PDA

View Full Version : Những vụ án do game online



Nelvil
30-09-2008, 10:03 PM
VỤ ÁN 1
Khi Sebastian bước vào sân trường trung học Geschwister Scholl ở Emsdetten, một thị trấn miền Tây Bắc nước Đức, trong bộ áo choàng màu đen và chiếc mặt nạ chống hơi độc, đám học trò nhìn thích thú và cười rũ rượi. Nhưng loạt đạn vang lên ngay sau đó đã làm cả trường kinh hoàng!

Lúc đó là 9h30’ ngày 20/11/2006, giữa giờ nghỉ. Dennis, cậu học trò lớp 7 Trường trung học Geschwister Scholl, cho biết: “Ban đầu chúng em cười rộ lên khi nhìn thấy gã trong bộ trang phục kỳ cục. Rồi sau đó gã bất ngờ nổ súng làm mọi người kinh hãi”. Dennis và người bạn Jannick 12 tuổi may mắn thoát chết trong làn đạn vãi như mưa.

Vụ nổ súng điên cuồng gây thương tích cho một cô giáo đang mang thai, nhân viên gác cổng và 7 học sinh. Nhưng may mắn là không ai chết. Học sinh trong trường gọi Sebastian là “Người mặc đồ đen” vì gã luôn mặc quần áo màu này. Sau khi gây án, Sebastian quay súng tự sát và xác của hắn được “bảo quản” cẩn thận cho đến tối hôm đó sau khi các chuyên gia tháo gỡ những quả bom quấn quanh người gã. Tổng cộng cả thảy là 13 quả bom được gài quanh trường học và trong chiếc xe hơi của Sebastian.

Ám ảnh bởi súng đạn

Những vụ án kiểu này từng xảy ra trong các trường học khắp thế giới gây hãi hùng cho mọi cộng đồng trong nhiều năm qua, và sát thủ vẫn là đứa trẻ con bị ám ảnh bởi súng đạn và các game bạo lực giết người trên Internet! Sebastian là một ví dụ điển hình trong số đó.
Trước đó không lâu, Sebastian đã phải ra hầu tòa vì tội sở hữu khẩu súng Walther P38 bất hợp pháp. Sebastian đã lên kế hoạch tấn công Trường trung học Geschwister Scholl rất lâu, tự coi như đó là đòn trả thù cuối cùng dành cho tất cả những người mà gã cảm thấy là đã khinh miệt gã trong suốt nhiều năm qua.

Sebastian gây án theo một kịch bản game online mà gã mê mẩn. Gã háo hức muốn tự hủy hoại bản thân, đồng thời cướp đi sinh mạng của bạn học và thầy cô giáo trong Trường Geschwister Scholl.

Sebastian để lại một "thông điệp" giã từ rùng rợn kèm theo tấm ảnh chụp bản thân trên Internet: “Nếu các người nhận thức rằng các người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống... thì lựa chọn duy nhất dành cho các người là phải biến mất khỏi cõi đời này. Điều duy nhất tôi học được trong nhà trường là tôi là một kẻ bất hạnh trên đời”.

Trong suốt thời niên thiếu của mình, Sebastian thường xuyên bị giày vò bởi tâm trạng bi quan. Gã cảm thấy như mình đang sống trong “một thế giới mà đồng tiền là chúa tể vạn vật, ngay đến trong nhà trường cũng vậy. Anh phải có chiếc điện thoại di động đời mới nhất, quần áo mốt nhất và nhiều bạn bè giàu có. Nếu không được như thế, sẽ chẳng có ma nào thèm ngó đến anh. Tôi kinh tởm những con người này chăng? Không, tôi kinh tởm tất cả mọi người. Tại sao tôi phải làm việc? Để tự hủy hoại bản thân rồi về hưu lúc 65 tuổi và ngoẻo vào 5 năm sau”, Sebastian bộc bạch trên Internet như thế.

Sebastian trong tâm trạng ngùn ngụt căm thù cuộc sống như thế đã đi thẳng vào ngôi trường cũ của mình cùng với 2 khẩu súng trường cưa nòng, 1 khẩu súng lục, 3 quả bom quấn quanh người, 1 con dao giấu dưới ống chân, 10 quả bom tự chế và 1 quả bom xăng để sau lưng.

Một học sinh 17 tuổi quen biết Sebastian cho biết, Sebastian nổi tiếng là người mê game online, suốt ngày miệt mài chơi những game như là “Sự phản công”, một game bạo lực mà trong đó người chơi sẽ di chuyển xuống các hành lang để bắn chết càng nhiều người càng tốt!

Bị ảnh hưởng bởi những game bạo lực

Một thanh niên giấu tên tiết lộ, Sebastian là kẻ căm thù cả thế giới, căm thù cả ngôi trường và thầy cô của gã, căm thù mọi thứ. Sebastian bị kích thích bởi âm nhạc Death Metal và mơ ước gia nhập quân đội để thỏa sức vãi đạn. Sebastian rất khoái mặc quân phục cũng như giả trang theo kiểu lính. Khi còn đi học Trường Geschwister Scholl, vào giờ ra chơi Sebastian thường đứng nép ở góc sân, có lẽ gã hổ thẹn vì đã bị lưu ban 2 năm liền do học lực kém, và cũng do gã cảm thấy như bị đám bạn học mới xa lánh. Tháng 6/2004, Sebastian tiết lộ trên Internet: “Nỗi sợ sệt này từ từ biến thành sự căm giận. Tôi sẽ trả thù những ai đã hủy hoại đời tôi!”.

http://gamek.channelvn.net/Images/portal/images/UploadDemoHinhAnh/32008/11/Bully-110308-1.jpg

VỤ ÁN 2

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án giết hại cháu Nguyễn Tuấn Anh, tức Tín, 5 tuổi, trú ở Tiểu khu Nguyễn Du (thị trấn Thường Tín), chúng tôi gặp ông Phạm Đình Phát, bố của Phạm Đình Cử, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tây. Dường như nỗi thảng thốt, bàng hoàng vẫn còn in đậm trên gương mặt đầy đau khổ của ông. Ông không thể ngờ con trai ông lại dám ra tay giết hại đứa con của người cô ruột. Và ông cũng không thể ngờ, động cơ giết người, tống tiền của con trai ông lại chỉ vì... game.

http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/thanhbinh/3_dttrong_cu758.jpg
Phạm Đình Cử, Nguyễn Văn Trọng.

Vợ chồng ông sinh được 2 cậu con trai, Cử là con lớn. Vợ ông là y sĩ tuy công tác ở Bệnh viện huyện Thường Tín, gần nhà nhưng thường hay phải trực đêm. Vì thế dù công tác ở TP Hà Đông nhưng ngày nào ông cũng không quản vất vả đường xa đi về nhằm quản lý các con. Tuy nhiên, game mới là thứ mà Cử âm thầm thích thú, đam mê.

Sau giờ học, sợ bố, Cử không dám la cà, sà vào quán Internet hoặc không dám bỏ nhà đi “luyện công” thâu đêm như các game thủ khác mà cậu ta tranh thủ giờ nghỉ học, thời điểm mà bố từ TP Hà Đông chưa về đến nhà, để chơi game. Cậu khoái nhất game “Thiên Long bát bộ” với nhân vật bang chủ Kiều Phong chém giết người không ghê tay.

Khác với ông Phát, bố của Nguyễn Văn Trọng, kẻ cùng với Cử gây ra vụ án giết cháu Tín, khi hay tin con trai phạm tội, quá kinh hoàng, lo sợ đã bỏ đi khỏi nhà. Người bác ruột của Trọng phải đi thay để làm giám hộ cho cháu. Nếu như gia đình Cử, bố mẹ là cán bộ, công chức thì gia đình Trọng, bố mẹ ở thôn Quất Tỉnh, xã Quất Động cùng trong huyện Thường Tín chỉ làm ruộng. Giống như Cử, Trọng cũng là một game thủ.

Ngồi trước cán bộ điều tra, 2 game thủ, 2 “đệ tử” của bang chủ Kiều Phong này có bộ mặt lạnh tanh, dường như không có một chút sợ hãi nào trước tội ác mà chúng vừa mới gây ra. Với thân hình nhỏ thó, mặc dù 14 tuổi nhưng Trọng chỉ cao 1,4 m và nặng có 32 kg. Ngược lại với Trọng, Cử cao tới 1,65 m và nặng 45 kg. Cử và Trọng chơi với nhau khá thân, giờ nghỉ lại rủ nhau chui vào quán Internet.

Gia đình chú Tấn, cô Phượng cùng ở Tiểu khu Nguyễn Du với gia đình Cử. Cô chú công tác ở một cơ quan ngay thị trấn Thường Tín. Mấy lần Cử sang chơi, tình cờ nhìn thấy cô Phượng cất tiền vào trong két sắt. Nhiều tiền thế mà Cử hỏi xin vài đồng để “luyện công” cô ấy cũng không cho.

Quá nhiều lần “luyện công” nhập vai bang chủ Kiều Phong nên chuyện chém, giết đối với Cử và Trọng là chuyện... vặt. Vậy là Cử bàn với Trọng, mua thuốc chuột về đầu độc cả nhà cô Phượng rồi vào nhà lấy trộm tiền chia nhau chơi game. Cử đưa cho Trọng 5.000 đồng đi mua 1 gói thuốc chuột.

Ít ngày sau, Cử và Trọng lại thay đổi kế hoạch, bởi bọn chúng biết, tiền chú Tấn, cô Phượng để trong két sắt, giết cả nhà xong cũng khó lấy được nên chuyển sang bắt cóc, giết cháu Tín rồi đòi người mang tiền chuộc đến sẽ chắc ăn hơn.

Kế hoạch được vạch ra, Cử sẽ mua 1 hộp sữa “Cô gái Hà Lan” rồi lấy thuốc chuột pha nuớc, dùng xơlanh bơm vào. Trọng ở Quất Động, lạ mặt khó bị phát hiện sẽ đến lớp mẫu giáo đón cháu Tín. Sau khi hạ độc cháu Tín, bọn chúng sẽ gửi thư tống tiền gia đình cô Phượng, với số tiền 30 triệu đồng.

Trọng nhận việc viết thư nhưng loay hoay viết 2, 3 lần Cử xem đều không được nên đọc nội dung cho Trọng viết. Nội dung bức thư, thông báo cho gia đình biết, cháu Tín đã bị bắt cóc, gia đình không được báo Công an. Hẹn 21h30' ngày 15/5, gia đình lấy 30 triệu đồng cho vào một túi đen, bỏ vào thùng rác trước cửa nhà, sau đó tắt đèn đi ngủ. Hôm sau cháu Tín sẽ về nhà. Nếu không thực hiện theo yêu cầu, cứ chậm một ngày, cháu Tín sẽ bị chặt một ngón tay.

http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/thanhbinh/2_moi758-to.jpg
Mối hiểm họa từ Game online.

Cẩn trọng hơn, Cử còn đèo Trọng đến Trường mầm non Hoa Sữa, nơi cháu Tín đang học để Trọng nhận mặt. Không những thế, Cử còn dặn Trọng, bé Tín rất háu ăn, nếu rủ không đi thì nói là đưa đi ăn quà hoặc mua đồ chơi siêu nhân sẽ đi ngay.

Mấy hôm trước, bố mẹ Trọng đưa cho 45 ngàn đồng để nộp cho trường nhưng có tiền là Trọng lại cùng Cử mang nướng vào game gần hết, chỉ còn 10 ngàn. “Phi vụ” này, Cử muốn có Q, bạn cùng lớp tham gia nên lấy 10 ngàn đồng còn lại của Trọng dụ dỗ, đưa cho Q. chơi điện tử. Thấy nguy hiểm, Q. trả lại tiền, không tham gia. Không có tiền đóng học và chơi game, Trọng và Cử bàn nhau hành động.

Hơn 11 htrưa ngày 13/5, sau khi tan học, Cử đèo Trọng bằng xe đạp mang theo hộp sữa đã pha thuốc chuột, chiếc bao tải và nửa gói thuốc chuột còn lại đến trường mẫu giáo, đón cháu Tín. Trong “vai” cháu cô Phượng mới từ quê lên, Trọng dễ dàng lừa được 3 cô giáo mẫu giáo đón được cháu Tín. Mọi việc diễn ra đúng như “kịch bản”.

Tuy nhiên, Trọng mua phải thuốc chuột... rởm nên cháu Tín uống hết hộp sữa mà không làm sao cả. Vậy là Cử và Trọng đưa cháu Tín ra khu vực bãi rác, phía sau Trường cao đẳng Sư phạm sát hại cháu rồi bỏ xác vào khu nhà vệ sinh bỏ hoang. Xong việc, 2 game thủ thản nhiên về quán Internet chơi game.

Đến chiều chúng lảng vảng đến nhà cô Phượng gài bức thư tống tiền vào cửa. Tuy phạm tội hết sức nghiêm trọng nhưng Trọng chưa đầy 14 tuổi (sinh năm 24/12/1994) nên được chuyển vào trường giáo dưỡng. Còn Cử hơn 14 tuổi (sinh ngày 27/3/1994) bị khởi tố về tội giết người, tống tiền.

Những vụ phạm pháp để lấy tiền “luyện công”
Một giờ chơi game rất rẻ, chỉ vài ba ngàn đồng. Tuy nhiên muốn trở thành cao thủ trong thế giới game thì phải bỏ ra nhiều giờ miệt mài “luyện công”, thậm chí thâu đêm suốt sáng. “Nội công” càng cao, càng “thâm hậu” thì càng cần nhiều tiền. Vậy là các game thủ phải nghĩ cách kiếm tiền, lấy trộm của bố mẹ, người trong nhà, lấy của hàng xóm rồi trộm cắp, thậm chí phạm tội cướp giật, giết người..

VỤ ÁN 3

Thuở nhỏ, Stuart Harling là một cậu bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn. Thế nhưng bỗng chốc Stuart đã trở thành một tên tội phạm nguy hiểm khi dùng dao đâm chết nữ y tá Cheryl Moss khi cô này đang nghỉ giữa giờ và đứng hút thuốc ở ngoài phòng khám.
Trước đó, Stuart Harling cũng đã tấn công một nữ thực tập sinh 18 tuổi bằng dao và búa một cách rất dã man. Stuart Harling bị mắc căn bệnh nghiện game nặng đến mức khiến cậu ta lầm tưởng giữa cuộc sống đời thường và các trò game. Chính vì thế mà cậu đã coi những hành động dã man trên chỉ như là một bài thực hành mà cậu ta vẫn thường chơi ở trên PlayStation.

http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/hientk/satthu_s.harling.jpg
Sát thủ Stuart Harling.

2 tuần sau khi bị bắt tại Old Baily, mẹ cậu - bà Lorraine Harling và người cha David đã vô cùng bàng hoàng, họ đã không thể nói được một lời nào khi biết tin con mình là tội phạm giết người. Cha mẹ của Stuart Harling cũng không thể lý giải nổi được tại sao đứa con trai yêu quý của họ lại có thể có những hành vi khủng khiếp như vậy. Và họ cũng thừa nhận rằng trong cách nuôi dạy con cái của mình, đôi khi 2 vợ chồng cũng áp dụng những hình phạt khá bạo lực với Stuart Harling.

Giáo viên của Stuart Harling cũng nói rằng: “Chúng tôi không bao giờ có thể nghĩ rằng Stuart có thể gây ra những tội lỗi như vậy. Đó dường như là một cậu bé rất bình thường. Thậm chí có phần ít nói và dè dặt. Chúng tôi thường gọi đùa cậu bé là vị giáo sư nhỏ và cậu rất vui vẻ.

Chúng tôi cũng biết Stuart Harling thường rất thích chơi các trò game nhưng chúng tôi thực sự không biết được rằng các trò game lại có hình hình ảnh đồ hoạ và tình tiết đấy tính bạo lực như vậy.

Stuart Harling vốn là cậu bé rất thông minh, cậu học rất giỏi các môn tự nhiên đặc biệt là môn toán và thường dẫn đầu trong các cuộc thi. Cậu đã có một tương lai rất tươi sáng.

Nhưng sau khi đi học về, hàng đêm cậu ngồi ở trong phòng, trốn vào bóng tối và lên mạng tham gia vào các trờ chơi điện tử đầy tính bạo lực như Rainham, Essex…. Các trò chơi với các hình độ hoạ sống động, các tình tiết thu hút và các vụ giết người man rợ với đầy máu và cái chết. Cùng lúc đó, có hàng triệu các thiếu niên khác như Stuart Harling cũng đang chơi các trò game trên.

Nhân vật game mà Stuart Harling yêu thích là một tên giết người hàng loạt, chuyên giết người bằng dao và rìu sau đó nhét xác của nạn nhân vào túi của hắn. Và Stuart Harling đã thực hiện gần giống như hành động của nhân vật game yêu thích của mình.

Các trò chơi điện tử bạo lực trên đã bị cấm ở nhiều nước như New Zealand từ năm 2004. Song ở đa phần các nước trong đó có cả Anh thì vẫn được cho phép tự do lưu hành và không vấp phải bất cứ sự kiểm duyệt nào.

Hầu hết các bậc phụ huynh đều đồng ý rằng trò chơi bạo lực chính là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm vị thành niên và các trò chơi như vậy nên bị cấm.

Vào tháng 8 năm ngoái thì thế giới tưởng tượng trong bóng tối của Stuart Harling đã trở thành một sự thật kinh hoàng. Lợi dụng trong thời gian bố mẹ đi nghỉ tại Tây Ban Nha, cậu ta đã đội một bộ tóc giả màu đen, đeo kính đen và mặc chiếc áo khoác “giết người” mà cậu đã phải dành dụm tiền tiêu vặt trong 10 tháng mới mua được từ eBay. Sau đó Stuart đi ra ngoài với một con dao dài.

Vào lúc 10h sáng, khi đi qua một phòng khám, Stuart Harling vô tình làm vấy bẩn lên váy của cô y tá 33 tuổi Cheryl khi cô này đang đứng hút thuốc ở ngoài. Bị la mắng, Stuart đã bất ngờ rút dao ra từ trong áo và đâm nhiều nhát vào người Cheryl cho đến chết.

Cảnh sát đã nhanh chóng bắt được Stuart Harling ngay sau đó. Trở về từ Tây Ban Nha, bố mẹ của Stuart đã không tin và cho rằng đó là một điều sai lầm: “Trong mộ giờ liền tôi và chồng tôi đã không thể đứng dậy được. Chúng tôi đã bị soc, chúng tôi quay trở lại nhìn và nói chuyện với con trai của mình nhưng nó giống như một người xa lạ. Nó nhìn thẳng vào chúng tôi và chỉ nói một câu thừa nhận là chính nó đã làm điều đó và không nói thêm điều gì nữa. Tôi vẫn không muốn tin rằng con trai tôi đã làm điều đó. Chúng tôi đã ôm lấy nó, nhưng nó chỉ lạnh lùng quay đi”.

http://antg.cand.com.vn/Uploaded_ANTG/hientk/nannhan_cherrymoss.jpg
nạn nhân

Bố mẹ của Stuart Harling đã không được gặp con trai trong vòng hơn 1 năm cho đến khi phiên toà được tổ chức vào cuối tháng 6 vừa rồi họ mới có dịp gặp lại.

“Trông thằng bé vẫn giống như Stuart bé bỏng của chúng tôi ngày trước nhưng chỉ khác một điều là giờ nó đang để râu và già dặn hơn nhiều. Trong Stuart dường như có 2 con người. Một là trước khi xảy ra sự việc và một la con người hoàn toàn khác sau đó.Dường như không còn là con trai của chúng tôi nữa”.

Cảnh sát cũng điều tra được rằng, trước khi trở thành kẻ giết người. Stuart đã nhiều lần lên Internet và nói chuyện với những kẻ tội phạm đang lẩn trốn và tìm hiểu về những vụ án, những tên giết người nổi tiếng như Dennis Nielsen.

Nhưng cha mẹ của Stuart Harling cũng là những người phải chịu trách nhiệm trong việc này. Mẹ của Stuart đã nói rằng, khi cậu bé 11 hay 12 tuổi bà đã mua cho Stuart trò chơi Play Station. Một thời gian dài bố mẹ Stuart đã không nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực tới đầu óc cậu bé và tiếp tực mua các trò chơi điện tử khác. Cũng như vô vàn các ông bố bà mẹ khác đang làm với con cái của họ.
“Chúng tôi cũng không thực sự biết những trò chơi đó là gì. Các bậc làm cha mẹ khác cũng vậy. Nhưng Stuart không phải lúc nào cũng chơi PlayStation. Nó là một cậu bé bình thường, có thể không được cởi mở lắm nhưng nó vẫn có bạn bè. Nó không bao giờ làm điều gì khiến cho chúng tôi lo lắng. Chúng tôi là cha mẹ, nhưng không biết điều gì đã xảy ra nữa.”

Theo ANTG

juny_nhockon
02-01-2009, 03:48 PM
thật đáng sợ
mối hiểm hoạ game onl
hay thì hay thật
nhưng cũng phải có mức dộ chứ

codonx
02-01-2009, 05:11 PM
lại là về vấn đề về game cả triệu người chơi hằng ngày mà
chắc vì ai đó nóng giận rồi nói vậy thôi mà đừng nên nói tất cả là do game chứ

LeeTongWook
06-01-2009, 07:44 PM
Chơi game online phải công nhận là hay và rất có sức lôi cuốn,hồi trước có chơi "hiệp khách giang hồ " thấy rất hay.Lên đấy chơi quen được khá nhiều các anh em đồng đạo cùng chung 1 một mục đích "sống và chiến đấu hết mình cho lý tưởng đã chọn" Trên đường đi luyện lever kết giao với bao nhiêu bằng hữu hảo hán cũng như những nữ hào kiệt,phận nữ nhi má hồng nhưng cũng quyết làm nên nghiệp lớn,ra đường thấy người hoạn nạn hết tiền,hết đồ,vứt ra cho.Cũng đã từng được cho và đã cho rất nhiều,dù thế nào cũng thấy rất vui.Ban ngày bận rộn với cuộc sống,nhiều cái không theo được ý mình.Nhưng vào game online thì khách,thích làm gì thì làm.Tứ hải giai huynh đệ.Hê hê.Cũng là để 1 lúc quên đi buồn phiền.
Bây giờ chán roài,thời gian rỗi nghe nhạc đọc sách,lên net cafe trà đá bạn bè.He he.

TerryFox
06-01-2009, 07:49 PM
Bọn trẻ ngày nay càng ngày càng hiếu động. Chẳng bù cho mình ngày xưa có mỗi bắn CS và chơi MU mà cũng bị bố mẹ bắt được thì đánh cho lên xuống nên cũng ko đến cùng đường như vậy.
Ngày nay, cám dỗ nhiều, game nhiều, bố mẹ thg` ít quan tâm đến con cái nên điều này khó tránh khỏi. Phải có những vụ thế này mới cảnh tỉnh được mọi người.

Max
15-01-2009, 10:52 PM
Chơi game không điều độ nên thế,chán thiệt...

HipHopGirl90
20-01-2009, 01:42 AM
Nhiều người nói nghiện game online còn hơn cả nghiện ma túy, cũng đúng ha, bao nhiêu vụ án xuất fát từ game online. Mà GO không có tội, chỉ là do những con ng` điều khiển nó thôi, wá tham lam, wá ảo tưởng, wá hi vọng vào cái cuộc sống ảo đó đến mức khùng điên của 1 số người . . .
Nghe nói hình như có cả trại cai nghiện game online nữa ếk, kinh khủng thật!