PDA

View Full Version : Cười nhiều gây trầm cảm



Kasumi
27-02-2008, 02:20 PM
Tại Nhật Bản, việc bạn luôn mỉm cười khi gặp người khác là điều rất quan trọng. Nhưng gần đây, người ta đã chứng minh rằng, cười thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe.


http://toquoc.gov.vn/imageNew/22008/20080223YMGL4749.jpg
Không phải lúc nào tươi cười cũng tốt!

Trong ngành dịch vụ, ngày đầu tiên bạn đi làm sẽ chỉ dành cho việc tập cười thế nào cho đúng, cho đẹp. Một kiểu game rất thông dụng của hãng Nintendo DS cũng liên quan đến việc tập cơ mặt để ghi điểm. Vấn đề nằm ở chỗ cười nhiều lại gây rắc rối cho người dân đất nước Mặt trời mọc.

Theo ông Makoto Natsume, một chuyên gia tâm lý học hàng đầu tại Đại học Osaka, những phụ nữ Nhật luôn mỉm cười không thể nói ra những điều họ thấy buồn khổ trong lòng. Họ luôn ở trong tâm trạng bị dồn nén, ức chế và chịu đựng những tác động xấu về tâm lý. Triệu chứng “vui vẻ bên ngoài, sầu não bên trong” này có thể sớm phát triển thành khủng hoảng về sức khoẻ.

Chuyên gia tâm lý học này cảnh báo: “Việc ép buộc bạn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ và luôn mỉm cười trong một thời gian dài có thể dẫn đến bệnh trầm cảm”. Và chỉ riêng việc bạn phải cười cả ngày cũng có thể dẫn đến những chấn thương cho cơ thể, bao gồm cả việc đau cơ mặt và đau đầu.

Tuy vậy, một nụ cười, miễn là đừng cười suốt ngày, vẫn bằng mười thang thuốc bổ!

Nguyễn Hương (Theo Asia Weekly)
TQ

leva1705
28-02-2008, 08:48 PM
ko the tin duoc,cuoi ma cung gay benh a.nhung minh van thik cuoi vi doi voi minh cuoi la su vui ve ma.hay cuoi len ban nhe va phai cuoi that long minh co dung gioi long nha

sweetpumpkin
28-02-2008, 08:57 PM
ôi mẹ ơi, cười nhiều hại sức khỏe à ?? :frozesweat:
ngày nào em ko cười ko phải là người :sadcorner:
thế này nhỡ chết sớm thì seo ??
em còn yêu Ki xinh nhìu nhìu lắm, chưa mún die :run:

Red Sun
28-02-2008, 09:08 PM
Tại Nhật Bản, việc bạn luôn mỉm cười khi gặp người khác là điều rất quan trọng. Nhưng gần đây, người ta đã chứng minh rằng, cười thường xuyên có thể gây hại cho sức khỏe.


http://toquoc.gov.vn/imageNew/22008/20080223YMGL4749.jpg
Không phải lúc nào tươi cười cũng tốt!

Trong ngành dịch vụ, ngày đầu tiên bạn đi làm sẽ chỉ dành cho việc tập cười thế nào cho đúng, cho đẹp. Một kiểu game rất thông dụng của hãng Nintendo DS cũng liên quan đến việc tập cơ mặt để ghi điểm. Vấn đề nằm ở chỗ cười nhiều lại gây rắc rối cho người dân đất nước Mặt trời mọc.

Theo ông Makoto Natsume, một chuyên gia tâm lý học hàng đầu tại Đại học Osaka, những phụ nữ Nhật luôn mỉm cười không thể nói ra những điều họ thấy buồn khổ trong lòng. Họ luôn ở trong tâm trạng bị dồn nén, ức chế và chịu đựng những tác động xấu về tâm lý. Triệu chứng “vui vẻ bên ngoài, sầu não bên trong” này có thể sớm phát triển thành khủng hoảng về sức khoẻ.

Chuyên gia tâm lý học này cảnh báo: “Việc ép buộc bạn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ và luôn mỉm cười trong một thời gian dài có thể dẫn đến bệnh trầm cảm”. Và chỉ riêng việc bạn phải cười cả ngày cũng có thể dẫn đến những chấn thương cho cơ thể, bao gồm cả việc đau cơ mặt và đau đầu.

Tuy vậy, một nụ cười, miễn là đừng cười suốt ngày, vẫn bằng mười thang thuốc bổ!

Nguyễn Hương (Theo Asia Weekly)
TQ

Cứ cười thoải mái ko như mấy cái dòng trên thì cùng lắm là mỏi miệng thôi :))

sweetpumpkin
28-02-2008, 09:21 PM
nhưng lắm lúc cũng phải cười công nghiệp chứ ( nghe như "xì-ta" )
từ rày về sau em hông có dám cười à
khổ, buồn ko đc, vui ko xong

rei_kiwi
29-02-2008, 12:04 AM
chài, đấy là chỉ hại cho mí ng` hay bị ức chế quằn quại đâu khổ thôi [-(

tui thì lúc nào cũng nhớ ra chiện để cười :crisp:

hangbmeo
29-02-2008, 01:24 AM
He he, dzậy là mình có lý do để ko cười nhìu rùi. Bình thường kể cả lúc vui mình cũng chỉ nhếch mép chút, ko cười nổi. Sao cười mà cũng khó quá dzậy?

†_JustForYou_†
01-03-2008, 04:13 PM
He he, dzậy là mình có lý do để ko cười nhìu rùi. Bình thường kể cả lúc vui mình cũng chỉ nhếch mép chút, ko cười nổi. Sao cười mà cũng khó quá dzậy?

bắt tay cái nào :try:

Mrs.Cow
12-04-2008, 01:25 PM
ai bảo cười kiểu đó đâu,sao cứ ép cười kiểu gượng gạo múc ra nhão vậy.
Cười kiểu đó thì bị cũng ráng chju à.

makoto
13-04-2008, 02:53 PM
bắt tay cái nào
chằn tinh thì làm gì biết cười....:nosey:

yami1225
13-04-2008, 03:09 PM
chậc ...sao kì vậy...khi cười sẽ quên hết nỗi buồn đi chứ >///<...nếu cứ như thế này chắc em đã bệnh sắp phải nhập viện ròi>///<