Kasumi
10-03-2008, 11:47 AM
Một thành phố nhỏ ở vùng duyên hải của Nhật Bản đang tích cực ủng hộ ông B.Obama để được đảng Dân chủ đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ. Thành phố Obama đã gửi các món quà với tình cảm nồng nhiệt tới vị ứng viên da màu của đảng Dân chủ đầy hứa hẹn có trùng tên. Lãnh đạo thành phố cũng đã lên kế hoạch tổ chức nhiều bữa tiệc để theo dõi kết quả các cuộc chạy đua bầu cử cam go.
http://admin.qdnd.vn/portal/images/Share/090308vt11.jpg
Ông B.Obama. Ảnh: AP
Cuộc “so găng” giữa bà H.Clinton và ông B.Obama nằm cách xa nửa vòng trái đất đang làm cho không khí thành phố nhỏ ven biển của Nhật Bản trở nên vui nhộn. Obama là một địa danh có nghĩa là “bãi biển nhỏ” trong tiếng Nhật. Các quan chức thành phố Obama đã nhận ra mối liên hệ thú vị với ứng cử viên của đảng Dân chủ khi cuộc đua ở Mỹ bắt đầu “nóng” lên hồi năm ngoái. Cư dân ở Obama đã gửi tặng ông B.Obama những đôi đũa sơn mài và một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Vài tháng sau đó, những người dân nhận được một lá thư cảm tạ phúc đáp bằng tiếng Nhật, ký tên "B.Obama thân mến của các bạn".
Cư dân ở Obama có lẽ đã nhận ra mối liên hệ xuyên đại dương này có thể sinh lợi. Đây là một “phương tiện” để hấp dẫn du khách ở khắp nơi của nước Nhật hay thậm chí những nước khác tới Obama. Đầu tiên du khách có thể mua một chiếc bánh mỳ Obama hay những đôi đũa khắc dòng chữ "Tôi yêu Obama". Cư dân thành phố Obama rất muốn ông B.Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, bởi như vậy họ cũng sẽ “thắng đậm”.
ĐỨC MINH
QDND
http://admin.qdnd.vn/portal/images/Share/090308vt11.jpg
Ông B.Obama. Ảnh: AP
Cuộc “so găng” giữa bà H.Clinton và ông B.Obama nằm cách xa nửa vòng trái đất đang làm cho không khí thành phố nhỏ ven biển của Nhật Bản trở nên vui nhộn. Obama là một địa danh có nghĩa là “bãi biển nhỏ” trong tiếng Nhật. Các quan chức thành phố Obama đã nhận ra mối liên hệ thú vị với ứng cử viên của đảng Dân chủ khi cuộc đua ở Mỹ bắt đầu “nóng” lên hồi năm ngoái. Cư dân ở Obama đã gửi tặng ông B.Obama những đôi đũa sơn mài và một cuốn sách hướng dẫn du lịch. Vài tháng sau đó, những người dân nhận được một lá thư cảm tạ phúc đáp bằng tiếng Nhật, ký tên "B.Obama thân mến của các bạn".
Cư dân ở Obama có lẽ đã nhận ra mối liên hệ xuyên đại dương này có thể sinh lợi. Đây là một “phương tiện” để hấp dẫn du khách ở khắp nơi của nước Nhật hay thậm chí những nước khác tới Obama. Đầu tiên du khách có thể mua một chiếc bánh mỳ Obama hay những đôi đũa khắc dòng chữ "Tôi yêu Obama". Cư dân thành phố Obama rất muốn ông B.Obama chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, bởi như vậy họ cũng sẽ “thắng đậm”.
ĐỨC MINH
QDND