Eizan
06-09-2008, 10:54 PM
Con gấu trúc đã làm mọi người phải bất ngờ bởica lâm bồn “đột ngột” và quá đỗi dễ dàng của nó tại vườn bách thú Nhật Bản. Một quá trình sinh nở bình thường và đơn giản đến không ngờ.
http://www6.24h.com.vn/upload/news/2008-09-04/266949836_5a1d4bd516%20copy.jpg
Cô gấu trúc Tan Tan 12 tuổi vừa mới sinh hạ đứa con đầu lòng là một chú gấu có chiều dài 25cm. Nhưng điều đặc biệt là Tan Tan lâm bồn rất tự nhiên: chỉ sau một tiếng bốp, chú gấu trúc con đã chào đời. Chú gấu mới chào đời là sản phẩm của ca thụ tinh nhân tạo cho gấu trúc lần thứ tư ở Nhật Bản.
Sau ca sinh nở, gấu trúc Tan Tan đã liếm láp và lau chùi cho con của mình thành thạo như một bà mẹ nhiều kinh nghiệm. Ca sinh này diễn ra vào lúc 3 giờ 46 phút chiều hôm 03/09 tại vườn bách thú Kobe Municipal Oji, tỉnh Nada-Ku, Nhật Bản.
Con gấu trúc thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở Nhật Bản chào đời cách đây khoảng 20 năm. Nhưng mẹ con Tan Tan là ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên sinh sản tự nhiên tại 1 vườn thú. Những người làm việc tại công viên đã dành rất nhiều thời gian để đoán xem gấu con là... trai hay gái. Họ muốn biết giới tính sớm để đặt tên cho nó.
Tan Tan và đứa con bé bỏng mới chào đời của mình
Vườn bách thú Oji đã lấy tinh trùng của một con gấu trúc đực tên là Ko Ko để thụ tinh nhân tạo cho Tan Tan từ hồi tháng Tư hoặc tháng Năm vừa rồi. Cuối tháng trước, Tan Tan đã bắt đầu có dấu hiệu của một bà mẹ mang thai.
Vườn bách thú của Nhật Bản đã thuê Tan Tan và Ko Ko từ Trung Quốc với giá 1 triệu đôla. Bản hợp đồng sẽ chấm dứt vào năm 2010, khi đó, Tan Tan và Ko Ko sẽ được đưa về quê nhà.
Từ năm 1988 đến nay, đây là lần thứ tư Nhật Bản thành công trong việc thu tinh nhân tạo cho gấu trúc. Lần đầu tiên là ở vườn thú Ueno Zoological Gardens.
Theo 24h
http://www6.24h.com.vn/upload/news/2008-09-04/266949836_5a1d4bd516%20copy.jpg
Cô gấu trúc Tan Tan 12 tuổi vừa mới sinh hạ đứa con đầu lòng là một chú gấu có chiều dài 25cm. Nhưng điều đặc biệt là Tan Tan lâm bồn rất tự nhiên: chỉ sau một tiếng bốp, chú gấu trúc con đã chào đời. Chú gấu mới chào đời là sản phẩm của ca thụ tinh nhân tạo cho gấu trúc lần thứ tư ở Nhật Bản.
Sau ca sinh nở, gấu trúc Tan Tan đã liếm láp và lau chùi cho con của mình thành thạo như một bà mẹ nhiều kinh nghiệm. Ca sinh này diễn ra vào lúc 3 giờ 46 phút chiều hôm 03/09 tại vườn bách thú Kobe Municipal Oji, tỉnh Nada-Ku, Nhật Bản.
Con gấu trúc thụ tinh nhân tạo đầu tiên ở Nhật Bản chào đời cách đây khoảng 20 năm. Nhưng mẹ con Tan Tan là ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên sinh sản tự nhiên tại 1 vườn thú. Những người làm việc tại công viên đã dành rất nhiều thời gian để đoán xem gấu con là... trai hay gái. Họ muốn biết giới tính sớm để đặt tên cho nó.
Tan Tan và đứa con bé bỏng mới chào đời của mình
Vườn bách thú Oji đã lấy tinh trùng của một con gấu trúc đực tên là Ko Ko để thụ tinh nhân tạo cho Tan Tan từ hồi tháng Tư hoặc tháng Năm vừa rồi. Cuối tháng trước, Tan Tan đã bắt đầu có dấu hiệu của một bà mẹ mang thai.
Vườn bách thú của Nhật Bản đã thuê Tan Tan và Ko Ko từ Trung Quốc với giá 1 triệu đôla. Bản hợp đồng sẽ chấm dứt vào năm 2010, khi đó, Tan Tan và Ko Ko sẽ được đưa về quê nhà.
Từ năm 1988 đến nay, đây là lần thứ tư Nhật Bản thành công trong việc thu tinh nhân tạo cho gấu trúc. Lần đầu tiên là ở vườn thú Ueno Zoological Gardens.
Theo 24h