Ðăng Nhập

View Full Version : Rừng Nhật trên xứ Mường



Ren Shuyamaru
04-09-2008, 07:36 PM
Với “mong muốn tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản”, ông Noboru Umeda - một công dân Osaka, Nhật Bản đã hỗ trợ người dân nghèo Việt Nam trồng và phát triển rừng. Ngoài việc góp phần cải thiện đời sống người dân, dự án còn có ý nghĩa tích cực trong việc thay đổi nhận thức của họ trong việc phát triển kinh tế rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.

Umeda – “Ông bụt” của người dân Suối Cỏ


Theo lời kể của những người dân ở xã Hợp Hòa, Lương Sơn, Hòa Bình, ông Noboru Umeda là một người có thân hình nhỏ bé nhưng mạnh mẽ. Tóc, đôi chân mày bạc trắng như cước, đôi mắt tinh tường cộng với nụ cười tươi phúc hậu, thân thiện, dễ mến, dễ gần. Đặc biệt, ông nhiệt tình với việc tìm hướng thoát nghèo cho người dân ở những vùng khó khăn... “Chỉ bấy nhiêu thôi chúng tôi cũng có cảm giác Noboru Umeda như là một ông tiên đang hiện hữu giữa đời thực” anh Bùi Văn Đính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hợp Hoà thổ lộ.


http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/rung2.jpg

Dù tuổi đã cao nhưng ông Noboru Umeda vẫn nhiệt tình, xông xáo từ thành phố cảng Osaka phồn hoa để có mặt ở nhiều nơi, khảo sát cuộc sống của dân nghèo, đặc biệt ở các tỉnh miền núi còn khó khăn. Một trong những điểm dừng chân của ông ở Việt Nam là tỉnh Hoà Bình. Thông qua Trung tâm thực nghiệm giống cây rừng thuộc trường Đại học Lâm nghiệp (Xuân Mai, Hà Tây) hàng trăm hecta đất trống đồi núi trọc của hàng trăm hộ dân ở các xóm nghèo Gò Bùi, Gò Bài, xã Hoà Sơn, xóm Suối Cỏ xã Hợp Hoà (Lương Sơn) được đầu tư, hỗ trợ trồng rừng kinh tế.


Anh Bùi Văn Đính, là người đứng ra xin dự án về cho người dân xóm Suối Cỏ kể: “Trước khi bắt đầu triển khai dự án, dù tuổi đã cao nhưng ông Noboru Umeda đã không dưới 4 lần về Hợp Hoà khảo sát tình hình đời sống người dân. Tự ông đi từng xóm để tìm hiểu mức độ phát triển kinh tế của các hộ dân. Bằng đôi chân của mình, ông đã đến khắp các hộ dân, thậm chí lên đến đỉnh các quả đồi để nhìn ngắm thực địa. Khi bắt đầu triển khai dự án tháng 9 năm 2003, ông cũng đã có mặt ở Suối Cỏ đội nón mê, cầm cuốc đào hố đặt cây với người dân.


Đến nay sau 5 năm triển khai dự án, hầu như năm nào ông Noboru Umeda cũng một lần sang Việt Nam để đến thăm những cánh rừng bạt ngàn trải rộng vút tầm mắt. Trong những lần đến thăm đó, Noboru Umeda luôn ghé thăm ngôi nhà sàn nhỏ của gia đình bà Hoàng Thị Bông nằm ngay sát dưới chân đồi Luông. Trong những lần tiếp vị khách “đặc biệt” này chủ nhà cũng không cần phải cầu kỳ chuẩn bị. Bởi tự thân cả 2 bên đều thấy như đã thân quen, gần gũi. Lần nào cũng vậy, bên cạnh ấm nước chè xanh luôn là rổ khoai, sắn luộc còn nóng bỏng rẫy tay nghi ngút khói. Khoai, sắn cũng là thứ quà mà Noboru Umeda thích nhất và trân trọng đón nhận từ người dân xóm Suối Cỏ mỗi khi ông từ đây trở về.


Rừng Umeda – Cánh rừng của tình hữu nghị Việt Nhật


Hưởng lợi từ dự án trồng rừng, bảo vệ môi trường địa phương và cải thiện đời sống của người dân, sau 5 năm triển khai ở xã Hợp Hoà dự án không chỉ dừng lại ở ý nghĩa nâng cao, cải thiện đời sống người dân mà đã góp phần vào nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế rừng của người dân – Đó là những thứ mà ông Umeda đã mang lại cho người dân ở xứ Mường.



Trước năm 2003, không riêng gì ở Suối Cở mà cả xã Hợp Hoà tất cả diện tích đất đồi rừng đều trong tình trạng đất trắng, đồi trọc sản xuất không hiệu quả. Cả hàng trăm hecta chỉ để cây bụi mọc lúp xúp. Nhưng sau khi được nhận tài trợ của ông Noboru Umeda đầu tư trồng hơn 53 ha rừng trên vùng đất đồi Luông, đồi Vì cho 43 hộ dân ở xóm Suối Cỏ, cuộc sống của người dân nghèo có sự chuyển biến, từng bước ổn định. Đồng thời dự án đã cho thấy việc đầu tư phát triển trồng rừng kinh tế là một hướng đi phù hợp, hiệu quả nên người dân Hợp Hoà đã thay đổi lối nghĩ, cách làm tập trung đầu tư trồng rừng kinh tế.




http://www.vietimes.com.vn/Library/Images/32/2008/08/rung1.jpg

“Bây giờ ở Hợp Hoà không còn đất trống đồi núi trọc như trước nữa. Nhận thức về việc bảo vệ, phát triển rừng đã thay đổi. Không cần phải vận động như trước mà người dân cũng tích cực trồng rừng. Sau khi khai thác, người dân lại tiếp tục xoay vòng trồng cây mới, không để cho đất nghỉ. Nhờ trồng rừng mà đời sống của nhiều hộ dân khá hẳn lên”. Đó là nhận xét của ông Chủ tịch Hội nông dân xã Hợp Hoà Bùi Văn Đính khi trao đổi với chúng tôi.


Cái “khá hẳn lên” như ông nói ở đây đó là tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm, mức thu nhập bình quân đầu người tăng lên 4,1 triệu đồng/năm, đời sống người dân ổn định. Vừa rồi, bắt đầu bước vào khai thác rừng chu kỳ đầu ở xóm Suối Cỏ nói riêng và xã Hợp Hoà nói chung có nhiều hộ có mức thu đạt hàng chục triệu đồng.



Anh Bùi Văn Điền ở xóm Suối Cỏ cho rằng: “Nếu không trồng rừng thì cuộc sống của người dân ở vùng khó khăn như Suối Cỏ sẽ không thay đổi được”. Đó cũng chính là suy nghĩ chung của những người dân Hợp Hoà mà chúng tôi gặp.



Rời Hợp Hoà khi trời đã tắt nắng, nhìn lại phía sau, những dải rừng trùng điệp nối nhau chạy dài những tán cây keo, bạch đàn xanh rì vẫn vươn lên mạnh mẽ đầy sức sống như minh chứng cho sự đổi thay ở vùng đất này. Vậy là cái mong muốn “Tăng cường tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản, bảo vệ môi trường địa phương và cải thiện đời sống của người dân” của một công dân đến từ Osaka, Nhật Bản đã và đang trở thành hiện thực. Rồi ở đây vẫn sẽ luôn xanh mãi những cánh rừng mang tên một người tốt bụng là Umeda.






(Theo Vietimes)