PDA

View Full Version : Xe buýt ở Nhật



Kasumi
03-02-2006, 11:49 AM
Có thể nói xe buýt là lọai hình giao thông người Nhật ưa sử dụng thứ hai sau xe điện. Ở đây sẽ giới thiệu cách đi xe buýt ở Nhật. Chú ý là đa số xe buýt chỉ đậu đúng tuyến và rất đúng giờ. Bạn không thể đón xe buýt giữa đường như ở 1 số nứơc khác.



http://img140.imageshack.us/img140/8671/2015016bi.jpg


Thứ tự đi xe búyt như sau:


http://img140.imageshack.us/img140/5442/2015027os.jpg

1. Lên xe buýt theo cửa sau. Và cũng có thể là cửa trước nếu xe chỉ có 1 cửa.
2. Lấy vé ở máy tự động. Trên vé có ghi số hay tên đia điểm bạn lên xe. Đây là căn cứ để tính tiền khi bạn xuống xe.
3. Một bảng điện tử sẽ hiện lên ở phía trước xe, sau người lái với số tiền và bạn cần trả tương ứng cho mỗi điểm lên.
4. Khi xe đến gần nơi bạn muốn xuống bạn phải bấm nút hoặc ra hiệu cho người lái xe dừng.
5. Nếu bạn không đủ tiền lẻ thì sẽ có máy đổi tiền tự động. Bạn nên chuẩn bị trước khi xuống để tránh làm phiền người khác phải đợi lâu.
6. Khi xuống xe thì bỏ tiền và vé vào hộp cạnh người lái xe.

Cũng có trường hợp ngọai lệ là bạn chỉ cần trả 1 số tiền cố định cho 1 tuyến hay một lần lên xe nhất định. Trong trường hợp này bạn không phải lo gì về việc tính tiền. Ngòai ra, nhiều trạm xe búyt cố định như xe đi sân bay chẳng hạn bán sẵn vé tại máy bán tự động ở trạm xe búyt.

http://thongtinnhatban.net

SuO
20-02-2006, 08:37 PM
xe ko có nhìu ghế lém,mí lúc cao đỉm nhìu ng` lém >.<

PUCK
20-02-2006, 09:42 PM
Chú ý là đa số xe buýt chỉ đậu đúng tuyến và rất đúng giờ. Bạn không thể đón xe buýt giữa đường như ở 1 số nứơc khác.

Chẹp chẹp..cái này y hệt xe buýt VN còn j!Hồi trước mình đi xe buýt đi học,có lần chỉ chạy ra muồn tí thui,lúc đấy cái xe nó vừa mới đóng cửa lên thui mà ông lái xe ko cho lên~~~> muộn học >________<

KHA
21-02-2006, 02:37 PM
Hix, đi bộ ra điểm đỗ xe là một cực hình, thui ở VN thà đi xe ôm còn nhanh hơn gấp bội. Chứ đợi dừng xe lên xuống rồi tắc đường chắc muốn chết :D

PUCK
21-02-2006, 02:44 PM
Tiền nào của ấy mà pác!Xe buýt nó có 3k đi xả láng,còn xe ôm cũng phải 10k là đi ngăn ngắn đấy!Được cái trời mưa đi xe buýt thì sướng,phải cái chen chúc khổ dã man,nhất là vào buổi sáng với chiều tối,tầm người ta đi làm về,đông đến nỗi mình thậm chí ko cần phải đứng chân xuống đất >____<

Taichi
21-02-2006, 07:06 PM
hic hic!có chiếc trực thăng thì tốt.không thì cho 1 cái chong chóng tre của Doraemon cũng được.

Kasumi
22-02-2006, 06:50 AM
Ka là trường kì kháng chiến dzới xe bus đây, xài vé tháng mà TT___TT , hầu như là sáng nào cũng chạy như bay ko thì trễ học liền , nhưng cũng dzui vì tự nhiên thấy mình giống mí girl trong manga :D chuyên trễ xe ^^!