PDA

View Full Version : 6 món ăn kinh dị nhất hành tinh



sweetpumpkin
25-05-2008, 06:45 PM
Những thứ tưởng chừng như không thể ăn được thì lại trở thành món khoái khẩu của một số người trên trái đất và họ thưởng thức chúng một cách ngon lành hơn bất cứ loại thức ăn nào khác.

1. Trứng kiến đen
Xuất xứ: Mexico

Trứng của loài kiến đen khổng lồ có tên khoa học là Liometopum là một món ăn ưa thích của người dân tại một số vùng trên đất nước Mexico. Việc lấy những quả trứng kiến này là một công việc không hề thú vị chút nào bởi loài kiến khổng lồ này có nọc khá độc.
Những quả trứng kiến này làm thành loại pho mát đã gạn hết kem và cách thông thường nhất mà người dân Mexico thưởng thức loại thức ăn này là phết nó lên bánh mì. Đôi khi trong quá trình nhấm nháp, bạn sẽ gặp một vài cái gọi là “vật thể lạ” nhưng thực chất là trứng kiến “nguyên chất”.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320082.jpg

2) Ròi pho mát Casu Marzu
Xuất xứ: Sardinia, Ital
Casu Marzu là món pho mát sữa cừu được lên men nhờ loại vi khuẩn có tên khoa học là Piophila (thường được hiểu là “ruồi” pho mát). Kết quả mà người ta thu được là sự xuất hiện của những con giòi hình dạng rất rõ ràng, rỉ nước, hơi trong suốt và có mùi thối rữa. Sinh vật đáng ghê này có thể “nhảy” cao 10 cm lên không trung và liên tục “chu du” khắp miếng pho mát. Chính vì vậy mà khi ăn, bạn vẫn còn cảm nhận được sự ngọ nguậy của chúng trong miệng.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320083.jpg

3) Thịt cá thối
Xuất xứ: Na-uy
Thịt cá thối là một món ăn truyền thống của người Na-uy được làm từ loài cá tuyết đặc trưng. Cá được ngâm trong dung dịch kiềm trong nhiều ngày cho đến khi da cá bị phân hủy thành màu bàng bạc, lúc này, thịt cá cũng bị phân hủy phần nào, chảy nước nhơn nhớt và bốc mùi. Trên thực tế, món ăn này phổ biến tại Mỹ hơn cả ở Na-uy.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320084.jpg

4) Chuột bao tử
Xuất xứ: Hàn Quốc
Nếu như bạn còn chưa hết hoảng hồn với món cá thối ở trên thì món ăn tiếp theo càng khiến bạn khiếp vía hơn ngay từ tên gọi. Chuột bao tử (thường chết rồi) được dùng để ngâm rượu. Loại rượu này là thức uống truyền thống của người dân Trung Quốc và Hàn Quốc mà theo quan niệm của họ thì đây là loại thuốc bổ rất tốt cho sức khỏe.
Ban đầu, những chú chuột con còn chưa mở mắt này bị “tóm” khi còn đang bú tí mẹ, sau đó được nhét vào chai chứa rượu gạo rồi để lên men, một thời gian sau là người ta có thể rót ra chén thưởng thức ngon lành.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320085.jpg
http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320086.jpg

5) Đầu cừu luộc
Xuất xứ: Iraq
Trong số tất cả các món ăn trên đời, có lẽ món ăn này của người Iraq là “kinh dị” nhất. Thông thường, họ thưởng thức món ăn này với cách bày biện như hình trên - một cái đầu cừu được luộc chín nằm giữa một số loại rau củ sắc màu. Cho dù bạn là người dũng cảm muốn thử món ăn độc đáo này thì đôi lúc trong quá trình nhâm nhi “nghệ thuật ẩm thực”, chắc hẳn bạn cũng phải giật mình hoảng sợ khi nhìn vào “đôi mắt ấy”.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320087.jpg

6) Trứng vịt lộn
Xuất xứ: Philippines
Balut - món trứng vịt lộn theo tên gọi tại quốc đảo Philippines - chính là những quả trứng vịt được ấp cho đến khi lòng đỏ của quả trứng biến thành một cục lông mượt mà. Sau đó, quả trứng lộn này được luộc chín và trở thành món ăn khoái khẩu của người dân các nước Campuchia, Việt Nam và một số quốc gia khác.

http://images7.dantri.com.vn/Uploaded/thenbt/Thang%203/tn_monan6320088.jpg

Anh Nguyễn
Theo Crack


chẹp chẹp, trứng vịt lộn à, kinh dị ... bt :crisp:
món đầu cừu nghe hay ho nhất :hehe:, nhưng mờ khác gì thủ lợn hỏi vợ của VN ??
chuột ngâm rượu thì cũng như các con khác ngâm rượu thoai
cá thối thì hệt mắm tôm chứ chi
nc, với người châu Á, cụ thể là VN mình, chẳng có món gì là bất ngờ cả :give_up:

(ẹc, post rồi mới nhớ, G chuyển qua Văn hoá/ẩm thực hộ nhé)

kenzhu
25-05-2008, 07:16 PM
chuột bao tử có thể chữa bệnh hen đó(cô hàng xóm tớ nói vậy)
phi hành lên,đợi dầu sôi,thả con chuột mới sinh còn đỏ hỏn vào,chiên chín
lôi ra ăn
ngon phải biết
(là cô ý nói thế,cô ý làm cho con ăn rồi mà)

sweetpumpkin
25-05-2008, 09:27 PM
sak thế hửm ??
thế đợi mấy tuần nữa hams nhà bí đẻ làm thử coi :hahaha:
đằng nào cũng ko nuôi đc nhiều mà
hams lại sạch hơn chuột thường nữa
chèm chẹp :hehe:

gtr
25-05-2008, 10:51 PM
Trứng vịt lộn tiếng Nhật gọi là gì? Đố biết!......

Pu_Jif
27-05-2008, 12:18 AM
gê nhất món zòi phomat với kả thịt ká thối, eo eo ><

Azuma Sawada
27-05-2008, 05:04 PM
hờ
trứng vịt lộn sao cũng xếp vào đây nhở
Azu thích cái món này lắm
còn mấy cái còn lại thì chưa ăn mà cũng chưa thây bao h nên chả biết

†3N†
27-05-2008, 05:18 PM
thấy là món nào cũng gắn với mùi thối :54:

bel_tigon
27-05-2008, 06:27 PM
kinh quá đi mất,ngay cả hột vịt lộn nữa,tớ chưa bao giờ dám ăn

sweetpumpkin
27-05-2008, 06:29 PM
@ tigon : hột vịt lộn mờ chưa ăn là sao ?? :nosey:
ăn thử đi, món nì ngon mà ( nhưng mờ bí cũng chẳng ưa )

Kumie-san
22-06-2008, 08:08 PM
Giòi với cá :sadcorner:... đg ăn mà nhìn ... rồi lại nghĩ tới món cơm ... cứ tưởng mình đg ăn cá thối với giòi ...:sadcorner:

sweetpumpkin
23-06-2008, 06:30 PM
cơm thì liên quan gì đến cá thối với giòi chứ
nhắc lại : món này cũng như mắm tôm thôi mà :give_up:

tinnygy
23-06-2008, 06:37 PM
Đọc thì thấy cũng hơi ghê ghê nhưng nghĩ lại cũng bình thường thui :crisp:, dân Châu Á, nhất là đối với dân VN thì mấy món này bõ bèn cái nỗi gì, nhất là cái món hột vịt lộn, kinh dị hả??? Đưa đây!!! Ăn dùm hết cho!!! :crisp:

nanami1475
04-07-2008, 10:16 AM
Có vẻ chị hay lùng mấy cái thứ ẩm thực kinh dị này nhỉ. Sao mà tâm hồn ăn uống của chị nó quái tính vậy trời. Mà thịt chuột có dịch hạch không đấy? Đừng có mà mang hết dịch tả đến dịch hạch về nhà đấy nhá.(0)

Kaori
04-07-2008, 04:16 PM
kinh nhất là mấy món ròi với kiến :frozesweat:

†_JustForYou_†
04-07-2008, 04:46 PM
pic 5 + 6 nhìn gớm wa' =.=

scorpion231086
05-07-2008, 08:00 AM
Ngoài món ròi ra thì mấy món khác thấy cũng bình thường. Mới nghĩ đến chuyện ròi nó ngọ nguậy trong miệng là đã chết khiếp rồi chứ nói gì đến ăn :D

Jassmine
06-07-2008, 10:04 PM
con ròi ý... _"_
just kia, dám so lọ nc' sấu của ta với mấy pics của bí hả? :erk:

Aone_1682
06-07-2008, 10:27 PM
Em thấy có món này rùng rợn hãi hùng hơn cả 6 món kia, sao mấy pác ko post ?

Óc khỉ là một món ăn ở Việt Nam và Trung Quốc. Óc khỉ được ăn sống. Người ta khoét một lỗ trên mặt bàn ăn một lỗ vừa vặn 1/3 đầu con khỉ nhô từ dưới lên. Khi khách đã ngồi vào bàn tận mắt nhìn thấy con khỉ với đầy đủ rau thơm, gia vị để cạnh thì chủ quán cầm con dao sắc ngọt phạt một nhát ngang chỏm đầu con khỉ. Khách dùng thìa múc óc còn tươi máu ăn với rau gia vị trong khi con khỉ vẫn còn kêu la ở dưới bàn. Đây là một trong những món Từ Hi Thái Hậu chiêu đãi các sứ thần châu Âu tại Trung Quốc. Món óc khỉ do đại tướng Miên Canh Nghiêu thời Ung Chánh nghĩ ra.Món ăn này được nhiều người xem là món ăn mất nhân tính.

Nguồn Wikipedia
Ở VN hình như cũng có nơi có cái món kinh khủng này...Giá khoảng 1-2,5tr/con...Có tiền em cũng chẳng điên mà đi ăn món này.
:puke::puke::puke::puke::puke:
Thiếu nước mất nhân tính hơn cái đoạn ăn thịt bào thai thui nhỉ >"<

IloveAyu
07-07-2008, 12:10 PM
Hột vịt lộn mà kinh dị là sao? Ngon muốn chết luôn!
ILA ăn bao nhiêu quả cũng được, nước cũng ngon thịt cũng ngon ^^

^^MeoXinh^^
07-07-2008, 02:45 PM
chà đúng là cái óc khỉ là kinh nhất đó, :sak_mau:
thử tưởng tượng minna ngồi nhâm nhi óc khỉ trong tiếng thét rùng rợn của con khỉ chắc """" NNNN ggg oooo nnnn """""" lém á
:be_eaten:

Yuly
07-07-2008, 02:49 PM
Ặc, tại ở VN món trứng vịt lộn nhan nhản quen thuộc quá nên ko thấy ghê thôi, chứ tớ nhìn thôi cũng ứ muốn ăn rồi. Nói sao chứ, ăn món này thấy tăng thêm tội nghiệt =____=!

Mình ko thể hiểu nổi có những người thưởng thức món óc khỉ hay canh thai nhi một cách ngon lành, đáng chém ~"~

IloveAyu
07-07-2008, 10:06 PM
Hột vịt lộn ngon lắm Ss àh, nhìn nó ghê ghê thế thôi chứ ngon ơi là ngon, nếu Ss ko muốn thấy thì nhắm mắt lại bỏ vào mồm nhai... phê lắm ý ^^
Tớ nghĩ ăn hột vịt lộn thì cũng giống như ăn trứng thui mà, có điều hột vịt lộn thành con rồi còn trứng thì chưa thôi!

azarashi
08-07-2008, 10:55 AM
mú ăn thử một lần!(trừ trứng vịt lộn nhà mình ra)

no more words
08-07-2008, 03:47 PM
Công nhận trứng vịt lộn ăn ngon, bổ nhưng mà nhìn ghê muốn chết ~.~ Nhưng vẫn là đỡ nhất trong 6 món kể trên >"<

Acmagiro
11-08-2008, 11:37 AM
Trứng vịt lộn có thể xem là món thai nhi của vịt. Con người bắt con vịt phải phá thai để ăn :d

Dã man nhất là món ăn Tàu mà Từ Hy Thái Hậu đãi sứ thần 8 nước như : óc khỉ ăn sống (bắt con khỉ, trói lại, để sống, dùng dao phạt ngang sọ khỉ, dùng thìa xúc óc sống mà ăn trong tiếng than khóc của nó), chuột bao tử,....

Và ai chịu khó lên Google lục thì thấy dân Tàu khựa ngày nay vẫn còn kẻ ăn thai nhi nấu canh....

watanabe_toru
01-09-2008, 11:06 PM
con người đâu bắt vịt phá thai!chỉ là không cho trứng lớn thôi!
nhưng phải công nhận người Châu á nhà mình máu thật cái gì cũng tấn công được!
Nhừn không đồng ý món canh thai nhi!con người sao lại ăn con người chứ!

ngakudo
02-11-2008, 09:31 PM
Đúng rồi, mấy món kia sao sánh được với canh thai nhi của khựa bẩn. Đợt trước trót dại xem 1 lần, đầy đủ ảnh mô tả cụ thể quy trình hầm nấu mà tí ọc vào bàn phím, ts, cái bọn nó dã man thế chứ lại [-(
Ăn óc khỉ sống cũng dã man chẳng kém, tởm thật!
Còn thịt cá thối với giòi phômai thì bình thường, khác gì mình làm mắm đâu. Cá với tôm cũng thúi hoắc ra đấy, mỗi tội mình chắt lấy nước ăn, còn nó ăn bã :))
Trứng vịt lộn với dân mình thì bình thường, chứ ông thầy tiếng Anh mình thì suýt lòi tròng khi bà bán hàng đập quả trứng ra một cục lông lá nham nhở =))

loveyamapi
03-11-2008, 12:59 AM
món trứng vịt lộn là món khoái khẩu của nhiều ng Việt mình mà với dân philippin lại là món kinh dị của họ, ngộ ghê ^^

Kasumi Nguen
03-11-2008, 03:24 AM
nghe có mỗi trứng vịt lộn là có vẻ sẽ ăn được, còn lại thì cho xin:give_up:

jangtom
03-11-2008, 04:00 AM
Kinh quá đi mất.
Không hiểu sao người ta lại thích mấy món này được nhi?

Ynhi
03-11-2008, 09:22 AM
Thì dân Việt mình có thể ăn Trứng vịt lộn thì người nước ngoài họ cũng thấy mấy món nước họ là mình thường mà. (Chỉ có điều 5 món đầu nghe ghê thiệt ^^")
Trưng Vịt Lộn do mình biết lâu rồi nên thấy thường nhưng nghĩ lại món này ăn... ác thiệt. Ăn trứng không sao nhưng nghĩ đến việc ấp cho nó thành hình rồi luộc.... (_ _")

Lorena
03-11-2008, 01:57 PM
hic ăn thì cứ ăn thôi chứ, con người là động vật ăn thịt mà, hic nghe như ác thú ý nhỉ ^_*; chẳng qua bi h đồ ăn nó nấu lên thì ko thấy máu thôi... chậc dracula

lastis
03-11-2008, 02:02 PM
=)) thấy đc j đâu mà cảm nhận
anyway ;D ấn tượng món cá nóc của máy6 bác Nhật

jsuki_zutto
06-11-2008, 08:55 AM
ui, ăn vào là nhớ đời:crisp:, nhưng cho em hỏi hột vịt lộn đó luộc chưa vậy?, nếu luộc oi` thì em thấy ăn cũng ngon ấy chứ. Cái vụ này nhìn vô làm em no luôn đó:aaa:(ớn wa' hok dám ăn:huwet:)

hanamichi
06-11-2008, 02:37 PM
chỉ có món hột vịt lộn là trông bt [ăn hoài mờ :D] còn mấy món khác,eo ôi nhìn thôi chứ hok dám ăn :(

linhsungmin
10-11-2008, 02:30 PM
Ghê nhất là chuột bao tử , nhìn thôi đã thấy ghê huống j cho vào mồm nhai
Nhưng ai nuốt dc nó thì quả là thiên tài T_T

Koala1297
10-11-2008, 02:47 PM
Hột vịt lộn ăn hoài ... ngon mừ đâu thấy kinh dị ...chắc do mình quen .. co người ăn cái này nôn thốc nôn tháo

cost
10-11-2008, 09:57 PM
Tại sao người ta có thể ăn những thứ hơi bị có mùi như thế đc nhỉ?Tớ đã ăn trứng kiến,và thấy rất ngon;cũng đã thử chuột bao tử;cả trứng vịt lộn(đương nhiên).Cuối cùng là thủ...lợn luộc^^.
Nói chung,giới hạn chịu đựng của dạ dày con người thật là vĩ đại!!!

cost
18-11-2008, 08:01 PM
Mà nói chung thì kinh khủng nhất là món canh thai nhi.Tớ đọc thấy trên mạng có đoạn viết thế này:"Thai nhi đc đưa đến cửa hàng thường từ 5 đến 8 tháng.Khi thai tới thì đã chết,còn trước đó còn sống hay không thì chủ cửa hàng không quan tâm":frozesweat:
Xét cho cùng thì hổ dữ còn không ăn thịt con,sao con người lại đi ăn thịt đồng loại được nhỉ?Nghĩ mà rùng mình:sadcorner:

heromeo
19-11-2008, 01:21 AM
Hix tớ không có ý kiến gì về độ dã man của mấy chú Tàu khựa khi nghĩ ra mấy cái món mà ai cũng biết là gì rồi đấy... :puke:
Nhưng sao có nhìu người ko thích trứng vịt lộn thế vì đằng nào khi người ta để quả trứng đó nở người ta cũng chỉ nuôi nó lơn hơn rồi đem ra "thịt" thôi chứ có "bách niên giai lão" được đâu! Hướng nào cũng die thôi cho nó đâu thai kiếp khác luôn từ lúc còn làm trứng đi cho nó nhanh đỡ phải làm vịt :give_up:

motozen
19-11-2008, 02:06 AM
sao mọi người thích ăn hột vịt lộn nhỉ . nhìn ghê muốn chết .minh chưa khi nào ăn thử 1 trứng . lần nào cũng xơi 1 cặp trở lên không à .:hehe:
còn cái đầu con cừu thì cũng bình thường thôi . giống như lúc Zen ăn đầu heo quay thôi mà . lúc đó 4 mắt nhìn nhau vui phải biết .vừa nựng vừa cắn lại tâm sự với nó nữa ....
chuột thì ăn được chuột đồng .chuột bao tử thì xin kiếu .....
con dòi thì lỡ thấy thì Zen chạy 80 mét .Zen không sợ trời không sợ đất .chỉ sợ sâu thôi và những con có hình dạng giống sâu.
2 món còn lại chắc không ăn .hơi gớm .ghét mắm tôm..........

sunflower
04-12-2008, 12:53 AM
kinh nhất là chuột bao tử & thịt cá thối..
híc híc..
đúng là * đặc sản * thật

veevee
14-12-2008, 09:42 PM
@cost: nghe ấy tả mà tớ thấy... ghê quá! ko biết tí nữa ăn cơm được ko, mình hay bị ám ảnh, hizz
Còn về mấy món kiểu như thịt cá thối, với zòi phomat thì... mỗi quốc gia mỗi khác, mình thấy đồ ăn của người ta kinh thì người ta cũng khiếp trứng vịt lộn của mình :)) (tớ rất thích trứng vịt lộn nhá)
Món trứng kiến đen thì nghe nói là bổ lắm á

o0tatsuya0o
31-12-2008, 10:22 PM
Ở một miền xa xôi ở Việt Nam, có cái vùng chi chi đó, người dân bắt gián sống nhai rau ráu á... rồi thì ở đâu như Lào Cai Lai Châu, châu chấu bọ ngựa mà để người ta bắt được là dính chiên giòn ngay...
Thế giới nhìn vào Việt Nam còn phải lắc đầu.... kinh dị chúa =,=

secret
02-01-2009, 02:05 PM
Trứng vịt lộn thì thường quá, hầu như tuần nào cũng chén:aaa:
Kinh dị nữa là nghe loáng thoáng bên Nhật có kiểu nhà hàng mà thức ăn để lên trên ng` khỏa thân, cứ thế là cắm đũa vào gắp đồ ăn :huwet: ăn sao nổi :frozesweat:
Mà nghĩ đến mấy cái hình canh thai nhi thì ôi thôi, hôm đó khỏi ăn cơm:sadcorner:

juny_nhockon
02-01-2009, 02:20 PM
ghê quá
đặc biệt là món ròi phomát
có mỗi món trứng vịt lộn là tiêu hoá dc

bimbim
22-01-2009, 02:23 AM
ờ thì bốn cái từ thứ 2 đến thứ 6 thì cũng gọi là có vấn đề
cho ăn chắc ko dám
nhưng trứng vịt lộn thì sao chớ
luộc chín òi còn đâu thì
cược là ở đây ối bác nghiện trứng vịt lộn với trứng cút lộn ^^
vậy tiết canh thì các bác tính cho thứ mấy
chưa kể cái vụ ăn thai nhi nữa
tưởng vụ man dợ đó fải cho lên đầu chớ

Otoumi
21-02-2009, 05:33 PM
Có lẽ mấy người ở đây chưa bao giờ thấy cảnh người ta ăn óc khỉ. món ăn man rợ nhất mà tui được biết! hic, tội nghiệp những con khỉ ngây thơ trong sáng!

sailand
21-02-2009, 06:12 PM
Óc khỉ là cái món của Từ Hy Thái hậu đúng ko =.= Hồi đó có nghe miêu tả mà da cứ nổi hết lên =.=

jindo_8989
29-03-2009, 01:57 AM
trông thì ko sao nhưng nghe tả phát ớn. T_T đúng là nhất là cá món zòi với cá thối ấy, ặc

jindo_8989
29-03-2009, 01:59 AM
uh, còn chuột bao tử nữa. dù mình ko ưa lũ chuột nhưng nhìn mấy em chuột đỏ hỏn trong cái bình thấy mà ghê :(

sweetpumpkin
01-04-2009, 02:16 PM
Ở một miền xa xôi ở Việt Nam, có cái vùng chi chi đó, người dân bắt gián sống nhai rau ráu á... rồi thì ở đâu như Lào Cai Lai Châu, châu chấu bọ ngựa mà để người ta bắt được là dính chiên giòn ngay...
Thế giới nhìn vào Việt Nam còn phải lắc đầu.... kinh dị chúa =,=

khiếp, ăn châu chấu chiên giòn còn có nghe thấy nhiều
chả thấy ai ăn gián bao h, lại còn ăn sống => "*ởm" quá:frozesweat:

duongqua_8700
01-04-2009, 02:21 PM
Trứng vịt lộn? Ko thích ăn, trông ghê ghê.
Châu chấu hay muồm muỗm chiên giòn thì anh chưa ăn bao giờ nhưng mà nghe nhiều người bảo ngon và thơm lắm. ^^
Nếu có cơ hội sẽ ăn thử. Nhớ lần trước xem một chương trình của VN thì hình như bên ĐH nông nghiệp đã thành công trong việc chế biến ra các món ăn từ... bọ xít rất bổ dưỡng. ^^

adwin_508
01-04-2009, 02:26 PM
Trứng vịt lộn? Ko thích ăn, trông ghê ghê.
Châu chấu hay muồm muỗm chiên giòn thì anh chưa ăn bao giờ nhưng mà nghe nhiều người bảo ngon và thơm lắm. ^^
Nếu có cơ hội sẽ ăn thử. Nhớ lần trước xem một chương trình của VN thì hình như bên ĐH nông nghiệp đã thành công trong việc chế biến ra các món ăn từ... bọ xít rất bổ dưỡng. ^^

Ngon thế còn gì, toàn món mình ăn rồi

Có món này ko biết ae đã đc thưởng thức chưa, mà nghe danh đã lâu :Giun sào đỉa luộc có băm viên, ruồi rang bọ nấu thạch sùng vũ đông =)) =)) =))

duongqua_8700
01-04-2009, 02:28 PM
Giun đất thì đã nghe qua, mà nói tới giun lại nghĩ tới chả rắn.
:p