PDA

View Full Version : Cat treet - Có ai xem film này chưa??



toroki2003
23-09-2008, 01:08 AM
Lang thang một hồi bỗng gặp Cat treet, ko biết có hay ko nhưng mình thích bộ truyện nì wa , mừng quá:aaa:
Có bạn nào xem rồi up chút thông tin so sánh với truyện cho đỡ hồi hộp, ko biết nó có hay ko, chỉ có 6eps nên có khả năng ko đi hết bộ truyện ^^http://wiki.d-addicts.com/static/images/d/d3/Cat_Street-banner.jpg

†3N†
23-09-2008, 01:17 AM
có đến tập 1 Esub rồi đấy ( tớ load hết rồi :P )
film chỉ có 6 tập thôi và nc là không hấp dẫn lắm. Hết

=======

hoatuyetroi
26-09-2008, 11:40 AM
có tập 6 rùi đấy,nhưng mình không down
mình nghĩ chắc không hay đâu (nhìn diễn viên cũng không thích lắm)

Kaori
27-09-2008, 05:39 AM
phim này xem không thấy hay gì cả. So với Manga thì chán hơn hẳn. Mặc dù là mình xem Raw nhưng mà cũng ko thấy có gì hấp dẫn hết. Cái chính là diễn viên nhìn ko đẹp nên cũng chẳng có hứng thú mấy :) cứ thử cho một anh hay 1 em Johnnys vào thì sao nhờ ;)

zey
27-09-2008, 09:55 AM
òi, Yes ko đọc manga nhưng cảm nhận về phim thì Yes thấy phim này okay. Không thực sự hay nhưng mà cũng đáng coi vì dù sao chỉ có 6 tập^^ Cái cô nhân vật chính có đóng trong Taiyo to Umi no Kyoshitsu, gương mặt buồn buồn, mất sổ gạo, thấy hợp với nhân vật này. Cuối tập 2 có cảnh cô khóc ngẹo ngào thấy rất cảm động. Diễn viên nam thấy cũng đâu tới nổi nào.

ichimoon
04-10-2008, 10:19 PM
manga rất hay ,film chưa xem nhưg hok thyk diễn viên

thiennhu
24-10-2008, 01:58 AM
Mình đã xem, dù không xem được tập cuối. Phim này có một điểm khác cực to so với manga.
Đáng nhẽ trong truyện có Rei - chơi bóng đá và Kouichi - chuyên máy tính. Hai người này hoàn toàn khác nhau. Nhưng khi vào phim lại nhập 2 người này thành một Kouichi, vừa chuyên máy tính vừa từng chơi bóng đá, tính cách lạnh lùng khó ưa hệt như Kouichi nguyên tác:give_up:. Nhưng vẫn phải đủ 4 nhân vật chính nên lại có thêm một anh nữa ( quên mất tên rồi), nhảy rất đẹp nhưng lại có tật... nói lắp, vậy là từ đầu đến cuối lời thoại có vài câu (trong phim giải thích là vì sợ bị bắt nạt:sadcorner:).
Phải nói là phim hay! Good! Mình biết có những người khong thích sẽ nói là nhàm, nhưng mình lại rất thích. Khi đọc truyện mình đã mong sẽ có live action. Giờ có drama thât, wa' hay lun!:try:
Phim này có thể coi online với phụ đề tiếng anh ở đây: http://www.mysoju.com/cat-street/
(Phía cuối trang là link xem của cả 6 tập, mỗi tập 4 phần)

huongangel
04-11-2008, 10:42 PM
manga hay nên xem phim thử xem thế nào :(

kei_itsumo
04-11-2008, 11:35 PM
thú thật mà nói, film không bằng 1 góc Manga.Xem manga hay cỡ nào thì film lại dở chừng ấy.May mà có 6 tập. dàn dv đóng tạm đc, mỗi cô dv vai chính nhìn không hạp chút nào. Dù sao Keito cũng là nhân vật nữ DV sáng giá mà. Xem truyện thấy Kouichi chững chạc hơn mà đẹp nữa, còn film thì thấy già quá cỡ. hic, thất vọng tràn trề.T_T

jangtom
05-11-2008, 02:08 AM
Tuy chưa xem phim nhưng nhìn dàn diễn viên là biết không hay rồi.
Manga hay vậy không biết phim sẽ làm thành thế nào đây?

Dara de Caer
06-11-2008, 01:12 AM
Chả biết mọi người đánh giá thế nào, nhưng xét Cat Street manga trên những tiêu chí đánh giá dành cho truyện đọc, tớ thấy nó là một tác phẩm tầm thường. Nó đề cập được ra vấn đề, nhưng phản ánh không đúng trạng thái và giải quyết theo kiểu già néo đứt dây... đọc thấy có nhiều điểm rất chi là vô lý.

Còn về Drama thì thực tế rằng kịch bản đã sửa lại 1 cách thống nhất hơn, cách diễn của nữ diên viên chính thủ vai Keito cũng thật hơn rất nhiều so với cái vẻ mặt đáng ghét của Keito ở trong truyện. Một đứa dù không đi học và ngây thơ trẻ con đến mấy thì tự nhốt mình trong nhà từng ấy năm và lúc sống trong thất bại quá khứ, người ta gọi là hikikomori nhỉ, thì không bao giờ có được một cái nét tươi hớn hở như Keito trong manga được =.=

Chuyện kịch bản nội dung hợp lý và thống nhất hơn thì không phải chỉ ở Cat Street mới có, mà ngay cả ở Hana Yori Dango cũng vậy, drama của nó có một kết cấu thống nhất và ổn định hơn manga. Ví dụ đơn cử như cái cách Doumiyouji nhớ lại Tsukishi ấy: trong drama là vì trải qua những tình huống giống trong quá khứ *cái này rõ ràng là một thực tế y khoa công nhận*, còn trong manga thì... tác giả tắc chả biết làm thế nào nên... cho bạn Tsukushi ném bộp cái quả bóng chày vô đầu Doumiyouji -> thế là cậu chàng ngã ngửa ra nhớ lại -> rất phản cảm.

Nói chung thì Cat Street diễn viên không xinh, nhưng mà diễn xuất ổn. Tuy bạn Kouiichi của tớ thì hơi bị gượng một chút. Còn diễn viên diễn Keito thì diễn được vậy là ổn rồi, khá là thật với tâm lý nhân vật. Song, xuất sắc nhất theo tớ chính là diễn xuất của bạn diễn Momiji.

toroki2003
06-11-2008, 01:41 AM
mình lại thích manga hơn.
Về chuyện drama thật hơn, mình thấy cũng đúng. Nhưng nếu xét trên toàn bộ câu chuyện thì Keito như manga sẽ hợp lý hơn Keito của Drama
1. Keito là 1 nữ diễn viên sáng giá, bình thường cũng đã thu hút bọn con trai rồi nên cô ấy chắc chắn rất xinh hoặc dễ thương, đáng yêu.Nhưng trong Drama thì mình ko thấy điều đó.
2. Tính Keito tuy có u tối do thất bại và những năm sống khép kín, nhưng bản tính thật của cô ấy là rất vô tư, "là động vật đơn bào", nhiều khi nói thẳng một cách quá trực diện làm Rei xấu hổ; nên cô ấy tươi vui là đúng. Mà cũng phải qua một quá trình bên những người bạn tin cậy cô ấy mới tươi tỉnh như thế chứ hồi đầu cô ấy còn rất khó gần,ko cười với ai cả.
3.Drama thì mình thấy chỉ có Momiji là giống giống thôi

Xem hết 6 tập mà thấy thất vọng quá, ko truyền tải được hết ý nghĩa của manga. Thiếu mất khoảng lặng nội tâm của các nhân vật phụ (hay họ chỉ tập trung vào Keito nhỉ), mình thích đôi mắt của DV đóng Kouiichi

Dara de Caer
06-11-2008, 02:11 AM
làm ơn =.=

Nếu tôi là một nhà làm phim, tôi sẽ không bao giờ mong tác phẩm của mình "chỉ-là-bản-sao" của một tác phẩm khác, dù cho là chuyển thể từ truyện chữ hay truyện tranh sang.

Còn nhân vật chính, tớ không bàn. Cô ấy là do "chính tác giả của Cat Street" lựa chọn.
Bản chất con người có thể là giấy trắng, nhưng môi trường có thể biến nó thành bất cứ màu gì. Tớ không biết mọi người nghĩ thế nào về Keito, nhưng nếu nói đơn cử về cái người ta gọi là "hikikomori" thì chắc chắn một điều rằng không một ai có thể vứt vèo đi cả quãng đời u tối của mình để trở lại hòa nhập quá dễ dàng với những hoạt động bình thường như trong manga, kể cả cô ấy có hồn nhiên và ngây thơ đến đâu. Mà thực ra thì... đã là được công nhận là diễn viên thiên tài có nghĩa là Keito phải rành rọt hơn người khác những "xúc cảm" của con người, bởi vì thực tế thì diễn xuất chỉ là cách bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của con người trong hoàn cảnh nào đó mà thôi. Mà đã là một kẻ có thể nắm bắt được cái tâm cảm xúc, thì có nghĩa rằng họ sẽ rất nhạy cảm. Mà theo tớ thấy thì... nhạy cảm và vô tư thường không gần gũi nhau cho lắm.

Chẳng ai muốn mình là một hikikomori cả, nhưng mà phải đối mặt với nó rồi thì mới hiểu hết được nỗi "sợ hãi" luôn thường trực trong trái tim họ. Keito đã từng bị người đầu tiên cô coi là bạn phản bội. Kể từ giây phút đấy, cánh cửa tâm hồn của Keito đóng sập lại và cô tự giam mình trong bóng tối của tư tưởng. Nỗi sợ hãi mình sẽ vấp ngã một lần nữa chắc chắn sẽ luôn là một rào cản vô hình giữa Keito và những người xung quanh cho đến khi cô đủ mạnh mẽ để vượt qua. Thế nhưng mà... xin lỗi... tớ không thấy điều này ở trong manga. Keito hòa nhập lại quá vội vàng như thể cô chỉ là vừa mới ngủ dậy hôm qua thôi vậy? Có chuyện đó được không? Chắc chắn là không, không bao giờ...

Nếu bạn còn nhớ đến Glass Mask và vở kịch "Helen - người cùng khổ", thì đó chính là một ví dụ có thể so sánh với hikikomori, hay chính là keito. Một khi đã quen sống trong bóng tối và sự mu muội, để trở lại ánh sáng với văn minh là cả một quá trình rèn luyện đau khổ, đâu phải dễ dàng một phát là được, những trăn trở là có nhưng cũng chỉ thoảng qua không đậm nét...


Nếu tìm đến Cat Street chỉ là để thỏa mãn tò mò về tác giả của HYD sau 10 năm vắng bóng thì tớ không có gì bàn. Còn nếu bảo Cat Street thể hiện đúng thì tớ thấy không phục. So với Sunadokei đó. Ám ảnh về cái chết của mẹ luôn khiến An sống trong nỗi sợ hãi. Keito... đáng lẽ ra cũng sẽ phải là như thế bởi vì cú shock của Keito, tuy về vấn đề khác nhưng đưa đến cho người nhận cùng 1 cảm xúc hụt hẫng và chao đảo như thể thế giới vỡ vụn. Keito còn khủng khiếp hơn An là không thể tiếp tục cuộc sống bình thường. Một người bệnh nặng hơn lại có thể khỏi bệnh kỳ tích như thuốc tiên vậy sao? Không thê nào... nhất là khi đó là một căn bệnh tâm lý trầm kha...


À... có lẽ tớ lan man dài rồi, nhưng í tớ rốt cục lại thì là drama đã thể hiện được cái gọi là "sự thật cuộc sống", còn manga... có lẽ chỉ là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ nhỏ mà thôi.

toroki2003
06-11-2008, 02:49 AM
vì mình là fan của manga nên mình muốn xem drama càng giống manga càng thích.

Còn nếu phân tích theo tiêu chuẩn cuộc sống thật thì rõ ràng manga này chưa đủ độ sâu để diễn tả nội tâm nhân vật theo lẽ thường, nhưng mình vẫn thích bộ này^^

FUFUMY
11-11-2008, 04:10 PM
Cho mình hỏi mí bồ chút xíu là mình bít drama đến tập 6 là kết thúc nhưng mình chỉ mới down được 2 tập sub Việt thui! Mí bồ down ở đâu chỉ mình được ko? Mình cũng ko down được trên mí trang như MU, có ai up phim này ở trang MF thì chỉ cho mình down zới! Thanks!

Ryo_v
11-11-2008, 04:15 PM
có đến tập 1 Esub rồi đấy ( tớ load hết rồi :P )
film chỉ có 6 tập thôi và nc là không hấp dẫn lắm. Hết

=======

Hix! Tui vẫn đang theo dõi bộ truyện này, đang hồi hộp + sốt ruột ghê gớm:sadcorner:
Được cái nếu mà đọc truyện thì hok khoái coi phim cho lắm (vì tự dưng thấy thất vọng với dàn diễn viên không đẹp như trong truyện :give_up:

linhsungmin
12-11-2008, 11:57 AM
Phim này xem k hay bằng manga nhưng nội dung cũng tạm ổn , diễn xuất có thể nói là okie đi .
Phim chỉ có 6 tập là full . Dàn diễn viên k dc đẹp mắt cho lắm T_T nên hơi mất cảm tình

thiennhu
12-11-2008, 12:05 PM
Đâu có ai lại nhảy từ trong truyện ra để đóng phim đâu. Phim này không phải là phim thần tượng, mà nó chỉ chú trọng nội dung mà bộ phim muốn truyền đạt mà thôi. Cũng không ai làm phim chuyển thể từ manga mà lại lấy ngay manga đó làm kịch bản cả. Phải có một người viết kịch bản chứ.
Nhân vật chính trong phim là Keito nên tất nhiên phải iu ái nhân vật đó hơn rồi. Khoảng lặng tâm hồn hay nỗi khổ của mỗi nhân vật không thể khắc sâu được vì phim chỉ có 6 tập. Chẳng phải nhân vật Momiji đã có hẳn tập 3 để thể hiện rồi đó sao?
Xem xong phim nó để lại cho mình nhiều bài học thú vị lắm, chứ không đơn thuần chỉ là ngồi coi phim rồi cười khanh khách, coi rồi thì ngồi nói người này đẹp , hay người kia xấu đâu. Mình thích coi phim Nhật cũng là vì vậy. Nó có ý nghĩa giáo dục rất lớn mà lại chỉ truyền đạt trong vài tập ngắn ngủi mà thôi!

nijiyuki
16-11-2008, 12:37 AM
Người ta nói tính cách nhân vật thể hiện qua hình chụp cũng như để nhận biết người nào đóng vai nào (dựng theo truyện) thì nhìn hình biết liền, thế mà mình nhìn vào ...Hai cô nữ thì dễ nhận biết rùi, vì một cô mặt đồ búp bê thì biết ngay cô kia là nhân vật chính...còn .... hai anh thì đố biết.

Họ chẳng thể hiện tính cách của nhân vật một cách rõ rành, thì không thể nào gây ấn tượng được cho ai. Chán ... Hai nhân vật nam trong truyện tính cách trái ngược nhau và nó được thể hiện rõ ràng qua hình vẽ, nhìn bìa truyện còn cảm nhận được còn mấy anh này cứ như đang chụp hình đi chơi đâu phải chụp hình fim... rõ dở...

Dở gì mà dở ngay từ hình quảnh cáo thế không biết...
Nhìn hình tự nhiên hết muốn coi....


Đâu có ai lại nhảy từ trong truyện ra để đóng phim đâu. Phim này không phải là phim thần tượng, mà nó chỉ chú trọng nội dung mà bộ phim muốn truyền đạt mà thôi. Cũng không ai làm phim chuyển thể từ manga mà lại lấy ngay manga đó làm kịch bản cả. Phải có một người viết kịch bản chứ.

Ừ thì đúng là không ai lấy manga làm kịch bản cả ,nhưng làm giống 99% thì có DL đấy thui . Bạn xem lại fim thơ ngây F1 ý giống kinh khủng, tùng trang truyện luôn, chưa kể có cảnh lời thoại cũng giống 99% luôn. Như thể chẳng khác nào cầm manga đọc thoại vậy.


Nhân vật chính trong phim là Keito nên tất nhiên phải iu ái nhân vật đó hơn rồi. Khoảng lặng tâm hồn hay nỗi khổ của mỗi nhân vật không thể khắc sâu được vì phim chỉ có 6 tập. Chẳng phải nhân vật Momiji đã có hẳn tập 3 để thể hiện rồi đó sao?

Có lẽ họ đóng khá , mà fim lại ngắn nên khó lòng thể hiện hết. Nhưng vì thế họ nên làm người xem thích họ từ cái nhìn đầu tiên mới phải . Fim có thể nói lên hay thì điều nhờ vào cái Poster của fim ý . Mà đã đóng vai nào nên chụp hình với tính cách nhân vật đó mới phải chứ. Nhân vật một đằng hình một nẻo thì kô phải khó chịu lắm sao? Cái thiếu sót này là kô nên.


Xem xong phim nó để lại cho mình nhiều bài học thú vị lắm, chứ không đơn thuần chỉ là ngồi coi phim rồi cười khanh khách, coi rồi thì ngồi nói người này đẹp , hay người kia xấu đâu. Mình thích coi phim Nhật cũng là vì vậy. Nó có ý nghĩa giáo dục rất lớn mà lại chỉ truyền đạt trong vài tập ngắn ngủi mà thôi!

Cái này thì giống mình, tuy miệng nói chán vậy thui chứ cũng xem qua. Nếu chán thiệt thì hổng coi nữa, thấy hay hay thì coi tiếp. Như công tử nghèo ý , bạn mình nói fim đó chả vui như truyện , coi của DL vui hơn. Nhưng mình coi thấy hay hơn của DL vì nó có ý nghĩa hơn, và tình cảm hơn, còn của DL thì dó chỉ là fim hài đơn thuần. Vì thế mình sẽ cố tải ep 1 fim này về coi thử... mà chán cái mạng nàh mình ghê ... rùa quá trời...

be_happy
17-11-2008, 12:54 AM
bên KST có vietsub phim này nhưng nghe nói không hay mà chỉ có 6 tập thui , đang phân vân không bik có nên down về không, mà nhìn diễn viên thấy già quá, chả giống manga j cả T______T

secret
17-11-2008, 02:56 AM
Mình thấy phim này hay, tuy diễn viên ko đẹp nhưng diễn xuất rất ổn, ko có j phải chê cả.
Nếu xem drama chỉ để xem xem nó có giống trong truyện ko thôi thì tốt nhất là ko xem drama, đọc truyện đủ rồi, cho nó đỡ tốn thời gian:huwet:

thiennhu
19-11-2008, 09:56 PM
Mình thì toàn là coi xong live action mới coi truyện. Vì trong truyện thể nào cũng có nhiều điểm khác nên khi xem xong phim rồi xem truyện thì sẽ thấy khác biệt và đỡ nhàm chán. Đúng là không nên coi phim chỉ để xem nó có giống trong truyện hay không. Hiện truyện Cat street cũng ra hết tại VN rồi, và chỉ có 8 tập thôi. Drama có 6 tập thì cũng không phải là ít quá. Vui nhất là ông hiệu trưởng không có chết!