PDA

View Full Version : Nhật Bản đi tới tương lai bằng xe đạp xanh



Kasumi
05-07-2008, 09:13 PM
Khi lần đầu tiên rời Indonesia đến Nhật Bản, Min ngạc nhiên về thành phố quá sạch sẽ này. Mọi thứ được sắp đặt rất hiệu quả. Giao thông Nhật Bản rất tốt, nhưng điều khiến Min ngạc nhiên không phải là những chiếc xe hơi đắt tiền sáng bóng, mà là những chiếc xe đạp lỗi mốt.

Ở Nhật Bản, người ta đi xe đạp trong mọi điều kiện thời tiết. Từ các giám đốc ngân hàng comple lịch sự đến các bà nội trợ tất tả đèo con ra chợ đều có thể đi xe đạp. Xe đạp có ở mọi nơi: ở lề đường, trên các con phố, ở các hành lang, trước các cổng chợ, trong phố buôn bán, trên đường dành riêng cho xe đạp, dàn hàng trong các bãi đỗ sạch sẽ, ẩn mình dưới những tán cây của công viên, ở những nơi yên tĩnh hay ồn ào... Ngày và đêm, ở mọi nơi, chỗ nào có người là có xe đạp.

Những toà nhà to và những ga tàu điện ngầm đều có những công trình xây dựng dành riêng cho gửi xe đạp, còn ở những quận là trung tâm mua sắm tấp nập, nơi phí đỗ xe ô tô rất cao, thì mật độ xe đạp thậm chí còn dày đặc hơn. Có người Nhật còn ví von: Nhật Bản không có xe đạp thì giống như đại dương mà không có nước vậy. Sự thật là không có xe đạp, Nhật Bản không thể cải thiện được tình trạng ô nhiễm không khí trong hơn 20 năm qua như họ đã làm được và điều này thực sự là vô giá đối với sức khoẻ mỗi người dân.

Bất kỳ ai lần đầu đến đây cũng đều ngạc nhiên trước lượng xe đạp có mặt trên đường phố. Việc sử dụng xe đạp như là một phần của cuộc sống, như một tách trà xanh mỗi buổi sáng. Xe đạp không chỉ rất thân thiện với môi trường mà còn rất tốt cho sức khoẻ con người. Đây có thể là một lý do để giải thích tại sao người dân Nhật Bản lại có tuổi thọ cao nhất thế giới và tại sao đa số người dân nước này luôn thanh mảnh. Min đã từng sống ở Nhật Bản và tới giờ, khi đang cùng gia đình ở Đức, cô vẫn có thói quen dùng xe đạp như một phong cách của riêng mình.

Do mật độ xe đạp dày đặc, nên có rất nhiều khu vực trông giữ xe đạp được bố trí gần các tuyến tàu điện, trung tâm mua sắm, các toà nhà cao tầng, khu dân cư... Đến ga xe lửa bằng ô tô và lên tàu là điều không phổ biến ở Nhật Bản. ở Nhật, hầu hết các ga xe lửa được đặt ở trung tâm thị trấn hoặc các thành phố vì vậy, phí giữ xe gần các ga tàu rất đắt. Nhiều người đến ga bằng cách đi bộ, đi xe buýt hoặc đi xe đạp. Đặc biệt, mất cắp xe đạp là điều gần như không bao giờ xảy ra.

Điều khiến Min lạ nhất là loại xe mà đa số người dân Nhật dùng - đó là những loại xe rất lỗi thời trong khi họ đang sống ở đất nước của công nghệ cao và những công ty lắp ráp xe đạp nổi tiếng như Shimano và Shogun rất thành công với những loại xe đạp hiện đại.

Người dân Nhật Bản rất lịch sự, luôn khiến người đối diện cảm nhận được thái độ tôn trọng nhất. Đó là điều mà Min thực sự thán phục về văn hoá Nhật Bản. Văn hoá này được thể hiện rất rõ trong cách mà người ta nói và làm khi tham gia giao thông. Khi Min đi bộ trên đường, những người lái xe ô tô thể hiện sự tôn trọng thực sự đối với những người đi bộ và đi xe đạp. Giữa cái lạnh căm căm hay trời mưa rào, từng hàng người vẫn kiên nhẫn chờ đợi đèn giao thông. Và mặc dù rất đông đúc, nhưng mọi thứ đều mang tới cho người mới đến một cảm giác an toàn.

Nhật Bản đang được đánh giá là một trong những nước có chính sách môi trường tích cực nhất thế giới. Thủ tướng Fukuda đã đi tiên phong sáng kiến có tên “Cùng giảm 6%”, được bắt đầu từ năm 2005, nhằm giảm 6% lượng khí thải theo cam kết của Nhật Bản đối với Nghị định thư Kyoto. Cho tới nay, phong trào đã thu hút được 2.160.000 thành viên và 18.500 doanh nghiệp cam kết áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ môi trường khác nhau. Các biện pháp đó rất đơn giản như đi xe đạp đến nơi làm việc, mặc áo hở cổ tại công sở để ít hoặc không sử dụng điều hòa, hay giảm lượng khí CO2 khoảng 1 kg/ngày/người với việc các hộ gia đình cam kết giảm sử dụng điều hòa không khí và năng lượng.

Nguyễn Viết (Theo báo nước ngoài)
GiaothongVantai

TAXU
18-07-2008, 10:02 AM
Hay nhở! sao nước mình ko áp dụng như Nhật cà...
Tớ ở HCMc, bản thân tớ cũng đi xe đạp và thích đi xe đạp (do trg` học ko được gần, đi xe máy ko có xiền đổ xăng :| một buổi học đi - về cũng tốn gần cả lít xăng rồi... và đường xá thường hay kẹt xe (do lưu lượng xe máy khá nhiều), đi xe đạp có thể leo lề bất cứ lúc nào :p. Tớ nghĩ... nếu lượng xe đạp nhiều hơn xe máy thì cũng ko đến nỗi kẹt xe như vậy và không khí cũng pure hơn. Kẹt cái là trưa nắng đạp xe hơi mệt... phải chi khí hậu nước mình khá là lạnh như ở Nhật thì đạp xe xem như là vận động cho cơ thể nóng lên... đằng này, đã nóng càng thêm nóng... :| Nhưng đạp xe vào ban tối thì còn gì bằng... Mọi người cứ thử một tối rãnh rỗi nào đó đạp xe ra đường chạy vòng vòng, hoặc đi ăn uống, đi mua cái này cái kia bằng xe đạp, như là tập thể dục vậy... khi về nhà sẽ ngủ ngon lắm đấy!
Chẳng biết mọi người thấy thế nào chứ lúc đạp xe là lúc tớ vận động trí óc, suy nghĩ nhiều nhất... đã có những ý tưởng hay lóe lên trong đầu từ những phút ấy :p

raiderlove
27-07-2008, 10:23 AM
Đúng Quá Hay, Đối Với Mình Sẽ Đạp là Muôn Năm , Xăng lên 19000 rồi cơ mà ,Đi xe đạp vừa không tốn tiền vừa không sợ kẹt xe thì còn gì bằng

embitsu
28-09-2008, 02:40 PM
Tớ cũng rất yêu chiếc xe đạp, nhưng giờ đi học phải mất 50’ xe buýt nên không thể chiếu cố đến em ấy được. Văn minh xe buýt cũng là một vấn đề, hôm nào mà mọi người vui vẻ nhường nhau một chút là ổn, còn lại thì…

ishida
02-12-2008, 02:39 PM
tui đây đang đi làm cũng đạp xe đạp.

quay đều quay đều quay đều
nhớ người mẹ trong sương gió
quay đều quay đều quay đều
nhớ cửa hàng bán mì tôm