PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Masamune và Muramasa



Kasumi
07-06-2007, 01:16 PM
Masamune và Muramasa là hai trong số những nghệ nhân đúc kiếm nổi tiếng nhất Nhật Bản. Mặc dù sống vào hai thời đại khác nhau, hai ông thường được ghép với nhau. Truyền thuyết kể rằng Muramasa là học trò của Masamune và những thanh kiếm ông làm ra bị coi là khát máu và ma quỷ trong khi những thanh kiếm của Masamune đại diện cho hòa bình và sự trầm tĩnh. Sau đây là một truyền thuyết về họ:

Một ngày nọ Muramasa thách Masamune xem ai có thể làm được thanh kiếm tốt hơn. Họ rèn và rèn cho đến khi hai thanh kiếm được làm xong, họ quyết định thử chúng. Hai ông đến một dòng suối. Murasama cắm thanh kiếm của mình xuống suối. Thanh kiếm cắt mọi thứ trôi vào lưỡi nó, từ những con cá, những chiếc lá, đến cả không khí thổi vào nó cũng bị chẻ làm đôi. Cực kì ấn tượng với việc đó, Masamune đưa thanh kiếm của mình xuống suối và chờ đợi. Không có thứ gì bị cắt hết, cá lững lờ bơi ngang, những chiếc lá nhẹ nhàng trôi ngang và gió nhẹ nhàng thổi qua lưỡi kiếm. Sau một lúc, Muramasa bắt đầu chế giễu Masamune rằng ông không có đủ năng lực làm một thanh kiếm tốt. Mỉm cười, Masamune tra gươm vào vỏ trong lúc Muramasa tiếp tục cười nhạo thanh kiếm chẳng thể cắt nổi thứ gì của ông. Lúc đó, một nhà sư tiến tới chỗ hai người, cúi chào và giải thích những gì ông nhìn thấy:

"Thanh kiếm thứ nhất thực sự là một thanh kiếm tốt. Tuy nhiên, nó là một thanh kiếm tàn bạo và khát máu bởi nó không quan tâm nó đang chém thứ gì. Với nó chém một con bướm hay lấy đầu một người là như nhau. Thanh kiếm thứ hai tốt hơn thanh thứ nhất nhiều lần bởi nó không cắt một cách vô ích những thứ vô tội và không được chỉ định."

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn thanh kiếm nào?


~ owari ~

theo aikidovjccshudokan