PDA

View Full Version : Bế mạc Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản: Tràn ngập cảm xúc



Eizan
23-09-2008, 06:24 PM
Ngày cuối cùng của Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước diễn ra ngày 21/9 trong không khí vui nhộn và đầy cảm xúc


http://vovnews.vn/avatar.aspx?ID=10589&at=0&ts=200&lm=633576797452930000

Tiết trời thủ đô Tokyo trên xứ sở Hoa Anh Đào trở nên se lạnh, xen kẽ những đợt mưa thay cho cái nắng vàng rực rỡ của mùa thu trong ngày khai mạc hôm 20/9, càng như làm cho người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản giao lưu gần gũi với nhau hơn, và như hiểu biết, yêu mến nhau hơn.

Những người đến tham dự đã có những cảm xúc và ấn tượng hết sức tốt đẹp về Lễ hội và bày tỏ tình cảm yêu mến thực sự đối với đất nước và con người Việt Nam thông qua Lễ hội này.

Hoa hậu Thân thiện thế giới năm 2005 của Việt Nam Đoàn Thị Kim Hồng, hiện là chủ tịch Công ty CIAT, nơi phối hợp với ban tổ chức đưa các doanh nghiệp Việt Nam sang Nhật bản tham gia Lễ hội nhấn mạnh, đây là một hoạt động có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị, giao lưu văn hóa giữa hai nước, là cơ hội rất quan trọng để giới thiệu những văn hóa về du lịch, tiềm năng kinh tế, con người đất nước Việt Nam tới công chúng Nhật Bản”.

Bày tỏ cảm nhận của mình về chương trình ca múa nhạc, thời trang áo dài của Việt Nam, một bạn gái Nhật Bản đã không giấu nổi cảm xúc: “Tôi đã nghe Lam Trường hát và tôi rất hâm mộ ca sỹ Lam Trường. Rất tiếc tôi chưa được nghe Mỹ Linh hát...”. Còn về món ăn thì sao? Bạn gái này cho biết “Món ăn Việt Nam món nào cũng rất ngon, đặc biệt là tại Lễ hội, tôi đã được thưởng thức món phở và bánh cuốn”.

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, khách mời danh dự của Lễ hội cho biết: “Khi đến Tokyo này có rất nhiều người Việt Nam và người Nhật đến tham quan gian hàng, ăn những món ăn Việt Nam, chụp ảnh với áo dài Việt Nam, mua những đồ lưu niệm “rất” Việt Nam thì Thúy cảm thấy Lễ hội này đã rất thành công bởi vì nó để lại một ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng bạn bè Nhật Bản”.

Còn đối với ca sỹ Mỹ Linh, từng nổi danh tại Nhật Bản trong những lần lưu diễn trước đây vẫn ngạc nhiên: “Tôi không ngờ rằng các bạn Nhật Bản lại đón nhận những ca khúc của tôi một cách nồng nhiệt đến như vậy, mặc dù dưới trời mưa, các bạn cũng đội mưa để đứng, hát, nhảy theo cùng tôi và tôi cảm thấy đó là những niềm hạnh phúc rất lớn đối với những người làm nghệ sỹ biểu diễn”.

Tham dự Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản còn có sự góp mặt của ngài David Z. Marmel, Chủ tịch ban tổ chức Hoa hậu quý bà thế giới. Ông David đã bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước quy mô và tầm quan trọng của Lễ hội này. “Khi đến Tokyo ngày 20/9, tôi đã được mời đến tham dự Lễ hội và tôi không hề biết gì về sự kiện này. Nhưng khi đến và chứng kiến, tôi thực sự bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên. Lễ hội diễn ra với quy mô hơn, hoành tráng hơn, sâu sắc hơn và có tầm quan trọng hơn nhiều so với suy đoán của tôi”.

Vào lúc 19 giờ 30 phút, Lễ Bế mạc Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản đã diễn ra với màn ca múa đầy ấn tượng của các nghệ sỹ hai nước. Phát biểu bế mạc, Trưởng ban tổ chức Lễ hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCH Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình khẳng định Lễ hội diễn ra hết sức thành công. Đại sứ cũng bày tỏ cám ơn sâu sắc đến các nhà lãnh đạo, chính phủ và nhân dân hai nước trong phối hợp giúp đỡ để tổ chức thành công sự kiện trọng đại này đồng thời nhấn mạnh: “Với thành công tuyệt vời của Lễ hội lần này, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sẽ có những dịp mà hai bên Việt Nam và Nhật Bản thỏa thuận để tổ chức những lễ hội ở cả Việt Nam và Nhật Bản. Tôi xin khẳng định chắc chắn điều đó”.

Chia tay Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản, quan khách và những người tham dự Lễ hội đều hy vọng sẽ được gặp lại nhau trong một chương trình Lễ hội tới thành công và ấn tượng hơn nữa ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản./.

Theo VOV

fri_13th
23-09-2008, 10:12 PM
Ngày cuối cùng của Lễ hội Việt Nam 2008 tại Nhật Bản nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước diễn ra ngày 21/9 trong không khí vui nhộn và đầy cảm xúc
[CENTER]
sẽ vui nhộn và tràn đầy cảm xúc nếu hôm đó trời ko mưa như điên và tạnh đúng lúc 8h (đúng lúc bế mạc xong)



Tiết trời thủ đô Tokyo trên xứ sở Hoa Anh Đào trở nên se lạnh, xen kẽ những đợt mưa thay cho cái nắng vàng rực rỡ của mùa thu trong ngày khai mạc hôm 20/9, càng như làm cho người dân hai nước Việt Nam và Nhật Bản giao lưu gần gũi với nhau hơn, và như hiểu biết, yêu mến nhau hơn.
dến 95% người đến là ...việt kiều ,lác đác mấy ng Nhật ham vui + mí lão tây balo



Bày tỏ cảm nhận của mình về chương trình ca múa nhạc, thời trang áo dài của Việt Nam, một bạn gái Nhật Bản đã không giấu nổi cảm xúc: “Tôi đã nghe Lam Trường hát và tôi rất hâm mộ ca sỹ Lam Trường. Rất tiếc tôi chưa được nghe Mỹ Linh hát...”. Còn về món ăn thì sao? Bạn gái này cho biết “Món ăn Việt Nam món nào cũng rất ngon, đặc biệt là tại Lễ hội, tôi đã được thưởng thức món phở và bánh cuốn”.
anh LAM TRƯỜNG cực ky đc hâm mộ nhá,hôm 20 hình như anh ý chạy show ghe wa' nên mặc 1 bộ đồ quê chết đi đc, đến hom 21 anh ý ăn mạc đàng hoàng làm mí em girl J "phề lòi con mắt



Còn đối với ca sỹ Mỹ Linh, từng nổi danh tại Nhật Bản trong những lần lưu diễn trước đây vẫn ngạc nhiên: “Tôi không ngờ rằng các bạn Nhật Bản lại đón nhận những ca khúc của tôi một cách nồng nhiệt đến như vậy, mặc dù dưới trời mưa, các bạn cũng đội mưa để đứng, hát, nhảy theo cùng tôi và tôi cảm thấy đó là những niềm hạnh phúc rất lớn đối với những người làm nghệ sỹ biểu diễn”.
99% chỗ đó là Việt kiều đấy ạ......................
(có con bạn mình trong đó.vừa trùm áo mưa vừa nhảy ......rùi về lăn quay ra ốm :give_up:)



“Khi đến Tokyo ngày 20/9, tôi đã được mời đến tham dự Lễ hội và tôi không hề biết gì về sự kiện này. Nhưng khi đến và chứng kiến, tôi thực sự bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên. Lễ hội diễn ra với quy mô hơn, hoành tráng hơn, sâu sắc hơn và có tầm quan trọng hơn nhiều so với suy đoán của tôi”.

Festival lần này có ý nghĩa rất quan trọng đới với cả 2 nước nhưng xét lại thì quy mô của nó làm người ta phải thất vọng:give_up:.
khu festival đc dựng trong 1 khu đất nhỏ nhỏ, xinh xinh nằm lọt thỏm trong công viên Yoyogi rông bao la khiến tất cả như chìm trong cây và lá :huwet:.nếu không phải biết trước hoặc chẳng may đi lạc thì cũng chẳng ai biết ở đấy có cái gì. ngay cả ở ga xe điên, cổng công viên hay trên đường đi vào khu festival cũng kô hề có lấy 1 cái băng rôn hay khẩu hiệu.
Các gian hàng thì bé nhỏ và manh múm , sân khấu thì nhìn như hội trường nhà văn hóa xã ấy.sức chứa còn chưa được đến 100 người:frozesweat:.
các nghệ sỹ Vn thì còn khá nghiêm túc chứ mấy tay nghệ sỹ nhật thì ,Đúng là rất sôi nổi, rất nhiệt tình ,nhưng vào ngày như thế này mà hát rock , hát Rap thì có hơi.....:not_listen: ( vừa xem biểu diễn áo dài rồi nghe đàn T'rưng cái đùng phát chuyển sang nhảy nhót um sùm thì có hơi.................:nosey:)

-------------------------------------
Nói chung thì đi rất vui, gặp rất nhiều người, thu hoạch thì để lỡ mất vụ chụp hình với MPT ,bù lại đc chụp hình với Mỹ Linh.Ừ thì thỏa mãn thì có thỏa mãn nhưng dù sao vẫn ko hài lòng với kiểu tổ chức của Festival.Hy vọng nếu Festival đc tổ chức thường xuyên hơn thì lần sau phía BTC sẽ có rút kinh nghiêm.

Bonus hình chụp với Mỹ Linh (cái hình chụp riêng mình +con bạn với Mỹ Linh bị con bạn chơi ac, dùng PS xóa lun mình đi mới đau :crybaby:)
http://i182.photobucket.com/albums/x165/fri_13th/Vn%20Festival/DSC01697-.jpg

azarashi
23-09-2008, 10:18 PM
Đọc xong post 1=> đọc đến Post 2 => nản! T_______T

fri_13th
23-09-2008, 10:19 PM
sự thật mất lòng............................................. ...

tinnygy
24-09-2008, 01:05 AM
Có bao giờ là tại bên J còn... tức cái vụ kì đó VN vặt Sakura ko nhỉ??? Nghe bro Fri kể thấy chán thế này :not_listen:

motozen
24-09-2008, 01:25 AM
Có bao giờ là tại bên J còn... tức cái vụ kì đó VN vặt Sakura ko nhỉ??? Nghe bro Fri kể thấy chán thế này

chắc phải gời công văn qua xin lỗi thôi

fri_13th
24-09-2008, 01:35 AM
chắc ko phải do vụ đó mà do họ ko nghiêm túc khi tổ chức Festiva lần này.ngay cả đài báo cũng chẳng thèm đưa láy 1 mẩu tin nhỏ nào nên phần lớn ng nhật đâu biết đến sự kiện này đâu.
Hum đâu tiên đi nhìn thấy cái sân khầu mà ngán ngẩm, với lại hình như do vội quá chưa kịp làm quen sàn nên các nhạc công chưa kịp chỉnh âm thanh, nghe cứ như đấm vào tai ấy, 2 hôm sau thì ổn hơn.

born2share
24-09-2008, 01:41 AM
chắc do người Nhật bz đi làm đó!

kame kazuya
24-09-2008, 02:36 AM
ah, ve cai nay thi hom ss nhin thay cai to chuong trinh moi tai tro la ss thay quy mo nho roi. Da the cty ss con k tai tro nua chu :((

gtr
24-09-2008, 08:15 PM
Fesival thành công nhưng chắc chắn không tránh khỏi nhưng thiếu sót. Điều đáng thất vọng nhất đối với mình là các món ăn Việt Nam.
Ôi thôi! Phở HN
Tại sao không kiếm được một sản phẩm, món ăn đích thị mang đúng chất VN.
Hic... Ôi sau bao ngày trông đợi món phở quê nhà của tôi!
Hàng quán thì cứ gọi là .... toàn hương vị Nhật và cả đầu bếp Nhật theo phong cách いらっしゃいませ
Rủ được mấy ông cùng công ty đi đến chơi cùng để giới thiệu và thưởng thức đặc sản VN nhưng hỡi ôi!...
Phải công nhận đúng như fri_13th nói: dân tình bên này của mình đông thật

đến 95% người đến là ...việt kiều ,lác đác mấy ng Nhật ham vui + mí lão tây balo
Về ca nhạc: Phía Nhật hát sôi động đấy chứ. rap, rock, .... có phần nhỉnh và đem lại cảm xúc hơn so với nhạc Việt.
Một ưu điểm nữa là các ca sĩ Nhật rất chịu chơi và cố gắng nói tiếng Việt, hát tiếng Việt. nhất là cái bà (quên mất tên) hát nối vòng tay lớn và song ca với Hiền Tục kự (Hiền Thục) bài ôi tình yêu. Vui nhất là cái đoạn cô ấy hát : yêu hết, yêu hết con ...tim
Dù sao cũng thật may mắn đi được vào buổi chiều thứ 7 nắng đẹp và nhiều ...cảm xúc

tinnygy
25-09-2008, 03:41 PM
Nhưng dù sao, nó có tổ chức và dân tình có biết đến đã là vui rồi ^^