Kasumi
11-03-2008, 08:31 PM
Lễ tưởng niệm lần thứ 63 ngày không quân Mỹ ném bom xuống Tokyo trong thế chiến thứ II làm chết khoảng 100.000 người vừa được tổ chức ngày 10/3. Buổi lễ diễn ra tại Hội trường tưởng niệm ở quận Sumida, một trong những địa điểm bị tấn công nặng nề nhất
Hơn 300 người, trong đó có cả Hoàng tử và Công nương Hitachi cùng với những người có liên quan đến các nạn nhân của cuộc tấn công đã tham dự buổi lễ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã chết.
Trong bài phát biểu của mình, Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara cho biết ông mong muốn hướng tới một thế giới hòa bình và xây dựng Tokyo là nơi mà mọi người có thể sống tự do không lo sợ. Một cụ 73 tuổi, người đã bị mất 4 người thân trong gia đình trong cuộc tấn công này vào lúc mới 11 tuổi cho biết buổi lễ nhắc lại trận ném bom đã cướp đi những sinh mạng thân yêu của gia đình bà. Bà đã thoát chết vì được sơ tán đến tỉnh Yamagata, phía đông bắc Tokyo. Bà cho biết, chiến tranh làm thay đổi cuộc sống của người dân và mong muốn không xảy ra một cuộc chiến tranh nào khác nữa.
Tokyo là một trong nhiều thành phố trên toàn Nhật Bản đã bị bom Mỹ ném xuống trong thời gian chiến tranh và là một trong hơn 100 mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ từ cuối năm 1941 đến khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15/8/1945. Cuộc tấn công khủng khiếp nhất vào Tokyo đã xảy ra nhiều giờ vào đêm 10/3 khi có gần 300 quả bom được ném xuống và làm chết 100.000 người.
PV từ Tokyo
VOV
Hơn 300 người, trong đó có cả Hoàng tử và Công nương Hitachi cùng với những người có liên quan đến các nạn nhân của cuộc tấn công đã tham dự buổi lễ để tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã chết.
Trong bài phát biểu của mình, Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara cho biết ông mong muốn hướng tới một thế giới hòa bình và xây dựng Tokyo là nơi mà mọi người có thể sống tự do không lo sợ. Một cụ 73 tuổi, người đã bị mất 4 người thân trong gia đình trong cuộc tấn công này vào lúc mới 11 tuổi cho biết buổi lễ nhắc lại trận ném bom đã cướp đi những sinh mạng thân yêu của gia đình bà. Bà đã thoát chết vì được sơ tán đến tỉnh Yamagata, phía đông bắc Tokyo. Bà cho biết, chiến tranh làm thay đổi cuộc sống của người dân và mong muốn không xảy ra một cuộc chiến tranh nào khác nữa.
Tokyo là một trong nhiều thành phố trên toàn Nhật Bản đã bị bom Mỹ ném xuống trong thời gian chiến tranh và là một trong hơn 100 mục tiêu của các cuộc không kích của Mỹ từ cuối năm 1941 đến khi Nhật Bản đầu hàng vào ngày 15/8/1945. Cuộc tấn công khủng khiếp nhất vào Tokyo đã xảy ra nhiều giờ vào đêm 10/3 khi có gần 300 quả bom được ném xuống và làm chết 100.000 người.
PV từ Tokyo
VOV