PDA

View Full Version : [Phỏng vấn] về single Rocket Sneaker/One x Time trên Excite



zey
08-06-2008, 10:16 AM
Buổi phỏng vấn với Excite (http://www.excite.co.jp/music/close_up/0805_otsuka?c=interview) về single double A-side「Rocket Sneaker/One x Time」
E.translation: sljinu (http://www.channel-ai.com/blog/2008/05/25/rocket-sneaker-interview/) @ Channel-Ai
V.translation: zey

Excite: Cô vừa mới kết thúc chuyến lưu diễn được bắt đầu hồi tháng 2. Nó tốt chứ? Kết thúc chuyến lưu diễn rồi cô có cảm thấy buồn không?

Ai: Đây là chuyến lưu diễn lâu nhất của tôi, tính cho tới thời điểm này và tôi sẽ luôn nhớ tới những người đã cùng tôi làm việc hết mình trong thời gian qua; vì tôi không có cơ hội gặp lại họ nữa. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy được nhẹ nhàng vì nó đã kết thúc (cười). Trong suốt thời gian lưu diễn tôi phải sống một cuộc sống nghiêm ngặt hơn mọi khi rất nhiều. Tôi không được uống rượu bia, không mang giày cao gót để tránh bị thương... Tôi phải rất cẩn thận và việc đó khiến tôi hơi bị áp lực.

Excite: Dù thế cô vẫn có thể cho ra một single trong thời gian lưu diễn. Cô có thể cho biết cô đã sáng tác A-side single "Rocket Sneaker/One x Time" khi nào?

Ai: Rocket Sneaker và One x Time, tôi sáng tác hồi cuối năm ngoái, còn bài Sora no Kujira tôi sáng tác hồi đầu năm nay.

Excite: Thật hiếm khi cô cho ra những nhạc phẩm vừa mới được sáng tác nhỉ?

Ai: Hmm, đúng thế. Tôi cảm thấy muốn cho phát hành những nhạc phẩm mà tôi sáng tác trong thời gian trước vào những lúc tôi được rãnh rỗi, lần này tôi muốn phát hành một cái gì đó cho cái tôi hiện giờ. Tôi muốn tạo ra cái gì đó mới lạ. Nếu cần phải soạn thảo lại thì dù thế nào tôi cũng không có cái cảm giác mới mẽ, vậy nên tôi muốn tạo ra cái gì đó thật mới.

Excite: Vậy, trong bài Rocket Sneaker, có câu "đứa con Trái đất" là...

Ai: Bộ nó nghe khó hiểu thế sao (cười)???

Excite: Oh, thế mọi người đều hỏi sao (cười)?

Ai: Mọi người như "Oh, là gì thế này..." nhưng bộ nó nghe lạ lắm sao (cười)?? Với tôi, nó nghe như một việc bình thường. À, nó bắt đầu khi nhà soạn nhạc của tôi, Ikoman, vỗ tay và bắt đầu cười... Sau đó, mọi người ai nấy cũng hỏi tôi... Tôi cảm thấy nó khá bình thường cho tới lúc đó; nhưng sau khi họ cười, tôi tự nhiên thấy hơi ngượng ngùng mỗi khi hát nó (cười).

Excite: Điều gì đã khiến cô viết ra bài hát này?

Ai: Lần trước khi tôi sáng tác Pocket, tôi bất chợt có cảm hứng như "viết đi" và thế là tôi viết. Ngoài ra, tôi chỉ sáng tác khi có ý niệm gì đó hiện ra trong đầu tôi. Rocket Sneaker là một trong những bài hát như thế. Tuy nhiên, khi tôi sáng tác nó, tôi muốn đặt vào cái niềm tin "đây sẽ là tương lai của tôi" hay "đây là lối sống của tôi". Tôi muốn tạo ra một cảm giác thật mạnh và cứ thế tôi đã viết ra nó.

Excite: Nếu vậy thì cô cảm thấy cuộc sống của cô như thế nào?

Ai: Từ lúc được sinh ra, đương nhiên là tôi muốn sống hết mình vì chúng ta không biết được khi nào cuộc sống quý giá của chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không muốn phải lòng những người yêu đuối, tôi không muốn chết cái chết vô nghĩa, tôi muốn có một cuộc sống bình thường. Tôi nghĩ trong cuộc sống bình thường thì cũng có những lúc vui và buồn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chuyện đó rất là hiển nhiên. Tôi tin là cuối cùng tôi đã có thể hiểu được tại sao cuộc sống của tôi lại như thế này, và tại sao đời lại có những lúc khó khăn.

Excite: Thế bây giờ cô có hiểu được rõ hơn thế không?

Ai: Vâng, tôi nghĩ thế. Tôi cảm giác như tôi có thể nói một cách tự tin hơn, những việc tôi thích hay việc gì là quan trọng với tôi. Cuộc sống lý tưởng của tôi là... chẳng hạn như, có được một cuộc sống đơn giản và được gặp mặt người tôi yêu mỗi ngày.

Excite: Cách thể hiện của cô rất độc đáo nhưng tôi thấy phần nhạc đệm piano cũng là một lý do khiến bài hát được mới mẽ hơn. Phần piano là do cô chơi à? Chỉ là tôi thấy mọi khi nó không mạnh mẽ như vậy.

Ai: Ôi không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không giỏi piano thế đâu (cười)! Mới đầu, tôi định là sẽ tự tôi chơi nhưng mà tôi không có thời gian để luyện tập. Vã lại với kỹ thuật nghèo nào của tôi thì cũng chỉ làm tốn thời gian, nên thôi chúng tôi đã thuê một nhà chơi piano chuyên nghiệp.

Excite: Vậy phần nhạc là do cô soạn đúng không?

Ai: Mới đầu, chúng tôi không định dùng piano. Tuy nhiên, Ikoman và tôi cố gắng mãi cũng không soạn xong phần nhạc cho đàn ghita. Dù chúng tôi thử làm đi làm lại nhưng rồi cuối cùng cũng thành "ghita chẳng hợp cho phần mở đầu của bài hát này chút nào cả nhỉ?" hay "chúng ta nên mở đầu bằng piano chăng?". Và thế là tôi cứ mường tượng ra phần nhạc hơi vui nhộn; nhưng khi dùng ghita, dù dùng đủ mọi cách, kết quả hoặc là nghe quá nặng nề, hoặc là nghe quá nhẹ. Tôi cứ nói với Ikoman nó phải vui nhộn cơ; nhưng dù tốn nhiều thời gian nhưng chúng tôi vẫn không đạt được cái chúng tôi muốn. Và địa điểm thâu bài hát lại bị thay đổi, để hoàn thành bài hát này, chúng tôi đã gặp khá nhiều trở ngại.

Excite: Phần kết trong PV của bài hát này cũng rất độc đáo nhỉ?!

Ai: Còn nhiều "cái tôi" vẫn còn thiếu (cười)! Đó là cách tôi hình dung về cuộc sống của tôi, nhưng lúc quay nó thật sự là rất khổ. Nó tốn mất 26 tiếng đồng hồ để hoàn thành và các cơ bắp của tôi bắt đầu thấy đau (cười). Tôi đã làm việc rất vất vả cho PV này, vậy nên xin hãy xem qua nó.

Excite: Tiếp theo, chúng ta hãy nói về One x Time, điều gì khiến cô phiền nhất?

Ai: Là gốc độ máy chụp hình. Gốc độ của máy chụp hình trong lời bài hát.

Excite: "Qua phải một tí... qua trái một tí... ở trên, ở trên" phần này đúng là khó thật.

Ai: Vâng, đúng thế. Tôi nghĩ là mỗi người sẽ tự có cái nhìn riêng về đoạn này, ngay cả tôi cũng chưa thật sự hiểu rõ nữa mà.

Excite: Một lần nữa hình ảnh "chiếc đồng hồ" lại được sử dụng.

Ai: Mới đầu tôi muốn viết một bài hát về chiếc đồng hồ. Tôi cố tìm ra lúc những cây kim giờ, phút và giây xếp chồng lên nhau nhưng mà những con số quá phức tạp nên hơi khó sửa dụng... (cười). Vậy nên khi những cây kim xếp chồng lên nhau, chúng lập tức tách rời nhau, và một bài hát được tạo ra.

Excite: Bài hát này có một không khí khác hẳn Rocket Sneaker và đoạn lúc đàn dây chơi xen vào với đàn piano nghe thật là hay.

Ai: Tôi chơi phần nhạc piano cho One x Time đấy (cười). Bài hát mới đầu không có sử dụng phần nhạc dây và phần piano cũng chơi theo phong cách của người Nhật Bản, nên bài hát nghe khá là đơn giản. Lúc đầu, tôi xem bài hát này như bài hát phụ cho single này nhưng khi cho thêm phần nhạc dây, bài hát nghe hay hơn rất nhiều. Phần kết của bài hát cũng rất dễ thương nên chúng tôi quyết định chuyển single này thành double A-side. Riêng về bài hát này, tôi, Otsuka Ai, đã làm việc rất tích cực (cười)!

Excite: Được nghe Rocket Sneaker và One x Time là đã rất đáng giá, nhưng chúng ta còn có thêm "Sora to Kujira".

Ai: Vâng. Hai bài kia được chọn làm hai bài chủ đạo cho single lần này, và dù có chút lạc đề, tôi muốn chia sẽ với mọi người cái nhìn của tôi về thế giới qua bài hát "Sora to Kujira". Và thật ra bài hát này được bắt đầu với một câu chuyện. Trên một dòng sông khô cằn có một cô bé 4 hay 5 tuổi gì đấy đang nằm ngắm nhìn bầu trời trong xanh trong khí trời giữa Thu, và rồi từ phía bên phải xuất hiện khí cầu zepơlin. Sau đó, bài hát này sẽ được bắt đầu chơi! Hoặc đại loại như thế (cười). Tôi đã nghĩ nó như đoạn kết cho một movie hoặc gần giống như thế.

Excite: Thế à. À, nếu bạn có cái nhìn thấu đáo về thế giới như thế thì chắc công việc soạn thảo nhạc cho bài hát sẽ rất dễ dàng?

Ai: Rocket Sneaker và One x Time đã chiếm rất nhiều thời gian nên tôi đã không dám chắc là có thể hoàn thành bài hát này kịp lúc. Mỗi khi có ai hỏi tôi "Làm tới 3 bài, bạn không sao đó chứ?" tôi trả lời "Vâng, bởi vì tôi đã soạn xong phần nhạc cho nó" và thế là mọi người đồn khắp cả chỗ làm (cười). Xin nói thật là tôi đã nghĩ "Mình đã nói thế rồi..." (cười). "Dù sao thì mình cũng phải hoàn thành" tôi tự nói với mình như thế và tiếp tục công việc soạn nhạc không lời, sửa lại câu chữ, nhạc đệm, nhịp điệu và cả những thứ linh tinh khác... Và cũng may là tôi đã hoàn thành nó kịp lúc.

Excite: Woa, dù không có thời gian rãnh mà bạn còn làm việc chăm chỉ thế. Nhưng nhờ thế mà cô đã cho ra single đầu tiên cho năm 2008. Và cuối cùng, xin hãy cho chúng tôi biết về mục tiêu của cô trong năm nay. Nếu tôi nhớ không lầm thì năm ngoái mục tiêu của cô là "trở thành một cô gái tốt" (cười).

Ai: Vâng, đúng thế! (cười) Tôi sẽ trở thành một cô gái tốt! Tôi đã nổ lực được 70%. Năm nay... tôi sẽ trân trọng những may mắn (ý nói về hạnh phúc) tôi có được! Tôi muốn được trở nên thật may mắn để có thể khoe khoan về điều đó. Tôi sẽ khoe khoan cho tới nổi có người phải bảo tôi "Im đi!" (cười).

---
Comment: Ôi không, anh hiểu lầm rồi. Tôi không giỏi piano thế đâu <- :)) ai-chin nói chuyện dễ thương quá đi mất^^ Mà cái bài One x Time, cái lời nghe khiến dễ hiểu sang chuyện khác lắm à... :))

Eizan
08-06-2008, 12:13 PM
Tôi sẽ trở thành một cô gái tốt!=>như kiểu là cháu sẽ trở thành em bé ngoan í nhở :))
trong bài Rocket Sneaker, có câu "đứa con Trái đất" là...=>Ei thấy đứa con TĐ nghe bt mà :))
có cái lời của one x time thì hơi..:))
Bài RS càng nghe càng nhộn :))
Thanx Yes ^.^

Real me
09-07-2008, 04:46 PM
Nhạc của Ai-chin nhộn lắm ^^

Nhưng vẫn thích Ai-chin hát những bài buồn hơn.Nghe tâm trạng ^^!