PDA

View Full Version : Koucha Ouji - Hoàng tử hồng trà



Jassmine
05-05-2008, 11:15 PM
Chưa thấy ai nói về manga nè.
Tác giả: Yamada Nanpei

Nội dung: Theo 1 truyền thuyết, vào đêm trăng sáng, uống hồng trà và dùng thìa bạc khuấy vỡ ánh trăng trong tách trà sẽ xảy ra điều kì diệu: gọi đựợc tea prince. Vào một đêm trăng sáng, Yukiko đã nghe về chuyện này liền rủ Taiko, trưởng nhóm yêu trà và Haruka hội viên cùng uống trà dưới trăng nhưng có 2 người gọi được Hoàng tử hồng trà là Taiko và Haruka.

Từ đó nhiều chuyện đã xảy ra làm thay đổi cuộc sống của họ.

Giới thiệu nhân vật :


Yoshioka Taiko :

Taiko là hội trưởng nhóm yêu trà, cô là một cô bé mạnh mẽ và rất năng nổ. Khổ nỗi, nhóm của cô vẫn chưa lên thành CLB được và mãi vẫn chỉ có 3 thành viên, thế là cô bé nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó. Taiko yêu nhất là ba mình, sau đó đến chú. Cô ấy thường hay đến quán của ông chú đẹp trai cùng 2 người bạn để uống trà, Taiko rất thích trà của ba và chú pha, cô còn có mơ ước lúc nhỏ là lớn lên sẽ lấy chú mình là chồng. Ngoài ra, cô là người nhanh nhẹn, hoạt bát, có khả năng chạy điền kinh, sau khi ba chết thì Taiko đã trông có vẻ chững chạc hơn, vì Taiko rât đau lòng trước cái chết của ba. Taiko gọi được Earl Grey, hoàng tử, và từ đó, nhóm của cô càng ngày càng vui hơn, nhưng cũng xảy ra lắm rắc rối.

Yukiko Someko:

Cô bé này là người rất hoạt bát, vui vẻ. Yu thích những vật nhỏ xinh xinh, thích người đẹp trai. Yukiko cũng hơi hậu đậu nhưng lại rất ngây thơ, tốt bụng, lúc nào cũng tâm niệm là phải đối xử thật tốt với mọi người xung quanh, đến mức bị các bạn trai hiêu lầm là thích. Yukiko cũng luôn mơ ước có một hiệp sĩ theo bảo vệ mình và điều này cuối cùng cũng thực hiện được sau bao nhiêu gian khổ: cô đã gọi được Hồng Mẫu Đơn.

Hồng Mẫu Đơn:

Anh chàng này là một hoàng tử dễ thương, đẹp trai, và rất trung thành với chủ. Có cách nghĩ giống Assam, anh chàng này lúc đầu xung đột với Assam, nhưng hên là đã giảng hòa rồi, mẹ anh ta mất sớm, cha anh ta bắt anh ta phải trở thành người xuất chúng. Anh này hơi ngốc khi cư xử với phụ nữ, nhưng nói chung cũng được, anh ấy luôn coi trọng công chúa Yukiko, bảo vệ công chúa là mệnh lệnh hàng đầu. Khi còn nhỏ đã là bạn thân của Asam rồi, nhớ lúc đóng giả bạn trai Yu về nhà ba mẹ Yu đã rất ngạc nhiên.


Cuối cùng rồi anh ta cũng phải chia tay Yu để về Vương quốc trà, trước khi chia tay, Tan_chan đã tặng cho Yu 1 con búp bê giống cô ấy, Yu đã yêu cầu anh hôn cô lần cuối


Assam:

Assam, cậu nhóc da đen và nóng tính, rất đảm đang, biết nấu ăn, giỏi nội trợ, chuyên viên mua hàng với giá rẻ, Taiko& Ha_chan thật có phúc dữ lắm mới gặp được cậu ta. Ngoài ra, Assam còn là 1 cậu trai tốt bụng, luôn quan tâm tới mọi người, chưa hết, cật ta còn là người đầy tài năng (Trong đại hội liên trường-- người nổi bật nhất) và tui cũng đã hiểu vì sao Tan-chan không thể vượt qua người này để trở thành nhân vật xuất chúng như cha cậu mong muốn. Mẹ anh ta là người trần, và bị chết từ lúc anh ta còn nhỏ.


Earl Grey:

Là hoàng tử và cũng là bạn thân của Assam từ nhỏ, ba Assam là bạn thân ba Earl, cùng nhau tranh giành một cô gái cuối cùng ba Assam thắng. Earl là người nhẹ nhàng, đẹp trai, thường không biết nổi nóng, hòa giải cho As và Haruka. Anh chàng rất dở nấu ăn nhưng vẫn khoái nấu (làm cho em của Tai phải đau khổ ăn) Tính cách trầm tĩnh và thích người lớn tuổi hơn mình .

Orange Peco:

Là người bị hứa hôn với Assam nhưng 2 người luôn không muốn (2 tên nhí nhố này luôn cãi nhau suốt), tính tình thẳng thắn, tốt bụng, dễ thương. Cô bé là Công chúa trà của hội trưởng học sinh Kikuka, luôn trung thành và tận tâm với chủ.

Ceylon:

Đây cũng là 1 HTHT, nhưng anh ta không được lịch sự như mấy HT kia. Anh chàng này có vóc dáng nhỏ nhắn, mắt xanh, tóc vàng, y chang con gái, tính tình ngang ngạnh, rất tham ăn, lười lao động, luôn nghĩ kế tìm người làm thay mình, có mẹ rất hung dữ. Từ nhỏ đã bám dính Assam, đến lớn vẫn ko dứt ra được,

Haruka Uchiyama:

Anh chàng này rất đẹp trai và cũng rất tài giỏi, không kém các HTHT là mấy. Điển hình là trong đại hội liên trường, anh ta cũng được nhiều người chụp hình. Anh ta là người rất năng nổ, tham gia 1 lúc nhiều CLB, nhưng chưa có CLB nào gắn bó như Nhóm Yêu trà. Hiện anh ta đang đi làm thêm, là bạn từ nhỏ của Taiko, có 1 anh trai ko thân thiết lắm và 1 em gái dữ như bà chằn .

Tính cách cũng rất nóng nảy, tham ăn, lười làn việc nhà, toàn giao cho Ass làm hết, và thường xuyên giành ăn với Assam ^^.

Anh chàng thích Taiko từ lâu và k0 dám nói ra, hic, nhưng tại vì ko nói nên Tai mới thích Assam.

Hey, chuyện tình tay ba này rồi sẽ đi về đâu


Hisagi Reiichi:

Chú Taiko, đẹp trai, bí ẩn, lạnh lùng, đó là những từ để tả về anh ta. Lúc Tai học cấp 2, có lần Reiichi đi họp phụ huynh và được các bạn trong lớp Tai khen ngợi quá chừng.
Sự thật thì anh ta là HTHT của ba Taiko, và bị trục xuất khỏi vương quốc trà, và hình như anh ta còn là HTHT của mẹ Assam nữa cơ, và bị ba Assam ghét???


Bộ này đã ra hết, trọn bộ 26 tập, nxb Kim Đồng dịch
riêng tớ, rất thik bộ này :be_beated2:

tử uyển
05-05-2008, 11:59 PM
Bộ Hoàng Tử Hồng Trà của nxb Kim Đồng hình như cắt hết mấy phần ngoại truyện của
Yamada sensei ấy. Đọc bộ của NXB Trẻ có đủ phần đấy. Đọc sensei viết về bản thân hay lắm cơ, có đứa con gái đáng yêu lắm cơ.

Thích Reiichi ,đẹp trai ,lại đảm đang và tâm lý vô cùng.

Thích cá tính của Haruka và tình cảm mà Haruka dành cho Taiko. Thật đáng tiếc ,là người đến trước vậy mà...

Assam,một bà nội trợ đảm đang chính hiệu .Săn đồ giảm giá , dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đều không chê vào đâu được .Dù vậy nhưng tính vẫn cứ trẻ con, khoái trêu Taiko cơ.

Earl Grey hiền lành ,hết lòng vì chủ nhân ,là một người tốt không thể tốt hơn ,phải không nào? Nhưng nhiều lúc lại rất sâu sắc.

Yukino: không thích cô bé này lắm .Nhưng càng đọc càng thấy nhiều ưu điểm ở Yukino .Yếu đuối ,nhưng thực sự cô rất mạnh mẽ khi quyết định sử dụng điều ước cuối cùng .

Taiko : một cô gái đầy nghĩ lực ,có chút ngây thơ ,cả tin.Nhưng đó là điểm khiến những người bạn của Taiko yêu quý cô .À, con là một người chị đảm đang nữa nhỉ? Em của Taiko cũng rất đáng yêu .

Những Hoàng Tử và Công Chúa hồng trà khác mỗi người đều có những ưu điểm riêng,ai cũng đáng yêu hết .Đặc biệt là Hồng Mẫu Đơn đẹp trai nhỉ?
Mà nhiều lúc nghĩ tình cảm của Peco dành cho Kikuka hao hao shoujo ai ấy

Jassmine
06-05-2008, 02:24 AM
Mà nhiều lúc nghĩ tình cảm của Peco dành cho Kikuka hao hao shoujo ai ấy

đúng đúng

ai có phần download ngoại truyện này chi jass xin link

đọc truyện này jass thấy nhẹ nhàng dễ chịu ^^

genta
06-05-2008, 08:03 PM
Ôi kết cả truyện này nữa :be_beated2: Cơ mà thấy luk đầu Ceylon thik Yukiko mà nhỉ, sau lại hok đã động j :stress: nữa, chán. Thik Ha_chan nên hok khoái Assam lắm, mà cũng hok thik Taiko lắm nên hok sao :crisp:

yuuko_chan
10-05-2008, 12:02 PM
oh em thì thik nhất là Assam^^ vì trông ngộ ngộ nhưng lúc biến thành''khổng lồ'' thì chả đẹp trai jì hết:sadcorner: chắc vì em ko khoái những anh chàng da đen:crisp:

K & I
17-05-2008, 12:12 PM
whoa!!! ca^u truye^n. nghe thite^t. ha^p' da^n~ , hum nao` ai do^i~ thia` tu* va^n' choa to*' ve^` bo^. truye^N. na^y` na' :head_robo:

snow_love_angel
25-09-2009, 10:42 PM
mình chưa đọc truyện này:loi: nhưng nghe cốt truyện có vẻ hấp dẫn đây,:crisp: có bạn nào bít link download truyện này không thì cho mình nha, thanks nhìu!!!:big_ love:

Dưa Hấu
28-09-2009, 08:11 PM
Bộ Hoàng Tử Hồng Trà của nxb Kim Đồng hình như cắt hết mấy phần ngoại truyện của
Yamada sensei ấy. Đọc bộ của NXB Trẻ có đủ phần đấy. Đọc sensei viết về bản thân hay lắm cơ, có đứa con gái đáng yêu lắm cơ.

Thích Reiichi ,đẹp trai ,lại đảm đang và tâm lý vô cùng.

Thích cá tính của Haruka và tình cảm mà Haruka dành cho Taiko. Thật đáng tiếc ,là người đến trước vậy mà...

Assam,một bà nội trợ đảm đang chính hiệu .Săn đồ giảm giá , dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn đều không chê vào đâu được .Dù vậy nhưng tính vẫn cứ trẻ con, khoái trêu Taiko cơ.

Earl Grey hiền lành ,hết lòng vì chủ nhân ,là một người tốt không thể tốt hơn ,phải không nào? Nhưng nhiều lúc lại rất sâu sắc.

Yukino: không thích cô bé này lắm .Nhưng càng đọc càng thấy nhiều ưu điểm ở Yukino .Yếu đuối ,nhưng thực sự cô rất mạnh mẽ khi quyết định sử dụng điều ước cuối cùng .

Taiko : một cô gái đầy nghĩ lực ,có chút ngây thơ ,cả tin.Nhưng đó là điểm khiến những người bạn của Taiko yêu quý cô .À, con là một người chị đảm đang nữa nhỉ? Em của Taiko cũng rất đáng yêu .

Những Hoàng Tử và Công Chúa hồng trà khác mỗi người đều có những ưu điểm riêng,ai cũng đáng yêu hết .Đặc biệt là Hồng Mẫu Đơn đẹp trai nhỉ?
Mà nhiều lúc nghĩ tình cảm của Peco dành cho Kikuka hao hao shoujo ai ấy

Ưn! Mình thích phần ngoại truyện của sensei ghê luôn :aha: Cứ mong bộ của Kim Đồng có, nào ngờ chẳng gì cả T__T Nếu có mọi người càng thích hơn.
Những nhận xét ở trên của bạn mình đều đồng ý ;) Xem xong manga này thấy thích đi học, thích tham gia các hoạt động ở trường ghê gớm. Mình ao ước trường học mình lúc ấy được như vậy ghê :))
Phần khiến mình thấy buồn nhất là Pain Of Parting và sau đó phần kì diệu nhất là phần cuối, khi Assam tìm lại Taiko :)

biglove
14-03-2010, 11:13 PM
Bộ truyện này cực kìe dễ thương
thích nhất là lúc 2 anh biến nhỏ lại
rồi 1 đống các anh kai cũng biến nhỏ lại
lúc nhỏ lãi thì mình thích assam nhất => đáng yêu cực lun >.<

pharaonngoc
08-05-2010, 06:16 PM
Hồi đó ghiền bộ nì dã man , "luộc" nó hết trong vòng 2 ngày khúc đầu thì ấn tượng rất nhẹ nhàng, dù lúc seo khó chấp nhận vụ Haruka ngường Taiko cho Assam dễ dàng dzị

hikani
16-05-2010, 08:12 PM
link đây :) (nhưng là tiếng anh) : http://www.onemanga.com/Koucha_Ouji/ :big_ love:

chocolee
19-06-2012, 03:57 AM
truyện này hay ...rất vui...tình cảm cũng nhẹ nhàng chứ ko có ướt át khóc lóc um sùm....
ko biết cái truyện thuyết có thật ko nhi

tamasaki91
21-06-2012, 11:14 AM
Nhớ thời lớp 9 quá :)). Không biết còn nhiều bộ hay như vậy không chứ truyện giờ toàn tái bản lại.

evil_devil_612
12-07-2012, 06:58 PM
Mình xem bộ truyện này cũng khá lâu r :"> Nhưng nhắc đến vẫn còn ấn tượng :x Thích những hoàng tử lúc bé xíu ấy :)) nhìn cute ghê luôn :x Dạo này mình toàn kiếm những truyện lúc trước đọc lại :))