Xoai
14-02-2006, 02:50 AM
http://www.dvdbeaver.com/film/DVDCompare9/all_about_lily_chou-chou/all_about_lily_chou-chou-cover.jpg
Also Known As:
All About Lily Chou-Chou (International: English title) (USA)
Lily Chou-Chou no subete (Japan) (alternative transliteration)
Runtime: 146 min
Country: Japan
Language: Japanese
Color: Color
Sound Mix: Dolby Digital
Certification: Australia:MA / Singapore:NC-16 / UK:15
Tôi chắc chắn rằng giờ phút này đây và cả sau này nữa, nhiều người sau khi xem xong bộ phim này, lặng lẽ mở browser, vào Google và tìm kiếm một ca sỹ Jpop có tên Lily Chou Chou. Lily Chou Chou trong phim là một ngôi sao ca nhạc. Lily Chou Chou có thật không? Không biết. CDJapan có lưu một artist trong database của họ có tên là Lily Chou Chou và album duy nhất là soundtrack của bộ phim. Tôi không tin rằng Lily Chou Chou không có thật lại được cho vào database của một trang web được coi là cẩm nang của những người outside of Japan tìm thông tin về các album của các nghệ sĩ Nhật. Thậm chí khi lần mò vào trang chủ của bộ phim, phần thông tin Staff cũng chỉ nhận được một cái tên Takeshi Kobayashi phụ trách phần âm nhạc. Tìm trên cdjapan chỉ thấy 2 album soundtrack cảu người này và chẳng cái nào liên quan đến All About Lily Chou Chou cả. Tôi cũng đã down được 3 clip của Lily Chou Chou nhưng cũng chỉ là những bài xuất hiện trong bộ phim. Tất cả những gì nhận được qua Google cũng chỉ là về bộ phim. Rốt cho cũng tôi chẳng biết gì về Lily Chou Chou ngoài những gì tôi hiểu qua bộ phim này..........
http://img379.imageshack.us/img379/6333/untitled3du.jpg
Đoạn đầu 1 clip của Lily Chou Chou
http://img123.imageshack.us/img123/3739/untitled12ui.jpg
Một đoạn trong clip thứ 2 của Lily Chou Chou
<cố tình chụp cả cái player kẻo có người lại nghĩ tôi đi lấy ảnh ma mang ra dọa>
Đã có rất nhiều bài review về bộ phim này cố gằng tìm cho ra 1 keyword, 1 plot cho toàn bộ phim nhưng chưa có ai thành công. Đơn giản cũng vì chưa có ai hiểu hết ý nghĩa của bộ phim. Đã có rất nhiều người tỏ ra bất lực trước bộ phim cho dù họ tự nhận mình đã xem tons of Asian movie. Quả thật là rất khó...........Tất cả những gì có thể chỉ là....kể lại câu chuyện theo cách hiểu của người xem.......ko có cách nào khác. Tất cả dường như nát vụn và thật khó ghép lại cho thành hình............
Okie, 1 câu hỏi đã. Bạn nghĩ gì về cái gọi là "thời học sinh"?
Lại nào. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2
Không, lại. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2 ở Nhật Bản
Chưa được. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2 ở Nhật Bản hiện nay?
Xem All about Lily Chou Chou bạn sẽ có câu trả lời.
<Phim không the trình tự thời gian và người xem sẽ phải rất nỗ lực để tìm được trình tự trong một mớ hỗn độn. Bài viết này cũng chăgnr theo một trình tự nào hết.>
Mở đầu bộ phim là tiếng gõ lách cách của bàn phím. Những dòng chữ nối tiếp nhau hiện lên màn hình, đọc,..... và không hiểu gì cả. Có vẻ như họ đang bàn về 1 cái gì đó, 1 nơi nào đó mà một người là Lily Chou Chou nói đến...... Một nơi dường như rất tốt đẹp..........
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/newmovie/lilychouchou/lily_01.jpg
Yuichi Hasumi, 15 tuổi, 1 học sinh trung học. Con trai của một gia đình bậc trung, mẹ làm nghê làm đầu. Cuộc sống của 1 học sinh cấp 2 là thế nào? Ngay từu đầu phim tôi đã để ý nhân vật của chúng ta không biết cười. Một khuôn mặt trầm cả lạ lùng. Cực kì khó để diễn tả cái cảm xúc đang vẽ nên cái nét mặt kia........Yuichi là fan của Lily Chou Chou. Yuichi đã lập ra một disucussion board để các fans của Lily Chou Chou nói chuyện. Yuichi xuất hiện trên mạng với cái nick Philia. Philia cố gắng giúp đỡ những thành viên mới hiểu thêm về Lily Chou Chou, về âm nhạc của Lily Chou Chou, về những gì ẩn ý đằng sau ca từ của Lily Chou Chou. <I think I'm Philia and talking about "all about Lily Chou Chou" as Yuichi talked about Lily Chou Chou>
Yuichi năm lớp 8, cũng với 2 người bạn. 3 đứa học sinh lên tàu điện, cướp một cặp táp của một ông cụ khi say ngủ. Tất cả những gì 3 đứa trẻ nhận được là một mớ giấy lộn và nếu tôi không nhìn nhầm đó là bằng cấp gì đó cảu một vị giáo sư. Để phi tang, 3 đứa đã đốt toàn bộ cái cặp cũng giấy tờ bên trong. Thất vọng vì không có tiền, 3 đứa vào một cửa hàng băng đĩa........và ăn cắp hàng đống CD ............. Sau đó cả lũ đến một cửa hàng băng đĩa tư nhân để bán lại. Yuichi xin từ của hàng một tấm poster của Lily Chou Chou..................Một người phụ nữ làm đầu ở nahf Yuchi nói: "bọn học sinh bây giờ thật đáng sợ"...... Yuichi cũng 2 đứa bạn mang tiền bán đĩa nộp cho một người khác.............. một kẻ "mạnh", kẻ cầm trịch toàn trường. Tôi cứ gọi tạm là Beaky-Nose Guy. Vì một vài lý do nào đó. Yuichi dường như cố tình muốn trón không tham gia những "phi vụ của Beaky-Nose Guy và Yuchi đã phải trả giá. Cái xe đạp thì nát bét, còn Yuchi thì đứng cởi truồng và làm đúng y như những gì người ta gọi là "xóc lọ" trước mặt một lũ đượi.......... <xin lỗi nếu từ ngữ nso quá thô tục, có thắc mắc thì đi hỏi ông đọa diễn sao lại cho cho cái cảnh trần trụi đến kinh ngạc như thế lên phim?>
Yuichi năm lớp 7. Yuchi và Beaky-Nose Guy là bạn thân và cả 2 cùng thích một cô bạn gái luôn ngồi một mình đánh piano trong lớp. Có lẽ chính cái thứ âm nhạc đó đã dẫn cả 2 trở thành fans của Lily Chou Chou....... Cùng với Beaky-Nose Guy, Yuichi còn có một vài người bạn nữa như Bowl-Cut Boy <gọi thế chứ ko biết tên> và một số người ko có gì đáng nói. Sau khi góp hết tiền lại cả lũ vẫn không đủ tiền cho một chuyến đi chơi trong hè. Tất cả quyết định bắt trược một vụ án học sinh cướp tiền trên TV. Yuichi cũng nhóm bạn ra một bãi đậu xe vắng người, 1 người đàn ông béo tốt đang chuẩn bị mở cửa xe. Nhóm của Yuichi còn đang chần chừ thì một đám thanh niên khác tiến đến gần người đàn ông kia và "trấn lột" toàn bộ tài sản của người đàn ông xấu xố, dĩ nhiên không quên tặng ông ta vài "củ đậu bay". Yuichi bất ngờ lao ra và chụp lấy cái ví chạy vòng quanh bãi đậu xe. Những đứa bạn kahcs cảu Yuichi chạy theo hỗ trợ, tung hứng trốn thoát sự truy đuổi cảu đám thanh niên............... Vậy là Yuichi, Beaky-Nose Guy, Bowl-cut Boy đã có đủ tiền cho một chuyến đi chơi..............
Cả nhóm đã tham gia một tour trọn gói với các cô gái mặc bikini xinh đẹp, với thứ âm nhạc truyền thống, với thần thánh của hòn đảo, với máu, với tai nạn, với người chết....... Hàng loạt sự kiện khiến mọi thứ rối tung lên.......... Đơn giản chỉ là minh chứng cho những kỉ niệm giữa Yuchi với nhóm bạn hay nó còn dự báo cho tương lai sau này cảu Yuichi............. Chịu thôi..........
Lại trở về forum về Lily Chou Chou, Đã có rất nhiều thành viên mới với những bài viết hỏi về Lily Chou Chou.........
Năm học mới bắt đầu.......năm học lớp 8. Beaky-Nose Guy được đại diện cho học sinh mới phát biểu trước toàn trường........Một học sinh cá biệt với mái toc nhuộm vàng hoe về tết tóc kiểu Gulid khệnh khạng đi vào lớp. Hắn đang cầm trịch cái trường này và muốn thị uy với đám học sinh mới. Hắn cà khịa tất cả mọi người..........Và hắn cũng phải trả giá bằng một cái ghế ném thằng vào đầu từ tay Beaky-Nose Guy......... Beaky-Nose Guy rút ra một con dao và cắt sạch những thứ ko biết có phải là tóc không trên đầu tên học sinh hung hăng nọ. Tất cả vẫn chưa xong. Beaky-Nose Guy, Yuichi cùng một sô người bạn lôi tên này ra một cánh đồng, lột truồng và bắt hắn tắm, bơi theo đúng nghĩa trên một bãi bùn. Sau màn cực hình hắn đang định bò lên bờ thì Beaky-Nose Guy lại tặng cho hắn một cái đạp vào giữa mặt. Lại lăn ra bùn................Beaky-Nose guy trở thành thủ lĩnh, cả trước mặt các giáo viên lẫn những gì "đằng sau" cái gọi alf trường học. beaky-Nose guy, 1 học sinh gương mẫu, thần tượng của đám nữ sinh.......hung thần của những kẻ như Yuichi.............
Yuichi lại trở về với Lily Chou Chou forum........có một người nick alf Blue Cat.......Yuichi cố gắng giúp Blue Cat cảm nhận âm nhạc của Lily Chou Chou........
<còn tiếp>
Also Known As:
All About Lily Chou-Chou (International: English title) (USA)
Lily Chou-Chou no subete (Japan) (alternative transliteration)
Runtime: 146 min
Country: Japan
Language: Japanese
Color: Color
Sound Mix: Dolby Digital
Certification: Australia:MA / Singapore:NC-16 / UK:15
Tôi chắc chắn rằng giờ phút này đây và cả sau này nữa, nhiều người sau khi xem xong bộ phim này, lặng lẽ mở browser, vào Google và tìm kiếm một ca sỹ Jpop có tên Lily Chou Chou. Lily Chou Chou trong phim là một ngôi sao ca nhạc. Lily Chou Chou có thật không? Không biết. CDJapan có lưu một artist trong database của họ có tên là Lily Chou Chou và album duy nhất là soundtrack của bộ phim. Tôi không tin rằng Lily Chou Chou không có thật lại được cho vào database của một trang web được coi là cẩm nang của những người outside of Japan tìm thông tin về các album của các nghệ sĩ Nhật. Thậm chí khi lần mò vào trang chủ của bộ phim, phần thông tin Staff cũng chỉ nhận được một cái tên Takeshi Kobayashi phụ trách phần âm nhạc. Tìm trên cdjapan chỉ thấy 2 album soundtrack cảu người này và chẳng cái nào liên quan đến All About Lily Chou Chou cả. Tôi cũng đã down được 3 clip của Lily Chou Chou nhưng cũng chỉ là những bài xuất hiện trong bộ phim. Tất cả những gì nhận được qua Google cũng chỉ là về bộ phim. Rốt cho cũng tôi chẳng biết gì về Lily Chou Chou ngoài những gì tôi hiểu qua bộ phim này..........
http://img379.imageshack.us/img379/6333/untitled3du.jpg
Đoạn đầu 1 clip của Lily Chou Chou
http://img123.imageshack.us/img123/3739/untitled12ui.jpg
Một đoạn trong clip thứ 2 của Lily Chou Chou
<cố tình chụp cả cái player kẻo có người lại nghĩ tôi đi lấy ảnh ma mang ra dọa>
Đã có rất nhiều bài review về bộ phim này cố gằng tìm cho ra 1 keyword, 1 plot cho toàn bộ phim nhưng chưa có ai thành công. Đơn giản cũng vì chưa có ai hiểu hết ý nghĩa của bộ phim. Đã có rất nhiều người tỏ ra bất lực trước bộ phim cho dù họ tự nhận mình đã xem tons of Asian movie. Quả thật là rất khó...........Tất cả những gì có thể chỉ là....kể lại câu chuyện theo cách hiểu của người xem.......ko có cách nào khác. Tất cả dường như nát vụn và thật khó ghép lại cho thành hình............
Okie, 1 câu hỏi đã. Bạn nghĩ gì về cái gọi là "thời học sinh"?
Lại nào. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2
Không, lại. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2 ở Nhật Bản
Chưa được. Bạn nghĩ gì về cái gọi là thời học sinh cấp 2 ở Nhật Bản hiện nay?
Xem All about Lily Chou Chou bạn sẽ có câu trả lời.
<Phim không the trình tự thời gian và người xem sẽ phải rất nỗ lực để tìm được trình tự trong một mớ hỗn độn. Bài viết này cũng chăgnr theo một trình tự nào hết.>
Mở đầu bộ phim là tiếng gõ lách cách của bàn phím. Những dòng chữ nối tiếp nhau hiện lên màn hình, đọc,..... và không hiểu gì cả. Có vẻ như họ đang bàn về 1 cái gì đó, 1 nơi nào đó mà một người là Lily Chou Chou nói đến...... Một nơi dường như rất tốt đẹp..........
http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/newmovie/lilychouchou/lily_01.jpg
Yuichi Hasumi, 15 tuổi, 1 học sinh trung học. Con trai của một gia đình bậc trung, mẹ làm nghê làm đầu. Cuộc sống của 1 học sinh cấp 2 là thế nào? Ngay từu đầu phim tôi đã để ý nhân vật của chúng ta không biết cười. Một khuôn mặt trầm cả lạ lùng. Cực kì khó để diễn tả cái cảm xúc đang vẽ nên cái nét mặt kia........Yuichi là fan của Lily Chou Chou. Yuichi đã lập ra một disucussion board để các fans của Lily Chou Chou nói chuyện. Yuichi xuất hiện trên mạng với cái nick Philia. Philia cố gắng giúp đỡ những thành viên mới hiểu thêm về Lily Chou Chou, về âm nhạc của Lily Chou Chou, về những gì ẩn ý đằng sau ca từ của Lily Chou Chou. <I think I'm Philia and talking about "all about Lily Chou Chou" as Yuichi talked about Lily Chou Chou>
Yuichi năm lớp 8, cũng với 2 người bạn. 3 đứa học sinh lên tàu điện, cướp một cặp táp của một ông cụ khi say ngủ. Tất cả những gì 3 đứa trẻ nhận được là một mớ giấy lộn và nếu tôi không nhìn nhầm đó là bằng cấp gì đó cảu một vị giáo sư. Để phi tang, 3 đứa đã đốt toàn bộ cái cặp cũng giấy tờ bên trong. Thất vọng vì không có tiền, 3 đứa vào một cửa hàng băng đĩa........và ăn cắp hàng đống CD ............. Sau đó cả lũ đến một cửa hàng băng đĩa tư nhân để bán lại. Yuichi xin từ của hàng một tấm poster của Lily Chou Chou..................Một người phụ nữ làm đầu ở nahf Yuchi nói: "bọn học sinh bây giờ thật đáng sợ"...... Yuichi cũng 2 đứa bạn mang tiền bán đĩa nộp cho một người khác.............. một kẻ "mạnh", kẻ cầm trịch toàn trường. Tôi cứ gọi tạm là Beaky-Nose Guy. Vì một vài lý do nào đó. Yuichi dường như cố tình muốn trón không tham gia những "phi vụ của Beaky-Nose Guy và Yuchi đã phải trả giá. Cái xe đạp thì nát bét, còn Yuchi thì đứng cởi truồng và làm đúng y như những gì người ta gọi là "xóc lọ" trước mặt một lũ đượi.......... <xin lỗi nếu từ ngữ nso quá thô tục, có thắc mắc thì đi hỏi ông đọa diễn sao lại cho cho cái cảnh trần trụi đến kinh ngạc như thế lên phim?>
Yuichi năm lớp 7. Yuchi và Beaky-Nose Guy là bạn thân và cả 2 cùng thích một cô bạn gái luôn ngồi một mình đánh piano trong lớp. Có lẽ chính cái thứ âm nhạc đó đã dẫn cả 2 trở thành fans của Lily Chou Chou....... Cùng với Beaky-Nose Guy, Yuichi còn có một vài người bạn nữa như Bowl-Cut Boy <gọi thế chứ ko biết tên> và một số người ko có gì đáng nói. Sau khi góp hết tiền lại cả lũ vẫn không đủ tiền cho một chuyến đi chơi trong hè. Tất cả quyết định bắt trược một vụ án học sinh cướp tiền trên TV. Yuichi cũng nhóm bạn ra một bãi đậu xe vắng người, 1 người đàn ông béo tốt đang chuẩn bị mở cửa xe. Nhóm của Yuichi còn đang chần chừ thì một đám thanh niên khác tiến đến gần người đàn ông kia và "trấn lột" toàn bộ tài sản của người đàn ông xấu xố, dĩ nhiên không quên tặng ông ta vài "củ đậu bay". Yuichi bất ngờ lao ra và chụp lấy cái ví chạy vòng quanh bãi đậu xe. Những đứa bạn kahcs cảu Yuichi chạy theo hỗ trợ, tung hứng trốn thoát sự truy đuổi cảu đám thanh niên............... Vậy là Yuichi, Beaky-Nose Guy, Bowl-cut Boy đã có đủ tiền cho một chuyến đi chơi..............
Cả nhóm đã tham gia một tour trọn gói với các cô gái mặc bikini xinh đẹp, với thứ âm nhạc truyền thống, với thần thánh của hòn đảo, với máu, với tai nạn, với người chết....... Hàng loạt sự kiện khiến mọi thứ rối tung lên.......... Đơn giản chỉ là minh chứng cho những kỉ niệm giữa Yuchi với nhóm bạn hay nó còn dự báo cho tương lai sau này cảu Yuichi............. Chịu thôi..........
Lại trở về forum về Lily Chou Chou, Đã có rất nhiều thành viên mới với những bài viết hỏi về Lily Chou Chou.........
Năm học mới bắt đầu.......năm học lớp 8. Beaky-Nose Guy được đại diện cho học sinh mới phát biểu trước toàn trường........Một học sinh cá biệt với mái toc nhuộm vàng hoe về tết tóc kiểu Gulid khệnh khạng đi vào lớp. Hắn đang cầm trịch cái trường này và muốn thị uy với đám học sinh mới. Hắn cà khịa tất cả mọi người..........Và hắn cũng phải trả giá bằng một cái ghế ném thằng vào đầu từ tay Beaky-Nose Guy......... Beaky-Nose Guy rút ra một con dao và cắt sạch những thứ ko biết có phải là tóc không trên đầu tên học sinh hung hăng nọ. Tất cả vẫn chưa xong. Beaky-Nose Guy, Yuichi cùng một sô người bạn lôi tên này ra một cánh đồng, lột truồng và bắt hắn tắm, bơi theo đúng nghĩa trên một bãi bùn. Sau màn cực hình hắn đang định bò lên bờ thì Beaky-Nose Guy lại tặng cho hắn một cái đạp vào giữa mặt. Lại lăn ra bùn................Beaky-Nose guy trở thành thủ lĩnh, cả trước mặt các giáo viên lẫn những gì "đằng sau" cái gọi alf trường học. beaky-Nose guy, 1 học sinh gương mẫu, thần tượng của đám nữ sinh.......hung thần của những kẻ như Yuichi.............
Yuichi lại trở về với Lily Chou Chou forum........có một người nick alf Blue Cat.......Yuichi cố gắng giúp Blue Cat cảm nhận âm nhạc của Lily Chou Chou........
<còn tiếp>