PDA

View Full Version : [cảm nhận] Hãy để cuộc sống lấp đi những khoảng trống



Dép Xỏ Ngón
13-02-2006, 10:31 AM
Từ nhỏ như bao đứa con gái khác nó luôn mơ ước được là nàng lọ lem , xinh đẹp , sau này sẽ có chàng hoàng tử đến bên nó , yêu thương nó , hai người sẽ rất yêu nhau !
Nhưng lớn hơn một chút nó lại bắt đầu mơ mộng đuợc yêu , yêu những chàng ca sỹ đẹp trai , nói chuyện nhỏ nhẹ ! nó giống như thân tầm gửi chỉ biết ước mong có thế , nó thường xem phim lại mơ được giống những cô gái ấy , tìm được chàng hoàng tử cho riêng mình !
Rồi nó cũng lớn cũng hiểu chuyện , nó biết mơ thì chỉ là mơ , không thể nào trở thành sự thật !
Nơi nó sống là xóm lao động nghèo , nhà nó gần biển , thế là như một thói quen , chiều nào nó cũng ra biển , ngắm nhìn những cánh buồm ở nơi xa xôi , nhìn những ngư dân , những đứa trẻ vui đùa với sóng ! Khi nào có chuyện buồn nó lại ra biển , để gió biển lùa vào mặt nó , vào tóc nó cảm giác sản khoái lạ thường , biển như cũng hiểu đuợc tâm trạng đó , luôn đưa những con sống nhẹ nhàng như vỗ về nó , chưa bao giờ nó thấy biển giận dữ , cho đến ngày đó , ngày định mệnh , Biển giận dữ thật sự , nó còn nhớ , nhớ rất rõ , sóng rất lớn , gió cũng rất mạnh , như muốn cuốn lấy mọi thứ ở nơi nó đến , mọi người bàn hoàng , những con thuyền ở xa bờ không vể kịp , đều bị sóng nhấn chìm vào đại dương xanh thẳm , để rồi khi cơn bão qua đi , biển lại trở về với dáng vẽ hiền lành vẫn có , còn làng nó bây giờ là một bãi chống hoang vắng , như chưa từng nó dấu chân người ở , cuộc sống khó khăn nay lại càng thêm nghèo khổ , tài sản mọi người làm ra , đều mất trằng và rồi cuộc sống quá khó khăn , xóm nghèo thì vẫn nghèo , cuộc sống là thế , tương lai biết về đâu cho những đứa con của biển , nó phải xa quê , xa gia đình và xa cả biển , ngày nó đi , nó nhìn biển thật lâu " tạm biệt nhé ! " nó hét thật lớn . Biển như cũng hiểu nhưng vẫn đánh những con sóng rì rào , gió lùa vào tóc , làm nó bật khóc ! chưa bao giờ nó ra nơi này , xa ba mẹ , xa bạn bè nó buồn nó tủi , nó như muốn mặc tất cả , ở lại nới này sống những tháng ngày bình yên ! nhưng không được ! hi vọng của gia đình đặt lên vai nó , làm nó cảm thấy nặng nè , không thể gượng dậy được ! " xóm lao dộng nghèo đầy yêu thương , chào mi nhé ! ta đi đây " tìm một tia hi vọng mới cho cả nhà , va cũng cho chính nó .Cuộc sống của nó rồi sẽ ra sao , khi nó đi đến một nơi xa lạ ! Đích đến của nó sẽ là đâu .............nó tự hỏi ?

Golden Bear
13-02-2006, 12:20 PM
:) bài này là tự viết hay sưu tập vậy bạn ?

GB là con trai, nên thôi xin miễn bình luận về mấy dzu. hoàng tử,... GB sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển (tương đối nhỏ, vì khó có thể cho Qui Nhơn là lớn), nên cũng xin nói về đoạn sau "biển giận dữ" thôi. Biển ban ngày thì đẹp, trời xanh, biển xanh, bãi cát dài, đi dạo thì tuyệt. Nhưng đêm về thì mọi chuyện lại khác. Biển tối, sóng, nhìn rất kinh. Nhất là những đêm không trăng, hoặc có áp thấp nhiệt đới (chưa nói đến bão). Chẳng biết có bao nhiêu người ở đây sống gần biển nhỉ ? Nhiều tối đi học kèm về khuya, đạp xe ngang qua, không muốn/dám nhìn :) Có cảm giác như biển có một thế lực vô hình, vô cùng vô tận. Hễ bị nó cuốn vô là hết đường thoát ^^

KHA
13-02-2006, 12:31 PM
Khổ thân - chắc Gấu bị ám ảnh bởi vụ "sóng thần" :P. LCK thì người của "núi" nên nhìn biển rất lạ, rất hay, chưa thấy biển giận nên chưa bik sợ.
```
Thanks about the pic :D

gaumaplove
17-02-2006, 06:31 PM
:) bài này là tự viết hay sưu tập vậy bạn ?

GB là con trai, nên thôi xin miễn bình luận về mấy dzu. hoàng tử,... GB sinh ra và lớn lên tại một thành phố biển (tương đối nhỏ, vì khó có thể cho Qui Nhơn là lớn), nên cũng xin nói về đoạn sau "biển giận dữ" thôi. Biển ban ngày thì đẹp, trời xanh, biển xanh, bãi cát dài, đi dạo thì tuyệt. Nhưng đêm về thì mọi chuyện lại khác. Biển tối, sóng, nhìn rất kinh. Nhất là những đêm không trăng, hoặc có áp thấp nhiệt đới (chưa nói đến bão). Chẳng biết có bao nhiêu người ở đây sống gần biển nhỉ ? Nhiều tối đi học kèm về khuya, đạp xe ngang qua, không muốn/dám nhìn :) Có cảm giác như biển có một thế lực vô hình, vô cùng vô tận. Hễ bị nó cuốn vô là hết đường thoát ^^
Chà,ông GB nói chiện như nhà thơ dzậy nhỉ:gem43(1):
Biển ban ngày thì đẹp, trời xanh, biển xanh, bãi cát dài, đi dạo thì tuyệt
Chắc là đi dzí chị nào hử?Còn gì nữa chứ...À để coi coi
Có cảm giác như biển có một thế lực vô hình, vô cùng vô tận. Hễ bị nó cuốn vô là hết đường thoát
Chời ơi dzăng chương dzữ wé ta,đọc lin mừ cứ tưởng ông chôm ở trong tiểu thuyết nào chứ hổng phải ông admin nhà mình :-?
Ừm,hơi suprised dzìa admin nin dzô nói nhăng nhít mấy câu thui chứ hông cóa bình lựng zì hít.Mừ bài nì bạn làm hay sưu tầm?:gem15:
Í wên.Ông admin ui,Qui Nhơn có gần Bình Định hông?Quê nội tui ở đóa mừ hổng được dzìa lần nào hít chơn :cry:

jewelry_flower
17-02-2006, 06:44 PM
Bài viết của bạn rất hay, JF học chuyên Văn nên rất thích những đoạn van như thế này, nhưng mà cái này là bạn sưu tầm hay là viết vậy ^^?

miraya
14-08-2006, 09:05 PM
Hình như là sưu tầm, nhưng thực sự là hay nhỉ, đầy tâm sự^^

ZenG
12-06-2007, 05:14 PM
ừ hay thật
thấy cảm động qué sis ui

Dép Xỏ Ngón
18-06-2007, 12:03 PM
cái nì tui sưu tập đó chứ có bít viết gì đâu