọc "Kiêu hãnh và định kiến" +Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà"
Tiện cho tớ khoe luôn đống sách ít ỏi của tớ nhá (oai tí ^^), nếu ai cso mà chưa đọc thì mau đọc đi vì toàn những quyển kinh điển thui:
Mật mã Davinci
Thằng gù ở nhà thờ Đức BÀ
Bá tươc Monte Cristo
Ko gia đình
Chuông nguyện hồn ai
Rừng NAuy
Oliver Twist
Miếng da lừa
Kiêu hãnh và định kiến
Hồi ức của 1 Geisha
Totto chan cô bé ngồi bên cửa sổ
Tập truyện ngắn chiếc lá cuối cùng
Tiếng gọi nwoi hoang dã
Cậu bé thoát nạn đắm tàu
Con hủi
Vài quyển truyện dài cảu Nguyễn Nhật Ánh (nhà vưn vn đương đại duy nhất tớ khám phục)
Bộ Darren Shan (cực kết!!)
Chục quyển trông Series Hạt GIống tâm hồn (hơi hối hận vì mua nhiều đến thế)

Tép
08-08-2008, 01:12 PM
AHHH, 1 kẻ cả thèm chóng chán đây. Cái ji thik thì sẽ đọc ngấu nghiến cho bằng hết thì thôi. Còn đọc đoạn đầu mà chán là ngâm dấm luôn :">. Vd như là Mật mã Davinci hay Thiên thần ác quỉ thì đọc trog có 2 ngày, mà Pháo đài số nhìu ng khen hay lại thấy chán ơi là chán, đọc đc nửa quyển e bỏ luôn. '__'. Còn Sherlock Holmes thì khỏi nói, đọc ko rời mắt đc :X.
Thấy mọi ng ở đây hay lên Đinh Lễ thật đó, e cug suốt ngày lươn lờ qua, nhất là nhưg hôm nào stress. Bao h JPN họp ở đó đi ^^. Sis Kishi hum nào rỗi cho e bám càng với, nhờ sis chọn sách >:D<.
@Anh Kha: hồi trc e cug thik đọc Quỳnh Dao :">, thức cả đêm để đọc quyển "Cánh nhạn cô đơn", rồi " Hãy hiểu tình em", cả Hoàn Châu cách cách nữa chứ...=))=))=)). H thì chán rồi ạ :">.

^^ MiYu ^^
08-08-2008, 07:19 PM
cũng đọc dc vài cuốn nhưng toàn tiểu thuyết Nhật hok :shy: đang nghiền ngẫm cuốn Amrita của Banana Yoshimoto , còn tiểu thuyết nước khác thì cũng ít thuj , có đọc tiểu thuyết VN nữa nhưng toàn đọc của Dương Thụy :big_love:

Chiyaki
09-08-2008, 10:01 AM
có đọc tiểu thuyết VN nữa nhưng toàn đọc của Dương Thụy
Tớ đọc quyển Oxford yêu thương của chị n ày mà thấy chán wa', nhạt thếch, ko đúng như những gì mình đã kì vọng. Phí tiền quá ~_~. Mua 3 quyển của 3 nhà vwan vn thì chỉ có mỗi Nguyễn Nhật Ánh ko làm mình thất vọng thôi

hungicp
19-10-2008, 07:35 PM
Tôi cũng ham đọc sách lắm! Nhớ lần đầu tiên được vào SG chơi, thấy cái tủ truyện của ông Chú mà ham quá, nằm lỳ ở nhà gần 2 tháng đọc hết cái tủ truyện của ổng rồi về HN. :crisp:

Tôi đọc cũng khá nhiều thể loại, từ kiếm hiệp, giã sử... cho đến hiện đại, không gì là không đọc. Nhưng dứt khoát chỉ đọc những tác phẩm có khả năng phân tích tâm lý nhân vật tốt mà thôi. Vì vậy nên Văn học Việt Nam gần như đọc rất ít.

Những thể loại tôi thích bao gồm: Giã sử, Kiếm hiệp, Văn học cổ điển Pháp, Văn học hiện đại Mỹ, Văn học Xô Viết (cảm nhận không khí hào hùng một thời qua: Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang... hay trầm lắng như Cây Phong non quàng khăn đỏ... cũng rất tuyêt), Các tác phẩm về Danh nhân, Thiên tài và kể cả Bạo chúa....

Và tất nhiên là không thể thiếu Văn học Nhật bản rồi! Lần đầu tiên là đọc tác phẩm của tác giả nước ngoài viết về Nhật Bản "Shogun Tướng quân". Tác phẩm với gần 3000 trang, sau này được chuyển thể thành phim "The Last Samurai". Văn học Nhật Bản đọc cũng rất cuốn hút như Rừng Na-Uy, Đèn không hắt bóng, Gheisa, Tottochan... Nhưng thật sự là tôi chỉ đọc truyện dài, chứ truyện ngắn Nhật Bản, thường phải mất rất nhiều thời gian, đọc đi đọc lại mới nắm bắt được cái hồn của tác phẩm, thì đọc hơi ít. Truyện ngắn Nhật Bản thường rất khó đọc.

Hix, với khả năng tài chính không cho phép, với khối lượng sách có thể "ngốn" là vô hạn nên..... việc mua sách với tôi là không thể. Thôi thì đọc ké, đọc trên mạng, đi thuê về đọc cho thỏa cơn thèm là được.

Nhân tiện, thông qua đây, cám ơn Japanest đã thành lập Tủ sách văn học! Cám ơn mọi người đã up các tác phẩm! Và đặc biệt là MTL và nhóm đã dịch và up tác phẩm "Định mệnh sao băng". Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục hoàn thành trọn bộ.

Thx!!!!

motozen
19-10-2008, 07:47 PM
tớ trước đây có tật là hay đọc . cái gì cũng đọc ,có chữ là đọc không phân biệt sách ,tờ rơi ,quảng cáo hay la thông báo gì cả .nhưng lớn rồi thì dần ít đọc .có lẽ là không có thời gian (có thể chỉ là ngụy biện).không còn kiên nhẫn ngồi mấy tiếng đông hồ để đọc sách.riết rồi mất dần thói quen.ngay cả manga cũng không còn đọc 1 lúc hết được 1 cuốn .

otcaycay
08-11-2008, 11:42 PM
Mình cũng là người thích đọc sách,Ngày xưa mình cũng thích lang thang đê tìm những cuốn sách hay.Nhưng chỉ tiếc là sức đọc của mình không tốt lắm.Mình hay bị đau đầu lắm, dù đó là cuốn sách mình đang rất thích nên phải dừng lại.
Nhưng mình nghĩ, nhiều lúc đọc sách cũng cần phải dừng lại đôi chút để suy ngẫm. Sách cũng là cuộc sống mà. Đối với mình mỗi cuốn sách là một bài học, và nó làm cho tâm hồn mình ngày càng phong phú hơn.
Cảm ơn những cuốn sách rất nhiều. hihi.

Kazic
09-11-2008, 10:00 AM
Nhà văn đương đại của Việt Nam ngoài Nguyễn Nhật Ánh có nhiều nhà văn khác cũng có tác phẩm hay nên đọc. Như Nguyễn Ngọc Thuần với Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Cuốn này đọc cực kỳ dễ thương ^^. Hồi đó cũng thích truyện của Nguyễn Nhật Ánh lắm, truyện của chú ấy xuất bản mới là phải tìm xem cho bằng được nhưng dạo gần đây đọc cuốn Cho tôi một vé đi tuổi thơ xong thấy thất vọng. Nhiều người khen cuốn này, nhưng với mình thì thấy nó pha trộn nhiều thứ quá, không thấy phong cách của chú Ánh nữa. Chắc vài năm sau đọc lại sẽ có cảm nhận khác? ^^
Một nhà văn nhà thơ khác của Việt Nam mà dạo này mình rất thích là Phan Thị Vàng Anh ( một bút danh khác là Thảo Hảo).

Theo mình thì đọc sách cũng phải tùy lúc và tùy tâm trạng. Những khi hứng lên có thể ngồi hàng giờ đọc cho xong một cuốn sách, những khi cái "hứng" đó đi ngủ rồi thì cầm cuốn sách lên lật vài trang là thấy chán không đọc nữa. Hồi đó đọc chỉ đơn giản là đọc thôi, nhưng càng lớn thì càng để ý đến những thứ khác hơn, như giọng văn ra sao, cách dùng từ ra sao, chỗ đó tác giả viết có hợp lí không, do vậy mà thời gian đọc có thể tăng lên.
Hôm nọ tình cờ nghe được một đoạn podcast trên net, người ta bảo đọc sách là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để tăng tính sáng tạo đó. Bởi khi đọc, hai não trái phải đều được làm việc. Bởi vậy cũng có nhiều nhà văn nhà thơ cho rằng ' đọc sách làm cho con người ta trẻ ra' ^^.

Koala1297
09-11-2008, 10:25 AM
Tớ toàn ebook ... nhưng thể loại nào tớ cũng nuốt được ... truyện quỳnh Dao đọc gần hết , Kiếm hiệp kimdung đang xem .. trinh thám cũng đang nhăm nhe , manga khỏi nói , nguyễn nhật ánh có bao nhiêu tớ lôi về hết ,... harry khỏi nói vừa ra là mua ngay... nói chung miễn hay là tớ đọc ko kén

Khi xem một quyển sách tớ ko để ý tác giả ... hay mấy cái miếng giất vắt ngang... ghi mấy cái lời tựa , bình luận sáo rỗng ...mà cấm lên một một lượt ... cảm thấy hay là cầm về luôn ... hcon5 theo bản năng .. cũng may là chưa mua nhầm lần nào

Còn cái thể loại hồi ký như Lê Vân yêu và sống ấy ... có bạn nào thích hok cũng hay lắm đó

loveyuichi
23-12-2008, 11:47 PM
Thik đọc và mê đọc sách có lẽ là do gen di truyền. Ông ngoại có cả 1 tủ toàn văn học tq: Tam quốc chí, Tây du kí, Kim bình mai...( nge nói có cả sách tiếng pháp gốc nhưng cũ quá nên ông quẳng đi mất :(( )Bố mẹ cũng mê văn học (nhà toàn tiểu thuyết những quyển từ năm 89,90 cũ mèm) "Tình yêu từ trong gen" này lại đc bố nuôi nấng = những câu chuyện cổ tích kể hồi bé, để đến lúc đi học thì học rõ chăm sao cho nhanh biết chữ để đọc sách. Lúc có tiền rồi thì trung bình 1 tháng mua 1 quyển, đọc trong 3 ngày lại mong chờ đến lần sau đi hiệu sách sẽ nhắm mua quyển j. Thể loại thì đọc đc gần hết, có hứng thì ngay cả những cuốn nhạt nhất cũng đọc ngon ^^. Thèm đến mức thi đh gần kề thế mà vẫn ngốn hết Mật mã Davinci với Pháo đài số, lại còn chạy vạy mượn Thiên thần và ác quỷ(may ko mượn đc chứ có khi h này mình ngồi ôn thi lại >,<)
@Chiyaki: còn Chuông nguyện hồn ai, Oliver Twist, Tiếng gọi nơi hoang dã, cậu bé thoát nạn đắm tàu mình chưa đọc :_: có điều kiện share mình nha.
Darren Shan mình cũng kết điên đảo ^^
Nhà văn Vn đương đại ko thể ko kể đến Hồ Anh Thái." Tiếng thở dài qua rừng kim tước" mình đọc lần nào cũng bật khóc(ngố qá nhỉ??)

hoen
29-12-2008, 12:46 PM
Mình thì cũng thích đọc sách lắm. Nhưng ko có nhiều cơ hội để đọc thường. Và cũng ko hay đọc nhiều đầu sách hay. Ko biết tại sao nhiều cuốn sách hay và nổi tiếng mình ko thể cảm nhận nổi ý tứ và văn phong của tác giả cứ chau chuốt 1 cách wá cẩn thận làm mình mệt mỏi vô cùng. Ko biết đó là do tác giả hay do người dịch nữa. Mình thường chỉ đọc 1 số sách chẳng mấy j` mà nổi tiếng, tuy văn phong nhiều cuốn ko hay, nhưng có hồn. Cả thơ nữa. Thơ thì đọc nhiều hơn.
Còn manga, dĩ nhiên đọc wá nhiều rồi. Từ khi mình biết đọc manga thì với mình, manga như là sách vậy. 1 cuốn manga hay thật sự ko fải chỉ là 1 món ăn giải trí mà ẩn chứa trong đó muôn vàn những thứ tuyệt diệu, mà khi bạn nhìn ra được, nó đem lại cho bạn 1 niềm hạnh phúc vô cùng.

makoto
29-12-2008, 06:51 PM
Tớc chỉ đọc những cuốn sách được đánh giá cẩn thận và nhận xét của nhiều người, tớ còn đang đi học, không có nhiều tiền, một cuốn sách 40k là tớ nhót ruột rồi! tuy nhiên nếu là sách của Haruki, tớ sẽ cố mua!
Còn thơ, tớ không quen đọc thơ của các tác giả lớn, tớ thường lên thivien.net đọc và post thơ, tớ nghĩ là thơ thì chỉ nên là một chút lòng nhỏ nhoi, mọt chút ấm áp mà chúng ta có thể viết ra, không cần phải to lớn vĩ đại gì.. chính vì thế thơ Tố Hữu tớ không thích! tớ thích thơ Lưu Quang Vũ hơn!

Shouri Yumi
22-02-2009, 07:24 PM
đọc sách có thể gọi là sở thích lớn nhất của Remi. Đọc nhiều từ khi mới biết đọc (hồi đấy đọc truyện cổ tích) nên bây giờ có khả năng đọc nhanh kinh khủng. xem một bộ phim cũng không khiến remi có nhiều cảm xúc bằng đọc 1 quyển sách.
remi hay đọc sách 1 lèo luôn, không làm gì giữa chừng vì không thích bị gián đoạn (trừ những khi bị bắt buộc), thành ra có nhiều khi bỏ cả làm bài và ăn cơm. thói quen xấu, bây giờ đang cố sửa. hồi bé còn bị mẹ cấm không cho đọc vì không chịu học :D

hachi232
02-03-2009, 09:25 AM
Không có gì tuyệt vời bằng được ngồi ở một nơi yên tĩnh ( góc cầu thang hay ban công chẳng hạn), tay cầm quyển sách, tay kia là cốc cà phê nóng...
Những quyển sách gần đây Hachi đã đọc là :Chạng vạng, Trăng non, Du hành qua những miền Tâm thức và Tình Nhân. Chạng vạng và Trăng Non dễ đọc, nhưng thích Tình Nhân hơn.
Thói quen đọc ư, là đọc bất cứ khi nào có thời gian, khi cô đơn, khi buồn. Đọc một mạch đến hết quyển nếu thấy hay ( như lần đọc Cuốn theo Chiều gió từ 6h sáng đến 2h đêm, đọc Mật mã DaVinci từ 2h chiều đến 4h sáng )

fujimichi
02-03-2009, 09:31 AM
Mình cũng rất thích đọc. Trước đây thì đọc nhiều hơn bây giờ (bây giờ thì xem phim nhiều hơn), với lại trước đây có nhiều thời gian rảnh hơn.
Mình cảm thấy khi đọc thì cảm nhận được nhiều cái hay hơn là xem phim (với những câu chuyện vừa có truyện vừa có phim).

kei_itsumo
23-03-2009, 12:27 PM
càng lớn thì time càng ít..lo học hành thì nhiều, nhưng thói quen đọc sách và lướt nét thì không thể bỏ đc....hichic...thành bệnh mất rồi...

duongqua_8700
23-03-2009, 12:38 PM
Hồi xưa thì còn có thói quen đọc sách.
Chẹp, nhớ hồi nhỏ đã từng tiết kiệm từng đồng để mua sách, ko thể sống thiếu sách. Đọc nhiều tới độ tha cả sách tôn giáo về nhà đọc. Nhưng giờ thì....
T_T
Chời ơi, giờ may ra có sách nào phải xuất bản lâu đời, ai đọc cũng khen hay may ra mới thèm ngó!
:sadcorner:

kei_itsumo
23-03-2009, 12:41 PM
Đọc nhiều tới độ tha cả sách tôn giáo về nhà đọc. Nhưng giờ thì.... thế thì em hiểu tại sao anh D hội nào cũng vào đc, haha :crisp::crisp:

duongqua_8700
23-03-2009, 12:50 PM
=))
Thế là ý gì? Sao dạo này mấy em nhỏ cũng chém mình?
T_T

Shiro
26-03-2009, 03:32 AM
Shiro ghét nhất là đọc Ebook, đọc được khoảng 5 đến 10 dòng là kỉu gì cũng tắt cửa sổ dù truyện có hay thía nào đi nữa, một phần là vì tập trung thị lực quá vào máy tính mỏi mắt + mệt kinh khủng, một phần là vì thích vừa nằm vừa thường thức sách hơn :))

Hồi bé được cái papa rất chăm mua cho truyện cổ tích, anh thì chăm mua cho doremon đọc nên thích đọc sách từ bé. Sướng nhất là tự nhiên vớ được 2 tập của cuốn "Không gia đình", ngấu nghiến từ buổi chiều đến tối là xong luôn 2 quyển. Shiro Vẫn còn nhớ là 2 quyển sách đấy cũ quá, bìa long hết cả ra, thế là con bé hì hụi lấy cuốn vở mới trong ngăn bàn ra ngồi hì hục chép lại vì sợ có một ngày cuốn sách này sẽ hỏng mất :)) Coi "Không gia đình" xong, sướng quá leo lên giá sách coi còn cuốn nào để coi không nhưng rất tiếc không còn cuốn nào coi, hix...
Về sau, ngoài "không gia đình" ra thì còn được đọc Tây du ký, Thủy hử, tam quốc diễn nghĩa (toàn mấy cuốn bố và anh thích nên 2 người rất chăm vác về, nói là chăm vác về vì cứ mua xong, bạn bè học hàng mượn xong rùi lại không cánh mà bay, không bít mấy hiện tại đang ở nhà shiro là quyển được mua lần thứ mấy rùi nữa)...được cái mấy cuốn này đọc đi đọc lại đến mấy lần, lần sau đọc lại vẫn như mới, đọc xong được 1 thời gian là quên sạch :))

Vừa rồi bị ảnh hưởng bởi drama Byakuyakou, ra thư viện trường mượn cuốn "Cuốn theo chiều gió" về đọc, nhưng mà đọc được 2 trang thì thôi vì bản dịch năm 1999 quá tệ, tệ đến nỗi không chấp nhận được T_T.

Về sau thì chủ yếu đọc mí truyện kỉu như Harry porter, Animous (chắc là vít thế này, bộ này chưa đọc hết, hình như chưa ra hết thì phải) TKKG (mê bộ này cực, toàn xuống nhà bà chị đọc ké, nhưng lúc bả chuyển nhà, bán sạch đống TKKG cho đồng nát làm mình tý nữa thì mếu, tiếc đứt ruột, bán có 200 đồng/ quyển :(( mà mua lại thì vô giá)...

Văn học Việt nam thì đầu tiên phải kể đến các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, chắc hồi nhỏ ai cũng đã từng đọc qua các tác phẩm của nv này. Mê nhất là bộ Kính vạn hoa, đọc mãi mà không chán truyện về quý ròm, nhỏ hạnh và tiểu long, chỉ tiếc là truyện lên phim làm hỏng hết cả tưởng tượng của mình về mí nhỏ này.
Ngoài ra còn đọc của mí ông Nam cao, vũ trọng phụng...thực ra là do buồn không có gì đọc nên mượn của đứa bạn chứ không thích mí ông này lắm, đọc về xã hội ngày xưa chỉ thấy đau lòng và bế tắc.

Bi h cuốn đang muốn đọc nhất là Twilight, thấy tụi bạn trong lớp đồn ầm lên về bộ truyện này, vẫn đang phải xếp hàng để mượn, vẫn chưa đến lượt, hix. Đã cóp phim vào máy lun rùi, nhưng chưa coi tại tụi bạn bảo nên coi truyện trước, phim không hay bằng truyện...Thôi, chịu khó chờ để tâm hồn bay bổng tưởng tượng 1 chút trước khi bị điện ảnh đè nát vậy :))

Không thích đọc nhất là mấy truyện sex câu khách rẻ tiền bi h...

ddomddomddor
26-03-2009, 05:42 PM
Thói quen đọc là một thói quen đáng sợ...hicc...Bởi vì khi đã quen với việc đọc sách rồi thì mỗi ngày không đọc được ít nhất vài trang sách thì cảm thấy thiếu thốn vô cùng, cảm thấy bứt rứt vô cùng...Biết là nghiện ngập như thế, nhưng cũng không sửa được....chỉ giảm thôi...

Mình cũng hay bị cuốn vào chuyện dài, đọc mải miết cho đến khi kết thúc thì mới thôi...Nhưng rồi có một lúc nào đó (chẳng nhớ nữa) tự nhiên cảm thấy việc đọc ngấu nghiến ấy làm mất đi chiều sâu của suy nghĩ, mình cứ mải miết chạy theo con chữ trên trang giấy và những cái thu được chỉ là cái người ta khắc vào đầu mình thôi...và thế là đọc chậm lại...không phải vì không có thời gian, hay vì lười đọc mà chỉ đơn thuần dừng lại ngẫm nghĩ về cái mình đã đọc, cố để hiểu, để cảm nhận....

Thế nên...

Có người đã bực tức thậm chí "mắng mỏ" mình vì mình không đi đến kết thúc của câu chuyện...chỉ dừng lại ở lưng chừng...vì nói thật đến đó là đủ rồi...tất nhiên là chỉ với cá nhân mình thôi.

Thế nên..

Đọc xong một bộ truyện mà dư âm của nó khiến mình ngẩn ngơ một thời gian là chuyện thường....đọc xong một quyển truyện mà mắt đỏ hoe, sưng húp cũng bình thường,....
Chỉ sợ đọc truyện xong...mênh mang một cảm giác trống rỗng...vô tình tự hỏi là sống để làm gì? Cái này chưa gặp nhưng cực kỳ sợ...hixx

Mình không thích câu chuyện có quá nhiều nhân vật, thích những câu chuyện chỉ có vài ba nhân vật và thích đọc những đoạn miêu tả tâm trạng bằng thiên nhiên...chả hiểu chính bản thân mình đang viết gì nữa..huhuhuh....

Hải Phong
26-03-2009, 06:50 PM
Em thì có nhiều truyện đọc đoạn đầu k thích lắm nhưng cố đọc tiếp, kiểu gì cũng tạo cho mình cái tò mò để đọc đến đoạn kết. Sách hay thì đọc 1 lèo luôn, có những quyển đọc đi đọc lại mà lần nào cũng thấy tìm thấy 1 cái gì mới mẻ, mỗi lần đọc lại có 1 tâm trạng, lần thì đọc xong thấy đầu óc nhẹ nhàng, thư thái hơn hẳn, giảm stress, có lần cũng quyển đó vừa đọc vừa khóc sướt mướt chả hiểu tại sao luôn, con bạn bảo đọc quyển đó mà cũng khóc được =.=, nhiều lần đọc xong ngẩn ngơ cả tuần, hiền cực =)). Cũng nhiều truyện em bỏ dở giữa chừng, sau 1 thời gian lật lại lại thấy cuốn hút lại ngấu nghiến đến hết :)). Chắc đọc sách cũng tùy tâm trạng. Thích nhất là truyện của Banana , nó nhẹ nhàng, tuyến nhân vật không nhiều, bối cảnh của truyện chỉ xoay 1 vài nhân vật chính nhưng ta có thể cảm nhận cả 1 thế giới, đọc của Murakami cũng nhiều nhưng k thích lắm vì cảm giác hơi nặng nề, thích Dư Hoa nữa vì đọc truyện của ông ý lần nào cũng khóc, truyện rất đời thường nhưng rất cảm động. Nguyễn Ngọc Tư cũng vậy :)

sarujun
16-10-2010, 01:49 AM
Đọc sách vs em hầu như là đọc truyện:vaochua:
Có nhiều lần lên Đinh Lễ chỉ để ngắm truyện...bởi vì bảo mua thì em muốn mua hết...:cute:
Mua truyện về việc đầu tiên là....ngửi:hehe:
em thích mùi sách mới, nó đem lại cho mình cái cảm giác thanh thản lắm:lovelove2:

ngửi xong rồi, đọc nếu quyển nào hay vừa vừa thì em đọc lúc nào thấy muốn...
quyển nào máu lửa thì đọc một mạch đến đêm...:hoc2:
quyển nào chán thì bỏ đấy lúc khác đọc lại thấy hay chứ:crisp:
còn quyển nào mà hay quá thì đọc thật là chậm....em muốn nuốt hết chữ ở trong í....
nuốt hết!!! nuốt hết!!! :drink1::drink1::drink1:

Cốm
26-07-2012, 08:37 PM
đọc cái j cũng gọi là đọc hết ^^

nhưng không có nghĩa là đều có tác dụng hết. thực ra toàn đọc những thứ vớ vẩn có khi còn có hại :-<