Kiwi Super Soup
26-01-2006, 11:51 PM
Àh,chào các bác,đây sẽ lại là 1 tupic mới để bàn tán về sơri game fatal frame.
Và lần này là fata frmae 3....
Tui vừa mới mua đĩa hồi hôm wa thui nhưng mà đã chơi được tới Hours IV:the evil dream.Wả là 1 game có sức hấp dẫn bởi vì tui chơi nhưng ko fải là liền liê2n(íu tim),cứ 15' tới 30' là tui tắt máy chuyển sang star ocean 3 chơi để free m'mind và bớt sợ(dù đang là 12h trưa)
Fatal frame 3 rất hay,là cầu nối connect giữa ff1 và 2.
Rei Kurosawa sau 1 vụ tai nạn giao thông,cô đánh mất người mỉnh yêu wí nhất.Yuu Asho.
Cô rất đau lòng.Một ngày nọ,cô đang làm công việc mà cô vẫn làm,một nhà nhiếp ảnh.Cô đến chụp một căn nhà đổ nát với người fụ tá của mình là Miku Hinasaki(nhân vật cầm máy ảnh Sha-e-ki trong fần 1.Sha ở đây là bóng tối,eki hình như là cái chết,thôi nói tiếng anh đi,máy ảnh obscura).Vào một góc tường,cô chụp đươ5c một bức ảnh có h2inh của 1 thanh niên,đó là Yuu Asho.Cô vội chạy theo và nhận ra mình đã lạc vào một nơi kì wái.Trước mặt cô là hàng dãy những bia mộ và 1 cánh cửa.Cô bước vào và đi theo Yuu.Sâu,sâu vào con đường ấy,cô nhìn thấy một cô gái ko mặc áo(no booty alarm, you don't have to worry) mình đầy những hình xăm h2inh rắn xanh dương.Chạy!
Cô tự nhủ và đi nhanh thật nhanh vào cuối hành lang.Và trước mắt cô là 4 đứa bé mặc kimono.Cô ko đứng mà đang nằm,với một tấm chăn che lên mình.8 con mắt nhìn vào cô.Tay cầm cọc,tay cầm búa chuận bị đập vào tay chân cô.Khắp người Rei hiện lên những hình xăm ghê rợn như của cô gái đã rượt cô.
Giật mình tỉnh dậy,Cô vẫn đứng ở góc của căn nhà đổ nát với Miku....
Mệt wá,mai tính tiếp.Mấy bác thứ lỗi 11h rùi để em ngủ,mai em post tiếp fần còn lại.
Và lần này là fata frmae 3....
Tui vừa mới mua đĩa hồi hôm wa thui nhưng mà đã chơi được tới Hours IV:the evil dream.Wả là 1 game có sức hấp dẫn bởi vì tui chơi nhưng ko fải là liền liê2n(íu tim),cứ 15' tới 30' là tui tắt máy chuyển sang star ocean 3 chơi để free m'mind và bớt sợ(dù đang là 12h trưa)
Fatal frame 3 rất hay,là cầu nối connect giữa ff1 và 2.
Rei Kurosawa sau 1 vụ tai nạn giao thông,cô đánh mất người mỉnh yêu wí nhất.Yuu Asho.
Cô rất đau lòng.Một ngày nọ,cô đang làm công việc mà cô vẫn làm,một nhà nhiếp ảnh.Cô đến chụp một căn nhà đổ nát với người fụ tá của mình là Miku Hinasaki(nhân vật cầm máy ảnh Sha-e-ki trong fần 1.Sha ở đây là bóng tối,eki hình như là cái chết,thôi nói tiếng anh đi,máy ảnh obscura).Vào một góc tường,cô chụp đươ5c một bức ảnh có h2inh của 1 thanh niên,đó là Yuu Asho.Cô vội chạy theo và nhận ra mình đã lạc vào một nơi kì wái.Trước mặt cô là hàng dãy những bia mộ và 1 cánh cửa.Cô bước vào và đi theo Yuu.Sâu,sâu vào con đường ấy,cô nhìn thấy một cô gái ko mặc áo(no booty alarm, you don't have to worry) mình đầy những hình xăm h2inh rắn xanh dương.Chạy!
Cô tự nhủ và đi nhanh thật nhanh vào cuối hành lang.Và trước mắt cô là 4 đứa bé mặc kimono.Cô ko đứng mà đang nằm,với một tấm chăn che lên mình.8 con mắt nhìn vào cô.Tay cầm cọc,tay cầm búa chuận bị đập vào tay chân cô.Khắp người Rei hiện lên những hình xăm ghê rợn như của cô gái đã rượt cô.
Giật mình tỉnh dậy,Cô vẫn đứng ở góc của căn nhà đổ nát với Miku....
Mệt wá,mai tính tiếp.Mấy bác thứ lỗi 11h rùi để em ngủ,mai em post tiếp fần còn lại.