PDA

View Full Version : [2006][M][JPN-Fansubs] Rainbow Song - Khúc nhạc cầu vồng (Hayato Ichihara, Juri Ueno)



mattroilanh_tt
04-11-2008, 02:42 PM
*Đã kiểm lại link 7/1/21. Nếu links hỏng xin liên lạc HH (https://japanest.com/forum/member.php?u=39080) để re-up.*


JPN-Fansub trân trọng giới thiệu Rainbow Song (Niji no megami) - vietsub


Rainbow Song (Hayato Ichihara, Juri Ueno, Yu Aoi)



https://manazuru.files.wordpress.com/2021/01/rainbow-song.jpg

Rainbow Song (虹の女神, Niji no Megami) được sản xuất năm 2006, là sự hợp tác giữa đạo diễn Naoto Kumazawa và nhà sản xuất Shunji Iwai. Nếu các bạn để ý thì sẽ thấy diễn viên trong phim này đều đóng các bộ phim truyền hình bom tấn đầu năm 2008: Ueno Juri trong Last Friends, Aoi trong Osen, Hayato trong Rookies - 2 trong số 3 phim này được JPN-Fansubs làm Vietsub.

NỘI DUNG

Tomoya Kishida (Hayato Ichihara) đang làm việc ở đài truyền hình thì nhận được tin của một người bạn thân, Aoi Sato (Juri Ueno). Anh nhớ lại quãng thời gian khi hai người gặp nhau lần đầu trong một tiệm đĩa, đóng một bộ phim ngắn, tham gia câu lạc bộ điện ảnh trong trường đại học, nói lời tạm biệt lần cuối. Mặc dù họ yêu nhau nhưng chưa một lần nói ra cho đến khi quá muộn...

DOWNLOAD

Mega, 4share, Google (http://japanest.com/forum/showthread.php?t=18388&p=645700&viewfull=1#post645700)


STAFF

Project Lead: mattroilanh_tt
Translator: Azkazukin, zey
Editor: mattroilanh_tt
Typesetter & Re-timer: zey
Karaoke FX: zey
Lyric Translator: dale_kl
Encoder:Heroprincess (Tên j mà dài thế ^^)
Graphic Designer: Amin!!

Mong các bạn giúp re-upload phim lên các free-host khác, nhưng TUYỆT ĐỐI không upload lên STREAMSITES hoặc KINH DOANH dưới mọi hình thức!!

PS: Chúc cả nhà xem phim vui vẻ, chúc bạn nào chưa đủ 50 bài thì sớm vượt qua thử thách đợt này :).

Lạc Lạc
04-11-2008, 02:51 PM
Tem đã, em sẽ edit ngay
Ai gu, phim tình cảm nào mà thiếu em là ko có đc ha
He he, mong ghê :X:X
Down liền >:D<

N.Anh
04-11-2008, 11:32 PM
sao dạo này Nhật hay làm mấy bộ film mà kết thúc lúc nào cũng có 1 người fải chết vậy, huhuhu, đặc biệt là những đôi rất đẹp nữa chứ ... buồn ...

jangtom
05-11-2008, 02:04 AM
Nghe nội dung phim buồn quá hà.
Chưa đủ bài nên chưa xem được nhưng vì Juri sẽ cố gắng.
Phim nào có Juri là phải xem mới được.

jewelry_flower
05-11-2008, 01:11 PM
Đã ngóng cái movie này lâu lắm rồi í.....Có Hayato, Juri và và Aoi Yui nữa, cám ơn nhóm FS đã sub bộ phim này nhé:be_beated2:
Nhưng mà phim thì buồn quá T______T....Tội nghiệp cả Tomoya và Aoi nữa T-T

jap4viet
05-11-2008, 06:49 PM
Có ai seed torrent cho tớ không? Đội ơn mọi người lắm lắm :(

juchiro
05-11-2008, 07:55 PM
Chà bộ phim này bi thương đây "Mặc dù họ yêu nhau nhưng chưa một lần nói ra cho đến khi quá muộn..." phải xem phải xem

Azin
06-11-2008, 01:18 AM
Có ai seed torrent cho tớ không? Đội ơn mọi người lắm lắm :(

Huhu, anh ơi, JPN đâu có up file lên torrent, mà em cũng hổng biết cách add file lên tracker nữa anh à :sadcorner:

otcaycay
06-11-2008, 02:13 PM
Nghe tên phim cảm thấy rất ấn tượng, mà hình như " rain hay rainbow" thường đi với những câu chuyện buồn thì phải. Xem phim buồn lòng nhiều cảm giác lắm,hic.

duongqua_8700
06-11-2008, 03:09 PM
Nghe tên phim cảm thấy rất ấn tượng, mà hình như " rain hay rainbow" thường đi với những câu chuyện buồn thì phải. Xem phim buồn lòng nhiều cảm giác lắm,hic.

Tingu
07-11-2008, 04:12 PM
Tớ xem phim này rồi, thích thật, là một trong 2 phim của Juri không nhí nhảnh mà tớ thích. Nhạc phim cũng tuyệt, jupiter trong the planets

bathuu
10-11-2008, 03:35 PM
Phim nhật nay toàn làm kết thúc buồn không nhỉ ,mà xem phim buồn cũng có cái hay của nó :D

hoahanquy
12-11-2008, 03:19 PM
ôi juri xinh đẹp, phim này chắc cũng lâu rồi ,cỡ từ hồi nodame cũng nên ,càng ngày juri càng đẹp ra, lối diễn xuất càng có hồn hơn, iu quá ,mong cho juri đóng nhiều phim cặp cùng với JE boy vì ít thấy juri đóng với mấy anh ấy >_<,

N.Anh
13-11-2008, 09:59 PM
ah ah ah, hôm nay mới được nhìn poster film ^^, mấy lần trước hide link mà hide luôn cả cái poster nên chỉ đọc được có cái nội dung à ^^
Giờ mới bít diễn viên nữ chính đó nha ^^, cái chị này thích từ bộ film Nadome rùi ^^, còn anh nhân vật chính ... mới thấy lần đầu thì fải, ko bít ảnh đóng film gì rùi nữa ...
Theo nội dung film thì cuối cùng chị ấy chết sao, huhuhu, ko chịu đâu, kết thúc film chẳng đẹp gì cả ...

nhocnhim
07-12-2008, 08:57 PM
Một bản tình ca buồn, nó giống giống cái phim "Nếu gặp anh ấy cho tui ....." ko nhớ rõ nữa.
Nhưng nhìn cặp đôi này thấy nó chệch sao ý. Thích chị nhân vật chính từ Nodame, coi vui ko thể tả, thít nhất là lúc chị í ngôi đàn . Hay thật.

seramun
07-12-2008, 09:32 PM
Bức ảnh chụp chiếc cầu vồng thẳng trong phim:

http://news.nationalgeographic.com/news/2006/06/images/060619-rainbow-fire_big.jpg

Hình ảnh này tồn tại trên nền trời bang Idaho trong gần 1 tiếng ngày 3-6 nhờ kết quả của ánh sáng tán sắc qua một đám mây lạnh đóng vai trò thấu kính song song với mặt đất.

30-01-2009, 02:33 AM
tại sao Kishida không giữ Aoi ở lại Nhật...tại sao cả 2 lại không nói...mặc dù lúc đó có lẽ cả 2 đều cảm nhận được...

HH
05-02-2009, 02:08 PM
anh: vì sao thì ... dưới đây là cảm nhận của mình ;)) (nào bạn sb đâu vào nói vài câu đi nào :"> Bên Jzone có mình HH với sb thích Rainbow Song đặc biệt thui :|)

Bài này viết từ bên DAN, cóp qua bên đây, hí hí

Mình thấy Rainbow Song là một phim hay :) Không hiểu sao khi coi phim mình luôn có cảm giác bức bối, bứt rứt, chông chênh (có từ này không hay mình đang bịa nhỉ? 8-|), có lẽ phim muốn làm cho cảm xúc của khán giả cũng không rành mạch như chính cảm xúc của anh chàng nhân vật chính, Kishida nhỉ? Có thể nói Rainbow Song là một phim khó hiểu cũng được, nhưng thật ra khó hiểu đó là vì nó nói về cuộc sống rất đỗi bình thường, những tình cảm rất bình thường, nó không phải là những cái ta hay thấy trên phim, thế nên ta coi mãi mà vẫn không biết nó đang cố gắng thể hiện những gì xảy ra với ta hằng ngày. Lúc đầu mình tưởng nó là một phim lãng mạn, nhưng sau khi xem xong thì lại không thể nói rằng nó là phim lãng mạn được, và rốt cuộc cũng không biết gọi nó là thể loại gì (đấy, đến thể loại cũng không phân biệt được nữa T_T).

Rainbow Song nói về những con người rất bình thường, rất người, họ không có gì đặc biệt, cuộc sống của họ cũng không có những sự xung đột tạo thành cốt truyện hấp dẫn (ai không kiên nhẫn rất có thể sẽ không thích :|) Tomoya Kishida - có lẽ bởi vì anh ta quá bình thường, anh ta là một anh chàng ta có thể gặp ở bất cứ nơi đâu trong cuộc sống, nên anh ta khiến mình có cảm giác bực, chán, bức xúc. Đúng thế, có lẽ bởi anh ta thật quá, nhân vật của anh ta không được tô vẽ thêm bất cứ điểm gì mà những anh chàng nhân vật chính trong tiểu thuyết được tô vẽ. Không lạnh lùng, không tài năng, không cá tính, mà còn khá ngược với những điểm kể trên.

Anh ta nhu nhược và luôn lưỡng lự, không bao giờ dám quyết định cho tình cảm của mình, cho bản thân mình, sự nghiệp của mình. Khi thích một cô gái, anh ta không dám viết thư tỏ tình, thậm chí còn phải nhờ bạn nữ của mình viết hộ, cũng không dám trực tiếp nói cho cô ta biết mà chỉ dám lẽo đẽo đi theo. Khi các cô gái tỏ tình với anh ta, anh ta chấp nhận, mặc dù có thể anh ta không thích cô gái đó nhiều như cô ấy thích anh. Khi một người phụ nữ gần như là không quen đến trước cửa nhà anh ta xin ở qua đêm, anh ta chấp nhận cho cô ta ở qua đêm, rồi chấp nhận sống với cô ta một cách dễ dàng. Anh ta như một con thuyền lạc hướng, sóng xô đến đâu, thuyền trôi đến đấy, tuyệt không có một định hướng nào.

Anh ta tầm thường. Anh ta đã từng nói với Aoi, "Đàn ông chỉ cần phụ nữ đẹp là thích thôi". Thế nên, trong mắt anh ta Aoi không đẹp, cũng không nữ tính, và anh ta không thích cô như một người đàn ông thích một người đàn bà. Không phải vô tình mà ngay khi hai người mới gặp nhau, Kishida đi theo Aoi, anh ta đã buột miệng "Phụ nữ thật khó hiểu" rồi nói với Aoi, "Không phải tớ nói cậu đâu". Có lẽ vì vậy mà anh ta chưa bao giờ coi Aoi như một cô gái cũng như bao cô gái khác, đối với anh ta Aoi có thể đặc biệt, Aoi có thể là một người bạn mà anh ta yêu quý, trân trọng (sau khi đuổi cô người yêu đi người đầu tiên anh ta nhớ đến là Aoi), thì anh ta vẫn không yêu Aoi. Bởi vậy nên mình không đồng ý với lời giới thiệu trên Wiki (rằng cả hai đã yêu nhau nhưng không dám nói). Mình nghĩ cho tới cuối phim anh ta vẫn không yêu Aoi, mà chỉ có mình Aoi yêu đơn phương thôi. Khi ở chỗ "hẹn hò tốc độ" (có 5 phút để giới thiệu mình với người khác, chuyển luân phiên mong tìm được một người vừa ý với mình), người dẫn chương trình hỏi có ai muốn hẹn hò với Aoi không, và không có ai giơ tay, anh ta rất muốn giơ tay. Sau đó anh ta còn nói đùa với Aoi là hãy hẹn hò với nhau và làm đám cưới. Mình nghĩ đó chỉ là lý trí của anh ta nhắc nhở anh ta Aoi là một người rất tốt, nên nắm lấy thời cơ khi còn kịp, chứ không phải là những gì trái tim anh ta mách bảo.

Aoi, cô cũng không phải là một người quá đặc biệt. Đơn giản Aoi là một người mạnh mẽ. Một cô gái đam mê điện ảnh, thích làm phim, thích đóng phim, dám sống cho mơ ước của mình, dám yêu một người không yêu mình (yêu đơn phương mà không thổ lộ, không đòi hỏi gì là một điều rất dũng cảm), rồi dám ra đi khi anh ta không đáp lại tình yêu của mình. Khi Aoi nói với anh ta "Trái tim tớ đã tan nát", nhưng lại không trả lời Kishida người làm trái tim cô tan nát là ai, mình nghĩ Kishida cũng đã biết ý Aoi muốn nói gì - chẳng có ai ngốc đến độ con gái nói với mình đến thế mà không hiểu! Nếu không phải thất tình mình, thì nó kể cho mình nghe làm gì??? Lại không nói ra tên của "kẻ kia" là ai làm gì??? Mình nghĩ chẳng phải Kishida ngốc đến thế, mà vì anh ta do dự, anh ta không biết phải đáp lại tình cảm của Aoi thế nào. Đối với anh ta, Aoi giỏi hơn anh ta, mạnh mẽ hơn anh ta, mà với đàn ông những người phụ nữ như thế chỉ có thể từ xa khâm phục, ngưỡng mộ, chứ rất khó để yêu.

Aoi, cô yêu Kishida vì đâu? Chẳng vì gì cả. Aoi chưa bao giờ ảo tưởng về anh ta. Aoi biết rõ anh ta nhu nhược như thế nào, thích gái đẹp và trọng bề ngoài thế nào, nhưng Aoi vẫn yêu anh ta, chỉ đơn giản bởi vì, "Tớ yêu nụ cười của cậu". Mình ngưỡng mộ tình yêu không cần lý trí của Aoi, khi Aoi biết rõ người mình yêu không có gì đặc biệt và có lẽ không đáng để một người như Aoi yêu, thế nhưng Aoi vẫn yêu mà không đòi hỏi người kia đáp lại. Mình thích cái cách Aoi giúp anh ta viết thư tình, đẩy anh ta về phía những người con gái anh ta thích. Những lúc đó, chẳng lẽ Aoi không đau sao? Đau chứ, nhưng tình cảm giữa hai người lúc nào dường như cũng chỉ là tình bạn, nên Aoi có lẽ chưa bao giờ tưởng tượng ra một kết thúc cho hai người yêu nhau, thế nên Aoi lúc nào cũng thầm lặng giúp đỡ anh ta, ủng hộ cho những mối tình rất chi là ... vớ vẩn của anh ta.

Và cuối phim, mình nghĩ Aoi đã ra đi trong hạnh phúc, vì ...

"Có lẽ giọng nói anh là giọng nói mà chị ấy nghe sau cùng".

Kishida và cầu vồng lạ lùng kia đã ở cùng Aoi cho tới giây phút cuối cùng.

"Tớ yêu cậu nhu nhược
Tớ yêu cậu nhát nhúa
Tớ yêu cậu vô dụng
Tớ yêu cậu chậm hiểu
Nhưng có lẽ tớ yêu nhất ...
Chính là nụ cười của cậu"

Và thế là Aoi ra đi, mang theo cầu vồng lạ lùng và mối tình chôn kín đến một nơi xa, rất xa, nơi Aoi không còn đau khổ nữa.

Và thế là Kishida nhận ra anh ta đã mất đi một thứ quý giá chẳng bao giờ có thể tìm lại được nữa.

Aoi ngốc. Kishida cũng ngốc. Nhưng trong cuộc sống chúng ta cũng có những khi ngốc y như thế. Có khi yêu ai đó, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói trầm ấm ... Yêu, mà chẳng hiểu vì sao lại yêu, thế nhưng đó vẫn chỉ là bản chất nguyên thuỷ của tình yêu thôi!

kuakua142
05-02-2009, 05:39 PM
@ HHND
để em qua gọi ss sb vào nhé :))
ss thật là đỉnh đấy
viết một bài cảm nhận dài và sâu sắc như thế này :D

starburst_bms
06-02-2009, 01:06 AM
^^
hihi, sb dở món viết lách lắm, nhưng mà gặp đúng chiến hữu rồi ^^
hihi, RS là 1 phim Sb rất thích, trong top film điện ảnh mà Sb thích nhất ấy ^^, nên cũng muốn bàn luận chút xíu :x

Đúng là Tomoya rất bình thường-ko rất tầm thường thì đúng hơn, như HH nói T là kiểu đàn ông chỉ biết chạy theo hình thức bề ngoài, không chút chính kiến, không tí lý tưởng...nhưng Sb tin là T có yêu Aoi ^^.

Cách mà T thể hiện chỉ đơn giản là vì ngay bản thân T cũng không tin và không dám tin là mình thích Aoi. trước Aoi, T có chút mặc cảm về bản thân (vì xét về khía cạnh sống-Aoi có lý tưởng,có tham vọng,có đam mê khác hẳn T), và anh ta luôn bị áp lực từ trong tiềm thức là Aoi không phải gu của mình: Aoi không xinh, ko nữ tính v...v.. ^^----> khi xỉn xỉn T mới ôm Aoi và nói ra những câu mà anh ý thừa biết là thiếu nghiêm túc-hihi, sb nghĩ đây là phản ứng của những người rất đỗi bình thường, vì không tự tin vào bản thân (và chẳng có chút kinh nghiệm nào trong tỏ tình) nên cách T lựa chọn là nói kiểu nước đôi: nếu Aoi đồng ý, thì chúng ta cùng hẹn hò, còn nếu Aoi không đồng ý thì dù gì đó cũng chỉ là đùa cợt---> T còn giữ lại được chút sĩ diện cá nhân, giữ lại được tình bạn đẹp với Aoi & lại phó mặc mình cho cuộc đời, đẩy đi đâu thì đi về đó như cách anh ta vẫn thường làm T__T

không phải T không yêu mà là tình yêu không đủ để thay đổi con người T.
Sb nghĩ vậy, hì hì, còn nghĩ nhìu về Aoi nữa, nhưng mà bùn ngủ quá :P
Bài viết của HH thật hay, Sb thì đã ngừng viết lách từ lâu lém rùi, đọc bài của HH thấy có người đồng cảm Sb vui lắm:D

Nói về Jchan trong phim thì Sb kết cách diễn của ss lắm, tự nhận thấy là Jchan phù hợp với những phim đòi hỏi diễn xuất hơn là mấy phim kiểu kiểu AA T___T

06-02-2009, 01:39 AM
Aoi ngốc. Kishida cũng ngốc. Nhưng trong cuộc sống chúng ta cũng có những khi ngốc y như thế. Có khi yêu ai đó, chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói trầm ấm ... Yêu, mà chẳng hiểu vì sao lại yêu, thế nhưng đó vẫn chỉ là bản chất nguyên thuỷ của tình yêu thôi!

ôi...biết thế nên tớ tránh xa!
xem lại lần nữa...vẫn thấy hay :)

artemix
07-02-2009, 12:09 AM
Film nè là thể loại càng xem càng thấy hay mờ anh1226 ^^
Công nhận HHND viết 1 bài cảm nhận hay thiệt :D và cả sb nữa hì hì :) vì art cũng rất thích film nè mà khi xem xong cũng đắn đo tự hỏi và suy nghĩ về nhiều thứ... và tâm trạng sau khi xem film cũng hơi... hướng theo bộ film vừa xem :P
Đó là cảm nhận sau khi xem RS của art, còn nhiều điều muốn nói nhưng chả bít nói thía nào. Vả lại, HH với sb viết cảm nhận cũng rất hay rùi nên thôi dừng ở đây. Bao giờ cảm xúc mà đột ngột tuôn trào thì vào edit típ nhá ^^~

tvscarlet
07-02-2009, 09:52 AM
ah ah ah, hôm nay mới được nhìn poster film ^^, mấy lần trước hide link mà hide luôn cả cái poster nên chỉ đọc được có cái nội dung à ^^
Giờ mới bít diễn viên nữ chính đó nha ^^, cái chị này thích từ bộ film Nadome rùi ^^, còn anh nhân vật chính ... mới thấy lần đầu thì fải, ko bít ảnh đóng film gì rùi nữa ...
Theo nội dung film thì cuối cùng chị ấy chết sao, huhuhu, ko chịu đâu, kết thúc film chẳng đẹp gì cả ...

Có lẽ bạn chưa xem Water Boys, đúng không? Anh diễn viên này đóng vai chính trong film đó đó. (một trong những bộ film hài tớ thích)

HH
09-02-2009, 09:38 AM
Hôm nay mình ngồi xem lại phim này Vietsub của JPN với mẹ mình, càng coi càng thấy hay. Trước hết phải cảm ơn JPN Sub team đã làm rất kỹ lưỡng chất lượng, dịch rất xuôi khi đọc lên thành tiếng Việt chứ không nhất thiết phải dịch sát từng chữ một. Không biết vì đây là xem lần thứ hai hay vì xem Viet sub chất lượng mà mình thấy cảm động hơn lúc coi Eng sub lần đầu. (đại từ tình cảm hơn, cách dịch cũng thế etc ^^)

sb: sb nói đúng ghê, mình cũng phân vân lắm cơ, nửa muốn nói anh ta có yêu Aoi nửa không muốn, vì lúc đầu mình thấy vẻ mặt anh ta không có gì thê lương cho lắm khi nghe tin Aoi mất >"< Nên cứ đinh ninh là Aoi yêu đơn phương. Đoạn anh ta say sb có lý ghê, có thể khi say anh ta mới nói ra những điều anh ta không muốn nói lúc tỉnh :D

Mình nghĩ nếu Aoi chịu đưa đẩy hơn một tí thì anh ta chịu ngay :D Nhưng Aoi không thích cái kiểu tỏ tình như thế của anh ta (thử kết hôn đi :| ) mà muốn anh ta tỏ tình nghiêm túc cơ.

Mình còn thích Kana nữa nè, Kana tuy bị mù nhưng luôn nhìn rõ được mọi thứ, theo nghĩa đen như màu sắc, cá vàng, theo nghĩa bóng khi Kana hiểu rõ tình cảm của Aoi và Tomoya rõ hơn cả hai người trong cuộc (còn sáng mắt).

Ôi càng xem càng thấy phim hay quá!

starburst_bms
11-02-2009, 07:06 PM
hihi, lúc đầu xem Sb cũng ghét tên Tomoya lắm, nhưng không hiểu sao những lần xem tiếp theo lại không ghét nữa, có lẽ là vì Aoi ra đi nhưng ra đi trong hạnh phúc còn T thì ngược lại, sống mà không khỏi dằn vặt, khổ đau (đáng đời,hehe:aaa:

Sb cũng rất thích em gái của Aoi, tinh tế và nhạy cảm hơn hai người trong cuộc nhiều. nếu xét ra, có khá nhiều tình huống mà Aoi có thể tận dụng để khiến mối quan hệ của cô và T tốt hơn (Vd như lúc T nói mình còn cơ hội khi ngồi nge A tư vấn tình cảm ha :P), nhưng Aoi...làm sao ý, Aoi cũng quá tự ty rồi, cô ấy không cho phép mình nghĩ về hướng tích cực là T thích A, và chỉ một mực cho rằng những câu nói của T là trò đùa------->thế nên mới phản ứng mạnh như vậy khi đc T tỏ tỉnh theo cách của T--->A cho rằng mình bị xúc phạm, tình cảm của mình bị đem ra làm trò đùa....

Tội nghiệp 2 người này quá......

Àh, Sb cũng thích bộ phim mà Aoi làm nữa, rõ ràng nó là tình tiết rất "đắt" của Rainbow songs, hơn bất cứ cử chỉ lời nói nào, bộ phim này chính là minh chứng xác thực nhất cho cá tính của Aoi: khi làm phim thì rất nghiêm túc, rất nhiệt huyết, rất chủ động..., nhưng nội dung lại là những gì Aoi không bộc lộ trước mặt mọi người: 1 Aoi yếu đuối, 1 Aoi sống vì tình yêu...& cách mà Aoi ra đi không khác Miyuki cho lắm...

----------
phải nói là càng xem càng thấy hay ^^
hihi, bắt tay với HHND và Art nào, Jzone nhà mình có hội iu RS
cám ơn MT nhà mình vì đã lead PJ nì, hehe, MT rất hợp làm leader đấy :>

artemix
12-02-2009, 12:00 AM
cám ơn MT nhà mình vì đã lead PJ nì, hehe, MT rất hợp làm leader đấy :>

Thích câu cuối quá đi :be_beated2: ss MT ới ời ơi :crisp:

juchiro
19-02-2009, 09:49 AM
cứ có Juri là thích rùi XDXD

19-02-2009, 09:53 AM
(ngoài lề chút)
sắp intro 1 phim mới có Juri đóng vai chính là "Swing Girls".
đảm bảo không hay không lấy tiền! cười từ đầu đến cuối luôn :D
...
còn phim này là phim đầu tiên mình xem có Juri đóng.
xem lần đầu thấy bình thường quá, không có gì đặc biệt lắm, nhưng xem lại vài lần mới cảm nhận được hết ý nghĩa của nó :)

bleuet
13-06-2009, 02:47 PM
Hic, hình như link 2 của CD 1 bị die :-s (Mediafire ý)

Bạn nào check lại hộ mình với :) thank nhiều :P đang rất muốn xem phim này :P

HH
14-06-2009, 06:10 AM
Hic, hình như link 2 của CD 1 bị die :-s (Mediafire ý)

Bạn nào check lại hộ mình với :) thank nhiều :P đang rất muốn xem phim này :P

Bạn ơi mình vừa thử lại, thấy link 2 của CD1 vẫn tốt, Mediafire đôi khi bị như vậy đó, có khi file không download được nhưng đó là tại server của Mediafire chứ không phải tại chính cái file, thường những lúc đó bạn thử lại khoảng nửa tiếng - 1 giờ sau là được :drink1:
Rainbow song vẫn là phim ĐA Nhật iu thích nhất của mình :hehe:

kuta-o
11-11-2009, 07:54 PM
oh , hết 2 trong 3 diễn viên chính là diễn viên trong all about lily chou chou nè, hay quá àh, ke ke:hehe::hehe::big_ love::big_ love:

thugiang
23-01-2010, 07:56 PM
uhm đúng rồi, phim này có 2 diễn viên chính trong phim All about Lily chou chou nè

thugiang
30-01-2010, 07:27 PM
Mọi người ơi! Bài hát cuối cùng trong phim này là bài gì vậy? Do ca sĩ gì trình bày? Mình cám ơn nhiều!

thao33
08-03-2010, 04:44 PM
xem RS xong mà tớ cứ ngỡ là nó chưa kết thúc, nó hơi đột ngột. Xem RS thực sự rất hay, nhưng nó có một cảm xúc rất khó tả ( theo tớ là thế ), có lẽ xem phim xong sẽ hiểu được, hehe. Tớ thích Juri trong phim này nhất, vai diễn có vẻ rất bình thường, diễn tả một con người rất bình thường nhưng thật sự là rất sâu sắc và để lại một ấn tượng rất rõ nét trong tớ. Thực sự đây là movie Nhật tớ thích nhất từ trước tới nay. Ban đầu nghĩ movie ngắn thế này thì để lại được j, xem chắc cũng chán. Nhưng tớ thật bất ngờ sau khi xem RS ( thay đổi định kiến về movie, hehe). Iu juri lắm cơ:">:">:">

thao33
08-03-2010, 04:53 PM
Mọi người ơi! Bài hát cuối cùng trong phim này là bài gì vậy? Do ca sĩ gì trình bày? Mình cám ơn nhiều!

bài ấy là the rainbow song. ở trong forum có link down rainbow song ost mà, trong đó cũng có bài này.
link nè http://www.megaupload.com/?d=F0G7YYZG

mattroilanh_tt
13-03-2010, 12:07 AM
Bay lên nào :be_eaten:

Đây là phim đầu tiên tớ lead và lần đầu tiên Azka trans cho JPN đó các bạn :be_eaten:

HH
13-03-2010, 02:50 AM
Ố là la tình yêu của mình :aha: Rainbow Song là phim ĐA Nhật đầu tiên tớ xem và thích (trước đó có xem Tada kimi với Be with you roài mà không thích lắm :">) và suy nghĩ nhiều về nó :"> Mở lại trang trước thấy mình còm men cũng nhiều rồi, thôi thì để cho người khác còm men vậy.

Phim này tình tiết khá là chậm, lúc đầu xem thấy buồn ngủ lắm (mà hồi đầu là xem Eng sub cơ), về sau down lại bản của JPN để xem cùng với mẹ thì mới cảm hết được :x Là yêu, hay không phải là yêu, rốt cuộc vẫn không giải đáp được. Có lẽ mỗi người có câu trả lời riêng. Dù sao thì phim này cũng là một bộ phim rất đáng xem với dàn cast toàn các DV trẻ đình đám (tài năng thôi chứ không phải chỉ xinh đẹp nha :aha:) và một kịch bản gia tài năng :x

HH
13-03-2010, 02:50 AM
Ố là la tình yêu của mình :aha: Rainbow Song là phim ĐA Nhật đầu tiên tớ xem và thích (trước đó có xem Tada kimi với Be with you roài mà không thích lắm :">) và suy nghĩ nhiều về nó :"> Mở lại trang trước thấy mình còm men cũng nhiều rồi, thôi thì để cho người khác còm men vậy.

Phim này tình tiết khá là chậm, lúc đầu xem thấy buồn ngủ lắm (mà hồi đầu là xem Eng sub cơ), về sau down lại bản của JPN để xem cùng với mẹ thì mới cảm hết được :x Tình cảm mà Tomoya dành cho Aoi, lLà yêu, hay không phải là yêu, rốt cuộc vẫn không giải đáp được. Có lẽ mỗi người có câu trả lời riêng. Dù sao thì phim này cũng là một bộ phim rất đáng xem với dàn cast toàn các DV trẻ đình đám (tài năng thôi chứ không phải chỉ xinh đẹp nha :aha:) và một kịch bản gia tài năng :x

FirePhoenix
17-04-2010, 08:55 PM
Những cơn mưa, buồn và thật trong. Cầu vồng đến sau nó, thật đẹp. Cầu vồng mang trên nó nhiều lắm. Cầu vồng với 7 màu sắc hòa quyện vào nhau thật hài hòa và đẹp phải không nào...
Cầu vồng đến mang cho ta những cảm xúc, ngỡ ngàng, vui sướng, hạnh phúc. Cầu vồng là biểu tượng cho cuộc đời này, nó thật đẹp, thật lung linh, nhưng thật bí ẩn. Ai một lần nhìn thấy cầu vồng cũng muốn biết nó kết thúc ở đâu, ta mãi đi tìm nhưng... Chân cầu vồng ở đâu, không ai biết, dù vậy ta vẫn muốn đi, đi trên dải màu lung linh ấy, đi để tìm một gì đó vô định như chính cuộc đời, như chính tình yêu vậy. Nhưng, lại nhưng.... có phải cầu vồng vô tình, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Cầu vồng đâu biết mình đã mang theo những gì....Hụt hẫng và "Đau".

Đôi dòng về cầu vồng, không phải về phim.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin2.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NS85OS81OTkwMTNiMjg1MzNiM2NkMjZkMDNlMTZiNGMyNTE2O C5cUIbaBmUsICDN8T3ZlmUsICiBUaGUgUmFpWeBmJvInagaMEd 3xFWeBWkgRnVqaXRhfGZhWeBHNl

toji
21-06-2010, 10:11 AM
Dạo này đag đổ Juri nên đã kiếm thử n~ phim của Juri để xem
Rainbow Song có vẻ là 1 bộ phim khá bình dị, ko cốt truyện cao trào hấp dẫn, các nhân vật cũng chỉ là n~ ng` bt
Cảm giác đầu tiên khi xem RS, khi nhân vật Aoi của Juri xh đó là hình như Juri luôn đóng n~ vai mà bề ngoài có vẻ ko đc nữ tính lắm :hehe: Nhưng tớ thích Aoi. Thích cá tính mạnh mẽ của Aoi, thích ty của Aoi với điện ảnh. Nhưng Aoi cũng thật ngốc, luôn đẩy ng` m` yêu đến với n~ cô gái khác. Chắc vì Aoi cảm nhận đc Tomoya ko coi m` là con gái

Còn về Tomoya, đúng là 1 a chàng rất bt, thậm chí là tầm thường. Ko thích Tomoya lắm

thao33
21-06-2010, 11:10 AM
Tomoya đúng là một chàng trai hết sức bình thường, nhưng Aoi lại yêu những cái bình thường và ngốc nghếch, vụng về của Tomoya. :((, xem phim đó mình cũng khóc, nhất là đoạn mà em gái Aoi nói 2 người thật ngốc. Mình không thích xem phim chậm lắm, xem tí là bùn ngủ :">, nhưng mà xem phim này lần đầu mà mình tỉnh như sáo :))

toji
21-06-2010, 11:46 AM
Tớ ko thích Tomoya ko pải chỉ vì a ta quá bt. Mà tớ thấy bực m` với cái kiểu thờ ơ của a ta khi biết Aoi chết, cả cái kiểu ko có tí chính kiến nào nữa

thao33
21-06-2010, 12:01 PM
Nhiều người xem cũng bực mình vì anh ta không ra dáng đàn ông :)), không quyết định được việc gì. Mà lúc Aoi chết, anh ta cũng không biểu lộ nét buồn trên mặt. Cũng chưa hiểu phim sâu sắc lắm nên cũng chưa bit dụng ý tác giả để một nhân vật như thế làm gì :))

myhanoi
22-06-2010, 12:44 AM
Mình xem phim này cũng lâu rồi, bằng TAnh. Bây giờ mới xem lại bằng tiếng Việt. Lần nào xem xong cũng bị phim ám ảnh mãi không thôi. Nói chung phim Nhật hầu như đều như vậy. Đó là lý do mình ít xem phim Điện ảnh Nhật. Mỗi lần xem xong một bộ là phải mất một thời gian dài vật vã với nó. RS cũng vậy. Phim là một câu chuyện tình yêu kết thúc ngay khi bắt đầu. Cả hai nhân vật chính đều đã bỏ lỡ cơ hội để có thể đến được với nhau dù cho họ có tình cảm và cơ hội dành cho nhau. Nhân vật Tomoya có lẽ là nhân vật gây thất vọng ngay từ đầu vì anh ta bất tài, nhu nhược, ngốc nghếch. Kỳ thực ra, anh ta cũng như mọi người con trai trẻ tuổi khác, anh ta chỉ thích các cô gái đẹp, hoàn toàn không hiểu gì về phụ nữ... Lỗi lớn nhất của anh ta là đã để cuộc sống cuốn mình đi mà không một lần nhìn lại xem mình có gì, mong muốn gì. Kết quả, anh ta mất đi điều quý giá nhất trong đời: tình yêu của cô gái duy nhất có ý nghĩa với mình. Anh ta thậm chí không nhận ra được tầm quan trọng của Aoi trong cuộc đời mình cho đến khi quá muộn. Bời vì Aoi luôn ở đó chờ đợi anh ta, luôn ở đó khi anh ta cần, sự hiện diện của cô trở nên quá đỗi bình thường đến mức anh ta cảm thấy không cần trân trọng tình cảm, sự chân thành của cô. Vào buối sáng cuối cùng, trước khi gọi điện thoại cho Aoi, anh ta ngắm cầu vồng hình khuông nhạc, dường như đó là lúc anh ta nhận ra được giá trị của Aoi trong lòng mình. Chúng ta cũng có lúc như vậy, bận bịu với công việc, học hành,... và đủ thứ chuyện không tên khác, mà đôi khi bỏ lỡ một ánh mắt ấm áp, một tình cảm chân thành của ai đó, bỏ lỡ cơ hội ngắm nhìn một cầu vồng hình khuông nhạc đẹp đẽ như thế kia trên bầu trời. Về phần Aoi, cô yêu, nhưng vì lòng tự tôn của mình mà cô đã không thể nói gì với Tomoya ngay cả khi cô sắp rời đất nước. Cô quá tuyệt vời, cô nhiệt thành, tài năng, dám sống chân thành, dám yêu ngay cả khi biết rằng đó là tình cảm đơn phương, và mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cho nên lòng tự tôn của cô quá cao, cho nên, dù biết chàng ngốc kia sẽ chẳng bao giờ hiểu được nếu cô không nói thì đến cuối cùng, cô đã không thể nói. Câu nói của em gái cô: " Hai người thật ngốc" quả là đúng với cô. Cô đã yêu một kẻ ngốc, nhưng cô cũng ngốc nghếch vì đã không nói ra.
Cảnh cuối cùng của phim thật là đẹp. Hai người bọn họ nắm tay nhau, cùng ngắm cầu vồng. Đó là kỷ niệm, là tuổi trẻ, là tình yêu của họ.

Ice_Angel
01-07-2012, 02:01 PM
Time for phim tình cảm nhẹ nhàng nào. Xem xong film này chắc sẽ mộng mơ mất :40-pu:

garanKFC_hehe
01-07-2012, 06:22 PM
mình không biết khi yêu mà không nói ra có phải ngốc không nữa. nhưng có đôi khi, tình bạn đã quá lâu, quá gần gũi đến mức bản thân cũng nhầm lẫn, không hiểu được đó là gì nữa. và cũng đôi khi, không dám tiến tới vì sợ rằng tình bạn đó có thể biến mất, có thể mất người kia nếu mình nói ra. bởi thế người ta vẫn nói, những kẻ yêu là những kẻ mù mà ^^

wind8589
07-07-2012, 02:35 PM
đồng ý với bạn. Nếu anh ấy bỏ được tính đó thi tuyệt :yahoo:

himawari116
17-07-2012, 04:49 PM
Đây là một trong những bộ phim mình thích nhất của Ueno, thậm chí chị ấy diễn phim trong phim còn đạt hơn.

BabyMilano
23-07-2012, 02:05 AM
trời Ueno Juri của tôi :O link die hết rồi. google các site khác cũng vậy, xem xong nodame muốn collect hết phim có UJ mà thế này thì =(

ASHITA
04-04-2013, 11:34 AM
Re-up

MF: http://www.mediafire.com/folder/rporvvji05d1t/Rainbow_Song

MEGA: https://mega.co.nz/#F!ZYphQYgJ!RQzoYnEi-91pyxBGM6Id3g

GoogleDrive: https://docs.google.com/folder/d/0B7pBroDLz3iQTGVOaENuZDIxb1k/edit