PDA

View Full Version : cầu nguyện



JILchan
15-04-2008, 05:53 AM
xin lỗi mọi người vì đã post bài k liên quan ở đây nhưng e thực sự k biết phải post đi đâu cả.
----
4h30 sáng
Ngày hôm nay, một ngày bình thường, mình đã k bao giờ nghĩ là ông sẽ đi như thế.
Sáng nay, mẹ đã không bình tĩnh nổi và khóc suốt từ khi nghe tin tới lúc ra khỏi nhà. Mẹ khóc thành tiếng.. mình cảm thấy thật vô dụng vì chẳng nói được với mẹ câu nào.
Mình đã nghĩ là mình sẽ không khóc. Nhưng lúc kéo cửa vào mình bắt đầu thấy tay nặng nặng. Mình không biết là sao lại khóc. Có phải vì nhìn thấy mẹ khóc là mình k chịu nổi? Hay là vì lần đầu tiên, mình ở gần cái chết đến thế?
Ông mình.
Vừa mấy mùa hè trước mới mừng thọ 80 tuổi.
Sức khỏe ông vốn không được tốt nhưng giờ đã sang mùa hè... trời đã bắt đầu ấm rồi mà.
Ông nuôi một con chó, một con mèo.
Đêm nào, con mèo cũng nằm trong giường ông, chó thì nằm ngủ dưới gầm giường.
Mình đã không nghĩ là ông sẽ đi đột ngột như thế.
Vậy là mình khóc.
Nghĩ đến những việc mà ông đã làm mình đều khóc.
Ông chỉ ở bên mình hơn 16 năm.
Đó là nước mắt cho tất cả 16 năm đó.
Còn mẹ, đã ở bên ông gần 50 năm....
Mình nghĩ, có lẽ nước mắt cho 50 năm.... làm sao mà chảy hết đc?
Bây giờ điều mình đang lo là lúc đi mẹ vẫn không bình tĩnh được. Hi vọng đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu bố ở nhà thì thật là tốt... nhưng bố cũng ở nơi... thật là xa..

Con người... ra đi dễ dàng như thế sao... thật sự mình rất sợ... một ngày nào đó ... những việc như thế này lại xảy ra nữa...
----

†3N†
15-04-2008, 08:52 AM
thực ra thì không thể nói " Jil ơi đừng buồn được" nhưng mà con người sinh tử là chuyện tất yếu, rồi cái j đến sẽ phải đến, quan trọng là mình có đủ dũng cảm để đón nhận hay không thôi, mong Jil và gia đình sẽ vượt qua thời gian này.
Cố lên Jil_chan

†_JustForYou_†
15-04-2008, 09:13 AM
hic chẳng biết fải nói ntn nữa, lão ban nói đúng cái j` đến thì c~ sẽ fải đến nhưng để đối mặc dzới nó thì thiệt ko dễ mà dziệc kiềm nén cảm xúc lại càng khó hơn
hãy khóc nếu muốn khóc, hãy hét thật to nếu cảm thấy ko thoải mái.......
cố gắng dzượt wa nhé :)

FuchSia
15-04-2008, 10:04 AM
em ạ, có thể sự ra đi của một người khiến những người khác rất đau khổ , cũng lúc chẳng ai ngăn được nước mắt cả, trong những lúc thế này , chẳng cần cố gắng để can đảm. nhưng có thể sự mất mát lại gắn chặt mọi người trong gia đình hơn nữa đấy :)


(me. cua? con xinh qua'...)

... mo^. cua? me. dep. lam' co' rat' nhieu` rat' nhieu` vong` hoa

... hang` xom', ho. hang`, ban. be`, moi. nguoi` den' rat' dong, moi. nguoi` khoc', va nho' thuong me.

... ong troi` cung~ thuong me., ong troi` khoc' .. sau khi moi. nguoi` tien~ me. ve` voi' dat'.

con, em Trang, va` anh Tung` da~ nhan' tin cho me., nhieu` tin lam', nhan' vao cai' dien. thoai. con mua tang. me. ngay mung 8/3, me. moi' dung` duoc. chua lau...

me. co' nhan duoc. tin nhan' ko me. ? me. khong can` nhan' lai. dau.. me. nhan. duoc. la bon. con vui lam' roi`

... me. cu' yen tam me. nhe', bo' va` 3 dua' con se~ co' gang' song' that. to't, that. manh. khoe?

dem nay con se~ ngu? voi' bo', anh Tung` bao? roi`, ne'u bo' co' dau vai thi con se bop' vai cho bo', nhu me. hay lam` y'

... nhung me. oi

con nho' me. lam'

con van~ ko tin me. da~ qua doi`, van~ ko tin duoc.

người viết đoạn trên này giờ thực sự quan tâm tới gia đình của mình , trân trọng những gì mình đang có và cố gắng làm cho nó tốt đẹp hơn :)
hi vọng em cũng có thể làm như vậy

†_JustForYou_†
15-04-2008, 10:08 AM
(me. cua? con xinh qua'...)

... mo^. cua? me. dep. lam' co' rat' nhieu` rat' nhieu` vong` hoa

... hang` xom', ho. hang`, ban. be`, moi. nguoi` den' rat' dong, moi. nguoi` khoc', va nho' thuong me.

... ong troi` cung~ thuong me., ong troi` khoc' .. sau khi moi. nguoi` tien~ me. ve` voi' dat'.

con, em Trang, va` anh Tung` da~ nhan' tin cho me., nhieu` tin lam', nhan' vao cai' dien. thoai. con mua tang. me. ngay mung 8/3, me. moi' dung` duoc. chua lau...

me. co' nhan duoc. tin nhan' ko me. ? me. khong can` nhan' lai. dau.. me. nhan. duoc. la bon. con vui lam' roi`

... me. cu' yen tam me. nhe', bo' va` 3 dua' con se~ co' gang' song' that. to't, that. manh. khoe?

dem nay con se~ ngu? voi' bo', anh Tung` bao? roi`, ne'u bo' co' dau vai thi con se bop' vai cho bo', nhu me. hay lam` y'

... nhung me. oi

con nho' me. lam'

con van~ ko tin me. da~ qua doi`, van~ ko tin duoc.

................ :((:((:((

tử uyển
15-04-2008, 11:27 AM
Chân thành chia buồn với Jil.
Hime cũng đã mất một người ông. Sự ra đi của ông như là lẽ tất nhiên .Nó có thể coi là sự giải thoát sau bao tháng trời bị hành hạ bởi căn bệnh ung thư.
Biết là rồi sẽ có lúc phải mất đi một người thân nhưng ...
Ông mất, hime không được ở cạnh ông. Chỉ nghe mọi người kể lại : Những tháng cuối cùng ông đau đớn, không ăn được gì ,cả người như cái xác khô, chỉ có da bọc xương , nhiều lúc ông khóc và cầu cho mình có thể chết đi. Nhưng ngay trước lúc mất ,ông đã ăn, ăn rất nhiều ,cái cảm giác muốn sống , hy vọng được sống lại trỗi dậy .Vậy mà ông vẫn ra đi...

Lúc đưa tang hime không khóc. Không hiểu sao không khóc được, dù đau lòng ,thương tiếc nhưng vẫn không khóc. Lúc đó ước mình có thể cười lên ,cười thay cho phần của ông ,bởi vì ông không thể cười được nữa rồi .
Từ bé đã được sống trong tình yêu thương của ông bà nội ngoại. Mình đã rất vui, rất hãnh diện ,tự hào khi mình còn cả ông bà, còm nhận được sự chăm chút ,tình thương ,sự bảo ban từ ông bà. Nhưng bây giờ cảm thấy sợ ,sợ vô cùng. Sợ khi ông bà mất đi ,mình sẽ mất đi một điểm tựa tinh thần , mất đi sợi dây duy nhất gắn kết mình với quê hương.
Cuộc đời luôn sòng phẳng như thế ,luôn phải trả giá .Được nhận tình yêu thương ấy thì phải trả bằng nước mắt ,những giọt nước mắt đau đớn.
Dù vậy vẫn nên cảm ơn cuộc đời đúng không nhỉ?

Jil ơi cố lên nhé.Bởi ông Jil vẫn luôn ở bên Jil ,ngay trong trái tim Jil ấy .
Cố gắng an ủi mẹ nhé . Mình tin là hai người sẽ vuột qua được thôi.

Cốm
15-04-2008, 02:12 PM
Jil ơi, rất đồng cảm với bé. Ông ss vừa trải qua một đợt như thế.
Tất cả đều nghĩ là ông ngoại ss sẽ không thể qua khỏi được, thậm chí bệnh viện đã trả về chỉ chờ... thôi >.<. Nhưng điều kỳ diệu là ông ss đang khỏe dần lên rồi, cuối cùng lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

Cứ tiếp tục tin tưởng vào điều kỳ diệu bé ạ! :D

JILchan
17-04-2008, 01:20 AM
cảm ơn mọi người. Jil yêu mọi người nhiều lắm.

Hôm qua đưa ông đi. Trời thật cao và rộng ... gió thổi thênh thang... mình cảm thấy vô cùng yên bình...

sweetpumpkin
23-04-2008, 06:32 PM
chia buồn với chồng
dù đã chia ở nhà chồng rồi đó
thực sự vợ chưa bao giờ biết cảm giác mất đi 1 người thân yêu sẽ thế nào nên vợ cũng ko bít phải an ủi chồng ra sao
mặc dù vợ đã tiền ông bà nội đi rồi, 4 năm trước là ông và cuối năm ngoái là bà, ko khóc được
rõ ràng vợ rất dễ khóc mà