Kasumi
23-02-2008, 09:58 PM
Nghệ sĩ trẻ Goh Ideta đến từ Hokkaido, Nhật Bản vừa mang tới TP.HCM một tác phẩm sắp đặt lạ lẫm mang tên Scanning.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200802/original/images1504821_DSCF1007.jpg
Tác phẩm sắp đặt Scanning đang chuyển động
Scanning gồm ba thiết bị chiếu sáng kích hoạt bằng tia hồng ngoại, khi có bất kỳ một cử động nhỏ nào từ phía người xem, nó sẽ phát ra âm thanh và những đường ánh sáng màu trắng ra không gian.
Tác phẩm sắp đặt này được thực hiện bằng chính người thưởng lãm, chứ không phải nghệ sĩ tạo ra nó. Khi không có chuyển động nào, căn phòng nơi đặt tác phẩm hoàn toàn im lặng và tối đen. Người xem buộc phải di chuyển để thấy lối đi, và khi đó họ đã vô tình tham gia trực tiếp vào tác phẩm.
Goh Ideta cho biết Scanning là tác phẩm nói về khả năng nhìn thấy và được nhìn thấy, có sự tác động lẫn nhau giữa tác phẩm và người xem bằng ánh sáng. Những vệt ánh sáng không chỉ quét ngang vào không gian mà còn qua cả người xem, phá vỡ mối liên hệ giữa chủ thể và khách thể.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200802/original/images1504825_DSCF1006.jpg
Nghệ sĩ Goh Ideta đứng trong tác phẩm của mình. (V.T)
Cô Tiffany Chung, người "phát hiện" và mời nghệ sĩ Goh Ideta sang TP.HCM thực hiện triển lãm này, cho biết phong cách triển lãm sắp đặt sử dụng nhiều đến kỹ thuật, máy móc như Goh Ideta là chưa từng thấy ở Việt Nam.
Do thiếu kinh phí và thiết bị nên Goh Ideta phải thực hiện tác phẩm tại Nhật trong khoảng ba tháng, sau đó mất thêm hai tuần nữa ở TP.HCM để lắp đặt.
Triển lãm Scanning mở cửa từ ngày 22/2 tại Sàn Art, 23 Lý Tự Trọng, TP.HCM.
V.T
VNN
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200802/original/images1504821_DSCF1007.jpg
Tác phẩm sắp đặt Scanning đang chuyển động
Scanning gồm ba thiết bị chiếu sáng kích hoạt bằng tia hồng ngoại, khi có bất kỳ một cử động nhỏ nào từ phía người xem, nó sẽ phát ra âm thanh và những đường ánh sáng màu trắng ra không gian.
Tác phẩm sắp đặt này được thực hiện bằng chính người thưởng lãm, chứ không phải nghệ sĩ tạo ra nó. Khi không có chuyển động nào, căn phòng nơi đặt tác phẩm hoàn toàn im lặng và tối đen. Người xem buộc phải di chuyển để thấy lối đi, và khi đó họ đã vô tình tham gia trực tiếp vào tác phẩm.
Goh Ideta cho biết Scanning là tác phẩm nói về khả năng nhìn thấy và được nhìn thấy, có sự tác động lẫn nhau giữa tác phẩm và người xem bằng ánh sáng. Những vệt ánh sáng không chỉ quét ngang vào không gian mà còn qua cả người xem, phá vỡ mối liên hệ giữa chủ thể và khách thể.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200802/original/images1504825_DSCF1006.jpg
Nghệ sĩ Goh Ideta đứng trong tác phẩm của mình. (V.T)
Cô Tiffany Chung, người "phát hiện" và mời nghệ sĩ Goh Ideta sang TP.HCM thực hiện triển lãm này, cho biết phong cách triển lãm sắp đặt sử dụng nhiều đến kỹ thuật, máy móc như Goh Ideta là chưa từng thấy ở Việt Nam.
Do thiếu kinh phí và thiết bị nên Goh Ideta phải thực hiện tác phẩm tại Nhật trong khoảng ba tháng, sau đó mất thêm hai tuần nữa ở TP.HCM để lắp đặt.
Triển lãm Scanning mở cửa từ ngày 22/2 tại Sàn Art, 23 Lý Tự Trọng, TP.HCM.
V.T
VNN