PDA

View Full Version : Mong muốn giới thiệu Việt Nam với công chúng Nhật Bản



Kasumi
30-06-2008, 01:03 PM
Dù nhiếp ảnh gia Nhật Bản Teruyo Iwahori đã tới nhiều nơi trên thế giới, nhưng Việt Nam vẫn là nơi hấp dẫn và mang lại nhiều cảm hứng sáng tác cho bà. Bà đã có ba triển lãm ảnh về Việt Nam tại Nhật Bản.


http://www.nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/thegioi/tintg/290608/Image/i63_130312.jpg

Chúng tôi có cuộc trò chuyện với nữ nhiếp ảnh gia Nhật Bản Teruyo Iwahori (trong ảnh) tại Hà Nội sau khi bà tham dự Festival Huế 2008.

Teruyo Iwahori cho biết, chuyến đi Hà Nội lần này là để tìm thêm cảm xúc bấm máy. Bà kể rằng, chính người Việt Nam đã khiến bà thay đổi suy nghĩ về Việt Nam.

Trước khi đến Việt Nam, bà Teruyo Iwahori chỉ có ấn tượng về một đất nước Việt Nam bị chiến tranh tàn phá và lạc hậu. Thế rồi, chuyến đi Việt Nam năm 2000 để chiều theo ý thích của cô con gái đã khiến Teruyo Iwahori thay đổi suy nghĩ về Việt Nam. Lần đầu bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh, Teruyo Iwahori thật sự ngỡ ngàng về một Việt Nam năng động và phát triển. Bà đã bị con người và cảnh vật và cuộc sống nơi đây cuốn hút.

Quên đi sự lạ lẫm ban đầu, bà say mê chụp ảnh. Hình ảnh người và xe đi lại tấp nập trên đường phố, cảnh người dân mua sắm, những ngôi nhà cao tầng thể hiện nét hiện đại của một thành phố đang phát triển, đến nụ cười của các nữ sinh trung học TP Hồ Chí Minh trong tà áo dài truyền thống, khiến Teruyo Iwahori quên đi lo lắng để rồi không ngại ngần "bắt xe ôm" đi sáng tác.

Từ đó, năm nào Teruyo Iwahori cũng đến Việt Nam và có nhiều bạn Việt Nam, từ trí thức, nhà kinh doanh đến người lái xe ôm... Bà Teruyo Iwahori tâm sự: "Ở Việt Nam, đâu đâu tôi cũng thấy rộn rã tiếng cười, ngay cả khi người ta đang phải lao động dưới cái nắng như đổ lửa hay những cơn mưa xối xả. Càng đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người Việt Nam, tôi càng muốn tìm hiểu đất nước tươi đẹp này".

Năm 2003, với sự giúp đỡ của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, bà đã tổ chức thành công triển lãm ảnh về Việt Nam đầu tiên nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Cuộc triển lãm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Việt Nam. Và mong muốn giới thiệu Việt Nam với người Nhật Bản đã thôi thúc Teruyo Iwahori. Bà đã có ba cuộc triển lãm ảnh về Việt Nam tại Phòng trưng bày Fuji, một trong những gallery lớn nhất ở Thủ đô Tokyo.


http://www.nhandan.com.vn/nhandan/Vietnamese/thegioi/tintg/290608/Image/i63_130318.jpg
Đưa hoa vào thành phố (Ảnh: Teruyo Iwahori ).

Các cuộc triển lãm tiếp theo tại Hà Nội và Huế với các chủ đề như "Ðất nước và con người Việt Nam - Nhật Bản", "Việt Nam thế kỷ mới, sức sống mới". Triển lãm nào cũng thành công và gây ấn tượng tốt trong lòng công chúng cả hai nước về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và tràn đầy sức sống.

Năm 2006, Teruyo Iwahori trở lại Việt Nam với hành trình TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hội An, Huế, Hà Nội và xúc tiến một triển lãm ảnh của các tác giả Việt Nam tại Nhật Bản.

Mỗi lần sang Việt Nam bà đều có những cảm hứng sáng tác mới. Những bức ảnh của Teruyo Iwahori về Việt Nam đơn sơ, mộc mạc, mang đậm hơi thở cuộc sống, lột tả sắc nét phong cảnh thiên nhiên và người lao động Việt Nam. Ðó là những ruộng lúa chín vàng, cánh đồng muối trắng tinh bên bờ biển, từ đô thị ồn ào, náo nhiệt đến những vùng ngoại ô yên ả. Thích được trực tiếp thâm nhập đời sống của người dân địa phương, đến đâu bà cũng muốn tìm hiểu cái mới lạ, độc đáo của địa phương đó, như ăn nước mắm Phan Thiết, bánh xèo Quảng Ngãi, món ăn cay ở Huế, hay uống rượu vang Ðà Lạt...

"Chụp ảnh về Việt Nam và giới thiệu cho công chúng Nhật Bản là động lực đưa tôi đến Việt Nam nhiều hơn", bà tâm sự khi chia tay chúng tôi.

Quang Thiều
NhanDan