PDA

View Full Version : [Nhật ký] Anh sẽ không bỏ cuộc



pisco
19-03-2008, 01:26 PM
22 năm - 268 tháng -1144 tuần - 8034 ngày - 192816 h - 11568960 phút - 694137600 s ...

Không phải là quá ngắn , cũng ko phải là quá dài ... chưa phải bắt đầu mà cũng chẳng phải là kết thúc ... nó chỉ là 1 giai đoạn thôi !!!

Và hôm nay , anh đã tìm được rồi , tìm được mục đích sống của chính mình ...

Mọi người ai cũng nói em lạnh lùng , băng giá ... hihi , lúc đầu anh cũng thấy vậy , và anh thích cái "lạnh" đó của em . Một cái "lạnh" không khiến cho anh run rẩn , chùn bước , cái "lạnh" không khiến cho anh "rét" ... mà nó lại làm cho anh thêm phần "nóng" . Con người em là như vậy (có phải em hay nói thế không nhỉ) , nhưng ngoài phần "lạnh" đó của em , anh đã cảm giác được cái "ấm" bên trong nó . Em rất dễ thương và dễ gần lắm chứ , rất mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu đi nét yếu mềm của 1 người con gái .

Có lần em hỏi anh (àh , có lẽ là nhiều lần mới đúng phải không em ? :D) : "sao anh lại thích em ? Cái gì đã khiến anh để ý em vậy ? ... " ... Anh đã trả lời câu hỏi đó của em chưa nhỉ ? Hình như là có nói rồi thì phải : "Anh thích con người em " ... Em ngạc nhiên và nói : "anh đã hiểu con người của em chưa mà anh thích em vậy ?" .Anh cười và trả lời : "nếu anh đã hiểu hết con người của em rồi thì liệu anh có còn thích em nữa ko ? :D" ...

Em àh ! Thích một người ko nhất thiết phải hiểu tất cả con người đó , vì trong đó mình còn phải tìm hiểu thêm nữa mà em . Anh thích em , đó là cảm giác anh có được , và anh không muốn giấu diếm điều đó . Anh biết em còn nghi ngờ anh nhiều lắm , nhưng anh không trách điều đó đâu :D , nghi ngờ cũng là tốt mà em . Nhưng anh sẽ cố gắng để xóa bỏ mọi nghi ngờ đó của em . Sẽ cố gắng cho tình cảm của 2 đứa mình ...


Anh sẽ không bỏ cuộc đâu

Vì tình cảm của anh dành cho em là thật và anh muốn nó phát triển hơn nữa ... anh sẽ cố gắng .

Anh biết thời gian với cả 2 đứa mình đều không có nhiều , nhưng anh sẽ tận dụng mọi thời gian có thể để ở bên em :D

Mình còn những 9 năm cơ mà phải ko em ? (nói thật nha , anh cũng thấy khoảng thời gian đó dài quá , nhưng ko sao đâu ) , 9 năm để anh gây dựng 1 niềm tin và tình yêu đối với em .

Anh nhớ em nhiều !

Ren Shuyamaru
19-03-2008, 02:41 PM
Hy vọng đây sẽ là Diary, chứ ko phải Fic . Nếu pác pis thực lòng như vậy thì sẽ có ngày người ta sẽ hiểu và đón nhận mà thôi. Hạnh phúc bắt đầu được xây dựng từ ngày hôm nay. 9 năm không phải là quãng thời gian quá ngắn, cũng không quá dài. Mọi viễn cảnh chỉ là lời hứa mà thôi, cái quan trọng mới là hiện tại. Hãy đối xử với người ta như chính bản thân mình. Nếu đã xác định người đó sẽ là người bạn đồng hành của đời ta thì mọi khó khăn đương gặp phải đâu có sá kể gì. Thay vì ép người ta, tốt hơn hết là hãy để cho người ta thấy, mình sẵn sàng là người bạn đường của họ. Cuộc đời còn rất dài với những ưu phiền và mệt mỏi, mới chút chuyện này mà đã sầu não, bỏ cuộc thì sao người ta dám đặt niềm tin vào mình ... Trên đây là vài lời tâm sự cùng pác, chúc câu chuyện của pác kết thúc có hậu, khi đó nhớ báo để tụi tui chia vui nha ^_^

pisco
19-03-2008, 06:19 PM
Cái đó là Diary của pis đó shuya ạ , pis viết lên đây vì muốn người đó đọc được và hiểu được tình cảm của pis .

Với tương lai pis ko có hứa gì , pis chỉ biết là phải cố gắng ở hiện tại mà thôi .

†3N†
19-03-2008, 07:46 PM
cố lên bác pis, em cũng đoán ra cái người ấy của bác trong nikki rồi, không có j là sớm, cũng chả có j là muộn, chỉ là đúng lúc hay không thôi, nếu thời điểm đến, đừng bỏ qua hen bác

Mizu.K
19-03-2008, 08:08 PM
Không biết người đc a Pis nói đến là ai nhưng chúc 2 người có, ờ như Shuya nói: Kết thúc có hậu ! Khó khăn còn nhiều, cố gắng vững bước