PDA

View Full Version : Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng Đài THVN 3 bộ phim đặc sắc



Eizan
24-09-2008, 12:21 PM
Nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, chiều 23/9/2008, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã trao tặng Đài Truyền hình Việt Nam 3 bộ phim đặc sắc của điện ảnh Nhật. Theo dự kiến, các bộ phim này sẽ được giới thiệu trên các kênh sóng của VTV trong tháng 10 tới.


http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/9/23/2008923165129_IMG_7086_239081.jpg

Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng 3 bộ phim của điện ảnh Nhật cho Đài THVN

Trong buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam, bà Fujta Megumi, đại diện cho Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho biết mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản ngày một gắn bó và mật thiết, không chỉ trên lĩnh vực ngoại giao mà về cả kinh tế - văn hoá - xã hội..

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Đại sứ quán Nhật Bản đã trao tặng Đài THVN món quà đầy ý nghĩa là 3 bộ phim điện ảnh đặc sắc của Nhật Bản. 3 bộ phim này được tài trợ kinh phí từ Công ty TNHH Mitsui Việt Nam. Đại diện Đài THVN đã đón nhận món quà của Đại sứ quán Nhật Bản và cảm ơn tấm lòng thịnh tình của bà Fujta Megumi.


http://www.vtv.vn/HTML/Data/resources/Original/Image/2008/9/23/2008923165142_IMG_7071_239082.jpg

Bà Fujta Megumi trong buổi làm việc với đại diện Đài THVN

Bà Fujta Megumi hi vọng sau khi xem các bộ phim này, khán giả Việt Nam sẽ hiểu hơn về đất nước và con người Nhật Bản, qua đó góp phần tăng tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia. Ông Hiroshi Ota, Phó Giám đốc của Công ty TNHH Mitsui Việt Nam cũng tin tưởng về triển vọng hợp tác với Đài THVN trong việc đưa các tác phẩm điện ảnh của hai nước đến với công chúng Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.

Ba bộ phim mà Đại sứ quán Nhật Bản trao tặng Đài lần này là những tác phẩm điện ảnh về đề tài lịch sử, tâm lý xã hội và văn hoá của đất nước, con người Nhật. Trong đó, có một bộ phim nói về hình tượng nhân vật Samurai - biểu tượng cho ý chí và tinh thần thượng võ của người Nhật. Mỗi phim có thời lượng khoảng 2 tiếng và sẽ được lần lượt trình chiếu trên các kênh sóng của VTV. Theo dự kiến, 3 bộ phim sẽ đến với khán giả truyền hình cả nước trong tháng 10/2008.

Theo VTV

Japanese_boy
24-09-2008, 01:12 PM
Ổ ôi lâu lắm mới được xem phim Nhật trên đài truyền hình Việt Nam đấy nhé...Chẳng biết có chiếu nhanh không hay là lại tháng 10 năm sau mới chiếu :D

KHA
24-09-2008, 01:16 PM
Huhu toàn Movies thui àh ? Ko có Jdorama sao. Hơi bùn một chút. Dù sao thì có còn hơn không :)

fantasy
24-09-2008, 02:29 PM
Uh.
Sao ko la` drama ...để thấy diễn viên Nhật nhiều ngày hơn hihxhxix.
Hơn buồn. Nhưng có còn hơn không hìhì.
Hi vọng mọi người sẽ biết nhiều đến Movie Nhật nói riêng và ...nhứt là FIM NHẬT nói chung kekeke.

0n1zuk4
24-09-2008, 03:27 PM
Chắc là sẽ có bộ phim 7 võ sĩ đạo đây :'>

light yagami
24-09-2008, 04:13 PM
Dorama nhiều tập ngu gì tặng :)) tặng phim điện ảnh có 1 tập thôi đỡ tiếc :"> cơ mà lại cái kiểu phim như "Bán sanh môn" thì ...cuối cùng phải giải thích người xem mới hiểu phim nó nói về cái gì =)) phim điện ảnh Nhật khó chơi thật!

kame kazuya
24-09-2008, 05:17 PM
người trong ảnh là chú Kiên ( trưởng ban đối ngoại của Đài Truyền hình VN), hehe, đối ngoại nhận Movie xong rồi chiếu Dorama cũng đc.

Eizan
24-09-2008, 07:12 PM
spam tí : ava anh CHÙM thật vô đối =)) =)) =))

Acmagiro
24-09-2008, 08:04 PM
Waaa sắp có phim hay coi rồi!! Nói chứ bao nhiêu phim movie hay của Nhật đều coi trên mạng hết rồi.
May lần này chiếu movie, chứ drama thì quá nản.
Sao mọi người có vẻ thích drama thế nhỉ. Tớ thấy movie cô động xúc tích và hay hơn nhiều.
Drama được cái là dễ hiểu, thích hợp với đàn bà con nít ít suy nghĩ.

À, dám cá lần này là phim

Tasogare no Seibei
Tây nó dịch ra là The Twilight Samurai.

Hai phim còn lại có thể là Busi no ichibun, Tây dịch là Love and Hornor.

Phim còn lại có thể là Sichinin no Samurai (7 samurais) hoặc Kakushiken Oninotsume.

bé sa
24-09-2008, 09:08 PM
bao jờ có lịch chiếu cụ thể nhở,ai có thì update nhớ,chứ dạo này ko có xem TV mấy :((
mà chiếu movie thì nó còn ngắn,còn trong năm nay thì mới nhân kỷ niệm 35 năm đc chứ, chứ dorama có mà hết 35 vẫn chiếu àh ,mà hy vọng nó chiếu buổi tối,chứ chiếu buổi chiều chắc chyk mất ...

holymaster
24-09-2008, 09:10 PM
Hi vọng nó tặng phim zatoichi, thích phim này nhất.

KHA
24-09-2008, 10:36 PM
Có bao h là Shinobi hog nhỉ. Ngồi mơ quá.
Eiz: vô đối nhờ :hehe:

Taisuke
24-09-2008, 10:40 PM
Shinobi : Heart Under Blade em thấy nội dung bt mà T_T Ôi dù sao cũng mong chờ được xem phim Nhật trên TV

Acmagiro
24-09-2008, 10:59 PM
Có ai dám cá với tớ là lần này sẽ không có phim Shinobi và Zatoichi không?

Chỉ có thể là những phim như đã liệt kê ở trang trước thôi :d

Có ai dám cá không :d

Hiện giờ bài viết của tớ đã trên 500, nếu thua thì tớ tình nguyện nhờ admin "chuyển" 500 bài đó cho người thắng.

Pu_Jif
24-09-2008, 11:47 PM
hí hửng hí hửng,....hi vọng là nếu chiếu cũng đừng chiếu vào kái jờ đi học :((

tinnygy
25-09-2008, 03:09 PM
Ồ :blingeye: Âm thầm mong ước nó sẽ chiều vào cái giờ mà mình có ở nhà :shy:


@Anh chùm: Ava của anh thật là vô đối, anh quả ko hổ danh là anh CHÙM!!! :eye_wide:

jupiter
25-09-2008, 03:27 PM
phim nhạtkhas hay va sâu sắc đáng nhẽ việt nam nên tự di mua bản quyền lại còn đợi người ta tặng

light yagami
28-09-2008, 11:07 PM
hôm qua trên vtc1 vừa chiếu 1 phim movie Nhật xong. lúc 12h trưa. 2 tiếng ngồi chong mắt lên xem. Ko biết tên phim, đại khái nội dung phim nói về 1 ngôi làng có tập tục người già khi đến tuổi 70 ko làm được việc, chỉ biết ăn thì phải lên núi Nara rồi chết ở đấy. Nhân vật chính là gia đình bà cụ Uzumi, 69 tuổi rồi mà răng vẫn chưa gãy, làm việc còn hơn thanh niên, thế mà cứ đòi lên núi, thậm chí còn đập răng vào cối đá cho nó gãy nữa. Xem phim mà cứ như xem đời thực ấy. Kỹ xảo quay cũng đỉnh nữa, ngồi xem mà cứ thắc mắc Nhật tặng phim cho ĐTH VN chứ có cho VTC đâu, mà lại còn chiếu sớm nữa.
Ko biết có khi nào ĐTH ko chiếu nhường cho VTC chiếu ko nhỉ? 8-> Miễn là chiếu sớm sớm cho bà con nhờ, chẹp, xem xong phim này rồi hôm nay lại hóng tiếp mà ko có :))

tinnygy
29-09-2008, 12:36 AM
@light Yagami: Hê, nghe nói thế làm Tin nhớ tới phim "The ballad of Narayama" cũng có cái nội dung tương tự như vậy, rất buồn :(


Mà có bao giờ nó tặng cả 3 phim vừa đc CNN bầu chọn trong list 10 phim Châu Á hay nhất mọi thời đại ko nhỉ???

Acmagiro
29-09-2008, 12:19 PM
Phim dựng từ tiểu thuyết, tiểu thuyết dựng từ sự có thực ở Nhật. Làng Narayama đó cằn cỗi kg làm gì dc, già là phải leo cây.

tinnygy
29-09-2008, 05:36 PM
@Bác ACMA: lịu bác có thể cho Tin biết cách tìm được cuốn tiểu thuyết đó ở đâu ko ạ :">

tungsalem
29-09-2008, 06:44 PM
không biết có phải là phim của maria(kc) mới ko:aaa:

tử uyển
29-09-2008, 07:34 PM
:sadcorner::sadcorner:
Chiếu mất một phim rồi à? Có ai biết bao giờ chiếu 2 phim còn lại không?

|Haru|
29-09-2008, 10:42 PM
Chết chết mọi người ơi có ai có lịch chiếu thì up nhớ,ai giàu có thì mua tạp chí truyền hình về check ;;) dạo này em sống nhờ PC chứ ko sống nhờ TV nữa rồi, để lỡ mất thì tiếc lắm, tiếc hùi hụi luôn í :(( . Movie cũng đc, mà drama thì càng tốt :x , nhưng khổ movie ngắn quá trời, chiếu đc 1 tí thì ai người ta biết đc cái hay của phim Nhật chứ :((

Acmagiro
30-09-2008, 11:07 PM
@Bác ACMA: lịu bác có thể cho Tin biết cách tìm được cuốn tiểu thuyết đó ở đâu ko ạ :">

http://vnthuquan.net/TRUYEN/thuyhu.aspx?tid=2qtqv3m3237n4ntnqn1n31n343tq83a3q3 m3237nvn

@All: Phim đã chiếu không phải là phim sứ quán tặng đâu. Đừng lo, 3 phim vẫn còn nguyên chưa bóc tem.

KatsumiTojimato
01-10-2008, 11:23 AM
:sadcorner::sadcorner:
Chiếu mất một phim rồi à? Có ai biết bao giờ chiếu 2 phim còn lại không?

tháng 10 mới chiếu mà? :give_up:
dạo này bật TV lên toàn thấy nói về NB thui ah :D Ko hiểu đó là do mình tình cờ xem đc hay nhà đài ưu tiên nhỉ ^^"

loneliness
01-10-2008, 11:04 PM
Tốt quá rồi! Đến 3 movie lận, tuy ít, nhưng có còn hơn không.
Theo lời đại diện của Đại sứ quán Nhật tại VN thì có lẽ 3 phim đó sẽ giống như Acmagiro nói vậy. Thật sự là 3 phim đó rất hay.

light yagami
02-10-2008, 05:00 PM
to Tin: đúng phim đó đó, đọc cái truyện bạn gì đưa link cho là đúng rồi. có nhân vật Tatsuhei [mà lúc đầu thuyết minh là Tatsuya?!], còn bà Rin ko hiểu sao lại thành Uzumi nhỉ? :-|

ôi may quá, ko phải phim tặng, tức là vẫn còn được xem ít nhất 3 movie nữa :))
dạo này nó lại chuyển sang chiếu "Tứ thần ký" rồi, haizzz. Hết hóng.
VTV thì ko biết bao giờ mới phát? lại phim cuối tuần thì thôi, ít có cơ hội xem lắm á! >"<

jupiter
03-10-2008, 06:59 PM
hi vọng là film lịch sử để mọi người được biết nhiều hơn về võ sĩ đạo ví dụ như film về shinsengumi chẳng hạn

|Haru|
10-10-2008, 08:07 PM
Vừa xem giới thiệu trên Vtv3 , nhưng quảng cáo nhanh quá chưa kịp tiêu hóa, chính xác là ngỡ ngàng chưa định hình đc nên chi tiết cụ thể ... ko nhớ =)). Tình hình là 22/10 lúc 22h trên Vtv3 sẽ chiếu 1 bộ phim truyền hình Nhật bản , hình như là Bước tới cuối đời hay j j đó, khổ thân cái trí nhớ của tôi :(( , lần sau thử canh xem lại cái giới thiệu vậy :((
Nói chung vì hơi bất ngờ vì lâu lâu Vtv mới tọt ra đc 1 phim Nhật :)). T10 này đúng là tháng liên hoan phim Nhật có khác, có nhiều phim để xem ghê :))

bé sa
10-10-2008, 09:17 PM
Việc phát sóng phim truyện Nhật Bản trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam

1. Nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam, 3 phim truyện mới của Nhật Bản thuộc các thể loại: phim võ sỹ đạo, phim tâm lý xã hội và phim hài do Công ty trách nhiệm hữu hạn Mitsui Việt Nam cung cấp sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam. Chi tiết về các bộ phim và thời gian phát sóng như sau:

(1) Phim “Tình yêu và danh dự”
Đạo diễn: Yamada Yoji (Phim võ sỹ đạo, Sản xuất năm 2006)
Thời gian phát sóng: 22:00 ~ 24:00 ngày 12 tháng 10 năm 2008 (Chủ Nhật)

(2) Phim “Bước vào đời tôi”
Đạo diễn: Isaka Satoshi (Phim tâm lý xã hội, Sản xuất năm 2007)
Thời gian phát sóng: 22:00 ~ 24:00 ngày 19 tháng 10 năm 2008 (Chủ Nhật)

(3) Phim “Nào hãy nghỉ ngơi”
Đạo diễn: Asahara Yuzo (Phim hài, Sản xuất năm 2007)
Thời gian phát sóng: 22:00 ~ 24:00 ngày 26 tháng 10 năm 2008 (Chủ Nhật)

Chú ý: Các bộ phim trên đều được thuyết minh tiếng Việt. Thời gian phát sóng lại đang được bố trí.

2. Nhân kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Ngoại giao Nhật Bản – Việt Nam và đợt phát sóng phim truyện Nhật Bản lần này, kênh VTV1 sẽ phát sóng bài phát biểu của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam SAKABA Mitsuo gửi khán giả của VTV vào 09: 30 sáng ngày 12 tháng 10 năm 2008.

3. Thông qua cơ hội quý báu này, chúng tôi hy vọng đông đảo nhân dân Việt Nam sẽ hiểu hơn về văn hóa cũng như sức hấp dẫn của điện ảnh Nhật Bản, đồng thời tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam và sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước sẽ được thúc đẩy.

Nguồn: Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Eizan
10-10-2008, 09:28 PM
Hự,phát cái h j thế,ai mà xem đc :(( :(( :((

Acmagiro
10-10-2008, 10:06 PM
(1) Phim “Tình yêu và danh dự”
Đạo diễn: Yamada Yoji (Phim võ sỹ đạo, Sản xuất năm 2006)
Thời gian phát sóng: 22:00 ~ 24:00 ngày 12 tháng 10 năm 2008 (Chủ Nhật)

Thế là tôi đoán trúng phóc một phim nhé.

|Haru|
11-10-2008, 12:20 AM
Ô thế là Nào hãy nghỉ ngơi chiếu trên Vtv3 cũng là chiếu ở rạp luôn à , hơ hơ thế mất công đi lấy vé cuối cùng lại chiếu trên TV sao :)) , thôi xem rạp cho sướng, màn hình rộng :))

Kai_Tou
11-10-2008, 11:22 AM
Huhu toàn Movies thui àh ? Ko có Jdorama sao. Hơi bùn một chút. Dù sao thì có còn hơn không :)
lolz, ai lại đi tặng tv-series bao giờ O.o. . .


Hự,phát cái h j thế,ai mà xem đc
Mà phim đc tặng ko thì chiếu cái time slot như thế cũng dễ hiểu . Phim mua bằng tiền mới phải chiếu giờ vàng ;)

Acmagiro
11-10-2008, 09:13 PM
Đọc nguyên tác của phim "Tình yêu và danh dự" ở đây

http://tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=7366

Kamegoku
12-10-2008, 12:26 AM
Hê hê, chào bác Acmagiro. Thật là vinh hạnh, tại hạ lại quen cả... Ác Ma! =))
Tại hạ và ác ma hẹn nhau 10h đêm mai xem võ sĩ đạo nhá! ;))

Acmagiro
12-10-2008, 09:25 AM
Hê hê chào rùa Ngộ Không. Đời không có ác ma thì làm sao có thánh hiền được. Cho nên nói ác ma là mẹ của thánh hiền.

light yagami
13-10-2008, 10:15 AM
ngồi nhà xem hay hơn trên rạp. rạp dịch như điên í. sai lung tung. tiếng Nhật ko hiểu thì ko nói làm gì, đằng này dịch từ tiếng Anh ra mà cũng sai, dzồ hết cả người! =''= Iem đi xem đúng Hana, 2 phim còn lại cho người khác :)) thảm hoạ, thảm hoạ! :((
3 tuần liền chầu chực xem phim 8-> đã lâu lắm rồi mới ngồi xem phim tối CN :))

KatsumiTojimato
13-10-2008, 10:36 AM
tối nay mình cũng sẽ xem hana, phim chiếu rạp mà dịch ko chuẩn ah? T_T
hehe hôm qua phim "ty và danh dự" hay thật ^^ ko uổng công chờ đợi

|Haru|
13-10-2008, 11:34 AM
Ty và danh dự hay thế :x, khổ mỗi cái chiếu muộn quá, hôm qua đi tập yosakoi, nên đến tối buồn ngủ, xem đc 1 nửa là ngủ quên mất, phí ơi là phí, ko biết bao giờ thì chiếu lại nhờ :((
Nhưng đúng là thuyết minh hơi vớ vẩn, có mấy đoạn chả thèm thuyết minh luôn, mình thì có biết tiếng Nhật đâu, nghe như vịt nghe sấm :(( , hy vọng 2 phim còn lại thuyết minh tốt tốt 1 chút

KHA
13-10-2008, 12:36 PM
Hôm qua may quá, xem được TY&DD. Tiết tấu của phim hơi chậm, nhưng phải nói là anh Kimura đóng rất hay :D

Yudofu
13-10-2008, 01:47 PM
Phim hay thật, cả nhà cứ tưởng chỉ mỗi mình ngồi coi, ai dè bà chị cũng ngồi xem. Đoạn cuối bà ý còn khóc sướt mướt nữa.
Mình đã xem nhiều phim của anh Kimura ,nhưng lần nào cũng thấy nhân vật do anh ý thể hiện mới mẻ , khác lạ.
Mỗi tội bản dịch nhiều chỗ ngớ ngẩn quá, có đoạn j mà dịch là "chỉ có chúa mới biết...", ối giời ơi.

Ren Shuyamaru
13-10-2008, 02:00 PM
Tình yêu và Danh dự. Phim này đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước, trước khi sang Việt Nam. Một bộ phim ngắn nhưng diễn tả hầu hết những đức tính, nét riêng của con người Nhật, văn hóa Nhật.

Từng chi tiết được chăm chút cầu kì, chọn lọc. Tiết tấu chậm, ánh sáng tương phản và góc quay cho từng trường đoạn... tất cả đều rất tinh tế và chuẩn xác.

Bộ phim này toát lên 1 chữ : HÒA. Đây cũng là phẩm chất chung của con người Nhật. Và, như bao bộ phim khác của Nhật Bản, ta lại rút ra được những bài học và triết lý về tinh thần, ý chí và nghị lực của người Nhật :)

mattroilanh_tt
13-10-2008, 02:27 PM
Ko thích phim điện ảnh. Muốn đài truyền hình chiếu HDY, HanaKimi hay 1 LOT cơ. Chiếu phim truyền hình 1 thời gian thì sẽ có ảnh hưởng nhìu hơn chiếu phim điện ảnh 1 tập, ai lỡ ko xem thì ko bít. Sao ko có công ty nào mang phim đi đổi lấy quảng cáo nhỉ? Như cái công ty gì ngày xưa cung cấp Nữ tiếp viên hàng không, quảng cáo có mấy con chim cánh cụt: Ở đây cũng mát, ở kia cũng mát đấy.

Ren Shuyamaru
13-10-2008, 02:35 PM
Phim dài tập thì bản quyền đắt lắm, gấp 5-7 lần so với phim Hàn. Nếu số tiền mua 1 bộ Drama dài khoảng 10 eps của Nhật sẽ bằng 4-5 bộ dài tập của Hàn dài lê thê. Công sức phiên dịch tuy có nhiều nhưng bấy nhiêu cũng đủ cho nhà Đài phát lai rai đến cả năm :p

Trước giờ, chỉ có phim Oshin, Nữ tiếp viên hàng không được VN mình ***g tiếng chuẩn nhất. Nhưng đó là hàng "tài trợ văn hóa" thì phải :p

Acmagiro
13-10-2008, 09:35 PM
Không cần bàn tới nội dung làm gì, nhưng về hình thức thì phim này dựng rất đúng với phong cách của thời đại đó. Lời thoại có chừng mực, nghĩa là có khoảng cách giữa các lời thoại chứ không bu lô ba la như ở các phim cổ trang của Tàu.

Cử chỉ của nhân vật, nhất là nữ, cũng rất đúng với thời phong kiến: từ tốn chừng mực chứ không thấy những hạng con gái linh ta linh tinh nhí nhảnh như thường thấy ở phim cổ trang Tàu.

Có lẻ người VN ta quen coi phim linh ta linh tinh của Tàu nên coi những phim này không thấy quen.

ishida
17-10-2008, 10:28 AM
nói như bạn cũng chưa đúng vì còn tùy phim
mình thấy một vài phim nhật con gái diễn xuất rất nhí nhảnh, động tác ngôn ngữ cơ thể mình cảm thấy nó có hồn và dễ thương hơn phim trung quốc hay hàn quốc
Còn đề tài tình yêu thì thấy nó phóng khoáng thoải mái hơn phim trung quốc hay hàn quốc với kiểu dạng tình cảm khá gò bó. Ví dụ như cứ yêu nhau thì cứ phải lấy nhau.... quá nhàm.

Azin
17-10-2008, 12:35 PM
15:20 ngày hôm nay TY và DD phát lại trên VTV3 đấy nhé, nhớ coi nha mọi người!!!

bé sa
17-10-2008, 01:31 PM
15:20 ngày hôm nay TY và DD phát lại trên VTV3 đấy nhé, nhớ coi nha mọi người!!!

chiều nay fải đi học,sao toàn chiếu jờ oái oăm thế :sadcorner:

Acmagiro
17-10-2008, 01:42 PM
nói như bạn cũng chưa đúng vì còn tùy phim
mình thấy một vài phim nhật con gái diễn xuất rất nhí nhảnh, động tác ngôn ngữ cơ thể mình cảm thấy nó có hồn và dễ thương hơn phim trung quốc hay hàn quốc
Còn đề tài tình yêu thì thấy nó phóng khoáng thoải mái hơn phim trung quốc hay hàn quốc với kiểu dạng tình cảm khá gò bó. Ví dụ như cứ yêu nhau thì cứ phải lấy nhau.... quá nhàm.

Hình như bạn này không hiểu mình nói gì thì phải :try:

|Haru|
19-10-2008, 01:34 AM
Ôi zoi ơi ông trời ko thương mình :((, vào đọc tin muộn quá :((, chiều t6 đc về sớm thế mà ko biết chiếu lại ty và danh dự vào hôm ấy, lại bỏ lỡ mất rồi :((

light yagami
20-10-2008, 11:48 AM
Vừa xem cái phim "Bước vào đời tôi" hôm qua. Ko thấy thích lắm. Vì nó cứ giả giả sao đó. Cảm giác thế thôi chứ cũng khó nói thành lời được. Thế nào nhỉ, nó ko chân thực như TY & DD. Cái ông Fujiyama đó sao mà tốt số thế? vợ yêu, người tình [ah ko, phải là bạn gái] cũng yêu, con cái ngoan ngoãn xinh đẹp, bạn bè, đồng nghiệp, ông chủ tịch và kể cả đối thủ đã bị phá sản cũng đối xử tốt. Túm lại là ông ấy chả có gì tì vết cả. Ông ấy quá sướng! >"< Và cảm giác như cái áp lực vốn luôn tồn tại trong XH Nhật ko hề có. Kiểu gì ấy, ko quen với 1 nước Nhật như thế ^^" Nhưng mà anh con trai ông í đẹp giai thế :)) vợ ông í cũng thuộc dạng người vợ Nhật điển hình luôn, ước gì mình cũng có người vợ như thế :X

Nhưng chung quy là ko thích phim này! :))

Yudofu
20-10-2008, 04:20 PM
Cái phim bước vào đời tôi là fim Nhật lần đầu tiên mình thấy chán , xem được nửa tập tắt Tv đi ngủ sớm. Phim này nội dung ko có j đặc sắc, nhân vật chính tính cách thiếu nổi bật. Tiết tấu phim thì chậm rề. Không ưa nhất khi bà vợ bảo ông này là "em tự hào khi có một người chồng như anh", trong khi bà ý biết tỏng ổng có bồ. Ko hỉu bà ý nghĩ j.
Mà rốt cục ông già này yêu ai không biết, vợ ổng hay cô bạn gái?

Nhật thiếu j movie hay mà chọn cái movie này tặng chứ. Tuần trước xem cái TY và DD thấy hay bao nhiu, tuần này thấy thất vọng quá chừng.

Hi vọng cái phim chiếu cuối cùng đáng đồng tiền bát gạo.

|Haru|
20-10-2008, 05:42 PM
Đúng là hôm qua xem đc 1 tí là ngủ phéng luôn ko hối tiếc (chỉ tiếc TY và danh dự :(() , ko hiểu N có í gì nữa :( , chắc tiếc rẻ phim hot , về đề tài tâm lí xã hội mà hay đâu có thiếu, ví dụ như I just didn't do it (sr ko biết nhớ đúng tên ko) movie hay nhất năm 2007 nè :))

Hải Phong
20-10-2008, 07:55 PM
Phim hôm qua hay đấy chứ, tớ k thích nhân vật chính vì đúng như những gì chị Chi nói ở trên (ss Light yagami ý) nhưng thích tình tiết phim, các nhân vật xung quanh ông ý, nhất là những đứa con và người vợ. Có thể, do người thân tớ cũng trong tình cảnh giống như nv chính nên tớ dễ cảm động hơn về tình yêu của những đứa con, người vợ, bạn bè dành cho ông ý chăng ? Tuy nhiên cũng k thích cách ông ý chọn không chữa trị tiếp mà chấp nhận cái chết. Cảnh rất đẹp, đoạn đầu k hay lắm nhưng về sau hay hơn mà.

|Haru|
20-10-2008, 10:45 PM
Ôi thế sao, e mới xem 1 tí đoạn đầu, căn bản cũng ghét cái ông nv chính, anh con thì okie :)), cũng tại hôm qua cũng buồn ngủ quá, chả thức nổi nữa =((

tử uyển
20-10-2008, 10:56 PM
Hôm qua xem thì thích nhất là phong cảnh.Cảnh biển đẹp ^ ^. Ở Việt Nam chả đào đâu ra bãi biển nào thanh bình như thế . Chỗ nào cũng thấy toàn người với người thôi .
Với cả thích soundtrack của nó nữa : Saigo no kawa :biglove:

light yagami
20-10-2008, 11:06 PM
Mình thì thuộc dạng dù ko thik nhưng vẫn ngồi xem hết, thậm chí xem đến hết cái dòng "Bộ phim được cung cấp bởi Đại sứ quán Nhật Bản và Công ty Mitsui..." cơ :)) [chỉ phim Nhật mới thế thôi :D], có điều là nó ko để lại ấn tượng sâu như TY & DD. Ấn tượng nhất chắc là diễn xuất. Bác Koji Yakusho diễn cực đỉnh màn ung thư giai đoạn cuối, ngáp cá như thật í :)) Thật là phục khi bác í giảm 5kg để vào vai đoạn đầu phim, rồi cảnh nằm bẹp trên giường bác lại giảm thêm 5kg nữa. Chẹp, VN nhà mình có ai được 1/10 của bác í? [mới thấy Minh Hằng tăng 9kg để vào vai Phụng béo mà cũng chẳng béo lắm =))]

Bài Saigo no kawa cuối phim hay :X