PDA

View Full Version : "Nước mắt hoa đào" - Sakura Drops lời Việt có thể hát được)



PéBự
25-05-2008, 07:32 PM
Theo Tan đánh giá là khá ổn :aaa:

NƯỚC MẮT HOA ĐÀO

Dù tiếng yêu vẫn còn mà người sẽ không trở về.
Lòng thầm mong lần này thôi để trái tim em sẽ không còn vỡ tan.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi hòa mình trong ánh nắng ban mai.

Tiếng mưa hè vẫn rơi nhịp nhàng câu hát đong đầy nỗi niềm hòa trong nước mắt cho người đã xa, xa mãi.
Những kỷ niệm đã qua như gợi lên ức ký buồn trong mùa thu với lá vàng câu chuyện xưa vẫn nhớ.
Những nỗi buồn vẫn về đây với em.
Dù cho những dấu yêu không còn, trong lòng em vẫn tin.
Trái tim em diệu kỳ như thế luôn giành sức sống cho đời
Mà cuộc sống sẽ chẳng thể nào hay biết tới.

Dù tiếng yêu vẫn còn, dù tình đã trao hết lời.
Lòng thầm mong lần này thôi để trái tim em sẽ không còn vỡ tan.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi hòa mình trong ánh nắng ban mai.

Hết đông rồi đến xuân.
Hè về thu tới trong lòng chán chường qua bao năm tháng mong người đã xa, xa mãi.

Hỡi vai gầy, xin nhẹ đi nỗi đau.
Vì quá khứ sẽ quên trong đời, xin đừng lưu luyến chi.
Những phút giây thần tiên xa xôi chưa từng trông thấy trong đời nhẹ nhàng đến bên người vào những đêm trống vắng.

Và nỗi đau kéo về, và em sẽ không yếu mềm.
Và rồi đây, gần lại nhau, đến với anh như chính em thầm ước mơ.
Mình cách xa để rồi một ngày sẽ quay trở về.
Bầu trời xanh lại kề bên tựa như đôi mắt của ai kia.

Một tiếng yêu ấm nồng mà em lãng quên tháng ngày.
Lòng thầm mong một ngày mới ánh nắng mong manh kia soi vào trái tim.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim anh.

Bản Record sẽ đến sớm ^_^ cho các bạn đối chiếu :nosey:

Kid A
25-05-2008, 08:33 PM
Suki de suki de doushiyou mo nai
Sore to kore to wa kankei nai

Kid A
06-06-2008, 03:35 AM
Đang chờ dài cỗ T.T, tui tự rec hết 5 6 lần ròi, thua T.T

Mà zút za đc mý chỗ khó nhai chữ
-=-=-=-=-=
Dù tiếng yêu vẫn còn mà người sẽ không trở về.
Lòng thầm mong lần này thôi để trái tim em sẽ không còn vỡ tan.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi hòa mình trong ánh nắng ban mai.

Tiếng mưa hè vẫn rơi nhịp nhàng câu hát đong đầy nỗi niềm hòa trong nước mắt cho người đã xa, xa mãi.
Những kỷ niệm đã qua như gợi lên ức ký buồn trong mùa thu với lá vàng câu chuyện xưa vẫn nhớ.
Những nỗi buồn vẫn về đây với em.
Dù cho những dấu yêu không còn, trong lòng em vẫn tin.
Trái tim em diệu kỳ như thế luôn giành sức sống cho đời
Mà cuộc sống sẽ chẳng thể nào hay biết tới.

Dù tiếng yêu vẫn còn, dù tình đã trao hết lời.
Lòng thầm mong lần này thôi để trái tim em sẽ không còn vỡ tan.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi hòa mình trong ánh nắng ban mai.

Hết đông rồi đến xuân.
Hè về thu tới trong lòng chán chường qua bao năm tháng mong người đã xa, xa mãi.

Hỡi vai gầy, xin nhẹ đi nỗi đau.
Vì quá khứ sẽ quên trong đời, xin đừng lưu luyến chi.
Những phút giây thần tiên xa xôi chưa từng được thấy trong đời nhẹ nhàng đến bên người vào những đêm trống vắng.

Dù nỗi đau kéo về, thì em sẽ không yếu mềm.
Và rồi đây, gần lại nhau, đến với anh như chính em thầm ước mơ.
Mình cách xa để rồi một ngày sẽ quay trở về.
Bầu trời xanh lại kề bên tựa như đôi mắt của ai kia.

Một tiếng yêu ấm nồng mà em lãng quên tháng ngày.
Lòng thầm mong một ngày mới ánh nắng mong manh kia soi vào trái tim.
Nhìn cánh hoa anh đào rụng rời trước cơn gió tàn.
Rồi ngày mai lại hồng tươi, nhẹ nhàng ôm lấy trái tim anh.

Minh.Mog
07-06-2008, 11:04 AM
ss Tan dịk nốt 2 dòng cuối đi ạ :">

Fan gạo cội :dead: Chẳng bù cho mình, có tiếng Nhật cũng chẳng biết dịch ra thế nào :sleep:

Pu_Jif
07-06-2008, 11:43 AM
hic hic, Tan up lên đi Tan ơi, nhím hát thử mà một số đoạn thấy khó vào gê ><

KHA
07-06-2008, 11:52 AM
Sao không phải "Nước mắt Anh đào" mà lại là "Nước mắt hoa đào" ???

PéBự
09-06-2008, 02:52 PM
@KHA: tại zì "hoa đào" là một cụm từ logic hơn là "anh đào" (vì nguyên cụm là Hoa Anh Đào) =''= cái này Tan cũng chả biết giải thích ra sao nữa... thấy nó vần hơn là "anh đào".
@Nhím: Có hát rồi nhưng mà mix kỳ quá. Lại xóa... thu qua thu lại gần chục lần =''=! hạ hẳn 15 đơn vị mà nghe vẫn không được hay lắm T.T

***MỌI NGƯỜI XIN CHÚ Ý GIÙM TAN***

- Một là khi Tan hát HS = tiếng Việt, dựa theo bản dịch của Fansub, thì CÓ BỊ COI LÀ ĐẠO NHẠC hay không? Khi đã được post trên này có nghĩa là PHÁT TÁN zậy thì có bị ... ở tù hôk :sadcorner:?

- Hai là nếu như HS lời Việt của Tan là hợp pháp thì giả sử CÓ MỘT CA SĨ NÀO ĐÓ HÁT LẠI HS VÀ TỰ XƯNG MÌNH LÀ NGƯỜI VIẾT LỜI VIỆT thì Tan phải làm sao để bảo vệ tác quyền của mình:sadcorner:

Bé SORA
09-06-2008, 02:58 PM
Trả lời cho câu hỏi của bà Tan:
Câu 1: Cũng có thể coi là có vì bà dịch mà ko xin phép cũng là ko đúng òi. Tuy nhiên, việc này do fan không có lợi nhuận thì cũng tạm chấp nhận. Điều để có thể chấp nhận thứ 2 là bà dịch cũng khá sát nghia. Tạm chấp nhận.
Câu 2: Bó Tay! Bởi vậy mới nói là bà chỉ nên share cho tụi tui đừng up lên bất cứ nơi đâu hết. :crisp:

PéBự
09-06-2008, 03:10 PM
Chậc... nhưng mà một khi đã đưa lên bất cứ host nào là nguy cơ rất cao =''=! Tui chỉ mong là giả dụ (chỉ là giả dụ thôi) có chuyện gì thì mọi người hãy giúp Tan T.T~ thời đại bi giờ khó mà biết trước được những chuyện gì sẽ xảy ra trên thế giới mạng lắm =''=!

KHA
09-06-2008, 04:51 PM
Ặc ặc, có cả đống cover kiểu này do fans làm. Chẳng ai lại đi kiện một người hát vì họ hâm mộ ca sỹ đó cả. Với lại việc cover hoặc phổ lời bài hát được chấp nhận nếu như nó không có mục đích kinh doanh. Còn việc họ lấy lại rồi bảo của họ thì họ hãy thử cứ chứng minh coi xem là của ai. Anh nghĩ rằng thời gian post bài hát của em lên 4rum này cũng sẽ giúp em "minh chứng" được. Thực ra thì chỉ cần mấy trăm nghìn cũng có thể xin phép tác giả cover lại bài hát này được nếu như thông qua Cục bản quyền tác giả. Vì theo anh biết chi phí này cũng không quá đắt.

Kid A
10-06-2008, 01:37 PM
Không wá mắc nhưng ko đủ mua phải ko anh Kha ~.~ hứk hứk....

Ca sĩ Zịt lam thời nay thực đáng nễ cái phần trộm nhạc... Mình lùm thì zo mình là FAN... Tụi nó nghe thấy hay cái lụm lun chắc... tới nhà nó chửi ="=

Bé SORA
10-06-2008, 04:16 PM
Nhưng nói chung là tui vẫn ko ủng hộ chiện post nhạc lên lắm. Tui rất sợ viễn cảnh 1 ngày nào đó, ra đường nghe Sakura drops mà cứ ra rả: Anh yêu em như rừng yêu thú dữ thì chắc là...:sadcorner:
Mốt bà muốn thì share với tụi tui thôi, cho đảm bảo độ bảo mật.

Hikaru Kuma
10-06-2008, 04:43 PM
Kệ đi tụi ca sĩ mà đạo nhạc thì mình có cái chửi :)) + làm cho ss nổi tiếng ở VN vì người nghe sẽ tìm hỉu về bản gốc để nghe thử và seo đó lóa tai vì bản gốc hay quá xá.

Kid A
10-06-2008, 10:50 PM
Nhưng nói chung là tui vẫn ko ủng hộ chiện post nhạc lên lắm. Tui rất sợ viễn cảnh 1 ngày nào đó, ra đường nghe Sakura drops mà cứ ra rả: Anh yêu em như rừng yêu thú dữ thì chắc là...
Mốt bà muốn thì share với tụi tui thôi, cho đảm bảo độ bảo mật.

Ông nì, share kĩu mình ko thì ích kỉ lám, níu mà là tui lùm thì tui cũng mún public, hjx, dù là tốt hay xấu ="=, chả hĩu...chắc tánh tui hám danh


Kệ đi tụi ca sĩ mà đạo nhạc thì mình có cái chửi + làm cho ss nổi tiếng ở VN vì người nghe sẽ tìm hỉu về bản gốc để nghe thử và seo đó lóa tai vì bản gốc hay quá xá.

Cái nì cũng có lí, nói chung là con dao 2 lữi, ="= lực lượng Hikki đông thì đảm bảo làm lớn, và dẫn đến kết cục như pà nghĩ. or... ngược lại

PéBự
11-06-2008, 05:10 PM
Tui nghĩ diễn đàn của mình cũng còn pé pé, chưa có đại gia cỡ YAN nên post lên đây hôk sao chứ hỉ @_@! Hixxx...

no more words
14-06-2008, 03:51 PM
Tan muốn bảo vệ tác quyền thì chơi trò "PM để nhận password DL đi" :D

Kid A
14-06-2008, 05:25 PM
No more words lúc nào cũng có những ý tưởng tuyệt vời

Real me
05-07-2008, 03:21 PM
Thế nào cũng bị ca sỹ Vpop chôm,hãy cẩn thận hahaha

PéBự
10-07-2008, 04:14 PM
Đã Rec thử nhưng thất bại không àh =''=! Nghe không lọt lỗ tai Tan ... lại thêm cái zụ hát nối nữa...! Một thời gian nữa sẽ cố gắng up lên để mọi ngừi test =]