PDA

View Full Version : Truyện tranh Việt Nam



Cốm
23-07-2008, 04:29 PM
Truyện tranh Việt Nam - một chủ đề cũ nhưng chưa kịp nát :)).

Trước khi bình luận bất cứ điều gì. Thử xem qua một one shot của anh Thành Phong xem nhé :D

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_1_resize_1218.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_2_resize_9166.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_3opy_resize_5519.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_4_resize_7411.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_5_resize_407.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_6_resize_2701.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_7_resize_5897.jpg

---> Mọi người thấy thế nào? Hình cực đẹp rồi phải ko? Nội dung cũng khá dễ thương nữa dù kis nghĩ là kết vẫn hơi đột ngột một chút. Nghe đồn anh Phong là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của ĐH Mỹ thuật Việt Nam :D.

Một số tranh khác của anh Phong:

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/spiritless_3642.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/1resize_6419.jpg

http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/lastree1copy_resize_9700.jpg

http://www.zidean.com/data/zv4_13/jumpingresize_4457.jpg

Cặp đôi Thành Phong - Khánh Dương cũng đã từng một thời nổi tiếng trên các tạp chí truyện tranh của VN, với một phong cách... hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi manga :)). Bây giờ thì ko biết là do bận quá hay gì mà ko thấy cặp đôi này sáng tác thêm tác phẩm nào nữa. Nhưng hình như nhắc tới cái gọi là Truyện tranh VN thì người ta hay nhớ tới nhất là Phong Dương ^^.

To be continued...

Muốn xem thêm tranh của anh Phong thì vào đây (http://p210.zidean.com/).

Xin trích một số suy nghĩ của một người bạn của kis ^^ (chị ý đang học Mỹ thuật). Vì cũng thân nên thôi khỏi cần xin per :p:

Đi về đâu, người ơi, người ơi, về đâu....? Về đâu, về đâu, về đâu....????
Về đâu, về đâu...?????????

^^", xin lỗi, chẳng nhớ nổi sau cái câu đấy là cái câu j nữa.....

Nói chung là tại VN, hầu như nhắc tới truyện tranh là người ta nhắc tới truyện tranh Nhựt Bổn [manga] sự xuất hiện các truyện tranh của fương Tây là rất ít và hiếm, một fần là do thị hiếu của người đọc (fần lớn là trẻ em) hợp với những j có xuất fát từ fương Đông hơn, hơn nữa, ko fải ai cũng cho là nét vẽ của Lucky Luke là đẹp hơn ánh mắt to và long lanh ánh nước của cô nàng thủy thủ mặt trăng. Lí do thứ hai là vấn đề công ước Berno, mua bản quyền từ các nước Âu và Mĩ thì vừa khó vừa đắt, mà lậu thì chẳng ai dám xuất bản, vì chơi với dân tóc vàng mắt xanh này mà lằng nhằng nó kiện cho thì vỡ mặt, dù sao Nhật vẫn an toàn hơn ^^"

Dù cái title là "truyện tranh Việt" nhưng tui chẳng có 1 chút ý niệm gì về truyện tranh Việt cả, thứ nhất là đọc rất-rất-ít, thứ hai là chẳng có mà đọc! Cũng có một số tạp chí truyện tranh mà tôi có biết, như mheaven, nhưng với cái ngân sách eo hẹp của tôi thì việc mua những quyển đó đúng là...

Trước đây thì cũng có mua cái "truyện tranh trẻ" của bên nxb Trẻ, (mua mà ko hiểu là vì sao mình lại mua ) thấy những truyện đc đăng ở đấy chẳng có j đáng để ý (đương nhiên, nên truyện tranh non trẻ có j đàng để ý mới là đỉnh?) Nét vẽ thì y fọc manga (điều này ko thể tránh khỏi ^^") nội dung thì nhạt hết sức '_____'v, nhưng xét cho cùng thì cũng chẳng có j đáng chê, vì dù sao đó cũng là những bước khởi đầu. Vậy mà nhiều người đã chẳng làm ra đc cái j mà sao suốt ngày cứ hô hào chê người khác: Toàn vẽ người Nhật chứ có vẽ người VN đâu?... rồi thì là chê bai đủ thứ... Nhưng cũng xin thưa là người Nhật hầu hết là mắt một mí, rồi v..v..., chẳng giống j trong truyện người ta vẽ ra cả đâu =_____=

Nhưng cũng ko fải ko có j đáng lưu tâm, đã nhớ ra vì sao hồi ấy mua TTT, đó là vì có Long Thần Tướng của Phong Dương.
Ông Phong này thì khỏi nói, mới học tới năm thứ 3 mà đã là một trong những SV hàng đầu YK, thậm chí theo lời của 1 ông cùng lớp với ông Phong này thì ko fải là "1 trong" mà là đứng đầu luôn ^^. Cách đầu tư cho kịch bản cũng có thể nói là khá công fu (dù sự thực là diễn biến của truyện đi nhanh khủng khiếp)

Bản thân tôi thì rất thik nét vẽ của Phong, có cả cá tính và kĩ thuật. Tuy vậy, cũng có những người chê bôi là với nét vẽ của Thành Phong, thì sẽ ko thể vẽ đc 1 "giai nhân nghiêng nước ngiêng thành" (đương nhiên là theo ý của những người chuyên đi đọc Shoujo) và 1 "nam tài tử đẹp 'chai' lộng lẫy" (đương nhiên là cũng theo ý của những người chuyên trị Shoujo luôn ^^"). Nhưng tôi tin là nếu anh ta muốn, anh ta sẽ vẽ được.

Một trong những điều trở ngại (theo như tôi biết) của Phong, là việc anh ta đã là 1 tay vẽ minh họa cho truyện ngắn gần như thành chuyên nghiệp rồi, nên ko tránh khỏi việc vẽ truyện tranh cũng gần gần giống tranh minh họa ^^ (nhưng với tôi thì nó cũng là ko đáng kể '____')

Nói chung, vẫn hi vọng nền truyện tranh Việt cũng sẽ có 1 chỗ đứng riêng, người ta đọc vì thực sự thấy thik chứ ko fải là để "xem xem nó vẽ như thế nào" hay "ủng hộ một tí cho fát triển" nữa ^^, nhưng... để đc như thế có lẽ cần fải có người đi du học ở Nhật nhỉ???

Ren Shuyamaru
23-07-2008, 05:02 PM
http://i209.photobucket.com/albums/bb299/kishi_woh/p210_7_resize_5897.jpg

Bức này làm nhớ tới pv "Train" của nhóm Ketsumeishi, trong đó biểu tượng con tàu hỏa tượng trưng cho ước mơ và khát vọng của trẻ con khiến người lớn phải suy nghĩ và học tập.

Great topic , thanx :)

Cốm
23-07-2008, 05:44 PM
Hiện tại, những người trẻ tuổi có ước mơ tạo dựng một nền truyện tranh Việt Nam đang có nhiều hướng đi khác nhau. Một xu hướng thông thường là họ tập trung lại với nhau thành những nhóm vẽ, tự vẽ tranh, sáng tác truyện rồi nhận xét, sửa chữa cho nhau. Đó cũng là một cách! Còn hiệu quả hay không là còn tùy thuộc vào mỗi người ^^.

Thật ra bây giờ thì ít khi Kis kể chuyện này ra, nhưng kis thực sự rất muốn theo nghiệp truyện tranh ^^. Trước đây kis đã từng tham dự một số buổi off của ACC, chủ yếu là mọi người... khoe tranh mình vẽ. Nói chung kis thấy các chị ấy vẽ đẹp, truyện cũng đẹp mỗi tội... đọc không hiểu gì mấy ^^". Sau thì kis thấy mình ko hợp lắm với kiểu hoạt động như thế cho nên thôi, ko tham gia nữa. Khái niệm truyện tranh của kis ko hoàn toàn nằm trong khái niệm manga, vì kis cũng đọc cả comic. Trước đây khi học ở cao đằng nghệ thuật Hà Nội, ông thầy dạy kis rất ủng hộ truyện tranh, song lại đánh giá truyện tranh phương Tây cao hơn truyện tranh Nhật Bản. Về mặt mỹ thuật thì kis đồng ý nhưng về mặt nội dung thì chưa chắc. TTVN đang lơ mơ, ko nghiêng hẳn về một phong cách nào cả, và cũng ko đủ sức để tạo nên một phong cách :)). Vậy nên chúng ta cứ đi học hỏi trước đã nhỉ ^^.

Ren Shuyamaru
23-07-2008, 05:59 PM
Cũng đã định không nói lại về chủ đề này, nhưng tự dưng thấy có hứng thú nên có vài lời. TTVN cần học hỏi từ Truyện tranh Hàn Quốc và Trung Quốc. Tại châu Á này, cái bóng của Nhật Bản của quá lớn. TTVN phải có những nét riêng, độc đáo riêng thì mới tạo dựng hình ảnh của mình được. Người ta vẫn nói "muốn đào sâu thì phải có miệng hố rộng đã" , có lẽ chúng ta nên học đông, học tây , tiếp thu tinh hoa văn hóa khắp nơi rồi mới tìm cho mình một phong cách đủ để đứng vững và cất cánh được. Thiết nghĩ nên vậy chăng 8-> ?

kind
17-11-2008, 11:46 PM
Một thế giới chật chội, tù túng và đảo lộn. Một chút tự do có được khi bay bổng trên máy bay giấy cũng nhanh chóng trở về hiện thực. Một câu chuyện ấn tượng...

Nói về TTVN thì mấy năm nay thấy mọi người nói mãi rồi. Cũng hô hào, cũng ra tạp chí, cũng thi thố nhưng chẳng được mấy. Lối mòn trong suy nghĩ có lẽ là rào cản lớn nhất mà các tác giả truyện tranh VN chưa vượt qua được. Đấy là chưa nói đến sự hưởng ứng từ cộng đồng, thu nhập, ... Nhưng rất ngưỡng mộ họ, những người không từ bỏ ước mơ sáng tác truyện tranh (cái mơ ước mình đã phải bỏ lại để lựa chọn con đường khác)