PDA

View Full Version : Inoue JOE / 井上ジョー



Dara de Caer
06-11-2008, 01:08 AM
Joe Inoue
[http://www.inouejoe.com/english/images/photo_joe.jpg

Sinh ngày: 30/8/1985


Joe Inoue sinh ra và lớn lên tại Los Angeles, California (Mỹ) khi cha mẹ anh ấy đến định cư tại nơi đây vì công việc.

Lớn lên trong một môi trường ngập tràn âm nhạc như thế, thứ ngôn ngữ của nhạc điệu cứ từ từ ngấm vào trong anh, nhất là những năm anh theo học cấp hai.

Anh ấy đã từng lắng nghe rất nhiều thể loại nhạc, chẳng từ bất cứ một dòng nhạc nào. Thực tế là cho đến giờ, anh ấy vẫn vậy. Và đây cũng là nơi anh ấy bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đầy sáng tạo và rất đa dạng của bản thân mình.

Lớn lên ở đất người xa xôi, nhưng chàng trai trẻ Inoue vẫn chẳng bao giờ quên đi niềm tự hào là một người con xứ sở hoa anh đào. Với anh ấy, học và thành thạo tiếng Nhật như là một niềm vui vô bờ. Và anh ấy bật mí bí quyết thành công của mình nhé: "là bởi vì tôi chăm đọc truyện tranh linh tinh và theo dõi những show truyền hình Nhật đấy"

Sau khi tốt nghiệp, anh ấy bắt đầu tự thu âm những sáng tác của mình, cả một đĩa nhiều bài như sản phẩm phát hành vậy. Trong ấy, Joe chơi mọi nhạc cụ, và đương nhiên cả hát nữa. Vâng, anh ấy đã chơi mọi thứ.

Và năm 2005, anh ấy đã có một quyết định táo bạo nhưng vô cùng đúng đắn ấy là gửi bản demo các ca khúc của mình tới quê hương xa xôi. Và anh ấy đã trở về đầu quân cho hãng thu âm Kioon Records.

Sau mini album "IN A WAY" phát hành ngày 19/9/2007 chỉ với 5 ca khúc, single đầu tay của anh cuối cùng cũng ra mắt thính giả ngày 16 tháng Bảy vừa qua.

from JI bird's blog (http://360.yahoo.com/ji.bird)

Discography
1st e.p.: IN A WAY
1st single: Hello! (16.7.2008)
2nd single: Closer (17.12.2008) - Naruto Shippuden OP4

Azin
06-11-2008, 12:47 PM
Haha, bạn Nix quyết tâm đem anh Joe đi quảng cáo à


Anh ấy đã từng lắng nghe rất nhiều thể loại nhạc, chẳng từ bất cứ một dòng nhạc nào. Thực tế là cho đến giờ, anh ấy vẫn vậy. Và đây cũng là nơi anh ấy bắt đầu sự nghiệp âm nhạc đầy sáng tạo và rất đa dạng của bản thân mình.

Tớ cũng lắng nghe rất nhiều loại nhạc... thực tế cho đến giờ vẫn vậy, mừ sao tớ dở nhạc lý quá trời vậy :sadcorner: