PDA

View Full Version : Thảo luận về 1 anime cùng tuổi với Buurin và Muka Muka



Riku Tachibana
23-08-2008, 08:23 AM
Dạo này tự nhiên muốn tìm xem lại bộ này , chắc hẳn dân từng sống chung thưở bé với Buurin , Muka Muka hay Mike Jiroh thì có lẽ cũng đã xem qua bộ anime Những châu chuyện ngụ ngôn rùi hén !! Rik còn nhớ băng VHS của anime này dán mác màu xanh mùh ( y như Muka Muka áh ) !!! Nếu ai ko nhớ thì cứ lôi ep 22 - final ep của Muka Muka ra mùh xem , 20' cuối của là ep đó là bonus giới thiệu Buurin và thêm vài đoạn trong vài tập của Những câu chuyện ngụ ngôn đó . Nhân vật trong film thuờng là các con vật đó nè ( anh ó là siêu sao , tập nào cũng thấy ^^! ) . Mọi người hiện nay ai còn nhớ đnế anime này vào thảo luận nha !!!:hurry:

ninja
18-09-2008, 07:15 PM
Hồi nhỏ mình cũng từng xem bộ Ngụ Ngôn của Aesop do Sài gòn film dịch & ***g tiếng, nhưng chỉ coi được khoảng 6 , 7 cuốn video thôi, chưa coi được hết. Phim đó hay mê li luôn. vừa thú vị vừa có chút gì đó để mọi người suy ngẫm. Chẳng hạn như tập Gà đẻ trứng vàng hay những tập nói về con cáo,....... Bây giờ muốn xem lại quá mà không có chỗ nào bán hay cho mướn gì cả. Biết vậy hồi xưa mua đại 1 bộ ở mấy tiệm cho thuê băng video. Không biết bạn Riku Tachibana hay bạn nào trên diễn đàn có link film này không, upload lên cho mọi người được xem lại với. Thanks

huynhnam1988
20-11-2008, 12:03 AM
àh,cái fim hoạt hình ngụ ngôn jì đó mình cũng có xem.Nhưng mà bây giờ mà đi kiếm lại chắc hơi khó ~.~

love1951
24-01-2009, 09:37 PM
Những câu chuyên Ngụ Ngôn dán mác màu vàng mà.
Đây là bộ anime thứ 3 mình xem,sau Muka Muka và Boorin.
Cứ sau mỗi chuyện là lại xuất hiện 3 con khỉ xanh,đỏ,vàng cùng bình luận.
Các câu chuyện hầu hết đều lấy từ châu Âu,tiếc là ngày xưa làm gì có tiền mua anime,chỉ dám đi mướn xem thôi,và cũng chỉ xem được 4 cuộn VHS.:sadcorner:
Ấn tượng nhất là truyện Cáo và Cò mời nhau ăn tối,1 con Cáo cụt đuôi rồi nó bảo có đuôi là xấu,khuyên mấy con Cáo khác cũng nên cắt đuôi đi thì đẹp hơn.

rainthuy
31-01-2009, 04:00 PM
có anime này à, sao mình ko biết nhỉ, lúc đó sau khi xem Hiệp sĩ lợn và Khủng long con ham ăn xong thì mình mê hoạt hình của Nhật luôn, mặc dù trước đó có xem Doremon rồi, khi ấy mình nhớ là chỉ còn có 1 phim do Fafilm ***g tiếng là 12 con giáp thôi mà

xjaoxjao
26-04-2010, 10:31 AM
Cùng tuổi với Muka và Buurin còn có Đào Thái Lang nữa, ko biết có ai coi ko :D
mấy bộ đó xưa wa', giờ mún coi lại cũng bó tay

hoangduy2311
25-06-2010, 10:47 PM
chú chuột không gian,chiến sỹ karaoke,cũng ko nhớ nhiều lắm:loi: