PDA

View Full Version : Yokohama, thành phố tôi yêu!!!



Nelvil
01-11-2008, 07:17 PM
http://images.timnhanh.com/blog/200807/16/890451_1216192433.jpg

Yokohama là thành phố cảng nằm cách phía tây nam của Tokyo vào khoảng 30 phút bằng tàu điện. Yokohama đã được ví như cửa ngõ của Nhật bản với thế giới, khi Nhật bản mở cửa buôn bán với nước ngoài vào khoảng 150 năm về trước, và hiện nay Yokohama đã thay đổi rất nhiều cùng với tốc độ đô thị hóa của Nhật bản và Tokyo.



Thành phố cảng Yokohama càng được thế giới biết đến nhiều hơn khi trận chung kết bóng đá World Cup 2002 được tổ chức tại đây. Từ ngày 1 tháng 2 năm nay, tuyến tàu điện ngầm mới Minato Mirai đã được khánh thành, và khách du lịch có thể từ trung tâm của Tokyo như Shibuya đến khu phố Tàu và Motomachi của Yokohama chỉ trong 35 phút.




Thành phố với nhiều cái nhất


Yokohama được biết đến là thành phố có nhiều thành tựu tiên phong. Đây là thành phố đầu tiên của Nhật bản sử dụng đèn ***g đốt khí gas, và là nơi có trường quay phim, nơi kem được bán ra lần đầu tiên ở Nhật bản, là nơi mà có các chuyến xe do ngựa kéo cho du khách tham quan cảnh đẹp của các con phố, là nơi đầu tiên mà các tờ báo hàng ngày được in ấn. Ở đây còn là nơi đầu tiên sử dụng máy hút bụi, chiếu phim, và có câu lạc bộ tennis đầu tiên ở Nhật bản. Nhiều du khách đến với Yokohama không chỉ vì nơi đây là một thành phố cảng hiện đại, mà vì nơi đây vẫn còn nguyên những gì của hơn 150 năm về trước, khi Nhật bản tiếp xúc với nền văn hóa hiện đại của phương Tây. Bashamichi là một nơi rất nổi tiếng của Yokohama với những tòa nhà xây bằng gạch đỏ, được xây dựng vào năm 1911-1913, giữa thời Meji (1868-1912) và Taisho (1912-1926), và được coi như là một biểu tượng của Yokohama.



Là một trong những nơi có phố Tàu lớn nhất thế giới


Phố của người Hoa ở Yokohama, nằm ở gần với Bashamichi, là một trong những nơi thu hút nhiều khách du lịch. Trong một khoảng 500 mét vuông có đến 500 cửa hàng, trong đó khoảng 200 là các nhà hàng của người Hoa. Nơi đây còn có bán đủ các loại quần áo, đồ lặt vặt kiểu của người Tàu và được xếp hạng là một trong những con phố lớn nhất của người Hoa trên thế giới. Lịch sử của con phố Tàu ở đây gắn liền với sự ra đời của thành phố cảng. Từ khi thành phố cảng được khánh thành, người Hoa đã đến nơi đây sống trong khu vực dành cho người ngoại quốc và bắt đầu mở cửa hàng ở gần đó. Sụ thịnh vượng của con phố của người Hoa cũng nói lên sự phát triển của thành phố cảng. Những lễ hội của người Hoa tại đây làm cho thành phố sôi động hơn cùng với các trò như múa lân và đốt pháo. Vào tháng 11 năm 2003, một tổ hợp giải trí là Yokohama Daisekai (còn gọi tắt là Dasaka) đã được khai trương. Tòa nhà 8 tầng này được xây dựng để biểu diễn nhạc opera cổ điển kiểu Bắc Kinh vào những năm 1920 cũng như các môn nghệ thuật khác của người Hoa.


Ở đây có một dấu ấn rõ ràng của kiểu văn hóa phương Tây ở khu vực Yamata, ở phía đông khu phố Tàu. Vào năm 1867 của thời Edo, khu vực này được xây dựng bằng một loạt các ngôi nhà kiểu phương Tây (hiện nay là công viên Habor View). Những tòa nhà đó đã bị phá hủy trong cuộc động đất kinh hoàng Great Kanto năm 1923, nhưng có một tòa nhà vẫn còn, đó là viện bảo tàng Yamate, được xây dựng vào năm 1909, khiến cho du khách có thể tưởng tượng ra khung cảnh ở khu vực này trước khi cuộc động đất xảy ra. Yokohama còn có một nghĩa trang lớn dành cho người nước ngoài, khoảng 4500 người từ hơn 40 nước được chôn cất ở đây.


Gương mặt của một thành phố cảng hiện đại


Hiện tại Yokohama là một thành phố cảng quốc tế hiện đại, và đã được xây dựng từ những năm 80. Sự khánh thành của tuyến tàu Minato Mirai 21 đã thổi một hơi thở mới vào sự phát triển trở lại của Yokohama. Cơ sở hạ tầng của Yokohama trong những năm 80 và đầu những năm 90 đã được chú trọng xây dựng nhiều, trong đó có tòa nhà Landmark cao nhất Nhật bản được xây dựng ở đây. Tòa nhà này bao gồm các cửa hàng, văn phòng, khách sạn. Tòa nhà này được gắn với một tổ hợp Pacifico Yokohama, khách sạn quốc tến Grand Yokohama nơi được thiết kế giống như một con tàu, với trung tâm mua bán Yokohama Jack Mall...

Khu vực nổi tiếng khác ở Yokohama còn là viện bảo tàng nghệ thuật Yokohama, nơi trưng bày các tác phẩm của nhiều họa sĩ nổi tiếng nhất trên thế giới, công viên xinh đẹp Rinko với nhiều trò chơi hấp dẫn thu hút du khách, đồng thời có thể ngắm cảnh cây cầu vươn qua vịnh Yokohama cũng như khu vực cảng biển.

Yokohama còn là khu vực có nhiều LHS Việt nam sống tại đây. Nhiều người vẫn phải hàng ngày đến trường học, cơ quan làm việc tại Tokyo, vì các phương tiện giao thông đi lại ở đây rất phong phú và tiện lợi. Nếu có dịp, mời bạn hãy ghé thăm thành phố cảng xinh đẹp và hiện đại Yokohama.

Azin
01-11-2008, 07:21 PM
Zin cũng rất thích Yokohama, nếu đc chọn chỉ 1 nơi để đến ở Nhật thì ko phải là Kyoto, Osaka hay Tokyo, mà là Yokohama cơ!!!

secret
02-11-2008, 04:18 AM
Mình mới biết đến Yokohama qua manga Yokohama monogatari và qua phim Tatta hitotsu no Koi
Rất thích Yokohama, thích cảng biển, níu sau này có cơ hội đến Nhật chắc chắn sẽ phải đến Yakohama 1 lần cho biết:aaa:

meocon131188
02-11-2008, 05:27 PM
Nhắc đến Yokohama,ko thể ko nhắc đến Minato Mirai,nơi có Đu quay khổng lồ,gần như trở thành biểu tượng của Yokohama.Thật may là Yokohama rất gần Tokyo.Sang năm nhất định phải đến thăm!
Tặng mọi ng mấy tấm hình chụp Yokohama mà 1 ng bạn ng Nhật chụp & send cho mình!
http://i45.photobucket.com/albums/f94/may_xanh/IMG_2050.jpg
http://i45.photobucket.com/albums/f94/may_xanh/IMG_1755.jpg

artemix
02-11-2008, 08:39 PM
meocon sang năm đi Nhật à, sướng ghê. Ko bít bao giờ mình mới có dịp đi nhỉ :)) Đi thì nhớ mua quà về cho JPN nhá ;))

meocon131188
03-11-2008, 10:39 AM
Tớ đi du học ở Tokyo.Nếu thuận lợi,lấy được Visa thì tháng 4 sang năm nhập học.Sẽ cố gắng đi thật nhiều nơi,chụp nhiều ảnh làm quà cho JPN.
Yokohama cũng gần Tokyo nên nếu sang đc sẽ mò sang Yoko đầu tiên.

my_ochibi
03-11-2008, 11:01 AM
đợt hè sang nhật cũng được ở Yokohama mấy ngày, lại đúng dịp bắn pháo hoa-->sướng...
mà ở đây có cái tòa nhà cao nhất nhật bản, mình mới được xuống tầng hầm của nó...:))

meocon131188
03-11-2008, 06:36 PM
Tòa nhà cao nhất Nhật Bản thì phải được lên nóc của nó nhìn ra xung quanh mới đã chứ.Xuống hầm thì đâu chả giống nhau :))

lynkloo
01-01-2012, 02:16 PM
Thành phố biển Yokohama

Yokohama (Nhật Bản) luôn đan xen hài hòa thú vị giữa sự hiện đại, phồn hoa hòa mình trong nét thanh bình, thơ mộng.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/2-3.jpg

Trời đã về chiều, chúng tôi rời ga Shinyuku. Chỉ mất 40 phút, trên chuyến tàu điện ngầm Minato Mirai, chúng tôi đến với Yokohama.

Địa điểm chúng tôi tìm đến đầu tiên là Chuykagai – khu phố Hoa kiều. Loanh quanh hỏi đường, mất hơn 20 phút bách bộ, chúng tôi đã tìm được đến nơi. Đây là một trong những nơi có phố Tàu lớn nhất thế giới. Sự cổ kính, độc đáo nơi đây đã thu hút một lượng du khách khổng lồ là 18 triệu lượt mỗi năm.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/3-2.jpg

Khu phố là một di tích lịch sử văn hóa lâu đời mang đậm nét dân tộc rất Trung Hoa. Dưới hàng nghìn ánh đèn điện đủ loại, nhiều màu sắc trên những bảng hiệu, trên tường của nhiều ngôi nhà, cửa hiệu, tiệm ăn… hiện ra rực rỡ. Toàn bộ diện tích của khu Hoa kiều khoảng 500 m2 với chừng 500 cửa hàng bán quần áo, thực phẩm, đồ lặt vặt… Đặc biệt có khoảng 200 nhà hàng ẩm thực Trung Hoa, được bao bọc bởi 7 cái cổng lớn chạm trổ tinh vi, đẹp mắt.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/9-4.jpg
Một ngôi chùa cổ lung linh sắc đèn.

Lịch sử của con phố Tàu gắn liền với sự ra đời của thành phố cảng. Từ khi thành phố cảng được khánh thành, người Hoa đã đến đây sống trong khu vực dành cho người ngoại quốc và bắt đầu mở cửa hàng. Sự thịnh vượng của con phố của người Hoa cũng nói lên sự phát triển của thành phố cảng.
Lúc này, những cái bụng đói đang kêu gào. Trong đầu chợt nghĩ đến câu nói “cơm Tàu, vợ Nhật, nhà Tây”, chúng tôi nhanh chóng tìm tìm một quán ăn.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/4-2.jpg

http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/5-2.jpg

Những nhà hàng, tiệm ăn Trung Hoa ở đây thật phong phú và đa dạng. Thường thì phía trước mỗi cửa tiệm thường để những poster quảng cáo món ăn và đơn giá để du khách dễ dàng quyết định trước khi bước vào bên trong. Có thể nói mỗi nhà hàng là một phong cách hoàn toàn khác biệt.
Chúng tôi mỗi người lựa chọn cho mình thực đơn gồm 5 món trong một tiệm ăn cũng khá đông nhưng tương đối ấm cúng. Mọi người khá vui vẻ về giá cả và khẩu vị của tiệm ăn này. Tuy nhiên, sau khi rời quán mọi người mới phát hiện là ở mỗi thực đơn thì họ dọn thiếu một món. Đây cũng là kinh nghiệm cho du khách, hãy giữ lại thực đơn và đối chiếu những món ăn ghi trên thực đơn. Mặc dù ai nấy no nê nhưng vẫn ấm ức không biết rằng đây là sự vô tình hay cố ý nữa.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/7-3.jpg

Sau khi nạp đủ năng lượng, chúng tôi tiếp tục tản bộ khắp các ngõ ngách trong khu phố. Mặc dù là buổi tối nhưng nơi đây không khí thật nhộn nhịp với hàng nghìn du khách tham quan, cùng với sự rôm rả của người mua, kẻ bán và nhiều hoạt động khác.
Thật ngộ nghĩnh với hình ảnh chiếc xe đạp dạo chơi này. Cũng dùng để chở khách nhưng hình dáng thì khác hẳn xe lôi ở miền tây Việt Nam và xe Tuk Tuk ở Thái Lan.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/nhatban-thumnail.jpg

Thời điểm chúng tôi đến đây cũng là mùa của lễ hội trung thu. Trung Quốc vốn là cái nôi của nét văn hóa này nên đối với họ đây cũng là một lễ lớn trong năm. Toàn khu phố vốn đã rực rỡ nay càng rực rỡ hơn bởi vô vàn những chiếc đèn ***g tuyệt đẹp treo dọc những con đường và càng rộn ràng hơn trong bầu không khí của mùa lễ hội.
Tạm biệt phố Hoa Kiều, chúng tôi đến với cảng biển Minato Mirai. Tiếp tục bách bộ, qua vài giao lộ, chúng tôi đến cảng biển lúc nào không hay. Đây có lẽ là một cảng biển đẹp và nổi tiếng tại đất nước mặt trời mọc. Nó mang một nét hay, độc đáo cho riêng mình: nằm sát những đại lộ rộng lớn, những tòa nhà hiện đại, những khu vui chơi, mua sắm nhộn nhịp, cảng biển hiện ra thơ mộng và thanh bình.


http://i1186.photobucket.com/albums/z363/lynkloo/6-2.jpg

Trải qua nhiều thăng trầm và gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử, cảng biển Minato Mirai ở Yokohama từng bước vươn mình đổi mới trở thành một thành phố hiện đại, nhưng vẫn chứa đựng những nét văn hóa truyền thống.
Có thể nói Yokohama chính là điểm nhấn hiện đại cho một đất nước mang trong mình vô vàn những nét đẹp truyền thống như Nhật Bản. Chúng tôi rời Yokohama hơn 10 giờ đêm, bỏ lại sau lưng một thành phố biển với nhiều tiếc nuối.


Phạm Thu Trang
theo duhocnhatban

Kasumi
02-01-2012, 02:27 PM
Yokohama Hakkeijima là một địa điểm giải trí lớn nằm trên một hòn đảo nhân tạo có diện tích 24 hecta ở vịnh Tokyo về phía nam của thành phố Yokohama.

Nơi đây là một trong những khu giải trí có Thủy Cung lớn nhất Nhật Bản và có cả công viên giải trí, cửa hàng mua sắm, nhà hàng và khách sạn. Phía trước còn có cả nhà ga Hakkejima rất thuận tiện cho du khách đến tham quan.
Thủy cung bao gồm 3 bể lớn, bao gồm : Bảo tàng động vật biển ( Aqua museum) , Thế giới Cá Heo kỳ diệu ( Dolphin Fantasy) và Đầm Fureal ( Fureal Lagoon)

Bảo tàng động vật biển ( Aqua museum)


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/sinh-vat-bien-224x300.jpg

Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được chào đón ngay lối vào bởi đàn cá vàng óng ánh, được ngắm nhìn và tự do khám phá đời sống các linh vật biển như : chim cánh cụt (Fairy penguin) , hải cẩu, rái cá Alaska và của các loài sinh vật biển Bắc Cực như : gấu bắc cực, hải mã và những chú chim cánh cụt.

Điều thú vị nhất nơi đây là từng đàn cá mòi với hơn 50,000 con bơi lội xung quanh bạn trong một đường hầm như thể bạn đang đi dạo dưới nước và vui đùa với chúng.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/ca-heo-trang-yokohama-300x225.jpg

Cá voi và cá heo cũng mang lại những bất ngờ về đời sống của chúng. Tiếp đến là sự quyến rũ các loài cá sống nép mình dưới đáy đại dương và cả sự xinh đẹp của “Các bông hoa biển” và rực rỡ sắc màu của các loài cá nhỏ. Đồng thời cũng không thể thiếu các loài sinh vật sống ở đầm lầy và sông như : baba, rùa và các loài cá vùng nhiệt đới. Nếu bạn vẫn chưa thỏa thích và muôn khám phá thêm về đại dương thì có thể tìm hiểu qua video tại nhà hát lớn của Thùy cung. Điểm đặc biệt nơi đây mà bạn không thể bỏ qua là khu biểu diễn vui nhộn của các chú hải cẩu, cá heo,rái cá và cá voi – loài cá lớn nhất đại dương.

Thế giới Cá Heo kỳ diệu ( Dolphin Fantasy)


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/bieu-dien-ca-heo-yokohama-300x225.jpg

Những chú cá heo, đàn cá và cá voi trắng bơi tự do trong không trung dưới ánh mặt trời ngay trước mắt bạn trong các đường hầm hình vòm cung. Vào ban đêm hồ sẽ càng lấp lánh hơn bởi những ánh đèn, tạo nên một không gian tuyệt vời và lãng mạn.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/ca-voi-yokohama-300x225.jpg

Đầm Fureal ( Fureal Lagoon)

Nếu với Bảo tàng động vật biển (Aqua museum) và Thế giới Cá Heo kỳ diệu (Dolphin Fantasy) chỉ dừng ở mức ngắm nhìn và khám phá thì ở đây bạn có thể tự do cảm nhận các loài sinh vật biển thân thiện. Chẳng hạn bạn có thể tự tay bắt các chú cá ở rặng san hô – nơi được gọi là Đời sống sinh vật biển của Vịnh Tokyo, tư tay cho ăn và vui đùa với cá heo và cá voi tại khu Đại Dương Cá Voi. Sư tử Nam Mỹ, hải cẩu, chim cánh cụt và hải mã cũng là những người bạn thân thiện để bạn chụp hình và vuốt ve.


http://dulichnhatban.net/wp-content/uploads/2011/07/thuy-cung-quan-300x225.jpg

Ngoài ra, công viên giải trí được gọi là Pleasure Land – một đểm phổ biến với nhiều trò chơi hấp dẫn, nơi bạn có thể vui chơi cả ngày với những trò chơi cảm giác mạnh như : tàu lượn siêu tốc (Surf Coaster), trượt thác (Aqua ride II)…. và Khu vườn cổ tích Peter Pan, ngắm nhìn toàn khu bằng xe Bus và du thuyền trên vịnh – là những trò chơi nhẹ nhàng dành cho em nhỏ và người lớn tuổi.

Hệ thống nhà hàng thì sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu thực khách với thực đơn phong phú từ Nhật, Hàn quốc, Trung Quốc đến Châu Âu. Nhưng thức ăn nhanh tại đây vẫn là lựa chọn tối ưu của các bạn trẻ. Bên cạnh đó, các cửa hàng mua sắm quà lưu niệm cũng là một điểm thu hút du khách.

Nếu bạn vẫn còn yêu thích khám phá “Thiên đường sinh vật biển Yokohama Hakkejima” thì có thể trọ lại hệ thống khách sạn sang trọng này mà tận hưởngcảnh đẹp và không khí trong lành của biển về đêm.

Video clip: SEA PARADISE – HAKKEJI SHIMA- THIÊN ĐƯỜNG SINH VẬT BIỂN



http://youtu.be/sI5UreR9G-c


Samurai Tour

Kasumi
14-01-2012, 03:51 AM
Yokohama là thủ phủ của tỉnh Kanagawa, thuộc vùng Kanto và nằm trên đảo chính Honshuu. Với dân số vào khoảng 3,6 triệu người, Yokohama là thành phố đông dân xếp thứ hai của Nhật Bản.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/51661.jpg
Một thành phố hiện đại và xinh đẹp

Yokohama nằm cách phía tây nam của Tokyo vào khoảng 30 phút đi bằng tàu điện. Nơi đây cũng là cảng biển lớn nhất Nhật Bản và là một trong những trung tâm thương mại của Vùng thủ đô Tokyo. Yokohama đã từng được ví như cửa ngõ của Nhật Bản với thế giới, khi Nhật bản mở cửa buôn bán với nước ngoài vào khoảng 150 năm về trước. Yokohama đã và đang thay đổi rất nhiều cùng với tốc độ đô thị hóa của Nhật Bản.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/28502.jpg

Yokohama vẫn chỉ là một làng chài nhỏ cho đến cuối thời kì Edo, thời kỳ Nhật Bản còn bế quan tỏa cảng không giao dịch với phương Tây. Trong giai đoạn 1853-1854 khi Đô đốc Matthew Perry đến phía Nam Nhật Bản với một hạm đội tàu chiến của Hoa Kỳ, ông đã yêu cầu Nhật Bản mở cảng cho việc thông thương. Năm 1854, Tướng quân Tokugawa buộc phải chấp nhận đề nghị và đã kí kết ‘Hiệp ước hòa bình và hữu nghị’. Theo thỏa thuận, một trong những cảng mở cửa cho tàu buôn nước ngoài là cảng gần thành phố nhỏ nhộn nhịp Kanagawa-juku (bây giờ là phường Kanagawa) trên tuyến đường Tokaido – tuyến quốc lộ chiến lược nối Edo với Kyoto và Osaka. Tuy nhiên, nhận thấy rằng Kanagawa-juku quá gần với Tokaido và như thế thì không ổn, Tokugawa đã quyết định xây cảng ở làng chài Yokohama. Cảng Yokohama bắt đầu đi vào hoạt động ngày 2 tháng 6 năm 1859.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/74483.jpg
Yokohama năm 1853

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/50414.jpg
Tàu nước ngoài ở cảng Yokohama

Sự phát triển thần tốc của nên công nhgiệp Nhật Bản những năm đầu thế kỷ 20 đã mang đến những thay đổi đáng kể cho Yokohama. Rất nhiều gia đình buôn bán giàu có đã xây dựng dinh thự của mình ở đây. Tuy nhiên, đến năm 1923, ngày 1 tháng 9, phần lớn Yokohama đã bị phá hủy bởi ‘trận động đất Kanto vĩ đại’. Sau đó Yokohama được xây dựng lại nhưng rồi lại bị tàn phá trong Đại chiến Thế Giới thứ II. Ngày mùng 1 tháng 9 năm 1956, Yokohama trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thủ phủ của tỉnh Kanagawa và kể từ đó, Yokohama đã tiếp tục phát triển và trở thành một trong những đô thị đẹp, hiện đại nhất Nhật bản.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/86905.jpg

Yokohama được biết đến là thành phố có nhiều thành tựu tiên phong. Đây là thành phố đầu tiên của Nhật sử dụng đèn ***g đốt khí gas; nơi kem được bán ra lần đầu tiên ở Nhật bản; nơi đầu tiên sử dụng máy hút bụi, chiếu phim, và có câu lạc bộ tennis đầu tiên ở Nhật Bản; là nơi đầu tiên các tờ báo hàng ngày được in ấn. Không chỉ vậy, Yokohama cũng có nhiều trường quay phim và nổi tiếng với các chuyến xe do ngựa kéo cho du khách tham quan cảnh đẹp của các con phố. Nhiều du khách đến với Yokohama không chỉ vì nơi đây là một thành phố cảng hiện đại, mà vì nơi đây vẫn còn nguyên những gì của hơn 150 năm về trước, khi Nhật bản tiếp xúc với nền văn hóa hiện đại của phương Tây.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/58306.jpg

Không giống như các thành phố ồn ào và nhộn nhịp khác, Yokohama mang một nét đẹp riêng của mình. Hiện lên với một vẻ hiện đại, thanh lịch và cũng không kém kiêu sa, thành phố cảng Yokohama đã mang lại cho Nhật Bản một cái gì đó mới lạ, rất đương đại nhưng cũng rất Nhật. Có thể nói Yokohama chính là một điểm nhấn hiện đại cho một đất nước mang trong mình vô vàn những nét đẹp truyền thống như Nhật Bản.

Sau đây Ichi xin giới thiệu với các bạn những thắng cảnh cũng những như những biểu tượng của Yokohama mà một khi đã tới thành phố này bạn không thể bỏ qua.

Đầu tiên, phải kể đến Yokohama Landmark Tower.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/74507.JPG

Đây là tòa nhà chọc trời cao nhất Nhật Bản với độ cao 295,8 m được xây dựng từ năm 1990 đến 1993. Tòa nhà thuộc khu đô thị trung tâm Minato Mirai 21 (Cảng tương lai 21). Landmark Tower bao gồm một khách sạn năn sao (Royal Park Hotel – từ tầng 49 đến 70). 48 tầng phía dưới là hệ thống cửa hàng mua sắm, nhà hàng, phòng khám và văn phòng.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/80688.jpg

Tầng thứ 69 của tòa nhà là một đài thiên văn tên Sky Garden mà từ đó ta có thể có một cái nhìn 360 độ toàn cảnh về thành phố và trong những ngày đẹp trời thì có thể thấy cả núi Phú Sĩ.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/93189.jpg
Đây là một bức ảnh được chụp từ phía Đông-Nam của Sky Garden

Thang máy của Landmark Tower cũng là thang máy nhanh thứ hai thế giới với tốc độ 12,5m/giây (45 km/h). Với tốc độ này, ta có thể lên đến tầng thứ 69 chỉ trong 40s.

Tiếp theo là đu quay Cosmo Clock 21, biểu tượng tình yêu của Yokohama – một thành phố nổi tiếng với không khí tình yêu.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/700810.jpg
Cosmo Clock 21 cao 112,5m, được hoàn thành năm 1989 và là đu quay lớn nhất thế giới lúc bấy giờ

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/339311.jpg
Cosmo không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đồ sộ của mình

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/209112.jpg
Mà còn bởi cấu trúc rắc rối…

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/533713.jpg
…kinh điển

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/454114.jpg

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/508115.jpg
Và cả những sắc màu rực rỡ trong đêm Yokohama

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/409516.jpg

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/270717.jpg

Thật là một thiếu sót lớn nếu không kể tới khách sạn cánh buồm InterContinental THE GRAND YOKOHAMA tuyệt đẹp.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/391718.jpg
Thu hút bởi hình dáng đặc biệt của mình

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/70819.jpg

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/389220.jpg

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/820721.jpg
Nổi bật giữa kiến trúc của những tòa nhà khác

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/117822.jpg
Rực rỡ trong đêm

Cầu vịnh Yokohama


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/251123.jpg

http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/412624.jpg

Đây là một cây cầu treo được khánh thành ngày 27 tháng 9 năm 1989 nối vịnh Yokohama với vịnh Tokyo dài 860m.

Ngọn hải đăng Yokohama


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/396925.jpg

Được khánh thành năm 1961, cao 106m với một phòng quan sát ở độ 100m, đây là ngọn hải đăng cao nhất thế giới. Cứ 10 giây ngọn hải đăng lại thay đổi màu sắc một lần. Ngày 25 tháng 12 năm 2006, ngọn hải đăng này đã tạm thời đóng cửa tuy nhiên nó sẽ hoạt động trở lại vào năm 2009.

Khu Bashamichi

Đây là một nơi rất nổi tiếng của Yokohama với những tòa nhà xây bằng gạch đỏ, được xây dựng vào năm 1911-1913, giữa thời Meji (1868-1912) và Taisho (1912-1926), và được coi như là một biểu tượng của Yokohama.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/383126.jpg

Hiện nay, những khu nhà này trở thành khu mua sắm vô cùng sầm uất.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/760827.jpg

Công viên Yamashita


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/331928.jpg

Ở đây bạn có thể nhìn thấy tàu cập bến hay rời cảng cũng như có thể nhìn thấy mòng biển bay trên vịnh và cả nhận rõ Yokohama như là một thành phố cảnh.

Phố người Hoa


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/683829.jpg

Yokohama là thành phố có một trong những khu phố Tàu lớn nhất thế giới. Trong khu có đến 500 cửa hàng, trong đó khoảng 200 là các nhà hàng của người Hoa. Nơi đây còn có bán đủ các loại quần áo, đồ lặt vặt kiểu của người Tàu và được xếp hạng là một trong những con phố lớn nhất của người Hoa trên thế giới.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/588730.jpg

Khu Yamate

Ở khu phố phía đông khu phố Tàu này có một dấu ấn rõ ràng của kiểu văn hóa phương Tây. Vào năm 1867 của thời Edo, khu vực này được xây dựng bằng một loạt các ngôi nhà kiểu phương Tây (hiện nay là công viên Habor View). Những tòa nhà đó đã bị phá hủy trong cuộc động đất kinh hoàng Great Kanto năm 1923. Tuy nhiên viện bảo tàng Yamate được xây dựng năm 1909 vẫn còn tồn tại và có thể giúp cho du khách có thể tưởng tượng ra khung cảnh ở khu vực này trước khi cuộc động đất xảy ra.


http://hosting04.imagecross.com/image-hosting-16/46031.jpg
Bảo tàng Yamate


Theo: ichinews.acc.vn

fatmantheloner
14-01-2012, 10:48 AM
Nếu dc đi sang Nhật, chỉ là nếu thôi chứ thực ra thì chả biết đến bao giờ (nhà nghèo ăn còn ko xong huống gì :sadist:) mình sẽ tới Tokyo đầu tiên, thủ đô hoa lệ và hiện đại, trái tim của đất nước mặt trời mọc, dc chiêm ngưỡng núi Phú Sĩ hùng vĩ và linh thiêng => Sau đó sẽ ghé thăm cố đô Kyoto cổ kính đầy huyền bí => Dừng chân tại Osaka, thành phố quan trọng thứ 2 chỉ sau Tokyo, thủ phủ vùng Kansai => Rồi đi Kobe, cũng là thành phố cảng giống như Yokohama => Nara, thủ đô đầu tiên của Nhật, ngược bắc lên Fukushima, đặt chân đến miền tuyết trắng Hokkaido................
Ôi thèm sang Nhật quá:cry: chỉ một lần thôi,1 lần dc ngắm hoa anh đào, 1 lần dc đi Shinkansen, 1 lần dc shopping ở Shinjuku........
Bác nào mà có đi Nhật thì nhớ chụp nhìu ảnh về cho forum xem đỡ ghiền nhá:vaochua: