sue_hinamoto
18-11-2008, 07:52 PM
Manga "Death Note" của tác giả Tsugumi Ohba và họa sĩ Takeshi Obata là một trong những bộ truyện tranh được nhắc đến nhiều nhất hiện nay, mà cao điểm là năm 2006. Với sự thành công của manga, của phim chuyển thể, của anime, "Death Note" đã được đánh giá là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất tại Nhật Bản năm 2006
http://mangareviews.files.wordpress.com/2007/01/death-note.jpg
Khi ấy, một blog tiếng Nhật đã đưa lên bài viết về một manga ngắn 24 trang có tên "The Miraculous Notebook" (tạm dịch là "Cuốn sổ kỳ lạ") của Shigeru Mizuki, được xuất bản trên tạp chí Comic Mystery năm 1973. Câu chuyện xoay quanh một cuốn sổ thần bí: khi một người bị viết tên lên cuốn sổ đó, người ấy sẽ chết. Nội dung quen phải không ? Dưới đây là tóm tắt của truyện ngắn đó:
http://www.imageposter.com/storage/t44/18709donating1000yen.jpg
Yamada là một người đàn ông trung niên không có gì đặc biệt. Đồng nghiệp luôn lấy ông ra làm trò cười, chỉ có Old Miss là đối khác với ông.Ngày nọ, một đồng nghiệp của Yamada nhìn thấy ông tặng 1.000 yên cho đền thờ. Sau khi nghe được câu chuyện, Old Miss đã mời Yamada đi uống rượu và hỏi ông về chuyện ngôi đền.Yamada kể cho Old Miss nghe rằng ngày hôm trước sau khi uống rượu, ông đi qua ngôi đền và tìm thấy một cuốn sổ nằm bên cạnh một người đã chết. Rất nhiều cái tên được viết trong sổ, cái tên cuối cùng thuộc về người quá cố (vì ngày hôm sau tên người ấy được đưa lên báo). Yamada nhận ra sức mạnh của cuốn sổ sau khi thử nghiệm với một con chó (đó là tên người nào được viết trong cuốn sổ sẽ chết).Yamada nói với Old Miss rằng sau tai nạn đó, ông không có lý do gì để buồn về sự nghèo khổ nữa, nên ông sẽ thường xuyên tặng tiền cho đền. Nghe xong câu chuyện, Old Miss liền mượn cuốn sổ của Yamada.
Sau đó, những đồng nghiệp của Yamada lần lượt chết. Yamada nhận ra sự nguy hiểm của cuốn sổ khi rơi vào tay người xấu.Yamada lấy lại cuốn sổ và ghi tên Old Miss. Vì cảm thấy có lỗi với tất cả những cái chết mình gây ra, ông quyết định kết thúc cuộc đời bằng cách ghi tên chính mình vào sổ. Rồi ông đốt cuốn sổ để không ai có thể sử dụng nó nữa. Sau đó Yamada bị chết trong một tai nạn (gần với thời điểm cuốn sổ bị phá hủy).Trong khi tác giả của "Cuốn sổ kỳ lạ" Shigeru Mizuki đã sáng tác ra nhiều tác phẩm nổi tiếng khác (như "Ge Ge Ge no Kitaro"), chỉ có một số ít người thời nay biết đến truyện ngắn này . Điểm khác biệt duy nhất giữa "Cuốn sổ kỳ lạ" và "Death Note" là trong câu chuyện của Shigeru Mizuki không có sự xuất hiện của các Shinigami (thần chết trong "Death Note") và nguồn gốc của cuốn sổ chưa bao giờ được tiết lộ.
http://i21.photobucket.com/albums/b290/Last_Daughter_of_Krypton/Death%20Note/DeathNote-RyukandRem.jpg
Liệu có phải tác giả của "Death Note" đã lấy ý tưởng từ manga ngắn của Shigeru Mizuki? Hay tất cả những điểm giống nhau giữa hai câu chuyện này chỉ là trùng hợp?
kênh 14
cái này có phải thật không nhỉ :frozesweat::frozesweat::frozesweat:
http://mangareviews.files.wordpress.com/2007/01/death-note.jpg
Khi ấy, một blog tiếng Nhật đã đưa lên bài viết về một manga ngắn 24 trang có tên "The Miraculous Notebook" (tạm dịch là "Cuốn sổ kỳ lạ") của Shigeru Mizuki, được xuất bản trên tạp chí Comic Mystery năm 1973. Câu chuyện xoay quanh một cuốn sổ thần bí: khi một người bị viết tên lên cuốn sổ đó, người ấy sẽ chết. Nội dung quen phải không ? Dưới đây là tóm tắt của truyện ngắn đó:
http://www.imageposter.com/storage/t44/18709donating1000yen.jpg
Yamada là một người đàn ông trung niên không có gì đặc biệt. Đồng nghiệp luôn lấy ông ra làm trò cười, chỉ có Old Miss là đối khác với ông.Ngày nọ, một đồng nghiệp của Yamada nhìn thấy ông tặng 1.000 yên cho đền thờ. Sau khi nghe được câu chuyện, Old Miss đã mời Yamada đi uống rượu và hỏi ông về chuyện ngôi đền.Yamada kể cho Old Miss nghe rằng ngày hôm trước sau khi uống rượu, ông đi qua ngôi đền và tìm thấy một cuốn sổ nằm bên cạnh một người đã chết. Rất nhiều cái tên được viết trong sổ, cái tên cuối cùng thuộc về người quá cố (vì ngày hôm sau tên người ấy được đưa lên báo). Yamada nhận ra sức mạnh của cuốn sổ sau khi thử nghiệm với một con chó (đó là tên người nào được viết trong cuốn sổ sẽ chết).Yamada nói với Old Miss rằng sau tai nạn đó, ông không có lý do gì để buồn về sự nghèo khổ nữa, nên ông sẽ thường xuyên tặng tiền cho đền. Nghe xong câu chuyện, Old Miss liền mượn cuốn sổ của Yamada.
Sau đó, những đồng nghiệp của Yamada lần lượt chết. Yamada nhận ra sự nguy hiểm của cuốn sổ khi rơi vào tay người xấu.Yamada lấy lại cuốn sổ và ghi tên Old Miss. Vì cảm thấy có lỗi với tất cả những cái chết mình gây ra, ông quyết định kết thúc cuộc đời bằng cách ghi tên chính mình vào sổ. Rồi ông đốt cuốn sổ để không ai có thể sử dụng nó nữa. Sau đó Yamada bị chết trong một tai nạn (gần với thời điểm cuốn sổ bị phá hủy).Trong khi tác giả của "Cuốn sổ kỳ lạ" Shigeru Mizuki đã sáng tác ra nhiều tác phẩm nổi tiếng khác (như "Ge Ge Ge no Kitaro"), chỉ có một số ít người thời nay biết đến truyện ngắn này . Điểm khác biệt duy nhất giữa "Cuốn sổ kỳ lạ" và "Death Note" là trong câu chuyện của Shigeru Mizuki không có sự xuất hiện của các Shinigami (thần chết trong "Death Note") và nguồn gốc của cuốn sổ chưa bao giờ được tiết lộ.
http://i21.photobucket.com/albums/b290/Last_Daughter_of_Krypton/Death%20Note/DeathNote-RyukandRem.jpg
Liệu có phải tác giả của "Death Note" đã lấy ý tưởng từ manga ngắn của Shigeru Mizuki? Hay tất cả những điểm giống nhau giữa hai câu chuyện này chỉ là trùng hợp?
kênh 14
cái này có phải thật không nhỉ :frozesweat::frozesweat::frozesweat: