PDA

View Full Version : [Thơ] Tuyển tập thơ by Lilac



Lilac
17-11-2008, 11:11 AM
Biển hôm nay buồn lắm phải không em?
Một mình anh lang thang trên bờ cát
Nhìn con sóng vỗ về và khẽ hát
lời hát buồn cho một thuở yêu thương.


Em yêu biển như lòng anh yêu biển
Yêu hoàng hôn đi xuống giữa hư không
yêu biển cả mặn nồng trong dịu ngọt
yêu đắm say hơi thở của Đại Dương.


Anh yêu biển như lòng em yêu biển
yêu khẽ thôi! _ không sợ biển giận hờn
cho trọn đời của một kiếp yêu đương
Để con sóng một thời ôm ấp mãi.


Biển hôm nay buồn lắm thật em ơi
Anh xa xăm nhìn cuối tận chân trời
Anh yêu biển để rồi xa biển
Xa hôm nay đến trọn cả cuộc đời ......

Lilac
20-11-2008, 12:16 AM
Anh đi tìm em..
Trăng tình yêu vành vạnh
Trăng em mơ hồ lóng lánh
Trăng anh hiu quạnh bên đời...

Trăng em trên trời
Trăng anh đáy bể
Chợt nhận ra điều không thể...

TRăng tan...
Hụt hẫng
Khuyết đầy
Tình yêu
Vòng xoáy
Hạnh phúc
Điều có thật

Anh đi tìm em
Đêm ba mươi vời vợi
Trăng đợi mùng
Tình yêu đợi giêng...

Lilac
30-11-2008, 05:22 PM
BIỂN NHỚ!...

Biển nhớ em nhiều em biết không?
Nhớ em da diết nhớ xanh lòng...
Nhớ em biển gào từng cơn sóng
Con sóng bạc đầu nỗi nhớ mong!

Biển nhớ em nhiều em biết không?
Biển hỏi mây bay, hỏi nắng hồng
Làm sao để cho người phương ấy
Biết ở nơi này biển......ngóng trông!!

********************

Hải Phong
30-11-2008, 06:45 PM
Đã gộp lại các bài thơ của bạn như đã thông báo với bạn. Nếu cần chỉnh sửa lại tên topic, pm lại nhé.

Lilac
03-02-2009, 02:44 PM
Còn nắm không, bàn tay năm cũ?
Em đã không còn khóc
Khi tay anh...
... buông nhẹ bàn tay em...

Còn giữ không, tình yêu năm cũ?
Em đã không còn nhớ
Khi tay anh...
... nắm chặt tay ai...

Ước phải chi trái đất đừng tròn
Để em mãi không còn gặp lại anh
Ước, phải chi ánh mắt đừng chờ
Để em mãi không nhìn thấy anh

Nước mắt vẫn chảy...
... Nỗi nhớ vẫn còn
.. Nhưng...
Tình yêu đã hết...


............Chào anh, ....

Hei
03-02-2009, 02:45 PM
:frozesweat:Bất ngờ........:angel:ss li cũng lãng mạn dữ.
:blingeye:Được cái đọc thơ ss em đỡ :onlyone:hơn của các lão gia:hopeless:

Lilac
03-02-2009, 02:48 PM
@Hei: Kảm ơn! Kảm ơn! Đã chiếu cố! :D

Lâu lâu "xuất khẩu ... mần thơ" xàm xí tí thui! Lãng mạn zầy! :D

Hei
03-02-2009, 02:53 PM
:p11:Tại em hem biết "mần thơ" nên hâm mộ ss lắm lắm.

:">Nhưng thật sự đọc thơ của ss thấy.......có j đó ngấm ngấm, :gem29:mà girl làm thơ "mùi vị" khác hẳn, em thấy em dễ cảm hơn.:gem29:

Lilac
03-02-2009, 03:00 PM
Chắc do... cùng giới! :crisp:
Quên, sori, chắc do ... cùng tâm trạng! :crisp:

Mai mốt wởn wởn ss "mần" cho mấy bài nữa cho Hei... ngấm lun hen! :D

Hei
03-02-2009, 03:02 PM
:iluv::iluv:trời ơi, trời em ko tin đc:jogging::jogging:ss làm em HIGH quá :p7:iu ss n(lần)

Lilac
25-02-2009, 07:05 PM
NỖI ĐAU


Sóng ngập tràn miên man nỗi nhớ
Biển rùng mình một nỗi khát khao
Anh bên em mơ hồ tựa giấc mộng
Một giấc mộng ngột ngạt...
... không trọn vẹn

Ôm nỗi đau trong lòng từng con sóng
Biển giật mình, gào thét mỗi đêm đen
Khi cơn gió không xoa dịu nổi biển
Khi bình minh không đem đến bình yên

Khi nỗi đau đã trở nên quá lớn
Sẽ nghẹn ngào...
... hóa đá trái tim em...




By: lilac