PDA

View Full Version : [Giới thiệu] Người tình Spunik-Haruki Murakami



Ren Shuyamaru
23-07-2008, 12:29 PM
Nhà văn Nhật Bản Haruki Murakami nổi tiếng thế giới và gây "sốt" tại Việt Nam những năm gần đây với các tác phẩm như: Rừng Na uy, Biên niên ký chim vặn dây cót, Kafka bên bờ biển... vừa trở lại với độc giả qua cuốn tiểu thuyết thứ tám của ông, Người tình Sputnik. Tác phẩm này được NXB Hội Nhà Văn và Công ty Văn hóa và truyền thông Nhã Nam liên kết xuất bản và phát hành.


http://www.vinabook.com/images/gallery/detail/08/14202.jpg

Đây là tác phẩm đầu tiên Murakami đề cập đến vấn đề đồng tính nữ. Câu chuyện được kể lại qua lời của K, một giáo viên tiểu học có cuộc sống khá trầm lặng, khép kín, chỉ có sách, nhạc cổ điển, và một cô bạn gái kỳ quặc mà K thực sự yêu tên Sumire. Nhưng người Sumire đem lòng si mê lại lớn hơn cô mười bảy tuổi, đã có gia đình… và là môt phụ nữ.

Với Người tình Sputnik, Murakami một lần nữa gợi lên một nỗi buồn da diết về sự cô đơn, về tình yêu và sự mất đi của tình yêu cũng như hành trình tìm kiếm vô vọng cái tôi đích thực của con người. Qua tiểu thuyết này, người đọc sẽ bắt gặp lại những hình ảnh quen thuộc thường có ở các tác phẩm khác của nhà văn, đó là sự tương tác giữa hiện thực và hư vô, những chi tiết siêu hình cũng như các ẩn dụ quen thuộc như giếng cạn, mèo...

Haruki Murakami sinh năm 1949 tại Kyoto (Nhật Bản). Các tác phẩm của ông đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ trên thế giới. Không chỉ biết đến như một tiểu thuyết gia, Haruki Murakami còn được biết đến như một nhà tiểu luận, một dịch giả. Tốt nghiệp ngành nghệ thuật sân khấu tại Đại học Waseda, Tokyo (Nhật Bản), Haruki Murakami xuất hiện một cách lặng lẽ trên văn đàn, chỉ đến khi tác phẩm “Hãy lắng nghe tiếng hát của gió” của ông đoạt giải Gunzo dành cho những tài năng trẻ năm 1979, thì người ta mới biết nhiều về ông. Sau đó một năm, ông cũng có một tác phẩm cũng khá nổi tiếng là “Pinball”.
Sự giàu sức sáng tạo đã giúp ông đoạt được nhiều giải thưởng văn học có giá trị như: giải thưởng văn học Noma; giải thưởng văn chương Yomiuri, giải thưởng học thuật Kuwabara Takeo; giải thưởng truyện ngắn quốc tế Frank O’Connor, giải thưởng Franz Kafka Prize và Asahi... Giờ đây, tên tuổi của Haruki Murakami trở nên nổi tiếng không chỉ ở Nhật Bản, mà còn vang khắp thế giới.


Thu Hà
Nguồn: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam (http://www.cinet.gov.vn)

tinnygy
23-07-2008, 12:48 PM
"Người tình Sputnik"??? Tiểu thuyết mới ra hả Shuya? Hôm trước vừa mua cái "Phía tây mặt trời, phía nam biên giới" đọc cũng rất là hay, nhưng rốt cuộc là tới cuối vẫn ko hiểu gì cả, hy vọng cuốn này đọc xong có thể hiểu được ít nhiều :give_up:

Ren Shuyamaru
23-07-2008, 01:06 PM
Uh, cuốn này mới phát hành thôi, nghe nói nó viết về ... đồng tính nữ :| . Cuốn "Phía nam biên giới, phía tây mặt trời" Shuya mua rồi, một cuốn sách buồn thấm đầy vị cocktail và jazz , huyền ảo và kì bí là cảm giác khi gấp cuốn sách lại. Hy vọng cuốn sách mới này của Murakami ko làm mình .. thất vọng :p


"Người tình Sputnik": Tên tác phẩm bắt nguồn từ một nhầm lẫn của nhân vật Miu, khi chị cùng Sumire chuyện trò về các nhà văn thuộc nhóm Beatnik, Miu nhầm Beatnik thành Sputnik, và từ đó, Sumire âu yếm gọi chị là người tình Sputnik. Tuy nhiên, hình ảnh Sputnik cũng là một ẩn dụ được Murakami khai thác trong tác phẩm để thể hiện chủ đề về nỗi cô độc của con người “Tôi nhắm mắt, lắng nghe các thế hệ Sputnik đời sau cho đến tận bây giờ vẫn đang bay quanh Trái đất và chỉ có một trọng lực là mố liên hệ duy nhất với hành tinh này. Những linh hồn đơn độc bằng kim loại bay trong bóng tối vũ trụ không có gì ngăn trở, chúng gặp nhau, lướt qua nhau và rẽ theo các hướng khác nhau, không bao giờ gặp lại. Không một lời trao đổi. Không một lời hứa hẹn” .

Cốm
23-07-2008, 02:51 PM
Trời ơi, lại thêm 1 cuốn nữa... để bọn bạn nó mua :)). Đã hẹn chúng nó sinh nhật tặng tất cả những cuốn của Murakami mà kis chưa có rồi. Phải đi báo... tin buồn cho chúng nó :))

Hải Phong
23-07-2008, 09:36 PM
hic cuốn này cũng nằm trong danh sách mình phải mua mà vẫn chưa có tiền T^T. Mỗi lần ra hiệu sách y rằng cái danh sách ý nó tăng lên T^T

light yagami
23-07-2008, 10:47 PM
cuốn này chưa đọc, chỉ mới ...bói bằng nó thôi! :)) thiêng lắm á! ;)) đợt này cũng chết đói, ko mua được cái gì mới, mà mình lại ko có thói quen mua tiểu thuyết :"> bạn nào đọc rồi...type lên đi ;))

Ren Shuyamaru
23-07-2008, 11:13 PM
Sẽ có bạn à :)

tinnygy
24-07-2008, 10:26 AM
Thấy từ Sputnik này trong một số tác phẩm của Murakami có thường xuyên thấy, có vẻ như ngày trước, chính bản thân tác giả cũng bị lầm từ này chăng??? :D

~kamikaze~
25-07-2008, 09:15 PM
oh Amrita, 1 tp nữa của Banana ^^ phải bảo ôg anh cho thui :">

duongqua_8700
27-07-2008, 09:05 PM
Tiểu thuyết của cha Mukami này có lẽ nên dành cho lứa tuổi trên 20 đọc.Mình thấy trẻ con đọc Rừng Nauy với BNK Chim Vặn Dây Cót chắc là bị sock quá,toàn tình dục và tự sát.

tinnygy
27-07-2008, 11:37 PM
Nhưng có trẻ em nào mà đi đọc tiểu thuyết của Murakami đâu, toàn 19 20 trở lên mới biết tới tên ông mà :smoking:

Ren Shuyamaru
27-07-2008, 11:55 PM
Vừa đọc xong truyện này, đang phân vân có nên post truyện lên ko 8->

†3N†
27-07-2008, 11:57 PM
ak, mới mua buổi sáng đấy a dzai

tinnygy
28-07-2008, 12:08 AM
Nếu Shuya lưỡng lự thì để Tin post cho, vừa đọc vừa post lun, mua 2 hum trước, có vẻ truyện này Tin đọc và hiểu ^^

Cốm
28-07-2008, 06:38 PM
mới đọc được nửa quyển '________'

Ren Shuyamaru
28-07-2008, 06:54 PM
Nếu Shuya lưỡng lự thì để Tin post cho, vừa đọc vừa post lun, mua 2 hum trước, có vẻ truyện này Tin đọc và hiểu ^^

Oke , Shuya và Tin sẽ cùng post nhé, Shuya chỉ phụ giúp Tin đc thôi, chứ gõ cả cuốn, cũng hơi oải .. tại cũng hơi nhìu việc ^^'

tinnygy
28-07-2008, 08:12 PM
Vậy post trong topic này lun hả Shuya??? Hay nếu post ở một topic riêng thì Shuya tạo topic trước đi rồi Tin sẽ vào post ^^

KHA
28-07-2008, 08:51 PM
Nhưng có trẻ em nào mà đi đọc tiểu thuyết của Murakami đâu, toàn 19 20 trở lên mới biết tới tên ông mà :smoking:

Cí nì "đụng chạm" tới mí em 9x nhà mình nhá. Mí em đó cũng "ham học hỏi" lắm :crisp::crisp:
--- Mà tình text cả truyện lên đây á ? Máu thế ?

Ren Shuyamaru
28-07-2008, 08:58 PM
Ko sợ pác KHA à, truyện nì ít ấy nhắm , với lại ai vào JPN, qua bao năm tháng đều đã đc tôi luyện trưởng thành cả rùi :hehe: