PDA

View Full Version : [MF] Moon Crying PV



takamioda
01-06-2008, 12:15 PM
http://i200.photobucket.com/albums/aa320/takamioda/Kuu/MoonCryingPV.jpg
Download here (http://www.shareonall.com/Moon_Crying_njhy.wmv)


credits AHS

lâu rồi tui mới được nghe 1 bản ballad tuyệt vời như thế này của Kuu. ngay từ khi nghe Preview tui đã thíx bài này. giai điệu thật nhẹ nhàng, du dương,.. đến khi nghe Promo và coi PV, tui đã hoàn toàn bị PV này chinh phục. trong trí tưởng tượng của tui sẽ có hình ảnh Kuuchan ngồi trên cái thanh j đó dưới ánh trăng (jống hình cover) trông thật là lãng mạn (i like romance :D) nhưng ko ngờ,.. ko ngờ nó vượt cả sự tưởng tượng của tui. PV hết sức là ý nghĩa, nhất là dành cho những người đang iu. nghe 1 ca khúc mình ko thể nào mường tượng được bài hát đó sẽ nói về tình cảm nào. nhưng khi coi PV thì mình sẽ hiểu rõ + đọc lại lyrics càng thấy bài hát đó hay cỡ nào. đó chính là cảm jác của tui khi coi PV bài Moon Crying.
Moon Crying, có lẽ là 1 sự tiếc nuối của người kia khi đã mất đi người mình iu (1 cách đột ngột như trong PV này là người nam chết). khi wen nhau 2 người thường kenka (cãi nhau), mạnh ai làm theo í mình, ko chịu chìu lòng người kia. đến khi 1 nửa của mình đã chết thì lại hối tiếc, lại mong đã làm những j mà người ấy muốn. ôi, tình iu..
khi mình đã thật sự iu 1 ai đó rồi, iu thật sâu đậm thì khó mà wên người ấy. dù người đó ko *còn đây* nhưng trong tim mình người ấy vẫn còn, vẫn sống mãi. nỗi nhớ, sự hối hận, niềm khao khát được gặp người ấy,.. ôi, thật cảm động huhu :((:(( e ko muốn mất a, đừng bỏ e. a đã hứa với e những j.. a đừng đi..
ôi, tim tôi.. cám ơn Kuuchan vì cái PV này, nó thật hợp í của tui. tuy nó chưa xải ra nhưng nếu nó xải ra chắc tui cũng sẽ jống với Kuuchan. hết hands, you, Yume no uta đã rùi bây h là Moon Crying (có thể kể thiếu thông cũm :p), toàn là những PV, những bản ballad thật tuyệt vời của Kuu. cám ơn Kuu vì những cái đó. đó là lý do mà taka luôn iu và tin tưởng ở Kuu, ở con người + tình cảm thật của Kuu. doumo arigatou, Kuuchan..

Lovelypuppy
05-06-2008, 10:23 AM
uh, cái khúc Koda đứng lay ng yêu đang nằm bất động trên giường thấy cảm động lắm :((, khúc đó chảy nươc mắt luôn...Thâý cái bất lực khi nhìn ng mình yêu quý phải ra đi...Ánh trăng ngoài khung cửa đang khóc, hay lòng người đang khóc? Thiệt đúng là khi còn giữ tình cảm trong tay, ít ai trân trọng nó, chỉ đến khi nó ra đi, ng ta mới tiếc nuối...Bài này nghe buồn, xem PV càng buồn hơn huhuhuhhu

Cám ơn Koda đã làm nên 1 PV và 1 ca khúc hay đến vậy..Cám ơn taka đã up lên và chia sẽ :)

Azuma Sawada
05-06-2008, 11:33 AM
một bản ballad tuyệt vời
con người chỉ biết giá trị thật sự của tình yêu khi mà nó mất đi
lúc này chỉ còn khóc và mong đợi một điêu kỳ diệu là quay ngược thời gian mà thôi

sweetpumpkin
02-09-2008, 11:12 PM
new link, file tốt hơn :D
Part 1 (http://www.mediafire.com/?quzxa1eka9m)
Part 2 (http://www.mediafire.com/?wtplbmobslk)


dùng HJSpit (http://www.freebytesoftware.com/download/hjsplit.zip) để nối file đuôi .001, .002,..

takamioda
02-09-2008, 11:23 PM
éc, h mới thấy 2 cái cmt của Lovelypuppy & Azu @@
ước j có thể way lại khoảng thời jan lúc Kuu ra single MOON. ước j 1 lần nữa được có e! Moon Crying, ngay từ lần đầu coi PV đã thix, đã thấy lại được Kuuchan trong lòng của mình. 1 Kuuchan dù bề ngoài có thể khác thế nào but bên trong vẫn lun thế. vẫn thuộc về LOVE. Moon Crying ơi!! ước j được thét lên thật to và khóc thật nhìu như Kuu trong bài này. ngay cả khi mình đã rất trân trọng tình iu nó cũng đi mất huống hồ là.. như trong Moon Crying. hối hận thì đã muộn. a ơi hãy trở về. nhưng h đây âm dương cách biệt. dù có hối hận đến cỡ nào người mình iu cũng hok thể nào way về. bài hát này Kuu viết lên như là 1 lời tâm sự của Kuu dành cho những người đang iu. 1 lời cảnh báo cho họ hãy bik trân trọng tình iu mà mình đang có. đã có bik bao nhiu người khi mất đi người ấy mới bik, mới hỉu được người ta wan trọng như thế nào với mình. đã nhìu lần trong mơ a được có e lần nữa nhưng.. cũng như Yume no uta thoai. tất cả đều là trong mộng :((:((

thiennhu
05-11-2008, 09:45 PM
Mới vào diễn đàn chưa lâu, mới được nghe nhạc Nhật, mới tập xem phim Nhật, nhg mình phải nói là bài này rất hay. Mặc dù mình không hiểu ý nghĩa, nhg kh nghe vẫn cảm thấy rất buồn. Từ đầu đến cuối PV mình không hiểu hết, nhg cũng đủ biết rằng anh chàng nv chính trong PV đã mất. Một câu chuyện buồn!

tomoya-nagase
07-11-2008, 10:00 PM
muốn nghe ballad thì nghe koda kumi là tuyệt nhất