PDA

View Full Version : Niềm tin ... hạnh phúc ... và hy vọng ...!



pisco
23-03-2008, 01:23 AM
Niềm tin thường thì không phải là thứ ai cũng có được ... như vậy niềm tin là quý giá ư ? Chưa chắc đã như vậy ...
niềm tin quá mức lại là một thứ mà nhiều người dễ dàng có được ... vậy niểm tin cũng chỉ bình thường thôi à? Chưa chắc đã như vậy...

Tôi sẽ chỉ cho bạn biết niềm tin là gì ? Và niềm tin nào là niềm tin quý giá và tốt đẹp nhất....



Niềm tin, đó là những suy nghĩ của bạn về bản thân mình và bằng niềm tin của mình bạn tạo ra cuộc sống mình đang có.


Niềm tin bạn mang trong mình là kết quả trực tiếp của những suy nghĩ của bạn.Niềm tin rất trừu tượng nhưng nó chứa sức mạnh tiếm ẩn trong sâu thẳm suy nghĩ của bạn. Niềm tin lại tạo ra những hy vọng về tương lai, về những kết quả sẽ đến trong tương lai.Hy vọng là một yếu tố rất năng động trong bộ não. Những hy vọng ấy lại quyết định đến thái độ của bạn, mà cách cư xử chính là sự thể hiện của thái độ.

Khi thay đổi niềm tin ban thay đổi hy vọng
Khi thay đổi hy vọng bạn thay đổi thái độ
Khi thay đổi thái độ bạn thay đổi cách cư xử
Khi thay đổi cách cư xử bạn thay đổi hành động
Khi thay đổi hành động bạn thay đổi cuộc đời mình


Nên nhớ rằng bạn không thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách cố gắng trực tiếp thay đổi nó; bạn không thay đổi được hành động của mình bằng cách cố gắng thay đổi hành động;bạn không thể thay đổi cách cư xử bằng cách cố gắng thay đổi cách cư xử; bạn không thay đổi được thái độ bằng cách cố gắng thay đổi thái độ; bạn không thay đổi được hy vọng bằng cách cố gắng thay hy vọng; và bạn cũng không thay đổi được niềm tin của mình bằng cách cố gắng thay đổi niềm tin.

Nhưng bạn có thể thay đổi những điều bạn tự nghĩ về mình,thay đổi những ý nghĩ đã ăn sâu vào tư tưởng của bạn. Điều này sẽ đem đến sự thay đổi trên mọi lĩnh vực quan trọng trong đời sống của bạn. Cũng như trong bóng đá, bạn không thể thay đổi kết quả trận đấu bằng cách cố gắng thay đổi nó nhưng bạn có thể thay đổi cục diện trận đấu bằng cách thay đổi chiến thuật và lối chơi.

Niềm tin thể hiện những quyết định có ý thức về bản thân mình, về những cái bạn muốn đạt được hoặc không muốn đạt được. Cùng với thời gian, những quyết định này lặp lại một cách vô ý thức. Chúng sẽ luôn luôn điều khiển suy nghĩ của bạn, chỉ đạo hành vi của bạn và quyết định chất lượng công việc của bạn. Chất lượng công việc bạn đạt được ở một lĩnh vực nào đó chỉ là một phần khả năng của bạn trong lĩnh vực đó mà thôi. Thực tế nó là một chức năng của những niềm tin đã ăn sâu vào tiềm thức.

Trong tất cả các niềm tin của bạn, cái quan trọng nhất là những “niềm tin hạt nhân” vì chúng ảnh hưởng rất nhiếu đến tương lai của bạn. Bạn có hàng ngàn mối quan tâm về mọi khía cạnh của cuộc sống, bạn nghĩ về chính trị, môi trường, về âm nhạc, thể thao, về cây cỏ, hoa lá…và nhiều thứ khác,tuy nhiên không có điều gì trong số đó thực sự ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Chỉ có niềm tin lớn nhất làm cơ sở cho chính bạn và là yếu tố quyết định cơ bản đến định hướng cuộc đời bạn.

Bên cạnh bộ máy cơ thể con người, trí tuệ là một sức mạnh năng động tuyệt vời. Bất cứ điều gì bạn tin tưởng, hình thành trong đầu và luôn nghĩ đến nó cuối cùng bạn sẽ biến nó thành hiện thực trong cuộc sống.


...

Thân gửi đến những người bạn của tôi.

pis.

zey
24-03-2008, 01:57 AM
bài viết của pis đọc rất hay^^ dù vài chỗ vẫn không hiểu lắm và phải nhờ giải thích <hehehe>. Có niềm tin là có hi vọng, mà có hi vọng là có hạnh phúc đúng không^^ Nhưng đôi lúc niềm tin của Yes nó cứ "vỗ cánh bay xa"^^

Mizu.K
24-03-2008, 10:37 AM
Niềm tin tạo ra cuộc sống, niềm tin thay đổi cuộc sống ...............................
Bài hay nhưng hơi khó để em hiểu *:")* ....... Có lẽ thuộc type phải ngồi yên lặng đọc vài lần ......
Có lẽ cũng nên thay đổi cái niềm tin em đang có đj thôi .....

tử uyển
26-03-2008, 02:34 AM
Em đang sống bằng niềm tin ,thật sự là như vậy. Niềm tin không có căn cứ ,không có cơ sở thực tế nào nhưng vẫn tin,tin vào một tương lai tốt đẹp. Nhưng đôi lúc nó khiến mình có vẻ không thực tế lắm. Nhìn lại mọi người xung quanh mình và tự hỏi tại sao họ lại phải lo lắng ,bi quan thế trong khi rõ ràng là họ có thực lực hơn mình. Cái họ thiếu có lẽ là một chút niềm tin ,một chút hy vọng. Họ không tin vào sức mạnh của niềm tin,sức mạnh của ý nghĩ. Nghĩ về những điều tốt đẹp sẽ khiến ta có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn thử thách.

Nói thì nói như thế,nhưng liệu có phải mình đang quá mơ mộng,xa vời ?Liệu niềm tin không có gốc rễ ấy tồn tại được bao lâu ? Và có phải mình đang trốn tránh thực tế bằng vỏ bọc "niềm tin" ?

rei_kiwi
26-03-2008, 11:50 PM
tin vào ai hay cái j thì rút cục vẫn chỉ là có tin vào phán xét của chính bản thân mình hay ko mà thôi

Ren Shuyamaru
01-04-2008, 04:24 PM
Phải qua những giông tố, bão bùng con người ta mới có thể ngồi yên mà ngẫm nghĩ , tận hưởng sự bình yên của những ngày không sóng gió, mưa giônǵ ....

Bác pisco đưa ra phạm trù rộng lớn, sâu sắc quá. Có lẽ cả đời này tôi cũng không hiểu được.

"Niềm tin .... hạnh phúc ..... hy vọng " với tôi đồng nghĩa với "không bỏ cuộc" . Chỉ thế mà thôi! "Không bỏ cuộc'' là đủ để cho ta không phải ân hận sau này .......

Đừng từ bỏ !

Hayami S Chick
03-04-2008, 12:25 AM
Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới... tốt nhất nên tin như thế, để cố gắng mà sống, để đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã ngay cả khi không còn có khả năng đứng lên được nữa...
Có niềm tin là có tất cả, đúng hay sai nhỉ?

anita_chan
08-04-2008, 10:23 AM
khi nguoi ta wa tin vao mot dieu gi day thi se phai mao hiem voi su that vong. To da chiu nhieu tham canh nhu vay roi nhung ma den chet van ỷu , den chet van tin mot "ai do". Nguoi ta song can mot ai do de tin va can mot ai do tin minh. to khong phai la mot con nguoi tham lam nhung lai rat vi ki, gia nhu tren doi nay that su co ngui sinh ra de danh cho minh. Se chang bao gio phai co gang gianh giat nhung thu minh khong the co va se khong bo lo nhung thu dang le thuoc ve minh