PDA

View Full Version : [Thảo luận] Viết về người thầy trong tim bạn.



tử uyển
30-03-2008, 01:28 AM
Sau 12 năm cắp sách đến trường ,thay cha ,đổi mẹ ( thì người ta vẫn hay hát:" lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo ,khi đến trường cô giáo như mẹ hiền" mà) thầy cô nào là người để lại cho bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Đối với tôi đó là thầy dạy toán năm cấp 2.Không biết vì sao lại quý thầy nhất nữa.Có lẽ vì thầy đã cho tôi chút tự tin vào khả năng của mình ,cho tôi những giờ học thú vị,những giờ học toán không còn căng thẳng.
Thầy là một người lính. Nguyên chuyện này thôi đã có cả đống thứ để kể. Những câu chuyện về đời làm lính của thầy cho chúng tôi hiểu thêm cái thời gian khổ ,vất vả ,đau thương mà oanh liệt của cha anh .Nhưng đó không phải chuyện được kể bằng cái giọng trầm hùng ,bi tráng hay giọng rất : SGK của cô dạy sử,mà đó là những câu chuyện nghe để cười. Như chuyện có anh lính lần đầu được ngồi lên máy bay,táy máy linh tinh thế nào bấm vô nút mở dù (hay đại loại thế) thế là được chu du một vòng trên không trung rồi tiếp áo quan an toàn. Hay thầy luôn là người thực hiện xuất sắc trong buổi huấn luyện bởi vì thầy có phải vác gạch chạy như người ta đâu, toàn bỏ bớt gạch đi rồi lúc về lại nhét vào. Cười như thế rồi nhiều lúc lại thương thầy kinh khủng. Thầy có cái may mắn là lúc ở rừng không bị sốt rét như người ta ,chân tay cũng lành lặn nhưng chiến tranh đâu thể tránh khỏi bom rơi đạn lạc. Mỗi khi trở trời những vết thương làm cho thầy đau nhức ,không viết được ,phải đọc để học sinh chép hộ . Thương thầy nhiều lắm.
Không hiểu sao các thầy cô khác lại bảo thầy khó tính . Cô chủ nhiệm lẫn cô văn đều nhắc nhở đến mòn tai về điều này. Song tôi chẳng cảm thấy vậy. Tuy không thể nói là thầy dế nhưng chắc chắn một điều là thầy có vẻ quý lớp tôi. Thầy khen lớp không thông minh nhưng được cái chăm chỉ ,ngoan ngoãn không như cái bọn ỉ thế ta đây biết rồi mà không thèm nghe lời thầy ( chả biết là khen hay chê nữa nhỉ?).Bình thường thì thầy dạy nhanh ,nhưng với lớp tôi thì thầy dạy chậm để cho các bạn yếu theo kịp ( may mà mình không ở trong số đó),vậy là ưu ái cho lớp nhiều rồi. Thầy dạy hay,dạy chi tiết và hướng dẫn trình bày kỹ lắm. Học thầy sao thấy nhàn nhã và sung sướng ,chả bù cho cấp 3.
Và tôi cũng hay được thầy khen: học như thế này thì đỗ chuyên hay không không chắc nhưng chắc chắn đỗ đại học . Chỉ cần nhớ đến câu nói ấy thôi đã cảm thấy tự tin lên nhiều rồi.
Đã lâu không gặp thầy . 20/11 cũng chưa đến thăm,chưa biết nhà mới của thầy ,thấy tiếc tiếc trong lòng. Mong thầy vẫn luôn mạnh khỏe và đừng có quên đứa học sinh này( mai có gặp thầy ngoài đường, chào thầy mà thầy chả nhớ là ai thì....).

Cốm
22-05-2008, 07:28 PM
Cấp I: trường Thực Nghiệm yêu quý! (cấp I tôi là một đứa học sinh vừa nghịch ngợm vừa lắm mồm, hay thích cãi thầy cô nữa…)

- Cô Thanh Bình – cô giáo chủ nhiệm dạy toán năm lớp 3 của tôi. Cô lúc nào cũng công bằng, cô làm việc gì cũng rõ ràng, đâu vào đấy. Cô lúc nào cũng yêu qúy lũ học sinh nghịch như quỷ chúng tôi như con mình. Xin lỗi cô vì lúc ấy con chưa thể hiểu hết những giọt nước mắt cô dành cho lớp. Cô chưa từng lớn tiếng mắng mỏ học sinh, luôn nghiêm khắc nhưng vẫn mềm mỏng. Ấn tượng của cô trong con luôn là một nhà giáo mẫu mực, tận tâm. Theo tôi được biết thì cô Bình đang là hiệu phó trường tiểu học Thực Nghiệm. Chắc chắn cô sẽ luôn làm tốt được công việc của mình, hơn cả thế đó là sự nghiệp của cả một đời người.

- Thầy hiệu trưởng từ năm tôi học lớp 1 đến lớp 4: con xin lỗi, thậm chí con còn không biết tên thầy, không nhớ rõ khuôn mặt của thầy. Con chỉ nhớ một ấn tượng vô cùng sâu sắc rằng thầy là thầy hiệu trưởng duy nhất con từng được biết luôn đến trường sớm hơn cả bọn học sinh, để đứng chờ đón ngoài cổng trường xoa đầu, hỏi thăm học sinh. Và một lần khi con “hùng hùng hổ hổ” xông ra chỗ thầy đang ăn trưa để “tố cáo” mấy lớp kia chơi kéo co ăn gian trong một dịp đi thăm quan của trường, bây giờ thì con biết là thầy chỉ giả vờ thôi nhưng hồi đấy là con “tin sái cổ”, thầy “làm ra vẻ” cực kỳ ngạc nhiên và “khẳng định chắc như đinh đóng cột” rằng nếu có chuyện như thế thì lớp con là lớp đứng giải nhất. Thầy là người đã nhẹ nhàng nói với con rằng không sao cả, để thầy dẫn con vào lớp khi con không có tên trong bất kỳ một danh sách lớp 1 nào…. Thầy là nhà giáo đầu tiên mà con cực kỳ kính trọng!

- Thầy giáo dạy môn kỹ thuật công nghiệp: con lại phải xin lỗi một lần nữa rằng con không nhớ tên thầy. Cái môn KTCN khô khan mà để dạy cho một lũ học sinh cấp I lố nhố thì thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Con có thể quên tên của thầy, quên mất cả dáng vẻ, khuôn mặt của thầy nhưng những câu chuyện thầy kể thì không bao giờ. Thầy là người đã khơi gợi trí tò mò và sự yêu thích môn khảo cổ học, về những điều bí ẩn mà khoa học chưa thể giải thích được trong con. Con tin chắc chắn rằng bất kỳ học sinh Thực Nghiệm nào cũng đều rất yêu quý thầy và những câu chuyện bất tận của thầy.

- Cô Đoan Trang: cô dạy tôi môn tiếng Việt năm lớp 2. Cô từng ném cái thước kẻ của tôi ra ngoài cửa sổ vì tôi cứ ngồi nghịch nó mãi trong giờ (sau đó thì tôi không tìm lại được nó nữa). Cô là giáo viên nghiêm khắc nhất mà tôi từng được học, nhưng cũng là một trong những giáo viên tận tuỵ nhất. Tôi đã từng rất bất ngờ khi đến năm lớp 5, khi tình cờ gặp tôi trong sân trường cô vẫn còn nhớ tên tôi. Tất nhiên là cô dạy tiếng Việt rất hay rồi!

Cấp II: Nguyễn Trường Tộ (vẫn lắm mồm, vẫn hay cãi thầy cô nhưng không nghịch ngợm nữa ^^)

- Cô Giang: tuy con chỉ được học thêm cô thôi (vì cô là giảng viên đại học, không phải giáo viên cấp II ^^) nhưng cô là người có công lớn nhất trong việc giúp con học tốt được tiếng Anh như bây giờ. Cô là một trong những giáo viên tiếng Anh giỏi nhất mà con từng được biết và cũng là một người hết sức nhân hậu. (chú ý: ai có nhu cầu ôn thi đại học môn tiếng Anh thì có thể tới khu Giảng Võ hỏi lớp cô Giang để học. Đảm bảo chất lượng tốt!)

- Cô Loan dạy Lý năm tôi học lớp 9: tôi thề rằng tôi luôn học dốt các môn tự nhiên, trừ năm lớp 9 tôi rất giỏi Lý. Không phải vì tôi thích môn Lý mà vì tôi thích cô, thích cách cô dạy, không muốn cô phải thất vọng vì mình không chăm chỉ. Đó là một bằng chứng cho việc giáo viên có thể truyền cảm hứng cho học sinh. Cô nghiêm khắc và công bằng nhưng cô dạy thì hay cực kỳ.

Cấp III: Kim Liên chuối vàng (vẫn hay cãi thầy cô nhưng không lắm mồm, không nghịch nữa)

- Cô Tú dạy Sử lớp 12: Tôi phải nói rằng tôi… kết cô kinh khủng luôn. Tôi thích cái thái độ lúc nào cũng có vẻ bình thản, dửng dưng trước mọi sự việc của cô cũng giống như cái giọng lạnh băng khi cô kể về những câu chuyện lịch sử. Tôi thích sự nhiệt tình và yêu mến môn Sử của cô, cả thái độ hết lòng vì học sinh nữa (dù đôi lúc cô phải thất vọng vì chẳng… đứa nào chịu học bài cả). Và tất nhiên, điều quan trọng, cô dạy Sử rất hay, làm tôi nhớ tới cô Sử dạy năm lớp 9 của tôi cũng thế, không buồn ngủ, không khô khan.

- Thầy Hùng: tôi chỉ học thêm thầy thôi. Thầy dạy chuyên Văn Ams. Thầy ơi, con rất quyết tâm “cướp” được quyển Kafka bên bờ biển của thầy (thế sẽ “thú” hơn nhiều việc con tự đi mua, không mất tiền mà). 8.5 văn thi đại học thôi mà, cao thì cao thật nhưng không phải không thể đạt được! Con rất ấn tượng với kiểu đá đểu, đá xoáy của thầy với con trong suốt 3 năm trời. Thầy yêu quý, không phải con không đá lại được, ngược lại con hơi bị giỏi cái trò đấy, chẳng qua vì con… không dám thôi. Thầy ơi, con cực thích mấy vụ “Kiều đạp rào phi sang nhà Kim Trọng…” của thầy, vụ “chập mạch, tâm thần…”, “vụ thằng cha Xuân Diệu, bố Chế Lan Viên…”… Mà đừng hiểu nhầm, tôi thích… chửi thẳng, chửi ngang, chửi dọc, chửi lòng vòng… và thật ra có những vụ chửi đểu vui vui như thế giờ văn mới đỡ nhàm chán, khô khan, giáo điều được. Theo kinh nghiệm của tôi thì một giáo viên văn dạy càng hay thì chửi cũng càng hay, càng cay. Tôi có rất nhiều chuyện buồn cười về thầy, nhưng thôi, không kể ở đây, thầy hiện đại lắm, nhỡ thầy đọc được thì chết tôi!

Còn một số giáo viên dạy rất hay nữa, nhưng tôi không… quý lắm. Họ chỉ dạy hay thôi chứ tính tình không có gì… quái quái nên tôi không nhớ nhiều! Còn những giáo viên tôi ghét thì thôi nhỉ, nói xấu thế cũng chẳng hay ho gì.

†3N†
22-05-2008, 07:31 PM
Chả có ai trong tim hết, toàn bị thầy cô ghét, coi là loại phá trường phá lớp, có cô TA hồi đầu giả vờ quý để cải tạo, sau bất lực quá nên cũng chuyển ngạch sang ghét :17: thành ra chả có ai quý nên chả quý ai cả :15:

sweetpumpkin
22-05-2008, 08:15 PM
@ 3n : thế hóa anh hư vậy cơ à ?? giờ mới biết chất :give_up:

đằng này thì ko hiểu sao cô nào nhìn mặt thôi cũng ghét
mặt mình "đáng yêu" vầy mà
nc, từ bé đến jờ chả yêu thầy cô lào, ko mún nói là căm thù

tử uyển
22-05-2008, 11:04 PM
Ra trường rồi .Hôm nay là ngày cuối cùng còn được làm học sinh. Có buồn không? Không .Mà có lẽ cũng hơi hơi.Nhưng chẳng phân biệt được là buồn hay là đói hay là bực bội nữa,chỉ thấy tưng tức trong lòng.

Thầy cô ,chẳng biết mình sẽ nhớ ai cả?
Cô chủ nhiệm: Không quý cô chút nào.Công nhận cô quan tâm đến lớp ,cô tốt ,cô tâm lý ,cô dược rất nhiều người (chủ yếu là con trai )quý mến, nhưng vẫn không thích cô.Không thích cái cách quan tâm của cô

Cô văn: cô dạy không hấp dẫn ,nhưng được cái đầy đủ ,súc tích .Cô quan tâm đến lớp không chỉ như một giáo viên bình thường mà còn như người mẹ. Thương cô khi thấy cô vất vả ,lao lực vì lớp .Nhưng nhiều lúc không thích cách nói của cô.
Thầy toán: cách dạy của thầy không hay lắm.Nhưng vẫn thấy có cảm tình bởi cái sự hồn nhiên đến vô tâm của thầy, còn hơn là được quan tâm thái quá .

Thầy lý: thầy hay dỗi ,chẹp,già rồi mà còn thế ,dạy thì buồn ngủ kinh khủng .Nhưng dù sao thầy cũng tốt với cả lớp .
Xét cho cùng chẳng có thầy cô nào thuộc mẫu người mình thích .Chả có ai để lại ấn tượng mạnh mẽ như thầy dạy Địa hay thầy Long.

Nhưng đi học thêm thì vui hơn. Học thầy Cẩn thì đúng là DVC ,nhờ đó mà đầu óc càng trở nên đen tối ,nhưng học thì thú vị hơn ,mà nhớ cũng dễ hơn.
Học thầy Thái thì vui, thầy hay chửi thề ,chửi cho vui miệng ,cũng chẳng để lại ác cảm cho ai cả. Đặc biệt là thầy rất tự hào về con mình thì .Dạo này cứ hay khoe con suốt
Không giống thầy cô trên lớp ,mấy thầy thực tế hơn nhiều .Không giảng bài đạo đức ,mà nói về mặt xấu xa của xã hội một cách trung thực . Đây cũng là điều khiến mình thích.

tinnygy
23-05-2008, 04:48 PM
Thầy cô thì cũng là người thôi, cũng có lúc làm cho mình yêu, cũng có khi khiến cho mình ghét nhưng cái chung quy là Tin ko tài nào yêu nổi cô CN lớp 12 của mình, toàn làm mình xốn mắt suốt cả HKII... :sadcorner:. Yêu nhất vẫn là cô AV :x

Cốm
24-05-2008, 02:22 PM
Chả có ai trong tim hết, toàn bị thầy cô ghét, coi là loại phá trường phá lớp, có cô TA hồi đầu giả vờ quý để cải tạo, sau bất lực quá nên cũng chuyển ngạch sang ghét :17: thành ra chả có ai quý nên chả quý ai cả :15:


@ 3n : thế hóa anh hư vậy cơ à ?? giờ mới biết chất

đằng này thì ko hiểu sao cô nào nhìn mặt thôi cũng ghét
mặt mình "đáng yêu" vầy mà
nc, từ bé đến jờ chả yêu thầy cô lào, ko mún nói là căm thù

thế thì buồn nhỉ ?:head_sigh:

cả 12 năm học mà ko gặp được một giáo viên nào khiến mình yêu quý, nể phục... Đáng buồn, đáng buồn :onlyone:

JILchan
24-05-2008, 05:58 PM
@hime: cho hỏi thầy mà hime viết ở #1 đó tên là gì vậy ^^!

...đúng là cuối năm có khác...tự nhiên nói đến trường, lớp cũng thấy sao sao đó. Buồn ko? K biết ^^! ~ chắc cũng hơi hơi (đạo văn hime ^^!)
11 năm đi học - ừ thì cũng có nhiều thầy cô mình quý thật, cũng có thầy cô quý mình thật ... nhưng :run: cảm thấy là một đứa vô ơn, vô tâm vì k học nữa hình như mình bay thẳng chẳng bao h quay mặt lại luôn TT_TT. Càng lớn càng thấy sự căm thù dành cho các thầy cô tăng lên.

cấp 1: Chả nhớ lắm... Cô giáo lớp 3 quý mình phết: hay sai mình đi làm việc vặt cho cô =.=, cho mình làm tổ trưởng ( sau đó bị giáng chức luôn vì mình k theo dõi bọn nó mà chạy đi buôn cùng tổ viên luôn :p).
Thích cô dạy học thêm văn- người đã đem tình yêu với văn học đến cho mình^^. há há, hồi đấy văn mình viết toàn dc khen

cấp 2: các cô cấp 2 thì k dc mình yêu quý cho lắm T.T. Nhưng mà từ hồi lớp 6>8 lần nào bài văn của mình cũng điểm cao gần nhất lớp =))>>cảm ơn các cô văn :).Nhớ đến ông già quái quái dạy văn hồi lớp 9.Năm lớp 9 k đc điểm cao nữa T.T, có lúc ghét ông ý khủng khiếp nhưng bây giờ vẫn thấy thú vị với ông đấy. Nói chung là một người quái dị toàn tập, hơi điên, hơi khùng, hơi baka nhưng giảng văn hay và có 1 số tư tưởng khá là thú vị:). Thích thầy dạy học thêm toán (đang nghi ngờ người này có phải thầy hime k đó). Đảm bảo là ko đi học thầy thì mình đã ngu hơn thế này rất nhiều rồi. Thầy c~ là người lính, hay kể mấy chuyện baka, hay hát xuyên tạc : anh vẫn còn chân, chưa bị cưa cái nào, nếu bị cưa anh bào cho em đi lấy chồng =))...thích nghe thầy kể chuyện ^^. Nhưng hồi cấp 2, cảm thấy con người mình đã thay đổi và chuyển biến khá nhiều nên thực sự là k dc vui vẻ cho lắm.

cấp 3: hầu hết các thầy cô ở trường thì cũng có thích, có ghét nhưng k nhiều cho lắm. Đặc biệt ghét bà dạy văn =o=... xin thề con người này đã phá hoại hết ý nghĩa của môn văn... No more to say ( có nhiều điều bức xúc lắm k nên nói lúc này). Cầu trời lớp 12 đc học cô/ thầy văn khácTT_TT.
Kiếm ra 1 con người thú vị nữa: Trung Hiếu baka :37:...chưa thấy ai mang đậm tư tưởng s-a như ông này ( hôm trc còn đòi múa cột trc lớp đó =)) ) :x yêu thầy Hiếu lắm ý. (Bởi vì ông này là bạn thân ông DVC - 2 ông hay đá đểu nhau > c~ muốn đi học Cẩn cho mở mang tầm mắt mà bận(lười)quá k đi dc.

Xin kết thúc bài văn cảm động ở đây^^( viết tiếp là nó mất hết ý nghĩa)

tử uyển
25-05-2008, 12:41 AM
Ôi Jil .Jil học thầy Long hen.
Yêu thầy ghê ghớm:big_love::big_love::big_love:.Muốn được học thầy mãi thôi .
Nhà thầy có 2 ông con trai -thế mà hồi đó không nghĩ đến chuyện làm con dâu thầy , lạ nhỉ???
Hồi cấp 1 cũng được các cô quý lắm .Nhất là lớp 2 ,lớp 3 ,là con cưng cơ đấy .Hồi đó tuy chỉ hoc ở trường làng (nhánh phụ của trường ,cứ như con rơi ấy )nhưng để lại nhiều kỉ niệm nhất .Học xong được chạy ra cánh đồng hái hoa,bắt bướm ( chẹp, toàn bắt kim kim chứ chả có bướm đâu mà bắt ),được chạy xung quanh một cái ao rộng đến đứt cả hơi,được hít không khí trong lành ,được nhìn thấy màu xanh vô tận của cánh đồng (giờ thì chả còn ,người ta quy hoạch hết rồi ). Sung sướng hơn cái bọn giam mình trong bốn bức tường nhiều .

Trung Hiếu - nghe đồn đại đã lâu mà chưa được diện kiến .
Chỉ học thầy Cẩn thôi.Từ lúc đi học đến giờ mới thấy thầy đá đểu Trung Hiếu đôi ba lần .Độc nhất là cái lần học mắt -quang cụ ,kính hiển vi....chẳng còn gì để nói :give_up:
Thôi thì thân thiết ,đá đểu nhau là chuyện thường .Thầy Thái cũng toàn đá thầy Nhất đấy thôi .

†3N†
25-05-2008, 01:47 AM
thế thì buồn nhỉ ?:head_sigh:

cả 12 năm học mà ko gặp được một giáo viên nào khiến mình yêu quý, nể phục... Đáng buồn, đáng buồn :onlyone:

vui chứ vui chứ, vì bây giờ họp lớp, người các thầy cô nhớ nhất là ban mà :52:


Kiếm ra 1 con người thú vị nữa: Trung Hiếu baka ...chưa thấy ai mang đậm tư tưởng s-a như ông này ( hôm trc còn đòi múa cột trc lớp đó ) :x yêu thầy Hiếu lắm ý. (Bởi vì ông này là bạn thân ông DVC - 2 ông hay đá đểu nhau > c~ muốn đi học Cẩn cho mở mang tầm mắt mà bận(lười)quá k đi dc.

dạy dở èo, học được 1 buổi quit luôn, dạy dở thế mà đòi làm gia sư cho ban mới máu chứ, quit khẩn cấp, dạy chả lo dạy, toàn bốc phét.

JILchan
25-05-2008, 02:13 AM
@hime: umh umh :)

Học xong được chạy ra cánh đồng hái hoa,bắt bướm
>> =))=))=))=))=))=))
@ban: Thấy ông này có đến nỗi tồi tệ như ban nói đâu. But đi học nghe bốc phét là chủ yếu, đc cái ông này bốc phét giỏi :37: