PDA

View Full Version : Cơn ghen của 1 HYDE's Fan



nami
04-01-2006, 12:14 PM
Mika Nakashima - Sự thật đằng sau ánh hào quang, ...và những cái bẫy vô hình dành cho Hyde

sayaka_kamijo
Gửi vào: 3-1-2006, 09:57 AM

LINK: http://divetolarcvn.com/forums/index.php?showtopic=466&st=0&

*chỉ tóm tắt thôi*

Phần I : Công nghệ lăng-xê hay mặt trái của sự thành công.

Những thông tin như vậy, các bạn có thể tìm kiếm thật dễ dàng. Một quá khứ thật hoành tráng và lấp lánh lấp lánh phải không? Nhưng, liệu mấy ai trong chúng ta biết được hay có website nào dám viết ra những gì thật sự có ở đằng sau lớp vỏ bọc ngôi sao ấy? Mọi người đã biết được gì về Nakashima? Nào, hãy cùng nhau lắng nghe tôi nói.

Tôi có quen một untifan của Mika, và khi tôi nhắc đến điều đó, cô ấy đã nói như thế này. "Đừng có tin những lời tung hô của những trang web ấy. Những sự kiện thì là thật, nhưng về bản chất là sai hết".

Chắc các bạn không hiểu tại sao Sony lại đặc biệt quan tâm tới Mika như thế phải không? Lý do là vì gia đình Nakashima đã có quan hệ với công ty Sony từ trước khi Mika đi hát. Và trong trang web của nippop có nói rằng "Mika được giao phó nhiệm vụ phải trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ" không biết có mối liên quan gì tới chuyện này không. Chỉ biết rằng chuyện Mika được nâng đỡ là thông tin chính xác. Chứ liệu các bạn có thể nào nghĩ rằng một người có một ngoại hình chẳng có gì đặc biệt và một giọng hát tầm thường như cô ta có thể lọt vào tầm ngắm của Sony hay không? Ngoại hình thì tôi không muốn nói ở đây, nhưng còn giọng hát, thực sự là mp3 của Glamorous sky tôi nghe được 1/2 lần thì chỗ của nó đã ở Recycle Bin! Bạn cho rằng giọng hát ấy đáng để tâm ở chỗ nào, hay ở chỗ nào khi các bạn không thể phân biệt được giọng của cô ta với giọng của các ca sĩ khác? Một chất giọng nhè nhẹ(không muốn nói là lè nhè) giống y như đúc giọng của một con bé nào đấy hát trong FF(hình như là FF2 hoặc là FF7, chẳng nhớ nữa, vì quá bình thường) lại có thể thu hút được bạn, fan của một ca sĩ như Hyde hay sao? Dĩ nhiên là không thể được rồi. Bởi vì chỉ có những ai thích nghe những bài hát theo thời thì mới thích cô ta thôi(đương nhiên là trừ Glamorous sky). À dĩ nhiên, cũng không nên nói về chuyện bản nhạc có theo thời hay không, bởi vì tôi đang tự hỏi xem liệu theo thời có phải đã là may chán, còn hơn là không có bài nào để hát không(!). Tôi không tìm hiểu nên không biết rằng Mika có hay không biết sáng tác nhạc. Có lẽ tất cả nhiệm vụ của một ca sĩ nhạc pop chỉ là hát thôi, nhưng tôi cho rằng việc sáng tác nhạc là một việc hầu như bất cứ ca sĩ nào cũng có thể làm được(có rất nhiều ca sĩ không chuyên có thể làm được điều ấy, tôi biết), thậm chí đến Ai Yazawa còn có thể viết lời cho bài hát mặc dù bà là một tác giả truyện tranh! Chẳng lẽ một "siêu sao" như Mika Nakashima lại không bằng những "ca sĩ nghiệp dư tầm thường"(không muốn nói là "những người không biết tí gì về âm nhạc") hay sao? Tôi mong rằng không phải như thế, bởi vì nếu vậy thì sẽ không chỉ đáng cười nhạo mà còn đáng thương thay cho những kẻ đang và vẫn còn yêu thích cô ta.

À, cho dù Mika là một người không mấy thực lực nhưng xem chừng việc chọn người nâng đỡ là một tài năng của cô ta. Và sau 4 năm, tài năng ấy lại được bộc lộ. Năm 2005, Mika Nakashima đã chọn Hyde. Và đó chính là điều tôi sẽ tiếp tục nói với các bạn ở phần II của bài viết này.

( Những điều ở trên chắc các bạn khó tìm kiếm được ở đâu vì nó không được lan truyền rộng rãi và cũng rất ít người biết điều đó. Các bạn có thể không tin(lúc đầu tôi cũng thế), nhưng càng ngày tôi càng thấy chúng thuyết phục và cho đến khi tôi nghe giọng hát của Mika thì tôi đã hoàn toàn tin vào điều ấy. Thực ra tôi cũng như các bạn, không phải là người trực tiếp tìm kiếm thông tin mà chỉ là biết được qua lời của người khác. Nhưng, chúng ta hãy cùng nhau xác minh độ xác thực của những thông tin này ở các phần sau chứ? )


Phần II : Hyde và những cái bẫy chết người hay là con cá nằm trên thớt.

Vâng, bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái bẫy đó là như thế nào. Season's call và CRY NO MORE ra cùng một ngày, cùng một thời điểm, cũng có nghĩa là hai bài ấy sẽ được đánh giá cùng nhau mà mọi người có thể xem ngay kết quả trên bảng xếp hạng danh tiếng : Oricon. Khác với Countdown và Glamorous sky chỉ bị người ta so sánh nếu họ đếm số tuần trụ hạng, lần này, Season's call và CRY NO MORE sẽ bị đánh giá trực tiếp thể hiện qua thứ hạng xếp loại trên Oricon Chart ngay sau tuần ra 2 single đó một tuần. Nếu như Season's call xếp trên CRY NO MORE và đứng No.1 thì không sao. Nhưng nếu chỉ cần Season's call xếp thứ 2 mà CRY NO MORE xếp thứ nhất thì sẽ thật là nhục nhã cho Hyde. Đấy là chưa kể đến chuyện nếu như Season's call xếp 1 thứ hạng quá kém thì tôi không hiểu Hyde còn mặt mũi nào để hát bài đấy nữa không? Nói thật tôi là một người rất hay để ý đến Oricon Chart, như cái hồi ra Countdown đến tuần thứ 4 vào lại website đó đã không thấy tăm hơi cái tên HYDE đâu tự dưng thấy hụt hẫng kinh khủng. Phải rồi, còn trường hợp đó nữa chứ, nếu như Season's call xếp No1 nhưng số tuần trụ hạng không bằng CRY NO MORE thì chắc chắn Hyde cũng bị người ta dị nghị. Rõ ràng trong ván bài này, dù thế nào thì Mika Nakashima cũng đều chẳng bị mất cái gì cả. Nếu thua, tức là bài hát của Hyde được đánh giá cao hơn thì cô ta cũng chẳng bị làm sao, thậm chí chỉ cần xếp No2 sau HYDE thôi thì người ta đã khen hết lời đại khái là "chà, gần đuổi kịp được Hyde rồi đấy". Nhưng còn nếu cô ta thắng, cho dù mọi người không nói ra đi chăng nữa, chắc chắn tất cả đều có suy nghĩ là "thời đại của HYDE sắp chấm dứt rồi, bây giờ phải nhường chỗ cho người khác thôi...". Nếu Mika thắng, chắc chắn cô ta sẽ càng được tôn vinh, tương lai của cô ta sẽ càng sáng rực trong khi hình ảnh của HYDE sẽ ngày một mờ dần.

nami
04-01-2006, 12:20 PM
Tôi quả thực không hiểu, tất cả những việc làm này thì có lợi gì cho Sony cơ chứ? Nâng cao một con người thì cũng là vùi dập một con người khác. Nếu như so sánh, Hyde phải là đứa con cưng của Sony hơn chứ vì Hyde đã gắn bó với Sony 14 năm liền. Nếu như danh tiếng của Hyde bị huỷ hoại thì Sony sẽ là người thiệt đầu tiên. Vậy thì tại sao, vụ Mika đến hát ở Halloween cũng là do Sony sắp đặt, vụ ra single cùng nhau cũng là do Sony dàn xếp, đấy là chưa kể những gì họ làm cho Mika trước đó? Hay đó là do người quản lý của Mika thoả thuận với Sony? Nhưng chẳng lẽ Sony lại không hề nhận ra âm mưu ấy? Chẳng lẽ Sony lại không hề nhận ra rằng, từng hành động của họ đã, đang và sẽ mỗi lúc một gặm nhấm dần tên tuổi của Hyde hay sao? Chẳng lẽ cho đến lúc này, họ vẫn ngu ngơ tưởng rằng những việc mà họ đã làm năm 2005 này đều mang lại lợi ích cho Hyde? Và cả Hyde cũng vậy, chẳng lẽ Hyde vẫn nghĩ rằng mọi việc vẫn đang diễn ra một cách tốt đẹp ư? Không, tôi không cho là vậy, tôi cho rằng Hyde đã nhận ra âm mưu ấy, nhưng lúc đó thì đã quá lún sâu vào rồi, không thể nào rút chân ra được nữa. Và chẳng lẽ Hyde lại bày tỏ điều đó với Sony, nói rằng tôi đang sợ hay sao? Không, có lẽ là tôi đang suy diễn đi quá xa rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nói với các bạn những điều ấy, để mong rằng các bạn có thể trả lời hộ tôi câu hỏi tại sao mà tôi đã suy nghĩ suốt trong nhiều ngày mà chưa có lời giải đáp.

Đó quả thật là một viễn cảnh thật kinh hoàng. Tuy rằng hiện tại vẫn còn đang rất tươi đẹp, nhưng nếu không đề phòng, tai hoạ ấy, viễn cảnh ấy sẽ đến với Hyde bất cứ lúc nào. Và cho dù Hyde thoát khỏi tai hoạ này, liệu có ai có thể chắc chắn rằng không có một âm mưu nào đó còn lớn hơn thế đang chờ đợi Hyde trong tương lai?

Chúng ta không thể để những điều ấy xảy đến được. Phải có một lối thoát nào đó, cho dù là duy nhất. Và chúng ta sẽ là người phải tìm ra nó. Vấn đề đó sẽ được bàn luận trong phần tiếp theo của bài viết này. Mong các bạn đón xem.

Phần III : Những bất cập vẫn đang diễn ra hay là lời cảnh tỉnh cho Hyde’s realfan.

Bây giờ, ở Hyde, sự suy thoái nhìn thấy rõ. Những nhận xét của người nghe nhạc, những bảng xếp hạng đều cho ta thấy điều đó.
Tại vì đâu?
Những cái bẫy, những sự sắp đặt, những kế hoạch hoàn hảo mà nhiều lần khiến Hyde điêu đứng, đang và sẽ được tiếp tục thực hiện.
Cho đến khi nào?
Từ một cô gái tầm thường đến rẻ mạt sau 5 năm đã trở thành một nữ siêu sao.
Và bằng cách nào?

Với những câu hỏi ấy, nếu như câu trả lời chỉ là "do những âm mưu của Mika Nakashima" thì quả thật chưa đủ. Nếu chỉ có âm mưu mà không có những người giúp đỡ thì dù âm mưu có tinh vi đến mấy cũng không thể thành công được. Và nếu người giúp đỡ chỉ có riêng mình công ty thôi thì chắc chắn không đủ lực để góp sức cho sự thành công ấy. Vậy các bạn thử nghĩ xem ai đã giúp đỡ cô ta nào? Còn ai khác nữa nêu không phải là chính các bạn, những người đã luôn theo dõi và ủng hộ những hoạt động của cô ta?

Từ cái cách cô ta được công ty nâng đỡ hồi 5 năm về trước cho đến những gì cô ta làm với Hyde, tất cả đều thể hiện rằng đây là một con người vô cùng thủ đoạn, xấu xa, đáng khinh bỉ và sỉ nhục. Những hành động của Mika Nakashima không chỉ khiến ta xốn mắt hay cảm thấy bị xúc phạm, mà còn cảm thấy nhục nhã và đáng thương thay cho cô ta. Âm mưu hãm hại người khác là bất nhân. Làm điều đó với chính người đã giúp đỡ mình là bất nghĩa. Trong 4 bản chất của một kẻ tiểu nhân là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa thì Mika Nakashima đã có 2, vậy là cô ta đã tự đánh mất một nửa đời! Một con người không biết nhục nhã là thế nào như thế, với những cái bẫy không những không che dấu, mà ngược lại, còn thực hiện ngay trước mũi Hyde. Những cái bẫy ấy không phải chỉ tôi mà bất cứ ai yêu mến Hyde cũng có thể dễ dàng nhận ra được Nhìn thấy những cái âm mưu bỉ ổi như vậy, những cái hành động thật đáng nguyền rủa như vậy, ấy thế mà vẫn có những người ngoảnh mặt làm ngơ, hay cụ thể hơn là vẫn còn nghe nhạc của Mika, thử hỏi những con người như thế, họ có còn tư cách nào làm fan của Hyde nữa không? Vui mừng khi nhìn thấy những thủ đoạn, thích thú khi Hyde sa vào bẫy nhưng vẫn luôn mồm nói rằng mình là fan của Hyde, những con người như vậy có còn một chút liêm sỉ nào nữa hay không? Hãy xem lại tư cách của mình đi, xem mình có xứng đáng với Hyde không! Các bạn luôn ngưỡng mộ Hyde, và luôn muốn mãi mãi được nhìn ngắm vẻ đẹp ấy. Nhưng khi các bạn làm những điều như thế, liệu các bạn còn có cơ hội nào để ngẩng mặt lên với đời, ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào cái mặt của Hyde nữa hay không? Những người nào đã làm những điều như thế chẳng khác nào đã bán rẻ cái nhân cách của mình cho Mika. Họ không bao giờ cảm thấy một chút tội lỗi nào, không bao giờ nghĩ rằng cái việc mình làm, mà cụ thể là ủng hộ Mika Nakashima là một hành động phản bội Hyde. Những con người như thế, nhân cách của họ chỉ đáng vứt vào sọt rác! Sọt rác là gì, là những thứ phế thải, là những cái mà người ta vứt đi. Trong cái thế giới âm nhạc của Mika, cái sọt rác của xã hội, bạn nghe Mika hát chính là bạn đang lục cái sọt rác ấy. Vậy thì đến bao giờ bạn mới có thể hiểu được nhạc của Hyde, hay nói rộng hơn nữa là nhạc của L'arc - một bữa tiệc thịnh soạn cho tinh thần? Có thể là không bao giờ.

Đối với Hyde, các fan luôn là một phần máu thịt. Nhưng các bạn đã làm như thế, chính là đã trở thành một phần tử thối nát trên cái cơ thể ấy, cái cơ thể vốn dĩ hoàn hảo của Hyde. Tại sao không có ai đặt ra câu hỏi vì đâu mà Hyde trong những năm gần đây trông có vẻ mệt mỏi thế - điều mà không hề có từ trước đến nay? Chẳng phải chính bởi những fan như thế hay sao? Ngoài ra, các fan còn là những người bạn, những người anh em của Hyde. Nếu như giọt nước mắt chảy dài trên má Hyde trong Awake tour hôm nào là sự xúc động vô cùng trước những tình cảm, tình yêu và tình bạn có trong ca từ bài hát, những gì Hyde đã từng có được, thì những giọt nước mắt từ tim sẽ sớm chảy ra vì sự phản bội thật sự cay đắng của những người bạn, những đứa em thân thiết ấy của mình. Và đối với Hyde, các fan thực sự là một chỗ dựa tinh thần. Vậy thì nếu chỗ dựa tinh thần ấy chẳng còn vững chắc nữa, không sớm thì muộn, chắc chắn Hyde sẽ gục xuống thôi, và đến lúc đó thì đừng có than vãn nữa nhé, bởi vì chẳng phải sao, chính bạn, chính bạn là người đã xô ngã Hyde, chính bạn là người đã khiến Hyde bị gục ngã!

nami
04-01-2006, 12:21 PM
Vâng, chắc chắn rằng trong số các bạn, không có ai là chưa từng nghĩ Hyde là một bông hoa đẹp ngát hương. Còn Mika Nakashima chỉ là một loại sâu bọ ăn bám! Nghe nhạc Mika cũng chính là bạn đang bán rẻ tư cách của mình cho loài sâu bọ ấy. L'arc hay Hyde đều dùng cái ngôn ngữ âm nhạc của riêng mình để làm xúc động lòng người và những nghe nhạc, những fan thực sự tâm huyết đã dùng ngôn ngữ của họ để đáp lại tình cảm ấy. Trong khi bạn có thể đứng vào hàng ngũ những người đó để nói cái ngôn ngữ của con người, thì bạn lại nghe những bài hát của Mika Nakashima để nói ra cái ngôn ngữ của loài sâu bọ! Không đáng đâu bạn ạ!

Hay một phép so sánh khác. Nếu các bạn đã từng nghĩ Hyde là một thiên thần thì tôi có thể nói rằng Mika Nakashima là một loài quỷ dữ! Nghe nhạc của Mika Nakashima là bạn đang bán linh hồn của mình và trở thành tay sai cho cái loài quỷ dữ ấy! Trong khi bạn có thế tự do thả hồn mình vào cái dòng âm nhạc tuyệt diệu của L'arc, thì bạn lại phải làm tay sai, hay nói chính xác hơn là phải làm nô lệ cho loài quỷ dữ. Và tôi lại nói, làm như thế không đáng đâu bạn ạ! Nếu như nghe nhạc là để tận hưởng một chút niềm vui, một chút thảnh thơi trong cuộc sống, thì bạn lại chịu đi làm nô lệ cho nó hay sao? Chắc chắn là không thể được rồi phải không? Tôi tin là các bạn không làm như thế.

Nhưng, tôi vẫn nói là có những người đi làm cái điều ấy. Nói là yêu thích Hyde nhưng lại nghe nhạc của Mika Nakashima, một người âm mưu hãm hại Hyde như thế, liệu đó có phải là một sự lừa dối hay không? Nếu như Toà án của Con người không thể phán xét được thì tôi nghĩ cái Toà án Lương tâm có thể làm được điều ấy. Vậy Toà án Lương tâm bạn thì sao? Nó đã nói gì, nó đã phân xử như thế nào? Bạn thích Hyde hay là thích Mika Nakashima? Nếu như nó bảo rằng bạn thích Mika Nakashima thì tôi nghĩ rằng bạn không nên đọc bài viết này, bởi vì tôi không nghĩ là bạn còn có đủ tư cách để vào một L'arc~en~Ciel's Fansite Forum nữa. Còn nếu như nó bảo rằng bạn thích Hyde, thì tại sao các bạn lại không ủng hộ tôi, thực hiện những điều tốt nhất dành cho Hyde?

Như tôi đã nói ở phía trên, chúng ta không thể để tên tuổi của Hyde mai một dần được. Chúng ta sẽ phải là những người ủng hộ, cũng như giúp đỡ Hyde tìm ra được con đường đi tốt nhất cho anh. Tôi biết hiện nay, có rất ít người nghĩ đến điều ấy. Mọi người dường như không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm một điều gì đó cho Hyde. Trong khi Hyde đã cho chúng ta rât nhiều, hãy thử nhớ lại xem, trước khi biết đến Hyde, cuộc sống của bạn đã có cái gì chưa, và thử nhớ lại xem, sau khi yêu quí Hyde, bạn đã có những gì? Và tôi cho rằng đây chính là lúc chúng ta phải thể hiện mình, thể hiện tình yêu của mình đối với Hyde. Nếu như bạn muốn lấy lại cái tư cách đã mất của mình, hay nói cách khác là khẳng định cái tư cách ấy, nếu như bạn muốn tìm kiếm cho mình một cơ hội, hay chính xác hơn là muốn cơ hội của mình nhân đôi, hãy làm những điều ấy.

Vậy "những điều ấy" là gì?

Để giúp đỡ Hyde, thứ nhất, hãy có một cái nhìn khác, một thái độ khác đối với Mika Nakashima. Thái độ đó là gì? Tôi đã nói rồi đấy, hãy nhìn Nakashima với con mắt của một đối thủ; hãy nhìn thẳng vào sự thật, tuy rằng bạn chưa bao giờ nghĩ thế và điều đó quả thực sốc đối với bạn; hãy nhìn Mika với con mắt là fan của Hyde chứ không phải của cô ta! Thực sự là viết đến đoạn này, tôi vô cùng muốn viết rằng "hãy khinh bỉ cô ta, hãy sỉ nhục cô ta, hãy miệt thị cô ta, hãy coi thường, hãy xa lánh cô ta, đừng nghe nhạc của cô ta nữa,..." nhưng xem chừng có thể sẽ động chạm đến "một số người nào đó" - những người cho đến trước khi đọc bài viết này vẫn đang yêu quí cô ta. Tuy nhiên, tôi đã viết ra câu trên, đó là vì tôi cho rằng niềm yêu thích ấy của họ - những người đã, đang là fan của Hyde - chỉ là một "sự lựa chọn" sai-lầm lúc bồng bột nào đó, chỉ là một thứ "lấp chỗ trống" ngu-ngốc khi không có gì để nghe, hay đơn giản chỉ là một món "đổi khẩu vị" đáng-buồn-nôn trong lúc nhạc L'arc đã nghe quá nhiều, và nó có thể xoá bỏ được, tuy rằng có thể không chỉ trong một sớm một chiều, và tôi tin tưởng vào điều ấy. Tôi tin các bạn.

Điều thứ ba và cũng là thiết thực nhất, đó là các bạn hãy để cho bài viết này được đến với càng nhiều người càng tốt. Tôi muốn tất cả mọi người đều có quyền được biết về tất cả những gì đã và đang diễn ra. Cho dù rất có thể sẽ có rất nhiều ý kiến phản bác và tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những điều đó, nhưng tôi tin rằng tôi có thể thuyết phục được họ, còn nếu như tôi không thể, tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ có được một chút thay đổi nào đó trong suy nghĩ, và cho dù điều đó là không đủ đối với tôi, thì như thế cũng đã là tốt rồi.


and Sayaka's sign:

--------------------

"SỐNG" - Đó là quyền năng của Chúa
"CHẾT" - Nó phụ thuộc vào Số Mệnh
Nhưng, người đã vượt qua Số Mệnh và trên cả Chúa có thể khiến ta SỐNG DỞ CHẾT DỞ chỉ có thể là HYDE mà thôi!



*Niigaki: ai muốn đọc bản đầy đủ của bài viết này xin vui lòng click vô link trên kia, hy vọng các vị bên ấy chưa del nó.
trong trường hợp nó đã bị del, các bạn có thể liên lạc với tôi để xem bản đủ ^ ^

cho xin 1 câu comment:
Sayaka, Đỉnh Cao Mãi Mãi

Lovelypuppy
04-01-2006, 12:40 PM
Ack,LP đọc xong hết nói nổi,bạn Sayaka chắc là 1 fan trung thành thuộc dạng mù quáng đây,đọc nguyên bài viết thấy có lẽ sayka đang giận dữ lắm,LP thật sự chẳng hiểu vì lí do gì mà cô ta nói thế nhưng việc dùng những từ ngữ quá "thô" như thế không gây được mấy thiện cảm cho người xem
Mà cũng quá đáng thiệt

bạn nghe Mika hát chính là bạn đang lục cái sọt rác ấy. Vậy thì đến bao giờ bạn mới có thể hiểu được nhạc của Hyde, hay nói rộng hơn nữa là nhạc của L'arc - một bữa tiệc thịnh soạn cho tinh thần? Có thể là không bao giờ.
Chả hiểu đầu óc bạn này có vấn đề hay không nữa,bộ muốn nghe người nào hát phải xem xét đủ điều như bạn,nghiền ngẫm rằng "con bé này sọt rác mà nghe làm chi?" sao???Nếu nghĩ như bạn thì thôi cứ nghe HYDE suốt đi,để ý đến các ca sĩ khác làm chi???Nói năng như thế người khác ai chịu được nhỉ???Thử nghĩ nếu nghe HYDE cũng là lục sọt rác thì bạn nghĩ sao???
Thật tình muốn vào cái thread ấy chửi cho mấy chập quá mà trong đó có người chửi giùm rồi,đọc xong thâý cũng hạ hỏa được phần nào.Bạn Sayaka đó đúng là mù quáng thật :)),tui mà là HYDE tui cũng sợ nữa
Câu commetn của Niigaki vui nhỉ DCMM :))

Xoai
04-01-2006, 01:28 PM
8-} may không nghe Hyde không chắc bị quẳng vào sọt rác với bạn này mất. 8-} Nói sao cho người ta tin khó lắm chứ tưởng. "Phán" thì ai chẳng nói được. :))

nami
04-01-2006, 01:32 PM
May không nghe Hyde không chắc bị quẳng vào sọt rác với bạn này mất
ơ khoan ... Câu này có nhầm lẫn gì ko vậy ?

Mà bây h để ý, đoạn bạn Sayaka nói về sâu bọ và ngôn ngữ sâu bọ hay phết nhỉ ? :D

Xoai
04-01-2006, 02:05 PM
À, không nhầm đâu. Ý tớ là tớ mà nghe Hyde chắc bị bạn này quăng vào sọt rác (chứ chưa nói gì đến việc tớ nghe Mika) ^^

Golden Bear
04-01-2006, 02:58 PM
Lúc sáng thức dậy thấy, nhưng dài quá không xem nổi. Giờ mới xem football xong, thử ngồi phân tích xem nhá.

Nhưng, liệu mấy ai trong chúng ta biết được hay có website nào dám viết ra những gì thật sự có ở đằng sau lớp vỏ bọc ngôi sao ấy? Mọi người đã biết được gì về Nakashima? Nào, hãy cùng nhau lắng nghe tôi nói.
Nghe giống mẹ mìn dụ dỗ quá, đã bảo không website nào dám nói sự thật, mà mình đi nói, tự đưa mình lên hàng dũng cảm :)) Mà sao lại cho rằng chẳng ai biết gì ngoài mình nhỉ ? Thêm cái tự đưa mình lên hàng uyên bác.:))

Tôi có quen một untifan của Mika, và khi tôi nhắc đến điều đó, cô ấy đã nói như thế này. "Đừng có tin những lời tung hô của những trang web ấy. Những sự kiện thì là thật, nhưng về bản chất là sai hết".

Đi hỏi tin về Mika từ một ANTI fan ??? Đúng nguồn đấy.:gem31:

Chắc các bạn không hiểu tại sao Sony lại đặc biệt quan tâm tới Mika như thế phải không?

Vì Mika hát hay.

Và trong trang web của nippop có nói rằng "Mika được giao phó nhiệm vụ phải trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ"
Cưng đã quan tâm đến công nghệ giải trí bao lâu rồi ? Có biết chuyện này là phổ biến lắm không ? Đào tạo từ nhỏ, điển hình là BoA. Đó là còn chưa nói đến chuyện thông tin của bạn chưa chắc đúng.

Chứ liệu các bạn có thể nào nghĩ rằng một người có một ngoại hình chẳng có gì đặc biệt và một giọng hát tầm thường như cô ta có thể lọt vào tầm ngắm của Sony hay không?
Ngoại hình: cưng bao nhiêu tuổi nhỉ ? Thôi kệ, cứ nói: I would wanna have sex with Mika, but not with you :)) Cái đó để đàn ông con trai người ta nhận xét, em gái mắt mũi tèm nhem, đi nhận xét bậy bạ vậy là không được.
Giọng hát: GB biết có một số fan ở đây, nhưng vẫn cứ muốn nói em câu này: Anh không nghĩ giọng Hyde hay bằng giọng Mika, em thấy thế nào ? Anh chẳng thể thay đổi ý kiến của "sayaka" gì gì đó thì phải, nhưng em cũng chẳng thể thay đổi ý kiến của anh. Tốt nhất là đừng đem suy nghĩ ấu trĩ của mình ra mà trưng bày cho thiên hạ thấy.

Bạn cho rằng giọng hát ấy đáng để tâm ở chỗ nào, hay ở chỗ nào khi các bạn không thể phân biệt được giọng của cô ta với giọng của các ca sĩ khác?

Àh, tội ghê, ra cưng không biết phân biệt giọng hát ... Thế có phân biệt được tiếng anh Hyde với tiếng guitar điện không ? Chắc là không nhỉ :))

Tôi không tìm hiểu nên không biết rằng Mika có hay không biết sáng tác nhạc. Có lẽ tất cả nhiệm vụ của một ca sĩ nhạc pop chỉ là hát thôi, nhưng tôi cho rằng việc sáng tác nhạc là một việc hầu như bất cứ ca sĩ nào cũng có thể làm được (có rất nhiều ca sĩ không chuyên có thể làm được điều ấy, tôi biết), thậm chí đến Ai Yazawa còn có thể viết lời cho bài hát mặc dù bà là một tác giả truyện tranh! Chẳng lẽ một "siêu sao" như Mika Nakashima lại không bằng những "ca sĩ nghiệp dư tầm thường"(không muốn nói là "những người không biết tí gì về âm nhạc") hay sao? Tôi mong rằng không phải như thế, bởi vì nếu vậy thì sẽ không chỉ đáng cười nhạo mà còn đáng thương thay cho những kẻ đang và vẫn còn yêu thích cô ta.

Vấn đề sáng tác ... Cưng nên nhớ đây là một nền công nghiệp âm nhạc, không phải là sân chơi của con nít. Tuy GB thần tưởng Hikki, là một ca sĩ sáng tác tất cả những bài hát cô biểu diễn, điều đó không đồng nghĩa với việc GB khinh thường các ca sĩ không làm điều đó. Mỗi người có một thế mạnh khác nhau. Cái đặc biệt của Mika là giọng, và cô đang phát huy sở trường này. Chả có chết ai nếu cô không sáng tác. Cô bù đắp cho điều đó bằng giọng ca điêu luyện của mình. Thế thì có gì đáng tội nghiệp cho fan của cô ?

Vâng, bây giờ tôi sẽ cho các bạn thấy cái bẫy đó là như thế nào. Season's call và CRY NO MORE ra cùng một ngày, cùng một thời điểm, cũng có nghĩa là hai bài ấy sẽ được đánh giá cùng nhau mà mọi người có thể xem ngay kết quả trên bảng xếp hạng danh tiếng : Oricon. Khác với Countdown và Glamorous sky chỉ bị người ta so sánh nếu họ đếm số tuần trụ hạng, lần này, Season's call và CRY NO MORE sẽ bị đánh giá trực tiếp thể hiện qua thứ hạng xếp loại trên Oricon Chart ngay sau tuần ra 2 single đó một tuần. Nếu như Season's call xếp trên CRY NO MORE và đứng No.1 thì không sao. Nhưng nếu chỉ cần Season's call xếp thứ 2 mà CRY NO MORE xếp thứ nhất thì sẽ thật là nhục nhã cho Hyde. Đấy là chưa kể đến chuyện nếu như Season's call xếp 1 thứ hạng quá kém thì tôi không hiểu Hyde còn mặt mũi nào để hát bài đấy nữa không? Nói thật tôi là một người rất hay để ý đến Oricon Chart, như cái hồi ra Countdown đến tuần thứ 4 vào lại website đó đã không thấy tăm hơi cái tên HYDE đâu tự dưng thấy hụt hẫng kinh khủng. Phải rồi, còn trường hợp đó nữa chứ, nếu như Season's call xếp No1 nhưng số tuần trụ hạng không bằng CRY NO MORE thì chắc chắn Hyde cũng bị người ta dị nghị. Rõ ràng trong ván bài này, dù thế nào thì Mika Nakashima cũng đều chẳng bị mất cái gì cả. Nếu thua, tức là bài hát của Hyde được đánh giá cao hơn thì cô ta cũng chẳng bị làm sao, thậm chí chỉ cần xếp No2 sau HYDE thôi thì người ta đã khen hết lời đại khái là "chà, gần đuổi kịp được Hyde rồi đấy". Nhưng còn nếu cô ta thắng, cho dù mọi người không nói ra đi chăng nữa, chắc chắn tất cả đều có suy nghĩ là "thời đại của HYDE sắp chấm dứt rồi, bây giờ phải nhường chỗ cho người khác thôi...". Nếu Mika thắng, chắc chắn cô ta sẽ càng được tôn vinh, tương lai của cô ta sẽ càng sáng rực trong khi hình ảnh của HYDE sẽ ngày một mờ dần.
Cái này dài quá, đọc vô thấy trash không, trả lời riêng thì có mà đến hết ngày, nên cứ gộp lại đây vậy. Oricon chart chỉ là phụ, một người nghe nhạc lâu năm chẳng thèm ai để ý đến nó cả. Điển hình là các vị trí nhất liên tiếp của Koda Kumi trong dạo gần đây. Hay là mấy bé hát nhạc Mario mà đứng top 3 hoài không chịu xuống hồi cuối năm ngoái ấy. Chỉ để xem cho vui, có thế thôi. Số lượng đĩa bán thì cũng chỉ tính nội địa, không tính oversea, khi mà số lượng người mua cũng cực kì lớn, hay là mua online. Sayaka dựa rất nhiều vào Oricon chart, điều đó là quyền của cá nhân sayaka, GB không quan tâm. Thế nhưng đến mức đem Oricon Chart đi làm thước so sánh ca sĩ: "Hyde có thứ hạng quá kém thì không còn mặt mũi nào để hát nữa", hay là "thời đại của Hyde sắp chấm dứt rồi",... thì có lẽ là hơi quá đáng. Với cương vị là một người nghe nhạc, là một fan Hyde , cái khả năng thưởng thức âm nhạc của S để đâu, cái đầu của S để đâu, lòng trung thành của fan để đâu, mà lại nói được những câu đó ?

Golden Bear
04-01-2006, 03:08 PM
Tôi quả thực không hiểu, tất cả những việc làm này thì có lợi gì cho Sony cơ chứ? Nâng cao một con người thì cũng là vùi dập một con người khác. Nếu như so sánh, Hyde phải là đứa con cưng của Sony hơn chứ vì Hyde đã gắn bó với Sony 14 năm liền. Nếu như danh tiếng của Hyde bị huỷ hoại thì Sony sẽ là người thiệt đầu tiên. Vậy thì tại sao, vụ Mika đến hát ở Halloween cũng là do Sony sắp đặt, vụ ra single cùng nhau cũng là do Sony dàn xếp, đấy là chưa kể những gì họ làm cho Mika trước đó? Hay đó là do người quản lý của Mika thoả thuận với Sony? Nhưng chẳng lẽ Sony lại không hề nhận ra âm mưu ấy? Chẳng lẽ Sony lại không hề nhận ra rằng, từng hành động của họ đã, đang và sẽ mỗi lúc một gặm nhấm dần tên tuổi của Hyde hay sao? Chẳng lẽ cho đến lúc này, họ vẫn ngu ngơ tưởng rằng những việc mà họ đã làm năm 2005 này đều mang lại lợi ích cho Hyde? Và cả Hyde cũng vậy, chẳng lẽ Hyde vẫn nghĩ rằng mọi việc vẫn đang diễn ra một cách tốt đẹp ư? Không, tôi không cho là vậy, tôi cho rằng Hyde đã nhận ra âm mưu ấy, nhưng lúc đó thì đã quá lún sâu vào rồi, không thể nào rút chân ra được nữa. Và chẳng lẽ Hyde lại bày tỏ điều đó với Sony, nói rằng tôi đang sợ hay sao? Không, có lẽ là tôi đang suy diễn đi quá xa rồi. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn nói với các bạn những điều ấy, để mong rằng các bạn có thể trả lời hộ tôi câu hỏi tại sao mà tôi đã suy nghĩ suốt trong nhiều ngày mà chưa có lời giải đáp.
Trời ơi, chẳng biết nói sao. Xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Thiện tai, thiện tai ! :))

Đó quả thật là một viễn cảnh thật kinh hoàng. Tuy rằng hiện tại vẫn còn đang rất tươi đẹp, nhưng nếu không đề phòng, tai hoạ ấy, viễn cảnh ấy sẽ đến với Hyde bất cứ lúc nào. Và cho dù Hyde thoát khỏi tai hoạ này, liệu có ai có thể chắc chắn rằng không có một âm mưu nào đó còn lớn hơn thế đang chờ đợi Hyde trong tương lai?
Ùhm, đúng là kinh hoàng thực. Làm sao Hyde dám lấy vợ khi có fan thế này hả trời ? Tiền thuê vệ sĩ 24/24 còn hơn cả tiền đi hát nữa :-?

Từ một cô gái tầm thường đến rẻ mạt sau 5 năm đã trở thành một nữ siêu sao.
Không đoán được người ta sẽ bỏ bao nhiêu tiền của và công sức để cưới được cô gái tầm thường và rẻ mạt ấy đâu :gem31:

Từ cái cách cô ta được công ty nâng đỡ hồi 5 năm về trước cho đến những gì cô ta làm với Hyde, tất cả đều thể hiện rằng đây là một con người vô cùng thủ đoạn, xấu xa, đáng khinh bỉ và sỉ nhục. Những hành động của Mika Nakashima không chỉ khiến ta xốn mắt hay cảm thấy bị xúc phạm, mà còn cảm thấy nhục nhã và đáng thương thay cho cô ta. Âm mưu hãm hại người khác là bất nhân. Làm điều đó với chính người đã giúp đỡ mình là bất nghĩa. Trong 4 bản chất của một kẻ tiểu nhân là bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa thì Mika Nakashima đã có 2, vậy là cô ta đã tự đánh mất một nửa đời! Một con người không biết nhục nhã là thế nào như thế, với những cái bẫy không những không che dấu, mà ngược lại, còn thực hiện ngay trước mũi Hyde. Những cái bẫy ấy không phải chỉ tôi mà bất cứ ai yêu mến Hyde cũng có thể dễ dàng nhận ra được Nhìn thấy những cái âm mưu bỉ ổi như vậy, những cái hành động thật đáng nguyền rủa như vậy, ấy thế mà vẫn có những người ngoảnh mặt làm ngơ, hay cụ thể hơn là vẫn còn nghe nhạc của Mika, thử hỏi những con người như thế, họ có còn tư cách nào làm fan của Hyde nữa không? Vui mừng khi nhìn thấy những thủ đoạn, thích thú khi Hyde sa vào bẫy nhưng vẫn luôn mồm nói rằng mình là fan của Hyde, những con người như vậy có còn một chút liêm sỉ nào nữa hay không? Hãy xem lại tư cách của mình đi, xem mình có xứng đáng với Hyde không! Các bạn luôn ngưỡng mộ Hyde, và luôn muốn mãi mãi được nhìn ngắm vẻ đẹp ấy. Nhưng khi các bạn làm những điều như thế, liệu các bạn còn có cơ hội nào để ngẩng mặt lên với đời, ngẩng mặt lên để nhìn thẳng vào cái mặt của Hyde nữa hay không? Những người nào đã làm những điều như thế chẳng khác nào đã bán rẻ cái nhân cách của mình cho Mika. Họ không bao giờ cảm thấy một chút tội lỗi nào, không bao giờ nghĩ rằng cái việc mình làm, mà cụ thể là ủng hộ Mika Nakashima là một hành động phản bội Hyde. Những con người như thế, nhân cách của họ chỉ đáng vứt vào sọt rác! Sọt rác là gì, là những thứ phế thải, là những cái mà người ta vứt đi. Trong cái thế giới âm nhạc của Mika, cái sọt rác của xã hội, bạn nghe Mika hát chính là bạn đang lục cái sọt rác ấy. Vậy thì đến bao giờ bạn mới có thể hiểu được nhạc của Hyde, hay nói rộng hơn nữa là nhạc của L'arc - một bữa tiệc thịnh soạn cho tinh thần? Có thể là không bao giờ.
Đối với Hyde, các fan luôn là một phần máu thịt. Nhưng các bạn đã làm như thế, chính là đã trở thành một phần tử thối nát trên cái cơ thể ấy, cái cơ thể vốn dĩ hoàn hảo của Hyde. Tại sao không có ai đặt ra câu hỏi vì đâu mà Hyde trong những năm gần đây trông có vẻ mệt mỏi thế - điều mà không hề có từ trước đến nay? Chẳng phải chính bởi những fan như thế hay sao? Ngoài ra, các fan còn là những người bạn, những người anh em của Hyde. Nếu như giọt nước mắt chảy dài trên má Hyde trong Awake tour hôm nào là sự xúc động vô cùng trước những tình cảm, tình yêu và tình bạn có trong ca từ bài hát, những gì Hyde đã từng có được, thì những giọt nước mắt từ tim sẽ sớm chảy ra vì sự phản bội thật sự cay đắng của những người bạn, những đứa em thân thiết ấy của mình. Và đối với Hyde, các fan thực sự là một chỗ dựa tinh thần. Vậy thì nếu chỗ dựa tinh thần ấy chẳng còn vững chắc nữa, không sớm thì muộn, chắc chắn Hyde sẽ gục xuống thôi, và đến lúc đó thì đừng có than vãn nữa nhé, bởi vì chẳng phải sao, chính bạn, chính bạn là người đã xô ngã Hyde, chính bạn là người đã khiến Hyde bị gục ngã!
Nói với GB một tiếng, sẽ nhờ được người chuyển thành kịch bản fim liền, pm nhá! >:)

Golden Bear
04-01-2006, 03:16 PM
Thôi, oải rồi, kết lại vậy:

1. For Christ's sake, hai người hát hai thể loại nhạc khác nhau, ăn bám là ăn bám thế nào ? Có bị ấm đầu không đấy ?

2. Sayaka thuộc kiểu người chỉ muốn người khác làm theo ý mình, cái gì mình thích thì người ta phải thích, cái gì mình ghét thì người ta phải tẩy chay. Cộng với điều mà hình như niigaki đã đánh hơi thấy: ghen àh ?

3. Cry có mem khá ghê. Bên JPN này kiếm mãi mà không ra. Cần vài người vậy để hâm nóng forum lên, chứ vầy hoài buồn quá >:)

Werewolf
04-01-2006, 04:22 PM
GB nói chuyện ng lớn quá :" I would wanna have sex with Mika, but not with you" ^^.
Đúng là ko thể dựa vào những cớ trên để nói xấu ng khác được, cả 2 ca sĩ đều chọn 2 dòng nhạc khác nhau. Dòng nhạc Jazz rất kén ng nghe, đó cũng là 1 thành công của Mika ^^.

Lakka
04-01-2006, 05:07 PM
khặc khặc..hôm qua cái bài này làm mất cả 1 buổi tối rảnh rỗi cuối cùng của tớ ấy ạ :)) ngồi đập bàn đau hết cả tay, rồi lại ngồi viết nữa +_+ không muốn qua dive nữa, màu tối quá, ngồi viết bài hại mắt '_'

mà anh GB nói với "cưng" ý ở bên này không si nhê đâu, "cưng" ý ngụ ở bên divetolarc cơ =))

nhân tiện có 1 số điểm nói luôn

- Mika có sáng tác lyric của : Destiny's Lotus, Love Addict, aroma, Resistance(đồng sáng tác), Legend, I, Oborozukiyo ~Inori (đồng sáng tác), Find the way, marionette, Hemlock, Seven, FAKE (đồng sáng tác), Sara, Venus in the Dark, A MIRACLE FOR YOU, You send me love, Be in Silence, LOVE NO CRY, Last Waltz, Rocking Horse, Carrot & Whip, Shadows of You (đồng sáng tác), Fed Up, Kumo no Ito.

- Câu "Mika được giao phó nhiệm vụ phải trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ" có thể là do bạn sayaka này trình độ tiếng anh hơi kém nên hiểu sai >:) mini thấy trong profile của mika thường ghi là "mơ ước thành ca sĩ từ nhỏ" cơ mà :D

Tóm lại là trí tưởng tượng của con bé sayaka này quả nhiên phong phú, càng đọc đến hồi cuối càng thấy ghê, như tế thần gọi hồn hay gì ý +_+ nói thì dài mà đến 9 phần sai lòi mắt.
mem divetolarc tớ không đỡ nổi nami ạ =))

jaccs
04-01-2006, 05:28 PM
oạch quả là đến bây giờ mới biết bên này xôm tụ nói chuyện về bài viết bên DTLVN, thảo nào thấy forum mình tăng thành viên nhanh 1 cách lạ thường và trong những thành viên mới lại có thấy mặt những người cũ đã dứt áo ra đi (đấy là nói 1 cách lịch sự con nói thẳng ra là bị đuổi) và tôi cứ nghĩ là không bào giờ quay lại nữa như lời những người đó nói.
Xin hỏi có ai trong các bạn ở đấy thấy chuyện đó có vấn để không ??? Cá nhân tôi thì chỉ thấy tội nghiệp thôi, vì có nhất thiết phải hạ thấp nhân pảmm của mình như thế không để làm như thế với forum mà mình không thấy thoải mái khi tham gia ???

Tiện đây tôi cũng xin lỗi nhưng ai là fan của HYDE cũng như Mika, chuyện của Sayaka forum bên tôi sẽ có trách nhiệm xử lý
Cám ơn các bạn đã góp ý
Admin của www.divetolarcvn.com

Astatie
04-01-2006, 05:46 PM
trong những thành viên mới lại có thấy mặt những người cũ đã dứt áo ra đi (đấy là nói 1 cách lịch sự con nói thẳng ra là bị đuổi)
Ô hô hô. =)). Đôi khi ng` ta có phải hạ thấp nhân phẩm của mình vì có nhg~ kẻ ngu và trơ thấy rõ, ne. Đối với tôi việc đấy chả làm sao, tôi ko cần sự đánh giá đúng từ nhg~ kẻ mà tôi khinh thường, right? Chả việc gì phải vì sĩ diện mà tự đầy đọa, có bức xúc mà ko nổ được thì tội lắm.

Bên DTL xóa topic rồi, As tính thời gian từ khi thông báo xóa đến lúc xóa đã được 24h đâu nhỉ.
Anh GB nói hay quá. Khâm phục >_______<

nami
04-01-2006, 06:02 PM
ái chị jaccs :D

kí cọt cẩn thận quá, có điều vô duyên, sign người ta quy định rõ ràng tối đa 500x225 mà đi làm quả 800x400, công nhận trình cao.

mấy cái thành viên mới bên ấy hầu hết vô tư cả thôi, bọn này mới reg cho 4 cái nick mà lại thành "nhanh 1 cách lạ thường", hay thật.
Còn về chuyện "ra đi", nói ra tổ xấu mặt dtl thôi, người ta "out of here" hết rồi mới lật đật đi del. Khổ, hậu quả là 4rum phát triển nhanh mấy cũng thò ra chỗ bị teo, 2 box yuki với sakura cứ gọi là trống toang toác =))
chat với chị 1 câu nữa, hình như hôm thứ 2 em có gặp được chị thì phải :-? ko biết có nhìn lộn ko ^.^

@GB: :confuse: "ghen" chỉ dùng với người mình muốn được như người ta thôi, dùng ở đây đương nhiên là có vấn đề, do người viết ko đọc kĩ đã phát ngôn bừa hoặc do vùng não phụ trách ngôn ngữ đã bị tổn thương thôi. Đương nhiên từ đó ko phải của em rồi :D , nhưng thiết nghĩ đây cũng là lời quảng cáo đầu tiên cho bài viết này em được nghe từ 1 vị - để lên trưng tí :D

@mini: tớ cứ tưởng lần này được xem siêu năng lực của mini :gem42: tệ thật

Golden Bear
04-01-2006, 06:06 PM
Okie, admin của bên kia đã nói vậy rồi thì có lẽ nên chấm dứt tại đây. Nhân tiện cũng nói với bạn rằng GB chỉ biết về forum của bạn sáng nay, nên hoàn toàn không có thành kiến gì với nó hết. Chỉ cảm thấy bạn Sayaka ăn nói ấu trĩ quá, có những điểm mình muốn nêu ra cho bạn ấy rút kinh nghiệm, thế thôi.
@all: GB sẽ không close topic này, vì có một số chi tiết GB cảm thấy thú vị, chưa biết bao giờ, như những bài Mika sáng tác (Lakka post). Do vậy, ngoài những chi tiết làm rõ những điều Sayaka đang kết tội Mika, và bằng chứng, GB không muốn những thứ khác được post ở đây, đặc biệt:
- Không đề cập đến forum DivetoLarc, tư thù, or whatever it is, ra ngoài giải quyết.
- Không chửi rủa.
Tất cả vì một JPN vững mạnh. ^____^

gakuhai
04-01-2006, 06:49 PM
bây giờ mới biết L'Arc có 4rum tại VN ,lần đầu tiên được biết >.< mừng ghê ah` !
Việc bạn sayaka nói thì tôi thấy bạn hơi thái quá trong việc nhìn nhận mọi chuyện ,và cũng hơi bỏ ra nhiều thời gian để viết về một sự việc ko có thật dài lê thê.
Tuy nhiên cũng phải nói :

thứ nhất : dù sao bạn Golden Bear cũng là admin trang web này ? right?
Vậy nên cần là ng` hòa giải mỗi khi có các mem cãi nhau ,còn nếu ko hòa giải được thì nên off topic hay close nó chứ?? 4rum sinh ra là để mọi người vui vẻ trò chuyện về Japan chứ đâu phải sinh ra để bàn luận về các bài viết bên trang web này web nọ .Nếu tất cả các bài post gây bức xúc cho bạn ở tất cả các web bạn đều post lên đây thì JPN thành cái chợ mất thôi.

thứ hai : vào đây giải thích ,chứng minh về Mika thì có ích lợi gì ? người cần đọc ko đọc ,ng` ko cần đọc thì phải đọc.Tất cả các fan Mika đều biết cô ấy như thế nào ,thanh minh làm gì ? Hay mọi n`g thật sự muốn sayaka tôn trọng Mika ,có cách nhìn nhận khác về Mika - đều này ko cần thiết ,bạn ấy thích hyde? right? ,có vẻ hơi điên cuồng đối với hyde và có cách suy nghĩ thiển cận về Mika.

Điều 3: Deleted by GB.

ngẩn ngơ ,chẳng hiểu mình viết cái gì ,có vẻ lệch chủ đề -__-

Golden Bear
04-01-2006, 07:22 PM
thứ nhất : dù sao bạn Golden Bear cũng là admin trang web này ? right?
Vậy nên cần là ng` hòa giải mỗi khi có các mem cãi nhau ,còn nếu ko hòa giải được thì nên off topic hay close nó chứ?? 4rum sinh ra là để mọi người vui vẻ trò chuyện về Japan chứ đâu phải sinh ra để bàn luận về các bài viết bên trang web này web nọ .Nếu tất cả các bài post gây bức xúc cho bạn ở tất cả các web bạn đều post lên đây thì JPN thành cái chợ mất thôi.
Hơi khó khiêu cho GB bực mình đấy :))
Forum sinh ra là để bàn luận về quan điểm, mà quan điểm thì có mặt này mặt kia, sao lại hạn chế mặt xấu ? Suy cho cùng, GB là ai mà có quyền phán quan điểm của người khác là đúng hay sai, đúng không ? Chỉ có thể nói ra quan điểm của mình về vấn đề đó. Về nghĩa vụ một admin, hay là một mod: không phải là close tất cả những bài thảo luận mình cho là sai, mà là khống chế sao cho nó không trở thành bãi chiến trường, không vượt ra ngoài quy định của forum. Thảo luận ở đây hoàn toàn không liên quan gì đến forum khác, dù khá cố gắng lôi cái "forum khác" vào đây nhưng có lẽ bạn không làm cho GB nóng được đâu, vì những hành động của GB đã chứng tỏ quan điểm của mình, ví dụ: sửa tên bài này, bỏ đi chữ "từ forum dive... ", và yêu cầu các mem post bài không đề cập đến forum này trong bài post trên. GB biết mình phải làm gì với tư cách là một admin, và tự hào là mình đã làm đúng. Cảm ơn bạn đã nhắc nhở.

thứ hai : vào đây giải thích ,chứng minh về Mika thì có ích lợi gì ? người cần đọc ko đọc ,ng` ko cần đọc thì phải đọc.Tất cả các fan Mika đều biết cô ấy như thế nào ,thanh minh làm gì ? Hay mọi n`g thật sự muốn sayaka tôn trọng Mika ,có cách nhìn nhận khác về Mika - đều này ko cần thiết ,bạn ấy thích hyde? right? ,có vẻ hơi điên cuồng đối với hyde và có cách suy nghĩ thiển cận về Mika.
Định nghĩa của bạn về việc trao đổi kiến thức hoàn toàn sai lệch. Có nghĩa là vẫn nên để cho Sayaka hiểu sai như vậy, vì her không cần hiểu ? Vậy thì lập ra cộng đồng online để làm gì, khi mà không ai học hỏi thêm một điều gì cả ? Người biết thì đã biết rồi, còn người không biết thì không cần biết ? Hơn nữa, để topic này open là để "GB" học, vì có một số điều của bạn ấy nói, tuy hơi điên cuồng, nhưng GB muốn xem thử các fan Mika có thể đưa ra "bằng chứng" rằng điều đó không đúng, một cách "có giáo dục" hay không.

thứ ba :Deleted by GB
GB đã nói ở trên, tư thù thì ra ngoài mà nói. Lời khuyên cho cá nhân nào đó thì có hệ thống pm, làm ơn dùng nó. Post ở đây là sai chủ đề.


ngẩn ngơ ,chẳng hiểu mình viết cái gì ,có vẻ lệch chủ đề
Uhm, đúng là lệch thật.


@Astatie: GB del một bài của bạn ở trên vì không thể hiểu bạn nói gì, và càng không hiểu nó có liên quan gì đến topic này.

@Lesshair: Anh cũng del một bài của em vì em lại cái kiểu tư thù. Đừng để anh del thêm lần nữa nha. :)

momaru
04-01-2006, 07:23 PM
Tự thấy bài của Sayaka ko đáng để mình đọc. ^ ^
Cãi nhau về mấy chuyện dớ dẩn này làm gì nhỉ. :confuse:

Lesshair
04-01-2006, 07:30 PM
Thật la` ... Có mấy câu nhắn nhủ với Gakuhai thi` anh lại xóa mất .
Thôi hổng nói gì với jaccs nữa vậy ( dù có rất nhiều điều muốn nói :)) )

Tiếp em Gakuhai vậy .
Trước tiên phải nói : em nên đọc thật kĩ lại bài của Sayaka đi , mà bênh bạn bè thì cũng vừa vừa thôi , đừng mù quáng thế :D


vào đây giải thích ,chứng minh về Mika thì có ích lợi gì ? người cần đọc ko đọc ,ng` ko cần đọc thì phải đọc.Tất cả các fan Mika đều biết cô ấy như thế nào ,thanh minh làm gì ? Hay mọi n`g thật sự muốn sayaka tôn trọng Mika ,có cách nhìn nhận khác về Mika - đều này ko cần thiết ,bạn ấy thích hyde? right? ,có vẻ hơi điên cuồng đối với hyde và có cách suy nghĩ thiển cận về Mika.
Thái độ của Sayaka chưa đủ rõ ràng sao ? Ko chỉ đơn giản là " ko tôn trọng " - mà chính xác là sỉ nhục đấy em ạ . Bọn này cũng chẳng phải fans ruột của Mika đâu ma` bảo bọn này đi bênh với cả giải thích . Chẳng qua là ngứa mắt quá thôi . Thái độ đấy ko chỉ fan HYDE , mà đã là fan J-music , là dân nghe nhạc - lại càng ko thể có . Còn nếu em ủng hộ cách nghĩ ấy , mà kể cả cho rằng " việc này cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm " thì em nên xem lại mình đi ^^

edited by mini'

Mizu.K
04-01-2006, 08:38 PM
A ! thật sự là đến khi anh GB sắp CLOSED M mới đc đọc bài này (AS, LESS gửi với cái tittle: sự sỉ nhục dành cho HYDE 's fans và J music nói chung :D) .... Uhm , chả biết phải nói gì hơn , mặc dù M ko phải là JRock fan , biết đến HYDE, MIKA cũng wa bạn bè chứ ko nghe nhiều,nhưng cũng thấy chết cười thật :gem21: . KHâm phục SAYAKA có thể ngồi type bằng đó words để "chửi" 1 người Đưa cho bạn tớ đọc bài này (1 LARUKU fan) nó còn nói :"Cuối cùng thì MIKA làm gì HYDE mà bị nói thế này?" "Hỏi dùm có phải SAYAKA đang ở vùng trung tâm dịch H5N1 ko?"
Cuối cùng , thcihs nhất câu comment của NII: SAYAKA Đỉnh Cao Mãi Mãi

MyDyingDoom
04-01-2006, 08:58 PM
Chà, admin Jaccs của forum DTLVN đã phải ra mặt để nói thì mình cũng ko dám phàn nàn gì về bài bạn Sayaka nữa (lần trước đọc bài về Hyde của bạn ấy cũng đủ thấy trình độ bạn ấy thế nào), với lại mọi người cũng nói hết rồi. Bác GB, em phục bác, vái một cái!

Mà cũng phải công nhận, Jazz là một dòng nhạc rất khó nghe. Tôi nghĩ chính vì vậy mà Sayaka đã nhầm dòng nhạc mà Mika đi theo với Pop, mà Pop gì mà lại ko giống Pop, thế là "rẻ tiền thật". Ko sao, tôi hiểu vì sao Sayaka ko chấp nhận được Mika.

That's what they call real fans. ^______^

Xoai
04-01-2006, 09:14 PM
Cái gì mà Jazz ở đây đấy???? Em có nghe Mika nhưng không phải là fan nên cũng không tìm hiểu kĩ. Nhưng riêng về Jazz thì em lại tìm hiểu 1 cách tương đối (đơn giản nói nôm na Jazz là "bố" của rock n' roll <---- mà cái khoản này thì em đã nghiên cứu 6-7 năm có lẻ.). Không biết Mika Jazz ở điểm nào ạ T.T Em chưa nghe hết nhạc Mika, ai giảng giải cho em với. Giảng chỗ nào thì nhớ kèm bài demo minh họa nhé ^^ Tò mò quá. Trước giờ Jmusic mới biết có 1 artist của Giza Studio hát jazz. T.T

Natsuko
04-01-2006, 09:16 PM
Lời lẽ cũng văn vẻ quá... nhưng... vô căn cứ ! Nếu đây là 1 bài chứng mình thì đáng ăn 4 vì. tất cả những gì Sayaka nói chỉ đơn thuần là cảm xúc của riêng mình, chả có cái luận cứ nào là chính xác 100% T_T . Cô này mà theo văn chắc bị chửi chết quá :)) (Đụng vào ngành này em nói cho chít :D)
Tóm gọn 1 câu, đọc vào thấy nực cười quá. Nói chuyện toàn trash không hơn nữa lại rất nóng nảy. Nói thẳng ra cách hành văn như vậy chỉ đáng làm xấu hổ cho fan HYDE vì một crazy fan quá lố đến mức "hơi vô ý" đến vậy ! Cái gì cũng có mức độ của nó. Mika không phải là không có tài năng. Bộ không thích thì miệt thị đến thế à? Thế đâu có được gọi là 1 fan Jpop nee? ^_^

Lesshair
04-01-2006, 10:35 PM
Không biết Mika Jazz ở điểm nào ạ T.T
Mika đúng là hát Jazz nhưng các hits đa phần là pop :D Để hôm nào kêu Lakka lên giải thích ^^

** Mấy bài này anh Gấu xóa vô tư nhé ^^

IloveAyu
04-01-2006, 10:54 PM
Cái Topizz này càng ngày càng giống các Fan lên đá đểu nhau...><
Sayaka thì khỏi nói,ko dám nhận xét vì trước kia đã từng đọc 1 bài viết về Hyde của her,và có thể nói cô ta yêu Hyde 1 cách bệnh hoạn,sẵn sàng sỉ nhục những người dám đụng đến Hyde của cô ta...ko có bằng cớ xác thực mà dám nói bừa,ý tưởng cũng khá nhưng đúng là phí công vô ích để type 1 bài viết dài như thế này mà cũng chỉ khiến người khác ko mấy thiện cảm về Fan Hyde thui!
Có lẽ cần 1 bác sĩ tâm lý cho Sayaka-chan,làm ơn nói với cô ta là nên học cách tôn trọng người khác và suy nghĩ thấu đáo hơn đi...

Xoai
04-01-2006, 11:07 PM
^^ Tự tìm hiểu thấy 1 số site nước ngoài cũng nói Mika hát theo Jazz/Pop Style. Chính xác hơn là jazz-inflected style. Phù. Cứ tưởng...............

Lakka
05-01-2006, 02:31 AM
@ Gakuhai : tớ đã giải thích những điều cần thiết ở bên divetolarc rồi, không muốn copy vô đây, chứ không phải là tớ giải thích không đúng chỗ đâu :D nhưng topic đó đã bị del rồi, nên chả còn gì phải nói bên đó nữa.^^

Tất cả những ai tham gia topic, làm ơn
- tỏ ra lịch sự
- không lạc đề

tớ đã soft del 1 số post vì nội dung không liên quan. Mọi người có gì cần nói riêng với nhau thì ra YM nói hoặc PM hehe. không phải là tớ không thích nhìn mọi người fight trong này >:) nhưng mà tại rule nó vậy, tớ không làm thì các sếp làm,,,gomen :D

@GB: anh đừng del post #20


quay trở lại bài của sayaka.

Nói về nguồn thông tin, Sayaka nói "không tin được mấy website", vậy tại sao lại tin được bạn của Sayaka? Hơn nữa, nói về cái câu "Mika được giao phó nhiệm vụ thành ca sĩ từ nhỏ" cũng là lấy từ 1 website, vậy tại sao Sayaka lại tin? Những câu như kiểu "chỉ biết rằng chuyện Mika được nâng đỡ là thông tin chính xác" đúng là toàn nói suông. Thông tin chính xác, vậy thông tin ở đâu ra.

Sayaka có thể chê Mika xấu, Mika hát dở, nhưng đó là việc của Sayaka. Chừng nào số đông vẫn còn bảo Mika đẹp, Mika hát hay có nghĩa là Mika đẹp, Mika hát hay. Trên khái niệm căn bản về cái đẹp và cái hay thì người ta nhìn Mika như thế. Những người đi ngược lại khái niệm căn bản này đôi khi được người ta gán cho cái tên đàn gảy tai trâu và mù nghệ thuật :D

Người ta có thể so sánh Endless Story của Yuna Ito và Glamorous Sky của Mika Nakashima vì đây là 2 ca khúc trong NANA, nhưng Countdown thì không liên quan gì ở đây. Vì vậy việc so sánh Glamorous Sky và Countdown là hoàn toàn không có ý nghĩa gì hết. 1 phần nữa trong cái bài dài ngoằng của Sayaka là vô nghĩa :D

Những phần sau, Sayaka lại tiếp tục suy diễn ra một câu chuyện như kiểu mụ phù thủy và cô bé bị hãm hại ^^, sử dụng những từ ngữ nặng hơn để sỉ nhục Mika (dùng đúng từ à nha). Những phần này thì không có gì phải nói nữa, như mọi người thấy đấy, toàn trash.


Thực ra mà nói thì việc kêu gọi Hyde fan ghét Mika, đừng nghe nhạc của Mika có thành công cũng không ảnh hưởng được gì đến Mika hay Hyde, vì đây toàn fan VN. Fan nhạc nhật ở VN đã ít, mà số người chịu bỏ tiền ra mua đĩa càng ít hơn, gần như không đáng kể, nên Hyde với Mika có bán hơn hay kém vài CD cũng chẳng chết ai. Cho nên không có chuyện "tương lai của Hyde phụ thuộc vào các bạn" đâu. Muốn thử kêu gọi thì qua mấy board của nhật mà kêu cho oai.

Nhân tiện bạn Sayaka có nói những người nghe nhạc của Mika toàn là đồ theo thời, toàn những bài theo thời, trừ Glamorous Sky làm tớ hơi mắc cười :))

Xoai
05-01-2006, 09:35 PM
(:| Nhạt.

Em nói thật các bác một câu. Em cũng "hơi" tự hào là bôn ba kha khá trong cái gọi là "giới rock rít" ở Việt Nam (cà ngoài đời lẫn trên mạng). Ngoài đời thì thôi không nói, các mỗi quan hệ nó bao la vô tận nói khó lắm. Nhưng trên mạng ý mà, có được cái bài "phân tích" (không biết có được gọi là thế không) như thế này có thể là hiếm trong các Forum Jpop (ít ra là với sở kiến hạn hẹp của em thì đây là lần đầu em thấy) Nhưng đối với mấy cái diễn đàn rock rít ý, cái cách "phân tích" thế này nó như cơm bưa. Nhiều hình thức lắm. Có cái thì "rất công phu" và "chi tiết" (như cái topic này này) hay cũng có khi chỉ là "gào lên" 1 câu rồi chẳng biết đấy là đâu.

Các bác biết là cái dân nghe nhạc "mà người ta cứ gọi là quá khích" thường (thường thôi nhé) thì cục tính lắm. Động chạm là chửi bới chẳng biết đúng sai. Em ngày xưa cũng háo thắng. Cái gì cũng cho là mình đúng, cứ tưởng là mình biết. Rồi cũng nói ra vẻ, hùng hồn lắm nói "rất chi là đúng rồi". "Trải" rồi mới thấy ngày xưa mình "võ mồm" thật. Cái thời nghe thì ít, lời thì chẳng đọc, nghe đoạn nhạc không đoán nổi bài nào mà mồm cứ bô bô tao thích bài này, tao khoái bài kia,..... qua rồi. Giờ mới gọi là "Nghe" nhạc. (Chẳng biết thế đã gọi là "biết nghe" chưa). Mà nghe ý mà, đã nghe thì sao mà nói được. Tự dưng cái mồm nó ngậm bớt lại. Phát ngôn tự dưng nó cẩn trọng hơn. Cái gì không chắc thì phải hỏi. Hỏi rồi ko tự tin vẫn phải "đế" vài câu đại ý: "em nghe người ta nói, không biết có phải không? các bác kiểm tra lại" hay nói sai cũng phải biết "xấu hổ" mà "em cứ tưởng....thế này, cứ tưởng thế kia". Còn nếu vẫn giữ quan điểm thì em phản bác cho nó ra "phản bác". Nói để người khác tin ý mà. Khó lắm!!! (có phải ai ra đường vớ 1 cô xinh xinh bảo, anh yêu em là cô đấy tin ngay đâu =)) )

Bây giờ "nói" ít "nghe" nhiều tự dưng thấy đầu óc mình nó "mở" ra nhiều...........Các cụ dạy chúng ta có 2 cái tai, 1 cái mồm cũng vì thế.

Thôi quay lại cái topic này. Em ngồi đọc cả 2 bản. Bản này lẫn bản bên dive. (có nick ở đây nhưng chẳng post bao giờ). Thú thực. Em không nghe Hyde. Em cũng chẳng thích L'arc (có em CRY làm chứng, em nó định rủ rê mình nhưng mình từ chối với lý do: "đang nghe nhiều quá, sợ không tiêu hóa nổi"). Về Mika em biết lần đầu khi nghe Sakurairo mau koro trên MTV Thái. Cũng down đủ album nhưng chưa nghe hết. (Mấy ca sỹ khác nghe còn chưa "ngấm"). Vì thế em bỏ qua mấy cái bạn Sayaka nói về những hành động của Mika và Hyde (có biết gì đâu mà nói). Em chỉ để ý đến những cái gì bạn ý nhận xét về "âm nhạc" thôi. (em nhắc lại, "ÂM NHẠC" nhé). Chính vì thế khi đọc mấy bài reply em mới hỏi Mika hát jazz???? À đấy. Lúc đấy tự dứng thấy hơi khó hiểu. Chẳng hiểu sao bạn ý lại "nặng lời" với Mika thế nhỉ??? Thế là em lục tục lôi mấy album của Mika ra nghe. Lọ mọ search thông tin về style của Mika :D tóm lại là: Em thấy bạn Sayaka nói "không thuyết phục" (có cần nhắc lại từ này không ạ). (may em chẳng phải fan của 2 nhân vật chính nên em cũng chẳng bị chi phối tình cảm). Cái em quan tâm là "âm nhạc" chứ "tiêu cực đời tư" thì xin thưa mấy ca sỹ này sao bằng mấy ống "nhà rock" =)) Ô thế mới thấy dân Rock chửi nhau cũng vì "band này đánh như "cờ"", "band kia đánh như k*c" chứ chẳng bao giờ nói đến chuyện band này "chèn" band kia hay không. Tiêu biểu như fan của Megadeth nói với Metallica chẳng bao giờ có cái kiểu James đuổi Dave Mustaine, khinh tài năng của Dave mà chỉ nói "Nhạc của Dave hay hơn Metallica và James đã sai lầm khi đuổi Dave đi." Hay người ta nói Roses với Slash (Guns N' Roses) cái nhau khiến band tan rã. Thì người ta cũng nói GNR mới không thể bằng GNR cũ. Roses không phải là sáng tác chính nhưng không ai bảo Roses hát không thành công nhwungx bài của GNR. Đấy. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vấn đề "ÂM NHẠC".

Thôi em té ăn cơm. Mỏi tay quá. Các bác cứ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Em tán hươu tán vượn tí thôi. Còn bác nào fan của Mika thì tiếp tục cái vấn đề "nhạc Jazz" nhé ;)

KHA
05-01-2006, 10:22 PM
Một bài chẳng có gì đáng đọc - tốt nhất nên out. Mà cái bạn Say gì gì đó cũng có thời gian gớm nhỉ. Box của Lakka, tự giải quyết nha. K nghĩ có quá lắm thì cũng nên vô topic này đến lần thứ 3. Vô quá kinh người ra. Chắc mình chỉ vô một lần. OUT

Xoai
06-01-2006, 12:34 AM
Có bác nào rảnh dịch bài bạn Sayaka ra post ở mấy board nước ngoài của Mika với Hyde xem thế nào =)) (không biết bạn Sayaka cho phép không. Chẳng qua em muốn kiểm chứng độ chính xác của bài viết ý mà. ^^)

Còn thôi cái kiểu quote bài nhau đi. Em thấy nó cứ thế nào ý. Cứ thếy cãi nhau bao giờ mới dứt. Mọi người hạ hỏa, tránh đụng chạm nhau, lôi "bệnh tật" và "điểm yếu" ra gán bừa :D

Uốn ngón tay 10 lần trước khi type nhé các bác ^^

Em vẫn chờ các thông tin về Jazz style từ các fan của Mika đây ^^

Golden Bear
06-01-2006, 01:59 AM
:) cảm ơn Sayaka đã nâng GB lên tới ngài lận cơ ^_^ ngại quá. Cứ tưởng là Sayaka còn nhỏ, suy nghĩ mới ra nông nỗi như vậy, thì mới dám mở miệng định khuyên. Nhưng nếu là SV rồi mà còn vậy thì thiết nghĩ GB cũng không nên trả lời làm gì.
Topic vẫn được open vì lý do kiến thức đã nói ở trên. Các bài đấu nhau của 2 bên đã được xóa, trong đó bao gồm 2,3 bài dài dằng dặc của Sayaka, phòng khi mọi người không hiểu GB đang nói gì.

@LCK: lâu rồi JPN không có cái gì vui, rảnh thì mở ra xem mấy cái tui softdel đi ^_^
@Xoai: GB nghĩ bài này được dịch (ít nhất một phần, GB nghi vậy) từ forum nước ngoài, vì cốt truyện tương đối phức tạp ^^. Tiếc là GB không vào forum Hyde nhiều đủ để mà tìm ra cụ thể đó là bài nào. Về việc Mika hát Jazz, thử vài single đầu tiên của her. Cũng có thể xem live tour của Mika, đấy là nơi thể hiện rõ nhất tính chất jazz của nhạc Mika. Chính GB nhận ra được điều đó từ một trong những live đó, phong cách biểu diễn rất đặc trưng jazz.

Lakka
06-01-2006, 04:19 AM
@Sayaka: quote từ 1 soft deleted post của bạn ^^

Nếu như bạn vào website của nippop thì biết ngay tôi dịch đúng hay sai. Đừng có chỉ tin vào caí "thường ghi" của bạn

http://nippop.com/artist/artist_id-160/artist_name-mika_nakashima


Born in 1983, Nakashima was committed to becoming a professional singer from a young age, foregoing high school to pursue her dream as soon as possible.
= she has determined herself to become a pro singer since she was at her young age, so she dropped school and work was her excuse ;)

@Xoai: Style của Mika là jazz-inflected, which means her music style based on jazz but not pure jazz (sorry but so hard to explain by vietnamese).
Lấy ví dụ ra để so sánh, nhạc của Mika khác nhạc của ayumi hoặc ami suzuki (tiêu biểu cho jpop). Mika không hát pure pop mà có chút gì đấy jazz-ish, nhất là thời kỳ đầu. Như GB nói, bạn xem live của mika cũng sẽ thấy kiểu biểu diễn của cô rất...jazz. ^^
Nếu bạn thích jazz thì mình có thể recommend 1 số jazzy song của her như aroma, be in silent, love addict, fake, aming grace (05 vesion)..

@GB: mấy cái soft del đấy đọc có gì mà vui +_+ toàn xỉa lời nhau chứ có cái gì

Xoai
06-01-2006, 05:06 AM
@Lakka: Cảm ơn, cảm ơn. :-? vừa nghe 2 bài Lakka recommended là Aroma và Fake. Đang tự hỏi sao mấy bài này nó lại không "hits" nhỉ =)) Chưa xem cái live nào của Mika. :| Không biết mấy bài như thế này Mika có "phiêu" không nhỉ?!?

Lakka
06-01-2006, 07:08 AM
trời Xoai "=))" là ý gì vậy :|
Mika diễn live nhìn "phiêu" lắm, bài nào cũng thế chứ không phải mỗi mấy bài này đâu. hay mặc váy te tua, đi chân đất, vừa hát vừa nhún qua nhún lại :D tớ nhớ có cái live miracle for you kèm trong lotus dvd hay phết, để tớ lục lại xong up lên :D

Golden Bear
06-01-2006, 10:34 AM
phiêu là sao ? có nghĩa là ma quái àh ?

Lovelypuppy
06-01-2006, 11:56 AM
A miracle for you live mà Mika khóc í à???Công nhận cũng phiêu thật,nghe Love addict đi là biết chất Jazz của Mika :D

Xoai
06-01-2006, 01:02 PM
Không. "Phiêu". Có lẽ mấy từ này dân Jazz với Rock nói nhiều hơn. Đại khái "Phiêu" là trạng thái "không kiểm soát", "trình diễn theo cảm hứng","không bó buộc như bản original". Jazz thì hầu hết diễn Live em thấy đều phiêu. Rock thì có những artist "hứng" có thể solo không nghỉ đến bao giờ "hết hứng" thì thôi,....... đại khái nó là như thế. Kiểu như là "thả mình trôi vào cảm xúc đi theo ca khúc" ^^

MyDyingDoom
06-01-2006, 05:06 PM
Lại giống trong The Legend of 1900, thằng ôn chơi piano điên quá, cứ thế một mình solo, chạy lệch cả nhịp của dàn nhạc lúc nào ko hay. ^______^ Nhưng những lúc thăng hoa của nghệ sĩ như thế mới là những lúc sướng nhất, thằng chơi cũng sướng, thằng nghe cũng sướng.

Nhiều khi các bác Rock nhà mình phiêu hơi bệnh. :D

Bạn Sayaka này cũng đang trong tình trạng phiêu ko kiểm soát.

Tiếc là dạo này ko dứt ra khỏi Toshi được, ko thì cũng thử xem Mika thế nào. @__@ Less kêu là xinh lắm, hát hay nữa, rồi liveshow cũng phiêu. :-?

IloveAyu
06-01-2006, 06:10 PM
Khuyến khích MDD nên nghe Mika...hay lém,ko chỉ đơn giản là hát Pop thui đâu!^^
Love thấy giọng của Mika nghe rất khác biệt các ca sĩ khác của J-pop mừ,sao lại có người chẳng phân biệt được nhỉ?
Ko mê nổi Jazz...Coi PV Fake chỉ thích Style của Mika trong PV đó,chứ ko thích nhạc ><

hakimei
07-01-2006, 06:35 PM
Tui biết đến Mika là bài nhạc Jazz "don't play with my heart" (tựa đề có lẽ ko đúng lắm) đã khiến cho tui buồn ngủ -----> ngủ luôn. Ấn tượng đầu tiên về Mika :D
lần 2 tui gặp Mika trong 1 game Drag-on dragoon 2 với bài Hitori ------> thấy hay quá, bắt đầu để ý, online tìm tòi và ko ngờ Mika lại nhiều người yêu thích như thế
Lần 3, vô tình trong vn99music lục được 1 list nhạc Mika (vì có ý định tìm nhạc của mika lâu rồi) và lượm được vài bài "hồi ấy" của Mika ------> yêu Mika cho đến bây giờ ^^

-----> tui nghe nhạc ko theo thời, chạy theo ai cả. Bài nào hay thì tui đánh giá hay, và tui thích nó, thế thôi. Cho nên xem bài viết ở trang 1, ko khiến tui bực tức mà chỉ thấy nực cười cho tác giả bài đó đang cố gắng làm gì đó 1 cách vô vọng bằng biện pháp "nói quá" (nhiễm văn ^^)

yuichiko
09-01-2006, 02:56 PM
Hì hì , có mấy mem 4rum khác lên đây xem tình hình đã đoán ngay được phản ứng của bên này nên đã "nhắn nhủ" :Phải lịch sự ^^"
Chuyện này,có lẽ là nên biết thôi chẳng rút ra điều gì vì các dẫn chứng đưa ra một chiều nên kém thuyết phục quá . Và "giỏ nhà ai quai nhà nấy" thôi, hỏi xem Sayka gì đó nghe được,xem được mấy ca khúc của Mika mà "đoán như thần" vậy? (hình như là theo cô này thì là1/2 bài ^^!!)
Ờ, tôi thấy cô này suy diễn nhiều quá. Viết cũng dài đấy, cũng khá khéo léo đấy nhưng chưa làm "tuyên truyền viên" được :D
Thôi, ý kiến là của cá nhân nên ko nên nhận xét nhiều mà làm gì, chỉ buồn là khiến cho fan 2 bên giận.
(thú thực,tôi vừa yêu Hyde ,vừa mê Mika, ko lẽ theo cô này thì tôi "nhân cách có vấn đề"??! (ghê quá!!!!!!^^)