PDA

View Full Version : Vài đặc điểm về hệ thống xe buýt ở Nhật => Đã có ảnh



Eizan
28-08-2008, 10:54 PM
Chúng ta đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất để thu hút người dân tham gia giao thông bằng xe buýt. Đã có rất nhiều ý kiến của bạn đọc khắp nơi gửi về tòa soạn chia sẻ những bài học và kinh nghiệm của nhiều nơi trên thế giới. Cùng với quan điểm đó, tôi xin nêu một vài đặc điểm về hệ thống xe buýt của Nhật Bản đang hoạt động rất hiệu quả.


http://yeinjee.com/asianpop/wp-content/uploads/2007/09/hello-kitty-bus.jpg

1. Phương tiện vận tải: giống y như xe buýt của VN, thậm chí còn ít ghế ngồi hơn. Nửa phía trước xe chỉ có khoảng 10 ghế ưu tiên, còn lại là khoảng trống dành cho mọi người đứng. Khoảng cách giữa các trạm xe buýt cũng giống như ở ta.Tại bất kỳ trạm xe buýt nào cũng gắn bảng thời gian xe buýt đến, những tuyến xe buýt sẽ đi qua.

2. Thời gian hoạt động: từ 6g đến 22g. Giờ cao điểm 8-10 phút có 1 chuyến. Giờ thấp điểm 20-30 phút/chuyến.Thời gian xe buýt tới trạm chính xác đến từng giây.

3. Giá cước: rất đắt. Mua vé 1 tháng hầu như không giảm. 3 tháng thì giảm được không đáng kể. 6 tháng trở lên giảm được khoảng 10%. (Tôi mua vé tháng là 75USD/tháng cho một quãng đường khoảng 3km).

4. Phục vụ: rất chu đáo và lịch sự. Trên xe không có tiếp viên nhưng qua hệ thống loa, hành khách được hướng dẫn rất chu đáo. Bất kỳ hành khách nào khi xuống xe cũng nhận được lời cảm ơn từ bác tài. Bác tài ăn mặc rất lịch sự và gọn gàng.

5. Phương thức thanh toán: tiền mặt, vé tháng và thẻ từ.

Vé tháng: chỉ đơn giản là 1 miếng giấy nhỏ (4x6cm) in tuyến đường đi (từ trạm nào tới trạm nào) và thời gian sử dụng đến khi nào (in chữ lớn).Tên người sử dụng và số tiền in rất nhỏ. Khi xuống xe chỉ cần đưa cho bác tài kiểm tra là xong.

Thẻ từ: khi lên thì cho vào máy quét, khi xuống thì cho vô máy quét 1 lần nữa. Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền tương ứng với quãng đường đã đi.

Có 2 hình thức xe buýt: đối với tuyến ngắn tất cả các trạm đều cùng một giá. Hành khách lên xe từ cửa trước, trả tiền trước rồi xuống bằng cửa sau.

Đối với tuyến dài: đi đến đâu trả tiền đến đó. Hành khách đi lên từ cửa sau. Khi xuống thì trả tiền tương ứng với quãng đường đã đi. Đối với hành khách thanh toán bằng tiền mặt thì khi lên lấy số trạm xe buýt từ một máy gắn ở cửa sau. Khi xuống trạm nào thì nhìn lên bảng điện tử gần chỗ bác tài số tiền tương ứng tự động cho vào chỗ đựng tiền của xe buýt. Bác tài chỉ quan sát chứ không cầm tiền. Gần chỗ bác tài có gắn máy đổi tiền lẻ. Hành khách tự đổi tiền và trả tiền chính xác vì không ai thối lại tiền.

6. Quản lý và điều hành: tất cả hệ thống xe buýt đều được quản lý thông qua hệ thống định vị. Xe buýt nào đang chạy ở tuyến nào, sắp đến trạm nào đều được trung tâm quản lý xe buýt thông báo cụ thể đến hành khách. Khi có kẹt xe bác tài sẽ nhận được thông báo và được hướng dẫn đi bằng con đường ngắn nhất khác. Hành khách nào bị lỡ trạm xe buýt khi quay lại sẽ được miễn phí.

Xét về mặt tổng thể thì xe buýt của Nhật Bản ngoại trừ về mặt thời gian thì cũng giống như xe buýt của ta. Vậy tại sao người dân Nhật lại sử dụng xe buýt nhiều đến thế? Tại sao mỗi sáng hay chiều họ cứ phải đứng chen chúc nhau trên những tuyến xe buýt đông người mặc dù họ ai cũng có xe hơi, xe máy?

Tôi có đem câu hỏi này hỏi những đồng nghiệp của tôi và đều nhận được câu trả lời như sau:

1. Tiền gửi xe cá nhân rất đắt. Đối với xe hơi đơn vị tính là phút (1USD/30 phút) mà không dễ gì kiếm được bãi giữ xe.

2. Nếu sử dụng xe buýt đi làm thì mới nhận được tiền trợ giá của công ty

Trên đây là những gì tôi đã gặp và chứng kiến thi tham gia giao thông bằng xe buýt của Nhật Bản. Hy vọng đó cũng là một chút tư liệu ít ỏi để các nhà quản lý và điều hành xe buýt của ta tham khảo.

Theo Tuổi trẻ
*******************
Đi bus ở VN cũng rất thích mà :hurry:

bé sa
28-08-2008, 11:27 PM
[B]Đi bus ở VN cũng rất thích mà :hurry:
đừng nói thế chứ,thảm lắm :sadcorner:


2. Thời gian hoạt động: từ 6g đến 22g. Giờ cao điểm 8-10 phút có 1 chuyến. Giờ thấp điểm 20-30 phút/chuyến.Thời gian xe buýt tới trạm chính xác đến từng giây.
chậm hơn ở vn àh :head_robo:

ngoài time hoạt động và giá cước thì xe bus ở Nhật fê thế :be_beated2:

hayvevoianh
28-08-2008, 11:29 PM
Còn thiếu cách đá vé xe buýt có ai muốn nghe không (không phải do em phát minh mà do sempai từ đời nào đó truyền lại) :)

Eizan
28-08-2008, 11:33 PM
kể đi :wis:
@Sa:đi bus ở VN cũng vui mà,Ei đi 3 năm liền,mát+đông vui,mưa k đến mặt ,nắng chẳng đến đầu :hehe:
mà bus ở Hà Tây (mà bây h là Hà Nội í),Ei đi về quê có 8ph/chuyến h cao điểm thôi :hihi:
Nhưng xe bus của mình hôm nào tắc đường thì chờ cứ gọi là...thôi rồi,có hôm chờ 45 ph và sau đó là 5 cái xe đi thành đoàn :))
ở Nhật xe bus chính xác h như thế thì ít chuyến cũng ok ;)

Black Sun
29-08-2008, 12:26 AM
Xe Bus VN chán thía mồ, lúc cao điểm cũng như thấp điểm chạy bằng h nhau, lúc cao điểm thì fai đứng 1 chân, chả chịu tăng tần suất lên j cả, lúc mới có bus ( xe 07) fai đợi tới 13 chuyến nó bỏ, bi h thì bạn thử đi 53 xem, ko đi chuyến 1 hay chuyến 2 thì cứ về nhà chơi, 1 tiếng sau trở lại may ra có xe cho đi:-S, ....lúc thấp điểm thì 1 mình 1 xe ( có 3 hay 4 lần như vầy:D), còn nhìu vấn đề nữa, nói cả tối hem hết:)) ..nói chung để dc như nc ngoài cũng còn dài, mà cái chính là xiền để làm dc như nc ngoài là hem cóa( tại ja vé VN rẻ óa cơ :D)

^^ MiYu ^^
29-08-2008, 09:32 AM
xe buýt ở VN thì ôi thôi ...... :sadcorner: phục vụ hok lịch sự , khách thì cứ chen lấn , hok có dc chỗ ngồi thì la lối [mí bà ở mí quận nghèo khổ ~~> như vậy] đóa là mí xe nhỏ , còn mí xe lớn thì fục vụ rất lịch sự , mát mẻ , ai cũng văn mjnh :shy: thích đi xe buýt lớn hơn đi xe buýt nhỏ :shy:

Edit : xe buýt hai tầng có vẽ hình mèo Kitty nhìn ju quóa , chừng nào VN mà có thì chắc đi suốt quá :shy:

Hayami S Chick
29-08-2008, 10:32 AM
Hôm qua được nghe giảng về cách đi xe bus (ở Nhật) từ nhà lên trường, cách mua vé, các loại vé, các hãng xe, .... Nghe xong choáng quá, chả hiểu gì cả

A&A
03-09-2008, 03:25 PM
Vất vả thế cơ à :)) Từ nhà đến trường xa ko Chick? :D Nghe nói bên đó mua xe đạp cũng rẻ lắm :-? Hay e tậu 1 cái ^^

Hayami S Chick
03-09-2008, 03:29 PM
trường trên núi, ko đi xe đạp đc :((
Đi xe bú mất khoảng 15' nhưng mà 1 cái vùng bé tẹo có đến 2 hãng xe bus khác nhau. nên phải cân nhắc xem đi xe bus như thế nào

Ren Shuyamaru
03-09-2008, 07:58 PM
Xời, đi bộ cho lành, vừa rẻ mà lại giảm...béo, rất phù hợp với tình trạng đáng lo ngại của Chick hiện nay :crisp:

Hayami S Chick
03-09-2008, 08:08 PM
Đi bộ lên núi á, lên đến nơi mồ hôi mồ kê, xấu chết. Hơn nữa xe bus ng ta đi nhanh chứ ai đi như mình nên 15' xe của nó là cả 1 vấn đề với ng đi bộ đó anh

amakusa_1637
05-07-2010, 08:03 AM
Đi xe bus ở Nhật thích lắm chứ nhất là ý thức của họ khi đi bus xe bus của họ sạch sẽ lắm lại không có xả khói đen xì như ở Việt Nam

eiji
10-07-2010, 02:55 PM
(Tôi mua vé tháng là 75USD/tháng cho một quãng đường khoảng 3km).
Cái này nghĩa là 1 tháng đi 3km hết 75 $ ah? Hay có cách hiểu khác?!? Nếu đắt thế thì hơn cả taxi VN. Trong khi vé bus mình có 50k- với học sinh, sinh viên. Hì hì, mình vẫn chọn bus VN.( Vì mình ở Thanh Xuân, đi học có 1 bến bus, toàn xe mới, mát, rộng! :crisp:)
Hơn nữa mình nghe nói bus tp.HCM chất lượng cũng ổn lắm, giá rẻ, phục vụ không như ngoài Bắc. Vì thế mình lại càng chọn bus VN.

kalanhikov
10-07-2010, 03:28 PM
50k là đa tuyến rồi
30k là đủ đi tẹt một tuyến :)).

Sayuri_chan
11-07-2010, 01:24 AM
4. Phục vụ: rất chu đáo và lịch sự. Trên xe không có tiếp viên nhưng qua hệ thống loa, hành khách được hướng dẫn rất chu đáo. Bất kỳ hành khách nào khi xuống xe cũng nhận được lời cảm ơn từ bác tài. Bác tài ăn mặc rất lịch sự và gọn gàng.
Cái này ở Việt Nam mình thì.... "Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước"


Thẻ từ: khi lên thì cho vào máy quét, khi xuống thì cho vô máy quét 1 lần nữa. Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền tương ứng với quãng đường đã đi.

Say biết loại thẻ từ gọi là Pasmo, dùng được cho cả bus và tàu điện (hic, akay nhất là vụ vừa nạp mấy nghìn yên vào thẻ, xong rùi bị rơi mất trên tàu :(( )


Có 2 hình thức xe buýt: đối với tuyến ngắn tất cả các trạm đều cùng một giá. Hành khách lên xe từ cửa trước, trả tiền trước rồi xuống bằng cửa sau.
190 yên :)

Say thích cái twin bus lắm ý :x


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/6/60/TwinLiner.JPG

rachelruan_pk
11-07-2010, 01:37 AM
nhìn xe bú mún ngủ trên đó lun quá

Sayuri_chan
11-07-2010, 01:50 AM
Toei Bus (central Tokyo)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/4/4d/Tobus_B-R113_BRChybrid.jpg

Hato Bus (central Tokyo, sightseeing buses only)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/3e/Hatobus668_newgala.jpg

Odakyu Bus (Tokyo and Kanagawa)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/96/OdakyuBus_A9215.jpg

Kanagawa Chuo Kotsu (western Kanagawa, Odakyu Group)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/6/60/TwinLiner.JPG

Tokyu Bus (Tokyo and Kanagawa)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Tokyubus-M744-kuro02-20071010.jpg/800px-Tokyubus-M744-kuro02-20071010.jpg

Yokohama City Bus (Kanagawa)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/4/4c/Yokohamacitybus_4-1590-hamarin.jpg

Sotetsu Bus (Kanagawa)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/KL-UA452KAN-SotetsuBus-50.jpg

Tobu Bus (Tokyo and Saitama)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/thumb/9/94/Tobu_bus_misato2523.JPG/800px-Tobu_bus_misato2523.JPG

Keisei Bus (Tokyo and Chiba)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/9/95/Keiseibus_4813_B10M-articurated.jpg

Shibuya Community Bus "Hachiko"
http://i21.photobucket.com/albums/b299/momo1435/IMG_4844.jpg

Ueno-taitouku(?)
http://img516.imageshack.us/img516/7003/100345pcmyo0.jpg

Honami
11-07-2010, 02:21 AM
nhin bus bên ấy trông đẹp thật,
mình cũng ở bên Thanh Xuân. đi học bằng bus
ở mình có cái điều chú ý là
dễ bị móc túi,
bản thân bị và nhìn thấy người bị

kzam
11-07-2010, 04:36 PM
Chuyện thời sự nóng hổi đê:



Cụ già đánh vỡ mũi sinh viên

Một bà cụ tại Nhật Bản đánh đến vỡ mũi một sinh viên vì anh này không chịu nhường ghế cho bà trên xe buýt.
Bên trong một xe buýt tại Nhật Bản. Ảnh:
Bên trong một xe buýt tại Nhật Bản. Ảnh: dessertcomesfirst.com.

Telegraph hôm qua đưa tin bà Tamiko Masuta, 66 tuổi và làm quản lý một khu chung cư, bị bắt sau khi tấn công một thanh niên 18 tuổi trên xe buýt tại thành phố Nagasaki.

Các nhân chứng kể rằng Masuta nổi giận sau khi chàng sinh viên không chịu đứng dậy và nhường "ghế bạc" trên xe buýt cho bà. Tại Nhật Bản, "ghế bạc" trên xe buýt là loại ghế dành cho người già. Bà dùng chiếc ô để đánh, và đá vào cậu ta khiến nạn nhân vỡ mũi và bị bầm dập nhiều chỗ trên cơ thể.

Cảnh sát cho hay Masuta không phủ nhận hay thừa nhận những tội danh dành cho bà, nhưng trước đây bà từng bị thẩm vấn vì sử dụng vũ lực với nhiều học sinh trên các xe buýt tại Nagasaki. Bà từng bị cảnh sát nhắc nhở nhiều lần vì hành vi đó.

Vụ việc tại Nagasaki là sự kiện mang tính biểu tượng về khoảng cách ngày càng tăng về suy nghĩ giữa các thế hệ tại Nhật Bản. Người già tại xứ sở hoa anh đào muốn giới trẻ thể hiện sự tôn trọng đối với họ. Đây là truyền thống được lưu giữ từ nhiều thế kỷ trước trong xã hội Nhật Bản. Trong khi đó, giới trẻ Nhật có cách hiểu rất khác nhau về sự tôn trọng đối với người già.

Minh Long

im_ren
11-07-2010, 06:10 PM
Ối lại nghĩ đến xe bus vn :"> Cọn mẹc 45 chỗ đỏ vàng ngày nào e cũng đi :"> Lâu lâu in quảng cáo đốc tờ Thảnhooafi phán nờ bái :"> Hí hí

Điều hòa chỉ hoạt động vào mùa đông :">

toranime
16-07-2010, 09:53 PM
cái j cũng có cái giá của nó. Xe bus ở Nhật phục vụ nhiệt tình, lịch sự quá. Chả bù vs...(hì hì). Nhưng đi xe buýt VN thì rẻ hơn

yummy_lady
16-09-2010, 06:09 AM
trời
cái xe bus nó dài đến thế kia thì sang vn làm sao mà rẽ đc nhỉ :ask:

biglove
16-09-2010, 10:12 AM
Nhìn dễ thương :hehe:


Mà hoạt động tới 22h sao .... chả bù với bên xe buýt nước mình. 7 h là thăng hết trơn :dead1: