Acmagiro
13-09-2008, 02:15 PM
Bài viết này nhằm giới thiệu với các bạn một số game củ, nhỏ mà hay do hãng Nintendou của Nhật sản xuất. Game tiếng Nhật, văn phong đơn giản, cú pháp không cầu kỳ, dễ đọc dễ hiểu. Có bản dịch lời thoại sang tiếng Việt và phần script nguyên bản tiếng Nhật.
Những game này được phát hành trên máy SNES (Super Nintendo) cả chục năm trước.
http://www.emulator-zone.com/gallery/emulators/snes/snes.gif
http://static.emulator-zone.com/gallery//emulators/snes/snes.jpg
Nếu bạn không có điều kiện mua máy để chơi thì hãy dùng trình giả lập dưới đây để biến máy tính của bạn thành máy chơi game này. Chương trình nhẹ (chưa đầy 1 MB), tải ở đây : http://www.emulator-zone.com/files/emulators/snes/zsnes/zsnesw151.zip
Không cần cài đặt, giả lập này có giao diện giống như vầy
http://i14.photobucket.com/albums/a322/varnayo/hamachi/znes6.jpg
Bạn có thể tự mày mò một lúc trong mục Config để chỉnh sửa hình ảnh (độ phân giải) cho đẹp hơn và các nút điều khiển trong mục Config--> Input.
Việc còn lại chỉ là tải game về (rất nhẹ, chừng vài trăm kb cho tới vài Mb là hết), đặt vào một thư mục bất kỳ rồi mở trình giả lập ra, chọn đường dẫn tới thư mục đặt game đó là xong!
__________________________________________________ __________________
Ở đây tôi giới thiệu game đầu tiên: Fire Emblem Monsho no Nazo
Tải game ở đây: http://www.rom-world.com/file.php?id=32879
Fire Emblem( phiên âm tiếng Nhật: Faiā Emuburemu) là một series game nhập vai/ dàn trận theo lượt nổi tiếng được phát triển mới Intelligent Systems, và được Nintendo phát hành. Kể từ khi bắt đầu phát hành phiên bản đầu tiên vào ngày 20 tháng 4 năm 1990, cho đến nay, Fire Emblem đã được phát triển cho các hệ máy Famicom, Super Famicom, Game Boy Advance, the Nintendo GameCube, và hiện nay đang phát triển cho hệ máy Wii dự kiến sẽ phát hành trong thời gian tới. Sau một thời gian phát hành tại Nhật nói riêng, Fire Emblem phát triển ra Châu Mĩ vào năm 2003 và Châu Âu vào năm 2004 dưới cái tên Fire Emblem.
Âm nhạc trong Fire Emblem hầu hết được Yuka Tsujiyoko phụ trách( trừ Fire Emblem: The Sacred Stones được Saki Haruyama, Yoshihiko Kitamura, và Yoshito Hirano phụ trách, dưới sự giám sát của Tsujiyoko). Còn phần đồ hoạ hầu hết do Shouzou Kaga phụ trách, Shouzou Kaga rời khỏi Nintendo sau khi hoàn thành Fire Emblem:Thracia 776.
-Tên:Fire Emblem 3
-Tên Tiếng Nhật: 火の紋章: 紋章のミステリー
hay
Phiên âm Tiếng Anh: Fire Emblem: Monshou no Nazo
-Tên Tiếng Anh: Fire Emblem:Mystery of the Emblem
phát hành ở VN với tên Mộc Đế Chiến Kì 2
-Thể Loại: Grid-based strategy
-JP Developer: Nintendo
-JP Publisher: Nintendo
-JP Release: 1993 Release day:Ngày 21 Tháng 12 Năm 1993
-Hệ Máy: Super Famicom / SNES
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/2.jpg
Cũng giống như Advance Wars, Fire Emblem là Series Turn Based Strategy, dàn trận theo lượt, bạn sẽ điều khiển từng quân đội( unit) riêng biệt trên từng ô trên bản đồ theo ý bạn, để hoàn thành nhiệm hay hay đơn giản chỉ là giết trùm. Còn hệ thống trận đấu thì thực hiện theo qui trình tam giác, tức là một món vũ khí( hay một phép thuật, unit) sẽ khắc chế được 1 vũ khí ( hay phép thuật, unit) khác, nhưng lại bị khắc chế bởi một vũ khí( hay phép thuật, unit) khác nữa. Bắt đầu từ Fire Emblem: Seisen no Keifu. Chu trình tam giác này được áp dụng, tức là giáo đánh bại kiếm, kiếm đánh bại búa và búa đánh bại giáo. Cung không được xếp trong chu trình tam giác này. Chu trình tam giác cũng thực hiện đối với phép thuật: lửa đánh bại gió, gió đánh bại sét, sét đánh bại lửa. Trong một số game, phép thuật ánh sáng đánh bại phép thuật bóng tối, bóng tối đánh bại được tâm linh, và tâm linh đánh bại lại ánh sáng.
Không giống như các game khác, mỗi nhân vật trong Fire Emblem đều có một Class nhất định, và nhân vật này phải chịu lệ thuộc vào Class đó trong suốt quá trình chơi. Tiền được sử dụng để mua vũ khí, nhân vật có thể chiến đấu để tăng điểm kinh nghiệm, khi kinh nghiệm( Exp) là 100, nhân vật sẽ lên lv và sẽ mạnh hơn ( điểm này giống với các game nhập vai thường gặp). Ngoài ra nhân vật còn có thể thay đổi Class, trở lên mạnh mẽ hơn khi đạt đến một cấp độ nhất định. Ban đầu bạn sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ quân, sau đó sẽ phát triển lên thành các nhóm lớn hơn.
Quan hệ huyết thống và quan hệ tình cảm cũng là một phần quan trọng, không thể thiếu của Fire Emblem. Nhờ vào các mối quan hệ này, các nhân vật của bạn có thể hỗ trợ nhau, trở nên mạnh hơn, hoặc bạn có thể chiêu dụ được một người phe địch có quan hệ với phe bạn về phía mình, điều này rất có lợi cho chính bạn. Trong suốt quá trình chơi, bạn phải chú ý đến mối quan hệ của từng nhân vật, không đơn giản nhân vật chỉ là công cụ đánh nhau, mà họ có những mối quan hệ phức tạp, bạn phải tận dụng những mối quan hệ đó sao cho thật có lợi với mình.
Thông thường, khi một nhân vật của bạn trong Fire Emblem bị chết, bạn không còn cách nào khác là phải chơi lại để không bị chết lần nữa nếu muốn cứu nhân vật đó, nhưng trừ một số trường hợp, ví dụ như Fire Emblem: Seisen no Keifu và Fire Emblem: Path of Radiance. Cái chết của một số nhân vật đã theo kịch bản, và họ có thể quay lại tại một thời điểm nào đó trong game, hoặc không bao giờ ^^. Thông thường một số người nghĩ chết nhiều nhân vật cũng không sao, sẽ làm game khó hơn và chơi hào hứng hơn, nhưng nhân vật đã chết có khi lại là chìa khoá quan trọng trong game, bạn có thể mất nhiều thứ nếu nhân vật đó chết.
Còn bạn Game Over khi nào, thông thường là khi nhân vật chính của bạn bị chết. Trừ một số chapter, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định, nếu không hoàn thành, bạn sẽ Game Over, và tất nhiên, bạn sẽ phải chơi lại.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/FireEmblem-MonshounoNazoJV10h1C_-52.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/11.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/FireEmblem-MonshounoNazoJV10h1C_-41.jpg
Phiên bản game Fireemblem này có hai phần là Ankoku Ryu to Hikari no Turugi và Monshou no Nazo.
Bạn có thể xem script tiếng Nhật tại trang dưới đây (nếu lười chơi mà vẫn muốn biết trước nội dung)
http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
Dưới đây là bài dịch hội thoại của phần I.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=409667
Quote một phần
Hắc ám long và thanh kiếm ánh sáng
http://img169.imageshack.us/img169/306/fireemblemmonshounonazobu1.jpg
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
http://img72.imageshack.us/img72/7574/fireemblemmonshounonazowa1.jpg
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
http://img235.imageshack.us/img235/8568/fireemblemmonshounonazovb1.jpg
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
http://img174.imageshack.us/img174/6377/fireemblemmonshounonazoog1.jpg
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
http://img100.imageshack.us/img100/1290/fireemblemmonshounonazoqg9.jpg
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
__________________________________________________ ____________________________________
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE1/FireEmblem-MonshounoNazoJV11.jpg
Ngày xưa, đại lục Akaneia bị đế quốc Dorua do Medius, vua của long nhân tộc Mamkoot cầm đầu xâm lược. Loài người rơi vào cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng. Thánh vương quốc Akaneia bảo vệ cả thế giới nay đổ sụp trước sức mạnh khủng khiếp của hắc ám long Medius. Bây giờ thế giới đang lâm vào cảnh hoại diệt….Nhưng rồi kỳ tích xảy ra, ở địa phương Arytia hẻo lánh nọ có người anh hùng trẻ tuổi Anri sau bao chuyến phiêu lưu gian nan đã lấy được thần kiếm Falcion, đánh bại Medius. Đế quốc Dorua sụp đổ, và vương quốc Akaneia được tái kiến thiết. Nhưng một trăm năm sau kể từ cuộc chiến Dorua, giờ đây Medius lại tỉnh giấc ở Dorua sau một thời gian dài đằng đẳng. Medius chiếm hai nước lân cận là Makedonia và Grunia rồi xây dựng lại Đế quốc Dorua. Cùng lúc đó hắn cũng bắt tay với đại tư tế Garneff ở Kadain, người có cùng dã tâm thống trị cả thế giới. Dorua và Grunia cùng bắt tay tấn công Pales đô Pales, Akaneia ra sức phòng thủ nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của Medius và danh tướng Camus của Grunia thì họ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng cả vương gia bị tiêu diệt chỉ còn lại vương nữ Nyna.
Quốc vương Arytia là Cornerius, người thừa hưởng dòng máu của người hùng Anri vì muốn đánh bại Medius giải nguy cho thế giới nên mang thần kiếm Falcion xuất trận, nào ngờ bị nước đồng minh Gra phả bội bán đứng nên thất bại và tử trận. Vương quốc Arytia lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng vương tử Marusu vừa được 14 tuổi được người chị là vương nữ Elice cứu thoát khỏi Arytia và bắt đầu những tháng ngày lưu lạc của mình ở đảo quốc Taris vùng biên cảnh…
__________________________________________________ _________________________
Dưới đây là bài dịch hội thoại của phần II, Monshou no Nazo
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=397849
Cuộc chiến với đế quốc Dorua
Sau năm năm đằng đẳng
Khiến trăm họ ta thán
Sau này được gọi
"Hắc ám chiến tranh"
http://img184.imageshack.us/img184/6421/fireemblemmonshounonazorm4.jpg
Cuộc chiến ác liệt
Tiêu diệt cùng địa long Medius
Đến hồi kết thúc
Các chiến sĩ tụ nghĩa dưới cờ hỏa văn (* Ngọn cờ hoa văn lửa do vương tử Marusu phất lên chống lại địa long vương Medius trong phần một, FireEmblem : Hikari no ken to ankoku ryu)
Lần lượt trở về đất nước
Ra sức tái thiết tổ quốc hoang tàng
http://img114.imageshack.us/img114/5301/fireemblemmonshounonazoxy3.jpg
Trong số bảy vương quốc
Lục địa Akaneia
Gura và Grunia
Đã diệt vong
Aritya, Orelwan
Makedonia, Taris
Đã hoang tàn đổ nát
Đại quốc Akania
Trên đường tái thiết
Trong lúc ấy
Vương đô Pares
Vẫn chưa nguôi ngoai chiến loạn
Lại đón chào một sự trọng đại
http://img87.imageshack.us/img87/2677/fireemblemmonshounonazolp8.jpg
Vương đệ Hadyn xứ Orelwan
Sánh vai cùng vương nữ Nyna
Trở thành quốc vương Akaneia
Đời thứ hai mươi bốn
Quốc vương Hadyn với bàn tay thép
Trưng binh dụng võ
Phục hồi quốc lực
Tuyên bố hồi phục
Đế quốc Akania thần thánh
Hadyn tự thân
Trở thành Hoàng đế
Chưa đầy một năm
Kể từ cuộc chiến Dorua
Thế giới đang mơ màng
Trong hòa bình ngắn ngủi
Nay bánh xe vận mệnh
Lại khuấy lên cuộc chiến hỏa...
http://img410.imageshack.us/img410/7792/fireemblemmonshounonazomp7.jpg
Những game này được phát hành trên máy SNES (Super Nintendo) cả chục năm trước.
http://www.emulator-zone.com/gallery/emulators/snes/snes.gif
http://static.emulator-zone.com/gallery//emulators/snes/snes.jpg
Nếu bạn không có điều kiện mua máy để chơi thì hãy dùng trình giả lập dưới đây để biến máy tính của bạn thành máy chơi game này. Chương trình nhẹ (chưa đầy 1 MB), tải ở đây : http://www.emulator-zone.com/files/emulators/snes/zsnes/zsnesw151.zip
Không cần cài đặt, giả lập này có giao diện giống như vầy
http://i14.photobucket.com/albums/a322/varnayo/hamachi/znes6.jpg
Bạn có thể tự mày mò một lúc trong mục Config để chỉnh sửa hình ảnh (độ phân giải) cho đẹp hơn và các nút điều khiển trong mục Config--> Input.
Việc còn lại chỉ là tải game về (rất nhẹ, chừng vài trăm kb cho tới vài Mb là hết), đặt vào một thư mục bất kỳ rồi mở trình giả lập ra, chọn đường dẫn tới thư mục đặt game đó là xong!
__________________________________________________ __________________
Ở đây tôi giới thiệu game đầu tiên: Fire Emblem Monsho no Nazo
Tải game ở đây: http://www.rom-world.com/file.php?id=32879
Fire Emblem( phiên âm tiếng Nhật: Faiā Emuburemu) là một series game nhập vai/ dàn trận theo lượt nổi tiếng được phát triển mới Intelligent Systems, và được Nintendo phát hành. Kể từ khi bắt đầu phát hành phiên bản đầu tiên vào ngày 20 tháng 4 năm 1990, cho đến nay, Fire Emblem đã được phát triển cho các hệ máy Famicom, Super Famicom, Game Boy Advance, the Nintendo GameCube, và hiện nay đang phát triển cho hệ máy Wii dự kiến sẽ phát hành trong thời gian tới. Sau một thời gian phát hành tại Nhật nói riêng, Fire Emblem phát triển ra Châu Mĩ vào năm 2003 và Châu Âu vào năm 2004 dưới cái tên Fire Emblem.
Âm nhạc trong Fire Emblem hầu hết được Yuka Tsujiyoko phụ trách( trừ Fire Emblem: The Sacred Stones được Saki Haruyama, Yoshihiko Kitamura, và Yoshito Hirano phụ trách, dưới sự giám sát của Tsujiyoko). Còn phần đồ hoạ hầu hết do Shouzou Kaga phụ trách, Shouzou Kaga rời khỏi Nintendo sau khi hoàn thành Fire Emblem:Thracia 776.
-Tên:Fire Emblem 3
-Tên Tiếng Nhật: 火の紋章: 紋章のミステリー
hay
Phiên âm Tiếng Anh: Fire Emblem: Monshou no Nazo
-Tên Tiếng Anh: Fire Emblem:Mystery of the Emblem
phát hành ở VN với tên Mộc Đế Chiến Kì 2
-Thể Loại: Grid-based strategy
-JP Developer: Nintendo
-JP Publisher: Nintendo
-JP Release: 1993 Release day:Ngày 21 Tháng 12 Năm 1993
-Hệ Máy: Super Famicom / SNES
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/2.jpg
Cũng giống như Advance Wars, Fire Emblem là Series Turn Based Strategy, dàn trận theo lượt, bạn sẽ điều khiển từng quân đội( unit) riêng biệt trên từng ô trên bản đồ theo ý bạn, để hoàn thành nhiệm hay hay đơn giản chỉ là giết trùm. Còn hệ thống trận đấu thì thực hiện theo qui trình tam giác, tức là một món vũ khí( hay một phép thuật, unit) sẽ khắc chế được 1 vũ khí ( hay phép thuật, unit) khác, nhưng lại bị khắc chế bởi một vũ khí( hay phép thuật, unit) khác nữa. Bắt đầu từ Fire Emblem: Seisen no Keifu. Chu trình tam giác này được áp dụng, tức là giáo đánh bại kiếm, kiếm đánh bại búa và búa đánh bại giáo. Cung không được xếp trong chu trình tam giác này. Chu trình tam giác cũng thực hiện đối với phép thuật: lửa đánh bại gió, gió đánh bại sét, sét đánh bại lửa. Trong một số game, phép thuật ánh sáng đánh bại phép thuật bóng tối, bóng tối đánh bại được tâm linh, và tâm linh đánh bại lại ánh sáng.
Không giống như các game khác, mỗi nhân vật trong Fire Emblem đều có một Class nhất định, và nhân vật này phải chịu lệ thuộc vào Class đó trong suốt quá trình chơi. Tiền được sử dụng để mua vũ khí, nhân vật có thể chiến đấu để tăng điểm kinh nghiệm, khi kinh nghiệm( Exp) là 100, nhân vật sẽ lên lv và sẽ mạnh hơn ( điểm này giống với các game nhập vai thường gặp). Ngoài ra nhân vật còn có thể thay đổi Class, trở lên mạnh mẽ hơn khi đạt đến một cấp độ nhất định. Ban đầu bạn sẽ bắt đầu với một nhóm nhỏ quân, sau đó sẽ phát triển lên thành các nhóm lớn hơn.
Quan hệ huyết thống và quan hệ tình cảm cũng là một phần quan trọng, không thể thiếu của Fire Emblem. Nhờ vào các mối quan hệ này, các nhân vật của bạn có thể hỗ trợ nhau, trở nên mạnh hơn, hoặc bạn có thể chiêu dụ được một người phe địch có quan hệ với phe bạn về phía mình, điều này rất có lợi cho chính bạn. Trong suốt quá trình chơi, bạn phải chú ý đến mối quan hệ của từng nhân vật, không đơn giản nhân vật chỉ là công cụ đánh nhau, mà họ có những mối quan hệ phức tạp, bạn phải tận dụng những mối quan hệ đó sao cho thật có lợi với mình.
Thông thường, khi một nhân vật của bạn trong Fire Emblem bị chết, bạn không còn cách nào khác là phải chơi lại để không bị chết lần nữa nếu muốn cứu nhân vật đó, nhưng trừ một số trường hợp, ví dụ như Fire Emblem: Seisen no Keifu và Fire Emblem: Path of Radiance. Cái chết của một số nhân vật đã theo kịch bản, và họ có thể quay lại tại một thời điểm nào đó trong game, hoặc không bao giờ ^^. Thông thường một số người nghĩ chết nhiều nhân vật cũng không sao, sẽ làm game khó hơn và chơi hào hứng hơn, nhưng nhân vật đã chết có khi lại là chìa khoá quan trọng trong game, bạn có thể mất nhiều thứ nếu nhân vật đó chết.
Còn bạn Game Over khi nào, thông thường là khi nhân vật chính của bạn bị chết. Trừ một số chapter, bạn phải hoàn thành nhiệm vụ nhất định, nếu không hoàn thành, bạn sẽ Game Over, và tất nhiên, bạn sẽ phải chơi lại.
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/FireEmblem-MonshounoNazoJV10h1C_-52.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/11.jpg
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE2/FireEmblem-MonshounoNazoJV10h1C_-41.jpg
Phiên bản game Fireemblem này có hai phần là Ankoku Ryu to Hikari no Turugi và Monshou no Nazo.
Bạn có thể xem script tiếng Nhật tại trang dưới đây (nếu lười chơi mà vẫn muốn biết trước nội dung)
http://www.pegasusknight.com/mb/fe3/st_index.html
Dưới đây là bài dịch hội thoại của phần I.
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=409667
Quote một phần
Hắc ám long và thanh kiếm ánh sáng
http://img169.imageshack.us/img169/306/fireemblemmonshounonazobu1.jpg
Ta là đất mẹ vĩ đại
Trong thời đại tuyệt vọng
Cầu xin Thượng đế
Bảy ngày bảy tháng bảy năm
Hỡi thần thánh, hãy hiện ra!
http://img72.imageshack.us/img72/7574/fireemblemmonshounonazowa1.jpg
Khi ánh sáng ngũ sắc
Tập trung vào quang kiếm
Hỡi kỳ tích, hãy xảy ra!
http://img235.imageshack.us/img235/8568/fireemblemmonshounonazovb1.jpg
Người là hóa thân chư thần
Biến tướng khổng lồ bảo vệ chúng ta
Kiếm quang phát chói lòa
Trấn áp kẻ tà ác
http://img174.imageshack.us/img174/6377/fireemblemmonshounonazoog1.jpg
Chiếc thuẫn phát ánh sáng ngũ sắc
Hóa linh hồn kẻ tà ác thành đá
Thời đại mới thần thánh
Rồng trở thành người
Nhốt linh hồn trong viên đá
Chôn sâu nơi lòng đất
http://img100.imageshack.us/img100/1290/fireemblemmonshounonazoqg9.jpg
Khi hắc ám long mở mắt
Thần linh lấy từ bi
Mà ban cho loài người
Ban thần kiếm cho kẻ được chọn
Thần kiếm rạch trời đêm.
__________________________________________________ ____________________________________
http://i33.photobucket.com/albums/d95/Yamato-Ichiro/FE1/FireEmblem-MonshounoNazoJV11.jpg
Ngày xưa, đại lục Akaneia bị đế quốc Dorua do Medius, vua của long nhân tộc Mamkoot cầm đầu xâm lược. Loài người rơi vào cảnh hoảng loạn, tuyệt vọng. Thánh vương quốc Akaneia bảo vệ cả thế giới nay đổ sụp trước sức mạnh khủng khiếp của hắc ám long Medius. Bây giờ thế giới đang lâm vào cảnh hoại diệt….Nhưng rồi kỳ tích xảy ra, ở địa phương Arytia hẻo lánh nọ có người anh hùng trẻ tuổi Anri sau bao chuyến phiêu lưu gian nan đã lấy được thần kiếm Falcion, đánh bại Medius. Đế quốc Dorua sụp đổ, và vương quốc Akaneia được tái kiến thiết. Nhưng một trăm năm sau kể từ cuộc chiến Dorua, giờ đây Medius lại tỉnh giấc ở Dorua sau một thời gian dài đằng đẳng. Medius chiếm hai nước lân cận là Makedonia và Grunia rồi xây dựng lại Đế quốc Dorua. Cùng lúc đó hắn cũng bắt tay với đại tư tế Garneff ở Kadain, người có cùng dã tâm thống trị cả thế giới. Dorua và Grunia cùng bắt tay tấn công Pales đô Pales, Akaneia ra sức phòng thủ nhưng trước sức mạnh khủng khiếp của Medius và danh tướng Camus của Grunia thì họ gặp hết thất bại này đến thất bại khác, cuối cùng cả vương gia bị tiêu diệt chỉ còn lại vương nữ Nyna.
Quốc vương Arytia là Cornerius, người thừa hưởng dòng máu của người hùng Anri vì muốn đánh bại Medius giải nguy cho thế giới nên mang thần kiếm Falcion xuất trận, nào ngờ bị nước đồng minh Gra phả bội bán đứng nên thất bại và tử trận. Vương quốc Arytia lâm vào cảnh tuyệt vọng, nhưng vương tử Marusu vừa được 14 tuổi được người chị là vương nữ Elice cứu thoát khỏi Arytia và bắt đầu những tháng ngày lưu lạc của mình ở đảo quốc Taris vùng biên cảnh…
__________________________________________________ _________________________
Dưới đây là bài dịch hội thoại của phần II, Monshou no Nazo
http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=397849
Cuộc chiến với đế quốc Dorua
Sau năm năm đằng đẳng
Khiến trăm họ ta thán
Sau này được gọi
"Hắc ám chiến tranh"
http://img184.imageshack.us/img184/6421/fireemblemmonshounonazorm4.jpg
Cuộc chiến ác liệt
Tiêu diệt cùng địa long Medius
Đến hồi kết thúc
Các chiến sĩ tụ nghĩa dưới cờ hỏa văn (* Ngọn cờ hoa văn lửa do vương tử Marusu phất lên chống lại địa long vương Medius trong phần một, FireEmblem : Hikari no ken to ankoku ryu)
Lần lượt trở về đất nước
Ra sức tái thiết tổ quốc hoang tàng
http://img114.imageshack.us/img114/5301/fireemblemmonshounonazoxy3.jpg
Trong số bảy vương quốc
Lục địa Akaneia
Gura và Grunia
Đã diệt vong
Aritya, Orelwan
Makedonia, Taris
Đã hoang tàn đổ nát
Đại quốc Akania
Trên đường tái thiết
Trong lúc ấy
Vương đô Pares
Vẫn chưa nguôi ngoai chiến loạn
Lại đón chào một sự trọng đại
http://img87.imageshack.us/img87/2677/fireemblemmonshounonazolp8.jpg
Vương đệ Hadyn xứ Orelwan
Sánh vai cùng vương nữ Nyna
Trở thành quốc vương Akaneia
Đời thứ hai mươi bốn
Quốc vương Hadyn với bàn tay thép
Trưng binh dụng võ
Phục hồi quốc lực
Tuyên bố hồi phục
Đế quốc Akania thần thánh
Hadyn tự thân
Trở thành Hoàng đế
Chưa đầy một năm
Kể từ cuộc chiến Dorua
Thế giới đang mơ màng
Trong hòa bình ngắn ngủi
Nay bánh xe vận mệnh
Lại khuấy lên cuộc chiến hỏa...
http://img410.imageshack.us/img410/7792/fireemblemmonshounonazomp7.jpg