View Full Version : [2008][D][JPN-Fansubs] Atsu-hime - Công chúa Atsu (50/50 - Complete) - nhờ up một số parts bị thiếu
Azkazukin
21-07-2009, 10:40 AM
Tập 43 đúng là không có tiếng rồi. Azka coi lại dùm được ko?
File của tớ vẫn bt mà :(. File link MU của bạn leyen vẫn sống tốt chứng tỏ nó có sao đâu. Ấy down = MU hoặc direct link của anh1226 đi vậy.
leyen
21-07-2009, 11:54 AM
Tập 43 đúng là không có tiếng rồi. Azka coi lại dùm được ko?
Tớ đã xem lại tập 43, úp bằng mega : tiếng vẫn êm đềm và ấm áp như giọng nói Azka- hime :hehe:
Eps 40 :
http://www.megaupload.com/?d=OQBTEYOI
Sẽ up tiếp 45&46.
Cám ơn sis Azka với tốc độ ra phim ngoài sức tưởng tượng :hurry:
wa... đúng là tốc độ thần sầu thiệt. Nhưng tớ không sầu mà còn vui nữa. Thanks nha. Xem phim nóng hổi vừa thổi vừa coi nè. Hi hi
Roshi
21-07-2009, 06:03 PM
Những câu nói của công chua Atsu khi Yoshinobu đến tham vấn ở tập 46 làm người xem giật mình nghĩ: Nhà biên kịch nên làm một nhà triết lý gia thì sẽ rất thành công :loi:
Azkazukin
21-07-2009, 06:15 PM
Hehe, phải khen English staff --> tớ dịch hay truyền tải ý tưởng của biên kịch thành công chứ :be_eaten::be_eaten:
(just kidding :hurry:)
mattroilanh_tt
21-07-2009, 06:26 PM
:be_eaten::be_eaten::be_eaten: Sắp kết thúc rùi. Nhảy vô xin chia phần. *Tên tớ có từ đầu đến cuối* :aha:
selena36
21-07-2009, 06:28 PM
phải công nhận là phim rất hay và mang tính giáo dục, triết lý sâu sắc. ai đã từng xem phim này hoặc osin thì sẽ không thấy ngạc nhiên tại sao Nhật lại có thế phát triển đến như vậy. thanks các bạn làm sub đã giới thiệu bộ phim này
leyen
21-07-2009, 08:03 PM
Eps 45 :
http://www.megaupload.com/?d=YO49I19Q
Eps 46 :
http://www.megaupload.com/?d=SU1X4D7Q
:jogging::jogging:
Azkazukin
21-07-2009, 08:06 PM
@leyen: Up xong thì mà cau có thế :hurry:
Mà chịu khó vào đây thì comment cho nó xôm đê :die_die::die_die:
Hehe. Chuẩn bị sẵn hàng họ down tập 47 nhá, tớ đang upload đây.
クローバー
21-07-2009, 08:44 PM
:big_ love: vậy chắc hôm nay có 47 lun hả? Bà biên kịch thì khỏi nói, quá xuất sắc lun. Chỉ với mấy chi tiết, sự kiện lịch sử như thế mà có thể viết ra cả câu chuyện như thế, bái phục. Mà có nhiều sự kiện của Naogoro-san làm mình liên tưởng đến Shinshengumi :hehe:
chuẩn bị 2010 sẽ có 1 taiga của biên kịch này nữa đấy :hehe:
đến vol 50 ra sẽ đi comment cho cô Azka vui :hurry:
mà cô chính thức là Azka-hime rồi à =))
Azkazukin
21-07-2009, 10:33 PM
Đã có tập 47 rồi cả nhà nhé :be_eaten::be_eaten:
@Jisa: Hình như cũng là film về CÔng chúa gì đấy đúng ko? Năm sau hay sau nữa cô nhỉ? Tui cũng có đọc qua nhưng ko nhớ lắm. Chắc tui cũng xem xét chiến tiếp :drink1:
@Azka : đề tài là về nàng công chúa thời chiến quốc - Gou, mà năm sau mới bắt tay làm, 2011 mới có phim :frozesweat:
cô mà làm thì tôi bon chen 1 chân dự bị :hehe:
taiga thứ 50, nên chắc NHK sẽ đầu tư rầm rộ lắm ;;)
Roshi
21-07-2009, 11:15 PM
Hii lại có film để xem rùi, Iu Azkazukin quá :big_ love::big_ love::crisp:
selena36
22-07-2009, 01:06 AM
lại có tập mới rồi. hay quá. thanks các bạn nhiều. phim càng về cuối càng hay. xem không rời mắt được:big_ love:
leyen
22-07-2009, 12:50 PM
Còn 3 eps nữa thôi, cố gắng lên Azka-hime nhé !:covu::tanghoa:
Eps 47 :
http://www.megaupload.com/?d=MR5VBKE7 :hi:
Azkazukin
22-07-2009, 12:55 PM
Bạn leyen này nhanh tay tới... đáng ghét :crisp:
Tại tớ cứ thích để link MF xem có bao nhiêu lượt download, update link MU vào thì lại chả bít nữa, vì mọi người toàn thích down MU :die_die:
Hehe, tớ đã có trong tay link tập 48, 49. Nhưng tớ đợi up xong 50 mới cho ra cả thể :hehe:
Shiro
22-07-2009, 03:24 PM
:hurry: mình đọc cái title thành tội ác thần sầu của Azka hime :crisp:
mattroilanh_tt
22-07-2009, 04:02 PM
Shiro làm tớ có cảm hứng đổi cái title :hurry:
Amin!
22-07-2009, 05:43 PM
Á...........
Đến 50 luôn rồi!
Kinh hoàng ghê :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
chuẩn bị treo máy down :crisp:
xuongrong315
22-07-2009, 06:19 PM
Wow :drink1:thật đáng sợ........xin bái phục:loi:.1 tốc độ thần sầu khiến tất kẻ những tín đồ của bộ phim phải hả hê :hurry:sung sướng :hehe:như ăn thịt nướng:crisp:.:big_ love:Tập 50 tập 50 :hehe:.oh yeeeeeeeaaaaaaaaaaaaah:be_eaten:.Arigatooooooooooo oooooooooooooo...........:big_ love: :big_ love: :big_ love:
dale_kl
22-07-2009, 06:35 PM
đi dọn ổ chuẩn bị down =)) :crisp:
Sugoi o.o
Chúc mừng Project dài hơi nhất đã hoàn thành mà lại còn nhanh như vậy.
Cảm ơn subteam nói chung và bạn Azka nói riêng nhiều lắm :big_ love:
Bước vào công cuộc down mười mấy tập cuối đây ^^
Azkazukin
22-07-2009, 07:11 PM
Hóa ra toàn những nàng ém quân chờ đến tập cuối mới down, làm ta một mình cặm cụi, topic vắng vẻ heo hút bao lâu nay :die_die::die_die::die_die:
em cũng down :D ko ngờ xong nhanh thế :) cm cuối cùng của em :crisp:
Azkazukin
22-07-2009, 09:32 PM
Hành trình Atsuhime của tớ
Hehe, hôm nay đã hoàn thành được bộ phim mà mình dồn biết bao tâm huyết để chia sẻ với mọi người, xin phép được than nghèo kể khổ tí =))
Khi tớ mới chân ướt chân ráo vào JPN thì còn lơ ngơ lắm, mà hồi đó chỉ biết trans ra word thôi chứ chả biết làm gì khác =)), nên toàn làm sai vặt, ai bẩu gì làm nấy. Dịch xong dc 2 cái movie thì bạo dạn hơn tí, ngó nghiêng trong box ẩn xem có cái project nào đang mốc ko thì nhảy vào. Atsu-hime là 1 trong số đó =)). Lúc nhảy vào xin 1 chân trans thì tớ ko có khái niệm gì về việc 1 phim dài 50 tập là như thế nào. Vì tớ cứ nghĩ phim Hàn - Đài - Trung cũng toàn tầm đó nên chắc thế này là bình thường.
Bắt đầu là việc timing. Hình như lúc đó zey là người duy nhất ở JPNFS thông thạo tất cả mọi khâu, và rất chăm chỉ, nên đã làm timer cho mấy tập đầu tiên. Nhưng cũng vì zey đa-zi-năng như thế mà trăm việc đổ lên đầu, ko còn thời gian mà timing được nữa. Nên tớ bắt đầu học timing. Có sự chỉ dẫn tận tình của zey nên tớ timing thành thạo chỉ sau 1 tập đầu tiên =)). Và vì tình yêu với bộ phim này (càng coi càng hấp dẫn) mà tớ đã miệt mài vừa dịch vừa timing cho đến ep cuối cùng (sau này có bạn choco ở DAN và sweeney ở JPN giúp tớ timing 4 tập; star4u và zkhodaz cũng góp phần dịch 3 tập :)).
Khi phim làm được hơn 10 tập, người duy nhất có trọn bộ raw và chịu trách nhiệm encode là zey nghỉ làm sub vì lý do cá nhân. Ban đầu, mattroilanh_tt giúp tớ encode vài tập, nhưng thực sự mà nói ko ai đủ tâm huyết, nhất là khi việc down raw bằng torrent đã bắt đầu khó khăn nên MT cũng ko đủ kiên nhẫn down được nữa. Tớ lại ngồi mòn mỏi down raw, down hardsub, upload các file đó cho staff (trong vụ này có sự giúp đỡ lớn của anh1226, một mem rất nhiệt tình của JPN FS). Và nhờ MT chỉ cách encode. Tớ bắt đầu làm encoder từ giai đoạn này.
Đến gần tập 20, MT nói rằng để khỏi ảnh hưởng tới tốc độ làm phim, thì ko cần qua khâu edit của MT nữa. Vì bản thân tớ là một editor của JPN FS, nên bản dịch của tớ đã gần như ko cần phải sửa. Nói ko phải khoe đâu, nhưng khi làm bộ phim này, tớ mang đi giới thiệu với nhiều người, trong đó có những người lớn tuổi như mẹ tớ, các bác tớ, sếp tớ... nên tự bản thân tớ thấy mình rất có trách nhiệm với những việc nằm trong khả năng, nhất là dịch thuật vốn là thế mạnh của tớ.
Và Heroprincess, người đã đi cùng tớ suốt chặng đường rất dài để cho ra những bản phim được trang trí thật đẹp, đến phút cuối cùng cũng đã bỏ cuộc. Một lần nữa thì MT là cứu cánh cho tớ, giúp tớ typeset các tập sau này, và dạy tớ typesetting cho đến khi tớ tự làm được. Đó là lý do mà những tập cuối được release nhanh như thế, vì gần như tất cả các khâu, cuối cùng, đã quy về một mình tớ.
Tớ nói gần như, là bởi có một khâu khó nhằn nhất và khiến tớ điêu đứng nhất, từ cổ tiếng Nhật. Đó là những dòng chữ tiếng Nhật thỉnh thoảng xuất hiện trên màn hình để chú thích cho bộ phim.Bản dịch tiếng Anh ko hề có. Thậm chí, điên đầu nhất là đoạn Nhật ký hành trình ở cuối phim, 15 tập ko hề có bản dịch tiếng Anh. Có lẽ vì cái khâu này mà Atsu-hime có thể nói là tập hợp nhiều người tham gia nhất. Tớ nhớ tất cả những bạn đã giúp tớ dịch phần này.
takeshikazuo, một người anh bên Hà Nội Japanese Club. Anh ấy đã giúp tớ dịch khá nhiều, do điều kiện ở bên Nhật có thể tham khảo người bản xứ. Là một người rất có trách nhiệm nên tớ hoàn toàn yên tâm khi nhờ anh ấy. Nhưng sau đó do điều kiện công việc, và phim này dài quá mà ko thể theo hết được.
asim, dù bạn chẳng hề biết tiếng Nhật và dù bạn rất chi là... lề mề ;)). Nhưng nếu ko có những đoạn Nhật ký hành trình được dịch từ tiếng Trung của bạn thì tớ đã ko thể yên tâm mà release ra những tập đầu tiên khó khăn với bản tiếng Anh bị cắt xén.
roloksac, một bạn hơi bị... tưng tưng nhưng vô cùng nhiệt tình. Dù sau này bạn rất bận bịu, nhưng bất cứ lúc nào tớ vướng mắc bạn đều nhiệt tình giúp đỡ (miễn là đừng quá nhiều ;))).
sakira, bạn này đã tình nguyện làm đối tượng để tớ vác dao, chổi, bom rượt đuổi suốt bao ngày ;)). Nhưng gần như không bao giờ từ chối, và còn giới thiệu thêm "đối tượng rượt đuổi" vào lúc tớ cần đẩy nhanh tiến độ ;))
skypro, bạn làm tớ ấn tượng nhất. Tớ cứ tưởng tượng một cậu chẳng biết tí gì tiếng Nhật, vác laptop chạy quanh campus để hỏi "mấy thằng Nhật" về mấy từ cổ tiếng Nhật đó rồi sau đó ngồi nghĩ nát óc cách dịch ra tiếng Việt qua giải thích của tụi nó, mà theo lời bạn ấy thì nhiều từ khó bọn nó còn chẳng đọc được nữa là mình :)). Vì thế mà MT gọi ấy là "fan cuồng", đừng giận nhé ;).Sau này, khi tớ muốn complete sớm cả bộ vào đúng lúc bạn đang mùa thi nên ko thể cố được, tớ biết là bạn rất tiếc và tớ cảm ơn vì điều đó.
erankenchan, một bạn đang làm việc ở Nhật. Tuy chỉ giúp tớ được 1 tập rồi rút lui vì quá khó, nhưng cũng cảm ơn bạn, vì đúng là... khó thật :D
rei_kiwi, Pu_Jif và các bạn ở box tiếng Nhật, dù quen biết không nhiều nhưng các bạn đã nhiệt tình giúp tớ trong những ngày cuối cùng dù nhiều cái thật là khó đối với các bạn đúng không?
Cuối cùng là người có công lớn nhất, dale_kl. Dale là người giỏi tiếng Nhật nhất của JPN FS và tớ nghĩ là cũng giỏi nhất trong số những bạn mà tớ đã nhờ dịch tiếng Nhật. Với những dòng chữ xuất hiện trên màn hình, tớ hoàn toàn yên tâm khi nhờ dale dịch. Nhưng đặc biệt là những đoạn Nhật ký hành trình mà bạn dale đã tự nghe từ tiếng Nhật và dịch ra. Đối với nhiều người, dịch chữ từ tiếng Nhật ko thôi đã khó, thế đủ biết bạn dale đã kiên nhẫn và cố gắng thế nào ^_^.
Tớ có thể tự hào mà nói rằng, nhờ có các bạn mà JPN FS đã cho ra lò được một bộ sub hoành tráng và chất lượng nhất. Tớ thậm chí tớ còn tự tin rằng, Atsu-hime Vietsub làm đẹp và kĩ hơn bất kì bộ Atsu-hime nào được các nước khác sub mà tớ có dịp tìm hiểu, kể cả bản được chiếu trên TV :).
Arigatou, minna-san :*
yeah, ôm hôn nàng Azka thắm thiết :big_ love:
Jisa đợi coi vietsub sau khi down full 50 vol esub nhưng coi xong vol 1 là del toàn bộ là vì vietsub của nàng đấy :big_ love:
hontouni arigatou :big_ love:
dale_kl
22-07-2009, 10:11 PM
xúc động *lau nước mắt*...
pj dài 50 tập mà JPN đã mất gần 1 năm để hoàn thành... bắt đầu từ tháng 8 năm ngoái đến tận bây giờ...
cả JPN-FS đã phải rất cố gắng ngay từ đầu... cả nhóm phải đi tìm hiểu về lịch sử Nhật bản, cách xưng hô ở Nhật... còn có rất nhiều, rất nhiều thứ mà không phải lúc nào cũng có thể dịch và truyền tải nguyên vẹn sang tiếng Việt được... đừng nói đến những trang web của Việt Nam, đến ngay cả những trang tiếng Anh cũng ko thể giúp được nhiều nên còn phải tham khảo thêm cả tiếng Nhật nữa... ngay từ khâu chuẩn bị đã tốn rất nhiều thời gian như vậy...
ban đầu ai cũng rất hăng hái nhưng dần dần, pj này vừa khó lại vừa dài nên mọi ng` đã dần bỏ cuộc, thấy nản dần... tưởng như nó sẽ bị chìm đi nhưng thật may, có bạn Azk vẫn tiếp tục duy trì, bám đuổi đến cùng... nói thật, có những lúc dale vào JPN mà thấy đến mấy cái new message của bạn Azk giục mà thấy sợ... lúc đấy cũng nản lắm... cứ ôm đấy rồi vứt đấy mà ko chịu làm... nghĩ lại bây h thật áy náy... :loi:
cám ơn tất cả các bạn đã góp sức cho pj này...
cám ơn... cám ơn bạn azk đã có công rất lớn cho pj này...
leyen
22-07-2009, 11:04 PM
Một lời thay vạn lời :
Arigatou Azka-hime :tanghoa::tanghoa::tanghoa::tanghoa::tanghoa:
niichan
23-07-2009, 11:37 AM
Coi phim ni thik chết di được, thik tất tần tật mọi thứ:big_ love::big_ love::big_ love:
Cám ơn các bạn nhiều:drink1:
Coi phim mà cứ nghĩ ko biết nhóm Shinsengumi trong kaze hikaru có xuất hiện ở thơi nì ko, té ra là nhóm Tân Đảng:hehe:Coi bộ coi xong phim nì rồi nghiền ngẫm lại kaze quá :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
Azkazukin
23-07-2009, 11:47 AM
Ko phải bạn ơi, Shinsengumi trong Kaze ko xuất hiện ở phim nì. Nhóm Trung Đảng trong Atsu-hime là Seichugumi.
Mình cũng muốn Kaze Hikaru và Rurouni Kenshin được dựng thành drama mà mãi chẳng thấy hó hé gì nhỉ.
Walkin'InDaRain
23-07-2009, 01:12 PM
ố mí bữa trc mới thấy có tới ep 3x mà sao lên tới 50 lẹ gúm dzj :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
クローバー
23-07-2009, 02:36 PM
t thấy một số sự kiện xảy ra trong phim cũng giống trong truyện Kaze mà :ask:. Như vụ đốt thành, hay vụ giết mấy người nhóm bảo thủ, cả cái vụ Naogoro-san có vợ lẽ tên Okoto và chết vì bệnh lao nữa (giống Okita sensei :hehe:)
mattroilanh_tt
23-07-2009, 02:47 PM
Ôi! Hôm nay mới vào được JPN để đọc bài "cảm xúc" của bạn Azka. Khóc đây :loi:
Roshi
23-07-2009, 04:49 PM
Film phụ đề mà có tới 50 tập chắc đây là lần đầu tiên mình xem :drink1:(cũng vì chưa thấy cái nào như vậy). Một bộ film rất hay và ý nghĩa đối với người yêu thích film giả sử nói riêng và film nhật nói chung. Ngoài ra cái mà mình cảm thấy hấp dẫn và thán phục nhất là sự kiên trì, đã quyết tâm và làm cho đến cùng của Azkazukin, Chính vì người làm sub có tâm huyết mà truyền cả cảm hứng sang người xem nữa :big_ love:. Một bộ film đã kết thúc, xin chúc Azkazukin và JPN-Fansubs có thêm nhiều film hay.
leyen
23-07-2009, 06:02 PM
3 eps cuối đê :
Eps 48 :
http://www.megaupload.com/?d=PHWT83W5
Eps 49 :
http://www.megaupload.com/?d=R1ZITOE6
Eps 50 :
http://www.megaupload.com/?d=33NZREG2
Enjoy ! de wa mata
selena36
23-07-2009, 10:58 PM
thế là bộ phim đã kết thúc rồi. dù rất vui nhưng thật sự không nỡ. mình đã theo dõi từng bước chân của công chúa Atsu suốt gần một năm qua, cùng khóc, cùng cười với từng giai đoạn cuộc đời của cô ấy, giờ phải nói lời chia tay thật sự có chút không đành lòng.
mình gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn làm sub. mình rất yêu phim Nhật và văn hóa Nhật nên đây là bộ phim mà mình không thể bỏ qua. mình thật sự không nghĩ là mình có thể xem trọn vẹn bộ phim này nhanh như vậy. vì mình biết công việc dịch thuật là rất khó, nhất là với những bộ phim cổ trang như thế này. từ rất khó. nó đòi hỏi phải thật sự kiên nhẫn, say mê mới có thể làm được. mặc dù mình biết thế nhưng vẫn không mường tượng ra được những khó khăn mà các bạn đã phải vượt qua để đem đến cho người hâm mộ bộ phim hay tuyệt như thế này. hôm nay đọc mấy dòng tâm sự của bạn Azka, mình đã phần nào hiểu được điều đó. hiểu được sự kiên nhẫn, lòng nhiệt tình của các bạn đối với tác phẩm này. các bạn đã làm việc nghiêm túc để cho ra đời sub việt bộ phim này và hào phóng chia sẻ nó với những fan hâm mộ như mình. Thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều. mong rằng các bạn vẫn tiếp tục giữ được sự kiên nhẫn và lòng quyết tâm đó trong công việc và cuộc sống. chúc các bạn mạnh khỏe, thành công. mình luôn ủng hộ các bạn. hy vọng tiếp tục được gặp lại các bạn trong các dự án khác. cám ơn:loi::loi::loi:
♥ Tiểu Đức Tử ♥
27-07-2009, 11:32 AM
Cảm ơn tất cả subber & CTV đã chung tay hoàn thiện bộ film kinh điển này :big_ love:
Tớ cũng down khoảng chục tập bản Engsub rùi đấy, nhưng tình hình thế này thì down Vietsub của JPN luôn :hurry:
Có lẽ đây là PJ dài hơi nhất ở VNam đấy nhỉ
hina chan
29-07-2009, 02:44 AM
vô đây bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chân thành cám ơn dàn staff. Không cần nói cũng biết các bạn đã bỏ bao công sức cho bộ taiga này. Hâm mộ quá đi :big_ love::big_ love:
Chưa bao giờ dám nghĩ có ngày đc xem taiga có tiếng việt
p/s: thấy ep 20, từ khoảng phút 14 trở đi có mấy câu sub là romaji lẻ tẻ, ko phải sub việt. có bạn nào bị thế ko?
Azkazukin
29-07-2009, 04:36 AM
vô đây bày tỏ lòng ngưỡng mộ và chân thành cám ơn dàn staff. Không cần nói cũng biết các bạn đã bỏ bao công sức cho bộ taiga này. Hâm mộ quá đi :big_ love::big_ love:
Chưa bao giờ dám nghĩ có ngày đc xem taiga có tiếng việt
p/s: thấy ep 20, từ khoảng phút 14 trở đi có mấy câu sub là romaji lẻ tẻ, ko phải sub việt. có bạn nào bị thế ko?
Ep 20 bản đầu tiên bị lỗi phần đó, sau đó bọn tớ đã up lại tập hoàn chỉnh bằng link MU rùi. Dung lượng hơn 200mb, ko phải cái 400mb lúc đầu đâu. Chắc bạn down lâu rồi nên bị dính link đó, sorry nha :loi:
tea_tea
29-07-2009, 12:57 PM
Còn ổ đâu mà down tiếp 19 ep đây trời, sẽ phải vĩnh biệt 1 số bộ khác thôi :(( [tình yêu của mềnh mà Aoichan :loi:]
aaaaaa :dead1:, bức xức quá.
Thanks subteam đã hoàn thành bộ taiga này :drink1:
Cám ơn mọi người đã sub phim này. 50 tập trong một khoảng thời gian ngắn vậy, với chất lượng như thế, thật là khủng khiếp, "thần sầu". Tinh thần của mọi người làm mình choáng quá, nên phải ủng hộ down về coi :D, tưởng bỏ cuộc vì không nhớ nổi tên nhân vật rồi chớ, may coi đến tập 3 thì bắt đầu hệ thống được chút ít, từ đó dễ dàng hơn.
À, tớ nghĩ anh em ruột thì xưng là đại huynh/ đại ca nó đúng hơn "sư huynh" chứ nhỉ, vì sư huynh là cùng sư môn - cùng thầy (Hehe, theo kinh nghiệm coi kiếm hiệp thôi)
Dù sao, xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mọi người, đặc biệt là Azka-hime lần nữa :big_ love:
Thật ra thì cũng không nhất thiết phải xưng Huynh - Muội như phim Tàu đâu. Nhưng vì là phim Taiga nên đưa vào cho nó "cổ trang" một tý :D - Nói chung là gọi là Anh em cũng đâu có sao.
Azkazukin
31-07-2009, 08:25 AM
À ừ, bạn yume phát hiện đúng đấy. Bọn tớ cũng tranh cãi nát nước về cái nhân xưng này. Nhưng cuối cùng vì ko muốn nó bị "Tàu hóa" quá mức nên cố gắng chỉ dùng 1 từ để gọi thôi, và dùng từ này. Cũng biết là nó ko chính xác nên bọn tớ cũng hạn chế dùng tới mức tối đa. Thường thì chỉ gọi anh mình là "huynh" hay "huynh trưởng" thôi.
Tinaxink
31-07-2009, 05:02 PM
Không thể bỏ qua bộ phim này đc ^^.Down về xem gấp thôi.Yêu mọi ng`:big_ love::big_ love:
tea_tea
01-08-2009, 04:48 PM
Mà sao tập 43 down = direct link [đã xong] không nghe thấy tiếng nhỉ :loi:, mấy ep khác thì vẫn bt, thử chạy = GOM và Media Player Classic vẫn thế. Nhờ FS check lại dùm :loi:
có thấy hình không bạn?
nếu những tập khác đều bình thường thì nguyên nhân có thể trong quá trình leech từ link MU sang direct bị lỗi (khả năng này nhỏ) hoặc là link MU gốc bị lỗi (mình nghĩ là khả năng này).
Đây là link MU gốc tập 43:
http://www.megaupload.com/?d=Q8ZR49CV
Link xem online = MegaVideo tập 43:
http://www.megavideo.com/?d=Q8ZR49CV
ai check giùm xem có phải không coi onl đc không? nếu thế thì là do link MU gốc bị lỗi. Những tập khác coi onl đc nhưng đúng là tập 43 có vấn đề, không coi đc.
Tạm thời tập 43 hãy down = link MF nhé. Direct link sẽ fix sau.
Thanks :loi:
Tuyển Uploader re-upload lên MU cả cục tập 43 luôn (re-up từ MF sang MU).
Taisuke
01-08-2009, 05:50 PM
Tét rồi, link MU vẫn bt mà
tea_tea
01-08-2009, 06:34 PM
À hình vẫn bt nhưng không thấy tiếng :D, vậy thì tớ down lại = MF ^^. Thanks FS
MF của 43 mới bị lỗi có hình ko tiếng :loi:
chả biết bà Azka up kiểu gì, link gốc là MF thì lỗi mà link MU được up lại từ MF lại ko :hurry:
tea_tea
01-08-2009, 06:41 PM
Vậy là mình down lại = MU à =)), mới chỉnh down = MF xong :die_die:
1 là down lại
2 là như Jisa, coi sub khỏi nghe tiếng - coi như mình ko bật loa :hurry:
Azkazukin
01-08-2009, 07:47 PM
Thật tình là ko hỉu nó lỗi chỗ nào :((
Có người nghe dc có ng ko nghe được.
Ai hảo tâm re-up giùm cái :((
Tớ đã down cả 2 bản tập 43 từ link direct lẫn link MU. Âm thanh tốt, bình thường, không có vấn đề gì.
bạn nào có vấn đề với tập 43 như không thấy tiếng thì thử Download [ K-Lite Codec Pack 5.0.0 FULL ] về cài lại xem nhé.
http://www.free-codecs.com/k_lite_Codec_Pack_download.htm
Good luck!
Shane
05-08-2009, 03:47 PM
Cám ơn các bạn đã sub phim :X Yêu các bạn nhiều >:D<
Mới coi tới tập 30 thôi, thường thì có thói quen coi xong hết mới vào com với cám ơn, nhưng mà coi như với Atsu-hime là ngoại lệ vậy :"> Thấy phim cũng lâu rồi, nhưng hồi đó định đợi các bạn sub gần hết mới coi, vì không thích bị xem gián đoạn. Thế rồi quanh đi quẩn lại mất một thời gian không onl, rồi lo ôm đống bài vở, project trên trường, đến khi rảnh rồi, tìm phim coi tiếp thì bất ngờ vì Atsu-hime đã sub xong.
Thích tướng quân Iesada quá. Ngay từ những tập đầu, hình ảnh tướng quân gợi nhớ về hình ảnh một nhân vật trong một phim đã xem từ rất lâu. Đó là một con người cũng có vẻ ngoài ngây ngô nhưng lại là một kẻ rất nguy hiểm. Và không hiểu sao cảm giác giọng nói của họ giống nhau càng làm tin chắc rằng Iesada là nhân vật... phản diên :loi: Thế nên bất ngờ và càng hồi hộp khi biết Iesada sẽ là chồng của Atsu. Từ đó để ý Iesada kỹ hơn, và càng coi thì thôi rồi, thích Iesada không chịu được.
Cho đến bây giờ, hình ảnh thích nhất trong Atsu-hime là những ván cờ của nàng. Đó là hình ảnh ván cờ tạm biệt của Naogoro và Okatsu, khi cả hai gom những quân cờ về phía mình. Tay họ lướt qua nhau, nhưng lại không chạm vào, rồi lần lượt các quân cờ thưa dần, cho đến quân cờ cuối cùng. Hay như ván cờ khi Naogoro đã biết Atsu sẽ lên Edo, cũng là cái với tay ấy, nhưng giờ đây, ở Naogoro đã có sự khác biệt.
Và quán cờ với tướng quân Iesada. Tướng quân đã nói gì nhỉ, rằng ta không tin bất kỳ ai trong thế giới này, không cần một người bên cạnh. Để rồi trong ván cờ ấy, ta thấy hình ảnh hai quân cờ, một đen một trắng đứng cạnh nhau. Đẹp quá, mình rất thích hình ảnh đó. Trước cả khi cả hai kịp gắn bó, trước cả khi họ nhận ra người bên cạnh có ý nghĩa như thế nào với mình, thì hai quân cờ ấy đã luôn bên nhau.
Hì, đang down cật lực để xem, phải tội mạng nhà mình nó điên quá. Lần nữa cám ơn các bạn nhiều :*
tea_tea
05-08-2009, 07:25 PM
Hic hic tình hình coi xong òi
Thực sự rất thích bộ phim này.
Mà dạo này hơi ngộ chữ, ko biết diễn tả cảm giác sao :))
Trong Atsu nhân vật nào mình cũng thích cả. Họ là những con người sống trong thời đại chuyển mình nên phải sống sao cho thích ứng. Ngưỡng mộ tâm huyết của những con người này.
Và nhất là Atsu - người con gái kiên cường sống = niềm tin của mình đã đi hết đoạn đường đời mà không có gì phải hối tiếc và hổ thẹn.
Atsu chết rồi :((
Aoichan của mình còn sống :hurry:
Lảm nhảm :crisp:
LingLing37
13-08-2009, 01:01 AM
Một bọ phim hoành tráng và hay. thank
gasen
25-08-2009, 11:38 AM
Thanks mọi người, mình đang xem nhưng chưa xong, nhưng thực sự rất phim hay. Làm vietsub dài vậy chắc mọi người mệt lắm nhỉ?
Nhưng mình down tập 45, 46 link MF sao ko được, nó toàn ra link down phim Aikurushii thôi.
Ai có tập 45, 46 up lại giùm mình với
Azkazukin
25-08-2009, 11:45 AM
Thanks mọi người, mình đang xem nhưng chưa xong, nhưng thực sự rất phim hay. Làm vietsub dài vậy chắc mọi người mệt lắm nhỉ?
Nhưng mình down tập 45, 46 link MF sao ko được, nó toàn ra link down phim Aikurushii thôi.
Ai có tập 45, 46 up lại giùm mình với
Oh, thanks bạn. Là sơ suất của mình. Mình fix lại rồi bạn xem lại nhé :)
LingLing37
27-08-2009, 11:56 PM
Bạn ơi, check lại link tập 8 001.avi phần MF giúp mình nhé. Mình down tập 8 002 --> 005 vẫn bình thường.
Phim đề tài lịch sử này là mình thích lắm. Cả công trình perfect. Linh cực kì cảm thấy khâm phục các cậu luôn. Tớ cũng phải kẻ cái sơ đồ quan hệ các nhân vật để nhớ. Chà chà, rất mất công nhưng mà cảm thấy rất là thích.
Azkazukin
28-08-2009, 05:13 AM
Bạn ơi, check lại link tập 8 001.avi phần MF giúp mình nhé. Mình down tập 8 002 --> 005 vẫn bình thường.
Phim đề tài lịch sử này là mình thích lắm. Cả công trình perfect. Linh cực kì cảm thấy khâm phục các cậu luôn. Tớ cũng phải kẻ cái sơ đồ quan hệ các nhân vật để nhớ. Chà chà, rất mất công nhưng mà cảm thấy rất là thích.
Mình down vẫn bt bạn à. Nếu bạn ko down dc thì có thể down bằng link MU hoặc direct cũng dc mà.
LingLing37
28-08-2009, 02:57 PM
uh uh,chẳng hiểu vì sao nhưng mà hôm nay tớ lại down bt rồi, hihi. Azkazukin trả lời nhanh quá, rất cảm ơn cậu
tea_tea
29-08-2009, 01:26 PM
Down torrent vật vã cái O.S.T của Atsu Hime lâu rồi :big_ love::big_ love::big_ love:
Giờ tớ up lên mediafire cho bà con :be_eaten:
Part 01
http://www.mediafire.com/download.php?qgql4ld5oto
Part 02 từ từ up :loi:
tea_tea
30-08-2009, 02:13 PM
Part 02 rồi đây :drink1:
http://www.mediafire.com/?luy2j0zatwx
Cuối cùng cũng up lên đc mediafire :">
linhkokoro
31-08-2009, 10:34 PM
Cảm ơn các bạn trong SubTeam đã hoàn thành một bộ phim hoành tráng và hay như thế này!
Mình chỉ góp ý một chút là chỗ tên của Shogun thứ 13 ấy- là Iesachi chứ ko phải là lesachi.
Azkazukin
31-08-2009, 10:38 PM
Cảm ơn các bạn trong SubTeam đã hoàn thành một bộ phim hoành tráng và hay như thế này!
Mình chỉ góp ý một chút là chỗ tên của Shogun thứ 13 ấy- là Iesachi chứ ko phải là lesachi.
Như vậy là sai chỗ nào bạn? Nếu bạn đọc nhầm chữ I thành chữ L thì là do font chữ thôi, chứ ko phải viết sai.
hungicp
07-09-2009, 01:46 PM
Mình suy nghĩ mãi rồi mới quyết định down phim này về xem. Thực ra để qua mặt Trung Quốc trong thể loại phim Dã sử là không hề dễ. Mình sợ khi xem sẽ so sánh hai trường phái mà dễ thất vọng.
Trước khi xem, nghe cảnh báo từ đầu nên mình down liền 5 ep trước để xem như lời khuyên. Nhưng thật không ngờ, chỉ xem đến ep2 là mình đã thích rồi! Hiện giờ mình mới xem được một nửa vì luôn trong tình trạng down không kịp để xem :D
Thanks JPS!
Azkazukin
07-09-2009, 02:10 PM
Cám ơn bạn đã yêu thích bộ phim này ^^
TQ và NB có phong cách làm phim hoàn toàn khác nhau mà, trong bất cứ thể loại nào cũng vậy và cổ trang ko phải ngoại lệ. Bởi vì trước nay người VN quen xem phim cổ trang TQ nên phong cách đó nó ăn sâu vào tiềm thức rồi. Atsuhime có thể coi là bộ phim cổ trang đầu tiên của Nhật mà mình xem, và mình hoàn toàn bị chinh phục và ko có một ý niệm nào liên tưởng đến phim cổ trang TQ cả. Phong cách hoàn toàn khác mà. Từ mỗi câu nói, mỗi hình ảnh đều được chắt lọc rất kĩ và mang tính biểu tượng cao. Xem xong bất cứ tập nào cũng đọng lại được bao nhiêu điều. Còn phim TQ có lẽ đã xem nhiều quá nên ấn tượng của mình về nó chỉ là những bộ phim đơn thuần là kể lại sự việc, còn cái chiều sâu thì mình ko cảm nhận dc rõ nét như trong phim Nhật.
Sachan
13-09-2009, 12:11 AM
Mọi người ơi, link Mf tập 2,3, 5,8 bị hỏng link rùi, mọi người xem lại giùm đc k? Nhà tớ chỉ dơn đc Mf thôi mà đang nghiền
Azkazukin
13-09-2009, 06:53 AM
MF dạo này đang trục trặc, ko phải do link lỗi đâu bạn. Bạn chịu khó down MU hoặc direct nhé.
bé sa
14-09-2009, 12:25 AM
Biết phim này biết từ lâu mà giờ mới coi hết :frozesweat:, ko biết nói gì hơn, phim quá hay :big_ love:, có những tập mà coi xong cảm động muốn khóc, tình cảm của con người dành cho nhau ... Atsu hime đúng là 1 người rất tuyệt vời, ước gì mình được như cô ấy, hz ...
Cảm ơn Azka và nhóm trans đã trans bộ phim này :big_ love: mọi người dịch tuyệt wa', hok chê vào đâu đc :be_eaten:
kyo382
14-09-2009, 08:06 AM
Mặc dù phim khá ư là dài nhưng về đề tài lịch sử nổi tiếng như thế này thì tớ sẽ cố gắng down về xem . Mà ngẫm lại , nếu về đề tài lịch sử thì thế đâu là gì nhỉ , như phim của Hàn , cầu cả trăm tập . Cám ơn các bạn sub phim nhá , xin lỗi vì hành vi của mình
Azkazukin
14-09-2009, 08:35 AM
Tớ có thể đảm bảo với bạn là 50 tập của film này bằng cả trăm tập của phim Hàn, bởi phong cách làm phim cô đọng, súc tích của Nhật. Tập nào cũng đầy diễn biến và ý nghĩa, bạn thậm chí ko thể tua qua bất cứ phút nào của phim.
Có điều, rào cản lớn nhất là người VN chưa hiểu gì mấy về lịch sử Nhật. Vậy nên nếu bạn thực sự muốn xem nó thì hãy cố gắng nuốt hết 5 tập đầu của film để nhớ nhân vật và định hình các mối quan hệ, tớ đã có bài giải thích sơ qua ở post 1 rồi đấy ^^
Sachan
15-09-2009, 11:22 AM
Xem hết tập 6 tớ k hiểu lắm khi bà người hầu của Okatsu tự sát, tại sao bà ấy lại tự sát, có ai có thể giải thích giúp tớ không
Azkazukin
15-09-2009, 11:29 AM
Xem hết tập 6 tớ k hiểu lắm khi bà người hầu của Okatsu tự sát, tại sao bà ấy lại tự sát, có ai có thể giải thích giúp tớ không
Ở Nhật Bản thời phong kiến, sự phân hóa tầng lớp rất mạnh mẽ (thậm chí ở Nhật Bản bây giờ vẫn có sự phân hóa này). Khi Atsu được nhận vào làm con nuôi của lãnh chúa, địa vị của cô ấy đã bước lên hẳn một tầm cao mới. Còn vú nuôi của cô chỉ là một người nông dân bình thường, nhưng lại nuôi dạy, chăm bẵm công chúa từ nhỏ. Bà ấy ko muốn lý lịch của công của có cái tên của bà ấy vì sợ thân phận thấp hèn của mình làm ô danh cái lý lịch ấy.
Cái này phải tìm hiểu về tinh thần của người Nhật mới thấy họ coi trọng địa vị và có thể hy sinh vì điều này mạnh mẽ tới mức nào.
Azkazukin
16-09-2009, 01:46 PM
Các burner down Atsu tập 43 or 44 nhớ check lại phần âm thanh nha :loi:
khanh4all
05-10-2009, 10:34 AM
Chào các bạn. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Mình rất thích phim Atsuhime và đang download Atsuhime phiên bản HD bằng Torrent nhưng tiếc là phụ đề tiếng Trung Quốc. Các bạn giúp mình có được Softsub Tiếng Việt để xem nhé. Xin chân thành cảm ơn.
Azkazukin
05-10-2009, 10:43 AM
Chào các bạn. Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ. Mình rất thích phim Atsuhime và đang download Atsuhime phiên bản HD bằng Torrent nhưng tiếc là phụ đề tiếng Trung Quốc. Các bạn giúp mình có được Softsub Tiếng Việt để xem nhé. Xin chân thành cảm ơn.
JPN không chia sẻ softsub bạn ạ. Công sức bọn tớ trans, timing, typeset không thể dễ dàng chia sẻ như vậy được, bạn vui lòng đọc kĩ nội quy trước khi post bài.
binh.yen
14-10-2009, 08:05 PM
các bác làm sub siêu quá! :X:X:X:X:big_ love:
ili_tenjou
15-10-2009, 12:40 AM
Bon chen góp ý chút xíu. Tadayuki Shimazu không thể gọi Nariakira Shimazu - anh trai mình là sư huynh được :(. Sư huynh là từ dùng để chỉ người học cùng thầy (sư phụ) với mình, nhưng vào học trước. Theo tớ quan hệ anh em ruột như 2 vị này thì xưng hô là đại huynh, huynh trưởng or ca ca (cái này nghe thân mật quá, ko được lễ nghi cho lắm) mới đúng.
Không có ý chê bai j cả nha, chỉ mong các bạn chú ý những lần sau để được hoàn chỉnh hơn thôi ^^
Azkazukin
15-10-2009, 07:11 AM
Cái này có bạn thắc mắc và đã dc trả lời rồi bạn ơi ^^
teta_kamui
20-11-2009, 03:58 PM
xem tập atsu được nhận làm con nuôi, lúc mà nao nhận được tin ấy, nhìn thương anh ấy quá, kiểu như ngưu lang với chức nữ bị chia rẽ ấy T____T
càng tội hơn khi anh ấy ko muốn nói ra tình cảm của mình với atsu. Lúc ấy vừa thương cho nao, vừa thương atsu khi lấy phải 1 người chồng ngây ngô. Và nghĩ biết đâu atsu cũng thích nao nhưng chưa nhận ra đó thôi.
rồi sau này khi atsu nhập cung, gặp shogun.Hiểu hơn về con người và tính cách shogun. Thấy 2 ngừoi thật đẹp đôi. Cảm xúc về nao lúc này thật mờ nhạt. Xúc động nhất là khi shogun lâm trọng bệnh, lúc người cầm viên cờ và mong atsu chạy đến bên người, cảm động phát khóc.
2 ngừoi họ tuy gặp nhau trong cuộc tranh dành của các phe phái, và ở bên nhau 1 thời gian rất ngắn. Nhưng 2 tâm hồn cùng đồng cảm, 1 tình yêu trong sáng, ko vụ lợi. :20::20: đến lúc cuối đời, shogun vẫn luôn nhớ đến atsu, lo lắng cho tương lai sau này của nàng. Đây là phim cổ trang đầu tiên xem mà xúc động như vậy, nó lại còn là của nhật nữa :loi:
foreverlove1002
15-01-2010, 01:15 PM
Miệng co giật...mắt giật giật...đừng bảo tớ...các tình yêu...mần xong 5o tập phim này rồi nhé...*miệng giật liên hồi*
Phim này tớ thấy bảo Eita được giải nam diễn viên phụ xuất sắc có đúng hẻm >< au au...từ sau Nodame cũng mến Eita lắm >< Eita đóng phim duyên không chịu được :"*
Ôi 50 tập phim....
*xỉu*
Azkazukin
15-01-2010, 01:17 PM
Miệng co giật...mắt giật giật...đừng bảo tớ...các tình yêu...mần xong 5o tập phim này rồi nhé...*miệng giật liên hồi*
Phim này tớ thấy bảo Eita được giải nam diễn viên phụ xuất sắc có đúng hẻm >< au au...từ sau Nodame cũng mến Eita lắm >< Eita đóng phim duyên không chịu được :"*
Ôi 50 tập phim....
*xỉu*
Làm xong nửa năm rồi bạn ạ :-S
Và diễn viên phụ xuất sắc là dành cho vai chồng của Atsu, Shogun Iesada :D
foreverlove1002
15-01-2010, 08:53 PM
ủa, thế anh chồng của Atsu không phải là Eita đóng à >< trong này tớ không thấy giới thiệu nhân vật ><
Azkazukin
15-01-2010, 09:29 PM
Thật sự ko muốn bất nhã đâu nhưng nếu bạn chưa xem film tí nào thì đừng comment vô duyên thế nhé.
foreverlove1002
16-01-2010, 01:25 AM
Sorry >< tớ muốn hỏi để còn xem >< vì không thấy phim giới thiệu nhân vật, diễn viên mà ><
lionpupin
02-02-2010, 12:35 PM
Tết em sẽ luyện bộ nì ;)) Sẵn lấy đà làm Ryoma lun :-"
Ôi, 50 tập... :die_die: Lại toi cái ổ cứng gòy :dead1:
Azkazukin
02-02-2010, 01:00 PM
Cố lết xong 5 tập đầu nhé em ;))
Xong nhớ viết comment, topic trôi đi lâu quá rồi :die_die:
lionpupin
02-02-2010, 03:35 PM
Phim hay :-x Coi xong tập 1 thấy cũng hong rắc rối lắm, sao ss hù em ghê thế :-? Mấy cái tên dài ngoằng, mà coi Kaze Hikaru nên cũng quen với cái kỉu gia tộc lằng nhằng này gòy :))
Ôi, coi phim mà ước gì Kaze cũng được dựng thành phim. Cho Aoi đóng Seichan nữa là đỉnh :hurry:
Đoạn giới thiệu đầu phim đẹp ghê :big_ love: Mà hong bít sao nó làm em nhớ Elfen Lied, mặc dù 2 phim này hong ăn nhập gì với nhau :loi:
Sẽ vớt hết nguyên bộ này về :hehe:
Thank subteam nhé :-*
doanphamanhthu
25-02-2010, 12:53 AM
bộ này chỉ có link MU chứ ko có MF à bạn ?
Azkazukin
25-02-2010, 08:23 AM
bộ này chỉ có link MU chứ ko có MF à bạn ?
Có bạn ạ. Link chính của nó đấy, còn link nhỏ nhỏ ở dưới là mirror thì mới là MU.
selena36
25-02-2010, 09:11 AM
Có khi phải vào đây kéo cái này lên thường xuyên nhỉ. Dân tình đổ xô đi xem Ryoma, đến lúc lậm vào mà không có phim xem có khi lại mần bộ này cũng nên. Bộ này mà không xem thì hơi bị phí. Ryoma den chưa biết kết thúc thế nào chứ bộ này chả chê được cái gì, tập nào cũng hay. ^^
Đang định burn đĩa xem nhưng 50 tập lười quá. >"<
Hyunsan
26-02-2010, 01:37 PM
Tết ra mình vừa mới xem xong bộ này, hay vật vã, burn ngay ra đĩa rùi nhảy sang Ryoma bên kia :big_ love:
Taiga đầu tiên mình xem là tenchijin...nhưng mà bộ đấy xem cứ thấy buồn ngủ..:hurry: Sau đấy tưởng là chả bao giờ động đến taiga nữa... Xong không hiểu sao tiếp tục mò đến đây xem Atsu Hime... Đúng là phí, sao mình không xem phim này sớm hơn... Ôi tình iêu taiga nảy nở rồi ...:crybaby:
Diễn viên hay, nhạc hay, kịch bản hay, Subteam dịch hay... có mấy tập xem cứ rơm rớm nước mắt :aha:
lostheaven
26-02-2010, 11:06 PM
Bộ này cũng là bộ taiga đầu tiên mình xem, lúc đầu thấy mọi người khen quá tính xem một vài tập xem sao. cuối cùng thì làm 1 lèo vừa down vừa xem mất mấy ngày mới ngốn hết. Nhưng bị sụt mất mấy cân vì mải xem quên ăn uống( bắt đền ST thôi). Nhưng mình ko được giỏ thớ tên như lionpupin cho lắm nên chỉ nhớ được có mấy nhân vật lớn lớn, Hay nhất là cuối mỗi phim mình lại được đi du lịch một chuyến thăm các di tích lịch sử( giá mà Việt Nam mình cũng làm như vậy với mấy phim lịch sử thì đảm bảo dân ta biết sử ta rất nhiều à, nhưng điền kiện kiên quyết là phải có cái kịch bản hay như phim này hehe)
selena36
01-03-2010, 05:15 PM
đây là một trong những bộ taiga hay nhất đấy. Năm nào cũng có một bộ taiga nhưng hay thế này thì khá là ít. Đa số các phim xem khá dài dòng, buồn ngủ, ít kịch tính và hơi cường điệu một tý. Tớ đã xem chừng 4-5 bộ taiga khác nhau rồi nhưng chưa xem trọn bộ nào hết (ngoài bộ này) vì không kham nổi.^^
Bakachan
04-03-2010, 03:33 AM
sao tập 18 và 20 ko có link MF ạ?
e xem đến tập 17 rồi mà down 18 và 20 lâu quá :((
Azkazukin
04-03-2010, 07:12 AM
Ngồi khóc từ đêm tới giờ chắc đã down xong, ko cần MF nữa nhỉ :choideu:
Còn nếu vẫn cần thì ới 1 tiếng, tớ sẽ leech cho ;))
Bakachan
04-03-2010, 07:22 AM
e down xong rồi
cả nhà e chết phim này rồi
xem tới tập 20 thik a Iesada vật vã :x
Azkazukin
04-03-2010, 10:39 AM
Ừ, tới tập 20 mà đã chết thì xem nữa chắc đầu thai rùi lại chết típ quá =)), vì tập 20 vẫn chưa phải là khúc hay nhất đâu :))
Xem xong nhớ vào đây khều topic lên nhá :x
Bakachan
04-03-2010, 02:05 PM
thức nguyên 1 đêm xem 1 lèo đến tập 28
:crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::crybaby::cryb aby:
e ko biết nói gì cả :loi: đúng hơn là ko nói đc gì lúc này hết
cả nhà ngồi xem mà ôm hộp giấy khóc tu tu
sau khi bình tĩnh lại và đi ngủ (thực ra chỉ ngủ có 1 tiếng thôi, xong rồi lại bị dựng dậy bắt đi chợ), h e lại xem lại từ đoạn 2 ng gặp nhau, chu choa đôi này hay quá, sinh ra đúng là dành cho nhau mà
e thik cái cách 2 người đến với nhau, tự nhiên và nhẹ nhàng, mấy cảnh 2 người chơi cờ với nhau rất hay
à mà, tự nhiên xem xong lại muốn xem shinsengumi ghê
hay là JPN ôm bộ này đi :aha:
red88
16-03-2010, 10:53 AM
mới thức tới sáng luyện cho xong bộ này, chỉ có thể nói 1 chữ hay mà thôi. Mình cũng đã một số film lịch sử của nhật, nhưng film này để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất.
thanbu09
18-03-2010, 08:00 PM
thật sự cảm ơn các bạn làm sub. Quả thật ngưỡng mộ trình độ tiếng Nhật của các bạn vì bộ phim này dùng toàn kính ngữ và các từ cổ.
Xem film này mình không dứt ra được, mặc dù là film lịch sử nhưng hấp dẫn quá ý 8-> Diễn viên tuy không được hóa trang đẹp nhưng chẳng hiểu sao phong thái cổ xưa trong phim càng làm mình thêm yêu nước Nhật.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều
kazehikaru
05-04-2010, 12:36 AM
Tớ mới coi tới giữa chừng tập 2 nhưng phải pause lại để chạy vào đây viết cmt vì phấn khích quá mức. Viết để kéo topic nay lên, và để những bạn còn đang chần chừ phân vân chưa biết có nên xem cái bộ phim dài loằng ngoằng 50 tập (như tớ lúc đầu) hay không?
Trước tiên, tớ cảm ơn souchan đã burn đĩa cho tớ (ây, bạn nào mà mạng cùi thì đăng ký fan sharing đi, bạn tớ ai cũng ngạc nhiên vì chất lượng và giá cả hết á :big_ love: => chỉ có 6 đĩa thôi mừ). Sau nữa, tớ cảm ơn các bạn trong subteam kể cả những bạn làm vài tập, phụ dịch, phụ vài khâu, đặc biệt là Azkazukin (chắc chắn là lớn hơn tớ ^^) đã kỳ công làm một bộ taiga như thế này. Đọc xong bài cảm xúc của Azkazukin thì tớ mới hiểu được 1 phần nhỏ xíu của kỳ công này, và nói thật là tớ cảm thấy rất nể Azkazukin vì tinh thần kiên trì và theo đến cùng như vậy. Cái này tớ nói thật. Chứ chẳng phải ý gì.
Bây giờ là về phim nhé, như tớ đã nói, tớ mới lết được 1,5 tập. Nói chung tớ cũng cảm nhận là mới sơ sơ muối muối thôi, chứ chưa phải là cao trào gì đâu. Nhưng tớ phần khích ở đây là vì lần đầu tiên tớ xem phim lịch sử Nhật. Tớ, 1 đứa mê truyện như điên, mà đặc biệt là truyện về samurai ^^ thì cái việc nhìn lịch sử Nhật Bản từ những trang sách, tái hiện người thật việc thật thiệt là quá sức hạnh phúc. Có những chi tiết nhỏ như cái logo (hix, quên mất gọi là gì) trên áo mỗi người sẽ khác nhau ^^, về tầng lớp và thân phận địa vị, và trên hết là cái tinh thần. Nói chung hok hiểu sao, cái tinh thần lúc nào cũng là cái đánh tớ chết đi sống lại rồi lại chết tiếp hết. Như lúc tớ đọc kaze hikaru, tinh thần của những con người đó, hoàn toàn khuất phục tớ. Tớ văn chương hơi nghèo nàn nên chưa biết diễn tả sao, chỉ chắc chắn một điều, mỗi hành động của người ta làm, người ta đều có gắn với tinh thần và trách nhiệm của bản thân mình. Tớ rất thích, rất thích.
Về nội dung phim thì tớ phải chạy ra coi tiếp, rồi khi nào bấn loạn quá lại vào đây tiếp. Chứ giờ còn ngu muội lắm ^^
Tớ chỉ muốn nói lại lần cuối cùng, hỡi những bạn còn phân vân chưa dám down để xem, thì hãy down ngay đi, còn nếu nhắm bộ mà down không nổi nữa thì đăng kí fan sharing ngay đi. Bởi vì, dù chỉ mới coi 1 xíu mà tớ đã cảm thấy đây sẽ là một bộ phim rất hay rùi ^^
[Cảm ơn subteam và souchan dễ thương 1 lần nữa :big_ love:]
Bakachan
05-04-2010, 01:20 AM
cái logo mà bạn nói í, nó là gia huy, của nhà Satsuma là hình chữ thập, còn nhà Tokugawa là hình 3 lá thục quỳ chụm vào nhau í (nhớ thế đúng ko ta)
tớ cũng thik xem taiga, nhưng mà taiga thì hiếm có vietsub, hồi trc cũng cố luyện Shinsengumi nhưng cũng chỉ xem hết tập 1 rồi ko xem nữa vì chất lg kém và ko thể nuốt nổi engsub cho 50 tập:stress:
hồi trc cũng phân vân mãi mới down phim này về, xem xong tập 1 chết luôn thế là xem thâu đêm suốt sáng trừ lúc đi học:drink1:
ai mà còn phân vân thì hãy down luôn đi nhé, để phim này trong máy ko hề lãng phí đâu:iuiu1:
từ hôm bạn tea_tea viết Atsu-hime diary, đêm nào cũng mở xem mấy cảnh hay ho, đặc biệt là cảnh 2 vợ chồng nhà chuột :big_ love:
tea_tea
05-04-2010, 08:43 AM
^
Bakachan: nhớ đúng roài, cái gia huy đó :))
Tớ sắp coi hết vợ chồng nhà chuột roài. Thanks Baka nhá, cái vụ vợ chồng nhà chuột ế :x :x :x
Ai cũng có cảm giác chung về cái vụ 50 tập cả :)). Coi lần 1 phấn khích lắm cơ và rồi coi lại lần 2 thì hiểu thêm, phát hiện thêm nhiều điều nữa cũng vui lắm :)).
kazehikaru
08-04-2010, 12:34 AM
kéo lên, kéo lên :hehe:
Tình hình là với nỗ lực đáng kể, tớ cũng đã tiêu hóa hết 50 tập phim. Và tớ, thú nhận rằng tớ thích tướng quân Iesada. Chắc là thích nhất phim luôn í, dù ban đầu tớ hơi ghét ghét :crisp::crisp: Bởi vì tớ không nghĩ là anh ấy (không nhớ tên :loi:) lại diễn tròn vai như thế. Cách biểu cảm bằng mắt rất hay. Tớ thích giọng nói trầm ấm của Iemochi (hay là Shota :crisp:), nàng Maki thì nghe thiên hạ chê tạo hình xấu chứ tớ thì thấy cũng đẹp quá trời, đẹp đến mức tớ đang mê mẩn coi phim, con bạn thò đầu vô nhìn rồi phán "nhỏ đó đẹp ghê ha" rồi chỉ chỉ sang Aoi "còn nhỏ kia xấu hơn" :hehe::hehe:
Nội dung thì tớ không có gì bàn cãi nữa hết. Vì mọi người đã phân tích kĩ ở những trang trước rùi. Tự nhiên khi xem phim này, tớ chỉ có cái mong ước sẽ dụ dỗ được ai đó xem phim này :be_eaten::be_eaten:và tớ muốn vực cái topic này dậy kinh khủng [nên mới vô đây lảm nhảm 1 mình nè :erk:].
Tại sao đến giây phút cuối cùng Naogoro vẫn muốn biết Okatsu có yêu mình nếu biết tình cảm của mình không nhỉ? Chẳng lẽ chỉ vì lí do "để trả lời cho tình cảm của tôi lúc đó". Không hiểu sao, tớ cứ có cảm giác, với Naogoro, Okatsu là 1 phần rất quan trọng trong trái tim. Hình ảnh Okatsu có lẽ theo anh đến tận cuối đời. và tớ cứ có cảm giác, Naogoro chưa bao giờ ngừng yêu Okatsu. Có thể anh đã yêu thêm 1 ai đó, nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu Okatsu.
Còn với tướng quân Iemochi nữa :hehe: Nói chứ, sao mà tớ thấy anh cũng có phần yêu mẹ của mình :hehe: Hay cứ tạm lý giải là đó là 1 tình yêu trong sáng thuần túy, vượt qua mọi cảm xúc thường tình, nó mang theo cả sự kính trọng blah blah. Nhưng cái đoạn anh nhìn Astu hime cười khi nhìn thấy vẻ mặt rất trẻ con của cô [hok nhớ tập nào :die_die:] thì tớ lại cảm giác là Iemochi cũng có yêu đó chứ!
Túm lại, sau khi coi 1 bộ phim lịch sử như thế mà tớ toàn vương vấn về tình cảm trong phim thôi :crisp::crisp::crisp: [dù tớ toàn bảo không thích xem phim tình cảm]. Cứ có cảm giác, hình như ai cũng yêu nữ chính, không ít thì nhiều, cũng có 1 chút :hehe::hehe:
Lảm nhảm xong rùi, chạy ra :be_eaten::be_eaten::be_eaten:
Bakachan
08-04-2010, 12:48 AM
tớ thik masato-san từ hồi xem Shinsengumi í
lúc đầu nhìn cái mặt cười cười đấy có tí khó chịu nhưng càng xem càng thik
đến cái Atsu-hime này thì gục hoàn toàn
ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã có cảm giác đây là 1 nhân vật thú vị và về sau nếu có xuất hiện nữa thì mình sẽ thik nhân vật này
quả nhiên là thế
tự dưng chỉ muốn nv Shogun xuất hiện nhiều nhiều hơn nữa
về tạo hình của Maki thì lúc mới nhìn thấy thế nào í
nhìn quen rồi thì thấy cũng ko đến nỗi nào
kỳ ở chỗ cả Aoi và Maki lúc xuống tóc rồi càng xinh tươi hơn lúc chưa xuống tóc
Azkazukin
08-04-2010, 12:48 PM
Mới có 2,3 ngày mà kazehikaru đã luyện xong cả bộ thì quả là nỗ lực phi thường đó ;)). Tớ chỉ e là xem nhanh quá như thế ko cảm được hết cả phim. Tớ sub nên yêu phim này từ những chi tiết nhỏ nhất, như hình ảnh quân cờ, hay hình ảnh bông hoa hải đường rụng xuống... Bộ Atsu này tớ đã xem không biết bao nhiêu lần mà lần nào cũng cảm thêm được những tầm nghĩa mới.
Tớ cũng đồng ý với nhận định của kaze về Naogoro, và cũng tự hỏi liệu trong lòng Atsu có một chút yêu nào dành cho người bạn thanh mai trúc mã này hay không? Câu trả lời cuối cùng của Atsu cũng chẳng nói rõ ra điều gì cả. Nhưng tớ nghĩ, Atsu là người luôn dám sống và đối mặt với sự thật, không có cái dành cho "giá như" nên nàng không mảy may nghĩ về những điều nó không xảy ra. Nếu ko vào làm con nuôi nhà lãnh chúa, có lẽ cuộc đời nàng sẽ gắn với Naogoro chăng? Nhưng ý nghĩ ấy chắc không hề có trong tâm trí nàng, vì đó chẳng thể nào là sự thật. Sự thật của nàng là vợ Shogun, và với câu hỏi "không thể xảy ra" ấy, trong nàng cũng chỉ có một sự thật là "Để tôi hỏi phu quân của tôi đã nhé." Tình cảm của Atsu với Naogoro, có lẽ nếu có điều kiện, nó sẽ phát triển thành tình yêu. Nhưng vì thực tế đã ngáng đường cho sự phát triển của nó nên nó mãi mãi chỉ là thứ tình cảm chơi vơi, chẳng rõ ràng là gì. Và từ khi nó bị đứt quãng cho tới cuối đời, nàng vẫn luôn giữ nó còn nguyên vẹn ở cái điểm mà nó không thể đi tiếp ấy.
tea_tea
08-04-2010, 03:51 PM
Chính vì câu nói "Để tôi hỏi phu quân của tôi đã nhé." vừa lém lỉnh, vừa rất thành thật của Atsu mà em, mọi người và chắc Naogoro cũng không có gì để thắc mắc, muốn biết câu trả lời hơn nữa. Vì quá khứ đã không cho tình cảm của 2 người tiến lên tình yêu, hay là do định mệnh nhỉ? Cũng như sự thật như ss Azka nói là "không thể xảy ra" ấy mà Atsu chưa bao giờ "lăn tăn" vì tình cảm của mình. Nhưng dù gì thì dù Naogoro không là ichiban trong lòng Atsu thì tình cảm của hai người thật đáng quý, đáng ngưỡng mộ.
Ở câu nói này em thấy được hình ảnh của Okatsu ngày xưa của Satsuma, là Okatsu của nhà Imazumi, là Okatsu mà Naogoro là thằng bạn thanh mai trúc mã và một Atsu của Shogun, của Hậu cung và gia tộc Tokugawa.
Và tự dưng lại nghĩ nếu Atsu có câu trả lời nào khác thì sẽ không phải là Atsu nữa. Vì nàng là người phụ nữ đã sống hết mình cho cuộc đời này mà :).
---
Mình thêm iu taiga Atsu-hime này rồi :crybaby:. Bắt đền leader siu siu siu đeo bám Atsu nè :crybaby:. Đọc comm của mọi người mà cảm xúc cứ dâng trào :aha:
kazehikaru
08-04-2010, 05:49 PM
Hix, vì tớ dạo này thất nghiệp, nên tớ ở nhà suốt và tớ xem Astu Hime với cái tần suất là trừ lúc tớ ngủ và làm những chiện tất yếu của cuộc sống :crisp: thì thời gian còn lại tớ coi hết, bởi zì lúc ngồi ăn tớ cũng coi nữa ^^. Nhưng đúng là tớ thừa nhận kể từ sau khi tướng quân Iesada chết thì tớ buồn quá nên tốc độ coi có nhanh hơn 1 tí :loi: Chắc là để tinh thần bớt mụ mị vì phim [theo lời con bạn chung phòng tớ] thì tớ dành thời gian nghiền ngẫm 1 lần nữa :hehe:
Azkazukin nói cái đoạn đó đúng quá, ý tớ cũng vậy nhưng tớ lại không thể nói ra được vậy T__T
Pi ét thêm cái này: Nói thật là với số lượng 50 tập thì dù tớ quẳng cáo hết lời, quăng đĩa vô mặt tụi bạn lun mà chẳng đứa nào chịu coi hết. Sao giấc mơ truyền bá rộng rãi "Astu Hime" xa vời quá :crybaby:
thuduongmn2
08-04-2010, 07:01 PM
tớ cũng được quảng bá giới thiệu phim này cực kì nhiều lần và đang rất muốn coi Atsu hime nhưng thời gian bây giờ có hạn mà lại ko muốn phải xem ngắt quãng,thế nên để dành đến hè rủ 1 hội nữa vô coi chung,bi giờ tuy chưa coi nhưng cũng đang đi dụ dỗ truyền bá
thật sự cảm ơn các bạn đã sub phim này :loi:
sweet_house
01-05-2010, 11:56 PM
hức hức phim hay quá tới cảnh chồng atsu chết mà nước mắt ròng ròng sao lại có tục lệ ác thế cơ chứ
smilesun
10-05-2010, 02:34 PM
:hoarung::20: coi tập 28,29 buồn wá. mình thấy thương cho Iesada+Atsu,chuyện tình sao mà ngắn ngủi và cay đắng wá. Iesada giả ngây ngô gần cả cuộc đời, để rồi khi gặp đc Atsu thì lại muốn "là chính mình". Từ khi có Atsu cuộc đời buồn tẻ của ông đc tô điểm thêm nhiều màu sắc và cũng nếm trải tình yêu thực sự trước khi chết. Trước đây ông ko biết bản thân là ai thậm chí ko muốn là người nữa kia, nhưng cuối cùng ông đã tháo bỏ cái mặt nạ ngây ngô bao năm nay để trở thành chính mình - "người đàn ông số 1 Nhật Bản" của Atsu. Ủng hộ tình yêu của 2 người này biết bao!!!:41:.Mà cuộc đời oan trái đã chia tách họ khi tình yêu vừa nở rộ. Tội nghiệp sao cho lời than thở của shogun "Ta ko thể đến thăm nàng. Sao nàng lại ko đến thăm ta":nonono:. Đúng là ghét cái tục lệ quái quỉ kia, ít ra phải chi Atsu chăm sóc Iesada lúc bệnh chứ, gặp mặt lần cuối cũng ko cho.huhuhu.Tàn nhẫn wá
Nếu có luân hồi xin ông trời cho họ gặp nhau ở kiếp khác, hãy cho Iesada mạnh khỏe hơn sống lâu hơn bên cạnh Atsu,làm một cặp vợ chồng hạnh phúc với một bầy con :63::knock-knock:
smile_autumn
15-06-2010, 02:27 PM
Kiss sub-team một cái :x :x
123haku321
27-09-2010, 12:28 PM
hic mua đĩa này ngoài hàng tận 150k lận :((
iloveyou1412
27-09-2010, 08:25 PM
Nghe quảng cáo nhiều, bây giờ mới có hứng để bắt đầu theo dõi. Xem xong tập 1 thì chắc chắn là mình sẽ xem hết bộ phim này, đúng là phim rất hay. Mỗi ngày sẽ xem một tập và viết bình luận vậy.
Đúng là tập mở đầu nên có rất nhiều điều để nói, mặc dù mình cũng chưa nắm rõ hết được tên các nhân vật xuất hiện trong tập này nhưng đọc phần chú thích của Azkazukin thì cũng nắm được phần nào.
Tập này thích nhất đoạn mẹ của Okatsu dùng cảnh vật thiên nhiên để nói cho Okatsu hiểu ra được nỗi khổ của cha mình, cái hay ở chỗ bà hiểu một đứa trẻ thì không thể dùng những lí lẽ của người lớn, vì chắc chắn đứa bé sẽ không hiểu. Mà bà chỉ cho Okatsu những gì gần gũi nhất, những gì mà cô bé dễ hiểu nhất, để rồi chỉ cho cô bé trách nhiệm của mỗi con người trong xã hội. Minh nghĩ nếu như không có bài học này, Okatsu có thể sẽ trở thành một cô bé nghỗ nghịch và có thể là đối nghịch lại cha mẹ. Nhưng nhờ những lời nói nhẹ nhàng mà sâu sắc như thế, mà cô bé lại viết một lá thư xin lỗi cha của mình. Quả là một cách giáo dục xuất sắc.
Điều thứ hai cần nói là về người phu trách thu chi, ông này quả thật cũng rất tài giỏi, ông cũng dùng sự vật để nói cho một đứa bé hiểu về công việc mình đang làm, cái hay của ông này ở chỗ là ông không dùng hình phạt để trừng phạt 2 đứa trẻ, mà dùng lời nói để chúng cũng nghĩ rằng điều ông đang làm là đúng.
Cùng một cách dạy để nói hai sự việc trái ngược, làm cho Okatsu hoang mang không biết đâu là đúng đâu là sai, và mình cũng đang mong chờ làm cách nào mà cô bé sẽ hiểu ra điều này ở các tập tiếp theo.
Phải nói là cách diễn xuất của diễn viên đóng vai Okatsu quá tuyệt (chưa xem phim nào có cô này nên không biết tên). Những cách nghịch ngợm của cô bé thấy rất thú vị và thông minh, làm cho mình thấy cả vai bà vú cũng rất đáng xem, tội nghiệp bà đã già rồi mà vẫn phải chạy đuổi theo cô bé ;)).
Mong chờ đến ngày mai xem tiếp tập 2, không biết diều gì thú vị đang chờ đón mình đây? Cám ơn subteam nhé.
iloveyou1412
28-09-2010, 07:16 PM
Tập 2 kết thúc với một nét trưởng thành trong suy nghĩ của Okatsu. Ở cảnh cuối, khi nghe câu nói với tâm trạng khá bất mãn của Okatsu:" Mẹ à, dù có lí do gì đi nữa, việc những người trong gia tộc giết hại lẫn nhau là không đúng. Thật là không đúng" , người mẹ đã không nói gì cả, bởi bà hiểu đây không còn là sự bất mãn không hiểu sự đời của một cô bé con nữa, đó thực sự là một suy nghĩ rất đúng đắn và sâu sắc của một người đã trưởng thành.
Cái chết của Zusho làm mình hơi nuối tiếc, nuối tiếc cho một tài năng đã bị đặt nhầm chỗ. Câu nói của ông "Ta đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng không còn phương pháp nào cả" cho thấy ông đang rất khổ tâm, mà nỗi khổ tâm này chắc hẳn không phải mới vừa xuất hiện sau khi ông gặp Okatsu, mà nó đã có từ rất lâu rồi, ông hiểu rằng còn rất nhiều phương pháp khác hay hơn, nhưng ở vai trò của mình ông không thể làm được. Phục ông ở sự trung thành với đại gia đình và lãnh chúa, cái chết của ông có lẽ làm nhiều người hả hê, nhưng cũng sẽ làm những người khác hiểu ra được tấm lòng của mình. Nếu ông là thuộc hạ của một lãnh chúa tốt hơn, có lẽ tài năng của ông sẽ được sử dụng cho những công việc khác rồi. Không biết cảm giác của Zusho - một vị ân nhân của gia tộc bị ghét bỏ - trước khi chết là gì nhỉ? Kiêu hãnh và tự hào hay đau buồn nhỉ. Liệu có thể hãnh diện và tự hào được không khi vì đại gia đình mà phải đàn áp người khác. Tiếc rằng chỉ có 2 người có thể hiểu được suy nghĩ của ông, đó là Okatsu và con cả của lãnh chúa Nariakari.
Tập này bắt đầu cho thấy sự khác biệt của Okatsu và Naozoro, trong khi Okatsu đã trưởng thành rất nhiều trong suy nghĩ, thì Naozoro mới chỉ trưởng thành ở khía cạnh "đàn ông". Anh ta đang cố gắng để mình trở nên mạnh hơn, nhưng những chuyện sâu sắc hơn thì lại chưa nghĩ tới. Hay là con trai thì trưởng thành chậm hơn con gái? . Okatsu đã nói:" Cảm xúc là thuộc về tôi, và không ai có thể điều khiển được nó". Naozoro liệu có đủ sâu sắc để hiểu được cảm xúc đó hay không? Dù sao thì mình cũng không nghĩ Okatsu và Naozoro sẽ thành đôi, có lẽ Okatsu sẽ thuộc về một người bản lĩnh và suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều
Không biết cuộc chiến gia tộc sẽ tiếp tục như thế nào, và Okatsu sẽ có những hành đông gì ? Mong chờ tập 3 để được giải đáp câu hỏi này.
Azkazukin
28-09-2010, 08:41 PM
Naozoro liệu có đủ sâu sắc để hiểu được cảm xúc đó hay không? Dù sao thì mình cũng không nghĩ Okatsu và Naozoro sẽ thành đôi, có lẽ Okatsu sẽ thuộc về một người bản lĩnh và suy nghĩ sâu sắc hơn nhiều
Suy nghĩ thật của ông hay đã đọc spoil từ trước đấy ;))
Ông mới xem mấy tập đầu thôi, mà đây ko phải phần trọng tâm nên quả thực tui cũng ko nhớ lắm để mà bàn luận. Nhưng dù sao cũng welcome ông feedback sau mỗi tập nhé, đến đoạn hay ho thì tui sẽ vào "đàm đạo" cùng ;))
P/S: Bé Trà xem nhiều lần rồi vào comment góp vui đi ;;)
iloveyou1412
28-09-2010, 08:51 PM
Xem thì đoán vậy, khi Okatsu nói câu đó, nét mặt của Naozoro có gì đó cảm thấy khó chịu. Chứng tỏ anh ta không thể nào nắm bắt được Okatsu. Chưa biết sau này Okatsu sẽ lấy ai, nhưng nếu lấy Naozoro, thì chắc chỉ cãi nhau suốt mà thôi ;))
tea_tea
28-09-2010, 11:05 PM
@ss Azka: phần trọng tâm phải là phần từ tập 20 tới gần 30 ko ;;).
@ilu: khoái câu
nhưng nếu lấy Naozoro, thì chắc chỉ cãi nhau suốt mà thôi ;))
Với lại Okatsu nắm thót, trêu Naogoro tối ngày mất =))
Thía nhà cửa đông vui làm mình cũng muốn coi lại quá :">
iloveyou1412
29-09-2010, 10:35 PM
"Lòng tự trọng" cụ thể nó là nghĩa gì nhỉ. Từ hồi nhỏ đến giờ mình nghe riết thành quen, mường tượng ra nó mà thực sự chẳng hiểu rõ về nó. Lên mạng tra từ điển tiếng Việt thấy ghi là: "Coi trọng và giữ gìn phẩm cách, danh dự của mình". Mới "à" lên một tiếng, quả đúng là như vậy.
Hơi tản mạn chuyện ngoài lề một chút, nhưng tập 3 mình thấy đây là vấn đề đáng nói nhất. Khi gia đình Okubo gặp khó khăn, Okatsu biết chuyện và tỏ ý đến viếng thăm. Từ câu chuyện của Naozoro, Okatsu biết rằng gia đình Okubo đang rất nghèo túng. Cô đến nhà Okubo mang theo món quà là một con cá với lí do là đi thăm bệnh vì Okubo đang bị giam cầm. Và không phụ lòng cô, người nhà Okubo rất vui vẻ đón nhận món quà này, vì thứ nhất cô cũng là con một gia đình tầng lớp trên, nhưng hơn hết họ cảm nhận ở cô tấm lòng chân thành và không muốn làm cô buồn.
Khi nghe tin Nariakira trở thành lãnh chúa mơí, cô lại đến nhà Okubo tiếp tục mang theo một con cá và thùng rượu với danh nghĩa là chúc mừng. Và cũng không phụ lòng cô, gia đình Okubo đón nhận rất vui vẻ. Trong bữa ăn, cô xuống và thấy 2 người con của nha Okubo đang làm quạt, nghe câu chuyện số tiền quá nhỏ bé mà họ nhận được từ công việc này, cô ngỏ ý muốn tặng cho nhà Okubo cái trâm cài đầu rất quí của mình, với một tấm lòng rất thành kính.
Nhưng trái ngược với mong muốn của cô, mẹ của Okubo đã từ chối nhận món quà đó. Cách từ chối của bà phải nói đúng là một bài học quí về sự lễ phép. Đầu tiên, bà cám ơn về sự quan tâm mà Okatsu đã dành cho gia đình họ. Và nói tiếp "Nhưng đây là món quà mà bố mẹ cô đã mua cho cô, nên tôi không thể nào nhận nó được". Phải nói là một sự từ chối rất khéo léo, vừa không làm tổn thương tấm lòng của người tặng món quà đó cho mình, vừa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc về hành động mà Okatsu đã làm. Để ý ở đây bà từ chối rất trang trọng, chứ không phải xuề xòa lấy lệ.
Nhưng Okatsu tất nhiên đang tràn đầy tấm lòng nhân ái, và cô cũng chưa đủ trải nghiệm để có thể hiểu ra "tâm ý" sâu sa mà mẹ của Okubo đã gửi gắm vào những lời đó. Đến lúc này, mẹ Okubo mới nói:" Vậy tôi xin nói thẳng, chúng tôi không phải là ăn mày. Xin lỗi vì tôi nói hơi quá, nhưng chúng tôi vẫn còn chút thu nhập". Một lời từ chối rất thẳng thắn, bởi vì bà hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, món quà mà Okatsu mang đến sẽ không dừng lại ở con cá, mà sẽ còn nhiều vật có giá trị hơn, nếu như vậy, gia đình họ sẽ không còn là một gia đình lương thiện nữa, mà đang lợi dụng lòng tốt của một cô tiểu thư để sống qua ngày. Nghèo, nhưng mà bà có lòng tự trọng của một người nghèo, có những thứ nhận được và những thứ không thể nhận được. Có thể bà sẻ sống rất cực khổ, nhưng bà muốn giữ lại những điều tốt đẹp nhất còn lại của gia đình mình.
Tập này thấy Okatsu rất biết cách thu phục lòng người, mặc dù tính tình còn hơi trẻ con. Việc cô là một tiểu thư con nhà danh giá mà lại đến chơi thân với một gia đình có tầng lớp thấp hơn là một điều rất khó chấp nhận ở thời điểm đó. Nhưng cô lại rất vui vẻ và chân thành, có thể phút cuối cô hơi buồn khi nhận được lời chối từ rất thẳng thừng không muốn cô đến nhà Okubo một lần nào nữa. Nhưng trong lời từ chối đó có 2 món quà đặc biệt tặng cho cô, một là phải hiểu được tấm lòng của người nhận quà, thứ hai có lẽ là lòng trung thành mà Okubo quyết định dành tặng cho cô sau này. Đây có lẽ là cách đưa dân chúng phát triển yên bình mà Zusho không làm được.
Tài thu phục lòng người của cô còn ở chỗ cô nói chuyện với mẹ và bà vú khi họ gặn hỏi cô về việc thường xuyên đi ra ngoài. Cô đã nói "Con rất tự hào vì được sinh ra ở Satsuma, ở đây có rất nhiều phụ nữ tuyệt vời. Trong đó có cả mẹ, cả vú Kikumoto nữa". Có lẽ đây là lần đầu tiên mình thấy bà vú cười hạnh phúc nhỉ, nghĩ tới bà vú này cứ thấy vui vui, đúng là một bà vú điển hình, suốt ngày đi soi mói, nhưng lại là một bà vú tuyệt vời theo lời của Okatsu. Những lời nói thu phục lòng người đó của Okatsu là rất thật lòng, một lời khen không hề có giả dối và tư lợi cho bản thân mình. Có lẽ Okatsu đã mang trong mình một nhân cách lớn của những người phụ nữ tuyệt vời ở Satsuma đang gửi gắm vào đó.
Tập này cũng cho thấy đại nhân Nariakari rất được lòng dân chúng, tấm lòng nhân hậu của ông có lẽ là ánh sáng cho vùng đất đang ở chỗ tối tăm này, và hình như định mệnh cũng đang sắp đặt để Okatsu đến Edo. Đại nhân Nariakari vừa nhân hậu, vừa rất thông minh, nhưng không biết ông có được tự do để cải cách vùng đất mới hay không, lời nói còn có những người chống đối đang đợi ở quê nhà báo hiệu một chuyến trở về không yên bình đang chờ đón ngài. Mong chờ tập 4 để tiếp tục theo dõi sự trưởng thành của Okatsu...
Azkazukin
29-09-2010, 11:36 PM
Ông viết thế này thì người ta còn đâu chữ mà viết nữa :x
hungicp
29-09-2010, 11:54 PM
Mỗi ngày một tập, mỗi ngày một cảm nhận, vậy là gần 2 tháng topic này luôn ở trên đầu. Azka sướng rơn :hehe:
Mà đọc cảm nhận xong lại muốn xem lại phim quá. Mỗi tội down lại 50 tập thì.... :dead1:
Azkazukin
30-09-2010, 07:33 AM
Thì cũng kiểu down và xem mỗi ngày 1 tập như ily nè anh, đỡ nản hơn nhìu.
Em cũng đi xem lại :be_eaten:
iloveyou1412
30-09-2010, 11:04 AM
Xem lại đi mọi người ơi, để cùng đàm đạo cho vui ;))
tea_tea
30-09-2010, 02:19 PM
Đú đỡn theo không khí xôm tụ nhà Atsu 2 hôm nay mình cũng đi coi lại :aha:
TẬP 4: Minh quân nổi giận
Lãnh chúa ghê gớm nhắm thẳng vào “nhân tâm”, “đoàn kết” mà bắn. Dù chưa biết mũi tên ấy thành công hay không nhưng bước đầu được thế thì có quyền hy vọng ngài là một vị minh quân. Và thực sự ông là một vị minh quân, nhìn xa trông rộng. Thích câu:
“Ngươi nghĩ gì về quyền lực?
Quyền lực đối lại quyền lực.
Vũ lực đối lại vũ lực.
Binh lực đối lại binh lực.
Tuy nhiên, những cái đó chỉ sinh ra hận thù.
Chính con người làm cho hận thù nối tiếp hận thù, dẫn tới xung đột lẫn nhau. Trừng phạt thì dễ lắm nhưng nếu vậy loạn sẽ càng loạn. Ngươi có đồng ý không? Đây không phải là lúc gây nên những cuộc xung đột ngớ ngẩn như vậy. Chúng ta phải đoàn kết để tạo nên một Satsuma thống nhất. Đó là lý do ta lắng nghe ý kiến của người dân. Nếu ngươi không tin tưởng vào những gì ta làm, thì hãy rời khỏi lãnh địa ngay lập tức.”
Không cần phải nói nhiều, đấy chính là câu trả lời của lãnh chúa về những thắc mắc của Atsu. Không chê vào đâu được. Vừa đanh thép, vừa mềm dẻo. Đó chính là chính sách bền vững phải dựa vào gốc, tức nhân dân của ông.
[Một diễn văn ngắn xém “hạ đo ván” Atsu thôi. Mình khoái chỗ xém hạ đo ván vì con bé phải chính mình “nhận thua” cơ chứ không phải tình thế ép buộc “nhận thua” là hai ba “nhận thua” liền. Rất là “gan lì” chịu đòn. Thua một cách tâm phục khẩu phục con bé mới chịu. Hì hì.]
Thêm vào đó, sự chuyển biến tâm lý của Atsu hoàn toàn hợp lý. Từ việc còn nghi ngờ vì câu trả lời lờ mờ của sư phụ Komatsu :”Tin tưởng vào lãnh chúa.” rồi tới việc dần sáng tỏ ra ngụ ý của sư phụ sau khi tiếp kiến lãnh chúa nhưng cũng phải băn khoăn, suy nghĩ đã. Thế rồi, cuối cùng Atsu đã hiểu và tin tưởng vào lãnh chúa.
Mà có một điểm mình tự suy diễn là… lãnh chúa đã có ý định cải tổ Mạc Phủ và việc cho tiếp kiến chúc mừng lãnh chúa lên ngôi ngoài sự tham gia của các gia thần mà còn gia đình của họ nữa có phải nằm trong kế hoạch của ông không. Có phải là tìm một “nước cờ” tiên phong cho ván cờ lắt léo phía trước không? Hay chỉ là ngẫu nhiên? Nhưng mà dù sao đi nữa thì ông và Atsu đã được gặp nhau. Định mệnh à nha! Tương lai chờ đợi à nha! Mình cũng háo hức ké luôn!
Ừm, điều cuối cùng mình cảm nhận là phần lịch sử và phần gia đình nó đan xen vì thế mà coi không bị nhàm chán, ngáp lên xuống. Trong tập này mình thích phần giữa giờ, giải trí coi vui ghê. Chẳng hạn như khúc Atsu được cha tập cách ứng xử khi vào thành gặp lãnh chúa. Atsu nhại lại lời cha cô rồi còn cười lớn. Tếu không chịu được. Rồi cảnh Atsu bối rối câu này xọ câu kia vì đã bị “lộ” việc tập tành “gạo bài” trước ở nhà… Atsu vẫn lém lỉnh, nhanh trí, trẻ con nhưng ham học hỏi, bà tám dễ sợ. Ai cũng quý và phục Atsu ở điểm nói thẳng quan điểm của mình hết. Vui ghê.
00h00 am
29/09/2010
Hóng bài cảm nhận tiếp tiếp :be_eaten:
iloveyou1412
30-09-2010, 04:31 PM
Cảm nhận về tập 4: SỰ GẶP GỠ
Một trong 10 nguyên tắc để có thể đạt được ước mơ có 1 điều rất lạ lùng: "Hãy trở nên ngốc nghếch và gặp gỡ mọi người". Bởi vì khi gặp gỡ nhiều người chúng ta sẽ được tăng thêm nhiều hiểu biết, được họ truyền đạt những suy nghĩ, kinh nghiệm, từ đó mở cho bản thân mình con đường đạt đến ước mơ. Nhưng theo mình nghĩ, dù bạn có ngốc nghếch thật sự hay là không thì vẫn cứ nên đi gặp gỡ nhiều người. Nhưng không phải ai cũng gặp, mà chỉ nên gặp những người giỏi hơn mình, hiểu biết hơn mình, hoặc phải là người biết những điều mà mình đang thắc mắc.
Okatsu là một người rất thích sự gặp gỡ, vì là phận nữ nhi nên cô hầu như không biết gì cả, vì vậy mà cô muốn biết, biết để trước mắt thỏa mãn các thắc mắc của mình, thứ hai là để tìm hiểu về vị lãnh chúa mà mọi người đang rất kì vọng.
Khi đại nhân Nariakari về tiếp quản vùng đất Satsuma, trong buổi chầu đầu tiên vả cả những buổi chầu sau đó, ông chỉ nói một câu: " Tất cả hãy đoàn kết, xây dựng một vùng đất vì nhân dân". Đúng là toàn những điều rất đặc biệt trong câu nói này: lần đầu tiên có một vị lãnh chúa nói như vậy, công việc đầu tiên của ông không phải là sự trừng phạt, không phải là sự tha tội, mà là "vì người dân trên lãnh thổ". Nhà nhà thắc mắc, người người thắc mắc về hành động của lãnh chúa mới. Cha của Okatsu thắc mắc, gia đình và bạn bè nhà Okubo thắc mắc, và đương nhiên cô công chúa nhỏ Okatsu là người thắc mắc nhiều nhất.
Và khi thắc mắc thì phải đi gặp gỡ mọi người để mà hỏi, nghe câu chuyện của cha mẹ, hỏi anh, và hỏi cả Naozoro, gặp cả người thầy cũ của mình, nhưng mà câu trả lời hoàn toàn không xuất hiện. Cuối cùng thì chỉ còn một cơ hội duy nhất: gặp gỡ lãnh chúa và trực tiếp hỏi ngài.
Trong tất cả những người gặp lãnh chúa ngày hôm đó, Okatsu là người được gặp cuối cùng vì là phụ nữ, là thân phận thấp nhất thời đó, và gia đình của cô cũng đang ở vị trí thấp nhất trong số đại gia tộc. Có 1 điều khác biệt với tất cả mọi người có mặt trong ngày hôm đó, cô chính là người hồi hộp nhất. Cô không hồi hộp vì sắp gặp được vị lãnh chúa nhân hậu mà mọi người đồn đại, bởi vì một người có cá tính mạnh như Okatsu không phải là người dễ dàng hồi hộp đến như vậy, cô hồi hộp vì câu trả lời của mình có thể sẽ được giải đáp.
Lại nói về vị lãnh chúa, vì sao hành động đầu tiên của ông không phải là sự tha tội hay trừng phạt? Có lẽ, ông muốn thực hiện được 2 điều: điều thứ nhất, ông muốn mọi người chỉ chú ý đến câu nói của ông: "Xây dựng một lãnh địa vì nhân dân", câu nói này mà không được mọi người chú ý, thì mọi nỗ lực của ông cũng chỉ là vô ích mà thôi. Điều thứ 2, một điều vô cùng quan trọng, ông muốn thử thách sự kiên nhẫn và truyền đạt niềm tin. Trong đó, những người đâu tiên ông muốn truyền đạt chính là những người thuộc phe đối nghịch: hãy tin tưởng và phục vụ cho tôi như đã phục vụ cho cha của tôi, tôi là một vị lãnh chúa nhân hậu, sẽ trân trọng tất cả những người đóng góp cho lãnh địa. Còn sự trừng phạt nào hiệu quả hơn đối với những kẻ đang hoảng sợ vì án phạt đang treo lơ lửng trên đầu.
Nhưng những người thực sự ông muốn truyền đạt đến nhất, ông để lại, để thử thách sự kiên nhẫn của họ. Cuộc nói chuyện của ông và Okatsu giúp chúng ta hiểu rằng, những ai không tin tưởng ở ông, hãy rời khỏi lãnh địa, bởi vì những người đó chỉ biết suy nghĩ cho cá nhân mình, chứ không hề muốn xây dựng một "lãnh địa vì nhân dân".
Hơn nữa, ông muốn họ chờ đợi, chờ đợi để khi ông ra lệnh ân xá thật sự, họ mới trân trọng điều đó, nếu tha tội ngay, cái ông đón nhận được chỉ là sự hả hê, còn để họ chờ đợi, vừa giúp cho họ bình tâm lại, vừa để họ cảm thấy ý nghĩa của việc tha thứ là lớn như thế nào.
Vậy thì, bằng cách nào ông giúp họ nhận ra điều đó? Không còn cách nào hơn là nhờ một người có thân phận thấp là phụ nữ, là một cô gái dám gặn hỏi cả một vị đại lãnh chúa. Okatsu như một con én báo hiệu mùa xuân, một tia sáng len lỏi vào những chỗ tối tăm nhất để đem lại hy vọng cho mọi người. Sự nổi giận đối với cô chỉ là ý đồ để làm cho tia sáng đó lớn hơn. Ngay cả một cô gái còn có thể đưa ý kiến đến vị đại lãnh chúa, thì những người dân còn lại còn mong mỏi gì hơn, một vị lãnh chúa lắng nghe tiếng nói của người dân, vị lãnh chúa mang đến cho họ hy vọng, một lãnh chúa mang đến một sự yên bình như mọi người trong gia đình Okatsu vừa uống rượu thưởng trăng.
Okatsu đã có thêm một bài học về quyền lực, quyền lực không phải thể hiện ở sự trừng phạt hay tha tội, người nắm quyền lực phải biết vì sự hạnh phúc của tất cả mọi người, đem hy vọng đến cho họ, và đón nhận sự trung thành từ họ.
Một tập phim hay với nhiều ý nghĩa. Những kẻ đối địch trong lãnh địa có thể đã xem vị lãnh chúa mới như một vị ân nhân, nhưng cũng sẽ có những kẻ lui vào bóng tối. Nhưng điều mong chờ nhất ở tập tiếp theo, có lẽ là cuộc tái ngộ giữa một vị lãnh chúa anh minh và cô gái đầy "cá tính" Okatsu...
iloveyou1412
30-09-2010, 07:26 PM
Mấy bài cảm nhận từ tập 1 - 3 của tea_tea nằm ở trang mấy ấy nhỉ?
tea_tea
01-10-2010, 02:04 PM
Tập 5: Người đàn ông số 1 Nhật Bản
http://img23.imageshack.us/img23/795/atsuep05nipponichinooto.jpg
Về Naogoro trước vậy.
Naogoro-san ơi là Naogoro-san hình như bánh xe vận mệnh không đứng về phía công tử rồi. Mà công tử à, cái công tử thiếu là duyên phận đấy. Tôi thật tình rất cảm khích trước tấm lòng của công tử đối với Okatsu. Công tử đã đi một đoạn đường dài để dẫn tới quyết định cuối cùng. Đúng như phụ thân Okatsu nói :”Tôi cứ tưởng thằng bé rụt rè ấy chứ.” Vâng, công tử rụt rè quá nên toàn bị Okatsu “nắn” lại cho không. Công tử là người chân tình nhưng lại rụt rè. Nếu như công tử mạnh dạn hơn chút nữa từ trước đó nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Dường như công tử luôn đi sau Okatsu một bước, cũng như ván cờ igo kia, công tử hay thua nàng. “Người đàn ông số 1 Nhật Bản” – “Tôi muốn lấy người đàn ông số 1 Nhật Bản.” – công tử có hiểu câu nói đó của Okatsu không. “Cháu muốn trở thành người đàn ông số 1 Nhật Bản vì Okatsu. Thực sự, cháu thề sẽ làm được!” – quyết tâm mạnh mẽ của công tử đã làm cho phụ thân nàng cảm động. Nhưng mà công tử có đã hiểu sai ý câu nói đó không. Với Okatsu người đó trong tim nàng là số 1, là tình cảm thuộc về nàng, là cảm xúc của riêng bản thân nàng. Nếu như công tử không đốc thúc, dò hỏi nàng để nàng tìm được câu trả lời cho “chuyện trăm năm” của nàng thì có lẽ lại khác. Công tử như chất xúc tác cho phương trình hóa học “cảm xúc” của nàng. Tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Đáng thương hay cảm kích trước tấm chân tình của công tử đây? Cả hai cảm xúc này đều đang đan xen trong lòng tôi. Công tử yêu Okatsu nhưng nàng chưa hề nhận ra vì với nàng công tử là thằng bạn chí cốt hay cùng chơi cờ igo, là thằng bạn mình hay lôi xuống vũng bùn “rắc rối”, là thằng bạn thật thà để nàng “bắn” tim đen chơi. Vì quá thân quen nên không thể tiến đến tình yêu được rồi. Nhưng công tử à, công tử đã khác hôm qua rồi. Công tử đã mạnh dạn, can đảm lên rất nhiều. Đó là cái đà tốt đó. Cuối cùng, thành thật chia buồn một nửa với công tử. Một nửa còn lại, công tử sẽ tự hiểu thôi.
Okatsu ơi là Okatsu, tiểu thư còn muốn tung tăng tới bao giờ nữa đây? Tuổi cập kê nó sát ràn rạt kìa nên phải cưới chồng thôi. Coi chừng ế đó! Mà thấy tiểu thư có mảy may để ý chuyện đó đâu. Báo động, báo động! Ơ hay, ấy lại có người để ý tiểu thư. May mà người đó lại là con trai “phe địch” nên phụ thân tiểu thư phản đối sẵn. Nhưng có thể “tống” tiểu thư đi làm dâu là điều mà phụ mẫu tiểu thư lưu tâm đó. “Ở Hoa Kỳ, phụ nữ có thể lấy người mình yêu.” – đảm bảo câu nói này nó loay hoay, lảng vảng trong đầu tiểu thư suốt. Ai mà không biết tiểu thư có tinh thần tự do, ham học hỏi cơ chứ. Cho nên tiểu thư như cá gặp nước nên càng băn khoăn về hôn sự của mình. Tiểu thư cũng biết rõ phận nữ nhi thì phải nghe theo lời phụ mẫu đặt đâu mình ngồi đó không thể phản kháng, chối từ. Nhưng con tim nhiệt huyết ấy cứ mách bảo vì thế tiểu thư lại càng thêm bối rối. Và rồi tiểu thư đi gặp người - có - lẽ - sẽ - là - phu - quân - của mình. “Trong huynh ấy có vẻ là người tử tế. Thế là tôi yên tâm rồi.” Lại nói Naogoro, vị công tử rụt rè ấy lại nói một câu khiến tiểu thư như muốn thốt lên “Eureka” vậy, đó là :”Cô thích người đàn ông thế nào?”. Tôi thực sự rất rất thích hình ảnh tiểu thư ngắm nhìn đỉnh Sakurajima với vẻ mặt rối bời và chỉ trong tích tắc thôi vẻ mặt ấy dường như dãn ra rất thoải mái, nhẹ nhõm và nở nụ cười hạnh phúc : “Tôi muốn cưới người đàn ông số 1 Nhật Bản.” Chà, ý tiểu thư là muốn được cưới người đàn ông mà mình thật sự yêu thương đây. Tiểu thư biết mình muốn gì với ánh mắt kiên định, sáng rõ. Tinh thần tự do của tiểu thư lên đỉnh điểm rằng “Hạnh phúc phải do bản thân mình quyết định.”. Mấy ai dám suy nghĩ được như cô nhỉ. À không, tiểu thư cũng phải được “chỉ lối” mới được thế đó.
“Mẹ ơi con có bướng bỉnh không?”
“Không. Con chỉ rất chân thật thôi.”
Ừ, tiểu thư chỉ rất chân thật thôi. Và tiểu thư hạnh phúc lắm lắm cơ, mẫu thân tiểu thư tâm lý quá xá và tư tưởng tiến bộ nữa. Mà nè, tiểu thư không hề nhận ra công tử Naogoro thầm yêu mình à. Mà nếu tôi là tiểu thư chắc cũng giống thế quá vì tình duyên chưa tới, ông trời cũng không thèm nhòm ngó ấy mà. Tiểu thư hãy cứ là tiểu thư vậy. Rồi tiểu thư cũng sẽ tìm được “Người đàn ông số 1 Nhật Bản” của chính mình thôi.
Sao mà mình thấy yêu cái hình mình tự cap quá vậy nè :crisp: [phởn]
Bakachan
01-10-2010, 07:15 PM
Người đàn ông số 1 Nhật Bản :aha:
đêm qua cũng vừa xem lại tập này xong :aha:
iloveyou1412
01-10-2010, 10:33 PM
Cảm nhận về tập 5: LỜI DẠM HỎI (LỜI CẦU HÔN)
Phụ nữ thời hiện đại và phụ nữ hồi xưa có một điểm khác nhau gần đây mới xuất hiện: đó là thời điểm kết hôn. Trong khi ngày xưa, cứ đến khoảng từ 15 - 17 tuổi là hầu như phụ nữ chuẩn bị tìm cho mình một tấm chồng vì "hoa có độ mà nữ có thì". Phụ nữ hiện đại bây giờ trong độ tuổi từ 17 - 22 mà hỏi: "khi nào thì bạn sẽ kết hôn" sẽ nhận được câu trả lời là :" Tớ 29, 30 tuổi mới lấy chồng, phải có sự nghiệp, rồi chững chạc....". Mỗi năm hỏi đều nhận được câu trả lời tương tự cho đến năm 26 tuổi thì ;))... Khi nhìn thấy bạn bè lần lượt lên xe hoa thì bản thân mình cũng nhột và cũng mong được giống như bạn như bè.
Khổ một cái lúc chưa muốn thì lại có rất nhiều chàng để ý, đến khi muốn rồi thì tìm mãi chẳng được người nào hợp nhãn. Âu cũng là duyên số. Nhưng dù sao phụ nữ thời nay cũng được tự do yêu đương, tự do chọn cho mình người bạn đời mà mình yêu mến, tự do tìm hiểu kĩ càng để rồi... li dị nhiều hơn. Người ta nói hiểu kĩ quá thì đến khi cưới rồi lại chán, còn phụ nữ hồi xưa thì bố mẹ đặt đâu con ngồi đó. Lấy chồng rồi 2 người mới tìm hiểu về nhau, thành ra mỗi ngày đều cảm thấy thú vị. Cách làm nào là tốt, cách làm nào là xấu thì không biết được, nhưng điều căn bản của hạnh phúc vẫn là yêu thương nhau thật lòng.
Trong tập này nổi bật nhất vẫn là những lời dạm hỏi, xuyên suốt cả tập phim có tới 3 lời cầu hôn đến với nhà Okatsu, mỗi lời cầu hôn là một hoàn cảnh, một tình cảm và một tương lai khác nhau dành cho Okatsu.
Mở đầu tập phim là đoạn đối thoại giữa Okatsu và bà vú, bà vú cứ than phiền về chuyện Okatsu đã đến tuổi rồi mà chẳng chịu lo chuyện duyên số, chẳng chịu học cách làm dâu cho chu toàn. Như mọi lần, cô cứ vẫn đùa cợt với bà vú bằng câu nói: "Vậy tìm người nào chịu lấy tôi đi". Đúng phong cách nhí nhảnh và nghịch ngợm của Okatsu, nhưng cô đâu biết rằng, có tới 3 người đang muốn rước cô về nhà...
LỜI CẦU HÔN THỨ NHẤT: Của công tử Ukon nhà Shigetomi: quyền lực và mưu đồ.
Có lẽ chưa thể nói về tính cách của công tử Ukon nhà Shigetomi khi chưa có nhiều hình ảnh về anh chàng này, nhưng đối với nhà Shigetomi, cuộc kết hôn này là để phục vụ cho những mưu đồ chính trị. Bản thân họ cứ nói đây là chiếc cầu nối giữa hai phe đối địch, nhưng thực chất vẫn là để bắc cầu cho những người bên phe địch về phe của mình. Âm mưu đoạt quyền vẫn tiếp tục còn âm ỉ trong lòng của tướng quân Tadayuki. Vì lãnh chúa Nariakari quá xuất sắc trong vai trò mới, nên không còn cách nào khác là phải bòn rút những người thân cận của ông. Nếu Okatsu đón nhận lời dạm hỏi này, có lẽ chờ đón cô là một tương lai thật sự đau khổ, bởi vì ở đó không có những người thật sự yêu thương cô, và hơn hết, gia đình cô sẽ phải mang tiếng là kẻ phản bội. Nhưng cũng may, cha của Okatsu bình thường là người không phải cứng rắn lắm, nhưng đứng trước danh dự của gia đình, ông vẫn dám đối mặt với vị đại lãnh chúa (mặc dù đó chỉ là sự hiểu lầm;))).
Bản thân Okatsu cũng cảm nhận được rằng, dù Ukon là một người có vẻ tử tế, nhưng trong trái tim của cô vẫn không có anh ta, dù anh ta cũng khá tài giỏi, nhưng không hiểu vì sao Okatsu vẫn nghĩ anh ấy sẽ không thể trở thành người đàn ông số 1 Nhật Bản được.
LỜI CẦU HÔN THỨ 2: Của Naozoro. Tình cảm lấn áp lí trí.
Naozoro vẫn là Naozoro, chẳng thể nào hiểu được Okatsu, và như tea_tea vẫn hay viết trong bài cảm nhận, anh ta lúc nào cũng bị Okatsu nắm thóp. Có lẽ, Naozoro sẽ mãi mãi vẫn chỉ là một người đứng phía sau với ánh mắt tràn đầy tình cảm dành cho Okatsu. Như hình ảnh ở trường bắn, Okatsu cứ vẫn nhìn về phía trước, về tương lai của mình, còn Naozoro thì đứng ở sau lưng mà nhìn Okatsu trong sự buồn bã.
Nhưng không phải Naozoro lúc nào cũng chịu thua số phận, cũng có lúc anh ta đã vượt lên, như trên đoạn đường trở về từ trường bắn. Ban đầu như mọi lần, anh ta vẫn chỉ là người đi đằng sau Okatsu, nhưng khi thấy nàng có vẻ yên tâm về công tử Ukon, Naozoro đã vượt lên trên Okatsu, anh ta đang cảm thấy mình sắp mất đi người con gái mà mình yêu thương, và anh không thể để yên cho chuyện đó được. Tiếc rằng, anh đã lưỡng lự trước câu nói bắt bẻ của Okatsu, anh đã không nhân cơ hội đó để có thể sóng đôi cùng với nàng, mà lại tiếp tục để nàng chạy về phía trước. Để rồi cuối cùng lặng nhìn nàng, phân vân trước câu trả lời của nàng: " Tôi muốn cưới người đàn ông số một Nhật Bản".
Nhưng anh vẫn tiếp tục không hiểu ý nghĩa câu nói đó của Okatsu, anh cứ nghĩ rằng người đàn ông số 1 Nhật Bản phải là một người giỏi võ nhất, có địa vị cao nhất, hùng mạnh nhất. Đâu nhận thấy câu nói của Okatsu có thêm từ :"Đối với tôi. Tôi muốn cưới một người đàn ông số 1 Nhật Bản". Và có lẽ đối với Okatsu, người đàn ông số một Nhật Bản không phải như kiểu Naozoro đã nghĩ, đơn giản đó là người đàn ông số một trong tim nàng. Người đàn ông số một như cách mẹ nàng nhận xét về cha nàng. Mà cha nàng liệu đã có phải là người tài giỏi gì, cũng chẳng phải là người có địa vị quá cao. Chỉ đơn giản, ông là người đàn ông số một trong tim của mẹ nàng. Muốn trở thành người đàn ông số 1 Nhật Bản vì Okatsu, có lẽ Naozoro cần hiểu được con tim của nàng đã.
Nếu lấy Naozoro, tương lai của Okatsu sẽ như thế nào? Mình vẫn thiên về suy nghĩ, cưới nhau về thì suốt ngày chỉ cãi nhau mà thôi ;))
LỜI CẦU HÔN THỨ 3: Của đại lãnh chúa Nariakira. Lời dạm hỏi gây bất ngờ, và còn nhiều thắc mắc.
Có lẽ cha của Okatsu cũng không thể ngờ rằng, đại lãnh chúa Nariakari lại cho mời ông để nhận con gái của ông làm con nuôi. Và ngay cả Okatsu cũng như thế. Đại lãnh chúa đã nhận ra rằng Okatsu không phải là một cô gái bình thường như bao cô gái khác, mà ngài nhận thấy Okatsu sẽ chính là chiếc chìa khóa để giúp ông đưa lãnh địa đến với sự bình yên, thịnh vượng. Nhưng như vậy đó có phải giống như lời dạm hỏi của nhà Shigetomi hay không, đó có phải là một mưu đồ chính trị hay không? Có lẽ điều này chỉ mình ông biết, ông quá thông minh để người khác có thể hiểu được suy nghĩ của mình, và cũng có thể, đây là cách ông cứu gia đình của Okatsu thoát khỏi mưu đồ của gia đình Shigetomi. Nhưng có lẽ, ngài sẽ không chỉ xem Okatsu là một chiếc chìa khóa không, mà ngài còn xem nàng như một người bạn, như một người con để ngài có nơi mà tâm sự. Ngài là người rất thích sự mới mẻ, mà Okatsu lại là cô gái hay tạo ra những điều đó, có Okatsu bên cạnh, ngài sẽ ngày càng khám phá ra được nhiều điều thú vị hơn, và có lẽ, đó còn là sự an ủi vì những đứa con của ngài bị chết một cách rất bí ẩn.
Cuối cùng, đối với Okatsu, liệu nàng sẽ chấp nhận lời cầu hôn nào trong số những lời cầu hôn trên? Có lẽ câu trả lời đã nằm trong câu nói :"Tôi muốn cưới người đàn ông số 1 Nhật Bản". Muốn vậy, chính nàng, chính bản thân nàng, cũng phải vươn lên làm người phụ nữ số 1 Nhật Bản chứ không còn cách nào khác...
Vẫn còn nhiều thắc mắc trong việc đại lãnh chúa muốn nhận Okatsu là con nuôi, hy vọng rằng tập 6 sẽ giải đáp cho mình câu hỏi này…
tea_tea
02-10-2010, 07:10 PM
Tập 5: Con đường của người phụ nữ
Tập này dẫn mình tiến tới nhiều cung bậc cảm xúc. Vì thế cho nên mình cũng thấy bối rối khi phải suy nghĩ nên đặt bút viết cái gì nữa. Với lại ôm đồm nhiều quá thì mình lười. Chậc!
Được vị lãnh chúa quyền lực thứ hai Nhật Bản nhận làm nghĩa nữ, Okatsu không từ bất ngờ tới sốc cũng lạ. Tại sao ông ấy lại nhận nuôi mình? Tại sao là mình? Không ai trả lời được câu hỏi của cô cả. Người ta chỉ nghĩ đơn giản là vinh dự lớn lao, là mừng vui khó tả. Vâng, thường thì ai cũng vậy. Tôi không nói Okatsu khác người mà chỉ là khi cô luôn thắc mắc hỏi tại sao và khao khát tìm ra câu trả lời mới là cô. Cô cứ đang phân vân. Còn Naogoro thì sao nhỉ? Okatsu biết ơn chàng ta đó. Chính Naogoro là người chỉ ra nàng đang lạc lối, đang đánh mất “cá tính” của mình. “Vậy thì sao cô không hỏi lãnh chúa lại chọn cô?” Cô lại là chính cô, thẳng tiến theo cách nghĩ của mình. Bản thân mình có quyền được biết và quyết định cuộc đời mình sẽ rẽ sang hướng nào. Thế là, cảm giác lưng chừng bối rối ấy tiêu biến rồi, phải không Okatsu? À nè, đúng như vú Kikumoto nhận xét : “Tiểu thư đã lớn thật rồi!”. Cô cũng lưu tâm lắm ấy chứ tuy cô hẳn còn trẻ con vô tư lự. Tôi xúc động khi mà Kikumoto khẽ thở dài, cô nhẹ nhàng hỏi : “Có chuyện gì à?”, tự dưng thấy ấm lòng, rồi khi cô bảo hay Kikumoto ngủ cùng đi. Tôi cũng muốn khóc. Cuộc đời có nhiều cuộc chia tay lắm mà sao lúc nào nó cũng bịn rịn, xúc động quá đỗi kia này. Cô chưa nhận thức rõ ràng cảm giác của Kikumoto lúc ấy đâu nhỉ? Vì cô là đứa bé được bà chăm bẵm từ nhỏ và cô vẫn là đứa bé lớn xác thôi.
Con đường mình sẽ bước đi là như thế nào?
Tại sao ta lại nhận nuôi ngươi? Vì lãnh chúa đã nhìn ra tiềm năng trong cô đó. Có thể, lãnh chúa có ngụ ý sâu xa hơn những lời giải thích của người nói cô nghe nhưng mà cô thực sự rất cảm kích trước tấm lòng của ông. Cô cảm thấy gần gũi vì lãnh chúa cũng chân tình nói chuyện với mình. Cô cảm giác cái người ngồi đối diện trước mặt mình là một người cha. Người ấy có thể quyền uy vô thượng nhưng xét cho cùng cũng là người đàn ông, người cha bình thường. Con người ta đưa ra những quyết định lớn lao, đầy bước ngoặt có phải chăng là dựa vào cảm giác bất chợt lóe lên trong khoảnh khắc không? Khi mà tôi nhìn vào ánh mắt tinh khôn của cô tôi hoàn toàn khẳng định chính là thế. Không hiểu sao, tôi thích nhìn ánh mắt ấy của cô lắm. Và rồi, từ trong tâm khảm cô quyết định sẽ làm nghĩa nữ của lãnh chúa. Mạnh mẽ lắm! Cô có sức mạnh khiến người ta lần đầu thì thấy thú vị và càng về sau là thán phục, bị cô thu hút, cô biết đó là gì không? Sự thành thật và khao khát tìm tới ngọn nguồn của sự việc dù nó khó khăn, trắc trở ra sao và vì cô không tỏ ra vẻ sợ hãi mà là thẳng mặt đối diện.
“… Nhưng người phụ nữ chỉ có duy nhất con đường đó. Chống lại số mệnh và quay đầu, là điều đáng hổ thẹn.” – Kikumoto.
---
Cái bà già tối ngày lải nhải này thì tiểu thư phải này phải nọ sao mà đáng yêu quá đỗi. Bà lo cho Okatsu từ hồi còn bé để tới giờ, chỉ mới gần đây thôi là chuyện hôn sự của cô. Bà lo cô không có đám, bà lo cô không ai ưng nên bà lên lớp cô công chúa ham chơi, nghịch ngợm của mình suốt. Vì bà yêu cô! Sau đó, nghe tin cô được lãnh chúa chọn nhận nuôi làm nghĩa nữ thì bà lại vui mừng như trẻ con ấy. Nhưng mà đằng sau vẻ mặt đó là nỗi buồn sắp phải chia xa với con bé con này. Bà xém rơi lệ khi kỹ càng nhìn ngắm cô công chúa đang chìm vào giấc ngủ. Bà chợt bối rối khi con bé khẽ tỉnh giấc và hỏi han bà với đôi mắt ngây ngô : “Có chuyện gì à?”. Nếu được bà muốn ôm và khẽ ru ngủ con bé vào lòng nhưng bà lại kiềm nén cảm xúc của mình lại. Bởi bà xấu hổ và cũng không muốn con bé để tâm lo lắng cho mình. Chắc bà thấy con bé đáng yêu lắm khi mà nó đề nghị bà ngủ chung như hồi xưa nè. Ừ thì, nó vẫn là con bé đáng yêu nghịch ngợm của bà mà! Đêm hôm qua đã trôi đi và ngày hôm nay, ngày mai sẽ tới, bà thất thểu lo nghĩ. Bà đang nghĩ gì hả, Kikumoto?
“Tiểu thư đã lớn thật rồi!” và “Tôi cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào.”, là lời dự báo trước sao?
Bà truyền niềm tin và sức mạnh cho cô bé bằng câu nói “… Nhưng người phụ nữ chỉ có duy nhất con đường đó. Chống lại số mệnh và quay đầu, là điều đáng hổ thẹn.” và câu nói này sẽ theo con bé suốt cuộc đời.
Azkazukin
02-10-2010, 08:10 PM
Vẫn là cái bản mặt ngây ngô ấy khi được tin sẽ trở thành con nuôi của lãnh chúa. Nàng quả thực mới chỉ là một cô bé, từ bé tới lớn vẫn luôn vô tư lự. Nàng hướng ngoại, ham hiểu biết, cái gì cũng muốn hóng hớt. Nhưng để làm gì nhỉ? Có lẽ chưa bao giờ nàng nghĩ mình học hỏi, hiểu biết để làm gì - vì đời nàng đâu có gì phải lo nghĩ. Cũng chưa bao giờ phải đạt được mục tiêu gì hết. Cuộc đời người con gái thời ấy chỉ có đám cưới và chồng con là mục đích cả đời, vậy mà nàng còn chẳng quan tâm, chỉ thích biết thật nhiều cho thỏa trí tò mò.
Thế nhưng, bây giờ nàng sẽ phải suy nghĩ. Lần đầu đối mặt với chuyện sắp phải ra gia đình, ko còn được yêu thương và che chở, nàng mới băn khoăn nhiều đến vậy. Thế nhưng suy nghĩ của nàng cũng mới chỉ ở mức - lãnh chúa thích mích ở điểm gì? Nàng không mảy may nghĩ tới chuyện lãnh chúa nhận nuôi mình để làm gì. Nàng nằng nặc đòi gặp lãnh chúa cũng chỉ để biết mình có ưu điểm gì mà thôi. Vẫn còn trẻ con và non nớt lắm.
Các bạn cứ nói, Naogoro chỉ mãi đứng sau Okatsu thôi, thì với tố chất của nàng, điều này tương lai có thể đúng. Nhưng với thực tế cho tới tập 6 này, thì thật ra Naogoro người lớn hơn Okatsu nhiều đấy chứ. Okatsu chẳng nghĩ gì về tương lai, chẳng có mục đích gì để đạt tới. Còn Naogoro, đã trăn trở, và quyết tâm trở thành "ng đàn ông số 1 Nhật Bản" để cưới được nàng. Và khi biết mình thất bại, Naogoro dù có đau khổ nhưng cũng quyết chẳng để cho nàng biết, tự gặm nhấm nỗi đau. Thậm chí vẫn còn suy nghĩ, "tư vấn" cho nàng nữa. Liệu với tính cách thẳng thắn của mình, Okatsu có thể "giữ điều gì trong lòng" được như vậy ko?
Còn về lãnh chúa Nariakira, tuy ông được xây dựng thật hoàn hảo, nhưng mình chẳng thích sự hoàn hảo ấy lắm. Trong mọi chuyện, ông luôn có cách lý giải theo kiểu "vì người khác". Vì chính sách đại đoàn kết của Satsuma mà ko trừng phạt những kẻ theo phe cha mình, vì Okatsu thông minh nên ông chọn,... Và ngay cả trong chuyện tranh giành ngôi vị với người em trai, dù thẳng thắn ra thì là chuyện tranh cướp nhau, mà cuối cùng khi Tadayuki muốn rút lui, ông vẫn dùng lời hoa mỹ kiểu "Đệ hiểu nhầm ta...". Có lẽ vì thế mà người ta cho rằng ông ko bao giờ thể hiện chính mình. Ông tạo vỏ bọc hoàn hảo thế, rút cuộc thu nhận lại cho mình được gì? Với 6 đứa con bị chết ư? "Người ko vì mình trời tru đất diệt" - có lẽ nếu ông ích kỷ một chút, thì sẽ "người" hơn.
iloveyou1412
02-10-2010, 11:01 PM
Cảm nhận về tập 6: kHI BẠN SẮP MẤT NGƯỜI MÌNH YÊU THƯƠNG.
Các bậc làm cha mẹ, thì thường luôn muốn con mình ngoan ngoãn, học giỏi, lễ phép, vâng lời. Một người con sống đúng với mong mỏi của cha mẹ luôn làm cho cha mẹ rất tự hào. Nhưng mình vẫn có cảm giác rằng, đứa con mà bố mẹ yêu thương nhất lại là đứa có tính cách giống như Okatsu: luôn làm cha mẹ lo lắng vì những trò nghịch ngợm, hay là thích trêu chọc người khác.
Có lẽ bà vú Kikumoto là nhận thấy rõ nhất điều này, khi Okatsu còn trẻ con, và hay bày những trò quậy phá, bà luôn là người phải chạy theo cô bé để quan tâm, lo lắng, nhiều khi phải tỏ ra bực mình để cho nàng hiểu mà trở thành một cô gái hiền dịu, nết na. Nhưng khi nàng được lãnh chúa Nariakira nhận làm con nuôi, và sắp phải rời xa bà, thì bên cạnh niềm vui, còn chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Rồi bà sẽ không còn được gặp nàng thường xuyên nữa, sẽ không còn được chay theo hay lật tẩy những trò nghịch ngợm của nàng nữa, ở tuổi của bà, được mọi người quan tâm, được mọi người nhận thấy mình "đang làm việc, không phải là người vô tích sự" chính là điều làm bà vui mừng nhất. Cô bé đi rồi, gần như những công việc của bà sẽ giảm bớt đi đáng kể, nhưng sự cô đơn, nỗi buồn lại tăng lên. Có lẽ suốt cuộc đời bà, bà dành hết tình yêu cho Okatsu, yêu quí cô bằng tất cả sự quan tâm của mình. Cái chết của bà còn rất nhiều bí ẩn, bà không thể nào tự sát trước khi người mà bà yêu thương ra đi, chắc chắn bà không muốn cô bé mang những nỗi buồn đó đi nơi khác. Cái chết của bà có thể là để bảo vệ hay che giấu một điều gì đó, dù là điều gì, mình cũng nghĩ đó là vì tình yêu quá lớn dành cho Okatsu. Okatsu đã cười trong suốt thời gian bà Kikumoto còn sống, để rồi khóc khi bà ra đi. Cuộc đời đúng là trớ trêu, chỉ khi mình mất đi thứ gì đó, mình mới nhận ra đó là thứ mà mình rất yêu thương.
Cha mẹ Okatsu thì sao nhỉ, đối với họ, mất đứa con chắc chắn không thể là điều vui mừng được. Cô chẳng phải là đi lấy chồng, mà cô giờ sẽ là con gái của một người khác, rồi họ sẽ không còn được tận tay chăm sóc cho cô, quan tâm đến cô, không còn được chỉ bảo hay tâm sự lúc cô cảm thấy bất mãn một điều gì đó. Trong mắt họ cô lúc nào cũng vẫn như một đứa trẻ con, vẫn cần phải nhận sự quan tâm và dạy dỗ của cha mẹ. Nhưng nếu con cái của mình có một tương lai tươi sáng hơn, thì sự hy sinh dù có lớn thế nào cha mẹ cũng sẵng sàng chấp nhận. Mẹ của cô có thể băn khoăn vì thấy cô còn lưỡng lự, nhưng khi nhận thấy sự quyết tâm của cô, bà cũng đã mỉm cười. Okatsu đã được một người cha tốt bụng và một người mẹ nhân hậu nuôi dưỡng, chắc chắn đây là những công ơn mà cô sẽ không bao giờ quên được. Cha mẹ Okatsu buồn đấy, nhưng ẩn sâu trong họ là một niềm vui vì con gái họ có thể đón nhận được một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tươi sáng hơn.
Naogoro thì sao, khi đón nhận tin mình bị mất đi người yêu thương, chàng đã rất sững sờ và lặng cả người? Đau khổ hay tức giận vì người con gái mình yêu thương bị lấy mất? Có lẽ Naogoro cũng chỉ ở lưng chừng cảm xúc này. Chàng đã thắng nàng trong ván cờ Igo, nhưng lại không thắng được con tim của nàng. Thắng nàng trong ván cờ Igo làm cho chàng vui đến như vậy sao? Để rồi quên đi rằng, người con gái đó đang sắp sửa đi đến một nơi rất xa, mà trong đó, có sự góp sức không nhỏ của chàng. Rồi chàng sẽ còn phấn đấu nhiều hơn nữa, để có thể thắng nàng nhiều chuyện khác, nhưng mà, hiểu được một người con gái thì khó hơn rất nhiều so với một ván cờ Igo. Naogoro đã kìm nén cảm xúc của mình vì Okatsu, hay chàng còn lưỡng lự không dám là chính bản thân mình? Manjiro đã nói: "Trái tim con người là tự do, cảm xúc là tự do", chàng cứ sợ nói ra sẽ làm nàng buồn, làm nàng bận tâm, nhưng nếu nói ra rồi, có thực sự Okatsu sẽ như chàng nghĩ. Tại sao không nói ra, để rồi hiểu nàng ta đang nghĩ gì, mà cứ phải ôm ấp trong lòng tự mình đau khổ. Cuộc sống còn rất nhiều sự lựa chọn, sống là chính bản thân mình, đó không phải là điều hạnh phúc hơn chăng. Naogoro cần thắng chính bản thân mình trước, thì chàng mới có thể thắng được con tim của Okatsu.
Okatsu có lẽ là người mất đi nhiều người thân nhất trong chuyện này, cô sẽ mất cha mẹ ruột, mất anh em, mất cả những người thân như bà Kikumoto và Naogoro. Nếu bảo cô lựa chọn, mình nghĩ có thể cô sẽ chọn ở lại, trừ khi có một cái gì đó lớn hơn nhiều so với việc đó. Nếu chỉ là vào một gia đình quyền quí hơn gia đình mình, chắc có lẽ cô sẽ không nhận lời. Giống như mọi người đều thấy cô thật may mắn khi được lãnh chúa nhận làm con, nhưng bản thân cô thì lại chẳng thấy vui mừng gì về điều đó. Câu hỏi tại sao lần này có lẽ không còn là sự thỏa mãn những thắc mắc của bản thân như những lần trước, mà cô muốn biết suy nghĩ của lãnh chúa để quyết định con đường đi cho bản thân mình. Dù đó là một lãnh chúa, cũng không thể nào khiến cô an tâm nhận lời mà không nói rõ lí do. Sau khi nói chuyện với ngài, thực sự mình rất thắc mắc vì sao Okatsu lại nhận lời. Cô sẽ phải để lại cha mẹ và người thân, vậy sao cô lại lựa chọn con đường đó. Vì thấy lãnh chúa quá cô đơn? Hay vì con đường tương lai mà mình mong muốn đang mở rông trước mắt? Có lẽ là cả 2, như bao người trẻ khác, khi đứng trước một con đường của tương lai, họ sẽ phải chấp nhận rời xa gia đình để chinh phục nó, nhưng điều đó không có nghĩa là cô bỏ lại người thân hoàn toàn, trong trái tim cô vẫn sẽ luôn chất chứa những hình ảnh về họ. Okatsu là người mất nhiều nhất, nhưng những cái mất đó là điều mà một người trẻ phải chấp nhận để trưởng thành hơn.
Ai cũng bị "mất", vậy ai "được" trong câu chuyện này? Đó chính là lãnh chúa. Ngài sắp có thêm một đứa con, những lí do mà ngài đưa ra thực chất vẫn còn nhiều điều bí ẩn, vì ngài sẽ không muốn chia rẽ gia đình thuộc hạ của mình một cách đơn giản như vậy được. Lãnh chúa Nariakira là một người rất cô đơn, ngài cũng hiểu được chuyện đó, nhưng sống ở một thời đại mà những âm mưu chiếm đoạt cứ luẩn quẩn xung quanh, thì ngài không thể nào quá ngây thơ được. Ngài đã gặp được một người giúp ngài trở lại là chính bản thân mình, đó là Okatsu. Nói là lãnh chúa "được" trong chuyện này, nhưng thực tế ông là người hy sinh nhiều nhất cho lãnh địa, ông phải trở nên cô đơn để hoàn thành sứ mệnh, phải hy sinh những người con của mình cho những âm mưu bí ẩn, phải che giấu ý đồ và hy sinh cả những người anh em huynh đệ trong gia đình, nếu không làm vậy, liệu có thể đem lại sự bình yên cho nhiều ngươi dân hơn không, ông không phải là người quá ham muốn quyền lực, ông chỉ muốn sử dụng nó để đem hạnh phúc đến cho mọi người mà thôi. Có lẽ chính sự cô đơn của lãnh chúa làm cho Okatsu càng quyết tâm hơn, cô cảm nhận được sự hy sinh của ông là rất lớn, và cô muốn giúp cho ông tìm được niềm vui khi trở thành chính con người của mình.
Cái chết của bà Kikumoto liệu có ẩn chứa một bí mật gì không? Đó có phải là để bảo vệ cho Okatsu? Lãnh chúa liệu đã nói hết lí do của ông cho Okatsu biết hay chưa? Còn rất nhiều câu hỏi tại sao đang chờ đợi ở phía trước...
Azkazukin
03-10-2010, 01:41 PM
Cái chết của Kikumoto hẳn là sẽ để lại cho khán giả nhiều dấu hỏi. Mình thì ko thấy ngạc nhiên và cũng ko băn khoăn nhiều về chi tiết này. Bà vú đã yêu Okatsu hơn cả tính mạng của mình, đến nỗi hy sinh cả mạng sống để cho lý lịch của nàng được trong sạch. Nếu ko hiểu về tinh thần võ sĩ đạo của người Nhật, hẳn nhiều người sẽ không thể hiểu được tại sao điều này lại lý giải cho cái chết của Kikumoto. Tuy bà ko phải võ sĩ, nhưng cả đời bà đã trung thành với gia đình võ sĩ nên cũng thấm nhuần tư tưởng đó. Khi Okatsu trở thành công chúa của trưởng gia tộc, địa vị cao vào bậc nhất lãnh địa - một lãnh địa hùng mạnh thứ 2 của Nhật Bản, thì liệu cái xã hội mang định kiến giai cấp nặng nề ấy sẽ nhìn Okatsu thế nào, nếu biết nàng được chăm bẵm và dạy dỗ bởi một bà lão nông dân hèn mọn? Kikumoto biết rằng, Okatsu sẽ còn tiến xa, tiến xa hơn nữa và cái tên của bà có thể sẽ là một vết nhơ trong lý lịch của nàng, nên bà đã tự nguyện xóa bỏ sự tồn tại của mình trên đời này vì tương lai của nàng. Vậy mà Okatsu, nàng phóng khoáng tới mức mãi chẳng hiểu nổi lý do...
Mình rất thích mẹ của Okatsu. Bà quả là người phụ nữ Satsuma điển hình. Vẫn mang dáng vẻ đài các, nhuần nhị của người phụ nữ Nhật xưa, lại vừa mang phẩm chất mạnh mẽ, kiên cường của người phụ nữ Satsuma. Có lẽ chính bà là người ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến tính cách của Okatsu. Bà rất hiểu con gái mình, và tạo điều kiện cho nó phát triển cá tính riêng, nên luôn bênh vực mỗi khi Okatsu có yêu cầu, hành động vượt ra ngoài khuôn khổ của bậc nữ nhi thường tình. Từng cử chỉ nhỏ nhất của bà, như lời nhắc nhở nhẹ nhàng với chồng đến nói chuyện với Okatsu trước ngày lên đường; hay cái lắc đầu mỉm cười khi "lão gia" lúng túng chẳng biết dặn dò gì con, nhất mực đề nghị cho Okatsu được có người nhà theo vào thành... đều thể hiện sự chăm chút tinh tế của bà tới những người ruột thịt của mình trong gia đình. Bà đã cho Okatsu rất nhiều bài học về nhân thế, và lời khuyên cuối cùng của bà vào cái đêm trước khi nàng ra đi, "Đừng nhìn mọi việc từ một phía. Khi con không biết làm thế nào, hãy nghe theo lời mách bảo của trái tim." sẽ theo nàng đến suốt cuộc đời và là kim chỉ nam cho mọi quyết định của nàng sau này.
Mình vẫn nghĩ đàn ông Nhật thời xưa rất trọng nam khinh nữ. Luôn hiện lên với vẻ cương nghị, lạnh lùng. Nhưng cha của Okatsu lại khác. Ông là người cũng có chút phóng khoáng trong tư tưởng. Cứ muốn tỏ ra nghiêm nghị theo phép tắc lễ giáo thông thường, nhưng cuối cùng cũng lại du di cho tất cả. Chính ra, ông lại được khắc họa là người yếu đuối hơn mẹ của Okatsu. Khi người mẹ lúc nào cũng chín chắn, làm gì cũng có trước có sau thì người cha lại hành động theo kiểu lý trí và cảm tính chưa được dung hòa. Lý trí thì dặn ông luôn phải nghiêm khắc, đạo mạo với con, không được ủng hộ những hành động "lệch lạc" của nó - nhưng là người cha yêu thương con hết mực, ông lại luôn muốn đứa con gái được vui vẻ và thoải mái sống theo ý mình. Thế nên hành động của ông cứ lúng túng, ngác ngơ... Lúc con gái sắp đi xa thì "ngại ngùng" chẳng dám tình cảm với nó, nhưng lúc nó đi rồi lại lặng lẽ khóc thầm... Nhưng chính tính cách người cha như thế, lại khiến mình thấy ông rất đời, rất thực. Không khuôn sáo hình mẫu như các bậc "phụ mẫu" thời phong kiến.
Cuối cùng, là người bạn tri kỷ Naogoro. Chàng là người hiền lành, luôn bị Okatsu lém lỉnh bắt nạt. Chơi cờ, đánh kiếm đều ko giỏi. Nhưng cuối cùng, Okatsu cũng phải thừa nhận, chính chàng đã dạy cho nàng biết bao bài học. Okatsu vô tư lự, nào đã bao giờ dạy được chàng điều gì? Chỉ biết tung tăng nhảy nhót mà thôi. Hình ảnh 2 con cờ đứng cạnh nhau rồi từ từ được đưa ra khỏi bàn cờ là cũng là một sự tinh tế trong cách làm phim của Nhật. Nó báo hiệu hai người sắp chia xa, và hai con cờ kia, ko biết bao giờ mới còn dịp đứng cạnh nhau nữa? Có thể vì Naogoro yêu Okatsu, nên mới quan tâm để ý nàng sâu sắc tới vậy. Còn Okatsu, tuy rằng không có tình cảm với chàng, nhưng khi được chàng gợi ý trao đổi bùa hộ mệnh, nàng cũng nói "Ở nước ngoài, khi những người tri kỷ chia xa thì hay tặng nhau những món quà quý giá nhất." đủ biết, trong tâm trí của Okatsu thì Naogoro cũng chiếm một phần vô cùng quan trọng, là người mà nàng có thể chia sẻ mọi điều mà chẳng cần che giấu gì. Mình thích cái cách Naogoro từ biệt Okatsu khi kiệu của nàng đi qua. Chàng quỳ phủ phục một chỗ, và khi kiệu đi khuất thì gục xuống... Chàng muốn là người cuối cùng nhìn thấy nàng ra đi, nhưng cũng chính điều đó khoét sâu vào nỗi tuyệt vọng của chàng. Giờ đây, chàng đã hiểu rằng mình không thể với tới nàng được nữa...
romychan
16-10-2010, 08:55 PM
Tôi cũng đang coi Atsu hime, bị bé Trà [tea_tea]dụ quá cỡ nên coi, coi thành mê, cũng muốn tí tởn viết cảm nhận cho từng tập phim. Mới coi tới tập 7 thôi, còn đang tiếp tục cày
[À mà chân thành cám ơn Az và sub team đã mang đến những bộ phim lịch sử dài hơi tuyệt vời thế này, cám ơn các bạn rất nhiều]
Tôi thích tập 7 nhất từ đầu phim tới giờ. Chẳng biết có phải cảm giác chia tay luôn cho người ta những nuối tiếc và ấn tượng không mà tập 7 thật sự khiến tôi trăn trở một nỗi đau. Nó không khiến người ta giận dữ hay đau buồn, tất cả chỉ là chút chua xót và nuối tiếc. Một sự nuối tiếc âm ỉ.
Cuộc chia tay đầu tiên của Okatsu là với vú nuôi Kikumoto của nàng. Trong số những ng` nàng rời xa, ng` xa nàng nhất chính là Kikumoto, xa nhau ở hai bờ thế giới. Ngày nàng dc nhận làm nghĩa nữ của lãnh chúa, trở thành công chúa trưởng tộc của lãnh địa Satsuma, Kikumoto đã chuẩn bị cho mình kết cục đó. Bà tự sát, chấm dứt cuộc sống của mình. Nhìn ngoài vào, bà đã làm một chuyện đáng hổ thẹn, khiến máu mình vấy bẩn dinh thự nhà Okatsu và khiến mọi thứ thêm lộn tung lên trước ngày Okatsu vào thành. Nhưng mấy ai hiểu dc, người bà yêu thương hơn cả tính mạng mình chính là Okatsu.
Được nhận làm nghĩa nữ, cuộc sống của Okatsu sẽ khác, địa vị của nàng cũng sẽ khác, thân phận cao quý của nàng, sao lại có thể gắn với quá khứ dc nuôi nấng bởi một bà vú xuất thân hèn mọn chứ. Bà còn sống ngày nào, ngày đó, vệt đen quá khứ đó mãi mãi không thể xóa nhòa, rồi người khác sẽ soi vào đó mà khinh thường xuất thân của Okatsu. Yêu thương nàng, bà không muốn nàng phải chịu những thứ đó. Yêu thương nàng, bà vì nàng mà ra đi. Tự sát ngay trước ngày Okatsu vào thành, đó là một hành động bất kính. Và hình phạt dành cho hành động bất kính đó chính là bị xóa tên khỏi gia tộc. Bà không dc làm đám tang, xác bà dc người nhà đưa về ở cửa sau, tên bà biến mất mãi mãi trong ghi chép của dòng họ. Không có một Kikumoto nào cả, và không có người vú hèn kém nào nuôi lớn Okatsu cả. Quá khứ của Okatsu sẽ hoàn toàn trong sạch. Đó là lựa chọn của bà.
Nghĩ cũng lạ, ngày còn sống, với Okatsu, phiền nhất chính là Kikumoto. Bà làm phiền nàng, suốt ngày ngăn cản nàng, la mắng nàng, bắt nàng làm cái này, cái kia, cằn nhằn nàng. Lúc nào cũng là Okatsu chạy trốn khỏi bà, không muốn gặp bà, thế mà khi bà nằm xuống, khóc nhiều nhất chính là nàng. Kể từ này, sẽ không còn Kikumoto bưng trà cho nàng đánh cờ, không có bàn tay chải tóc thay áo cho nàng, không có người ngồi quạt ru nàng đi ngủ. Kikumoto đi rồi, cuộc sống của nàng như mất đi một phần gắn kết máu thịt, mất một phần thói quen. Và nàng khóc, nhưng nàng không thể yếu đuối, càng không thể khiến cái chết của bà trở thành vô nghĩa. Nàng phải nhanh chóng quên bà đi, quên sự tồn tại của bà, đó mới là cách làm cái chết của bà có ý nghĩa. Đau đến mấy, cũng hãy nghĩ đến nguyện vọng và mong mỏi của người hy sinh vì nàng nhiều nhất. Vậy nên Okatsu phải mỉm cười và tiến lên phía trước, bước tiếp con đường của nàng, sống tiếp cuộc sống của nàng, thật hạnh phúc.
Cuộc chia tay thứ 2 của Okatsu diễn ra là với Naogoro, cuộc chia tay khiến tôi lặng lẽ rơi nước mắt cho chàng, và cả cho nàng. Kikumoto vì Okatsu mà chết chỉ với mong mỏi Okatsu có cuộc sống tốt hơn, không bận lòng vì bà, thì Naogoro cũng vì Okatsu mà chôn chặt tình cảm của chàng trong lòng mãi mãi, nuốt ngược nước mắt vào lòng, âm thầm chịu đựng nỗi đau và tiễn nàng bằng nụ cười của người tri kỉ. Tôi thích hình ảnh chia tay của Naogoro và Okatsu khi dc mô tả tinh tế qua hai con cờ igo màu trắng và đen. Họ bên nhau, như lẽ tất nhiên suốt một thời gian dài, nhưng rồi không có gì là mãi mãi, mà nhất là khi hai con người đó nhìn về hai hướng khác nhau, vậy nên đêm hôm đó, hai con cờ rời khỏi bàn cờ, trở về hai hướng trái ngược, biểu thị cho một cuộc chia tay đến gần.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001635567.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001641406.jpg
Khi chia tay nhau, người tri kỉ trao cho nhau thứ quý giá nhất của họ và Okatsu đã chấp nhận trao đổi với Naogoro lá bùa hộ mạng của nàng. Lá bùa đó, khiến họ kết nối nhau, và cũng lá bùa đó, đánh dấu ngày họ chia tay nhau.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001772036.jpg
Tôi thích nhất những cảnh Naogoro khuất khỏi ánh nhìn của Okatsu, của người khác, khi chàng chỉ có một mình và mặc sức để nỗi đau tràn ra khóa mắt, không còn một Naogoro gượng cười, cũng không còn một Naogoro cứng rắn, chỉ còn một Naogoro thật người, chân thật với nỗi đau không kiềm nén.
Tôi từng nghĩ, Naogoro, dù thế nào, hãy thử nói với Okatsu tình cảm của chàng đi, nhưng giờ thì tôi nghĩ, không nói ra, ko hẳn là Naogoro đánh mất bản thân mình, chẳng qua đó mới thật là con người chàng, làm điều chàng muốn, giữ Okatsu khỏi những muộn phiền đó thôi. Cái chết của Kikumoto đã để lại cho Okatsu quá nhiều vướng bận, là Naogoro dạy nàng hãy nhìn vào những gì người khác làm cho nàng mà đừng phụ họ, và như thế, Naogoro chọn cách im lặng, chôn sâu trong lòng mối tình này, để thực hiện điều chàng mong muốn cho Okatsu, đó là nàng không phải bận lòng. Nói ra thì thật tốt, Okatsu thật sự cũng có thể như trong vụ Kikumoto, cũng có thể tôn trọng điều Naogoro mong mỏi cho nàng để nghe và quên đi, không bận lòng gì cả, nhưng như thế cũng giống với cách chọn không nói ra mà thôi. Và dù là cách nào đi nữa, điều Naogoro mong mỏi nhất, là bảo vệ Okatsu khỏi những tổn thương, những thứ chàng có thể bảo vệ. Vì Okatsu, chàng tồn tại, vươn lên và giờ là yêu thương nàng theo cách của mình, dù thứ yêu thương đó mang đầy nỗi đau.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001826457.jpg
Cuộc chia tay thứ 3 của Okatsu là với gia đình nàng, mà tiêu biểu là cha và mẹ nàng. Cho đi làm con nuôi thời này không giống ngày nay. Cho làm con nuôi lãnh chúa, vinh dự thật đó, nhưng cũng là mất mát to lớn. Nuôi con lớn bằng chừng này, bao nhiêu công lao, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỳ vọng họ đặt vào Okatsu, chỉ phút chốc bị chia cắt. từ giờ trở đi, trên danh nghĩa, họ không còn là cha là mẹ nàng nữa, mà là thuộc hạ của nàng, ở đẳng cấp hoàn toàn khác nàng. Và quan trọng hơn, nàng vẫn ở Satsuma, vẫn chung một bầu trời với họ, nhưng họ và nàng chẳng bao giờ có thể gặp nhau nữa. Dẫu biết chẳng có người phụ nữ nào sinh ra trong thời này mà có thể lớn lên rồi chết đi ở ngôi nhà mà mình sinh ra, nhưng dẫu sao, không thể tự tay chăm sóc con mình nữa, có nỗi đau nào của cha mẹ lớn hơn như thế.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001297229.jpg
Cha Okatsu, ông là một người đứng đầu, nhưng ông còn là một người cha yếu đuối. Ông yêu thương Okatsu nhiều đến độ, ông không thể đối mặt với nàng, chỉ cần ngồi bên cạnh nàng, nghe nàng nói, nghe giọng nàng, nhìn thấy nàng, ông sợ mình sẽ không thể để nàng ra đi, ông sợ mình sẽ khiến nàng bận lòng vì thấy ông khóc. Suốt một thời gian dài, ông kiềm nén nỗi đau của mình, giấu đi nhưng giọt nước mắt ở nơi mà đứa con gái của ông mãi mãi không nhìn thấy dc, không thể bận lòng vì ông dc.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001883948.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001868299.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_001889020.jpg
Mẹ Okatsu, bà là người mẹ tuyệt vời nhất, yêu thương nàng nhưng cũng mạnh mẽ rất nhiều. Tôi từng nghĩ, có phải chăng, bà đã biết trước về sự a đi của nàng, từ ngày nàng còn chưa ra đời, thế nên bà bình tĩnh đến thế. Nhưng mà, có người mẹ nào lại không đau lòng vì con mình sẽ rời xa mình cơ chứ, chỉ là bà mạnh mẽ, mạnh mẽ để dạy cho nàng cách mạnh mẽ, để làm chỗ dựa cho chồng trong phút yếu lòng. Okatsu may mắn làm sao khi có người mẹ như thế
Ngày nàng lên đường, khi cánh cửa kéo lại, họ bước đi trên con đường xa lạ và giữ lại kỉ niệm về nhau. Đi đến đâu con cũng là con của cha mẹ, và con tự hào vì điều đó. Và cha mẹ cũng tự hào về nàng.
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002261158.jpg
Okatsu lên kiệu
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002263327.jpg
Gia đình nhìn nhau lần cuối
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002356120.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002373371.jpg
Nước mắt của người cha
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002403367.jpg
Nỗi đau của người mẹ
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002443941.jpg
Khoảng cách tuy gần mà xa với người tri kỉ
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002493190.jpg
http://i168.photobucket.com/albums/u171/romychan/blog%20picture/JPNAtsuhime07avi_002496360.jpg
Và sự mất mát của Naogoro
Một tập phim khiến người ta lặng lẽ khóc vì nỗi đau âm thầm mà cao quý của gia đình, của tri kỉ. Khóc nhưng không đau đớn oán giận, chỉ nuối tiếc mà thôi.
P/s : muốn viết thêm về suy nghĩ cho những hành động của lãnh chúa Nariakira, nhưng mà lười, lần khác đi.
iloveyou1412
02-11-2010, 07:52 PM
Khởi động lại topic này thôi.
Azkazukin
02-11-2010, 08:39 PM
@romychan: Thật sự xin lỗi vì mang tiếng là pjleader mà cho tới bây giờ mới đọc trọn vẹn bài viết của bạn. Thời gian vừa rồi mình bận bịu và chán nản về nhiều chuyện nên ko có tâm trạng làm sub cũng như vào JPN. Và mình thấy tiếc vì giờ mới đọc bài của bạn. Nói ko phải nịnh nhưng mình thích cách viết đầy yêu thương của bạn dành cho các nhân vật trong phim. Ko quá lý trí và giáo điều như bài của iloveyou, ko kiểu "săm soi" như mình, và ko "tưng tưng", thích gì viết nấy như bé trà - đọc bài viết của bạn mình chỉ thấy nhẹ nhàng, tràn ngập tình cảm yêu thương :x. Lâu rồi mới có lại cảm giác như vậy. Mong bạn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những cảm nhận của mình nhé :x
iloveyou1412
03-11-2010, 07:24 AM
Ko quá lý trí và giáo điều như bài của iloveyou, ko kiểu "săm soi" như mình, và ko "tưng tưng", thích gì viết nấy như bé trà
Khen người mới, chê người cũ :die_die::die_die:
romychan
10-12-2010, 12:52 PM
Chời ơi bận quá, làm mình coi Atsu hime mà không kịp ghi lại nhật ký cho từng ep luôn. Coi đến ep 10 rồi mà 8, 9 vẫn chưa viết, đâm ra lười quá, không muốn viết nữa, với lại mình quên không ít rồi, đúng là trí nhớ ngắn hạn. Tối nay rảnh, mang ra tập viết lại mới dc, đành là ep 8, 9 không nhớ nhiều, nhưng vẫn muốn viết về vài chi tiết mình tâm đắc.
Tập 8 hoàn toàn về cuộc sống của Okatsu khi trở thành công chúa trưởng tộc. Thật là một cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và có hàng ngàn quy tắc, hàng ngàn ánh mắt soi mói theo nàng, khiến nàng mất đi tự do của mình. Đến cả việc bước ra hiên để xem cảnh bên ngoài nàng cũng không được phép, đi vệ sinh cũng phải có người sát bên, thật khiến người ta dễ nổi điên. Và một Okatsu phóng khoáng, lớn lên theo cách mình thích, tự do tung hoành trên bầu trời đã hoàn toàn bị giam cầm. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Okatsu hoạt bát lanh lợi trở nên buồn chán đến như vậy. Vào lúc này, người thân chính là nguồn độc lực của nàng.
Tôi thích các vị tổng quản trong phủ ghê, họ trông thì hung dữ, khó khăn, thật ra họ chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và ngoài cái nhiệm vụ mà họ phụ trách, họ cũng rất quan tâm đến Okatsu. Họ biết nàng buồn, họ sợ nàng tiều tụy ốm yếu, họ lo cho nàng và đáp ứng yêu cầu của nàng để nàng dc vui. Phá lệ cho người vào thăm nàng, mang tin tức người nhà đến cho nàng, vui sướng khi nàng ăn thấy ngon miệng, từng ấy thôi đã thể hiện họ quan tâm đến nàng nhiều như thế nào.
Tôi thích mẹ nàng, một người phụ nữ, một người mẹ thật tuyệt vời. Đúng là sinh con ra, không ai hiểu con như mẹ, mẹ nàng tuy không ở bên cạnh nàng, nhưng bà hầu như hiểu được tâm trạng và nỗi thất vọng của nàng lớn biết nhường nào. Gửi thư cho nàng, bà đã gửi kèm cả di chúc của Kikumoto mà bà đã cẩn trọng giữ lại, và dặn chỉ đưa nàng coi khi nàng tuyệt vọng, tinh thần chông chênh. Và bà đã làm đúng. Nhờ những lời nhắn nhủ chân thành và tình yêu thương vô bờ của những người thân, Okatsu đã được tiếp thêm sức mạnh và trở lại là chính mình, trở lại là nàng công chúa tràn đầy sức sống và năng lượng, người sẵn sàng đương đầu với thử thách và luôn tiến về phía trước.
Trong ep 8 này, đánh dấu sự gặp gỡ của Okatsu và Ikushima, người tổng quản được cho là sẽ theo nàng như hình với bóng kể từ giờ trở đi. Không hiểu sao, tôi rất có cảm tình, thậm chí là rất thích nv này. Ở bà, tôi cảm thấy thứ gọi là sang trọng, là quý phái và cả sự mạnh mẽ vô cùng. Cách bà nói, nó gây cho người nghe một áp lực, khiến họ vô tình mà phục tùng, mà làm theo, nhưng nó lại không cho người kia cảm giác khó chịu. Kì lạ là chỗ đó. Cái cách bà dạy dỗ Okatsu, rất lợp lí, nghiêm túc, nhưng lại có ích vì “tại sao phải làm thế?” đều được bà giải thích rất hợp lí và thuyết phục. Phải nói thật to, thật rõ, vì người có thân phận cao quý, kẻ dưới không có quyền hỏi ngược lại người, thế nên người phải nói thật to, thật rõ để họ hiểu, không làm sai, không phải đoán mò ý người… Thật thuyết phục, và tôi thích bà thật nhiều. Công bằng mà nói, Okatsu không thích bà, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến bà, nhưng cái bà muốn là muốn giúp lãnh chúa Nariakira nên dù vất vả, dù gặp phải một nàng công chúa chưa từng thấy trước nay, bà vẫn làm hết sức mình. Diễn viên đóng vai này, thật sự là một người quá tuyệt vời. Đôi mắt bà vừa sắc sảo, nét cười quý phái, nhưng đoạn nhắc về công chúa Iku, chị gái lãnh chúa, gương mặt bà phảng phất nỗi buồn thương đến đau lòng. Không khóc, cũng chẳng rưng rưng nước mắt, nhưng sâu trong đôi mắt đó là nỗi buồn thương Ikushima dành cho chủ nhân mình. Một biểu cảm rất thật, làm xúc động người xem
Trong tập 9 cũng vậy, đoạn Okatsu cãi lại bà, cho là mình không phải cố công chúa Iku để bà giật dây, vô tình nàng đã chạm đến nỗi đau không nói thành lời của bà, làm tổn thương bà, gợi bà nhớ đến những kỉ niệm không vui, nhưng Ikushima vẫn vô cùng bản lĩnh. Tôi phải nói là cực kì thích câu trả lời của bà với Okatsu : “xin người đừng nhắc đến công chúa Iku nữa, vì công chúa cũng giống như Kikumoto, đều là những chuyện đã qua rồi”. Phải, họ, những con người trong thời đại này, họ phải nhìn về phía trước, tiến lên phía trước và tiếp tục bước chứ không phải ngó mãi về phía sau. Bà cũng vậy, mà Okatsu càng phải như vậy, vì nàng còn phải gánh vách trọng trách trên vai. Okatsu ngày hôm nay, có bản lĩnh, nhưng lại yếu đuối và giàu tình cảm, huấn luyện nàng là một cách chui rèn cho nàng trưởng thành, tạo nền tảng cho nàng hoàn thành sứ mệnh của mình trong thời đại đang cải cách mạnh mẽ và không ngừng, nơi không có chỗ cho những yếu đuối, mềm lòng.
Trong tập 9 có một đoạn dành cho gia đình Okatsu và Naogoro, chỉ một đoạn ngắn nhưng thật xúc động. Tình cảm của cha Okatsu thật to lớn, nhưng nó là cách yêu thương của một người đàn ông, nó chôn sâu tận trong lòng. Tôi thích ánh mắt ông khi nghe tin về nàng, nghe tin nàng mang cái tên mới, tước hiệu mới, đó là vừa vui mừng, vừa buồn bã. Vui mừng vì nghe tin con gái mình khỏe mạnh, buồn bã vì cảm giác nó ngày một xa ông. Okatsu, mãi mãi là con gái ông, nhưng giờ đây, Okatsu không còn, chỉ còn một Atsu hime, một người thật quen, mà cũng thật lạ, thật gần, mà cũng thật xa xôi. Cảnh ông uống rượu xong ra vườn, ngắm cái cây sinh thần của Atsu, cái cây ông đích thân trồng ngày nàng ra đời, bóng dáng lẳng lặng ấy sao mà đơn độc quá. Ông vui vẻ kể cho Naogoro nghe những kỉ niệm về nàng, giọng vui nhưng nét mặt lại thoáng buồn. Cảnh cũ, nhưng người xưa đã không còn. Một hoài niệm đẹp đẽ mà trống trải. Tôi thích cả cảnh Naogoro chạm tay vào cái cây ấy, dịu dàng như chạm vào nàng vậy, anh thoáng cười, nụ cười sao mà buồn đến thế.
Atsu là một phần trong kế hoạch của Nariakira, nhưng không phủ nhận, ngài ấy rất yêu quý nàng, mến trọng tài năng của nàng và đặt vào nàng rất nhiều kì vọng. Chuyện chính trị chưa bao giờ là chuyện của phụ nữ, nhưng ở đây, Nariakira đã cho phép nàng biết, cho phép nàng tham gia xem tài liệu, còn hỏi cả ý kiến của nàng. Có thể, ý kiến và sự thống nhất giữa ông và nàng là một phần trong lí do tại sao ông chọn nàng cho kế hoạch sau này của ông, nhưng tôi vẫn nghĩ, trong ông còn là sự yêu mến tài năng của nàng. Cái cách ông cười cùng nàng, ngạc nhiên khi phát hiện suy nghĩ tân tiến xa rộng của nàng trông rất hạnh phúc và hài lòng. Kế hoạch của ông vẫn phải thực hiện, nhưng tôi cho là, ông không xem nàng đơn giản chỉ là một con cờ. Ông xem nàng là một niềm hy vọng, kỳ vọng thì đúng hơn.
Dành một chút nói về vị Shogun sắp kế nhiệm, Iesachi. Không hiểu sao, chỉ xuất hiện rất ít trong ep 9 nhưng cảm giác của tôi về anh này rất kì lạ. Cái cách anh ngây ngô bên xác cha mình, hỏi sao không kéo ông dậy, sao ko xem xem ông có giống như con rối, kéo dậy rồi mọi chuyện sẽ ổn ko. Quả thật, câu nói này làm tôi chấn động. Khi nói, anh nhìn vì cận thần Abe, khi ông ta cuối đầu, anh cười. Hình ảnh con rối, sao lại là hình ảnh đó, sao lại là kéo dậy như con rối thì mọi chuyện sẽ ổn, anh đang ám chỉ điều gì. Có phải ý anh là, vấn đề không nằm ở ai, mà là cách giải quyết chuyện thế nào không? Anh quả thật là một ẩn số thú vị.
Cảnh anh đi tưới cây trong một ngày mưa tầm tã, chẳng có gì thể hiện anh đau buồn sau cái chết của cha, nhưng không hiểu sao, tôi cảm thấy cái dáng đứng đó, cái câu nói đó vốn đã rất đau khổ rồi. “Hôm nay là một ngày ướt át”, phải, anh không khóc, nhưng anh biết đó là một ngày ướt át, ko phải là một ngày mưa mà là một ngày ướt át, và nước mắt đâu phải rơi mới là đau. Nhưng sau nỗi đau đó là cách anh mỉm cười và nói cùng các bông hoa, “Rồi các ngươi sẽ trở nên rất đẹp”, phải chăng là một lời hứa, một niềm tin cho quốc gia này. Shogun mất đi, nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Thật sự cảm thấy anh này thu hút, một chút gì đó tưởng đơn giản nhưng vô cùng phức tạp, từng câu nói đều rất ẩn ý, biểu hiện cũng ko đơn thuần là ngây ngốc mà có ý tứ vô cùng. Thật mong chờ ngày Atsu và Iesachi gặp nhau.
Tập 10 hay quá, tập 10 làm tôi càng thêm khẳng định sự đặc biệt và thu hút thật sự từ Atsu.
Tập 10 mở ra con đường mà Atsu phải đi, con đường mà cả một người kì cựu như Ikushima cũng rất hoài nghi về quyết định của Nariakira dành cho nàng. Hôn sự của nàng đã được quyết định. Ngày còn tự do, Atsu từng nói, nàng muốn lấy “người đàn ông số một Nhật Bản” và ngẫu nhiên làm sao, ngày hôm nay, hôn sự của nàng chính là với “người đàn ông số một Nhật Bản” theo đúng nghĩa đen. Nàng sẽ lấy Shogun kế vị Iesachi và trở thành một "đệ nhất phu nhân".
Thích đoạn Atsu và Ikushima đấu nhãn với nhau ghê, chọc được một người như Ikushima giận đến thế, Atsu cũng có tài lắm. Vốn tôi rất ghét những người mang cá tính như Ikushima nói, những kẻ “không thích cái gì thì hờn dỗi, lằng nhằng, rồi quăng hết tất cả, chỉ còn thiếu màn khóc lóc và la hét như bọn trẻ sơ sinh” Với tôi, những kẻ như thế là những kẻ sống cực kì ích kỉ và vô trách nhiệm, chỉ biết có bản thân mình, nhưng với Atsu, tôi không cảm thấy điều đó. Atsu đúng là có như Ikushima nói, thái độ nàng không tốt, nhưng hoàn toàn không phải vì nàng ích kỉ hay vô trách nhiệm, chỉ là nàng không biết mục tiêu phấn đấu của mình là gì mà thôi. Atsu được dạy rất nhiều thứ, từ nhỏ đến lớn, từ cách cầm đũa đến cánh chơi nhạc cụ, cách đi đừng đến cách cuối chào,… rất nhiều thứ, nhưng mọi người lại giấu không cho nàng biết nàng học những thứ đó để làm gì. Atsu vốn là một người thẳng thắn và rõ ràng, nếu không biết nguyên nhân, không biết mình phải làm gì, tại sao như thế, nàng hoàn toàn lạc lối. Ở phủ không giống như ở nhà, Atsu rất cô độc, nàng không có ai để trò chuyện, chuyện của nàng không phải ai cũng dám bàn tán hay biết được, nàng muốn biết nhưng lại không thể găp và hỏi người cần hỏi, vậy là nàng lạc lối.
Nói vậy để thấy, khi Atsu hiểu được việc mình phải làm, nàng đã thay đổi thế nào.Tôi thích đoạn Atsu nói chuyện thẳng thắn ngang hàng cùng Nariakira, rất ấn tượng. Mời ngài chơi cùng mình một ván cờ và qua ván cờ đó, Atsu tìm hiểu tâm tư thật sự của ngài ấy. Là nữ nhi, sinh ra trong một xã hội không coi trọng nữ nhi, nhưng Atsu rất may mắn vì có cha mẹ, bằng hữu, và giờ đây là lãnh chúa nhìn nhận nàng không phải với thân phận một cô gái hay nuối tiếc nàng chỉ là một cô gái mà bằng tài năng thật sự của nàng và trân trọng những điều đó của nàng. Chính Nariakira là người chỉ ra mục đích sống có ý nghĩa thật sự cho Atsu. Không phủ nhận Atsu là một cô gái thông minh, hiểu chuyện, nhưng nàng là nữ nhi và không ít lần nàng đã nuối tiếc vì mình sinh ra không phải là nam nhi, nhưng chính Nariakira đã chỉ cho nàng thấy, giấc mơ không phân biệt và có những việc, chỉ có nàng mới có thể làm mà thôi. Trong thời đại nhiễu nhương này, nàng không vô dụng, giá trị của nàng vượt xa chuyện một nữ nhi sinh ra, lớn lên, lấy chồng và chăm con, quanh quẩn trong góc nhà. Giá trị của nàng là sẽ cùng những người có lòng, thay đổi và cách tân chính quyền, là trong ứng ngoại hợp, đưa đất nước này thoát khỏi trì trệ và tiến lên. Bằng nhiệt huyết, tuổi trẻ và tầm nhìn của mình, cũng bằng thân phận nữ nhi của mình, đó là việc chỉ có thể là nàng làm.
Cái tôi nhận ra và thích nhất của Atsu là cái cách nàng đối diện cùng cuộc sống. Nàng không bao giờ oán trách số phận của mình mà tiếp nhận nó. Nói vậy không có nghĩa là nàng khuất phục trước nó, chấp nhận nó như một phần tất yếu, mà nàng tìm cách tiếp nhận nó một cách tự nguyện và yêu thương nó, biến nó thành mục đích phấn đấu của bản thân nàng, để nàng có thể hết lòng sống vì nó, vì bản thân mình chứ không phải vì bất cứ ai. Mạnh mẽ như nàng, sẽ không có gì phải hối tiếc.
Cái nàng muốn hỏi Nariakira không phải là oán trách chuyện hôn sự của mình, càng không phải là lời từ chối, cái nàng muốn biết là vị trí của nàng và giá trị của nàng trong cuộc hôn nhân này. Cách nàng đề cập vấn đề rất thẳng thắng, rất nghiêm túc và khách quan, và một khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, nàng biến hôn sự đó thành điều nàng tự nguyện, thành con đường mà bản thân nàng chọn và không bao giờ hối hận về điều đó. Chính nàng, bằng cái khí chất mạnh mẽ tân tiến đó, bằng cách sống kiên cường và luôn hướng thẳng về phía trước đó đã khiến Nariakira đặt niềm tin vào nàng, khiến Ikushima đi đến quyết định sẽ ở bên cạnh nàng, cho dù nơi nàng đi đến có là địa ngục đi chăng nữa, bà cũng sẽ theo nàng. Nói một cách nào đó, nàng chính là người truyền đến quyết tâm, truyền đến niềm tin cho những người xung quanh nàng. Ánh mắt quyết đoán đó, ai có thể nghi ngờ nàng cơ chứ.
Đoạn thoại của nàng và Nariakira thật sự rất rất hay, thể hiện được hai con người, một già một trẻ nhưng cùng một tấm lòng, một quyết tâm, một nhiệt huyết với đất nước này.
- Con muốn hỏi ta điều gì? Không phải con có chuyện cần hỏi sao?
- Cha nhận nuôi con với mục đích gả vào gia tộc Tokugawa?
- Đúng vậy
- Con chỉ là con cờ trong tay người sao? [Đoạn này nể Atsu, vì nàng hỏi bằng một giọng khách quan đánh giá vấn đề chứ không phải bằng cảm giác hụt hẫng, oán trách, thất vọng. Chính sự thẳng thắn của nàng khiến Nariakira phải thẳng thắn và trung thực với nàng ]
- Đúng vậy! Ta biết nói gì nữa đây. Sự thật là nếu con trở thành đệ nhất phu nhân thì ta sẽ dễ dàng hành động hơn.
- Kế hoạch của cha là gì? [Đoạn này càng nể, nàng hỏi cứ như thể nàng rất rất hiểu lãnh chúa, hiểu rằng có kế hoạch gì đó dành cho ông, dành cho nàng, và nàng muốn được biết, được là một phần trong đó chứ ko phải nàng nghi ngờ, hờn trách ông lợi dụng, sử dụng mình như con cờ trong tay. Đoạn này cho tôi cảm giác, dù có là con cờ thì nàng không ngại, nếu đó là một con cờ có giá trị xứng đáng. Nàng vẫn sẽ có giá trị và chấp nhận thu cái tôi, cái hạnh phúc cá nhân của mình lại để khiến mình có giá trị trong một bức tranh lớn của thời cuộc chứ không phải chăm chăm ích kỉ giữ lấy tự tôn hay chút giá trị trong cuộc đời nhỏ bé của mình.]
- …
- Nhưng, tại sao lại là con? Tại sao con lại được chọn?
- Đó là linh cảm của ta.
- …
- Okatsu, ta biết con lo lắng hoang mang, nhưng con có thể vì ta mà đến Edo?
- Vâng, thưa cha. Có điều con muốn lên kinh một cách tự nguyện. Con muốn tự nguyện đến Edo, tự nguyện giúp cha và trở thành trụ cột của đất nước này.[ Đoạn này là thấy rõ nhất cá tính của Atsu, khi nàng biến mong muốn của Nariakira thành chính mong ước của mình, nàng không sống vì một ai đó, vì một ai đó mà hy sinh, nàng biến mong muốn của ông thành chính mong muốn của mình và nàng sẽ sống và hy sinh vì chính những gì nàng muốn. Nàng từ chối “vì Nariakira mà đến Edo”, nàng muốn “tự nguyện đến Edo”. Atsu, nàng thật đáng khâm phục]
- Có thể, con sẽ có ảnh hưởng lớn trong thời kì hỗn loạn này, mở rộng đường cho Nhật Bản tiến lên.
- Dù con chỉ là bậc nữ nhi ? [Thích nét mặt nàng lúc này, cực kì tinh ranh, nhưng cũng cực kì quyết tâm và tự tin, kể cả tự hào khi mình là nữ nhi]:big_ love:
- Bởi vì con là nữ nhi. [Thích cả câu nói này của Nariakira, 1 lời khẳng định giá trị của nàng trong mắt ông]
Trong tập này còn thích Ikushima, Ikushima có thể nói là bó tay với nàng công chúa này, nhưng bà không ghét bỏ nàng, càng không coi nàng là gánh nặng hay đơn thuần là nhiệm vụ của mình. Bà quan tâm nàng thật lòng, điều này thể hiện qua câu hỏi “sao ngài không nói sự thật về Iesachi cho công chúa biết, ngài không thấy có lỗi với cô ấy sao?”. Ai cũng biết có rất nhiều lời đồn về sự ngây ngốc của Iesachi, nếu đó là sự thật, lấy một người như thế là một thiệt thòi. Cho dù đây có là hôn nhân chính trị đi chăng nữa thì Ikushima cũng đang lo lắng cho nàng, cho cuộc sống mai sau của nàng. Thích bà nhất nhất đó.
Mong coi Atsu và Iesachi gặp nhau ghê. Mong mong .
romychan
11-12-2010, 10:02 PM
Ep 11, Nhắn bé Trà, em ơi, đĩa em đưa Ro bị hư ep 12, 13 rồi, mà giờ đang ăn nhờ ở đậu, đâu có down coi dc, làm sao đây, chả nhẽ phải ngừng coi. Mà ghét Ro Ro ko viết nữa :die_die:
Tập 11, cuộc hội ngộ của Ngưu Lang và Chức Nữ, nhưng cũng là lần hội ngộ để chia tay. Trước đây, phía sau cổng thành với Naogoro đã là xa vời, nay được tin Atsu sẽ đi Edo, với chàng đó còn là khoảng cách vạn dạm theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng, khoảng cách mà đi cả cuộc đời họ cũng không thể san bằng để được ở bên nhau nữa. Ep này tôi chỉ muốn nói về chàng, Naogoro, nói về chàng trai có đôi mắt sáng và một tâm hồn thật đẹp.
Cái tin Atsu sẽ lấy Shogun và đến Edo không giữ kín được lâu, và với mối thâm giao của gia đình mình và gia đình Atsu, chuyện Naogoro biết tin cũng là điều tất yếu. Nhận được tin này, cảm giác của Naogoro có lẽ là ngạc nhiên tột độ. Chàng từng nghĩ Atsu xa mình chứ chưa từng nghĩ Atsu sẽ xa chàng đến như thế, xa đến nỗi mà, được biết tin về nàng thôi, có lẽ cũng là một điều quá xa xỉ và hiếm hoi. Shogun, người đàn ông số một Nhật Bản, đó chẳng phải là mơ ước mà nàng từng nói sao, đó chẳng phải là khát vọng của nàng sao, nhưng dù là thế, dù thật tâm mong mỏi hạnh phúc cho nàng, Naogoro vẫn thấy không cam tâm.
Phân cảnh đến gặp sư phụ Komatsu, chơi trò chơi dự đoán mùi hương Ngưu Lang và Chức Nữ thật sự là một phân cảnh hay. Một trò chơi đoán số phận và kết quả của nó nói lên điều thực tế về Naogoro và Atsu, về một lễ thất tịch ảm đạm mà họ chẳng thể gặp nhau, nhưng Naogoro dũng cảm đã không cam tâm khuất phục. Chàng không phải Ngưu Lang, và Atsu cũng không phải Chức Nữ, vậy nên chàng không cam tâm, thật sự không cam tâm. Dám nói lên ước muốn đến Edo, dám vào thành đối diện với lãnh chúa, cho dù là mục đích có phải gì Atsu hay không đi chăng nữa thì nó cũng thể hiện quyết tâm của Naogoro, cũng thể hiện chàng muốn gặp cô ấy thật nhiều, muốn vượt qua bức tường thành kiên cố chỉ để được biết, Atsu có hạnh phúc hay không.
Tôi thích đoạn Naogoro trò chuyện cùng Nariakira, thật trung thực, thật trong sáng, thật chân thành, và không khó để Nariakira nhận ra tình cảm của chàng, mà thật ra là không khó để bất cứ ai nhìn ra tình cảm của chàng, chỉ trừ có người trong cuộc là Atsu mà thôi. Tất cả những gì Naogoro làm cho đến lúc này đều là vì Atsu. Vì con đường Atsu chọn, nàng không chỉ đã bước qua cầu mà thậm chí còn châm lửa đốt cả cây cầu đó rồi, hoàn toàn không có cách gì quay lại ngoài chuyện phải tiến lên phía trước, vậy nên Naogoro chọn làm người đi phía sau nàng, giữ tất cả tình cảm của mình lại, giữ một tình bạn, một chỗ dựa thuấn túy cho nàng đề nàng không phải vướng bận quá khứ, không phải hối tiếc, càng không phải phân tâm, thấy có lỗi vì chàng. Tình yêu của Naogoro là tình yêu cho đi trọn vẹn, không ích kỉ, càng không có chút tà niệm nào. Tính yêu của chàng thật khiến người khác hâm mộ và cũng đau lòng.
Cảnh Naogoro ra về khỏi nhà thấy Komatsu là một cảnh trời mưa ảm đạm, một cảnh thật buồn. Ngày trước, mưa tháng 7 là vì trời tiếc thương cho Ngưu Lang Chức Nữ không được gặp nhau, nhưng lòng họ vẫn hướng về nhau, buồn thương vô độ. Nhưng ở Satsuma này, chỉ có một mình Naogoro, một cây dù bước đi dưới bầu trời xám xịt nặng hạt, bước đi giữa hàng loạt giọt nước mắt đau lòng cho khối tình đơn phương thầm lặng của chàng. Đơn độc quá .
Đoạn Nariakira cho Naogoro gặp Atsu thật là đáng yêu. Atsu ngay khi nghe tin, tay còn cầm bông hoa khi học ikebana dang dở, chạy một mạch xuyên qua hậu cung mà đến gặp chàng. Atsu chưa bao giờ cười tươi đến vậy trong nửa năm qua, Atsu chưa bao giờ hưng phấn đến độ thậm chí không nghe cả lời Ikushima nhắc nhở, không nhìn thấy Nariakira, Komatsu hay bất cứ ai trong căn phòng đó, trừ Naogoro. Và Naogoro cũng thế, ngây ngốc nhìn nàng, hạnh phúc vì được nhìn thấy nàng. Tình cảm của họ, tuy tên gọi khác nhau, nhưng tại sao đều trong sáng đến thế, trong sáng đến độ khiến tôi không ngừng thốt lên, dễ thương quá à.
Thấy Atsu vui đến thế, Nariakira đồng ý để nàng và Naogoro được chơi cờ cùng nhau, như ngày nào khi cả hai cùng nhau lớn lên. Ông tinh ý để hai người lại một mình, vì ông biết, ông có thể tin nàng, tin Naogoro. Quả thật, ngoại trừ mẹ, có lẽ Naogoro là người ảnh hưởng đến tinh thần của Atsu nhiều nhất, hiểu nàng nhất [trừ chuyện quan trọng ra]. Một câu nói của chàng, một lời khẳng định của chàng đã khiến Atsu tự tin hơn bất cứ lời động viên của ai, được chơi cờ cùng chàng khiến Atsu cười tươi và sảng khoái, và với chàng, không có gì là bí mật giữa họ. Atsu quên ngay lời cảnh báo của Ikushima về chuyện giữ bí mật hôn sự, vì với Naogoro, nàng không giữ bí mật. Nếu Naogoro chưa biết tin, nếu gia đình Atsu chưa được lãnh chúa thông báo thì lúc này đây, người đầu tiên Atsu tâm sự về con đường tương lai của mình chính là Naogoro. Bằng hữu chi giao, với nàng, Naogoro không phải là người đứng trước nàng với tư cách một nam nhi, đó là bạn nàng, là người cùng nàng từng bước trưởng thành, là chỗ dựa, là nơi cho nàng những lời khuyên khi nàng gặp rắc rối, là nơi động viên nàng khi nàng mệt mỏi và hoài nghi. Naogoro là tri kỉ của nàng, là một người rất quan trọng với nàng, nhưng Naogoro không phải người nàng yêu, chưa bao giờ Atsu đặt Naogoro trong cái nhìn của một nữ nhi trao cho một nam nhi, chỉ là bằng hữu.
Cách xây dựng tình cảm này của phim làm tôi rất hài lòng, vì nó rất rõ ràng. Ở Naogoro ta nhận thấy được những cung bậc cảm xúc của tình yêu, từ cái nhìn, nụ cười, phút ngượng ngùng và cả tình cảm thầm kín, còn ở Atsu, tình bằng hữu đúng là chỉ dừng lại ở tình bằng hữu, rất rõ ràng, hoàn toàn không có gì quá mức, gây hiểu nhầm thành tình yêu, không chỉ khán giả mà chính bản thân Naogoro cũng nhận ra điều đó để không bao giờ chàng ảo tưởng về chuyện liệu Atsu có yêu mình, để từ đó không bao giờ có oán trách, hiểu nhầm hay bất cứ lợn cợn nào trong tình cảm chân thành hai bên dành cho nhau. Naogoro tôn trọng tình cảm của Atsu, và yêu nàng, chàng chấp nhận cả điều đó, không ép buộc, chàng chỉ biết tiếp tục cố gắng, cố gắng, nhưng chỉ là, chàng không có đủ thời gian và con đường cả hai đi sớm bị tách rời khi tình yêu của chàng vừa định hình rõ ràng và chắc chắn nhất. Không thể trách ai, chỉ trách con đường họ đi không thể gặp nhau. Cơ hội phấn đấu của Naogoro, cơ bản là không hề có.
Ván cờ cuối cùng họ chơi cùng nhau, tôi nghĩ là tôi biết Naogoro sẽ thua, ngay từ khi Atsu mong chàng hãy chăm sóc gia đình nàng, chăm sóc cả Satsuma. Naogoro đến đây là để muốn được lên Edo, muốn được, chỉ một chút thôi, cũng là ở cùng nàng, bên cạnh nàng dưới một bầu trời, trong cùng một thành phố, nhưng giờ phút này, Naogoro không thể từ chối lời nhờ của nàng. Chăm sóc gia đình nàng, chăm sóc cả Satsuma, lời hứa đó khác nào cái đinh ghim chàng lại nơi này, nơi Satsuma sắp không còn bóng dáng nàng. Giây phút đó, Naogoro đồng ý, giây phút đó, chàng lại một lần nữa thua Atsu, giây phút đó, chàng đã xác định mình sẽ thực hiện nguyện vọng của nàng, sẽ ở lại Satsuma, sẽ chăm sóc nơi này, thay cho nàng. Naogoro à, chàng lại thua rồi, là tự nguyện thua cuộc mất rồi. Tình yêu của chàng, sao mà bình dị và cảm động đến vậy, kín đáo và chân thành đến vậy chứ.
Atsu, có lẽ đến hết đời, nàng cũng không nhận ra tình cảm mà Naogoro dành cho mình đâu. Nhưng có hề gì, tiến lên phía trước, tiếp nhận và hoàn thành sứ mệnh, đó là hạnh phúc của nàng, ở lại phía sau, dõi theo nàng, trở thành chỗ dựa cho nàng mỗi khi nàng mất tinh thần hay mệt mỏi, âm thầm yêu thương nàng bằng thứ tình cảm không cầu hồi đáp, đó là hạnh phúc của Naogoro.
Chàng không phải Ngưu Lang, nàng không phải Chức Nữ và vì thế, họ gặp nhau trong tiếng cười, trong niềm hạnh phúc theo cách riêng của mỗi người, không phải là khỗ đau và nước mắt chia li. Vì họ là Naogoro và Atsu.
Azkazukin
11-12-2010, 10:19 PM
Hức hức, đọc cảm động quá :((
Tớ đã xem cả bộ Atsuhime rồi, và xem xong tớ cũng chỉ cảm nhận được ngần ấy thôi, về tình cảm của Naogoro và Atsu ấy. Dù ko ở bên nhau dưới một bầu trời, dù mỗi người mỗi số phận đổi thay theo thời thế, nhưng tình cảm mà họ dành cho nhau lúc nào cũng nguyên vẹn như ngày đầu. Có điều là, romychan mới chỉ xem khúc dạo đầu, còn cả một chặng đường dài phía sau nữa mà đã cảm được nhiều như vậy, thì ko biết sau này tới những phân đoạn về tình cảm của 2 người này sẽ còn có thể khai thác gì được thêm nữa nhỉ? Đúng là mỗi người mỗi cảm nhận, cứ tưởng xem nhiều như mình thì cũng đã cảm được nhiều lắm rồi, ấy thế mà cứ đọc bài của bạn lại thấy thêm nhiều điều mới mẻ và lạ lẫm mà mình chưa hề nghĩ tới ^^
Azkazukin
11-12-2010, 10:23 PM
mọi người ơi cho tớ hỏi sao lúc atsu cưới iesada atsu co vai vế cao hơn mẹ iesada mà bây giờ quận chúa kaminomiya lại có vai vế thấp hơn atsu vậy?
Có chỗ nào nói Kazunomiya thấp hơn Atsu thế bạn? Tớ ko nhớ là có điều gì phản ánh được điều này. Nhưng nếu quả thực là có thì có thể giải thích bằng lý do là mẹ của Iesada chỉ là thê thiếp của Shogun, ko thể sánh với chính thất như Atsu được. Còn Kazunomiya về vị thế ngang với Atsu ngày trước, nhưng lại là phận con nên có thể là phải nhún nhường hơn. Chứ theo tớ nhớ thì ai đang là "đương kim" sẽ có địa vị cao hơn.
romychan
15-12-2010, 02:50 PM
Tập 12 hay gì đâu đó, cảm động cực kì
Tập 12, thật sự là một tập cảm động, nhưng cái tình cảm của nó không làm tôi khóc, tôi chỉ cảm thấy một nỗi buồn nhức nhối, một cuộc chia tay biết trước nhưng không tránh khỏi làm người khác đau lòng. Nói vậy không có nghĩa là chê tập này không hay vì chưa làm được tôi khóc nha, không phải, chỉ là tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của những nhân vật đó, mạnh mẽ đối mặt với số phận, mạnh mẽ đối mặt với những xúc cảm mềm yếu, và sự mạnh mẽ của họ truyền cả sang tôi, khiến tôi cảm, nhưng tôi cũng không khóc. Tôi thích tập này vì nó khơi gợi cho tôi nhiều chuyện về nàng, Atsu, để tôi thêm nể phục và yêu quý nàng, để tôi từng bước được đến gần nàng, hiểu nàng hơn.
Ngày lên đường được ấn định, Atsu thu dọn hành trang của mình và đến Edo, nhưng trước đó, nàng phải ghé sang Kyoto, ở nhà của một vị quan lớn có thâm giao tình cảm với Nariakira, cố được nhận làm con nuôi để có địa vị tương xứng, cao quý và môn đăng hộ đối với gia tộc shogun, Tokugawa. Và để bước đi những bước đó, bước đầu tiên cũng là khó khăn nhất mà nàng phải làm, đó là rời khỏi Satsuma, rời khỏi nơi nàng đã sinh ra và trưởng thành, rời khỏi những khung trời kỉ niệm mà nàng biết chắc rằng, mình sẽ không bao giờ còn có dịp nhìn lại, rời khỏi cha mẹ ruột của mình, bằng hữu tri kỉ của mình. Bỏ lại tất cả, nàng sẽ chính thức bước đi trên con đường chỉ có mình nàng, đến với số phận đang chờ đợi nàng. Và bước đầu tiên luôn luôn là bước đi khó khăn nhất.
Trước khi để nàng lên đường, lãnh chúa Nariakira đã tổ chức một buổi gặp mặt các chi trong gia tộc để giới thiệu nàng và thông báo về chuyến đi. Một buổi gặp mặt thôi mà làm nàng trông ngóng, đi đi lại lại, chọn chọn lựa lựa trang phục, một buổi gặp mặt thôi mà khiến tướng công Tadatake nôn nóng chuẩn bị đi chuẩn bị lại, hồi hợp không thôi. Vậy mà, mang tiếng là sẽ được gặp lại cha mẹ mình, nhưng giờ thân phận nàng và họ đã khác, nàng chỉ có thể ngồi trên nhìn ngắm họ thật kĩ, họ chỉ có thể ngồi dưới mà dõi theo nàng cho thỏa lòng nhung nhớ. Gặp mặt nhau, gần ngay trước mắt mà sao còn xa hơn vạn dặm, trong tầm tay mà chẳng thể ôm nhau vào lòng cho thỏa mong nhớ. Trong vở kịch nô, Atsu dõi theo cha mẹ mình, họ dõi theo nàng, và đâu đó trong những khách mời hôm đó, Naogoro cũng dõi theo nàng với một nỗi buồn đong đầy [và vì thế mà chàng không nhận ra có một ánh mặt dịu dàng nhìn chàng đó nha, Naogoro cũng đào hoa phết]. Sau khi coi kịch là màn gặp riêng từng gia đình, đoạn đối đáp của Atsu và em trai Nariakira, tướng công Tadayuki thật sự rất hay. Cách nàng nhìn nhận về bàn cờ, quân cờ, thật sự đáng chú ý. Không có lời nào diễn giải đoạn này hay hơn là chính các lời thoại của Atsu và tướng công Tadayuki.
- Thần nghe nói, công chúa thích chơi cờ Igo.
- Phải
- Nữ nhi mà thế, thật hiếm thấy.
- Bởi vì, ta là nữ nhi mới thế. [Thích câu trả lời này cực, một niềm tự hào mình là nhi nữ]
- Ồ?
- Không giống các quân cờ, các viên sỏi ấy không phân thứ bậc hay cảm xúc gì. Tuy vậy, có những quân phải mang gánh nặng lớn, khi những quân khác bị ăn một cách vô nghĩa.
- Đúng vậy.
- Những quân còn sống có thể thay đổi hẳn vị trí, tùy thuộc vào người chơi.
Đoạn này tôi rất thích cách nghĩ của nàng, và đoạn thoại này thật sự đặc sắc, nó vừa nói đến nàng, vừa nói đến chính Tadayuki. Cuộc sống này, xã hội này vốn phân chia thứ bậc cao thấp, nhưng trong bàn cờ Igo, tất cả đều bình đẳng với nhau, đều là những hòn sỏi nhỏ. Giá trị của chúng, sự quan trọng của chúng tùy vào người chơi. Atsu là một cô gái, một thành phần không được coi trọng trong xã hội, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ trở thành “những quân cờ bị ăn một cách vô nghĩa”. Nàng không muốn điều đó, nàng muốn trở thành “quân mang gánh nặng lớn”, có ích cho đời, thay đổi được thời cục trong bàn cờ của Nariakira, hoặc cũng có thể là bàn cờ của chính nàng. Nhưng Tadayuki thì khác. Ông là em trai của Nariakira, tuy là ông bị dị nghị hiềm nghi nhiều từ sau vụ chính biến giành ngôi, nhưng mặc cho lời ngoài, cơ bản là Nariakira vẫn sử dụng ông, vẫn mong ông góp sức cho lãnh địa, cùng ngài xoay chuyễn thời cuộc, nhưng khác Atsu, Tadayuki chọn cách trở thành “quân cờ bị ăn một cách vô nghĩa”, ông đã xin từ bỏ trọng trách, an phận thủ thường, khoanh tay trước những thay đổi, khoanh tay trước người cần ông. Vậy mới thấy, giá trị 1 con người không nằm ở thân phận, địa vị hay họ sinh ra là nam hay nữ, giá trị 1 con người, được quyết định bởi chính những hành động của họ, lựa chọn của họ. Vận mệnh, chẳng phải nằm trong tay hay sao. Đoạn này, chả trách mặt Tadayuki xụ xuống như thế =)), dù Atsu thì chẳng biết gì và cũng chẳng có ý nói móc ông.
Tiếp theo
- Ý người là, nữ nhi thích chơi cái đó, vì nó tạo ra cảm giác mình được nắm quyền điều khiển trong tay?
- Ta không nghĩ vô lí như vậy đâu. Chỉ là, ta thấy yêu từng quân cờ
- Yêu ư?
- Đúng vậy. Một samurai có thể sống trên đời này theo ý mình. Nhưng nữ nhi thì chỉ có một con đường duy nhất. Cô ấy không được thay đổi cuộc sống của mình.
- Vậy nên, người mới yêu những hòn sỏi có thể sống bằng nhiều cách ư?
- Phải. Thậm chí ta còn thấy ganh tị với chúng nữa kìa.
Đoạn thoại này chỉ có thể nói là tuyệt vời. Atsu yêu những viên sỏi có thể sống bằng nhiều cách, và nàng cũng thấu hiểu nữ nhi chỉ có một con đường duy nhất. Đây rõ ràng là lời khẳng định của nàng, khẳng định rằng cho dù chỉ có một con đường duy nhất để đi, không thể thay đổi, nhưng nàng cũng có thể biến con đường đó không chỉ đơn thuần là con đường nhàm chán tẻ nhạt theo bổn phận, nàng hoàn toàn có thể biến nó thành con đường có ích cho đời, cho người, và cho chính bản thân nàng. Nàng cũng muốn sống như những quân cờ kia, giá trị hay không, là tự nàng quyết định. Atsu đúng là một nàng công chúa đặc biệt vô cùng.
Đoạn gặp gia đình, Atsu rất kiên cường, nàng không lộ ra nỗi đau của mình, rất ung dung và ra dáng công chúa cao quý, nhưng nói cho cùng, có cố đến đâu, Atsu cũng chỉ là một cô gái nhỏ, mới 19 tuổi đầu, lần cuối sẽ gặp mặt cha mẹ ruột, người thân yêu, nếu bảo nàng có thể lạnh lùng đến cuối, thì nàng đã quá hoàn hảo, thì tôi sẽ không thích nàng như vậy. Vậy nên chịu đựng nào cũng có giời hạn, giới hạn của nàng đỗ vỡ khi nàng nhìn thấy Naogoro. Trước mặt chàng, nàng đã bật khóc, đã cúi đầu gửi gắm gia đình mình, nhờ chàng chiếu cố chăm lo. Nàng mạnh mẽ trước tất cả, nhưng nàng thành thật với Naogoro. Nàng khóc trước mặt chàng, như thể xung quanh không có ai. Trước Naogoro, nàng là chính mình, để cảm xúc của mình vỡ òa. Tri kỉ, chẳng phải cần nhất là lúc này sao.
Tôi yêu phân đoạn Atsu được đặc cách cho gặp riêng gia đình, vì dù có mạnh mẽ cỡ nào, không có gì có thể cắt đứt được mối dây tình thâm ràng buộc. Trong nửa giờ đồng hồ đó, không còn một Atsu hime và gia đình tướng công Tadatake, mà là Okatsu và cha, mẹ, anh trai của mình. Nhào vào lòng họ, được ôm họ, được trò chuyện cùng họ, Atsu đã rơi nước mắt trong niềm hạnh phúc. Là rơi nước mắt, chứ không phải khóc, vì nụ cười luôn ngự trị trên gương mặt nàng, một nụ cười đáng yêu suốt buổi gặp mặt. Dù đi đến đâu, nàng vẫn mãi là Okatsu bé bỏng của cả nhà, dù đi đến đâu, điều cha mẹ nàng mong muốn nhất vẫn là nàng bình an, khỏe mạnh và luôn là chính mình. Chỉ vài phút phim nhưng cảm giác hạnh phúc và đầm ấm sao mà đong đầy. Trong vòng tay mẹ, Atsu như nhỏ hẳn lại, được cởi bỏ trách nhiệm trên vai, được khóc, được cười. Một cảnh cực cảm động, nhưng vì tất cả họ đều vui, nên tôi cố mà không khóc. :( (
Đoạn Atsu lên đường cũng là một đoạn hay. Nàng dừng lại ở nhà mình lần cuối, nhìn cha mẹ lần cuối. Cha nàng bị ốm nặng, vậy mà ông cố gắng ra cửa tiễn nàng, thể hiện ông khỏe mạnh cho đứa con gái ông yêu thương an tâm mà đi, sau đó bản thân ông ngất đi trong vòng vây của mọi người. Tình cảm của ông dành cho Atsu, đúng là thứ tình cảm thô mộc vụng về của một người cha, một người đàn ông. Atsu còn đi lên đồi, nhìn ngọn núi của Satsuma lần cuối, ngọn núi mà nàng đã ngắm nhìn nó từ cửa sổ phòng mình gần như cả tuổi thơ, ở đó, nàng chuyển lời cám ơn của nàng dành cho vùng đất đã sinh ra và nuôi dưỡng nàng, lời gửi gắm mong muốn con dân trong vùng hạnh phúc khỏe mạnh. Lên tàu đi khỏi Satsuma, Atsu lập lời thề của mình cùng Ikushima. Nàng chia tay vùng đất chôn nhau cắt rốn bằng lời thề, đây sẽ là lần cuối cùng nàng khóc vì nơi này, lần cuối cùng, cho một nơi nàng sẽ không bao giờ trở lại. Atsu từ hôm nay, sẽ luôn thẳng tiến về phía trước, kiên định đi theo con đường mà nàng đã chọn.
Dành một chút nói về Naogoro, tôi thích lắm, ánh mắt chàng nhìn chiếc kiệu đi qua, thích lắm bước chân chàng đuổi theo cho đến khi thấy nàng lên thuyền. Lần cuối cùng, đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng, vậy nên chàng vẫn đuổi theo chiếc kiệu kia cho đến khi nàng lên thuyền rời đi, vẫn muốn níu giữ hình ảnh nàng cho đến giây phút cuối cùng. Atsu có lời thề chia tay của mình, Naogoro cũng có. Lời thề của chàng, đó là nhất định, chàng sẽ đến Edo, đến vùng đất mà nàng sẽ ở lại. Nhất định, dù có bao lâu đi nữa. Tôi thật lòng ngưỡng mộ tình yêu của chàng, một tình yêu kiên định đến thế.
Okatsu bé nhỏ đang từng bước trưởng thành, nàng đã bước khỏi khuôn viên gia đình Imaizumi để trở thành con gái lãnh chúa vùng đất Satsuma, rồi từ đó, nàng bước khỏi khuôn viên Satsuma để vươn đến Edo, mang theo sứ mệnh to lớn, trở thành một đệ nhất phu nhân của toàn Nhật Bản. Bầu trời của nàng ngày một rộng lớn, và trách nhiệm của nàng cũng ngày một nặng nề. Tôi rất mong chờ những bước tiến tiếp theo của nàng.
yummy_lady
15-12-2010, 11:25 PM
bạn ơi xem lại hộ mình link MF của tập 29 với, toàn là link của tập 28 thôi ..
Azkazukin
16-12-2010, 07:02 PM
bạn ơi xem lại hộ mình link MF của tập 29 với, toàn là link của tập 28 thôi ..
Down tạm bằng MU đi :(, giờ tớ đang chưa có hứng re-up :(
caoranhma
20-12-2010, 01:23 AM
^
^
link MU hỏng rùi:crybaby:
yummy_lady
26-12-2010, 03:34 PM
^
^
link MU hỏng rùi:crybaby:
link MU của ep 29 còn sống đó bạn (ΘεΘ; )
thỏ ngốc
28-12-2010, 04:19 PM
tình hình là đang coi đến tập 30. Ban đầu thấy bạn Nao với bạn Atsu k cưới dc nhau, bạn ức lắm nhưng rồi coi tập 21 - 22 có bạn Shogun xuất hiện thì mới tạm "tha" cho ngài lãnh chúa... :))... bạn Iesada cực kì, cực kì dễ thương luôn nhé :))
có điều đang vui vẻ thế tập 28-29 bạn ấy chết thì k chấp nhận dc :-w :((.... thương quá đi...
p/s: bạn atsu yêu bạn shogun là phải, cứ thấy bạn Nao ểnh ểnh ương ương thế nào ấy. Nhưng chết sớm quá :((, coi mấy đoạn tình cảm của 2 bạn cũng cảm thấy vui vẻ hơn :">
phim hội đủ tình yêu của mình ghê :))... có bạn eita, shota, tamaki nữa :))... thấy bảo có cả Maki à? tập mấy, vai gì thế nhỉ 8->
yummy_lady
28-12-2010, 05:18 PM
phim hội đủ tình yêu của mình ghê ... có bạn eita, shota, tamaki nữa ... thấy bảo có cả Maki à? tập mấy, vai gì thế nhỉ
maki thì bạn xem đến tầm tập 34,35 là có đấy. Maki đóng Quận chúa Kazunomiya, tân đệ nhất phu nhân khi Iesada chết và Atsu làm lệnh nương.
Phim này quá hay luôn ấy, mình đang xem đến ep 35 rồi. Đến mẹ mình là người miệt thị phim Nhật, suốt quá trình xem fim Nhật của mình mẹ ko ngó ngàng gì đến mà chỉ tới khi mình xem Atsu là mẹ đòi xem cùng ko à xDDD
sakura89
22-01-2011, 08:07 PM
Chưa từng xem cổ trang Nhật. Và phim hiện đại Nhật thì mình xem rất ít. Chỉ có bộ Hana Yori Dango, và đang xem dở dang Otomen, dù đã học tiếng Nhật bao năm rồi, nhưng sao showbiz Nhật đối với mình không hứng thú, hay là mình đã không quan tâm đúng mức???:(...:loi:
Hino_Maki_713
22-01-2011, 10:50 PM
Hino vừa mới xem xong Atsu nên có đôi dòng muốn nói. Lúc con bạn giới thiệu phim này thật lòng mà nói muốn coi thử phim sử Nhật lắm mà đến 50 tập nghe thui đã thấy mệt =.=! cho đến dạo gần đây, hino quyết tâm xem mới thấy thật ko uổng phí khi quyết định như thế ^^. Ko bik các bạn thế nào chứ khi hino xem đã cùng khóc cùng cười với Atsu từ đầu đến cuối, khi Atsu tạm biệt nhà Imaizumi, hino cũng khóc, khi Atsu rời khỏi Satsuma đến Edo, hino cũng khóc, khi Atsu từ giã nhà Shimazu vào cung trở thành Midaidokoro, hino cũng khóc. Và đau lòng nhất là khi Atsu mất đi người quan trọng nhất trên thế gian, hạnh phúc đến với Atsu quá ngắn ngủi... Nhưng Atsu thực sự là 1 người phụ nữ mạnh mẽ khi quyết tâm vượt qua nỗi đau, thực hiện di nguyện của chồng và ra sức bảo vệ dòng họ Tokugawa trước sự tấn công của chính quê hương mình - lãnh địa Satsuma. Hino càng cảm nhận rõ hơn nghị lực của Atsu từ khi Shogun Iemochi băng hà, quận chúa Kazunomiya đã từng muốn trở về Kyoto, theo hino thì điều đó như 1 sự chạy trốn. 2 người phụ nữ, 1 số phận nhưng Atsu mạnh mẽ hơn quận chúa Kazunomiya nhiều lắm và sự mạnh mẽ đó đã truyền sang cho quận chúa ^^. Ngoài Atsu thì hino thích nhất Shogun Iesada (chắc bạn nào cũng thix anh ấy phải ko ^^) Cảm động nhât là lúc Iesada nói với Atsu rằng "ta sẽ chọn Ii Naosuke làm Trưởng lão vì ông ấy muốn bảo vệ dòng họ Tokugawa, như thế ta có thể bảo vệ đc nàng và gia đình mình" Đó có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời Atsu.
Hino xem phim này chắc tốn cả tháng trời, ngày nào cũng coi đến 11h30 mới đi ngủ (coi trễ hơn là có chuyện =.=) ấy vậy mà khi ông anh phát hiện ra hino coi phim khuya, ổng làm rùm beng, hino cãi lại và từ đó tới nay 2 anh em ko còn như xưa nữa, ổng ko thèm nói với hino câu nào nhưng thui kệ, lúc đó mê Atsu quá thì bik làm sao đc ^^. Có ngày đc nghỉ học hino coi liền tù tì từ sáng tới chiều. đến nỗi nhức đầu mà vẫn ko dứt ra đc ^^
Hino hy vọng những bạn nào còn đang lưỡng lự thì nên xem phim Atsuhime, chắc chắn bạn sẽ ko hối hận. À, xem Atsu thấy Kimono đẹp mê hồn luôn, lúc chồng Atsu qua đời, Atsu ko còn mặc Kimono đẹp nữa nên thấy hơi tiếc! Hiện thì hino đang xem Ryomaden, mới đến tập 8 thui nên chưa nhận xét j đc. Hino cũng rất muốn xem Phim Yoshitsune do anh Takky đóng, tiếc là ko có vietsub, còn engsub thì hino đầu hàng vô điều kiện =.=!
Hum nay cao hứng nói nhiều quá, mong minna thông cảm! Chúc các bạn sức khỏe, năm mới vui vẻ, đặc biệt là subteam, cảm ơn các bạn nhiều lắm. Yêu tất cả mọi người >:d< >:d<
fanofken4ever
15-03-2011, 01:33 AM
1 buổi tối mà xem tập 27 và 28 thì quá sức chịu đựng luôn... Mai đến cơ quan với cái mắt sưng húp oa oa :((
Không thể chịu được, muốn khóc to lên mà nửa đêm nên k dám, cứ phải dấm dúi. Nhưng k thể kìm được nước mắt. Sao hạnh phúc thì lúc nào cũng ngắn ngủi quá như vậy. Khi xem đến tập 27, đã tự nhủ là k được xem nữa. Tự dối mình là phim chỉ đến đây thôi. Lưu lại 1 chút hạnh phúc... Vậy mà vẫn k kiềm được xem tập 28. Ngu ngốc không thể chịu nổi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vừa xem vừa khóc tùm lum, hao tổn calo quá đi...
lilybell
16-03-2011, 05:50 PM
Mình mới tham gia vào JPN, chào mọi người. Bạn nào có thể giúp mình down Atsu tập 3 được ko, link Megaupload mình ko down được vì bị lỗi "because the source file could not be read", còn link MF thì thiếu mất avi.002 và 004 rồi. Thanks.
hungicp
17-03-2011, 12:20 PM
Link MU tập 3 vẫn down được bình thường mà bạn. :)
lilybell
17-03-2011, 03:08 PM
Link MU vẫn bình thường nhưng khi mình click vào Ok để down về thì lại hiện lại dòng:
C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\0HoHrqBC.avi.part could not be saved, because the source file could not be read.
Try again later, or contact the server administrator.
Mính down bên MF thì bình thường chỉ có MU là bị vậy thôi nên ko biết phải làm sao cả. Bạn có thể giúp mình cách khắc phục ko?
Thanks bạn nhiều!
hungicp
17-03-2011, 06:23 PM
Khả năng là lỗi file phần mềm download. Bạn đang down bằng phần mềm gì? Thử cài thêm một phần mềm nữa rồi down thử xem sao? FlashGet hoặc FreeRAPID chẳng hạn. Hoặc thử save vào ổ D, E... xem có được không?
lilybell
18-03-2011, 06:11 PM
Mình cảm ơn bạn rất nhiều nhưng vẫn ko được, bạn có lick MF cua avi.002 và 004 ko? Cho mình xin nhé, vì chỉ down được bên đó thồi. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình nhé!
lilybell
18-03-2011, 06:49 PM
Mình cảm ơn bạn rất nhiều nhưng vẫn ko được, bạn có lick MF cua avi.002 và 004 ko? Cho mình xin nhé, vì chỉ down được bên đó thồi. Cảm ơn bạn đã nhiệt tình giúp đỡ mình nhé!
hungicp
18-03-2011, 11:45 PM
Ep03 part 02 (http://www.mediafire.com/?dondlqi9gav9aq0), part 04 (http://www.mediafire.com/?bajx1r29rblrb10) của bạn đây.
Chúc xem phim vui vẻ :)
有難う!
Mà sao mọi người kô tổng hợp hết link rồi cho vào thẻ code trang đầu nhỉ , làm thế tiện cho việc download hơn :)
lilybell
19-03-2011, 11:23 AM
Ôi thanks bạn nhiều lắm, mấy bữa nay cứ buồn buồn vì ko coi được tập 3. Cảm ơn bạn lần nữa nhé.
lilybell
20-03-2011, 09:02 AM
Bạn nào có link MF của ep 18 và 20 cho mình xin với, vì mình bị kẹt với MU do bị lỗi ko tải được. Thanks.
saungudong
29-03-2011, 03:16 AM
hu hu mọi người ơi giúp mình với, mình khong down tập 27 được, cả link MU và MF luôn, bạn nào hảo tâm reup giúp mình với, đang xem đến đoạn hấp dẫn hu hu
hungicp
29-03-2011, 11:42 AM
Tập 27 link MF vẫn down tốt mà bạn. http://www.mediafire.com/?1vh921ta18g26
sage59
30-03-2011, 07:11 PM
Bạn nào có link MF của ep 18 và 20 cho mình xin với, vì mình bị kẹt với MU do bị lỗi ko tải được. Thanks.
ep 18 của bạn nè
http://www.mediafire.com/?h5zxb5xuhnud9j1
http://www.mediafire.com/?vwtvfmcu2r1iyar
http://www.mediafire.com/?2yqivvbbyqoidb3
http://www.mediafire.com/?jlekmbq6a6itcp9
sage59
30-03-2011, 09:08 PM
tiếp đây ep 20
http://www.mediafire.com/?n3h15n2wi92x6om
http://www.mediafire.com/?y688fcl86o89yz6
http://www.mediafire.com/?end0yxif4b1jppi
saungudong
31-03-2011, 12:37 AM
cảm ơn bạn nhé mình đã down được rùi, không hiểu dạo này MF nhà mình bị làm sao đó mãi ko Load được mình phải sang máy khác để down đó
lovestorm202
17-05-2011, 04:44 PM
thank bac nao da share cho ae.. co dieu dang suong lai cut hung vi` co tap bi die....
lovestorm202
18-05-2011, 02:53 AM
ban nao lam sub phim nay cho to xin cai file duoc ko?
dokie
09-08-2011, 12:42 AM
ui hí hí nghe nói film này sắp khởi chiếu trên vtv1 nhưng hem bít khi nào thui..mong là sau khi phát xong film này thì sẽ típ tục phát thêm vài film của nhật nữa như Gou chẳng hạn..chứ toàn film Hàn mãi..xem đi xem lại hoài oãi ! ! !:cute_rabbit44:
atkd1890
11-08-2011, 12:25 PM
Ep 27:
-Link MU : died!
-Link MF : server MF của part 002 lỗi!
ladykillah911
15-08-2011, 01:22 PM
part 002 link MF ep 27 không lỗi đâu. lúc khác down lại là đc.
phim này sắp chiếu trên VTV rồi :D
ma_manh
15-08-2011, 09:33 PM
18/8/11 là vtv 1 chiếu phim này lúc 11h nha cả nhà :cute_rabbit70:
Lâu rồi mới có 1 phim Nhật đc phát sóng :cute_rabbit95::cute_rabbit95:
Cả nhà nhớ đón xem nhé !!!
fanofken4ever
15-08-2011, 11:20 PM
Chiếu lúc đó ma xem à :cute_rabbit129: Bố m coi quảng cáo nói, chiếu film lúc đó thì nhà nước cho công chức nghỉ việc hết về nhà xem mới được :cute_rabbit89: Tiếc một bộ phim hay mà lại bị chiếu vào khung giờ đó quá. Đả đảo VTV.....
learn144
18-08-2011, 12:54 PM
Chính xác, mình đả đảo, biểu tình, phản đối...
11am là không coi được rồi. Lúc đó mắc chui vô bếp làm. Kể cả không vô bếp cũng không được ngồi yên thân mà xem với ba mình. Ba mình không có cho mình xem phim giờ trưa thế này.
Thôi thì ráng down về coi online.
black sea
18-08-2011, 01:40 PM
Mới xem xong tập 1 trên TV nên mình mò vào đây xem. Đúng là không đọc mấy dòng giới thiệu về các gia tộc của các bạn chắc mình không hiểu gì luôn. Xem trên TV bị cắt tan nát, chẳng thích chút nào nên mình đang cân nhắc việc down phim về xem (50 tập down kể cũng oải, hix).
Cảm ơn các bạn nhiều.
bé sa
18-08-2011, 01:53 PM
Mới xem xong tập 1 trên TV nên mình mò vào đây xem. Đúng là không đọc mấy dòng giới thiệu về các gia tộc của các bạn chắc mình không hiểu gì luôn. Xem trên TV bị cắt tan nát, chẳng thích chút nào nên mình đang cân nhắc việc down phim về xem (50 tập down kể cũng oải, hix).
Cảm ơn các bạn nhiều.
Cách đây 2 năm về trước, đúng dịp hè, mình coi trọn bộ phim này luôn (vì hè mới rảnh mà ngồi coi phim dài vậy). Mà coi xong thì thấy rất rất hay. Nhiều bạn kêu dài mà ko xem sau chỉ có tiếc thôi ^^
Bạn down về coi đi. Nếu thấy dài quá, thì mỗi hôm chỉ xem 1,2 tập thôi. Được cái liền mạch hơn TV, ko bị quảng cáo xen vô, lại có thời gian nghiền ngẫm phim, nhân vật nữa. :)
hoandesign
18-08-2011, 09:56 PM
hiện tại check qua nhiều file bị lỗi rồi :( Bạn nào ở HN down trọn bộ rồi thì liên hệ với mình, mình sẽ cop lại toàn bộ để reup lên nhé :(
moonlight_2011
19-08-2011, 12:52 AM
Mấy bạn cho mình hỏi, mình đang bắt đầu down từ tập 1, mà link MF sao đều bị thiếu part vậy?
ladykillah911
19-08-2011, 12:29 PM
MF đang lỗi đấy. các bạn cố gắng down MU đi.
vào đây để leech MU này: http://get4all.biz
mình vừa kéo 1 phát 50 ep luôn. phê! ko ep nào lỗi :)
moonlight_2011
19-08-2011, 07:50 PM
@ ladykillah911: Cho mình hỏi, phải đợi down xong từng link mới bắt được link down tiếp à? :(
socola
19-08-2011, 08:54 PM
bạn ơi,link MF tập 1 với tập 3 thiếu link đấy bạn, up lại đi bạn.
Down MU thì lâu lắm :(
moonlight_2011
19-08-2011, 08:58 PM
@socola: Bọn mình chịu khó down MU thôi bạn :(, bạn vào cái link http://get4all.biz để leech MU mà bạn ladykillah911 đưa đó, chịu khó down từng part một mất tầm vài phút thôi
kingbear
19-08-2011, 09:28 PM
hello! mình rất yêu thích đất nước Nhật Bản, có lẽ là bởi mình đọc rất nhiều truyện tranh Nhật, đợi mãi mới thấy chiếu một phim của Nhật nên rất mong chờ:cute_rabbit58:
socola
19-08-2011, 10:16 PM
@moonlight_2011 : chỉ cần paste link vào ô URL thôi à bạn. Nhưng làm thế không down được :(
moonlight_2011
20-08-2011, 01:30 AM
@moonlight_2011 : chỉ cần paste link vào ô URL thôi à bạn. Nhưng làm thế không down được :(
Bạn paste link vào ô URL rồi ấn go, đợi 1 chút nhìn sang bên phải sẽ hiện link down bạn click vô đó. Mình mới thử ở tập 1 ok, nhưng sang tập 3 thì chưa hiểu sao lại k được nữa, k biết do link down hay có chỗ nào mình chưa rõ
anata_to_ayaka
20-08-2011, 12:40 PM
Tớ xem trên TV dc 2 tập, lên down tiếp 2 tập nữa. Phê rồi. :iluv::iluv::iluv:
Phim hay ngay từ tập đầu. Ko xem dc trên TV nên chắc phải down cả bộ về quá !!!!!!!!:cute_rabbit129::cute_rabbit129::cute_rabb it129:
JDunq
20-08-2011, 01:20 PM
Ước gì giờ chiếu không phải là 11am mà là 11pm nhỉ :(
ladykillah911
20-08-2011, 01:43 PM
các bạn vào http://get4all.biz
reg 1 nick rồi post link vào ô URL >> Go. Chờ 1 lúc nhìn xuống cbox bên dưới sẽ thấy link mình đc post, và ngay sau đó sẽ có ng leech cho bạn. chỉ việc "Download with IDM" với link mới leech là okie. Leech liên tiếp cũng đc, ko sao cả.
mình down link MU, 50 ep, ko lỗi ep nào :)
WaterSnake
23-08-2011, 09:57 PM
Sis này đóng cảm động quá :((... Mỗi lần sis khóc là mình cũng rưng rưng :(. Trên TV coi không thích, mất hết tiếng của diễn viên, nhạc nền cũng chẳng nghe gì, mất đi cái hay của phim, xem sub giúp cảm nhận tốt hơn :">, thank nhóm làm vietsub nha :).
Ruby1901
25-08-2011, 02:46 PM
Các bạn ơi, mình đang bồ kết Atsu-hime lắm. Cảm ơn sub-team vô cùng vì đã bỏ công sức cho chúng mình có thể xem một bộ fim hay như thế này. Nói thật chưa có fim nào mà diễn viên chưa khóc mà tớ đã khóc tu tu như thế. Lôi cả khăn mặt ướt sẵn ra để lau nước mắt. Diễn xuất của các diễn viên phải nói là không chể vào đâu được.
Tớ đang coi đển tập 29 thì link MF mở ra là file của tập 28. Link full MU thì bi giờ đã invalid. Có bạn nào biết link đã được re-up ở đâu làm ơn chỉ cho mình nhé. Mình cám ơn nhiều lắm!
gemivy
30-08-2011, 09:51 AM
Bạn ơi sao link MU của tập 27 lại ko tồn tại thế!:cute_rabbit115:...mình đag xem tới đoạn tình cảm giữa atsu và shogun thắm thiết nhất mà bị ngắt quãng!:cute_rabbit: Các bạn xem lại link 27 đi nhé! mình rất cảm ơn các bạn vì đã sub bộ này!:cute_rabbit25:
nguyenanh149
01-09-2011, 08:40 AM
Anh chị ơi sao em load về mà không xem được ạ? hu hu. em đã tải hết các loại phần mềm về đọc rồi mà vẫn không xem được. Ai bảo em với ạ. hu hu:cute_rabbit7:
Dale Archangel
02-09-2011, 06:30 PM
Cho mình hỏi với. Sao tập 1 lại có vấn đề thế. Thiếu part 2 và 4.
numberone
02-09-2011, 09:45 PM
Cho mình hỏi với. Sao tập 1 lại có vấn đề thế. Thiếu part 2 và 4.
mấy tập sau cũng có vài tập bị thiếu như thế, chắc up k đc đó, bạn chịu khó down MU nhé^^
p/s: phim này đã xem thì k tài nào dứt ra đc :((
meobong271
02-09-2011, 10:40 PM
cho em hỏi tạp 18 đâu ạ
susu_2510
04-09-2011, 11:20 AM
hix hix, sao ep 27 mình hok down dc vậy mọi ng, plzzzz :cute_rabbit71:
hungicp
04-09-2011, 04:35 PM
Bạn nào còn ep27 trong máy làm ơn re-up lại dùm nhé!
Pupu_Sakura
04-09-2011, 07:45 PM
Mình có 1 file 26 track của phim này nè, ko biết topic này đã up chưa ? http://www.mediafire.com/?mmihmmdrzvy
track đc đánh số, khi vào trình chạy nhạc của đt thì sẽ có tag tiếng nhật, track số 8 hay nhất phát trong đoạn naogoro và okatsu chia tay
lifeiscool
09-09-2011, 05:29 PM
mẹ ơi phim hay thế ko biết. Nhưng mà down k xem đc huhu. down ở MU thì lâu qớ. Trời ơi tớ yêu tướng quân Iesada mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi ng ơi có chỗ nào có thể xem online ko ~.~
bé sa
09-09-2011, 06:08 PM
mẹ ơi phim hay thế ko biết. Nhưng mà down k xem đc huhu. down ở MU thì lâu qớ. Trời ơi tớ yêu tướng quân Lesada mất!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi ng ơi có chỗ nào có thể xem online ko ~.~
Tướng quân Iesada chứ ko phải Lesada nhé :D
hungicp
09-09-2011, 07:18 PM
Ep 27, link MF vẫn còn sống nhé! Nếu ai cần linh MU thì mình đang down về, sẽ up lại sau.
Link MF: http://www.mediafire.com/?sharekey=fc960fd7926f5747d5a101cf914073b4da9afcc7 ea27b595
Taki_chan
09-09-2011, 08:54 PM
cho tak hỏi vì sao link mf của tập 30, 31 không đầy đủ vậy ạ =.=
lifeiscool
10-09-2011, 11:37 AM
oh la!một chút nhầm lẫn:cute_rabbit129:
lifeiscool
10-09-2011, 11:38 AM
ko down đc tập 27!!!!!làm sao bây giờ hả mấy bạn!!!! K thể chịu nổi mất!!!!!càng ngày càng hay!!!!:(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((
lifeiscool
10-09-2011, 11:44 AM
Bạn HUNGICP thân mến, bạn có ep 27 hở???? Làm ơn up link MU nhé(tớ down trên MF thì k xem đc~~)!!!!! Cảm xúc đang dâng trào thì bị khựng lại vì link hỏng. Đau đớn quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ~.~ ~.~ ~.~
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nhiều!!!
lifeiscool
10-09-2011, 01:55 PM
bạn nào có tập 29 làm ơn up lên với!!!!!!!! Link MU ep 29 cũng die luôn.
(Không hiểu sao tớ down trên MF thì đều k xem đc. Mà leech bằng get4all thi nó bảo là file bị xóa. Thế là sao nhỉ????)
lifeiscool
10-09-2011, 02:12 PM
hjc. tớ là tớ k có ý spam đâu, nhưng mà tình hình là dạo này đi học về thì hết phim mất roài nên phải chịu khó down trên MU để xem. tớ xem hết tập 26 nhưng sau đấy thì 27 die, 29 cũng die. mấy tậo sau nữa mà die tiếp thì tớ đau khổ chết mất. ựa ựa, ngồi ôm máy tính cả ngày hôm nay đây mà cứ quanh quẩn nghiên cứu cái topic này mãi ,vì k có phim để xem mà. Bạn nào có tấm lòng từ bi đức độ làm ơn cứu mấy cái link= cứu luôn cả tớ.
Ôi mẹ ơi, mình cuồng mất roài.......:cute_rabbit126::cute_rabbit126::cute_ rabbit126:
seabrother
10-09-2011, 04:23 PM
Bạn thử link này xem.
Ep 27: http://www.megaupload.com/?d=J4PCDFFR
Ep 29: http://www.megaupload.com/?d=EC4Q4H83
lifeiscool
10-09-2011, 05:26 PM
ôi mẹ ơi! đc rồi. cảm ơn bạn lắm lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!yêu bạn yêu bạn!!!!!!!!! :* chụt chụt chụt!!!! Tớ đang xúc động muốn khóc luôn nè!(hic hic, tại tớ đang cuồng quá mức rồi.hức hức:(( :(( :(()
francis91
10-09-2011, 07:01 PM
Mình xem Atsu Hime trên VTV1 thấy khó hiểu khinh khủng và bình thường lắm (cơ bản vì bị đi học nên tập xem tập không =.= ) Không hiểu mọi người làm gì ca ngợi ghê thế nên mò lên down xem đàng hoàng. Thật không ngờ khi xem cảm giác khác 100% xem tivi. Màu phim đẹp hơn nì, âm thanh thì khỏi nói, giữ nguyên tiếng nhật chắc chắn sẽ hay hơn rồi, phần nhạc nền phim cực đỉnh. Nội dung thì tuyệt vời, khai thác sâu đề tài lịch sử mà không bị khô khan. Ah, mình còn kết cả cái phần hành trình atsu hime cuối phim nữa, tivi nó cắt xoẹt phần đấy. Nản. Túm lại là đang kết phim nổ đĩa rùi. Thank sub team rất nhiều vì đã hoàn thành bộ phim này :cute_rabbit:
Mình đang xem đến ep 6 con đương của người phụ nữ. Cái đoạn bà Kikumoto tự sát í, shock quá! Vì sao phải lạm vậy cơ chứ :cute_rabbit115:
Mapple
11-09-2011, 01:50 PM
ep 25, 26 bị thiếu, ko đủ 5 phần à bạn? :(
lifeiscool
11-09-2011, 04:44 PM
down MU cả cục cho đỡ lằng nhằng bạn ạ...down cái megakey về cài đặt rồi down một phát cả mớ trên MU. nhanh mà hehe
lifeiscool
12-09-2011, 04:27 PM
Shogun chết rồi. Buồn quá-->xem tiếp tnao` đây giời??:cute_rabbit126:
lifeiscool
12-09-2011, 10:01 PM
http://yanie02.livejournal.com/135031.html?thread=1120631
48644865
OMG!!! I think I have a new OTP!!! @_@ Sakai Masato acted like a real, yasashii husband toward Aoi in this clip!! Kyaaaa~~ midai-sama to kubo-sama!! Aoi-chan, please hurry divorce your DV and unfaithful husband and just get together with Sakai-san already!! lol! (I know some of you thinking "oh no, there she goes again" haha!)
Okay, let me describe what happened there. Few of the cast who have finished filming before her, specially came to hand her flower bouquets. When she saw Sakai also came, she immediately sobbed harder and she even squat on the floor, waa, she must've liked him so much, ne!^v^ *SPOILER* (btw, the announcer said "He passed away already, but for this special occassion, he's back alive, playing the role as Tokugawa Iesada, Sakai Masato-san!" lol!)
Then, Sakai immediately lower his body, squatting in front of Aoi, just looking at her, smiling *_* Then he started holding her wrist, then he put his arm around her and had his face very close to her hair and looking down to her face, maybe comforting her or something, not sure. (their faces were so close!) Then Aoi came even closer to Sakai like she was deepening their hug, lol, but actually I think she was about to whisper something to him. They both stood up still holding each other and after Sakai heard what she whispered to him (probably "Arigatou!"^^), he let her go and handed her the bouquet, saying "Doozo". Later Aoi said openly that she really, really likes Sakai, "Daisuki deshita!". Sakai also mentioned for the first time he thought while watching the monitor, "Honto ni kirei da na(she's really beautiful)..."
Awww~ if only she's not married yet, they might like each other as man and woman, and not just as brother and sister XD
I read a rumor article that the press were quite surprised that Aoi (innocently?) declared that for her, Sakai Masato is the ideal man (risou na otoko). Also on the filming of Sakai's last scene in the drama, Aoi was in tears for real. The article said perhaps now that her husband having an affair, her heart has also changed, lol.
Anyway, can't wait to see Sakai-Aoi's new movie with the iguana! They play husband and wife again, yay!
lifeiscool
12-09-2011, 10:04 PM
Video tren hinh nhu la dc quay sau khi ket thuc cac canh trog atsuhime. cho minh hoi: arigatou, doozo va daisuki deshita nghia la gi vay?????:cute_rabbit90:
fujihana
12-09-2011, 11:29 PM
Không có link down từ megaupload của ep27 hả các ss?????:cute_rabbit89:
darkhime88
13-09-2011, 11:10 AM
Hình như link MU của ep 27 bị delete rồi, mọi người up lại dùm mình nha, thanks nhiều
shinjiteru
13-09-2011, 11:54 AM
Tập 27 link co vấn đề rồi Azk ơi
Link mu cua ban hoatigon up y nhé
Edit lần 3: thử down MF thi part 2 lại có error, hầy, fix lại dùm shin với :(
lifeiscool
13-09-2011, 06:34 PM
ep 27, to down tu link nay`
http://www.megaupload.com/?d=J4PCDFFR
lifeiscool
13-09-2011, 06:39 PM
nhưng về sau shogun chết!!! Buồn quá:cute_rabbit126::cute_rabbit126:kinh khủng quá!!! Tớ xem qua cái tập chết chóc đấy đc 8 tập rồi thế nhưng mà vẫn đau khổ trc cai chết của tướng quân:cute_rabbit126::cute_rabbit126::cute_rabbit1 26::cute_rabbit126:
shinjiteru
13-09-2011, 08:34 PM
Ầy, up thêm MF cho cả nhà tiện chọn lựa
part 1:http://www.mediafire.com/?wck8musten5m17x
part 2:http://www.mediafire.com/?db11dj411zsq9qg
part 3:http://www.mediafire.com/?5rw0rgbxys1yy3x
becoiaz
14-09-2011, 09:06 PM
Các bạn ơi, giúp mình với. Link down MEGAUPLOAD tập 27của As su hime bị xóa rồi hay sao ý. Bạn xem giúp mình được không. Còn link của mediafire mình không xem được. Mình thấy bộ phim này thực sự có ý nghĩa. Xong khi xem vài tập mình đã thử tra về dữ liệu Công chúa At su nhưng chỉ toàn viết bằng tiếng anh, có một số từ mình còn hiểu, còn vài từ khác mình không hiểu cho lắm. XIN hãy giúp mình. Cảm ơn các bạn.:cute_rabbit53::cute_rabbit41:
becoiaz
14-09-2011, 09:11 PM
Cảm ơn các bạn Mình đã thấy link của tập 27 rồi.
dungxink
15-09-2011, 01:57 PM
Bây giờ mình mới xem phim này trên VTV1
Ba mình cũng ham phim này lắm cứ giục mình tìm down về cho ba xem cùng
Cám ơn các bạn trong subteam nhiều lắm
Ngồi dọc những com của các mem và xem mỗi tập phim mới thấy subteam rất vất vả cho dự án phim này
Mong rum sẽ có nhiều dự án phim hay hơn nữa
Mình sẽ ủng hộ cả hai chân hai tay luôn
soctuyet
15-09-2011, 03:41 PM
HIc! Sao tập 1 không có file 002 và 004 vậy? :cute_rabbit129:
Có ai bị giống vậy không chỉ mình với!:cute_rabbit7:
bongdem
16-09-2011, 11:55 AM
:cute_rabbit98:cảm ơn các bạn đã update lên nhá!
huong_garfield
16-09-2011, 02:37 PM
bạn ơi cho mình hỏi,mình down ở mediafire ma ko lam cach nào xem duoc.minh down về xong thì có phải làm j để xem được không? hay là mình có thể down ở đâu để xem được. mình thích phim này lắm mà không biết làm thế nào để xem được.
hoaluong
16-09-2011, 04:21 PM
Phải có phần mềm nối file Huong_garfield ạ. Bạn down phần mềm FFSJ về là nối đc đấy.
hungicp
16-09-2011, 04:30 PM
Khuyến khích các bạn down link MU, vì phim khá lâu rồi nên link MF hỏng nhiều.
huong_garfield
16-09-2011, 04:36 PM
cảm ơn bạn nhiều nhé
cachuabi
16-09-2011, 07:20 PM
mún khóc quá, mình không thể tải về được, làm sao bây giờ:cute_rabbit89:
hanhnguyenhanh
16-09-2011, 10:15 PM
cac ban oi, giup minh voi. Minh ko download duoc bo phim nay. Cac ban chi giup minh voi, minh rat nong long xem tiep bo phim nay, các bạn giúp mình nhé.
hungicp
16-09-2011, 11:49 PM
Bạn phải nói rõ không down được là vướng mắc ở khâu nào thì mới biết mà trả lời chứ.
Các bạn mới xem phim trên mạng thì vào topic này (http://japanest.com/forum/showthread.php/17999-Must-read-Noi-quy-Huong-dan-cach-download-xem-phim) tìm hiểu cách down và xem phim nhé!
hanhnguyenhanh
17-09-2011, 11:44 AM
Bạn ơi. Mình vào "Từ tập 21 đến tập 30: Click here to download". Và mình đã download về, rồi mình đổi sang chạy của media player, nó hiện ra là [JPN] Atsu hime 25.avi.001 (mìn download tập 25). Nhưng ko xem được bạn ak, báo là "Cannot render the lile".
Mình cũng download Hjsplit như bạn bảo, sau đó chuơng trình hiện ra là Reg Clean Pro. Mình ko hiểu phần mềm này dùng thế nào?
Bạn giúp mình với.
Cảm ơn bạn nhiều. :D
huong_garfield
17-09-2011, 01:28 PM
bạn ơi,tập 27 mình khong down được trên MU vi thấy báo là k]link hỏng.huhu.mình dùng được MU chứ MF thì mình ko bít dùng nên không down.các bạn kiểm tra giúp mình với
SaroB3nn0da
17-09-2011, 01:41 PM
Subteam ơi, các bạn có thể reup lại Ep 47 file .002 (100mb) hộ mình được không?
Mình down bằng MU nhưng 2 lần rồi đều bị time out T^T
Thank you so much :x
ma_manh
17-09-2011, 03:17 PM
Link MU cho tập 27 : here (http://www.megaupload.com/?d=1W2QI84H)
:cute_rabbit72:
Hix, phim j càng coi càng ghiền thế này :((
Cám ơn ST nhìu nhìu lắm lun !!!:cute_rabbit58:
hanhnguyenhanh
17-09-2011, 07:03 PM
ban oi up lai e27 di
hanhnguyenhanh
17-09-2011, 07:27 PM
bạn ơi up E29 đi bạn? thank bạn nhiều! :D
hungicp
17-09-2011, 09:56 PM
Bạn thử link này xem.
Ep 27: http://www.megaupload.com/?d=J4PCDFFR
Ep 29: http://www.megaupload.com/?d=EC4Q4H83
Có người up lên rồi nè!
subi_ef
17-09-2011, 10:14 PM
Bạn ơi. Mình vào "Từ tập 21 đến tập 30: Click here to download". Và mình đã download về, rồi mình đổi sang chạy của media player, nó hiện ra là [JPN] Atsu hime 25.avi.001 (mìn download tập 25). Nhưng ko xem được bạn ak, báo là "Cannot render the lile".
Mình cũng download Hjsplit như bạn bảo, sau đó chuơng trình hiện ra là Reg Clean Pro. Mình ko hiểu phần mềm này dùng thế nào?
Bạn giúp mình với.
Cảm ơn bạn nhiều. :D
t cũng bị như thế mà k biết làm ntn. Toàn báo "cannot render the file" hic hic
Annie.le
18-09-2011, 02:37 AM
Giúp mình link tập 38 và 41 cả nhà ơi! hihixx đọc hết 50 trang roi mà vẫn ko ra .... hihixhix
hanhnguyenhanh
18-09-2011, 11:07 AM
bạn ơi, tớ download dc phim đấy rồi, vui quá bạn ak. Bạn muốn download tập nào thì bạn add vào Megaupload dưới [JPN] Atsu-hime 31 (ví dụ bạn download tập 31). nhưng bạn phải đăng ký tài khoản trên Megaupload nhé, thế là download 1 cách dễ dàng rồi. Sau khi download dc mấy tập mình thức thâu đêm để xem đấy. bạn hãy thử làm xem nhé. :D
ladykillah911
18-09-2011, 02:10 PM
@ Annie.le: chết thật. mắt mũi có vấn đề rồi. down xong đi khám ngay nhá!
Ep 38:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fc960fd7926f574719747bd91027d4dd9f2ee2b3 91816644
http://www.megaupload.com/?d=FA4R9C9Q
Ep 41:
http://www.mediafire.com/?sharekey=fc960fd7926f574719747bd91027d4dda8fb0b59 26831260
http://www.megaupload.com/?d=17JMU1JE
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.