Alex
06-09-2008, 11:36 PM
TROUBLEMAKER mới của Tokyo
Kẻ du thủ du thực này đã trốn tránh cảnh sát gần 1 tháng nay. Hắn gây xôn xao cả 1 thành phố. Hắn xồng xộc chạy vào các bến tàu điện ngầm khiến hành khách hoảng hốt. Thậm chí hắn còn... tè bừa bãi ở nơi công cộng.
Cũng chẳng có gì lạ - khi thủ phạm là... 1 chú khỉ hoang.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/06/monkey.jpg
Ảnh minh họa.
Chú khỉ đầu đỏ này đang khiến các nhà chức trách Tokyo đau đầu từ khi chú xuất hiện trên các con đường của thành phố vài tuần nay, và liên tục thoát khỏi bẫy lưới của cảnh sát.
"Chú khỉ này khiến chúng tôi phát điên lên." anh Tadayoshi Toyama, cảnh sát địa phận Tokyo gần Kanda, nơi chú khỉ xuất hiện tuần trước cho biết. "Chú nhóc quá nhanh nhẹn, không lần nào lưới của chúng tôi tóm được chú ta cả."
Bóng dáng "nhân vật nổi tiếng" này thấp thoáng xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 8. Chú đã gây xôn xao tại nhà ga Shibuya của Tokyo, xông vào giữa đám đông "chộp giật" đồ của họ trước khi thoát khỏi sự phong tỏa của hàng tá cảnh sát và rồi biến ngay vào đêm tối.
Cho đến nay thì chú khỉ này vẫn chưa hề làm hại 1 người nào và theo điều tra thì dân tình Tokyo thích thú trước sự xuất hiện đầy bất ngờ và thú vị của chú hơn là cảm giác đề phòng bị chú làm hại. Tài tình ở chỗ, chú nhóc này luôn tìm được cách tẩu thoát ngọan mục trước khi bị cảnh sát tóm.
Nhưng đối với cảnh sát thì đây quả là 1 công việc vô-cùng-tốn-thời-gian.
Mỗi lần có thông báo là toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố "sôi lên sùng sục", phải chia tỏa làm nhiều cánh để vây bắt chú nhóc. Riêng tuần qua họ đã phải huy động lực lượng tới 10 lần nhưng lần nào cũng ra về tay trắng.
Thứ 2 tuần trước, chú khỉ đã bị bắt gặp ngồi trước 1 cửa hàng bán hoa quả, mắt nhìn đăm đăm không chớp và rồi nhanh chóng "thó" 1 quả cho bữa sáng của mình rồi biến mất.
"Nó lại còn cả gan... tè ra đường nữa chứ" Toyama nói. "Đúng là 1 chuyên gia gây rắc rối. Nhất định chúng tôi sẽ tóm được nó ngay khi có thể."
Giới tính của chú khỉ này vẫn chưa được xác định. Yoshiaki Sagawa, nhân viên của sở thú Ueno cho biết đây có thể là 1 chú khỉ hoang vì khỉ được thuần dưỡng không cố gắng chạy thoát khỏi con người như vậy. "Đó có thể là 1 chú khỉ đến từ 1 vùng ngoại thành nào đó bị lạc mất lối về, phải lang thang trong thành phố như thế này. Các con khỉ đực thỉnh thoảng vẫn thích hành động độc lập. Và tôi đoán đó là tòan bộ câu chuyện đã xảy ra."
Khỉ là loài động vật khá phổ biến ở các vùng nông thôn Nhật Bản. Ở đó chúng thường phá hoại mùa màng và đôi khi còn cắn người nữa. Sự tăng khá nhanh của dân số khỉ trong vài năm trở lại đây đã khiến không ít nhà chức trách đau đầu lo về nỗi đe dọa mùa màng.
(from http://japantoday.com)
Kẻ du thủ du thực này đã trốn tránh cảnh sát gần 1 tháng nay. Hắn gây xôn xao cả 1 thành phố. Hắn xồng xộc chạy vào các bến tàu điện ngầm khiến hành khách hoảng hốt. Thậm chí hắn còn... tè bừa bãi ở nơi công cộng.
Cũng chẳng có gì lạ - khi thủ phạm là... 1 chú khỉ hoang.
http://www.japanest.com/images/news/2008/9/06/monkey.jpg
Ảnh minh họa.
Chú khỉ đầu đỏ này đang khiến các nhà chức trách Tokyo đau đầu từ khi chú xuất hiện trên các con đường của thành phố vài tuần nay, và liên tục thoát khỏi bẫy lưới của cảnh sát.
"Chú khỉ này khiến chúng tôi phát điên lên." anh Tadayoshi Toyama, cảnh sát địa phận Tokyo gần Kanda, nơi chú khỉ xuất hiện tuần trước cho biết. "Chú nhóc quá nhanh nhẹn, không lần nào lưới của chúng tôi tóm được chú ta cả."
Bóng dáng "nhân vật nổi tiếng" này thấp thoáng xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 8. Chú đã gây xôn xao tại nhà ga Shibuya của Tokyo, xông vào giữa đám đông "chộp giật" đồ của họ trước khi thoát khỏi sự phong tỏa của hàng tá cảnh sát và rồi biến ngay vào đêm tối.
Cho đến nay thì chú khỉ này vẫn chưa hề làm hại 1 người nào và theo điều tra thì dân tình Tokyo thích thú trước sự xuất hiện đầy bất ngờ và thú vị của chú hơn là cảm giác đề phòng bị chú làm hại. Tài tình ở chỗ, chú nhóc này luôn tìm được cách tẩu thoát ngọan mục trước khi bị cảnh sát tóm.
Nhưng đối với cảnh sát thì đây quả là 1 công việc vô-cùng-tốn-thời-gian.
Mỗi lần có thông báo là toàn bộ lực lượng cảnh sát thành phố "sôi lên sùng sục", phải chia tỏa làm nhiều cánh để vây bắt chú nhóc. Riêng tuần qua họ đã phải huy động lực lượng tới 10 lần nhưng lần nào cũng ra về tay trắng.
Thứ 2 tuần trước, chú khỉ đã bị bắt gặp ngồi trước 1 cửa hàng bán hoa quả, mắt nhìn đăm đăm không chớp và rồi nhanh chóng "thó" 1 quả cho bữa sáng của mình rồi biến mất.
"Nó lại còn cả gan... tè ra đường nữa chứ" Toyama nói. "Đúng là 1 chuyên gia gây rắc rối. Nhất định chúng tôi sẽ tóm được nó ngay khi có thể."
Giới tính của chú khỉ này vẫn chưa được xác định. Yoshiaki Sagawa, nhân viên của sở thú Ueno cho biết đây có thể là 1 chú khỉ hoang vì khỉ được thuần dưỡng không cố gắng chạy thoát khỏi con người như vậy. "Đó có thể là 1 chú khỉ đến từ 1 vùng ngoại thành nào đó bị lạc mất lối về, phải lang thang trong thành phố như thế này. Các con khỉ đực thỉnh thoảng vẫn thích hành động độc lập. Và tôi đoán đó là tòan bộ câu chuyện đã xảy ra."
Khỉ là loài động vật khá phổ biến ở các vùng nông thôn Nhật Bản. Ở đó chúng thường phá hoại mùa màng và đôi khi còn cắn người nữa. Sự tăng khá nhanh của dân số khỉ trong vài năm trở lại đây đã khiến không ít nhà chức trách đau đầu lo về nỗi đe dọa mùa màng.
(from http://japantoday.com)