PDA

View Full Version : Cận cảnh Ryu – hot boy phong cách “quái”



IloveAyu
25-08-2008, 10:55 PM
[Kênh14] - Ryu được teen Sài Gòn biết đến như một anh chàng có phong cách ăn mặc “quái”. Cậu còn thường xuyên trở thành nhân vật minh họa “bất đắc dĩ” trong những bài báo viết về trào lưu con trai ăn mặc “màu mè hoa lá”.


Tên thật: Tuấn
Sinh năm 1988
Nickname: Ryu

Trong Sài Gòn, cái tên Ryu khá nổi trên các blog, forum. Trước tiên là vì phong cách ăn mặc và chụp ảnh rất đặc trưng của anh chàng. Sau là vì anh chàng cũng hay xuất hiện trong những buổi offline và party của teen Sài Gòn với những bộ trang phục chẳng giống ai đó. Người thích vì nó lạ, cá tính cũng có. Nhưng những ý kiến chê, cho là phản cảm, quái dị thì lại càng nhiều.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh6.jpg
Dạo gần đây, mọi người bàn tán nhiều về các phong cách ăn mặc “quái quái” của con trai. Hoặc là màu mè hoa lá “thiếu nam tính”, hoặc là “kì dị với sơn móng tay, tóc tai nhuộm nhiều màu, bù xù”.
Không hiểu vì lý do gì mà những bức ảnh, những thông tin về Ryu và nhóm bạn của mình lại thương xuyên “bị” trở thành nhân vật minh họa cho những trào lưu “phản cảm” đó.
Gặp Ryu trong quán cà phê ngay sát Yeah1 Teen Zone – khu vực rất hay tập trung các xì tin Sài Gòn với đủ các loại phong cách ăn mặc khác nhau. Anh chàng ăn mặc một bộ đồ đen, quần jeans bó, tóc nhuộm khói và mái che kín mắt trái, mắt phải gắn lens màu xanh dương, môi có một chiếc khoen màu đen.
Ryu đã nói chuyện rất thẳng thắn về phong cách ăn mặc của mình và cách nhìn của mọi người.
Cách đây không lâu, người ta nói nhiều về con trai với phong cách ăn mặc kì quái, “màu mè hoa lá”, hình như Ryu có ở trong số đó?
Mình thậm chí còn trở thành nhân vật minh họa trong nhiều bài báo (cả thông tin lẫn ảnh) về vấn đề này. Cũng hơi bực mình, vì ăn mặc thế nào là quyền mỗi người, miễn họ thấy thích và hợp với cá tính.
Và hình như, nhiều người đang nhầm lẫn, đánh đồng giữa ăn mặc màu mè hoa lá thiếu nam tính với việc ăn mặc theo các trào lưu khác nhau ở trên thế giới. Và cứ ai ăn mặc khác đám đông một chút là họ quy cho quái dị, đáng lên án này kia.
Hiện nay, giới trẻ được tiếp cận nhanh với rất nhiều trào lưu ăn mặc trên thế giới, có phong cách kẹo ngọt thì sẽ có những phong cách cá tính khác. Và không thể đòi hỏi ở giới trẻ hiện nay ăn mặc theo một kiểu duy nhất, vừa mắt với tất cả mọi người được.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh1.jpg

Vậy phong cách ăn mặc của bạn là gì, trông nó cũng khá đặc biệt?
Mình rất mê Rock Nhật, cũng mơ ước trở thành một Rocker nữa. Nên gu ăn mặc của mình cũng mang hơi hướm của các Rocker Nhật. Mình đã mặc thế này từ 2 năm rồi, từ khi những trào lưu Unisex hay Harajuku còn chưa thịnh hành như bây giờ. Nhưng không bao giờ mình “bắt chước” một cách đơn thuần cả. Vì các rocker Nhật nếu để ý bạn còn thấy họ ăn mặc quái hơn nhiều. Mình học những nét đặc trưng và biến nó thành của mình, kết hợp đồ sao cho hợp với vóc dáng của mình.
Tóc chia hết một bên mắt, đeo khoen môi, bạn có gặp bất tiện trong các họat động bình thường? Hay vì thích nó mà bạn sẽ phải chịu đựng?
Mình quen rồi, kiểutóc này mình để đã 2 năm, khoen môi thì được 1 tháng rồi. Không cảm thấy bất tiện gì cả. Với lại đúng là nếu đã thích thì những cái khác sẽ trở thành không quan trọng hết.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh2.jpg
Bạn gặp phản ứng ra sao từ những người xung quanh khi mặc những bộ trang phục có phần hơi quái như thế?
Bố mẹ khá thoáng nên không vấn đề gì cả. Chỉ cần mình cảm thấy thoải mái. Những bạn ở tuổi của mình thì khen cũng nhiều, chê cũng lắm. Do cách nhìn của mỗi người thôi. Còn hàng xóm thì cũng hơi bàn tán một chút, họ tò mò và không hiểu về cách ăn mặc của mình. Đôi khi mình cũng gặp phải những ánh mắt nhìn không thiện cảm từ ai đó tại những nơi công cộng. Tuy nhiên, nhìn chung là mình thấy không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của mình.
Hội “quái” ở Diamond (những bạn trẻ ăn mặc quái dị và hay “lượn” gây chú ý tại Diamond) hình như có bạn là thành viên?
Mình cũng không hiểu tại sao lại phong mình là thành viên hội quái thế? Vì thực ra, mình chỉ tới Diamond với bạn bè để xem phim, không quậy phá, không gây chú ý. Bây giờ thì mình cũng ít lên vì thực ra trên đó cũng khá phức tạp, cảm thấy không hợp nữa. Có lẽ khi đã sẵn cái nhìn thiếu thiện cảm rồi thì mình sẽ bị “săm soi” hơn. Nhưng rõ ràng là không thể nói ai đó hư hỏng hay có vấn đề gì về con người chỉ vì họ ăn mặc không giống bạn.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh4.jpg
Nhưng bạn nghĩ thế nào về việc đẩy những trào lưu phong cách trở nên thái quá? Khiến các bạn trở nên phản cảm hay là không còn nam tính?
Chính mình cũng dị ứng với những điều đó. Có một số bạn vì không biết chọn lọc, vì không tỉnh táo nên vượt qua giới hạn và chuyển nó thành hướng tiêu cực.
Dường như những trào lưu của Nhật Bản giờ đang là mốt của giới trẻ Việt Nam? Nhưng bạn có cho rằng giới trẻ Việt thực sự hiểu về những cái họ đang mặc theo, học tập theo các xu hướng của giới trẻ Nhật Bản?
Đúng là bây giờ, các trào lưu Nhật Bản đang là mốt. Bạn ra đường và hỏi các bạn teen thì có đến 80% sẽ nói rằng các bạn í rất mê văn hóa Nhật, rất thích trào lưu này trào lưu kia. Nhưng thực sự hiểu để ứng dụng nó hợp lí thì không nhiều. Bản thân mình, mình phải tìm hiểu rất kĩ về rock Nhật khi muốn học theo nó.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh3.jpg
Mê Rock Nhật, với bạn sẽ chỉ dừng lại ở vịêc nghe nhạc và ăn mặc theo họ?
Không, mình sẽ đi du học ở Nhật. Và mình thực sự vẫn nuôi ước mơ trở thành Rocker phong cách Nhật Bản. Mình còn chuẩn bị mở một shop quần áo theo phong cách này, với những đồ do chính mình thiết kế, phù hợp với các bạn trẻ Việt Nam.
Cảm ơn Ryu về cuộc nói chuyện thẳng thắn này!
Nguồn: Kênh 14

Thấy anh này hay hay cute cute nên post cho mọi người xem, ko bít có là thành viên của JPN ko nhỉ?
Mình cũng ghiền Diamond mà chả thấy him bao giờ, có lẽ lên ko đúng lúc ~

sweetpumpkin
30-08-2008, 02:41 PM
abcdefgh.......

0n1zuk4
04-09-2008, 12:39 PM
[Kênh14] - Ryu được teen Sài Gòn biết đến như một anh chàng có phong cách ăn mặc “quái”. Cậu còn thường xuyên trở thành nhân vật minh họa “bất đắc dĩ” trong những bài báo viết về trào lưu con trai ăn mặc “màu mè hoa lá”.


Tên thật: Tuấn
Sinh năm 1988
Nickname: Ryu

Trong Sài Gòn, cái tên Ryu khá nổi trên các blog, forum. Trước tiên là vì phong cách ăn mặc và chụp ảnh rất đặc trưng của anh chàng. Sau là vì anh chàng cũng hay xuất hiện trong những buổi offline và party của teen Sài Gòn với những bộ trang phục chẳng giống ai đó. Người thích vì nó lạ, cá tính cũng có. Nhưng những ý kiến chê, cho là phản cảm, quái dị thì lại càng nhiều.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh6.jpg
Dạo gần đây, mọi người bàn tán nhiều về các phong cách ăn mặc “quái quái” của con trai. Hoặc là màu mè hoa lá “thiếu nam tính”, hoặc là “kì dị với sơn móng tay, tóc tai nhuộm nhiều màu, bù xù”.
Không hiểu vì lý do gì mà những bức ảnh, những thông tin về Ryu và nhóm bạn của mình lại thương xuyên “bị” trở thành nhân vật minh họa cho những trào lưu “phản cảm” đó.
Gặp Ryu trong quán cà phê ngay sát Yeah1 Teen Zone – khu vực rất hay tập trung các xì tin Sài Gòn với đủ các loại phong cách ăn mặc khác nhau. Anh chàng ăn mặc một bộ đồ đen, quần jeans bó, tóc nhuộm khói và mái che kín mắt trái, mắt phải gắn lens màu xanh dương, môi có một chiếc khoen màu đen.
Ryu đã nói chuyện rất thẳng thắn về phong cách ăn mặc của mình và cách nhìn của mọi người.
Cách đây không lâu, người ta nói nhiều về con trai với phong cách ăn mặc kì quái, “màu mè hoa lá”, hình như Ryu có ở trong số đó?
Mình thậm chí còn trở thành nhân vật minh họa trong nhiều bài báo (cả thông tin lẫn ảnh) về vấn đề này. Cũng hơi bực mình, vì ăn mặc thế nào là quyền mỗi người, miễn họ thấy thích và hợp với cá tính.
Và hình như, nhiều người đang nhầm lẫn, đánh đồng giữa ăn mặc màu mè hoa lá thiếu nam tính với việc ăn mặc theo các trào lưu khác nhau ở trên thế giới. Và cứ ai ăn mặc khác đám đông một chút là họ quy cho quái dị, đáng lên án này kia.
Hiện nay, giới trẻ được tiếp cận nhanh với rất nhiều trào lưu ăn mặc trên thế giới, có phong cách kẹo ngọt thì sẽ có những phong cách cá tính khác. Và không thể đòi hỏi ở giới trẻ hiện nay ăn mặc theo một kiểu duy nhất, vừa mắt với tất cả mọi người được.

http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh1.jpg

Vậy phong cách ăn mặc của bạn là gì, trông nó cũng khá đặc biệt?
Mình rất mê Rock Nhật, cũng mơ ước trở thành một Rocker nữa. Nên gu ăn mặc của mình cũng mang hơi hướm của các Rocker Nhật. Mình đã mặc thế này từ 2 năm rồi, từ khi những trào lưu Unisex hay Harajuku còn chưa thịnh hành như bây giờ. Nhưng không bao giờ mình “bắt chước” một cách đơn thuần cả. Vì các rocker Nhật nếu để ý bạn còn thấy họ ăn mặc quái hơn nhiều. Mình học những nét đặc trưng và biến nó thành của mình, kết hợp đồ sao cho hợp với vóc dáng của mình.
Tóc chia hết một bên mắt, đeo khoen môi, bạn có gặp bất tiện trong các họat động bình thường? Hay vì thích nó mà bạn sẽ phải chịu đựng?
Mình quen rồi, kiểutóc này mình để đã 2 năm, khoen môi thì được 1 tháng rồi. Không cảm thấy bất tiện gì cả. Với lại đúng là nếu đã thích thì những cái khác sẽ trở thành không quan trọng hết.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh2.jpg
Bạn gặp phản ứng ra sao từ những người xung quanh khi mặc những bộ trang phục có phần hơi quái như thế?
Bố mẹ khá thoáng nên không vấn đề gì cả. Chỉ cần mình cảm thấy thoải mái. Những bạn ở tuổi của mình thì khen cũng nhiều, chê cũng lắm. Do cách nhìn của mỗi người thôi. Còn hàng xóm thì cũng hơi bàn tán một chút, họ tò mò và không hiểu về cách ăn mặc của mình. Đôi khi mình cũng gặp phải những ánh mắt nhìn không thiện cảm từ ai đó tại những nơi công cộng. Tuy nhiên, nhìn chung là mình thấy không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống của mình.
Hội “quái” ở Diamond (những bạn trẻ ăn mặc quái dị và hay “lượn” gây chú ý tại Diamond) hình như có bạn là thành viên?
Mình cũng không hiểu tại sao lại phong mình là thành viên hội quái thế? Vì thực ra, mình chỉ tới Diamond với bạn bè để xem phim, không quậy phá, không gây chú ý. Bây giờ thì mình cũng ít lên vì thực ra trên đó cũng khá phức tạp, cảm thấy không hợp nữa. Có lẽ khi đã sẵn cái nhìn thiếu thiện cảm rồi thì mình sẽ bị “săm soi” hơn. Nhưng rõ ràng là không thể nói ai đó hư hỏng hay có vấn đề gì về con người chỉ vì họ ăn mặc không giống bạn.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh4.jpg
Nhưng bạn nghĩ thế nào về việc đẩy những trào lưu phong cách trở nên thái quá? Khiến các bạn trở nên phản cảm hay là không còn nam tính?
Chính mình cũng dị ứng với những điều đó. Có một số bạn vì không biết chọn lọc, vì không tỉnh táo nên vượt qua giới hạn và chuyển nó thành hướng tiêu cực.
Dường như những trào lưu của Nhật Bản giờ đang là mốt của giới trẻ Việt Nam? Nhưng bạn có cho rằng giới trẻ Việt thực sự hiểu về những cái họ đang mặc theo, học tập theo các xu hướng của giới trẻ Nhật Bản?
Đúng là bây giờ, các trào lưu Nhật Bản đang là mốt. Bạn ra đường và hỏi các bạn teen thì có đến 80% sẽ nói rằng các bạn í rất mê văn hóa Nhật, rất thích trào lưu này trào lưu kia. Nhưng thực sự hiểu để ứng dụng nó hợp lí thì không nhiều. Bản thân mình, mình phải tìm hiểu rất kĩ về rock Nhật khi muốn học theo nó.
http://images3.kenh14.vn/Images/Uploaded/xuanle/8.08/080809ds1anh3.jpg
Mê Rock Nhật, với bạn sẽ chỉ dừng lại ở vịêc nghe nhạc và ăn mặc theo họ?
Không, mình sẽ đi du học ở Nhật. Và mình thực sự vẫn nuôi ước mơ trở thành Rocker phong cách Nhật Bản. Mình còn chuẩn bị mở một shop quần áo theo phong cách này, với những đồ do chính mình thiết kế, phù hợp với các bạn trẻ Việt Nam.
Cảm ơn Ryu về cuộc nói chuyện thẳng thắn này!
Nguồn: Kênh 14

Thấy anh này hay hay cute cute nên post cho mọi người xem, ko bít có là thành viên của JPN ko nhỉ?
Mình cũng ghiền Diamond mà chả thấy him bao giờ, có lẽ lên ko đúng lúc ~

Sửa lại cái link hình .
Cậu Ryuu này bị mấy bạn bên GVN chửi ầm ầm ra :))

Bé SORA
05-09-2008, 08:11 PM
Đã thấy nhiều lần nhưng ko bao giờ có thiện cảm được. Không thích người làm mình tự nhiên nổi bật giữa mọi người thái quá như thế.

Ren Shuyamaru
05-09-2008, 08:20 PM
Ôi, cuối cùng thì bang chủ //// cũng đã có "phát ngôn chính thức" :crisp:

bam baby
05-09-2008, 08:56 PM
chả giống người VN

Bé SORA
05-09-2008, 09:04 PM
Ôi, cuối cùng thì bang chủ //// cũng đã có "phát ngôn chính thức" :crisp:

Ồi, em chỉ khoái loại nào mà ngầm thui. Thế mới độc. Chứ phô bày nhiều wá thì... :hehe: mất cả hứng.:hehe:

bam baby
05-09-2008, 09:08 PM
Ồi, em chỉ khoái loại nào mà ngầm thui. Thế mới độc. Chứ phô bày nhiều wá thì... :hehe: mất cả hứng.:hehe:

lão này ghê thật, thảo nào trông mặt hiền thế hóa ra //// :frozesweat:

[-d.k-]
05-09-2008, 11:22 PM
Ới giời nghe cái tên Topic ở ngoài đã "........."

Dạ thôi anh Ryu Visual Kei Style cộng cái hội DBFS gì gì của anh mỗi weekend lại lên tầng 4 Diamond Plaza show hàng cho em xin '___'

Thôi chả nói nữa không anh lại nhét em vào hội anti-fan của anh '___'

Mặc dù nhìn anh em chỉ thấy công thức tóc highlight , make đậm bận đồ đen , đeo thêm cái băng ta sẽ có được Reita :|

Anh thì cũng đẹp lắm, nhưng cái hội fangirl chạy theo sau lưng thì chúng nó cứ thấy anh "bệnh bệnh" và điên loạn, quái dị kiểu emo , chả biết là cái đếch gì, nhưng cứ thấy tởm tởm là chạy theo hâm mộ hò rú ầm ĩ rồi hỏi "anh mặc cái gì mà đẹp thế" =))

Đúng thật là không đỡ nổi '___'

Anh í trai nguyên gốc đấy, không phải /// đâu, mình mình tối dạ chả dám chê.

Em chỉ phục lá gan anh trai :| Một năm chỉ dám mặc như vậy vào Fes mà thôi , chả dám ra quán caffe ngồi như anh :|

Anh có thành rocker thật thì ở nhật mà hát nhớ , về VN ko ai cảm nhận đc đâu =))

KHA
06-09-2008, 01:39 PM
Đam mê và bắt chước là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu đã "cháy" thì mong là "cháy" hết mình chứ đừng làm trò hề cho thiên hạ.

0n1zuk4
06-09-2008, 08:31 PM
Đam mê và bắt chước là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu đã "cháy" thì mong là "cháy" hết mình chứ đừng làm trò hề cho thiên hạ.

Chuẩn ko cần chỉnh:crisp:
Ăn mặc thì phải hợp thời hợp chỗ, đi party, festival,... thì ăn với mặc như thế chả sao nhưng nếu ngày nào cũng như vậy thì liệu có đc ko :huwet:

ngakudo
10-09-2008, 09:45 PM
Oặc, nhìn cứ như em giai đang cos trong fes nào đó ế :nosey: Nếu gặp ngoài đời chắc mình chạy xa cả chục mét chả dám đến gần :frozesweat: Tình hình là giờ già cả rồi, ko theo kịp giới trẻ, cũng ko tiêu hóa nổi cách ăn mặc kiểu này. Chiệp, già thật rồi, nhìn ẻm gớm quá :frozesweat:

Azuma Sawada
11-09-2008, 12:36 PM
nhìn thấy thì chả chạy (sáp gần chớ chạy làm gì ...chụp cái ảnh cũng đẹp...tự dưng cảm thấy mình chưa tới mức điên loạn lắm....)

nhìn Ryu...*thở dài*
mình già òi chỉ ngồi nhà coi vui khỏe có ích thôi...chả đú được...

Bố KHA nói câu hay quá
nghe mát cả lòng gan dạ....

Đam mê và bắt chước là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Nếu đã "cháy" thì mong là "cháy" hết mình chứ đừng làm trò hề cho thiên hạ.

Nói gì thì nói
Azu không ủng hộ cũng chả đồng tình cái màn ăn mặc như vậy ra ngoài đường
nếu cảm thấy đẹp thì mặc
nhưng đừng đến nỗi bị đem ra bàn tán thế .... dù sao ăn mặc cũng phải phù hợp với văn hoá...không nên để mình biến thành cái thứ "dị hợm" giữa bao người bình thường mà cứ "tự kỷ ám thị" rằng như thế là thể hiện cái "tôi" phong cách của bản thân
có ngồi gào lên" tôi muốn là chính tôi" cũng thế thôi
Cái gì quá quá thì cũng không tốt.

Azin
11-09-2008, 07:11 PM
[+Hako+] có cái bài chém ghê gúm nhỉ, đọc êm tai quá!!! Chả bít giọng ra sao mà đòi hát rock Nhật nhỉ, người Nhật hát nhạc Nhật còn chả nổi đc, huống chi cậu í Việt ko ra Việt mà Nhật ko ra Nhật...em cứ théc méc tiếng Nhật của cậu í chắc giỏi khiếp nhỉ, hehe, em hát ballad tiếng Nhật còn ko xong cơ mà cậu í đòi hát rock cơ!!!

Tuy nhiên, phải nói em rất phục lá gan của cậu í, dù nó ko đc dùng đúng!!!

Hải Phong
11-09-2008, 10:09 PM
@ Ngakudo: em ý cũng chỉ 88 thôi mà, vẫn là 8x >:), nếu mặc trong fes thì thấy em ý rất hay đấy nhưng em ý bê nguyên cái style này ra cafe ngồi thì trông thật phản cảm :|. Spam tí: dạo này mày hay lê lết chỗ mấy bài có giai đẹp nhẩy =))

Tớ mê Nhật, tớ nghe rock (Jrock nghe k nhiều lắm, nghe mỗi XJapan), nhưng là người VN thì cũng nên thể hiện mình vẫn là người Vn chứ, ở Vn mà đi ngoài đường với cái style như thế đến tớ (8x đàng hoàng) trông còn thấy ngứa mắt nói gì đến các thế hệ 6,7x .

born2share
12-09-2008, 02:41 AM
èo... tên này chưa gặp bao h... :hmmm: mà có gặp chắc cũng ko thèm để ý nên ko nhớ! Dù sao thì hắn cũng đã nổi tiếng đấy thôi!

ngakudo
12-09-2008, 04:48 PM
Uầy, giờ mới để ý chi tiết em ý muốn trở thành Jrocker =)) =)) Nói khí không phải chứ chẳng biết tiếng Việt đã sõi chưa mà nói nghe to tát rứa? Bạn gì đó nói đúng, người Nhật hát tiếng Nhật còn chưa đến đâu, nữa là người Việt hát tiếng Nhật.
Nhưng dù sào thì, có ai đánh thuế giấc mơ bao giờ đâu. Em ý cứ mơ thả cửa nhể :crisp:
Tâm đắc câu nói của sếp KHA ghê cơ :agree:
Sorry mod trước vì spam nhá :congratz:

@ Ngakudo: Spam tí: dạo này mày hay lê lết chỗ mấy bài có giai đẹp nhẩy =))
Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, tao là người yêu cái đẹp. Bất kể là phong, hoa, tuyết, nguyệt, mỹ nữ hay mỹ nam, hễ là cái đẹp thì tao đều yêu. Ưu tiên cho mỹ nam chút đỉnh =))
Đã biết thế mà mày còn thắc mắc giề? Mà dùng từ "lê lết" nghe khiếp quá, tao đề nghị dùng "quá bộ gót hồng" =)) =))

hakimei
12-09-2008, 06:31 PM
haha...Anh này đi đâu cũng bị bắn tỉa nhỉ.
Phong cách mang mùi giống Reita (nhất là cái tóc)

Nói đi nói lại, thì có 2 loại:
1 là có sở thích 1 cách nghiêm túc
2 là kiểu thích theo trào lưu, phong trào.

Còn anh này đã theo 2 năm trước (lúc ấy VN ta ng biết đến jrock đếm trên đầu ngón tay)
Và coi bộ anh này cũng có kế hoạch tương lai rõ ràng, chứ ko chỉ sân si đú bẩn cho vui như vài đứa tạp nham. Thôi thì cũng nên cho anh này 1 tràn pháo tay khích lệ, cố gắng vậy. Những thứ khó đạt mới gọi lả ước mơ chứ. :))

born2share
12-09-2008, 11:54 PM
Mới biết được một số thông tin về tên này bên Yeah1, bên ấy hầu như ai cũng biết hắn (mình là một trong số ít còn lại :hopeless:) nhắc đến cái tên Ryu thì phần lớn mọi người đều phán một chữ "nhảm!". Tuy nhiên cũng đừng nên ác cảm với hắn quá, ai cũng có quyền mơ ước mà!


UPUPUPUPUPUPUP!楓之谷外掛下?d (http://www.fzgon9.com)仙境RO外掛 (http://www.roon9.com)完美世界外掛 (http://www.hackon9.com)天堂外掛 (http://www.tton9.com)
có phải đây giống như là con virus bên Y!M ko nhỉ, ai can đảm check mấy link kia thử xem!

IloveAyu
13-09-2008, 08:30 AM
Anh này nổi phết nhỉ, có mỗi mình là ko biết
Công nhận là nhìn cute và cũng fong cách, nhưng chả biết mặc cái quái này ra ngoài đường người ta ngó thế nào
Dạo này ngày càng nhiều bạn show hàng, cứ cuối tuần lên mấy cái plaza lớn là đủ mọi thể loại Harajuku phơi bày. Ko hiểu sao nhìn tụi Nhật mặc thì thấy hay hay, còn mấy bạn ấy mặc cứ thấy bẩn bẩn
@Hako: Cái title là của tụi Kênh 14 đặt, not me

born2share
13-09-2008, 01:57 PM
dễ hiểu thôi, ở HCMc một là mưa suốt, trời lạnh, hai là trời nắng, thời tiết oi bức, nhìn mấy tên lùm xùm như vầy còn thấy nóng hơn!

Azin
13-09-2008, 07:54 PM
Thì đấy, vầ mặc can đảm theo đuổi ước mơ dù bị xì xào bàn tán của bạn ấy thì tớ phục và nể sát đất! Tớ dù có chết đi sống lại cũng ko thể nào làm đc những điều như vậy? Nhưng vấn đề là người Việt hát rock Nhật, ôi, em ko thể nào tưởng tượng ra nổi cả ^^"

born2share
14-09-2008, 01:37 AM
èo... sống bên Nhật vài năm, chăm chút việc luyện tập và có quyết tâm thì chuyện đó cũng có thể xảy ra chứ!

Azin
14-09-2008, 10:57 AM
Em lại ko nghĩ thế sis à, em thấy làm nghệ thuật bên Nhật có vẻ cạnh tranh rất khốc liệt và ko hề là 1 thị trường mở! Rõ ràng là HQ nó có nhiều nghệ sĩ tài như thế, gần bên như thế mà nó còn tiến vào chật vật nữa là...chưa kể, tài năng và quyết tâm chưa phải là tất cả, nó còn RẤT nhìu thứ khác nữa á!

0n1zuk4
14-09-2008, 01:02 PM
Rất nhiều VK band ở Nhật chỉ hoạt động tròng vòng vài năm rồi split-up là chuyện bt => Ko phải cứ chăm tập là đc :-"
May thì đc mấy chú hãng đĩa nào thích thì đc thành Major :))

born2share
14-09-2008, 01:37 PM
ừa, đồng ý, nền âm nhạc nào chẳng thế, nhưng ước muốn của hắn chưa đề cập đến việc nổi tiếng trên đất Nhật mừ... Ngay cả trên đất SG ở VN cũng có 1 band theo phong cách Rock Nhật, đó là band Freaky Theory, đây là một band cũng khá tiềm năng.

Nekonana
04-10-2008, 12:03 AM
cậu này kawaii thế, về Vn mà thấy cậu này phải bắt về nuôi mới được :P

fri_13th
04-10-2008, 07:44 AM
ng ta chỉ nói là muốn thành Rocker theo phong cách Nhật chứ có nói muốn hát Rock ở Nhật đâu mà bà con chắt chém hắn chiện đó thía.hắn đi du học về để ngấm chất nhật í mà.
Nhưng mà em ơi, người yểu điệu thục nữ thế kia thì đú với Rock nhật "nàm" sao đc.đến Rock việt còn lết theo ko nổi nữa là Rock nhật.
có bữa bật tivi lên thấy có nhóm Rock nào đó tên là Monkey gì gì đó hát mà chóng cả mặt.

†3N†
04-10-2008, 07:51 AM
Monkey Majik ?? :hmmm:

0n1zuk4
04-10-2008, 07:08 PM
Học theo mấy kiểu Visual Rock chỉ làm mê mấy bạn xì tin thôi chứ dân Metal thì đảm bảo "Phi dép thần chưởng" chết ngay tại chỗ :|. Đa số mấy bạn nghiện Metal ở VN ko có hứng với mấy band kiểu Visual Rock lắm (Trừ X Japan).
Ngoài ra với dòng Metal thì Nhật là trùm ở châu Á rồi nhất là dòng Death metal (Shadow, Intestine Baalism, Vomit Remant,...). Có mấy cậu Tây nghe xong phán luôn "F*cking Great" làm mình hơi bất ngờ luôn, lại còn có thằng khen Shadow hay gấp mấy lần so với Arch Enemy mà Arch Enemy lại là melodic death metal band rất nổi tiếng thế giới của Thụy Điển mới kinh.

akatonbo
03-11-2008, 11:42 AM
[Bạn gặp phản ứng ra sao từ những người xung quanh khi mặc những bộ trang phục có phần hơi quái như thế?
Bố mẹ khá thoáng nên không vấn đề gì cả]
:give_up:

jangtom
03-11-2008, 12:26 PM
có phong cách riêng là tốt nhưng loại này thì không chấp nhận được.
Cố làm mình nổi bật giữa thiên lạ làm gì?
Mặt mũi lại chẳng có gì đặc sắc.

cost
10-11-2008, 10:38 PM
Cứ tưởng Yamada Ryosuke->đúng là tưởng bở,nhầm với cái em đóng "Đội thám tử Q".
Nhìn cái khuyên môi lại nhớ tới bạn Tom Kaulizt với quả môi kô lẫn đi đâu đc.Muốn bấm nhưng lại sợ đau,nên mạn phép xin hỏi bạn Ryu xem có đau kô nhẩy?Kô thì em làm thêm cả quả khuyên lưỡi giống bạn Bill nữa cho đủ bô "anh em nhà Kaulizt"

ONLY
11-11-2008, 01:56 PM
Nói gì thì nói chứ mình vẫn không ủng hộ mặc những thứ này lông nhông ngoài đường. Cos thì không sao nhưng cái gì thì cũng cần hợp cảnh hợp lúc, hợp thẩm mỹ.

tinnygy
29-11-2008, 03:37 AM
Quái dị, nhớp nhúa như hắc in trét lên tường vôi lởm chởm...

hoahanquy
29-11-2008, 04:59 PM
Mình thấy cũng bình thường, dạo này con gái có mốt trang điểm mặt giả như búp bê, con trai như vậy thì cũng chẳng lạ, chỉ có điều nên biết dừng lại ở điểm dễ nhìn chứ cứ phát triển theo kiểu ngày càng kinh dị thì pó tay

JBoy
04-01-2009, 03:12 PM
ko bik anh này học trươngf nào mà cho để mái dài thế nhỉ em hoc trường quốc tế mà còn bị nhắc nhở nữa.Ma` công nhận cha này rảnh thật weekend nào cũng lên tầng 4 dianmond ko làm gì ngồi trên đó như tự kỉ ấy ông này chắc ko dám chơi bowling nhỉ ngã lên ngã xuống ấy =))

kao_chan
04-01-2009, 07:11 PM
em giống ành này, em cũng bấm môi, 1 bên trái, dự tính sẽ thêm 2 lỗ nữa
tóc thì còn đang đi học nên ko bít
em cũng đang cố học 1 số nhạc cụ này
tất cả những điều đó chỉ vì mê rock thui, ko phải muốn gây sự chú ý hoặc quậy phá gì đâu,
em cũng bị tất cả mọi ng` ko am hiểu về rock (lớp em), và ng` lớn ko thik, nhưng em vẫn muốn làm 1 Jrocker(dù ko làm dc nhưng làm fan dc dzồi :D)

Lilac
05-01-2009, 12:39 PM
Ôi, mình già rùi, ko "tiêu hoá" nổi với những thứ này! :sadcorner::sadcorner:

NHưng mà nếu muốn là Rocker hay đại loại thế thì trước tiên phải tập hát hò, dấn thân vào học nhạc.... nói chung là chuẩn bị cái "chất" trước chứ ko phải cứ thay đổi bề ngoài là xong!


Chẳng phải bề ngoài cứ woái woái, zị zị, ko giống ai là thành 1 Rocker đc đâu!

Mình cũng quen nhiều Rocker, nhìn rất bình thường, cũng sáng công ty, đàn hoàn, chỉnh tề, nhưng tối, khi đến các Bar là... máu hết sức! Lúc biểu diễn nhìn rất phong cách Rock!

Thế mới là Rocker! Vì rocker cũng có cuộc sống của 1 con người bình thường mà, chứ ko phải 1 woái nhân! Chính những "nhân" như vậy mới làm mọi người ác cảm với rocker!!!

kao_chan
05-01-2009, 12:57 PM
cái này là JRock, phong cách của visual kei mà chị :(
với lại em cũng đang cố học guitar và chơi drum này
đâu chỉ phong cách đâu,mà rock đâu có nghĩa lúc nào phải máu, rock nhìu thể loại mà
blue này, buồn quá xá luôn
nhưng ăn mặc theo visual kei thì phải thế thui
với lại em cũng thấy đẹp mừ quái dị với quái thai gì
nói thế há ra ko phải tất cả ai theo visual kei và các fan thik visual kei đều quái hết sao
tại cái anh này chơi nổi lên tầng 4 diamond trên đó chứ em đây hok bao h làm cái chiện đó đâu:D

Lilac
05-01-2009, 01:35 PM
Ừhm đúng là thế! ss cũng hoàn toàn đồng ý với em là pcách visual kei thì phải thế! Nhưng e có để ý pcách ấy hình thành khi visual kei ĐÃ chính thức là 1 band JRock & ĐƯỢC biểu diễn!

& khi họ biểu diễn, họ hoàn toàn có quyền thể hiện cái phong cách, cái cá nhân & tất tần tật mọi thứ tạo nên thương hiệu của họ!

Những bạn muốn là Rocker hay JRocker cũng vậy, tập cho mình có cái "chất" trước, rồi sau này, khi đã chính thức là 1 Jrocker, đc biểu diễn & JRocker cũng là 1 ngành nghề chính nuôi sống mình thì lúc đó, dù em có ăn mặc theo phong cách nào hay chính phong cách của riêng em, thì cũng ko ai nói gì!

Thế nhưng, khi chưa là Rocker or JRocker mà cứ "trưng diện" cái vẻ bề ngoài woái zị này đi khắp nơi, chứng tỏ mình "khác người", chứng tỏ mình thiệt là Rock mà thực chất chưa 1 lần hát 1 bài rock nào như ku Ryu này thì thiệt... ko thể nào tiêu hóa nổi!

kao_bou đồng ý ko?
kao_bou đang có ý định làm 1 JRocker & đang học guitar & drum & đang tạo 1 nền móng để hoàn thành ước mơ của mình, đó là 1 điều ss hoàn toàn ủng hộ (vì ss cũng chẳng phải anti-fan của visual kei :) ) nhưng... nhớ xem cái gì quan trọng nhất với mình lúc này kao nhé! ^^

Hồi còn làm gia sư, ss cũng có 1 học trò cực kì mê Rock & có nguyên 1 band ROck lun! Nên ss hiểu, ước mơ làm 1 Rocker thường rất... cháy bỏng! ^^ Nhất là càng bị nghiêm cấm thì ước mơ ấy càng muốn... "vượt lên"! :) Hiểu mà! ^^

kao_chan
05-01-2009, 05:18 PM
thanks ss đã hiểu em, dù có muốn cổ quái như anh ryu đó cũng ko dc vì em còn đi học mà
nhưng mà đâu phải quái dị là ng` ta nể đâu đúng ko
em bị tẩy chay vì vụ bấm môi này, nhưng mà nếu mình bít nhạc cụ thì ng` ta nể mình hơn là mình làm quái chiêu nhỉ
mà cái sign và ava là ryo rock on đấy àh
ôi nhớ lại cách đây vài tháng còn là fan của ryo:(

Lilac
06-01-2009, 01:13 AM
mà cái sign và ava là ryo rock on đấy àh
:(

:crisp::crisp:Yup! Yup!
Ryo-chan đấy! :crisp::crisp:


ôi nhớ lại cách đây vài tháng còn là fan của ryo

Sao lại "nhớ lại"??:nosey: Sao lại... "cách đây vài tháng"?? :nosey:

kao_chan
10-01-2009, 07:18 PM
vì ài tháng trước là fan của JE, h là fan của rock, nhưng đầu óc ẫn còn tơ tưởng tới anh này :hehe:

kisuke
11-01-2009, 02:54 AM
Oài,nói thật,ko biết anh này hát hò ra sao,chứ ông anh ăn mặc vậy mà nghêu ngao ra phố,thỳ đúng là gan.

Mà Cũng phục bố mẹ anh đấy.Không biết là thoáng hay ji` đây.

Nhưng mà í,anh ăn mặc thế ra ngoài đường,người ta ko thấy được cá tính hay tài năng cảu anh đấu,người ta thấy anh bảo anh mặc theo phong cách Vicây ,người ta lại nghĩ dân Nhật với JRer là thế nọ thế kia thỳ hay đấy nhở.


vì ài tháng trước là fan của JE, h là fan của rock, nhưng đầu óc ẫn còn tơ tưởng tới anh này :hehe:

Sao từ fan JE lại chạy sang Rock nhanh thế ??

Cho KI hỏi ngoài lề tý,bạn thik ai trong JE ??


Mới biết được một số thông tin về tên này bên Yeah1, bên ấy hầu như ai cũng biết hắn (mình là một trong số ít còn lại :hopeless:) nhắc đến cái tên Ryu thì phần lớn mọi người đều phán một chữ "nhảm!". Tuy nhiên cũng đừng nên ác cảm với hắn quá, ai cũng có quyền mơ ước mà!


có phải đây giống như là con virus bên Y!M ko nhỉ, ai can đảm check mấy link kia thử xem!


Sao mà Ki search ko ra cái gì thế nhỉ???

[-d.k-]
12-01-2009, 10:02 PM
Chung quy lại là cái thể loại show hàng ra, đầu rỗng tuếch, sở thích giả tạo thì đương nhiên ngoài mấy con dở hơi trên Diamond Plaza là đồng loại thì cũng cóc có em gái nào hâm mộ được =))

kao_chan
14-01-2009, 06:59 AM
Sao từ fan JE lại chạy sang Rock nhanh thế ??

Cho KI hỏi ngoài lề tý,bạn thik ai trong JE ??


yêu anh ryo nyhat61 trên đời, ù qua rock rùi, ẫn yêu anh ryo,muốn bỏ cũng ko dc, yêu lắm cơ:be_beated2::be_beated2::be_beated2:

ennis
21-02-2009, 12:25 AM
nothing to say about him ^^, so, good luck to you ^^

tomi
12-05-2009, 01:14 PM
thix ryu...

Walkin'InDaRain
12-05-2009, 02:00 PM
chả thấy đẹp chổ nào hết :cool::cool::cool:


quần jeans bó

ui cực kì ghét bọn con trai mặc cí kỉu nì, nhìn gớm ko chịu nổi :sak_mau2::sak_mau2::sak_mau2:

trong lớp có 1 thằng đã lùn còn mặc quần bó sát nhìn ăn cơm hết dzo :sak_mau2::sak_mau2::sak_mau2:

jey_bt
11-06-2009, 11:54 PM
nhìn xinh xắn nhễ... mún về 1 lần gặp mặt xem sao chứ nhóc này phá làng phá xóm oanh tạc quá....

đi đâu cũng nghe nhắc đến mà nhìn thì cũng....ko có j đặc sắc bằng dân gốc bên này....

jp thì là jp...vn thì là vn....có mún ăn mặc phong cách cũng có chừng có mực...chứ vn mà ăn mặc visual kei quá mức coi chừng nó tóm cổ cho vào Viện sớm thì khốn....

nghĩ sao giữa 1 xã hội đi siêu thị còn mặc đồ ở nhà mà đi lại có 1 thằng nhóc như thế chình ình ở giữa...

aish....

thôi, cố mà nuôi cái ước mơ Oanh Liệt đi em...tướng thế mà qua jp học, chắc phải con nhà làm Vàng giả mới đủ mà chu cấp cho em....:be_eaten:

Eugene_w-inds
12-06-2009, 01:30 AM
hơ hờ!cái tin này bọn lá cải 14 post lâu lắm lắm rồi bây h nhà mình mới lấy ra làm chủ đề 8 à?:hurry::hurry:
Bạn này nhìn qua thì cute nhưng nhìn gần thì ứ đỡ đc:loi:

Walkin'InDaRain
12-06-2009, 12:20 PM
tướng thế mà qua jp học, chắc phải con nhà làm Vàng giả mới đủ mà chu cấp cho em

câu nì hay đếy :hurry::hurry::hurry: