†3N†
17-10-2008, 09:57 PM
Con người khi sinh ra, ai cũng có 1 trái tim, để yêu, để sống, để làm việc, để tuần hoàn máu. Trái tim con người theo các nhà khoa học phân tích thì có 4 ngăn, 2 trên và 2 dưới, lằng nhằng j j đó. Nhưng với nó, trái tim con người là 2 phần rời rạc ghép lại với nhau, 2 phần rời rạc,rời rạc thôi, chả liên quan j đến nhau luôn.
1 phần là dành cho gia đình, bạn bè, công sở, những mối quan hệ linh tinh lằng nhằng khác .
1 phần là dành cho tình yêu, chỉ dành cho tình yêu thôi.
Thực ra thì ai cũng biết, trái tim chỉ lớn được đến 1 mức nhất định thì không thể to thêm nữa ( chứ cứ to mãi to mãi thì có mà điên ) nên dộ lớn của 2 phần này cũng chỉ có thể san đều ra, chia sẻ cho nhau trong 1 khối nhất định. Thử tưởng tượng 1 cái bình cho vào đó 2 loại đá khác nhau. đá trắng và đá đỏ, đơn giản đá trắng nhiều thì đá đỏ sẽ ít và ngược lại. Tim bạn cũng thế, nếu tình yêu chiếm 1 phần quá lớn thì phần dành cho gia đình, bạn bè sẽ ít đi, và ngược lại. Để cân bằng 2 phần này, có lẽ là 1 vấn đề quá nan giải đối với bất kì ai.
Lại nói về 2 mảnh ghép. Vì đơn giản 2 mảnh này là 2 mảnh ghép, nên có thể tháo rời dễ dàng. 2 người yêu nhau, đến với nhau, tức là mảnh ghép ty của họ ráp khít vào với nhau. Như 1 trò chơi xếp hình thôi, 2 miếng mô hình, ráp khít sẽ tạo thành hình mới. Ở đây cũng vậy, 2 người yêu nhau thì mảnh ghép tình yêu của họ khi ráp vào nhau, sẽ trở thành 1 trái tim mới, chỉ có ty mà thôi. Thế mới nói khi yêu 2 người hòa làm 1 mà.
Nhưng cũng lại nói về 2 miếng ghép hình, thực ra chắc là tại lỗi của nhà sản xuất mà 2 miếng ghép thưởng thì dù là cắt ra từ cùng 1 hình thì dù có ghép cách nào, cố đến đau thì vẫn phải có khe hở, nhỏ thì nhỏ, nhưng không thể phủ nhận là có khe hở. Tình yêu cũng vậy, khi 2 mảnh tim ghép với nhau, dù khít đến mấy cũng sẽ có khe hở, và từ khe hở đó sẽ dẫn đến nguy cơ tách rời 2 mảnh tim. Lúc đó tức là chia tay, và đúng nghĩa của từ tan vỡ, 2 mảnh tim rời khỏi nhau.
Thực ra, còn phải tùy xem là 2 mảnh tim đó gắn với nhau bằng cái j, keo con voi hay là băng dính tàu. Keo con voi chắc chắn sẽ chắc hơn mấy miếng băng dính con con rồi. Nhưng lại thử quay lại mà nghĩ, nếu cứ dùng kéo con voi và đinh ninh thế là vững chắc lắm, bền lắm rồi, khỏi lo, quay sang lo cái khác thì chắc chắn sẽ chả được lâu đâu cái mối tình đấy. Nhưng nếu là dùng băng dính thôi, nhưng mỗi ngày dính 1 miếng, 2 ngày dính 2 miếng, 3 ngày 3 miếng thì sẽ chắc chắn hơn. Ở đây chỉ muốn nói, đừng vì nghĩ người đó y mình quá rồi mà an tâm, mỗi ngày phải củng cố thêm tình yêu đó, để 2 người yêu nhau hơn, tình yêu luôn là 1 trò chơi với database được thay đổi mỗi ngày, cùng nhau khám phá sẽ hay hơn.
Quay lại cái vấn đề keo con voi, nói chung là tình yêu thế nào thì cũng có thể có tan vỡ thôi, yêu nhau mấy, chăm chút mấy nhưng vẫn chia tay được, cái đó là bt. Nhưng, cứ tưởng tượng, bất cứ vật j , khi đã dán, đã ghép với vật khác, lúc tháo ra, chắc chắn không thể đẹp đẽ như cũ, sẽ còn lại vết hồ, vết băng keo, vết xước. Trái tim cũng vậy, khi 2 mảnh tim rời nhau, sẽ để lại những vết xước trên miếng ghép. Có thể nông, có thể sâu nhưng dù nông dù sâu, không có vết thương nào không để lại sẹo. Sẹo lõm , sẹo lồi, sẹo mờ.... chung quy vẫn là sẹo cả thôi. Thi thoản, có những vết thương không ngậm được miệng, có những vết thương đúng tại vết thương cũ, có những vết thương gây ám ảnh.... Tất cả chỉ vì 2 chữ , " chia tay ". Rồi dần dần, vì quá ám ảnh và đau đớn, mảnh tim ty cũng bé dần và điều tất yếu là mảnh gia đình sẽ lớn thêm. Âu nó cũng là lẽ thường tình.
Lại nói về vấn đề ghép 2 mảnh tim. Thực ra thì nếu tìm ra người có mảnh tim sinh ra dành để ghép với mình thì tốt biết mấy. Nhưng ở đời, mấy ai mà có cái may mắn đấy đâu. Thường thì người ta dễ dàng ngộ nhận, rồi chắp vá 1 mảnh tim bất kì vào của mình. Không sao, dù không hợp với nhau, dù là chắp vá, nếu biết bù đắp những kẽ hở, thì lại đầy ngay thôi.
Ngồi 3k linh tinh 1 hồi thì cuối cùng nó cũng chỉ muốn nói
" Nếu đang may mắn được yêu hay đã từng yêu , thì hãy biết rằng mình hạnh phúc khi nắm trong tay điều kì diệu nhất trên thế gian này "
===============
Cũng biết là viết vớ viết vẩn nhưng đây là bài blog ban thik nhất, mọi người đừng lấy gạch đá chọi ban nhá :shy: Post chơi vậy thôi, hk thik thì ban nhờ a sú del :shy:
1 phần là dành cho gia đình, bạn bè, công sở, những mối quan hệ linh tinh lằng nhằng khác .
1 phần là dành cho tình yêu, chỉ dành cho tình yêu thôi.
Thực ra thì ai cũng biết, trái tim chỉ lớn được đến 1 mức nhất định thì không thể to thêm nữa ( chứ cứ to mãi to mãi thì có mà điên ) nên dộ lớn của 2 phần này cũng chỉ có thể san đều ra, chia sẻ cho nhau trong 1 khối nhất định. Thử tưởng tượng 1 cái bình cho vào đó 2 loại đá khác nhau. đá trắng và đá đỏ, đơn giản đá trắng nhiều thì đá đỏ sẽ ít và ngược lại. Tim bạn cũng thế, nếu tình yêu chiếm 1 phần quá lớn thì phần dành cho gia đình, bạn bè sẽ ít đi, và ngược lại. Để cân bằng 2 phần này, có lẽ là 1 vấn đề quá nan giải đối với bất kì ai.
Lại nói về 2 mảnh ghép. Vì đơn giản 2 mảnh này là 2 mảnh ghép, nên có thể tháo rời dễ dàng. 2 người yêu nhau, đến với nhau, tức là mảnh ghép ty của họ ráp khít vào với nhau. Như 1 trò chơi xếp hình thôi, 2 miếng mô hình, ráp khít sẽ tạo thành hình mới. Ở đây cũng vậy, 2 người yêu nhau thì mảnh ghép tình yêu của họ khi ráp vào nhau, sẽ trở thành 1 trái tim mới, chỉ có ty mà thôi. Thế mới nói khi yêu 2 người hòa làm 1 mà.
Nhưng cũng lại nói về 2 miếng ghép hình, thực ra chắc là tại lỗi của nhà sản xuất mà 2 miếng ghép thưởng thì dù là cắt ra từ cùng 1 hình thì dù có ghép cách nào, cố đến đau thì vẫn phải có khe hở, nhỏ thì nhỏ, nhưng không thể phủ nhận là có khe hở. Tình yêu cũng vậy, khi 2 mảnh tim ghép với nhau, dù khít đến mấy cũng sẽ có khe hở, và từ khe hở đó sẽ dẫn đến nguy cơ tách rời 2 mảnh tim. Lúc đó tức là chia tay, và đúng nghĩa của từ tan vỡ, 2 mảnh tim rời khỏi nhau.
Thực ra, còn phải tùy xem là 2 mảnh tim đó gắn với nhau bằng cái j, keo con voi hay là băng dính tàu. Keo con voi chắc chắn sẽ chắc hơn mấy miếng băng dính con con rồi. Nhưng lại thử quay lại mà nghĩ, nếu cứ dùng kéo con voi và đinh ninh thế là vững chắc lắm, bền lắm rồi, khỏi lo, quay sang lo cái khác thì chắc chắn sẽ chả được lâu đâu cái mối tình đấy. Nhưng nếu là dùng băng dính thôi, nhưng mỗi ngày dính 1 miếng, 2 ngày dính 2 miếng, 3 ngày 3 miếng thì sẽ chắc chắn hơn. Ở đây chỉ muốn nói, đừng vì nghĩ người đó y mình quá rồi mà an tâm, mỗi ngày phải củng cố thêm tình yêu đó, để 2 người yêu nhau hơn, tình yêu luôn là 1 trò chơi với database được thay đổi mỗi ngày, cùng nhau khám phá sẽ hay hơn.
Quay lại cái vấn đề keo con voi, nói chung là tình yêu thế nào thì cũng có thể có tan vỡ thôi, yêu nhau mấy, chăm chút mấy nhưng vẫn chia tay được, cái đó là bt. Nhưng, cứ tưởng tượng, bất cứ vật j , khi đã dán, đã ghép với vật khác, lúc tháo ra, chắc chắn không thể đẹp đẽ như cũ, sẽ còn lại vết hồ, vết băng keo, vết xước. Trái tim cũng vậy, khi 2 mảnh tim rời nhau, sẽ để lại những vết xước trên miếng ghép. Có thể nông, có thể sâu nhưng dù nông dù sâu, không có vết thương nào không để lại sẹo. Sẹo lõm , sẹo lồi, sẹo mờ.... chung quy vẫn là sẹo cả thôi. Thi thoản, có những vết thương không ngậm được miệng, có những vết thương đúng tại vết thương cũ, có những vết thương gây ám ảnh.... Tất cả chỉ vì 2 chữ , " chia tay ". Rồi dần dần, vì quá ám ảnh và đau đớn, mảnh tim ty cũng bé dần và điều tất yếu là mảnh gia đình sẽ lớn thêm. Âu nó cũng là lẽ thường tình.
Lại nói về vấn đề ghép 2 mảnh tim. Thực ra thì nếu tìm ra người có mảnh tim sinh ra dành để ghép với mình thì tốt biết mấy. Nhưng ở đời, mấy ai mà có cái may mắn đấy đâu. Thường thì người ta dễ dàng ngộ nhận, rồi chắp vá 1 mảnh tim bất kì vào của mình. Không sao, dù không hợp với nhau, dù là chắp vá, nếu biết bù đắp những kẽ hở, thì lại đầy ngay thôi.
Ngồi 3k linh tinh 1 hồi thì cuối cùng nó cũng chỉ muốn nói
" Nếu đang may mắn được yêu hay đã từng yêu , thì hãy biết rằng mình hạnh phúc khi nắm trong tay điều kì diệu nhất trên thế gian này "
===============
Cũng biết là viết vớ viết vẩn nhưng đây là bài blog ban thik nhất, mọi người đừng lấy gạch đá chọi ban nhá :shy: Post chơi vậy thôi, hk thik thì ban nhờ a sú del :shy: