PDA

View Full Version : [Thơ] Cảm ơn & Được cảm ơn !



KHA
13-03-2008, 01:01 AM
Cảm ơn & Được cảm ơn !
(for T.R.E)

Đừng nói cảm ơn anh
Bằng click chuột như thế
Bởi những gì thật dễ
Sẽ nhanh chóng trôi đi.

Giọt nước mắt khóe mi
Lời buồn trong đêm vắng
Mồ hôi giữa trưa nắng
Có cần lời cảm ơn ?

Xin hãy nói nhiều hơn
Bằng con tim biết viết
Những điều thật thân thiết
Bằng vạn click "cảm ơn".


:crisp::nosey::nosey::crisp:
Ai hiểu tự hiểu nha !!!

pisco
13-03-2008, 01:15 AM
có những điều ko thể

nói ra hết bằng lời

và trăm nghìn tâm huyết

qua 1 click "cảm ơn"



dù chỉ 1 nhấn chuột

nhưng phải đâu giản đơn

nên ai đứng trách móc

vẫn 1 click "cảm ơn"



*** nói thay cho 1 ai đó :D

KHA
13-03-2008, 01:22 AM
Click cảm ơn thật dễ
Cũng chẳng hề giản đơn
Nhưng hãy click cảm ơn
Ở những nơi đáng click. :hehe:

bam baby
13-03-2008, 01:26 AM
em mặc kệ
thích là click
chả quan tâm
tự do mà

tử uyển
13-03-2008, 01:36 AM
Biết nói sao nhỉ,những lời cảm ơn đúng lúc ,đúng chỗ ,đúng người, đúng việc sẽ làm cho ngươi được cảm ơn cảm thấy rất vui.Cảm ơn không phải là lời nói suông mà phải bằng cả tấm lòng. Dù cảm ơn bằng lời nói hay hành động hay chỉ bằng cú click chuột đều có thể khiến người ta cảm thấy vui,cảm thấy những gì mình làm thật có ích.
Song nếu cảm ơn không đúng lúc,đúng chỗ sẽ trở thành lố bịch đấy.
Sory vì ngay đến thơ con cóc em cũng không làm được nên phải diễn đạt bằng văn xuôi lắm câu nhiều chữ thế này.

bam baby
13-03-2008, 01:42 AM
Song nếu cảm ơn không đúng lúc,đúng chỗ sẽ trở thành lố bịch đấy

Thanks bạn đã nhắc nhở, sorry mọi người, chỉ vì muốn bày tỏ sự thân thiện thôi, ai ngờ làm mọi người thấy phản cảm. Thành thật xin lỗi.

†3N†
13-03-2008, 08:21 PM
Thanks bạn đã nhắc nhở, sorry mọi người, chỉ vì muốn bày tỏ sự thân thiện thôi, ai ngờ làm mọi người thấy phản cảm. Thành thật xin lỗi.
bam thik xin lỗi nhỉ,ban nhìn thấy cái câu xin lỗi của bam hơi bị nhiều nơi nhiều chỗ đấy, là đàn ông con trai, sống phải ngẩng cao đầu, vượt qua lỗi lầm, đừng nói xin lỗi, mà quan trọng là làm j để chuộc lỗi kia.
Còn riêng cái vẫn đề click thax của bé thực sự ban không nghĩ đấy là lỗi, chính những lần thax của bé, giúp ban có động lực gắn bó với JPn nhiều hơn vì biết rằng ( hoặc chỉ là tự nghĩ rằng ) ở đây, mình còn có ích , còn giúp được mọi người.
Nhưng cũng có những lần bam vì hùa theo mà thax, đó thật sự là lố bịch( theo í của hime)
thế thôi, góp tí í kiến thôi ạh, em hem biết làm thơ, mời bác pis và bác KHA tiếp tục, em viết văn xuôi còn không xong thì thơ cái j

Ren Shuyamaru
13-03-2008, 08:48 PM
Chỗ nào em cũng thích
Được click mina
Vì tất cả là hoa
Là hướng dương đẹp đẽ

Em đâu vì cái mẽ
Mà vẽ vời làm chi
Đời có được mấy li
Mà so đo tính toán :p

Anh đừng có nghĩ oan
Em thế này thế nọ
Bản chất em chong xáng
Yêu tất cả chúng ta :D



(nói hộ ai đó thui:p)

bam baby
13-03-2008, 10:25 PM
nếu đã lố thì cho lố luôn, em sẽ cố gắng phấn đấu làm trùm đi thank you :))

Ren Shuyamaru
13-03-2008, 10:39 PM
Thế mà nói hộ ku, anh ko đc cái Thank nào đấy :p

bam baby
13-03-2008, 11:17 PM
sorry anh, tại cái lỗi http , thank anh rồii >:D<

sweetpumpkin
13-03-2008, 11:52 PM
em thì ko biết phải nói gì
chỉ trích thì ko muốn:confuse:, đồng tình lại càng ko :gem4:
ngạc nhiên và có hơi chút ko thik việc anh cứ đi cảm ơn khắp nới như thế
em dễ nói cảm ơn, nhưng chỉ những việc thật sự có ích cho em thôi
ko liên quan gì đến mình hoặc những người em ghét : đừng hòng :give_up:
dù ko hẳn nhưng anh đang bị mắng đấy, em sẽ nghe cùng ^^, vợ mừ :gem38:

~kamikaze~
28-03-2008, 10:03 PM
kk cũng thik "thanks" nữa, ko thanked cũng được
mà đúng lúc đúng nơi thì ng` kia thấy vui hơn
còn cái này nữa, nhìu khi thấy 1 số mems post bài hay vậy, có vài mems # vào 1chỉ "spam" cho có thui, chứ chả bùn nhấp thanks 1 cái :)) :))

Nekonana
30-03-2008, 03:48 AM
nghe rất có nghĩa. Ko hề biết anh Kha nhà ta văn chương ghê đến thế x)

đọc tới bài anh pis lại càng thấy hấp dẫn, cảm giác như 1 cuộc đấu văn ấy :aaa: cả hai bài của 2 anh đều rất có nghĩa lý từ bóng lẫn đen, lạ thật x)
Độ này em hâm mộ hai anh mất :">

KHA
01-06-2009, 12:48 AM
Muốn đào mồ cái này lên để nhắc nhở một người :hurry::hurry::hurry:
Đừng để đến lúc mình bực mình.

Aga
01-06-2009, 01:51 AM
anh Kha chuyển nghề sang bộ phận " đào đường " à :loi:

sarujun
15-10-2010, 11:54 PM
em thấy có thêm like button thì tốt....
mỗi thanks hình như chưa đủ :smoke2:

KHA
15-10-2010, 11:58 PM
Tự nhiên đào mồ cái này lên làm chi :)) Nhớ một thời khói lửa tương tàn, thơ đối thơ, văn đối văn =))

sarujun
16-10-2010, 12:02 AM
há há :crisp: em mem mới mà

phải lươn lờ khắp nơi chứ anh:be_eaten::be_eaten::be_eaten: