sue_hinamoto
18-10-2008, 05:21 PM
Cùng Ichi "bắt bài" fangirl nào ;))
Trong chúng ta, hẳn không ai là chưa từng nghe đến “thuật ngữ” fangirl. Có một sự thực, danh từ này đang ngày càng trở nên thông dụng hơn bao giờ hết. Vậy chính xác thì, fangirl – họ là ai?
1. Fangirl là....
...những fan nữ (tất nhiên!) của một nhân vật (thường là nam) trong trong tiểu thuyết, phim ảnh, manga, anime, game, hoặc ca sĩ, diễn viên, hoặc…ở bất cứ đâu, miễn là hội tụ đầy đủ các yếu tố khiến họ si mê như ngoại hình, tính cách, tài năng...Fangirls thường bị ám ảnh bởi chính tình yêu của mình và làm nhiều thứ để chứng tỏ tình yêu ấy. Đôi khi, vì quá yêu thích mà họ tỏ ra hơi vượt quá kiểm soát một chút (hoặc nhiều hơn một chút :”>). Một fangirl chân chính có thể nói hàng giờ về thần tượng của mình với ánh mắt mơ màng đắm đuối và sẵn sàng “xử lý" bất kỳ kẻ nào dám nói xấu "anh ý".
Nếu đã từng vào tham quan box Intelligent & Mysterious Battles FC trong diễn đàn của ACC, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy "hốt hoảng" với những topic hàng chục trang cùng vô số lập luận sắc bén như những luật sư thứ thiệt về lý tưởng của L và Raito. Ichi có thể khẳng định, nếu không phải fangirl, ít ai làm được điều đó (!)
"L tượng trưng cho luật pháp – thứ quyền lực tồn tại lâu đời và ngày càng hoàn thiện, đã có nền tảng và uy tín vững chắc. Còn Light (Raito) tượng trưng cho thứ quyền lực giết người chỉ phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một người, núp dưới chiêu bài “vì một thế giới hòa bình và tươi đẹp”. Light không sai khi mong muốn một thế giới như thế, có chăng chỉ là cách hành xử của hắn thể hiện tinh thần ngây thơ tự phát. Nếu như chỉ xét dưới góc độ hành động đơn thuần, chúng ta chưa thể nói được ở đây ai là người sai, vì nếu gạt bỏ những suy nghĩ “chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt”, thì hành vi của Light cũng là một hành vi trừng phạt kẻ ác, thanh trừng tội phạm. Nhưng nếu chúng ta đi từ bản chất vấn đề, tức là từ suy nghĩ chủ quan và lý do thật sự của việc giết người của Light, đó lại là một câu chuyện khác."
[trích bài viết - DEATH NOTE- CHÚNG TA KHÔNG NÓI VỀ CHÍNH NGHĨA
CHÚNG TA NÓI VỀ CON NGƯỜI - KamuiJjang]
http://fs1.vn.cyworld.com/data1/2007/07/04/039/1183539639274142_death-note(4).jpg
Death Note - Cuộc đấu trí giữa những chàng đẹp trai?!
Hầu hết fangirl đều thích viết fanfiction hoặc vẽ fanart về thần tượng của mình. Ngoài ra, họ còn có thú vui tao nhã là sưu tầm tất cả những thứ liên quan đến thần tượng. Những bộ sưu tập của họ dễ dàng làm choáng váng bất kì ai. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn và chịu khó tìm tòi của các fangirls. Dường như khi đã trở thành fangirl, mỗi người đều có gắn một cái rada cực nhạy để "bắt sóng" nhất cử nhất động của thần tượng. Bạn Minh Thư, 20 tuổi, sinh viên Kiến trúc TP. HCM, một fangirl của Jun Matsumoto (Jonny Entertaiment) tâm sự: "HDD nhà mình lúc nào cũng trong tình trạng full cả. Mình tìm thông tin từ nhiều nguồn lắm, không cố định chỗ nào. Vì mỗi site lại có thông tin đặc biệt riêng, nên cách duy nhất là siêng năng thôi."
Cùng với sự phát triển của mạng internet, lực lượng fangirl cũng vươn "vòi bạch tuộc" ra khắp các châu lục. Sau đó, họ tập hợp thành các nhóm nhỏ cùng sở thích trong các diễn đàn hoặc trang cá nhân để trao đổi những thông tin hay funfact mà họ lùng sục được. Đó không chỉ như là một "giáo phái" tôn nghiêm và "giáo chủ" không ai khác chính là người được chọn làm thần tượng mà còn là một "đội quân" thiện chiến tiềm tàng. Sức mạnh tập thể ấy thể hiện rõ nhất mỗi khi có một "đội quân" khác động chạm đến thần tượng chung. Có lẽ chính vì vậy, fangirls hay bị gán cho những "mỹ từ" như "điên rồ", "mê muội", hay "đáng sợ".
Tuy nhiên, không phải tất cả các fangirl đều như thế.
2. Các kiểu fangirl thường gặp
Có ba kiểu fangirl thường gặp như sau:
* Fangirl bình thường
Đây là kiểu fangirl “dễ chịu” nhất, ít phiền toái và lộn xộn nhất nè. Các bạn fangirl này thừa nhận mình cũng có bị ám ảnh đôi chút về thần tượng, nhưng không đáng kể. Họ sở hữu chừng mười poster của thần tượng, thích đọc fanfic, doujinshi hơn là tự viết ra chúng. Fangirl dạng này vẫn nhận thức được rằng thần tượng của mình là không có thật (nếu đối tượng là nhân vật trong anime, manga hoặc game) và họ cư xử tương đối lịch thiệp và điềm đạm.
* Fangirl cuồng nhiệt (Báo động cấp độ 2)
“Bệnh” của các fangirl cấp độ 2 này cao hơn fangirl bình thường một chút, thường nằm trong độ tuổi từ 12 đến 17. Sở hữu một trang web cá nhân, trong đó có không dưới 10 bài viết chuyên đề về thần tượng của họ. Tập tành viết fic hoặc vẽ fanart. Thích cosplay. Và chắc chắn sẽ hét toáng lên nếu nhìn thấy hình thần tượng ở đâu đó.
* Fangirl mê muội (Báo động đỏ)
Đây là kiểu fangirl “đỉnh cao” nhất trong tất cả và bạn phải thực sự dè chừng. Nếu bạn chẳng may buột miệng nói ra điều gì không tốt về thần tượng của cô ấy thì thôi xong, coi như bạn đã ký tên vào bản án tử hình rồi đấy! :-ss Các fangirl kiểu này có trang web cá nhân ở khắp mọi nơi: Livejournal/Devinart/Myspace/Xanga/360...Họ có tên trong hầu hết các diễn đàn và fanlisting. Sở hữu hàng trăm poster của thần tượng. Viết, vẽ, đọc điên cuồng tất cả fanfic, doujinshi, fanart. Có triệu chứng bị mất cân đối giữa thế giới hiện thực và thế giới tưởng tượng, điển hình nhất là việc rất thích lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ hẹn hò hoặc thậm chí là...đám cưới với thần tượng.
Alzheimer, thành viên của Ichiban (4rum dành cho dân mê Jrock) cho biết: "Mấy trang cá nhân kia chưa ăn thua đâu. Mới đây mình còn lập thêm blog ở Ameblo nữa. Còn về poster gốc của các jrocker thì khó sở hữu lắm thế nên toàn đi in thôi. Thật ra mình cũng mới chỉ té vào "vực thẳm yêu thương" này không lâu nên không sưu tập được gì nhiều. Nhưng mình vẫn đang cố gắng mua các disc gốc và vài thứ gốc của họ, dù hơi đắt và khó kiếm." Được biết, bạn còn làm hẳn một bộ ảnh để mừng PV mới của nhóm nhạc Jrock The GazettE. Đây là cấp độ mấy, mời các độc giả của Ichi "cho điểm".
Để phân biệt ba dạng fangirl này rõ ràng hơn, mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:
Fangirl cấp độ 1: Tớ thích anh Sesshoumaru lắm nha~~ Anh ấy thật là một nhân vật cool hết sức! Nhìn nè, tớ mới làm một cái wallpaper cho anh ấy nè. Dễ thương hông? :D
Fangirl cấp độ 2: Tớ cũng thích anh Sesshoumaru! Anh ấy thật là vĩ đại! OMG, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh ấy đâu!
Fangirl cấp độ 3: I LUV HIM SOOOO MUCH! Bọn tớ sắp làm đám cưới!! Các cậu đi ra chỗ khác đi! Anh ấy là của tớ!!(?)
http://i176.photobucket.com/albums/w182/ninevehstarlight/Sesshomaru111-1.jpg
Anh Sesshoumaru thế này thì đến Ichi cũng muốn nhận là của mình ;)
3/ Fangirl - Lợi hay hại?
"Lợi", có nhiều chữ "lợi"! Bạn có thêm nhiều bạn bè chung sở thích, có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ (nếu thần tượng của bạn là người nước ngoài) và các kiến thức xã hội khác như viết lách, hội họa, thiết kế website... Bạn cũng sẽ có những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Bạn Song Biên, hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Đống Đa, vì trót hâm mộ nhóm nhạc Super Junior nên suốt một mùa hè năm lớp 9 vừa qua, bạn đã ra sức làm thêm dành dụm tiền mua vé sang Thái Lan xem concert của nhóm. Cùng với sự giúp sức của mama, cuối cùng bạn cũng đã hoàn thành nguyện vọng của mình. Không riêng gì bạn ấy, còn rất nhiều fangirls thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đang ngày đêm dành dụm tích cóp để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Bạn Dương, học sinh lớp 11 trường Ams, còn có "nghề" kinh doanh truyện qua mạng, và lợi nhuận nhỡn tiền là những đĩa nhạc gốc của nhóm nhạc TVXQ chuyển từ Hàn Quốc về. Có thể nói, tình yêu với thần tượng ấy đang giúp các fangirls trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít chuyện thị phi xung quanh "hội chứng fangirl". Quấy rầy người khác, đả kích lẫn nhau, không cân bằng được thế giới tưởng tượng và thế giới thực tại...đều là những "căn bệnh trầm kha" dễ gặp của fangirl, từ đó dẫn đến những ánh mắt thiếu thiện cảm hoặc đánh giá chủ quan tiêu cực của người xung quanh.
Do vậy, các fangirl phải luôn bản lĩnh để là một fangirl thật cool nha ;))
Ù's Fangirl
(thực hiện)
IchiNews
Trong chúng ta, hẳn không ai là chưa từng nghe đến “thuật ngữ” fangirl. Có một sự thực, danh từ này đang ngày càng trở nên thông dụng hơn bao giờ hết. Vậy chính xác thì, fangirl – họ là ai?
1. Fangirl là....
...những fan nữ (tất nhiên!) của một nhân vật (thường là nam) trong trong tiểu thuyết, phim ảnh, manga, anime, game, hoặc ca sĩ, diễn viên, hoặc…ở bất cứ đâu, miễn là hội tụ đầy đủ các yếu tố khiến họ si mê như ngoại hình, tính cách, tài năng...Fangirls thường bị ám ảnh bởi chính tình yêu của mình và làm nhiều thứ để chứng tỏ tình yêu ấy. Đôi khi, vì quá yêu thích mà họ tỏ ra hơi vượt quá kiểm soát một chút (hoặc nhiều hơn một chút :”>). Một fangirl chân chính có thể nói hàng giờ về thần tượng của mình với ánh mắt mơ màng đắm đuối và sẵn sàng “xử lý" bất kỳ kẻ nào dám nói xấu "anh ý".
Nếu đã từng vào tham quan box Intelligent & Mysterious Battles FC trong diễn đàn của ACC, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy "hốt hoảng" với những topic hàng chục trang cùng vô số lập luận sắc bén như những luật sư thứ thiệt về lý tưởng của L và Raito. Ichi có thể khẳng định, nếu không phải fangirl, ít ai làm được điều đó (!)
"L tượng trưng cho luật pháp – thứ quyền lực tồn tại lâu đời và ngày càng hoàn thiện, đã có nền tảng và uy tín vững chắc. Còn Light (Raito) tượng trưng cho thứ quyền lực giết người chỉ phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của một người, núp dưới chiêu bài “vì một thế giới hòa bình và tươi đẹp”. Light không sai khi mong muốn một thế giới như thế, có chăng chỉ là cách hành xử của hắn thể hiện tinh thần ngây thơ tự phát. Nếu như chỉ xét dưới góc độ hành động đơn thuần, chúng ta chưa thể nói được ở đây ai là người sai, vì nếu gạt bỏ những suy nghĩ “chỉ có pháp luật mới có quyền trừng phạt”, thì hành vi của Light cũng là một hành vi trừng phạt kẻ ác, thanh trừng tội phạm. Nhưng nếu chúng ta đi từ bản chất vấn đề, tức là từ suy nghĩ chủ quan và lý do thật sự của việc giết người của Light, đó lại là một câu chuyện khác."
[trích bài viết - DEATH NOTE- CHÚNG TA KHÔNG NÓI VỀ CHÍNH NGHĨA
CHÚNG TA NÓI VỀ CON NGƯỜI - KamuiJjang]
http://fs1.vn.cyworld.com/data1/2007/07/04/039/1183539639274142_death-note(4).jpg
Death Note - Cuộc đấu trí giữa những chàng đẹp trai?!
Hầu hết fangirl đều thích viết fanfiction hoặc vẽ fanart về thần tượng của mình. Ngoài ra, họ còn có thú vui tao nhã là sưu tầm tất cả những thứ liên quan đến thần tượng. Những bộ sưu tập của họ dễ dàng làm choáng váng bất kì ai. Bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn và chịu khó tìm tòi của các fangirls. Dường như khi đã trở thành fangirl, mỗi người đều có gắn một cái rada cực nhạy để "bắt sóng" nhất cử nhất động của thần tượng. Bạn Minh Thư, 20 tuổi, sinh viên Kiến trúc TP. HCM, một fangirl của Jun Matsumoto (Jonny Entertaiment) tâm sự: "HDD nhà mình lúc nào cũng trong tình trạng full cả. Mình tìm thông tin từ nhiều nguồn lắm, không cố định chỗ nào. Vì mỗi site lại có thông tin đặc biệt riêng, nên cách duy nhất là siêng năng thôi."
Cùng với sự phát triển của mạng internet, lực lượng fangirl cũng vươn "vòi bạch tuộc" ra khắp các châu lục. Sau đó, họ tập hợp thành các nhóm nhỏ cùng sở thích trong các diễn đàn hoặc trang cá nhân để trao đổi những thông tin hay funfact mà họ lùng sục được. Đó không chỉ như là một "giáo phái" tôn nghiêm và "giáo chủ" không ai khác chính là người được chọn làm thần tượng mà còn là một "đội quân" thiện chiến tiềm tàng. Sức mạnh tập thể ấy thể hiện rõ nhất mỗi khi có một "đội quân" khác động chạm đến thần tượng chung. Có lẽ chính vì vậy, fangirls hay bị gán cho những "mỹ từ" như "điên rồ", "mê muội", hay "đáng sợ".
Tuy nhiên, không phải tất cả các fangirl đều như thế.
2. Các kiểu fangirl thường gặp
Có ba kiểu fangirl thường gặp như sau:
* Fangirl bình thường
Đây là kiểu fangirl “dễ chịu” nhất, ít phiền toái và lộn xộn nhất nè. Các bạn fangirl này thừa nhận mình cũng có bị ám ảnh đôi chút về thần tượng, nhưng không đáng kể. Họ sở hữu chừng mười poster của thần tượng, thích đọc fanfic, doujinshi hơn là tự viết ra chúng. Fangirl dạng này vẫn nhận thức được rằng thần tượng của mình là không có thật (nếu đối tượng là nhân vật trong anime, manga hoặc game) và họ cư xử tương đối lịch thiệp và điềm đạm.
* Fangirl cuồng nhiệt (Báo động cấp độ 2)
“Bệnh” của các fangirl cấp độ 2 này cao hơn fangirl bình thường một chút, thường nằm trong độ tuổi từ 12 đến 17. Sở hữu một trang web cá nhân, trong đó có không dưới 10 bài viết chuyên đề về thần tượng của họ. Tập tành viết fic hoặc vẽ fanart. Thích cosplay. Và chắc chắn sẽ hét toáng lên nếu nhìn thấy hình thần tượng ở đâu đó.
* Fangirl mê muội (Báo động đỏ)
Đây là kiểu fangirl “đỉnh cao” nhất trong tất cả và bạn phải thực sự dè chừng. Nếu bạn chẳng may buột miệng nói ra điều gì không tốt về thần tượng của cô ấy thì thôi xong, coi như bạn đã ký tên vào bản án tử hình rồi đấy! :-ss Các fangirl kiểu này có trang web cá nhân ở khắp mọi nơi: Livejournal/Devinart/Myspace/Xanga/360...Họ có tên trong hầu hết các diễn đàn và fanlisting. Sở hữu hàng trăm poster của thần tượng. Viết, vẽ, đọc điên cuồng tất cả fanfic, doujinshi, fanart. Có triệu chứng bị mất cân đối giữa thế giới hiện thực và thế giới tưởng tượng, điển hình nhất là việc rất thích lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ hẹn hò hoặc thậm chí là...đám cưới với thần tượng.
Alzheimer, thành viên của Ichiban (4rum dành cho dân mê Jrock) cho biết: "Mấy trang cá nhân kia chưa ăn thua đâu. Mới đây mình còn lập thêm blog ở Ameblo nữa. Còn về poster gốc của các jrocker thì khó sở hữu lắm thế nên toàn đi in thôi. Thật ra mình cũng mới chỉ té vào "vực thẳm yêu thương" này không lâu nên không sưu tập được gì nhiều. Nhưng mình vẫn đang cố gắng mua các disc gốc và vài thứ gốc của họ, dù hơi đắt và khó kiếm." Được biết, bạn còn làm hẳn một bộ ảnh để mừng PV mới của nhóm nhạc Jrock The GazettE. Đây là cấp độ mấy, mời các độc giả của Ichi "cho điểm".
Để phân biệt ba dạng fangirl này rõ ràng hơn, mời các bạn theo dõi đoạn hội thoại dưới đây:
Fangirl cấp độ 1: Tớ thích anh Sesshoumaru lắm nha~~ Anh ấy thật là một nhân vật cool hết sức! Nhìn nè, tớ mới làm một cái wallpaper cho anh ấy nè. Dễ thương hông? :D
Fangirl cấp độ 2: Tớ cũng thích anh Sesshoumaru! Anh ấy thật là vĩ đại! OMG, chắc chắn không ai có thể cưỡng lại sức hút của anh ấy đâu!
Fangirl cấp độ 3: I LUV HIM SOOOO MUCH! Bọn tớ sắp làm đám cưới!! Các cậu đi ra chỗ khác đi! Anh ấy là của tớ!!(?)
http://i176.photobucket.com/albums/w182/ninevehstarlight/Sesshomaru111-1.jpg
Anh Sesshoumaru thế này thì đến Ichi cũng muốn nhận là của mình ;)
3/ Fangirl - Lợi hay hại?
"Lợi", có nhiều chữ "lợi"! Bạn có thêm nhiều bạn bè chung sở thích, có cơ hội rèn luyện ngoại ngữ (nếu thần tượng của bạn là người nước ngoài) và các kiến thức xã hội khác như viết lách, hội họa, thiết kế website... Bạn cũng sẽ có những mục tiêu cụ thể để phấn đấu. Bạn Song Biên, hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Đống Đa, vì trót hâm mộ nhóm nhạc Super Junior nên suốt một mùa hè năm lớp 9 vừa qua, bạn đã ra sức làm thêm dành dụm tiền mua vé sang Thái Lan xem concert của nhóm. Cùng với sự giúp sức của mama, cuối cùng bạn cũng đã hoàn thành nguyện vọng của mình. Không riêng gì bạn ấy, còn rất nhiều fangirls thuộc nhiều độ tuổi khác nhau đang ngày đêm dành dụm tích cóp để bổ sung cho bộ sưu tập của mình. Bạn Dương, học sinh lớp 11 trường Ams, còn có "nghề" kinh doanh truyện qua mạng, và lợi nhuận nhỡn tiền là những đĩa nhạc gốc của nhóm nhạc TVXQ chuyển từ Hàn Quốc về. Có thể nói, tình yêu với thần tượng ấy đang giúp các fangirls trưởng thành và bản lĩnh hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít chuyện thị phi xung quanh "hội chứng fangirl". Quấy rầy người khác, đả kích lẫn nhau, không cân bằng được thế giới tưởng tượng và thế giới thực tại...đều là những "căn bệnh trầm kha" dễ gặp của fangirl, từ đó dẫn đến những ánh mắt thiếu thiện cảm hoặc đánh giá chủ quan tiêu cực của người xung quanh.
Do vậy, các fangirl phải luôn bản lĩnh để là một fangirl thật cool nha ;))
Ù's Fangirl
(thực hiện)
IchiNews